Tủ thơ lưu - Hoangau
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 57 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 854 bài trong đề mục
Trạc Tuyền 26.05.2008 22:42:10 (permalink)
0
Xướng kính mời :
 
Khó
 
Người thì gọi Gấu kẻ xưng Ngâu
Đánh đố cái tên biết hỏi đâu?
Là Gấu đôi tay quào vỡ mật
Là Ngâu hương ngát thoảng đêm thâu
Lão Tôn còn gọi là cô Hổ
Thầy Tú thì kêu ấy tỷ Âu
Biết gọi thế nào cho phải phép
Lỡ không vừa ý trách cơ cầu
#46
    hoangau 27.05.2008 10:34:24 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Nhat_Ton

    Xướng kính mời :
     
    Khó
     
    Người thì gọi Gấu kẻ xưng Ngâu
    Đánh đố cái tên biết hỏi đâu?
    Là Gấu đôi tay quào vỡ mật
    Là Ngâu hương ngát thoảng đêm thâu
    Lão Tôn còn gọi là cô Hổ
    Thầy Tú thì kêu ấy tỷ Âu
    Biết gọi thế nào cho phải phép
    Lỡ không vừa ý trách cơ cầu


     
     
    Kính hoạ :
     
    KHÓ GÌ
     
    Sợ thì gọi Gấu, quý gọi Ngâu
    Sao mà phải hỏi tận đẩu đâu !
    Là Gấu thì ưa lời đường mật
    Là Ngâu hẳn thích chốn mỡ màu.
    Lớn mật Lão Tôn đòi kưa Hổ 
    Non gan Thầy Tú né đụng Âu. 
    Thích gì cứ gọi đều được phép
    Giữa chốn thi thư nối nhịp cầu.
     
    (hoangau)
     
                                                  [sm=patacake.gif]
     
    Mời bà con hoạ tiếp nhé !
    #47
      Nguyen Gia Linh 28.05.2008 22:33:56 (permalink)
      0

      Trích đoạn: hoangau

         NÓI VỚI BẠN
       
      Đừng buồn nhiều Thơ ơi !
      Đời nhiều khi vẫn thế.
      Đôi tình nhân bên nhau
      Ai biết lòng đơn lẻ.

      Ước gì mình có thể
      Chia cuộc sống thành ngăn.
      Nhàn nhạt và đơn giản.
      Sẽ bớt nhiều trở trăn.

      Biết là không thể khác.
      Nhưng bạn mến yêu ơi
      Trên đất cằn khô khát
      Làm sao hoa đâm chồi !!!



      (Hoangau)

       
      Cho chú ghé thăm và để lại vài câu thơ. GL
       
      VUI VÀ MỞ RỘNG
       
      Hãy vui đi người ơi
      Cuộc đời luôn phải thế
      Cùng nhìn sương tuyết rơi
      Hết thấy đời cô lẻ
       
      Rồi mình cũng có thể
      Sống chừng mực nếp ngăn
      Không thấy đời buồn tẻ
      Tránh những gì trở trăn
       
      Mỗi người đều mỗi khác
      Vui và rộng người ơi
      Thương những người khao khát
      Tình chân thật đâm chồi
       
      Nguyễn Gia Linh
      #48
        hoangau 29.05.2008 15:46:43 (permalink)
        0
        GỬI CHÚ GIA LINH
         
        Trong lòng đau đáu tình quê
        Lâu nay chú có dịp về hay không ?
        Đời người cũng giống đời sông
        Bao mùa nước chảy nhưng dòng vẫn nguyên.
         
        Quê hương là nợ là duyên.
        Bao lâu chân cứng đá mềm phương xa
        Đến phần bạc tóc mồi da
        Nơi cắt rốn càng thiết tha gọi người.
         
        Cầu tre lắt lẻo chơi vơi
        Một câu vọng cổ, một lời ầu ơ.
        Mai sau về xứ xa mờ
        Hồn còn vương vấn đôi bờ kênh xanh ... 
         
        (Cháu hoangau)

        Cám ơn Hoangau nhiều, đã viếng căn nhà nhỏ Đàn Xưa, còn để lại bài thơ đầy hương vị quê hương. NGL

        Nhớ cõi trời quê

        Nhớ thương về cõi trời quê
        Sợ rằng chưa dịp đi về biết không?
        Làm sao quên được dòng sông
        Đò xưa nước  chảy xuôi dòng vẫn nguyên
         
        Chắc rằng có nợ có duyên
        Dầu cho chân bước đá mêm trời xa
        Thân gầy còn bọc xương da
        Càng nghe tiếng gọi thiết tha hỡi người
         
        Trở về làng cũ chơi vơi
        Cầu tre gợi nhớ cả trời ầu ơ
        Hương quê chưa có phai mờ
        Những hình ảnh cữ bên bờ ruộng xanh

        Nguyễn Gia Linh
        #49
          TÚ LÒNG...THÒNG 29.05.2008 18:26:53 (permalink)
          0
          Nhat_Ton

          Xướng kính mời :
           
          Khó
           
          Người thì gọi Gấu kẻ xưng Ngâu
          Đánh đố cái tên biết hỏi đâu?
          Là Gấu đôi tay quào vỡ mật
          Là Ngâu hương ngát thoảng đêm thâu
          Lão Tôn còn gọi là cô Hổ
          Thầy Tú thì kêu ấy tỷ Âu
          Biết gọi thế nào cho phải phép
          Lỡ không vừa ý trách cơ cầu



          Kính hoạ :

          KHÓ GÌ
           
          Sợ thì gọi Gấu, quý gọi Ngâu
          Sao mà phải hỏi tận đẩu đâu !
          Là Gấu thì ưa lời đường mật
          Là Ngâu hẳn thích chốn mỡ màu.
          Lớn mật Lão Tôn đòi kưa Hổ 
          Non gan Thầy Tú né đụng Âu. 
          Thích gì cứ gọi đều được phép
          Giữa chốn thi thư nối nhịp cầu.
           
          (hoangau)
           
                                                       [sm=patacake.gif]

          Mời bà con hoạ tiếp nhé !
           
          Tránh
           
          Ở chốn diễn đàn có tỷ Âu
          Văn chương hổng biết học từ đâu
          Bà Hương khoái chí cười nheo mắt
          Ông Tú mê ly đứng...gật đầu
          Có lúc dữ dằn như chị Hổ
          Khi thì nhỏ nhẹ tựa hoa Ngâu
          Tú tui biết phận nên lo tránh
          Sợ cảnh...lên cơ sập cả cầu...
           
          Tú Lòng...Thòng
           
          hehe, tranh thủ tám chút xíu
           
          #50
            Trạc Tuyền 29.05.2008 19:03:56 (permalink)
            0

            Trích đoạn: TÚ LÒNG...THÒNG

            Nhat_Ton

            Xướng kính mời :
             
            Khó
             
            Người thì gọi Gấu kẻ xưng Ngâu
            Đánh đố cái tên biết hỏi đâu?
            Là Gấu đôi tay quào vỡ mật
            Là Ngâu hương ngát thoảng đêm thâu
            Lão Tôn còn gọi là cô Hổ
            Thầy Tú thì kêu ấy tỷ Âu
            Biết gọi thế nào cho phải phép
            Lỡ không vừa ý trách cơ cầu



            Kính hoạ :

            KHÓ GÌ
             
            Sợ thì gọi Gấu, quý gọi Ngâu
            Sao mà phải hỏi tận đẩu đâu !
            Là Gấu thì ưa lời đường mật
            Là Ngâu hẳn thích chốn mỡ màu.
            Lớn mật Lão Tôn đòi kưa Hổ 
            Non gan Thầy Tú né đụng Âu. 
            Thích gì cứ gọi đều được phép
            Giữa chốn thi thư nối nhịp cầu.
             
            (hoangau)

                                                        [sm=patacake.gif]

            Mời bà con hoạ tiếp nhé !
             
            Tránh
             
            Ở chốn diễn đàn có tỷ Âu
            Văn chương hổng biết học từ đâu
            Bà Hương khoái chí cười nheo mắt
            Ông Tú mê ly đứng...gật đầu
            Có lúc dữ dằn như chị Hổ
            Khi thì nhỏ nhẹ tựa hoa Ngâu
            Tú tui biết phận nên lo tránh
            Sợ cảnh...lên cơ sập cả cầu...
             
            Tú Lòng...Thòng
             
            hehe, tranh thủ tám chút xíu
             


             
            Đệ Nhất
             
            Lãng tử phiêu bạt khắp Á Âu
            Chắc là chưa thấy có nơi đâu
            Tưởng hiền lại dữ dằn hơn Hổ
            Sợ đánh nên cum cúp cúi đầu
            Thầy Tú tài danh còn kính nể
            Lão Tôn lép vế chả dám gâu
            Thôi đành lé mắt xa trông vậy
            Nghe thoảng tiếng ai đó ả Ngâu
             
            #51
              hoangau 30.05.2008 14:07:53 (permalink)
              0
              THIÊN CƠ BẤT KHẢ ... DOẠ
               
              Mẹ cha xem bói ở rừng sâu
              Nghe rằng: "Con gái, chẳng lo đâu !
              Cầm tinh con thỏ, sinh giờ hổ
              Nắm số an vui, chẳng vướng sầu.
              Thương cha kính mẹ, tròn thơm thảo
              Vượng phu ích tử, đáng trân châu.
              Nhưng mà ... cấm tiệt mò lên NET
              Lớ quớ Quán thư, khéo sập cầu !"
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2008 14:54:59 bởi hoangau >
              #52
                Trạc Tuyền 30.05.2008 23:22:56 (permalink)
                0

                Trích đoạn: hoangau

                THIÊN CƠ BẤT KHẢ ... DOẠ
                 
                Mẹ cha xem bói ở rừng sâu
                Nghe rằng: "Con gái, chẳng lo đâu !
                Cầm tinh con thỏ, sinh giờ hổ
                Nắm số an vui, chẳng vướng sầu.
                Thương cha kính mẹ, tròn thơm thảo
                Vượng phu ích tử, đáng trân châu.
                Nhưng mà ... cấm tiệt mò lên NET
                Lớ quớ Quán thư, khéo sập cầu !"
                 
                 
                 
                Người đảm
                 
                Rau không phun thuốc mới vương sâu
                Thực phẩm an toàn đấy chứ đâu
                Con gái nhà ai ôi đảm quá
                Chàng trai hàng xóm cứ vương sầu
                Số ai đào nụ mà duyên bén
                Hạnh phúc nở hoa mãi đượm màu
                Tình ấy người này Kiều khó sánh
                Trăm năm mơ ước đúng yêu cầu./.
                 

                #53
                  hoangau 31.05.2008 12:48:19 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Nhat_Ton

                   
                  Người đảm
                   
                  Rau không phun thuốc mới vương sâu
                  Thực phẩm an toàn đấy chứ đâu
                  Con gái nhà ai ôi đảm quá
                  Chàng trai hàng xóm cứ vương sầu
                  Số ai đào nụ mà duyên bén
                  Hạnh phúc nở hoa mãi đượm màu
                  Tình ấy người này Kiều khó sánh
                  Trăm năm mơ ước đúng yêu cầu./.
                   


                   
                  BẮT ĐỀN
                   
                  Nhân duyên "rau sạch" sánh cùng "sâu"  !!!
                  So sánh thế này, ứ chịu đâu !!!
                  Khuê các bóng hồng e thẹn liếc
                  Thuyền hoa quân tử nhấp nhửng câu ...
                  Bấy lâu mơ mộng duyên tri ngộ
                  Mai mốt hân hoan chuyện hảo cầu.
                  Thuyền quyên phải chộp anh hùng chứ !
                  Lão ví thế này, ứ chịu đâu !!!
                   
                  (Hoangau)
                  #54
                    nguyễn thế duyên 31.05.2008 22:57:07 (permalink)
                    0
                                                                        
                     
                                                                        
                                     Thơ gửi cô gáí họ Hồ
                                                                                                    Gửi hoangau
                    Có phải em là gái họ Hồ
                    Cho nên thèm lắm chẳng dám sờ
                    Nhật Tôn bảo nhỏ - Đấy hang cọp
                    Cẩn thận kẻo mi bị hắn vồ
                    Vội sang anh Tú xin chai rượu
                    Để uống cho say hóa “Anh  đồ”    “1”
                    Chiêu Hổ chôn đâu mau tìm đến
                    Mượn lá gan to để cố. . .mò
                                              Hà nội 31-5 -2008
                     
                    “1”   Anh đồ tỉnh, anh đồ say
                            Mà anh gẹo nguyệt giữa ban ngày
                           Này này chị bảo cho mà biết
                            Chốn ấy hang hùm chớ mó tay
                                                          Hồ xuân Hương
                     
                                  Vì bạn viết rằng
                    “Trăm nghe không bằng một thấy
                    Trăm thấy không bằng một sờ
                    EO ơi biết đến bao giờ”
                    Nên tôi mới viết bài thơ vui này
                    Họ Hồ xưa với em đây
                    Người  vừa tám lạng kẻ tày nửa cân
                    Nên tôi cũng muốn biến mình
                    Thành ông Tổng Cóc chịu phần bôi vôi
                    Người mà đến thế thì thôi !
                                                                                      Nguyễn thế Duyên
                     
                    #55
                      hoangau 02.06.2008 11:14:39 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: nguyễn thế duyên

                                                                          

                                                                         
                                       Thơ gửi cô gáí họ Hồ
                                                                                                      Gửi hoangau
                      Có phải em là gái họ Hồ
                      Cho nên thèm lắm chẳng dám sờ
                      Nhật Tôn bảo nhỏ - Đấy hang cọp
                      Cẩn thận kẻo mi bị hắn vồ
                      Vội sang anh Tú xin chai rượu
                      Để uống cho say hóa “Anh  đồ”    “1”
                      Chiêu Hổ chôn đâu mau tìm đến
                      Mượn lá gan to để cố. . .mò
                                                Hà nội 31-5 -2008
                       
                      “1”   Anh đồ tỉnh, anh đồ say
                              Mà anh gẹo nguyệt giữa ban ngày
                             Này này chị bảo cho mà biết
                              Chốn ấy hang hùm chớ mó tay
                                                            Hồ xuân Hương
                       
                                    Vì bạn viết rằng
                      “Trăm nghe không bằng một thấy
                      Trăm thấy không bằng một sờ
                      EO ơi biết đến bao giờ”
                      Nên tôi mới viết bài thơ vui này
                      Họ Hồ xưa với em đây
                      Người  vừa tám lạng kẻ tày nửa cân
                      Nên tôi cũng muốn biến mình
                      Thành ông Tổng Cóc chịu phần bôi vôi
                      Người mà đến thế thì thôi !
                                                                                        Nguyễn thế Duyên


                       
                       
                          Gửi "anh đồ"
                       
                      Dạ, em không phải họ Hồ
                      Có chăng chỉ dám họ ... Hô thôi hà !
                      Từ thuở cha mẹ sinh ra
                      Xu hướng này chắc càng già càng ... hô.
                      Nếu em "chuyển hệ" họ Hồ
                      Số "nạn nhân" bị ... phát rồ sẽ tăng ...
                      Thì em lại phải ... ăn năn
                      Tụng kinh sám hối mới (được) thăng ... Niết Bàn...
                       

                       
                       
                       
                       
                       
                      #56
                        Trạc Tuyền 02.06.2008 12:26:50 (permalink)
                        0

                        Số "nạn nhân" bị ... phát rồ sẽ tăng ...
                        Thì em lại phải ... ăn năn
                        Tụng kinh sám hối mới (được) thăng ... Niết Bàn...
                        Hoangau


                        Thỉnh tiền bối Chiêu Hổ
                         
                        Thế thì khổ "ông đồ" gàn
                        Hảo tâm cho hết cả cành, củ đa
                        Lãi to nàng cười ha ha
                        Chỉ xin cái lá cho ta hết à?
                        .................
                        Đừng vung của thế nữa nha
                        Năm đồng thì cũng bằng ba cứ đòi./.
                         
                        Ghi chú:
                         Bà Hồ Xuân Hương thấy Ông Đồ Chiêu Hổ đi du lịch vũ trụ bèn dặn khi nào về hái cho ít lá đa ở nhà Cuội nhưng vì để nịnh đầm chặt luôn cả cành đa và đào củ đa mang về tặng nàng.
                        Bữa khác nàng hỏi vay tiền  Ông đồ hứa cho vay bằng tiền Đô la nhưng lại đưa cho nàng tiền Bảng Anh , tính ra 5 Đô bằng ba Bảng Anh thế là lại bị trách điêu.
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2008 12:42:00 bởi Nhat_Ton >
                        #57
                          nguyễn thế duyên 02.06.2008 14:48:50 (permalink)
                          0
                                                 Có lẽ em nên chuyển họ Hồ
                                                 Để cho thiên hạ phải phát rồ
                                                 Niết bàn em đến Như Lai phán
                                                 Cho về hạ giới để làm thơ
                                                 Cậu Tú thấy em-xanh đít nhái
                                                 Nhật Tôn te tái - lủi vô chùa
                                                 Tim đập chân run vẫn sán đến
                                                 Còn lại mình tôi -Chính "anh đồ"
                          #58
                            hoangau 03.06.2008 12:08:41 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Nhat_Ton

                            Thỉnh tiền bối Chiêu Hổ
                             
                            Thế thì khổ "ông đồ" gàn
                            Hảo tâm cho hết cả cành, củ đa
                            Lãi to nàng cười ha ha
                            Chỉ xin cái lá cho ta hết à?
                            .................
                            Đừng vung của thế nữa nha
                            Năm đồng thì cũng bằng ba cứ đòi./.
                             
                            Ghi chú:
                             Bà Hồ Xuân Hương thấy Ông Đồ Chiêu Hổ đi du lịch vũ trụ bèn dặn khi nào về hái cho ít lá đa ở nhà Cuội nhưng vì để nịnh đầm chặt luôn cả cành đa và đào củ đa mang về tặng nàng.
                            Bữa khác nàng hỏi vay tiền  Ông đồ hứa cho vay bằng tiền Đô la nhưng lại đưa cho nàng tiền Bảng Anh , tính ra 5 Đô bằng ba Bảng Anh thế là lại bị trách điêu.
                             


                             
                            Sau vụ này, thấy thiên hạ đồn rằng bà Hồ Xuân Hương thấy nghi nghi, liền mang đến Viện Khoa học kỹ thuật hình sự xét nghiệm, mới phát hiện ra cành đa thì là đa thật, nhưng... củ đa thì là giả (nghe đâu là củ chuối tẩm keo 502). Bà không làm ầm lên mà bí mật gửi cho ông đồ mấy câu thơ:
                             
                            Tưởng rằng đầy đủ củ lẫn cành
                            Ai ngờ củ rởm, khổ thân anh.
                            Giúp em gửi lại đa cho Cuội
                            Mình chẳng nên duyên, bạn cũng đành...
                             
                            Thế là sau đó mới có chuyện ông đồ sợ lộ nên vội vàng đi lấy vợ, "bỏ" bà Xuân Hương. Rồi cũng chẳng thấy có tăm hơi gì về tình hình vợ con của ông nữa cả.
                             
                             
                            (Những thông tin trên là hôm trước bà Hồ Xuân Hương báo mộng cho Hn bảo thế, chứ không có sử sách gì lưu lại đâu, đừng ai tìm mà mất công nhé ! )
                             
                             
                             
                            #59
                              hoangau 03.06.2008 12:32:15 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: nguyễn thế duyên

                                                    Có lẽ em nên chuyển họ Hồ
                                                    Để cho thiên hạ phải phát rồ
                                                    Niết bàn em đến Như Lai phán
                                                    Cho về hạ giới để làm thơ
                                                    Cậu Tú thấy em-xanh đít nhái
                                                    Nhật Tôn te tái - lủi vô chùa
                                                    Tim đập chân run vẫn sán đến
                                                    Còn lại mình tôi -Chính "anh đồ"


                               
                              Em không chuyển họ Hồ đâu.
                              Thương người tài sắc mà đau khổ nhiều .
                               
                              Một đời lận đận thương yêu
                              Gặp ông Phủ lúc xế chiều hay sao ?
                               
                               
                               
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 57 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 854 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9