Tủ thơ lưu - Hoangau
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 57 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 854 bài trong đề mục
lyenson 03.06.2008 16:22:10 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhat_Ton

Xướng kính mời :
 
Khó
 
Người thì gọi Gấu kẻ xưng Ngâu
Đánh đố cái tên biết hỏi đâu?
Là Gấu đôi tay quào vỡ mật
Là Ngâu hương ngát thoảng đêm thâu
Lão Tôn còn gọi là cô Hổ
Thầy Tú thì kêu ấy tỷ Âu
Biết gọi thế nào cho phải phép
Lỡ không vừa ý trách cơ cầu


 
Trong chốn thi đàn có bé Ngâu
Người thì hóm hỉnh lém gì đâu!
Chòng ghẹo bâng quơ lời đường mật
Trêu đùa thấm ý suốt đêm thâu...
Lắm lúc gầm gừ như mẹ Hổ
Đôi khi nhỏ nhẹ tợ nàng Âu
Kiếm bậc cao nhân ghìm khuôn phép
Kẻo không bé chịu cảnh gieo cầu...*
 LS
*Gieo cầu tuyển phu đoá
#61
    thaianh49 05.06.2008 02:25:00 (permalink)
    0
    Xướng kính mời :
     
    Khó
     
    Người thì gọi Gấu kẻ xưng Ngâu
    Đánh đố cái tên biết hỏi đâu?
    Là Gấu đôi tay quào vỡ mật
    Là Ngâu hương ngát thoảng đêm thâu
    Lão Tôn còn gọi là cô Hổ
    Thầy Tú thì kêu ấy tỷ Âu
    Biết gọi thế nào cho phải phép
    Lỡ không vừa ý trách cơ cầu




    Trong chốn thi đàn có bé Ngâu
    Người thì hóm hỉnh lém gì đâu!
    Chòng ghẹo bâng quơ lời đường mật
    Trêu đùa thấm ý suốt đêm thâu...
    Lắm lúc gầm gừ như mẹ Hổ
    Đôi khi nhỏ nhẹ tợ nàng Âu
    Kiếm bậc cao nhân ghìm khuôn phép
    Kẻo không bé chịu cảnh gieo cầu...*
     LS
    *Gieo cầu tuyển phu đoá

    _____________________________

           Chỉ có cái tên Gấu với Ngâu
           Mà mấy anh chàng luận những đâu
           Không phải là bảng treo hoạn Gấu
           Cũng chẳng phải là Gái Hoàng Âu
           Cha mẹ sinh ra kiếp đa sầu
           Nên thường đãi khách bằng hoa ngâu
           Chồng mà có bồ hay đi nhậu
           Chớ trách vợ hiền thành hổ mau
     
                        Thái Anh
             Thái Anh xin góp vui cùng các bạn
           
     
        
     
       
     
         
                          
     
      
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2008 02:36:17 bởi thaianh49 >
    #62
      hoangau 05.06.2008 10:27:38 (permalink)
      0

      Trích đoạn: thaianh49

      .........
             Chồng mà có bồ hay đi nhậu
             Chớ trách vợ hiền thành hổ mau
       
                          Thái Anh
               ...............
                             
        

       
      Chí lý, chí lý  !!!
       
      [sm=10_point.gif]   
       
      [sm=3.gif]
       
       
      #63
        hoangau 05.06.2008 10:35:59 (permalink)
        0
        Trích đoạn: nguyễn thế duyên

                                    Gửi cô bé họ Hồ
                                                            Tặng Hoangau (Vn thu quan)
                        
                              Giữa sa mạc tiếng cười tôi bỗng gặp thơ em
                              Dòng suối nhỏ
                              Rất nhỏ thôi
                              Nhưng đầy ắp những tiếng cười nho nhỏ
                              Tôi bỗng hiểu
                              Thơ là thế đó
                              Phải để lại chút gì sau mỗi trang thơ
         
                              Em để lại trong tôi
                              Tiếng cười
                              Để lại trong tiếng cười
                              Một trái tim nồng ấm
                              Một đôi mắt trong veo ,nghịch ngợm
                              Dẫn tôi về những nỗi nhớ xa xôi
         
                              Hãy giữ lấy tiếng cười
                              Em ơi
                              Đừng cố học buồn như mấy anh mấy chị
                              Em hãy nhớ: Buồn chỉ là gia vị
                              Thêm vào bát canh đời vốn dĩ đã thơm ngon
         
                                                                 Hà Nội 3- 6 -2008
                                                        Cảm nghĩ khi đọc thơ Hoangau 
          
                                                          

        CẢM TẠ

        Xin cám ơn người đã yêu mến thơ em
        Những vần thơ không dịu êm
        Thỉnh thoảng như tiếng xe bò lọc cọc
        Lại có lúc nhói lên vì gai góc...

        Ngày xưa
        Thấy em tấp tểnh làm thơ
        Mẹ cha hoảng hốt
        Tưởng như em sắp mang nhà ra đốt ...

        Có cô con gái rượu
        Không thấy dịu dàng thướt tha yểu điệu
        Chỉ ít nói, hay cười, nhưng ngang ngạnh như cua.
        Lại còn đòi làm thơ.

        "Thôi xin con, dẹp ngay con nhé !
        Toán - lý - hoá kia học đi cho mẹ.
        Thi sĩ bao đời có ai sướng được đâu
        Không mây gió thẫn thờ cũng mặt ủ mày chau !"

        Thế là
        Để được chơi với thơ, em phải hứa
        Thành một cô kỹ sư như mẹ cha chọn lựa.
        Và tuyệt đối không được viết thơ buồn
        Dù chỉ tẹo tèo teo như bóng chuồn chuồn.

        Nên anh cứ yên tâm đi nhá !
        Thơ em không buồn được đâu anh ạ !



        Kính thư !
        Hoangau

        #64
          hoangau 05.06.2008 11:12:53 (permalink)
          0
           
          Kính gửi Đại đứt (à quên, Đại đức) Nhat_Ton
          (trụ trì Luyến Ái Hoan Hỷ Tự)
           
          Chùa đang trong mùa trùng tu
          Thảo nào chỉ tiếng cu gù thay chuông.
          Kinh thư cất kỹ trong buồng
          Dùi chuông, mõ cá gói vuông khăn hồng.
           
          Tín nữ đến ngày càng đông
          Các thiện nam phải phân công ... canh thầy.
          Thầy phá giới thì rất gay.
          Khánh thành chùa xịn mất ngay trụ trì...
           
          hì hì hì
           
          (Hoangau)
           
           
          Từ nay
           
          Từ nay ngừng bước vân du
          Đóng cửa chùa lại ta tu một mình
          Chuyện đời thời thế xoay vần
          Chuyện trời chuyện đất chả cần đến ta
          Phố ảo vắng một bóng ma
          Chợ đông vẫn thế khắp nhà vẫn vui
          Cốc vắng mặc sức vung dùi
          Thỉnh chuông gõ mõ bạn cùng với ma
          Nửa người thôi đã trôi qua
          Nửa ma tu nốt rồi ra kiếp gì
          Dẫu có ra cái chi chi
          Thành tiên thành quỷ ta thì vẫn ta./.

          (Nhat_Ton)
           
           
          Tự bạch
           
          Bần tăng tu chốn ảo
          Không theo tôn giáo nào
          Kinh thư phải soạn lấy
          Để hàng ngày nghêu ngao
           
          Cũng không phải ăn chay
          Vì thân thể hao gầy
          Vốn đã suy dinh dưỡng
          Lấy đâu rượu để say
           
          Bần tăng viết kinh thư
          Chứ không phải là thơ
          Thí chủ vào nếu đọc
          Xin lượng thứ chớ chê
            
             Trạc Tuyền kính cáo.
          (Nhat_Ton)

          Bão sáng

          Tinh mơ đã thấy cụ Nhất la
          Siêu bão hoành hành Thư quán ta
          Thôi thôi em lạy xin chàng đấy
          Nén lòng dẹp bão tới thăm Hoa!!!


          (Hoanh)
           
           
          SÁNG SỚM, VẤN AN SƯ THẦY TRỤ TRÌ LUYẾN ÁI HOAN HỶ TỰ
           
          Dạo này đổi mới tư duy
          Avatar, chữ ký, ... cái gì cũng thay.
          Ngày xưa đến từ Hà Tây
          (Sống ở Đà Nẵng, nhưng cây nhớ nguồn).
          Bây giờ Cốc vắng ngự luôn
          Tha hồ bán mõ, lại buôn cả dùi.
          Thấy đời chẳng có gì vui
          Đành lên chốn ảo lui cui tu hành.
          Kinh thư gói gọn lòng thành
          Thơ yêu thì vứt tanh bành ngoài sân.
           
          Kính thưa mỹ nữ xa gần
          Làm ơn để lão yên thân giữ chùa  !
           
           
          (Hoangau)
          #65
            hoahn 05.06.2008 11:21:33 (permalink)
            0

            Trích đoạn: thaianh49

            Xướng kính mời :
             
            Khó
             
            Người thì gọi Gấu kẻ xưng Ngâu
            Đánh đố cái tên biết hỏi đâu?
            Là Gấu đôi tay quào vỡ mật
            Là Ngâu hương ngát thoảng đêm thâu
            Lão Tôn còn gọi là cô Hổ
            Thầy Tú thì kêu ấy tỷ Âu
            Biết gọi thế nào cho phải phép
            Lỡ không vừa ý trách cơ cầu




            Trong chốn thi đàn có bé Ngâu
            Người thì hóm hỉnh lém gì đâu!
            Chòng ghẹo bâng quơ lời đường mật
            Trêu đùa thấm ý suốt đêm thâu...
            Lắm lúc gầm gừ như mẹ Hổ
            Đôi khi nhỏ nhẹ tợ nàng Âu
            Kiếm bậc cao nhân ghìm khuôn phép
            Kẻo không bé chịu cảnh gieo cầu...*
             LS
            *Gieo cầu tuyển phu đoá

            _____________________________


                Chỉ có cái tên Gấu với Ngâu
                   Mà mấy anh chàng luận những đâu
                   Không phải là bảng treo hoạn Gấu
                   Cũng chẳng phải là Gái Hoàng Âu
                   Cha mẹ sinh ra kiếp đa sầu
                   Nên thường đãi khách bằng hoa ngâu
                   Chồng mà có bồ hay đi nhậu
                   Chớ trách vợ hiền thành hổ mau
             
                                Thái Anh
                     Thái Anh xin góp vui cùng các bạn

                   
             
                
             
               
             
                 
                                  
             
              


            Khó gì đâu

            Nữ hoàng thơ phú gọi Hoa Ngâu
            Kiếm chuyện làm quen! khó gì đâu?
            Có phải nên thương lờ chẳng biết
            Hay chăng chót nhớ đã in thâu
            Không yêu ban tặng là nàng Hổ
            Cảm mến phong thành Hoàng nữ Âu
            Yêu ghét tuỳ thôi đâu dám trách
            Tình thâm thuận ý chẳng xin cầu
            Hoahn
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2008 11:28:46 bởi hoahn >
            #66
              hoangau 05.06.2008 11:41:21 (permalink)
              0
              Thớt thơ yết hậu chìm quá sâu
              Bởi vì thiên hạ chạy đi đâu
              Hay bởi thơ chi mà cụt ngũn
              Rầu...
               
              Rảnh rổi vô làm bậy đôi câu
              Không hay thì để ruồi nó bâu
              Chớ nó chìm sâu thì chủ thớt
              Sầu...

              (Lyenson)
               
              Bởi vì thể thơ là yết hậu
              Lyenson thui cũng đừng rầu,
              Ít hôm hết bận bằng hữu lại
              Vui sau....

              (Thái Hoà)
               
              Cứ tưởng lâu nay ổng quen rồi
              "Con" thì cứ "đẻ" , cậy người nuôi 
              Nên trang thơ yết như rắn hổ ...
              ... cụt đuôi... 

              (Hoangau)
               
              Hết bận là sao hở Thái Hòa?
              Chớ mà không mặc mệt chết cha!
              Chữ nghĩa việt...gian nên nói rõ
              Nha...
               

              (Lyenson)
               
              Sơ sẩy là ổng cho ... đi tong.
              Chuyên gia ngay thẳng nắn thành cong.
              "Không bận" ổng hiểu là show cả...
              ... chân trong...



              [sm=z_harhar1.gif] 

              (Hoangau)
               
              Hoa Ngâu hổm rày có bận không?
              Mờ seo hổng thấy...chạy lòng vòng
              Lâu quá vắng người...muôn năm cũ!
              Mong

              (Lyenson)
               
              "Bận" - hiểu thế nào, bác nói đi !
              "Không bận" là ... nude  hay free ?
              Chừng nào chưa tỏ, em đâu dám
              Nói gì...
               

              (hoangau)
               
              Chừng nào không bận mới free
              Hiểu mà méo mó thì là...nude!
              Nhưng đây tớ hỏi Ngâu đang bận
              Gì?

              (Lyenson)
               
              Thời gian thì chẳng có free
              Lu bu công việc, lại ôn thi.
              Ngắn dài "bận" chẳng theo thời tiết.
              Tuỳ.
               

              (hoangau)
               
              Ôn thi mà bận cái nỗi gì?
              Láp váp vài câu rồi ngủ đi
              Nói bận nhưng mà như không bận!
              Nhỉ?

              (Lyenson)
               
              Bận như không bận mới lạ kỳ 
              Thơ càng khuya khoắt càng ... lâm li.
              Đang "lấy cân bằng" sao lại giục
              Ngủ đi ?

               
              (hoangau)
               
              Ngâu "lấy cân bằng" lại được chưa?
              Mấy ngày qua "bận" chắc cũng vừa
              Hôm nay "không bận" mời vào yết
              888 nữa

              (Lyenson)
               
              QUẬY

              Mới định vào đây quậy
              Thấy Sơn cầm khúc gậy
              Vội vắt dép lên hông
              Chạy...

              Loại thơ này hay quá huynh ạ, sảng khoái thật
              (Tú Lòng... Thòng)
               
               
              Muốn quậy thì cứ quậy.
              Đừng sợ Sơn..Lòng Thòng
              Có chạy chẳng thót đâu
              Nhìn Ngâu thầy chử ngầu
              Ngầu...


              (Chân Trời Tím)
               
              Sơn luôn có sẵn lòng...
              Nhưng thơ Tím lại thòng (!)
              Cắt câu dư đi kẻo...
              Toong (?)
              LS

              @TÚ LÒNG...THÒNG
              Bạn cứ việc vào quậy
              Tuy Sơn có cây gậy
              Nhưng Tím đã giữ rồi
              Thôi vậy.

              (câu 4 của yết phải vần với câu 2 Tú à )

              (Lyenson)
               
              So ry cả nhà vậy
              Sơn đừng có nói bậy
              Ngâu đang cầm gzì dậy?
              Cây gậy.

               
              (Chân Trời Tím)
               
              Thân già lõng khõng còn...cây gậy
              Dành để chống đi, đâu chọt bậy
              Thấy đẹp giấu đi làm lão đây
              Run rẩy

              (Lyenson)

               
              Thử làm thơ yết hậu
              Đọc, chán như chè đậu
              Quẳng bút đi tìm mồi
              Nhậu...

              Chữ "chạy" và "gậy" cùng vận rồi mà huynh

              (Tú Lòng... Thòng)

               
              Có lẽ ý của bác Lyenson, theo Ngâu đoán mò, thì trong trường hợp này không chấp nhận chữ "chạy". Chắc phải thay đổi đi một tẹo, ví dụ như:

              QUẬY

              Mới định vào đây quậy
              Thấy Sơn cầm khúc gậy
              Vội vắt dép lên  ...mông
              Đậy...

              Phải hông các bác?
              (Hoangau)
               
               
              TẮM BIỂN
               
              Nhảy ùm xuống nước thấy lâng lâng
              Sóng cuộn trào lên phủ tấm thân
              Bất chợt nhìn theo, thôi chết mẹ !!
              Cái quần... 
                

              Chắc được rồi chứ huynh

              (Tú Lòng...Thòng )

               
              Quá hay...(LS)
               
              TẮM BIỂN
              Áo xinh hai mảnh ngó lâng lâng
              May mà nước biển phủ toàn thân
              Nếu đứng trên bờ, bộ đồ giửa...
              Băn khoăn...

              (Lyenson)
               
              Thấy...mảnh là ông đứng chết trân.
              Trên thì rạo rực dưới lâng lâng.
              Không kiềm chế được, đành nhắm mắt...
              Đưa chân.

              (hoangau)
               
              Thôi thì cứ nhắm mắt đưa chân
              Lợi cả đôi bên lại...sướng thân
              Ví thử đứng im mà ngắm mãi
              cũng đần... 
               
              (Tú Lòng...Thòng)
               

               
               
              #67
                nguyễn thế duyên 05.06.2008 12:16:46 (permalink)
                0
                                                Mách với cụ Gớt
                 




                Ở Việt nam chúng con
                Có một con bé con
                Dám gọi một nhà thơ
                Bằng chú
                 
                Nhà thơ
                Xé tranh
                Đốt thơ
                Tý nữa thi
                Tự tử
                 
                Chắc con ranh con
                Cũng muốn mắng cụ rằng
                Ở tuổi tám mươi mà cụ vẫn lăng nhăng
                Với cô mười sáu
                Thì kết quả cuộc tình là bài thơ tuyệt hảo
                Cũng "Ứ thèm" đọc đâu

                Gớt nhà thơ, nhà triết học Đức năm 80 tuổi ông say mê một nữ bá tước mười sáu tuổi và đã viết nên một bài thơ nổi tiếng
                cho đến tận bây giờ

                 
                 
                 

                 


                 
                 
                #68
                  Liên Thơ 05.06.2008 17:46:19 (permalink)
                  0
                  CẢM TẠ

                  Xin cám ơn người đã yêu mến thơ em
                  Những vần thơ không dịu êm
                  Thỉnh thoảng như tiếng xe bò lọc cọc
                  Lại có lúc nhói lên vì gai góc...

                  Ngày xưa
                  Thấy em tấp tểnh làm thơ
                  Mẹ cha hoảng hốt
                  Tưởng như em sắp mang nhà ra đốt ...

                  Có cô con gái rượu
                  Không thấy dịu dàng thướt tha yểu điệu
                  Chỉ ít nói, hay cười, nhưng ngang ngạnh như cua.
                  Lại còn đòi làm thơ.

                  "Thôi xin con, dẹp ngay con nhé !
                  Toán - lý - hoá kia học đi cho mẹ.
                  Thi sĩ bao đời có ai sướng được đâu
                  Không mây gió thẫn thờ cũng mặt ủ mày chau !"

                  Thế là
                  Để được chơi với thơ, em phải hứa
                  Thành một cô kỹ sư như mẹ cha chọn lựa.
                  Và tuyệt đối không được viết thơ buồn
                  Dù chỉ tẹo tèo teo như bóng chuồn chuồn.

                  Nên anh cứ yên tâm đi nhá !
                  Thơ em không buồn được đâu anh ạ !



                  Kính thư !
                  Hoangau

                  **********************
                            Dọa
                       Cách nhau một giậu mồng tơi
                  Ngâu ơi Ngâu hỡi lơ mồi không sang
                      Lời vàng không sẻ cùng san
                  Cho người tình cũ, cho người trăm năm
                     Có mới nới cũ rõ ràng
                  Nghe lời ngon ngọt bỏ bạn nghèo theo ai?
                     Sang nhà kẻ lạ phân trần
                  Bí mật bật mí sẻ bày cùng người dưng
                     Tớ buồn... người ấy “tủi thân”
                  Bỏ cho bõ ghét không thèm chơi chung
                  Có ma chơi với... Ngâu rầu cho xem!
                                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                               5/6/2008
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2008 17:53:41 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
                  #69
                    hoangau 05.06.2008 19:06:13 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

                             Dọa
                         Cách nhau một giậu mồng tơi
                    Ngâu ơi Ngâu hỡi lơ mồi không sang
                        Lời vàng không sẻ cùng san
                    Cho người tình cũ, cho người trăm năm
                       Có mới nới cũ rõ ràng
                    Nghe lời ngon ngọt bỏ bạn nghèo theo ai?
                       Sang nhà kẻ lạ phân trần
                    Bí mật bật mí sẻ bày cùng người dưng
                       Tớ buồn... người ấy “tủi thân”
                    Bỏ cho bõ ghét không thèm chơi chung
                    Có ma chơi với... Ngâu rầu cho xem!
                                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                 5/6/2008
                     

                     
                    DOẠ LẠI 
                     
                    Mấy ngày chị mới ghé chơi
                    Thế mà... (hic) ... toàn nói... (hic) ... những lời ... hu...hu... [sm=mecry.gif]
                    Sang nhà chị được nghe ... ru
                    Chị nằm say tít,... (hic) ..., khật khù em ra ...
                    Chị còn giận em lơ là (hic)
                    Người thân thì nới lại sà người dưng...
                     
                    Em như ăn phải củ gừng  [sm=khoc.gif]
                    Lệ ròng vơi được nửa chừng ... (hic) ... lại tuôn ...   [sm=khoc.gif]
                    Chị giận thì ... cho giận luôn
                    Em hông sang nữa,... (hic) ... xem buồn hay không ...
                     
                     
                     
                     
                     
                    #70
                      Trạc Tuyền 05.06.2008 21:33:29 (permalink)
                      0
                                Mô phật
                       
                      Bần tăng đi khất thực qua đây
                      Thiện nam tín nữ hợp vui vầy
                      Bụng đói họng khát liều vào vậy
                      Xin bát cơm chay.
                      #71
                        thaianh49 05.06.2008 23:36:39 (permalink)
                        0
                                          QUẢNG CÁO TỰ NGUYỆN
                         
                                 Hoa Ngâu nay mở chat room
                                 Kính mời quý vị xếp hàng để vô
                                 Vô rồi mới sướng thấy mồ
                                 Cười cho no bụng...chẳng lo vợ chờ
                         
                                 Chát room hết bệnh lơ ngơ
                                 Anh nào có bệnh đờ đờ cũng qua
                                 Cười nhiều cơ bắp nở ra
                                 Ở đây chữa cả ông già ham chơi...
                         
                                 Ở đây không có chát yêu
                                 Chọc tức cho đã...cười nhiều hơn ăn
                                 Cười nhiều quên cả vợ nhằn
                                 nếu muốn nhằn vợ...ấy thời cũng quên..!
                         
                                  KÍnh mời quan khách vào liền
                         
                                            Thái Anh
                        #72
                          Liên Thơ 06.06.2008 06:27:29 (permalink)
                          0
                          DOẠ LẠI 
                           
                          Mấy ngày chị mới ghé chơi
                          Thế mà... (hic) ... toàn nói... (hic) ... những lời ... hu...hu... [sm=mecry.gif]
                          Sang nhà chị được nghe ... ru
                          Chị nằm say tít,... (hic) ..., khật khù em ra ...
                          Chị còn giận em lơ là (hic)
                          Người thân thì nới lại sà người dưng...
                           
                          Em như ăn phải củ gừng  [sm=khoc.gif]
                          Lệ ròng vơi được nửa chừng ... (hic) ... lại tuôn ...   [sm=khoc.gif]
                          Chị giận thì ... cho giận luôn
                          Em hông sang nữa,... (hic) ... xem buồn hay không ...
                           
                          Hoa Ngâu...Cô Hổ ăn Gấu...Hoàng Âu..em gái họ Hồ...tớ "êu" nhất lời tâm tình của "thi sĩ Gớt- người Đức...và thi sì Rớt...Việt Nam đấy hoangau ạ.Quả là tặng ngàn vàng cũng không xứng đâu nhé!
                          Lấy "Của làm tin" tặng người ta đi...Liên Thơ mà nói gì trúng phóc, cấm có sai một câu !
                          Thương!
                          *****************
                          Của làm tin
                          Tình ơi có trớ trêu không
                          Tớ dọa bỏ nó
                          Nó mừng rơn đi một lèo
                          Tớ dỗi mà nó làm nư
                          Gọi không ngoảnh lại, biết làm sao đây?
                          Luyenson ơi cứu tớ keo này
                          Chiêu gì níu được chân vàng(cầu thủ đội”hát ô”) hoangau
                          Tớ về quê trồng một cây cau
                          Thả một giàn trầu, cậu nhớ tìm vôi
                          Của làm tin đấy, ngàn đời bên nhau!
                          (chắc thi sì Rớt sẽ gật đầu lia lịa còn thưởng tớ đầu heo quay nữa!)             

                                              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                              Ban mai hồng,6/6/2008


                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2008 06:43:51 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
                          #73
                            Trạc Tuyền 06.06.2008 18:53:14 (permalink)
                            0
                                             Cảm ơn
                             
                            Cảm ơn cô Hổ ghé thăm chùa
                            Vuốt mới giơ ra sợ quá thua
                            Chùa mới trùng tu chưa được chắc
                            Khế vừa nhú lại cũng chưa chua
                            Cô thương để lại lời thơ ngọc
                            Hương thoảng còn vương ngọn gió lùa
                            Thí chủ phúc phần nhiều lộc phát
                            Bần tăng chả biết có chồng chưa./. 
                            #74
                              hoangau 07.06.2008 14:41:13 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Nhat_Ton

                                              Cảm ơn
                               
                              Cảm ơn cô Hổ ghé thăm chùa
                              Vuốt mới giơ ra sợ quá thua
                              Chùa mới trùng tu chưa được chắc
                              Khế vừa nhú lại cũng chưa chua
                              Cô thương để lại lời thơ ngọc
                              Hương thoảng còn vương ngọn gió lùa
                              Thí chủ phúc phần nhiều lộc phát
                              Bần tăng chả biết có chồng chưa./. 




                                   BẠCH THẦY ...
                               
                              Hôm nay con lại ghé thăm chùa
                              Thấy thầy đang vuốt quả cà chua... 
                              Sân rậm vườn thưa chim loách choách
                              Chổi cùn cán gãy tiểu huơ huơ.
                              Định đến tìm thầy xin sấp ngửa  (xin gieo một quẻ âm dương đó thầy, thầy đừng... rụng tim mà tội nghiệp con !)
                              Để hỏi cho con chuyện vu ... rùa  (vu...quy đó thầy)
                              Đơn xin mở hội trình hôm trước  (hội gieo cầu tuyển phu như bác Lyenson gợi ý đó thầy)
                              Chẳng biết thiên đình đã duyệt chưa  !


                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2008 15:02:51 bởi hoangau >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 57 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 854 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9