Tủ thơ lưu - Hoangau
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 57 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 854 bài trong đề mục
hoangau 13.05.2008 10:25:27 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa

Tình nhà

Chiều nay chút nắng biển khơi
Vừa mây khói đã một đời ngày mai
Đợi chờ trả lại tương lai
Mơ vây quanh mộng tóc dài hương bay

Vì đâu người nỡ chẳng say?
Vàng đang tô nắng, đỏ đầy má cong…
Em về dắt một hình dong
Năm đo, tháng đếm, ngày đong đây mà
Mũi là mũi ấy, môi là…
Mắt là mắt của em nhòa mắt tôi
Rưng rưng ôm hết vào đời
Trăng ngà thôi hẹn, hoa cười cho qua
Từ đây cùng có ruột dà
Từ đây cùng hóa thành nhà trong nhau...
 
                                      Hô Bảo Nghĩa



... Em dành bí mật bấy lâu
Vì không ai nói, tôi đâu biết gì
Cái ngày "lỡ bước lưu ly"
Hạt gieo đất tốt tức thì nảy cây.

Thuyền neo bến vắng từ đây.
Chưa chài lưới, cá đã đầy trong khoang...


(Hoangau)
 
#31
    Trạc Tuyền 14.05.2008 00:28:04 (permalink)
    0
     
     


    Thuyền neo bến vắng từ đây.
    Chưa chài lưới, cá đã đầy trong khoang...

     
    Thế thì càng được tiếng sang
    Không có mà có cả làng khen ngoan
     
     

     
    #32
      hoahn 14.05.2008 12:53:28 (permalink)
      0
       
      Từ nay phượng đã có loan
      Trùng phùng bến vắng cây tràn nhựa yêu
       
      #33
        Trạc Tuyền 14.05.2008 13:25:21 (permalink)
        0
        Cô Hoa kiệt nữ yêu kiều
        Chúc mừng duyên bạn có xiêu lòng cùng./.
        #34
          hoangau 15.05.2008 18:11:11 (permalink)
          0
          Nhat_Ton giăng lưới tứ tung.
          Chán đời đến mấy cũng đừng chui vô !!!
           
           
          #35
            Trạc Tuyền 15.05.2008 18:40:09 (permalink)
            0
            Cô Hoa lại cười hô hô
            Cô Hổ muốn chiếm làm bồ của riêng
            #36
              hoangau 16.05.2008 18:23:55 (permalink)
              0
              Bụt chùa nhà thế mà thiêng !
              Ngâu vừa xin sọt đựng riềng đã cho.
              Sọt thì bé, bồ thì to
              Thừa còn hơn thiếu, Bụt cho thì dùng ...
               
               
              #37
                hoangau 24.05.2008 23:43:47 (permalink)
                0
                Trích " Hoạ thơ theo hai chữ cuối " (Thơ vui)
                ------------

                ................
                ..........................tình anh.
                (.....)
                 
                 
                Tình anh như áng mây trôi
                Bay đi đâu thế quên lời thề xưa
                Tình anh như những hạt mưa
                Ngang qua cửa sổ đong đưa sợi buồn
                (Tùng Anh)
                 
                 
                Sợi buồn sao dệt thành vui?
                Yêu anh, chuốc lấy ngậm ngùi cho em.
                Thế thì thôi, em... ứ thèm
                Bye bye, chén một cây kem hết buồn.
                (Hoangau)
                 
                 
                Hết buồn rồi mình về thôi
                Nhưng hơi đói bụng ăn xôi rồi về
                Rồi kêu thêm một ly chè
                Năm cuốn bò bía vỉa hè thiệt ngon
                (Tùng Anh)
                 
                 
                Thiệt ngon đôi má hồng đào
                Gót sen mê mẩn ôi chao tuyệt vời
                Đôi mày lá liễu ôi thôi (chậc...chậc...)
                Đôi môi mọng đỏ như đôi trái hồng
                (langtoi)
                 
                 
                Trái hồng năm đó anh trồng
                Nay lên tươi tốt thì...chồng em ăn
                Nó ăn thì nó đau...răng
                Đau răng rụng hết khỏi ăn...trái hồng
                (Nam Phuong Nhan)
                 
                 
                Trái hồng anh chẳng ăn non...
                Cắn vào đau bụng lại còn rụng răng.
                Bây giờ chín đỏ tròn căng
                Sao anh vẫn chẳng dám ăn trái hồng?
                (hoangau)
                 
                 
                Trái hồng lủng lẳng trên cành 
                Hoa Ngâu thấy chín mới...giành trèo lên 
                Kiến cắn Ngâu mở miệng...rên
                Phương Nhạn dưới đất, được nguyên...trái hồng
                (Nam Phuong Nhan)
                 
                 
                Trái hồng rời khỏi cành cây
                Nhạn chờ dưới đất, "được" ngay... đỉnh đầu.
                Nhạn về giặt tóc giặt râu
                Còn hơn thân phận khổ đau trái hồng.
                 (hoangau)
                 
                 
                Trái hồng rớt xuống trúng đầu
                Hoa Ngâu thấy vậy buồn rầu...buông tay
                Cả người rời khỏi cành cây
                Rớt... bịch xuống đất, cạnh ngay...trái hồng
                 (Nam Phuong Nhan)
                 
                 
                 trái hồng là trái hồng xiêm
                mua về gọt bổ thấy tiềm hạt đen
                     phớt hồng ruột ấy quen quen
                mẹ khen ngon lắm ui hèn chi vui
                (Want)
                 
                 
                "Chi vui là trái gì anh?
                Nó tròn hay méo? Nó xanh hay vàng?"
                 
                "Đấy là tên thuở... hồng hoang
                Sau vài lần đổi, giờ sang... trái hồng."
                  (hoangau)
                 
                 
                trái hồng anh vừa tặng em
                là anh trồng ở bên thềm nhà anh
                Có ngon xin nhận lời anh
                Về nhà anh nhé anh dành hồng cho!
                (langtoi)
                 
                 
                Hồng cho vừa bé vừa xanh
                Hồng to hồng chín anh dành... ăn riêng.
                Thế nên mời mãi chả thiêng
                Nhà không ai ghé, đành... siêng ăn hồng.
                (hoangau)
                 
                 
                Ăn hồng mà hổng mời anh
                Cho nên hồng mới sống xanh, chát xì
                Vậy mà em chén...tì tì 
                Mặc anh ngồi đó cứ đi Ăn hồng
                (Nam Phuong Nhan)
                 
                 
                Ăn hồng ..............
                ...........................................
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 15:42:46 bởi hoangau >
                #38
                  hoangau 25.05.2008 00:02:06 (permalink)
                  0
                  Trích " Hoạ thơ theo hai chữ cuối "  (Thơ vui)  - tiếp theo -
                  ----------------
                   
                  ........................
                  .....................cho tui.
                  (.....)
                   
                   
                  Cho tui ổng nói cho tui
                  Cái chi ấy nhỉ thiệt tui tò mò
                  Một gói quà thiệt là to
                  Mở ra không nhỉ bom thơ toi đời
                  (Tùng Anh)
                   
                   
                  Toi đời vì quả... bom thơ
                  "Sinh nghề tử nghiệp" thôi mờ, cố lên !
                    (hoangau)
                   
                   
                  Cố lên mà tim nó rên
                  Nó kêu thình thịch cầu hên phen này
                  Về nhà cúng dĩa trái cây
                  Cám ơn trời đất thân này còn nguyên
                  (Tùng Anh)
                   
                   
                  Còn nguyên cả cái thân này ?!!!!
                  Răng hô mũi tẹt chẳng thay được rồi.
                  Sao mà uổng quá trời ơi.
                  Còn đâu cơ hội để tôi... chỉnh hình...
                  (hoangau)
                   
                   
                  Chỉnh hình thay đổi hoangau
                  Còn đâu đôi mắt chim câu thuở nào
                  Bống thành mắt sắc như dao
                  Liếc ngang một cái đổ ào con trai
                  (langtoi)
                   
                   
                  Con trai đổ lắm cũng gay.
                  Em thì hay liếc (tính này trời cho).
                  Em vừa xây gấp ... nhà kho
                  Anh nào sắp đổ thì lo mà tìm.
                  (hoangau)

                  Mà tìm nệm ấm, chăn êm
                  Để ru em ngủ đêm đêm thôi mà
                  Nhưng mà xui rủi gặp...bà
                  Nắm...tai bà kéo về nhà...quỳ lên
                  (Nam Phuong Nhan)
                   
                   
                  Quỳ lên, úp mặt vô tường
                  Bà mới đi vắng đã chường mặt ra
                  Kưa người thiệt đã quá ha
                  Bà cho một phát may ra thái bình
                  (Tùng Anh)


                  Thái bình khó lắm "bà" ơi
                  Ngựa quen đường cũ sự đời xưa nay.
                  Chi bằng... "bà" cứ mạnh tay...
                  Bẻ... kưa của ổng, từ đây thái bình.
                  (hoangau)
                   
                   
                  "Thái Bình"...công chúa đây sao?
                  Sao mà...xúi bậy, tào lao hông hà  
                  Bẻ...kưa, đập bể quả...cà
                  Như vậy là tự đốt...nhà, biết hông?
                  Nè nè chớ có chơi...ngông
                  Bà đập, bà bẻ đừng mong thái bình
                  (Nam Phuong Nhan)
                   
                   
                  Thái bình thì phải quên mình
                  Chịu khó chút nhé rồi mình sẽ quen
                  Bà con mai mốt ngợi khen
                  Dẹp loạn dê chúa làm nên thái bình
                  (Tùng Anh)
                   
                   
                  "Thái bình công chúa" chuẩn y:
                  Cháy nhà thì Nhạn được đi... ngủ nhờ.
                   
                  Sáng về ra mắt tập thơ:
                  "Nỗi đau dê cụ gãy kưa bể cà".
                  (hoangau)
                   
                   
                  Bể cà Nhạn mới hít hà
                  Ở nhà chi nữa đi tu cửa chùa
                  Vào chùa Nhạn vẫn chưa chừa
                  Liếc người thục nữ lên chùa thắp hương
                  (Tùng Anh)
                   
                   
                  Thắp hương..........
                  ............................................
                   
                   
                   
                  #39
                    hoangau 26.05.2008 13:01:59 (permalink)
                    0
                     
                    Cụ Tú Xương dạy vợ Nhat_Ton 
                     

                    Thôi con đừng giận nó làm gì
                    Mê thơ cũng chả có hại chi
                    Yêu đương mơ mộng toàn mây gió
                    Ma nào mà thèm rước nó đi
                     
                    Con cứ yên tâm chả cần ghen
                    Càng già nó lại càng yêu con
                    Người đẹp nhất chính là con đó
                    Suốt cả đời nó chỉ ăn "cơm"
                     
                    Con cũng đừng ngại NET hết tiền
                    Nó mà đi nhậu tốn bao nhiêu
                    Lại còn làm tổn hao sức khoẻ
                    Nó mà say sỉn cũng hết "yêu"
                     
                    Cụ đây là thánh chữ thần thơ
                    Cụ bà thương lắm chả bao giờ
                    Một lời than vãn hay trách cứ
                    Khổ suốt đời cũng chỉ...ầu ơ
                     
                    Con may vớ được chồng mê thơ
                    Cũng là phúc phận hãy phụng thờ
                    Nghèo khó nhưng tấm lòng chung thủy
                    Khối cô muốn còn chả được cơ
                     
                    Thôi Cụ thăng đây lại vân du
                    Sang làng Yên Đổ chỗ ao thu
                    Rủ Cụ Tam Nguyên cùng câu cá

                    Mong các con hạnh phúc...ú... u./.

                    (Nhat_Ton)
                     
                     
                     
                    Vợ Nhat_Ton ... cãi

                    Thôi cụ đừng bênh hắn làm gì
                    Thơ vào đờ đẫn cả tứ chi.
                    Lim dim mơ mộng toàn mây gió
                    Chê cơm mà "phở" chén tì tì.
                     
                    Ghen mãi, giờ con cũng chán rồi.
                    Gặp cô nào cũng gạ "thành đôi".
                    Cưa cùn nên thuỷ chung phần xác
                    Còn cái phần hồn, rất lôi thôi.
                     
                    Bà Tú ngày xưa cũng trớ trêu
                    "Tam tòng tứ đức", chẳng dám kêu.
                    Tôn lão nhà con mà giống cụ
                    Thì cứ ra đê, khỏi nói nhiều !
                     
                    Mà làng Yên Đổ cụ đừng sang
                    Xa xôi cách trở, nắng chang chang.
                    Cứ ở nhà con mà lên NET
                    Nick cụ Tam Nguyên vẫn sáng vàng.
                     
                     
                    (Tôn lão bà thuật lại, Hoangau chấp ... phím)

                    #40
                      hoangau 26.05.2008 13:07:28 (permalink)
                      0
                      Mời cô Hổ cô Hoa họa bài này.
                       
                      Nếu Ư?
                       
                      Nếu một mai trăng lạnh giá băng
                      Thì em ơi liệu có cho rằng 

                      Gốc đa bật rễ theo mây gió 
                      Chú Cuội guồng chân đuổi chị Hằng
                      Chớ có nếu.... mà không tin tưởng
                      Cũng đừng như thể có dung dăng
                      Em ơi phu phụ mình duyên kết
                      Sẽ mãi tròn vành vạnh bóng trăng./.

                      (Nhat_Ton)
                       
                       
                       Cô Hổ xin phép "Cầm đèn chạy trước... cô Hoa" chút nhé !

                                    MẾU Ư ?
                       
                      Trăng vốn muôn đời lạnh giá băng
                      Lâu nay nhân thế vẫn cho rằng
                      Dưới bóng đa già che mưa gió
                      Bén mối duyên tiên thắm Cuội Hằng.
                      Một sớm phi đoàn lên tán tỉnh
                      Phen này đón chị xuống dung dăng.
                      Thở phào duyên nợ từ đây hết
                      Cuội về nhuộm tóc với hàn răng... 

                      (Hoangau)


                      #41
                        hoangau 26.05.2008 13:22:30 (permalink)
                        0
                        Cuối tuần qua em theo mẹ đi chùa Huệ Quang cầu.........đủ thứ các chư huynh có thấu hiểu lòng nầy ?
                         
                        Cầu bị Lú
                         
                        Lên chùa lễ phật ả làm eo
                        Bỏ phế nhiều năm phận gái nghèo
                        Trống phủ màn the dùi mãi vọng
                        Chuông đầy mạng nhện bụi còn treo
                        Nhang tàn lạnh buốt tình nghiêng ngả
                        Chú tiểu còm nhom dạ chóng chèo
                        Cuối lại hồng ân cầu nguyệt lão
                        Tơ hồng kết hợp suối lòng reo
                         
                        (Vancali 4.28.08)
                          
                          NHƯ TÀI TỬ
                        Áo dài tha thướt hở hông eo
                        Chẳng thiếu tiền mua, chẳng phải nghèo.
                        Quần rách te tua khoe mốt nổi.
                        Tóc thì dựng đứng giống cầu treo.
                        Mắt bôi xanh biếc như tài tử.
                        Môi nhuộm đen thâm giống kép chèo.
                        Miệng ngậm xì gà, mông nhún nhảy
                        Theo sao con nít vỗ tay reo
                        (Trần Mạnh Hùng)
                         
                         Mỗi lần cầu mỗi lần mệt , mai mốt mà Vân có đi chùa nữa thì hảy nhớ cầu thiệt tình hết mình luôn hen , để mà còn trừ hao bớt nữa . Thử cầu như vầy coi có vừa ý em chưa?
                         
                        Ước Mơ Khiêm Nhường
                         
                        Miệng khấn cầu mau giải vận eo
                        Cho thành triệu phú lánh xa nghèo
                        Xui thằng quân tử theo đầu phục
                        Để cái thuyền quyên đẩy giá treo
                        Mỏ khỏ mong sao đò mát mái
                        Xăm xin ước được gióng xuôi chèo
                        Mười hai bến nước trôi cho đủ
                        Sóng vỗ tình em đã quá reo
                         
                        (Đồng Lão)
                         
                        Cho Hoangau chen vào cầu cùng với, phải đông đông nó mới linh.

                        Miệng khấn, nhưng mà cứ lắc eo
                        Bao chàng quân tử phải nhìn theo.
                        Mái tóc lùa thùa như "siêu mẫu"
                        Xiêm y lơ lửng kiểu "nhà nghèo".
                        Một khấn "Trai khôn lùa dăm chú"
                        Hai cầu " Tiền trữ đẫy mươi heo".
                        Đức Phật nghe xong mà... lộn ruột
                        Muốn bỏ từ bi, tặng mấy hèo...

                        (Hoangau)

                        Chạy thôi [sm=bedau.gif]
                         
                        Chào chị Hoa Ngâu ,cám ơn chị tiếp hơi với em ,ở lại với em nhe chứ mình em sợ...ợ...ợ...mấy ổng nắm hì hì.....
                         
                        Lòng xuân nữ
                         
                        Bó gối đan sầu tóc phủ eo
                        Buồn than số phận gái duyên nghèo
                        Hằng mơ kiệu đỏ quàng khăn cưới
                        Mãi ước thân hồng được võng treo
                        Suối mộng trong lành xuôi nước chảy
                        Thuyền tình vẩn đục ngã tay chèo
                        Người ơi thấu hiểu lòng xuân nữ
                        Có được tim chàng trống trận reo
                         
                        (Vancali 4.29.08)

                        MẮC CÁI EO
                        Lấy vợ không tiền mắc cái eo.
                        Đừng kêu, đừng thán bởi anh nghèo.
                        Tiền lương chỉ đủ ăn quà vặt.
                        Bạc hụi sao vừa cái dạ treo.
                        Ấy thế cách tuần thay kiểu tóc.
                        Còn hơn mỗi tối đánh bài chèo.
                        Cheò qua, trèo lại sao kham nổi.
                        Nàng cứ như đùa ngoác miệng reo.
                        (Trần Mạnh Hùng)
                         
                        ĐIỆP KHÚC TÌNH XUÂN
                         
                        Mình hạc lưng ong rõ dáng eo
                        Những mong quân tử chẳng chê nghèo

                        Châu về Hợp Phố tình châu rạng
                        Ngọc ẩn Lam Kiều giá ngọc treo

                        Phận kẻ đợi người trao bến nước
                        Duyên ai ra mặt đón tay chèo

                        Tơ hồng Nguyệt Lão như tròn mối
                        Điệp khúc tình xuân suối nhạc reo.

                        (Lá chờ rơi )
                         
                        NỤ HÔN TREO
                        Mình xà uốn khúc - cái lưng eo.
                        Nhìn dáng em đi muốn thấy nghèo.
                        Đôi mắt lá răm, tia liếc sắc
                        Bờ môi mộng thắm, nụ hôn treo
                        Đôi tay thon thả, tài săn bắt.
                        Cặp cẳng dài xinh giỏi chống chèo.
                        Duyên dáng miệng cười , răng hạt lựu
                        Biết rằng chết đắm vẫn mừng reo
                        (Trần Mạnh Hùng)
                         
                        CÁI EO
                        Số phận đen thui lại gặp eo.
                        Đen như mõm chó , khổ thân nghèo.
                        Tìm đâu tri kỷ mà chia sẻ
                        Chẳng có người thương phải buộc treo.
                        Nhà khó cắm dùi trơ đít lõ.
                        Kẻ sang xuống biển vững tay chèo.
                        Có ai hiểu được cho ta nhỉ.
                        Đồng khí tương cầu cất tiếng reo
                        (Trần Mạnh Hùng)

                        ĐỐ AI…
                         
                        Đố ai khỏi bị vợ làm eo
                        Từ đấng quân vương đến kẻ nghèo

                        « Trống phủ màn the dùi mãi vọng »*

                        Heo nằm bụng đói cám còn treo
                        Mười hai bến nước thuyền không bến
                        Một mái chèo queo trạo khó chèo
                        Khổ bấy miếng ăn kề chót lưỡi
                        Mà không ăn được bụng càng reo
                        (Lá chờ rơi)

                        *mượn câu thơ trên của vancali96
                         
                        Khi Vợ Mất Eo
                         
                        Khổ nhất là khi vợ mất eo
                        Bụng dạ sình to cứ sợ nghèo
                        Chán cảnh cơm sôi lò lửa tắc*
                        Đau lòng thằng Chệt cẳng giò treo
                        Bao nhiêu lương phạn nhè tui hỏi
                        Tấc thảy tiền nong để nó chèo
                        Tự thưở mà nàng lên chức mẹ
                        Cần gì hỏi tới cũng làm reo
                         
                        (Đồng Lão) 
                         
                        Bói thắt eo !
                         
                        Khởi sự trên đời nghía thắt eo
                        Bàn ra tán nhuyễn bói sang nghèo
                        Chân dài lãng mạn tim nhiều ngã
                        Mắt xếch đa tình mộng lắm treo
                        Vén núi sương mờ run rẩy với
                        Khơi dòng nước đục lẳng lơ chèo
                        Thuyền khua bến lỡ chờ quân tử
                        Vạch lá ven rừng ngắm suối reo
                         
                        (Vancali 4.30.08)
                         
                        THUYỀN RA BIỂN
                        Tui thích cô rồi, cô ếch eo.
                        Áo quần thiếu vải quả hơi nghèo.
                        Vai trần giải yếm bay mùi phấn
                        Gót đỏ váy cao lốc cuốn treo.
                        Đít vịt, lưng ong dòn bánh lái
                        Cẳng dài, tay chắc khoái bơi chèo.
                        Hàng đêm dăm chuyến thuyền ra biển.
                        Vượt khỏi cửa sông hết muốn reo
                        (Trần Mạnh Hùng)
                         
                         
                         
                        #42
                          hoangau 26.05.2008 13:40:18 (permalink)
                          0
                          Lá sống đời
                           
                          Chỉ tại yêu hoa Lá sống đời
                          Thân cường gậy dẻo mắm còn xơi
                          Cu rừng nhớ ổ gù đêm vắng
                          Cò núi tìm sâu chúi tối trời
                          Luyện chí chân hùm tay nắn thử
                          Mài gươm miệng cọp lưỡi vờn chơi
                          Chờ Rơi  xướng họa đùa trăng gió
                          Bạn hữu gần xa Lão quý mời

                          (Vancali 5.1.08 )


                          Thuyền Vào Cửa Biển
                           
                          Ấm ức rồi đâm hận sự đời
                          Ba chìm bảy nổi khó lòng xơi
                          Thuyền vào cửa biển chưa no gió
                          Sóng dập hông be muốn ngút trời
                          Chân chống, tay chèo trong khổ ải
                          Lưng cong, vai uốn chẳng gì chơi
                          Giông êm là lúc tiêu gân cốt
                          Đò lắc lư trôi có đoái mời
                           
                          (Trần   Mạnh   Hùng)


                           Giăng câu !!!!!!!

                          Vuột cá cần hư chuyện nhớ đời
                          Cằn nhằn bả quở cóc thèm xơi
                          Bền lòng sóng lớn treo triền núi
                          Nàn chí gềnh cao chổng gọng trời
                          Hời hợt chày trôi hoài của quý
                          Vụng về lưới tuột mất đồ chơi
                          Xếp lều dẹp chõng đành ôm hận
                          Tối ngủ mùng giăng chả gọi mời

                          (Vancali 5.3.08)
                           
                           
                          LẬM TRÒ CHƠI
                           
                          Chuyện đó mà em nói để đời.
                          Chết mang xuống đất vẫn thèm xơi.
                          Hồi hôm đôi bận rung rung đất.
                          Đến sáng một phen chuyển chuyển trời.
                          Lắm lúc hoãn binh vì hụt thở.
                          Nhiều khi hăng tiết lậm trò chơi.
                          Em mê khám phá luôn tham chiến
                          Gặp mặt "Ờ ghen" khỏi phải mời.(*)

                          (Trần Mạnh Hùng)
                          (*) Again => nữa
                           
                          Lo
                           
                          Ngẩm chuyện xông pha thiệt chán đời
                          Lo mình cũng sẽ bị người xơi
                          Ăn chay diệt dục quen nằm đất
                          Tịnh lạc như kinh chỉ ngắm trời
                          Rán giữ phàm tâm không dấy loạn
                          Luôn dằn tục tánh ứ thèm chơi
                          Cha rầy mẹ hối đều mô phật
                          Thúc chả ăn thua nản hết mời
                           
                          (Đồng Lão)
                           

                          VUI VÌ ĐÓ
                           
                          Nghe chuyện cấm cu..ng chán mới đời.
                          Thần tiên giáng thế cũng vì xơi
                          Đấy là báu vật trên dương thế.
                          Đó cũng trân châu dưới ách trời.
                          Sao lại cất kho cho ẩm mốc
                          Phải chăng vất xó cụt đường chơi.
                          Đời người ham sống vui vì đó...
                          Vì đó... chẳng ai đánh tiếng mời

                          (Trần Mạnh Hùng)
                           
                           
                          CHẲNG ĐỢI MỜI
                           
                          Nếu mọi nhân sinh được sống đời
                          Người chen đất chật lấy gì xơi ?
                          Sống dai nhàm chán thân thằng Cuội
                          Sống đủ mừng vui kiếp bụi trời
                          Đủ bạn đủ tiền mong đủ thọ
                          Còn thơ còn rượu hãy còn chơi
                          Nam Tào chưa gọi thời chưa « ới »
                          Nhớ bạn vào thăm chẳng đợi mời.

                          (Lá chờ rơi)

                           

                            " HỘI THẢO "

                          Chủ điểm hôm nay, chuyện "Sự đời"
                          Mỗi người một vẻ, vẫn còn xơi !
                          Em say báu vật trên dương thế
                          Anh luyến hồng nhan khắp gầm trời.
                          Lão ước tiền tình thêm trường thọ
                          Trẻ mong phong độ thoả cuộc chơi.
                          Nai vàng ngơ ngác vào dự thính
                          Hoá cọp thì ai chịu hả giời ???


                          (Hoangau)
                           

                           
                          Củ Khoai
                           
                          Một góc riêng tư của cuộc đời
                          Khoai hà khoai héo nói chi xơi
                          No nê nướng cháy đừng la tớ
                          Đói bụng ninh nhừ chớ trách trời 
                          Thiếu vụ đành dùng năm bẩy củ
                          Dư mùa để nghịch đánh chuyền chơi
                          Thân khoai là thế kêu gì chứ
                          Có đáng gì đâu để đến mời
                          (Hoahn)
                           
                           
                          TIA LỬA
                          Dò dẫm, bon chen thách đấu đời.
                          Chẳng còn tí của để mà xơi.
                          Thân tàn nhiều lúc teo suông địa.
                          Khố rách khoe chi dựng cột trời.
                          Chuyện ấy thường tình ai dám trách.
                          Khơi mào lý lẽ kẻ thừa chơi.
                          Hơn nhau lẽ sống vì tia lửa...
                          Le lói bùng lên khoái trá  mời.
                          (Trần Mạnh Hùng)
                           
                           
                           
                          Thoáng thấy mùi khoai, lại thèm rồi.
                          Ngắn dài to nhỏ thảy đều xơi.
                          Nướng sém khói bay lừng lẫy đất.
                          Luộc chín hương đưa nức mũi trời.
                          Đói kém chia nhau no lòng bạn
                          Dư thừa đổ đống để chuột chơi.
                          Nhắn gửi "Được mùa khoai chớ phụ
                          Thất bát còn chi bạn với người ".

                          (Hoangau)
                           
                           
                          CỦ SẮN.
                           
                          vỏ đỏ ,ruột trong trắng nỗi đời
                          luộc rồi thơm rẻo mời người xơi
                          tháng ba chạy đói cùng ngô gạo
                          tháng tám rảnh rang nặn bánh trời
                          no ấm dạ lòng trong tháng đói
                          phởn phơ rượu đắng lúc ngày chơi
                          sắn ngon như gạo ai không quí
                          chưa nếm lại tôi đón khách mời.
                           
                          (TAM MÃ)
                           
                          Mến chào quí thi hữu mới cũ gần xa Hoangau , Hoahn , Tam Mã , Bác Trần , Bác Lá cùng với em yêu quái Vancali cùng đến chung vui xướng họa. Khổ nổi quán xá nghèo nàn và gia chủ đương hồi bĩ cực tiếp đãi không chu đáo , xin quí vị thông cảm bỏ quá cho.
                          Tuy nhiên nghèo thì nghèo nhưng tình nghĩa không nghèo , bổn quán có gì đãi nấy rất mong quí bằng hữu vui vẻ hưởng dụng hen.
                           
                          Nướng Khoai Đãi Bạn
                           
                          Nướng mấy Củ Khoai đãi bạn đời
                          Bày bàn Hội Thảo rước vào xơi
                          Ông ăn chửa đã xì Tia Lửa
                          Mụ dộng chưa no quậy tháo trời
                          Tối lửa tắc đèn còn muốn nữa
                          Cạn tàu ráo máng lấy gì chơi
                          Thôi thì rán đợi mai ra ruộng
                          Vặc mấy cọng rau trộn gỏi mời
                           
                          (Đồng Lão)
                           
                          Thấy quý bạn nói về khoai lang , tự nhiên phát thèm, nên cố tìm một bài thơ "xa xưa" cũng nói về khoai lang, để ra mắt quý bạn, trước là mua dzui, sau là biết đâu đó có ai... đó để ý đến mình.
                           
                          Thơ rằng
                           
                          TÂM SỰ CỦA CỦ KHOAI LANG
                          Dẫu rằng quá lứa khác gì non 
                          Trốn dưới rễ tơ củ chắc tròn.
                          Độ cứng độ dài nguyên thước tấc 
                          Chỗ phình chỗ ngấn khéo vun von 

                          Thong dong thế giới bò lang khắp.
                          Ẩn náu cõi riêng khí khái còn. 
                          Bất chấp sùng hà bôi nhọ phận.
                          Tấm thân trên lửa vạn phần  ngon
                          (Trần Mạnh Hùng)
                           
                          Muội củng khoái khoai lang dương nộc ngon hết biết...hì hì
                           
                          Đào khoai
                           
                          Cuốc cỏ khoai đào gặp củ non
                          Bùn dơ dáng nhỏ bụng căng tròn
                          Bắp tay ngọt lịm tình sơ múi
                          Gang tấc chay lì bậu ví von
                          Đuôi lép cong queo hình yếu khó
                          Đầu to kênh kiệu tánh hăng còn
                          Hang hùm khuấy đục châm hà mã
                          Bén lữa to phồng chép miêng ngon
                           
                          (Vancali 5.6.08)
                           
                           
                          NGON
                          Hết biển, qua rừng cũng đến non.
                          Tìm em đằng đẵng một cung tròn.
                          Chim bay biển Bắc cùng đầu thuỷ
                          Ta kiếm trời Nam tận cuối von.
                          Trót vướng lời thề duyên kiếp trước.
                          Đành mong câu hứa nợ xưa còn.
                          Này em còn nhớ câu thường nói.
                          Em khoái, cười, chu môi nói: Ngon.
                          (Trần Mạnh Hùng)
                           
                           
                          Tơ lòng !
                           
                          Cánh nhạn đa tình dỗ núi non
                          Giờ em cá chậu với lồng tròn
                          Chim quyên nhớ bạn bay vờn mối
                          Sáo sậu thương chồng hót véo von
                          Lắm kẻ nhanh tay ngày phấn quyện
                          Mình anh chậm bước lúc duyên còn
                          Tơ lòng đã tỏ ngàn thông cảm
                           Xướng họa thơ đường vẫn ngọt ngon
                           
                          (Vancali 5.6.08)
                           
                           
                          BÉN HƠI CUỐC
                          Khoai nhờ hơi cuốc được tươi non*
                          Gái bén hơi trai cũng béo tròn
                          Lời nói tích xưa sao đúng thế
                          Câu văn điển cũ cũng vi von
                          Lá dầy đất xốp lo gì thiếu
                          Hoa lớn, củ to cứ mãi còn
                          Giây rễ tốt xanh bò khắp lối
                          Cây nhà bồi dưỡng hẳn sơi ngon
                          (Trần Mạnh Hùng)

                          (*) Ca dao:
                          Gái bén hơi trai như khoai nhớ hơi cuốc
                           
                           
                          VẪN THƠM NGON
                           
                          Củ thời to xác củ thời non 
                          Phải nắm nâng niu mới biết tròn

                          Da mốc lắm khi sờ nhám nhám
                          Bụng phình mới đó đã von von
                          Kẻ nghèo đem trộn ăn thay gạo
                          Củ ế phơi khô ngọt vẫn còn 
                          Qua những bàn tay siêng uốn nắn

                          Xào khô xào nước vẫn thơm ngon.
                          (Lá chờ rơi )


                           
                          Củ Này Ngon
                           
                          Rườm rà xoắn tít lá xanh non
                          Rể dưới phình to đẩy bụng tròn
                          Đất tốt nuôi hình trương ú ụ
                          Tay lành đặt giống ngấn thon von
                          Ngo ngoe tứ phía mà sinh trưởng
                          Len lỏi muôn phương để sống còn
                          Nẩy nở vươn thành bao thế hệ
                          Trời nhìn cũng phán củ này ngon
                           
                          (Đồng Lão)
                           
                           
                          HỮU ÍCH

                          Dây già dai ngoách ngọn vẫn non
                          Dưới đất ai hay củ méo tròn.
                          Lá xanh lá mướt lông nham nhám
                          Củ lõm củ lồi luống vun von.
                          Ngọn non xào tỏi thành đặc sản
                          Củ ngẳng sấy khô cũng khéo giòn.
                          Bao nhiêu dây dợ cùng đầu mẩu
                          Mấy chú trâu bò chén vẫn ngon.


                          Bác Lá_chờ_rơi ơi, lâu nay đọc thơ bác, Hoangau thấy lá bác còn lâu mới rơi, mà cũng mong đừng có rơi vội, uổng lắm. Theo thiển ý của Hoangau, bác nên đổi lại thành Lá_chờ_keo đi, biết đâu có loại keo nào hợp hợp dính vào, lại chả phấp phới trên cành vài ba chục mùa thu nữa ấy chứ !

                          (Hoangau)


                           
                          Khoai giống
                           
                          Râu chìa lác đác củ còn non
                          Khoai chiến mình to thịt dắn tròn
                          Ruộng tốt phân nhiều sang dáng ngọc
                          Cày sâu nước đủ tạo hình von
                          Em hằng ấp ủ trêu tình dậy
                          Chị vẫn phơi khô đói dạ còn
                          Trẻ lão bền công ươm giống lạ
                          Bao người thõa chí gật gù ngon
                           
                          (Vancali 4.8.08)
                           
                           
                          TAY NẮM ĐƯỢC
                          Già lá nhưng mà thân vẫn non.
                          khen ai khéo lựa củ no tròn.
                          Bụng ưng khoái chí mừng ra mặt.
                          Dạ thuận hả hê hát véo von.
                          Thích ý củ dài tay nắm được
                          Vừa lòng thân lớn dạ mong còn
                          Giống to cấy tiếp tha hồ hưởng.
                          Vừa bự vừa dài, nướng tuyệt  ngon
                          (Trần Mạnh Hùng)
                           
                           
                           
                          #43
                            hoangau 26.05.2008 13:47:11 (permalink)
                            0
                            TÍNH
                             
                            Lúc giận toan lên mở sổ trời
                            Xem đường đỗ đạt có phần tôi
                            Vườn mơ kiếm mãi không ra ngõ
                            Đất hứa đi hoài chửa tới nơi
                            Có phải căn phần còn vướng nợ
                            Hay là số kiếp muốn trêu ngươi
                            Khi xưa giá biết mà “lo liệu”
                            Chắc đã nên danh tự mấy đời
                             
                            (Tú Lòng…Thòng)
                             
                             
                             
                            Cụ Tú (Xương) cũng toan xé sổ trời
                            Con đường đỗ đạt chạy đứt hơi.
                            Khoa cử mấy lần xao xác ngõ
                            Bảng vàng lỡ độ mịt mù khơi.
                            Áo cơm gánh nặng mòn vai vợ
                            Sự nghiệp đuổi đeo mỏi gối người.
                            Nhưng nếu... khom lưng mà "lo liệu"
                            Lại chẳng vang danh nổi với đời.

                            (Hoangau)

                             
                             
                             
                            Nợ đời
                             
                            Cụ Tú  mang thân thách đấu  trời
                            Con đường đỗ đạt tránh thằng tôi
                            Vườn thơ luyện kiếm khua nghiên bút
                            Đất võ ôn bài  giả trận chơi
                            Có phải đường  xưa quen lối cũ
                            Hay là chốn mới dẫn chân  ngươi
                            Lòng thòng cụ Tú tụng kinh mõ
                            Mượn chốn văn thơ trả nợ đời
                             
                            (Hoahn)
                             
                             
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2008 13:48:39 bởi hoangau >
                            #44
                              hoangau 26.05.2008 13:51:06 (permalink)
                              0
                              ÂM NHẠC THỜI NAY
                               
                              Nhạc nhẽo nghe ra thấy nực cười
                              Ca…sì, nhạc sĩ nổi như rươi
                              An-bum rải rác cùng thôn xóm
                              Áp-phích toòng teng khắp chợ trời
                              Giỏi cách lăng-xê sâu hóa bướm
                              Rành khâu tiếp thị chuột ra dơi
                              Ví đây đổi phận làm…trâu được
                              Đàn gảy năm dây cứ bảo mười
                               
                              (Tú Lòng…Thòng)
                               
                               
                               
                              Nghe nhạc nhiều khi... cóc dám cười
                              Giật mình tưởng rết lẫn vào rươi.
                              Ca từ thảm thiết như đưa đám
                              Giai điệu xung xoeng tựa tế trời.
                              "Tán anh mà đổ luôn thằng bạn" 
                              "Bẫy chim không nổi tạm xài dơi".
                              Biết (Hàn) Phong không thể làm ... trâu được
                              Có vé mà Ngâu chẳng nỡ mời...

                               


                              (hoangau)
                               

                               
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 57 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 854 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9