Tủ thơ lưu - Hoangau
Thay đổi trang: << < 555657 | Trang 57 của 57 trang, bài viết từ 841 đến 854 trên tổng số 854 bài trong đề mục
ms.witch 12.03.2010 23:14:41 (permalink)
0
GƯỢNG

Những tưởng năm nay sẽ phát tài
Ngờ đâu càng tính lại càng sai
Vườn thơ lẻ tẻ người du hí
Quán rượu lèo tèo khách vãng lai
Chữ bởi say hoài nên đứt bóng
Thơ vì nhậu riết cũng đi "đai"*
Lên thăm ngán ngẩm không buồn viết
Gượng một đôi câu kiểu trả bài

Tú lòng..thòng

*Die

CHỪA

Tết đến dạo quanh muốn trổ tài
Bầu cua chơi tưởng trúng thành sai
Đặt gà gà chạy không tăm dạng
Chọn cá cá chuồng chẳng đáo lai
Sót ít đồng xu thôi mộng vỡ
Vơi dăm ngàn bạc chắc đời "đai"
Về nhà vợ hét im phăng phắc
Nhứt định tu thân trốn bạc bài!

Thanh Huy

RÁNG
 
Cố tìm dăm chữ để so tài
Viết xuống đọc sao vẫn thấy sai
Ý tứ mần mò không đúng gốc
Vận vần gói ghém thấy hơi lai
Mẹ rằng đi chậm không bung dép
Cha bảo đừng rân* kẻo sút đai
Ráng khắc ghi tâm lời dạy bảo
Sao thơ lũng cũng chẳng suông bài
 
C Pham
 
*Run


Gở vốn mới bỏ bài
 
Dốc hết tiền lương quýnh phía tài
Mười cây đã xiu lẻ nào sai
Dở khay mặt nhỏ  còn ra thiệt
Gỏ cửa vợ nhà phải nói “lai”
Tín dụng kéo  cà lê lết sống
Nhà băng xiết cổ chắc gần “đai”
Hỏng sao lần tới đen xoay đỏ
Gở vốn xong ta bỏ bạc bài
 
cs
 
Thua
 
Đánh Xỉu không ra lại đổ Tài
“Thẳng Bần” phục sẵn thiệt không sai !
“Ngàn đêm lẻ một “ cầu Lộc đáo
“Vạn cổ thiên thu” Đói vãng lai
Vắt óc tìm mưu ..vàng bạc….vút
Vò đầu lập kế … cửa nhà.. đai
Em đây nản chí ..đi..coi bói
“Vận số nay đen cấm bạc bài”

Pé..!


Tâm sự của Hàn Phong

Năm ngoái phát quan, chẳng phát tài 
Quan vừa rặm bụng lại ong tai ...
Hôm thì xét xử lời châm chích
Bữa lại dàn hoà chuyện đơn sai.
Chữ nghĩa văn chương cong cần cổ
Gạo tiền cơm áo vẹo xương vai.
Ai vào nhắn nhủ thương lấy với
Cho bớt việc quan để kiếm ... tài .

tỷ hoangau cắn bút
 
 

 
Pe An 13.03.2010 13:05:25 (permalink)
0
GƯỢNG

Những tưởng năm nay sẽ phát tài
Ngờ đâu càng tính lại càng sai
Vườn thơ lẻ tẻ người du hí
Quán rượu lèo tèo khách vãng lai
Chữ bởi say hoài nên đứt bóng
Thơ vì nhậu riết cũng đi "đai"*
Lên thăm ngán ngẩm không buồn viết
Gượng một đôi câu kiểu trả bài

Tú lòng..thòng

*Die

CHỪA

Tết đến dạo quanh muốn trổ tài
Bầu cua chơi tưởng trúng thành sai
Đặt gà gà chạy không tăm dạng
Chọn cá cá chuồng chẳng đáo lai
Sót ít đồng xu thôi mộng vỡ
Vơi dăm ngàn bạc chắc đời "đai"
Về nhà vợ hét im phăng phắc
Nhứt định tu thân trốn bạc bài!

Thanh Huy

RÁNG

Cố tìm dăm chữ để so tài
Viết xuống đọc sao vẫn thấy sai
Ý tứ mần mò không đúng gốc
Vận vần gói ghém thấy hơi lai
Mẹ rằng đi chậm không bung dép
Cha bảo đừng rân* kẻo sút đai
Ráng khắc ghi tâm lời dạy bảo
Sao thơ lũng cũng chẳng suông bài

C Pham

*Run


Gở vốn mới bỏ bài
 
Dốc hết tiền lương quýnh phía tài
Mười cây đã xiu lẻ nào sai
Dở khay mặt nhỏ  còn ra thiệt
Gỏ cửa vợ nhà phải nói “lai”
Tín dụng kéo  cà lê lết sống
Nhà băng xiết cổ chắc gần “đai”
Hỏng sao lần tới đen xoay đỏ
Gở vốn xong ta bỏ bạc bài
 
cs
 
Thua
 
Đánh Xỉu không ra lại đổ Tài
“Thẳng Bần” phục sẵn thiệt không sai !
“Ngàn đêm lẻ một “ cầu Lộc đáo
“Vạn cổ thiên thu” Đói vãng lai
Vắt óc tìm mưu ..vàng bạc….vút
Vò đầu lập kế … cửa nhà.. đai
Em đây nản chí ..đi..coi bói
“Vận số nay đen cấm bạc bài”

Pé..!


Tâm sự của Hàn Phong

Năm ngoái phát quan, chẳng phát tài 
Quan vừa rặm bụng lại ong tai ...
Hôm thì xét xử lời châm chích
Bữa lại dàn hoà chuyện đơn sai.
Chữ nghĩa văn chương cong cần cổ
Gạo tiền cơm áo vẹo xương vai.
Ai vào nhắn nhủ thương lấy với
Cho bớt việc quan để kiếm ... tài .

tỷ hoangau cắn bút
 



Nghe Đồn Tỷ Ngâu

Tỷ chắc năm qua đã phát tài
Đúng là thiên hạ đồn..toàn..sai !
Ba quân tướng sĩ theo...mời..cọp
Chính phủ quan dân...đến..thết..nai*
Lại trữ dzăm cân..vàng..chín số
Thêm..ôm được mớ của...Tây lai *
Người ta bậy nhỉ...đồn..còn thiếu
"chẳng những sơ sơ...còn phát..dài"
 

Pé An...quẳn..bút !
* Pé nghe người Bắc hay lọc nộn thế ấy.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2010 15:28:22 bởi Pé..An..cười..! >
Minh Xuân 14.03.2010 22:00:58 (permalink)
0
Nhớ ngày nào chưa từng gặp mặt
Ngắm hình ai nước mắt rưng rưng[sm=mecry.gif]
Trời ơi! Sao đẹp quá chừng
Người đâu áo đỏ sáng bừng gốc cây.
 
Tới bữa nay cây đầy hoa đỏ
Lặng nhớ nhau khi gió xuân sang
Tình đời lắm nỗi đa đoan
Trách trời đen bạc, để nàng xa tôi.
 
Trăm năm có một thời để nhớ
Én xuân bay tìm nụ hoa xoan
Người ơi! Bạn nhớ muôn vàn
Câu thơ thơ thẩn gửi sang với người.
hoangau 25.03.2010 22:33:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Pé..An..cười..!

tỷ hoangau cắn bút

 

Pé An...quẳn..bút !



Thương thay ... những mấy kiếp người.
Hại thay ... thơ nối chữ " tài " làm chi !  
Những là oan khổ lưu ly.
Chờ cho hết kiếp còn gì là ... bút ??? 



(Xin cụ Nguyễn Du đại xá !!!)
hoangau 25.03.2010 22:54:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Xuân

Nhớ ngày nào chưa từng gặp mặt
Ngắm hình ai nước mắt rưng rưng[sm=mecry.gif]
Trời ơi! Sao đẹp quá chừng
Người đâu áo đỏ sáng bừng gốc cây.
 
Tới bữa nay cây đầy hoa đỏ
Lặng nhớ nhau khi gió xuân sang
Tình đời lắm nỗi đa đoan
Trách trời đen bạc, để nàng xa tôi.
 
Trăm năm có một thời để nhớ
Én xuân bay tìm nụ hoa xoan
Người ơi! Bạn nhớ muôn vàn
Câu thơ thơ thẩn gửi sang với người.

...



...

Nỗi nhớ cũng khi tươi khi héo
Câu thơ thời lúc quẹo lúc ... cong.
Hết thu là chuyển sang đông
Hết mùa hoa đỏ thì trông hoa vàng.

Đến bây giờ hoa xoan đương nụ
Thơ viết rồi biết dụ ai đây.
Hoa tàn lá mới xanh cây
Sáng ra nhìn gốc rụng đầy nhớ thương ...



Liên Thơ 26.03.2010 23:00:52 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: hoangau

Chị ơi, em cảm ơn chị nhiều lắm lắm í ! Chúc chị luôn vui vẻ trẻ trung nhé !

Thân thương tặng em nhé...



(Liên Thơ)


Không biết Liên Thơ tặng quả gì
Cắt ra nhìn thấy hạt đen sì
Quả nguyên trông giống như bom đạn
Ngâu có dám ăn hay bỏ đi?
HiHii
kimrbl

Tết chị tặng quả na ta
Tháng 3 ngày 8 tặng ... na láng giềng .
Quả này mọc tận bên Xiêm
Vì em, chị cất công đem về xài .

Bác Kim sợ đụng vỏ gai
Nhưng mà ứ biết bên ngoài thế thôi
Bác mà bóc được vỏ rồi
Đem xay sinh tố, ôi giời, nghiện ngay !

Em nói nhỏ bác điều này [sm=secret.gif]
Quả chị Thơ () bóc đau tay, nhưng ... [sm=cooll.gif] ...hì... hì 



Quả chị Thơ (
bóc ngon tay [sm=cooll.gif]
Nõn nà ai cũng mê ngay...chết liền
ATT


   Quả này riêng tặng em tôi
Sao chàng Kim lại đứng ngồi không yên
    Có lòng chàng bỏ vài tiền
Mua về ăn thử biết liền …(vạ lây)
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                26/3/2010

Thấy chàng Kim hiền lành nên chị em tôi a dua bắt nạt thế thôi chứ quả ngọt trái quý  trời thương vẫn để phần cho Kim đấy
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2010 23:07:33 bởi Liên Thơ >
Trạc Tuyền 27.03.2010 09:47:47 (permalink)
0
Gửi Tiểu Hổ

Con ơi thầy lạc bước vân du
Bấy vẫn khoẻ đều từ đó ư
Ai cho quả gì con cứ lấy
Quả Cà phải xem xét từ từ
kimrbl 27.03.2010 11:20:04 (permalink)
0
Trích đoạn: Trạc Tuyền

Gửi Tiểu Hổ

Con ơi thầy lạc bước vân du
Bấy vẫn khoẻ đều từ đó ư
Ai cho quả gì con cứ lấy
Quả Cà phải xem xét từ từ

Trả lời giùm Tiểu Ngâu :
 
Con cám ơn Thầy đã hỏi thăm
Rời chùa tính  sắp đủ ba năm
Nhớ lời ai tặng gì đều lấy
Quà biếu Thầy riêng Cà để măm
mai77 31.03.2010 13:19:09 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Gửi Tiểu Hổ

Con ơi thầy lạc bước vân du
Bấy vẫn khoẻ đều từ đó ư
Ai cho quả gì con cứ lấy
Quả Cà phải xem xét từ từ

Trả lời giùm Tiểu Ngâu :

Con cám ơn Thầy đã hỏi thăm
Rời chùa tính  sắp đủ ba năm
Nhớ lời ai tặng gì đều lấy
Quà biếu Thầy riêng Cà để măm


Bấy lâu thầy vẫn bước vân du
Lại ghé về đây hỏi quả ư
Các loạị quả ngon Ngâu nhận hết
Để lại cho thầy mỗi quả tu
mai77

anhtrangthu 13.02.2011 23:50:06 (permalink)
0

Em đi vắng lâu quá

Nhân ngày 14-2 (khong bít là ngày gì) chị chúc em vui nhiều!




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/034D2AA8B2BB43FA8E70910C7E276572.jpg[/image]
Attached Image(s)
hoangau 23.04.2014 17:16:38 (permalink)
0
anhtrangthu

Em đi vắng lâu quá
Nhân ngày 14-2 (khong bít là ngày gì) chị chúc em vui nhiều!

Em đi vắng lâu quá
Bánh thiu mất rồi nhá
Tặng em cái khác đi
Chị ạ
 
Em đi vắng quá lâu
Chị cũng lặn ở đâu
Về đây mình rủ rỉ
Mau !

 
hoangau 30.07.2015 10:56:46 (permalink)
0
Lâu nay bận bịu lợn gà
Lát sân đảo ngói sửa nhà ... cung trăng
Tủ thơ đầy mạng nhện giăng
Bà con thi hữu tung tăng phương nào !!!
 
Mình em thơ thẩn ra vào
Mắt em bỗng chốc ào ào lệ tuôn.
Tưởng bắt trói được nỗi buồn
Ai dè buồn nó cứ luồn lung tung...
 

nguyễn thế duyên 04.08.2015 23:30:11 (permalink)
0
 Nào phải vì ai bận lợn gà
Mà là cô bé lên quan bà
phong bì mải đếm thời gian thiếu
Chẳng thể vui vầy với thơ ca.
Vườn ngâu cỏ mọc không chăm bón
Chỉ khổ anh đồ vào lại ra.
Cái hội thơ xưa tan tác cả
Vì chưng cô bé lấy chồng xa
 
 
 
kimrbl 12.08.2015 15:49:05 (permalink)
0
Nào phải vì ai bận lợn gà 
Mà là cô bé lên quan bà 
phong bì mải đếm thời gian thiếu 
Chẳng thể vui vầy với thơ ca. 
Vườn ngâu cỏ mọc không chăm bón 
Chỉ khổ anh đồ vào lại ra. 
Cái hội thơ xưa tan tác cả 
Vì chưng cô bé lấy chồng xa 
Nguyễn Thế Duyên
 
Trách Ngâu trước hết trách anh Duyên
Sao chẳng phụ em để đếm tiền
Khổ !Lộc chức quyền đâm bận bịu
Vào ra khách khứa lúc nào yên
Xưa vui thơ phú tri âm lắm
Nay chán giàu sang thiếu bạn hiền
Anh có thương em thì hãy giúp
Vườn Ngâu chăm sóc đợi hàn huyên
 
 
Thay đổi trang: << < 555657 | Trang 57 của 57 trang, bài viết từ 841 đến 854 trên tổng số 854 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9