Tủ thơ lưu - Hoangau
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 57 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 854 bài trong đề mục
anhtrangthu 24.10.2008 00:05:08 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

      Trao yếm
                 Yêu nhau cởi yếm trao nhau
                Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay
                         Tân ca dao
Yếm cởi bắc cầu bên sông Tương
Để cho tôi tìm gặp người thương
Để tôi đừng chết bên sông ấy
Giải yếm đào làm tôi tơ vương
 
Quán thơ em đã bắc nhịp cầu
Như lời em đã nói thủa nào
Bằng giải yếm đào tôi vẫn nhớ
Nay kêu mất yếm chẳng lạ sao?
 
Em hãy ra bờ sông Tương ấy
Yếm vẫn còn. Tôi vẫn giữ đây
Hay lòng đã đổi em xin lại?
Để lòng tôi ngậm nỗi đắng cay?
 
Nếu vậy tôi xin trả yếm
Chỉ xin lại em hai dải dây
Để em mặc yếm không có dải
Rồi một ngày
           Gió lại thổi bay
 
                       
                   


Trách người mua yếm không dây
Để cho người ấy ngất ngây vì buồn
anhtrangthu
lyenson 24.10.2008 12:58:43 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu


Trích đoạn: nguyễn thế duyên

      Trao yếm
                 Yêu nhau cởi yếm trao nhau
                Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay
                         Tân ca dao
Yếm cởi bắc cầu bên sông Tương
Để cho tôi tìm gặp người thương
Để tôi đừng chết bên sông ấy
Giải yếm đào làm tôi tơ vương
 
Quán thơ em đã bắc nhịp cầu
Như lời em đã nói thủa nào
Bằng giải yếm đào tôi vẫn nhớ
Nay kêu mất yếm chẳng lạ sao?
 
Em hãy ra bờ sông Tương ấy
Yếm vẫn còn. Tôi vẫn giữ đây
Hay lòng đã đổi em xin lại?
Để lòng tôi ngậm nỗi đắng cay?
 
Nếu vậy tôi xin trả yếm
Chỉ xin lại em hai dải dây
Để em mặc yếm không có dải
Rồi một ngày
           Gió lại thổi bay
 
                      
                   


Trách người mua yếm không dây
Để cho người ấy ngất ngây vì buồn
anhtrangthu

Áo em không dây, có ngày bị tuột...
Mất yếm che mình,
Buồn não nuột
Người ơi!
Xưa kia mẹ đã có lời...
Làm thân con gái xuân thời có khi.
Tặng nhau chiếc yếm làm gì?
Tâm hồn hoà nhịp mới đi đến cùng
Yếm kia xé nhỏ chia chung...

LYênSơn
Trạc Tuyền 24.10.2008 16:21:54 (permalink)
0


                     Báo quan

Ai vào trộm yếm Tiểu chùa tôi
Thám tử muôn phương rộn đứng ngồi
Người đuổi gió, người theo lũ cuốn
Yếm lên mây? yếm dạt dòng trôi?
Cố tìm yếm thắm mong duyên bén
Chẳng ngại công lao vượt mấy đồi
Xin báo với quan truy xét gấp
Kẻo vì chiếc yếm khối người toi./.

thuytien123 24.10.2008 16:57:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

                     Báo quan

Ai vào trộm yếm Tiểu chùa tôi
Thám tử muôn phương rộn đứng ngồi
Người đuổi gió, người theo lũ cuốn
Yếm lên mây? yếm dạt dòng trôi?
Cố tìm yếm thắm mong duyên bén
Chẳng ngại công lao vượt mấy đồi
Xin báo với quan truy xét gấp
Kẻo vì chiếc yếm khối người toi./.



 
+++++++++++++++++++++++++++++++
 
Thầy Ạ ,,,sao thầy già miệng thế ,
Thầy muốn ăn , lại gắp bỏ cho người ,
Thám tử QUÁN THƯ đâu có rỗi hơi
Vì bít TỎNG,,,của Thầy ,,,ai tìm được
 
,,,đúng ko các bằng hữu ,,,,,,,,,,,
 
HDYC
hoangau 25.10.2008 01:03:45 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

      Trao yếm
                 Yêu nhau cởi yếm trao nhau
                Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay
                         Tân ca dao
Yếm cởi bắc cầu bên sông Tương
Để cho tôi tìm gặp người thương
Để tôi đừng chết bên sông ấy
Giải yếm đào làm tôi tơ vương
 
Quán thơ em đã bắc nhịp cầu
Như lời em đã nói thủa nào
Bằng giải yếm đào tôi vẫn nhớ
Nay kêu mất yếm chẳng lạ sao?
 
Em hãy ra bờ sông Tương ấy
Yếm vẫn còn. Tôi vẫn giữ đây
Hay lòng đã đổi em xin lại?
Để lòng tôi ngậm nỗi đắng cay?
 
Nếu vậy tôi xin trả yếm
Chỉ xin lại em hai dải dây
Để em mặc yếm không có dải
Rồi một ngày
           Gió lại thổi bay
 
                      
                   



Sông Tương em đã bắc nhịp cầu
Nhưng có dám dùng ... dải yếm đâu  .
Sông Tương sóng cả và gió lớn
Phải làm cầu thép, xài cho lâu. 

Một hôm gió cuốn bay chiếc yếm
Qua sông mắc lại ở trên cầu.
"Chẳng duyên chưa dễ", tay ai nhỉ !  (*)
Giữ lại, tống ... tình. Ứ được đâu !

Trả yếm đào nhưng ... cắt lại dây.
Nhận về biết mặc thế nào đây !!!
Có thương, người hỡi, thương cho trót !
Kẻo chiếc yếm vàng ... nó lại bay !




-------
(*) Gẫm âu người ấy báu này
Chẳng duyên chưa dễ vào tay ai cầm   (Truyện Kiều - Nguyễn Du)



hoangau 25.10.2008 02:05:42 (permalink)
0
KẾT QUẢ MỞ THẦU

GÓI THẦU: THÊM CÂU KẾT CHO THƠ

 
Thật đúng là cái yếm ... vô duyên
Người ta gọi mãi chẳng thưa lên.
Một mất mười ngờ, nghi tất tật
Cả bậc cao tăng cũng lụy phiền.
 
Lỗi tại gió mà, trộm nào đâu !  
Chung quy khổ nhất vẫn là... Ngâu.
Hôm rày đâm nhớ ... thằng ăn trộm.
 
...
 
 
---------
  Mời bà con điền nốt hộ Ngâu câu cuối nha ! 
[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]Đến 12h đêm ngày thứ 6 (24/10) sẽ đóng thầu.[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]
[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]Câu kết nào được nhiều khán giả bình chọn là hay nhất sẽ có phần thưởng ![sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
 

Vào hồi 12h30' đêm ngày 24/10 đã tiến hành mở thầu. Có 8 nhà thầu tham gia hợp lệ. Các câu kết bỏ thầu như sau:

1/ Cầu trời khấn Phật...hắn mắc câu...                của anhtrangthu
2/ Nhớ bởi vì chưa...nắm được đầu                     của HÀN PHONG
3/ Ai biết mách giùm hắn ở đâu?                    của kimrbl
4/ Mong hắn lại sang...ném bã trầu                    của Chạt Tiền Sư
5/ Hắn có đẹp giai hay...trọc đầu?                      của Lyenson
6/ Ngơ ngẩn ngày đêm… thế mới rầu !                    của vithong
7/ Yếm đào mới sắm... chờ trộm câu                   của HL_99
8/ "Bá ngọ  Thầy đây cũng nhức đầu"                 của ThuỷTiên123

Mời toàn thể bà con mổ xẻ, bình chọn câu kết ưng ý nhất (nói rõ tại sao ưng ý thì càng tốt). Mỗi người chỉ được gửi 1 phiếu bình chọn. Nhà thầu nào được bình chọn nhiều nhất sẽ trúng thầu.
Hạn cuối cùng gửi phiếu: 12h đêm ngày 31/10/2008

Kính báo !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2008 02:10:55 bởi hoangau >
thuytien123 25.10.2008 10:56:46 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau

KẾT QUẢ MỞ THẦU

GÓI THẦU: THÊM CÂU KẾT CHO THƠ

 
Thật đúng là cái yếm ... vô duyên
Người ta gọi mãi chẳng thưa lên.
Một mất mười ngờ, nghi tất tật
Cả bậc cao tăng cũng lụy phiền.
 
Lỗi tại gió mà, trộm nào đâu !  
Chung quy khổ nhất vẫn là... Ngâu.
Hôm rày đâm nhớ ... thằng ăn trộm.
 
...
 
 
---------
  Mời bà con điền nốt hộ Ngâu câu cuối nha ! 
[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]Đến 12h đêm ngày thứ 6 (24/10) sẽ đóng thầu.[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]
[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]Câu kết nào được nhiều khán giả bình chọn là hay nhất sẽ có phần thưởng ![sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
 

Vào hồi 12h30' đêm ngày 24/10 đã tiến hành mở thầu. Có 8 nhà thầu tham gia hợp lệ. Các câu kết bỏ thầu như sau:

1/ Cầu trời khấn Phật...hắn mắc câu...                của anhtrangthu
2/ Nhớ bởi vì chưa...nắm được đầu                     của HÀN PHONG
3/ Ai biết mách giùm hắn ở đâu?                    của kimrbl
4/ Mong hắn lại sang...ném bã trầu                    của Chạt Tiền Sư
5/ Hắn có đẹp giai hay...trọc đầu?                      của Lyenson
6/ Ngơ ngẩn ngày đêm… thế mới rầu !                    của vithong
7/ Yếm đào mới sắm... chờ trộm câu                   của HL_99
8/ "Bá ngọ  Thầy đây cũng nhức đầu"                 của ThuỷTiên123

Mời toàn thể bà con mổ xẻ, bình chọn câu kết ưng ý nhất (nói rõ tại sao ưng ý thì càng tốt). Mỗi người chỉ được gửi 1 phiếu bình chọn. Nhà thầu nào được bình chọn nhiều nhất sẽ trúng thầu.
Hạn cuối cùng gửi phiếu: 12h đêm ngày 31/10/2008

Kính báo !

 
Lính mới ,em xin được mở đầu
Gói thầu yếm lụa  của chị NGÂU
Em ưng ý nhất là câu cuối
" NGƠ NGẨN NGÀY ĐÊM ,,,,THẾ MỚI RẦU
Em phục anh hai là Thám tử
Thám tử  thì chắc không nhầm đâu
 
THUY TIEN ,,,,,HDYC,,,,
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 
vithong 25.10.2008 14:23:42 (permalink)
0

Trích đoạn: thuytien123


Trích đoạn: hoangau

KẾT QUẢ MỞ THẦU

GÓI THẦU: THÊM CÂU KẾT CHO THƠ

 
Thật đúng là cái yếm ... vô duyên
Người ta gọi mãi chẳng thưa lên.
Một mất mười ngờ, nghi tất tật
Cả bậc cao tăng cũng lụy phiền.
 
Lỗi tại gió mà, trộm nào đâu !  
Chung quy khổ nhất vẫn là... Ngâu.
Hôm rày đâm nhớ ... thằng ăn trộm.
 
...
 
 
---------
  Mời bà con điền nốt hộ Ngâu câu cuối nha ! 
[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]Đến 12h đêm ngày thứ 6 (24/10) sẽ đóng thầu.[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]
[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]Câu kết nào được nhiều khán giả bình chọn là hay nhất sẽ có phần thưởng ![sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
 

Vào hồi 12h30' đêm ngày 24/10 đã tiến hành mở thầu. Có 8 nhà thầu tham gia hợp lệ. Các câu kết bỏ thầu như sau:

1/ Cầu trời khấn Phật...hắn mắc câu...                của anhtrangthu
2/ Nhớ bởi vì chưa...nắm được đầu                     của HÀN PHONG
3/ Ai biết mách giùm hắn ở đâu?                    của kimrbl
4/ Mong hắn lại sang...ném bã trầu                    của Chạt Tiền Sư
5/ Hắn có đẹp giai hay...trọc đầu?                      của Lyenson
6/ Ngơ ngẩn ngày đêm… thế mới rầu !                    của vithong
7/ Yếm đào mới sắm... chờ trộm câu                   của HL_99
8/ "Bá ngọ  Thầy đây cũng nhức đầu"                 của ThuỷTiên123

Mời toàn thể bà con mổ xẻ, bình chọn câu kết ưng ý nhất (nói rõ tại sao ưng ý thì càng tốt). Mỗi người chỉ được gửi 1 phiếu bình chọn. Nhà thầu nào được bình chọn nhiều nhất sẽ trúng thầu.
Hạn cuối cùng gửi phiếu: 12h đêm ngày 31/10/2008

Kính báo !


Lính mới ,em xin được mở đầu
Gói thầu yếm lụa  của chị NGÂU
Em ưng ý nhất là câu cuối
" NGƠ NGẨN NGÀY ĐÊM ,,,,THẾ MỚI RẦU
Em phục anh hai là Thám tử
Thám tử  thì chắc không nhầm đâu
 
THUY TIEN ,,,,,HDYC,,,,
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 


Cám ơn "Y CẨM"  bầu cho câu…
Thám tử dự thầu vụ “yếm” NGÂU
Ghép nối chỉ vài câu ngẫu hững
So tài nào dám mơ gì đâu
Muôn hoa đầy khắp vườn Thư quán
“BÁ NGỌ…” mới hay, số dzách lầu
Vì đó đúng là tâm sự TRẠC
Qủa nhiên Thầy đã thấy đau đầu
Vit hong


nguyễn thế duyên 26.10.2008 00:11:09 (permalink)
0

Lỗi tại gió mà, trộm nào đâu !
Chung quy khổ nhất vẫn là... Ngâu.
Hôm rày đâm nhớ ... thằng ăn trộm.


Là lão đồ gàn cạnh nhà Ngâu

              Tự nhận trúng thầu
                Trong tất cả các câu
                Câu này là hay nhất
                 Phần thưởng tôi chỉ đòi
                Một nụ hôn bất tận
hoangau 26.10.2008 15:56:14 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên


Lỗi tại gió mà, trộm nào đâu !
Chung quy khổ nhất vẫn là... Ngâu.
Hôm rày đâm nhớ ... thằng ăn trộm.


Là lão đồ gàn cạnh nhà Ngâu

             Tự nhận trúng thầu
                Trong tất cả các câu
               Câu này là hay nhất
                Phần thưởng tôi chỉ đòi
               Một nụ hôn bất tận


 
Cảm ơn huynh đã đến
Nộp hồ sơ dự thầu.
Nhưng , hic hic, chia buồn sâu sắc   !
 
Phạm quy rồi còn đâu !
 
Liên Thơ 27.10.2008 00:24:35 (permalink)
0
Chị ơi thức khuya thế !
Gần 12 giờ rồi.
Mai có phải đi dạy
Hay được ở nhà chơi ?
         hoangau

Chị muốn ở nhà chơi
Chờ 12 con giáp
Lăn một vòng tròn bi
Chị thức chờ đón lấy
Phút giao mùa thu- đông
Chị thức chờ em đấy
Bắc cầu nối hai tuần
Hai tháng và hai nửa
Nhớ ...nhớ và thương ...thương...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
  Đúng 0 giờ ngày đầu tuần, 27/10/2008
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 00:27:55 bởi Liên Thơ >
anhtrangthu 27.10.2008 00:43:10 (permalink)
0
Trích đoạn: hoangau

KẾT QUẢ MỞ THẦU

GÓI THẦU: THÊM CÂU KẾT CHO THƠ

 
Thật đúng là cái yếm ... vô duyên
Người ta gọi mãi chẳng thưa lên.
Một mất mười ngờ, nghi tất tật
Cả bậc cao tăng cũng lụy phiền.
 
Lỗi tại gió mà, trộm nào đâu !  
Chung quy khổ nhất vẫn là... Ngâu.
Hôm rày đâm nhớ ... thằng ăn trộm.
 
...
 
 
---------
  Mời bà con điền nốt hộ Ngâu câu cuối nha ! 
[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]Đến 12h đêm ngày thứ 6 (24/10) sẽ đóng thầu.[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]
[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]Câu kết nào được nhiều khán giả bình chọn là hay nhất sẽ có phần thưởng ![sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
 

Vào hồi 12h30' đêm ngày 24/10 đã tiến hành mở thầu. Có 8 nhà thầu tham gia hợp lệ. Các câu kết bỏ thầu như sau:

1/ Cầu trời khấn Phật...hắn mắc câu...                của anhtrangthu
2/ Nhớ bởi vì chưa...nắm được đầu                     của HÀN PHONG
3/ Ai biết mách giùm hắn ở đâu?                    của kimrbl
4/ Mong hắn lại sang...ném bã trầu                    của Chạt Tiền Sư
5/ Hắn có đẹp giai hay...trọc đầu?                      của Lyenson
6/ Ngơ ngẩn ngày đêm… thế mới rầu !                    của vithong
7/ Yếm đào mới sắm... chờ trộm câu                   của HL_99
8/ "Bá ngọ  Thầy đây cũng nhức đầu"                 của ThuỷTiên123

Mời toàn thể bà con mổ xẻ, bình chọn câu kết ưng ý nhất (nói rõ tại sao ưng ý thì càng tốt). Mỗi người chỉ được gửi 1 phiếu bình chọn. Nhà thầu nào được bình chọn nhiều nhất sẽ trúng thầu.
Hạn cuối cùng gửi phiếu: 12h đêm ngày 31/10/2008

Kính báo !



Em ơi kết quả ra sao?
Phần trăm trúng thưởng chị bao nhiêu rồi???
[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
anhtrangthu[sm=10_point.gif][sm=10_point.gif][sm=10_point.gif]
nguyễn thế duyên 27.10.2008 01:02:16 (permalink)
0
Không !
Tôi không thể mãi chìm trong cơn say
Mà đôi khi phải tỉnh.
Để biết rằng mình có thể bình tĩnh
Trong những đêm ba mươi.
             Hoangau
 
                     Đừng tỉnh
                     Hãy say
                     Ngày mai
                     Trời lại sáng
 
                     Tỉnh chẳng làm được gì
                      Thì hãy say đi
                     Thì hãy mơ đi
                     Biết đâu đấy giấc mơ thành hiện thực
                     Ngày mai chợt thức
                     Thấy bên gối mình
                     Ai đặt bức tình thư
kimrbl 27.10.2008 11:54:03 (permalink)
0


KẾT QUẢ MỞ THẦU

GÓI THẦU: THÊM CÂU KẾT CHO THƠ

 
Thật đúng là cái yếm ... vô duyên
Người ta gọi mãi chẳng thưa lên.
Một mất mười ngờ, nghi tất tật
Cả bậc cao tăng cũng lụy phiền.
 
Lỗi tại gió mà, trộm nào đâu !  
Chung quy khổ nhất vẫn là... Ngâu.
Hôm rày đâm nhớ ... thằng ăn trộm.
 
...
 
 
---------
  Mời bà con điền nốt hộ Ngâu câu cuối nha ! 
[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]Đến 12h đêm ngày thứ 6 (24/10) sẽ đóng thầu.[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]
[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]Câu kết nào được nhiều khán giả bình chọn là hay nhất sẽ có phần thưởng ![sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
 

Vào hồi 12h30' đêm ngày 24/10 đã tiến hành mở thầu. Có 8 nhà thầu tham gia hợp lệ. Các câu kết bỏ thầu như sau:

1/ Cầu trời khấn Phật...hắn mắc câu...                của anhtrangthu
2/ Nhớ bởi vì chưa...nắm được đầu                     của HÀN PHONG
3/ Ai biết mách giùm hắn ở đâu?                    của kimrbl
4/ Mong hắn lại sang...ném bã trầu                    của Chạt Tiền Sư
5/ Hắn có đẹp giai hay...trọc đầu?                      của Lyenson
6/ Ngơ ngẩn ngày đêm… thế mới rầu !                    của vithong
7/ Yếm đào mới sắm... chờ trộm câu                   của HL_99
8/ "Bá ngọ  Thầy đây cũng nhức đầu"                 của ThuỷTiên123

Mời toàn thể bà con mổ xẻ, bình chọn câu kết ưng ý nhất (nói rõ tại sao ưng ý thì càng tốt). Mỗi người chỉ được gửi 1 phiếu bình chọn. Nhà thầu nào được bình chọn nhiều nhất sẽ trúng thầu.
Hạn cuối cùng gửi phiếu: 12h đêm ngày 31/10/2008

Kính báo !



Em ơi kết quả ra sao?
Phần trăm trúng thưởng chị bao nhiêu rồi???
[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
anhtrangthu[sm=10_point.gif][sm=10_point.gif][sm=10_point.gif]


 
Xem ra nếu muốn công bằng
Chỉ còn một cách nhờ Trăng ( ATT ) xét giùm
Có điều báo trước bà con
Là Thu rất thích cám ơn phong bì
Ai mong thắng  hãy mạnh chi
Muốn người ai lại tiếc gì tiền nong
Được Ngâu chọn đức ông chồng
Ngoài phong bì phải trả công dài dài
kimrbl
 
 
hoangau 29.10.2008 09:50:38 (permalink)
0

Đấu thầu có đến 8 hồ sơ
Mà sao bình chọn lặng như tờ.
Phần thưởng phen này không khéo ... ế
Lại phải ... phơi như yếm bi giờ !

[sm=mecry.gif]


Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 57 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 854 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9