Tủ thơ lưu - Hoangau
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 57 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 854 bài trong đề mục
HÀN PHONG 07.06.2008 16:09:29 (permalink)
0
NHẮN THẦY NHẬT TÔN
 
Cô Hổ nhà ta chắc tuổi Dần
Xin Thầy chớ đụng vạ vào thân
Vu quy tự buổi trăng tròn lẻ
Thọ hưởng đến khi bát cửu tuần
Thân gái theo chồng lo tổ ấm
Phận Thầy luyện đạo kẻo sa chân
Chùa nghiêm như thế, tu như thế
Chẳng hoá Tiên thời cũng hoá Nhân
 
Hàn Phong
#76
    hoangau 10.06.2008 10:36:26 (permalink)
    0

    Trích đoạn: HÀN PHONG

    NHẮN THẦY NHẬT TÔN
     
    Cô Hổ nhà ta chắc tuổi Dần
    Xin Thầy chớ đụng vạ vào thân
    Vu quy tự buổi trăng tròn lẻ
    Thọ hưởng đến khi bát cửu tuần
    Thân gái theo chồng lo tổ ấm
    Phận Thầy luyện đạo kẻo sa chân
    Chùa nghiêm như thế, tu như thế
    Chẳng hoá Tiên thời cũng hoá Nhân
     
    Hàn Phong


     
    Thầy Tú ơi nhắn thế này
    Lão Tôn không dám vào đây nữa rồi.
    Quyết tâm dứt áo thầy ơi
    Nhat_Ton vứt xó mà chơi Trạc Tuyền.
    Coi chừng ngộ chữ kinh niên
    Kinh thư soạn gấp mấy thiên dài ngoằng.
    Thế này mấy chốc mà thăng
    Người thì ở lại còn răng lên trời ...
    .........
    Thầy Tú ơi là Thầy Tú ơi ... !
     
     
    #77
      hoangau 10.06.2008 10:45:55 (permalink)
      0
      Buồn quá!
       
      Cánh chuồn lơ lửng trên cao
      Tôi buồn nhưng biết vì sao tôi buồn!
      Kỳ này doanh nghiệp tiêu luôn
      Tiếc cho bạc vạn tiền muôn đổ vào!
       
      Trời mưa nước đổ ào ào
      Sao không một giọt rơi vào lòng tôi
      Cồn cào bụng tợ nước sôi
      Hơi tràn nghi ngút thôi rồi từ đây!
       
      Chơi dao biết trước có ngày...
      Nghe lời "mấy ổng" trắng tay hận đời!
       
      (Lyenson)

       
       
      HỎI THĂM
       
      Cánh chuồn lúc thấp lúc cao
      Bây giờ đang thấp, bác lao vào buồn.
      "Kỳ này doanh nghiệp tiêu luôn"
      Hình như em biết bác buôn gì rồi.
      Thương trường như chảo dầu sôi
      Người thì rán cá, người rơi tõm vào.
      Bác ời thế bác ra sao ?
      Hay đang vắt vẻo bám vào ... cái quai !
      Dạo này bác chẳng online
      Chị Thơ chờ đợi cổ dài như hươu.
      Dù em rất thích nói điêu 
      Thật lòng mong bác đừng tiêu dzụ này.
      Để còn phơi phới lên đây
      Kẻo rồi em út cả bầy nó mong.
       
       
      (Hoangau)
      #78
        Trạc Tuyền 10.06.2008 11:54:06 (permalink)
        0
        Trích đoạn: hoangau

        Buồn quá!
         
        Cánh chuồn lơ lửng trên cao
        Tôi buồn nhưng biết vì sao tôi buồn!
        Kỳ này doanh nghiệp tiêu luôn
        Tiếc cho bạc vạn tiền muôn đổ vào!
         
        Trời mưa nước đổ ào ào
        Sao không một giọt rơi vào lòng tôi
        Cồn cào bụng tợ nước sôi
        Hơi tràn nghi ngút thôi rồi từ đây!
         
        Chơi dao biết trước có ngày...
        Nghe lời "mấy ổng" trắng tay hận đời!
         
        (Lyenson)



        HỎI THĂM
         
        Cánh chuồn lúc thấp lúc cao
        Bây giờ đang thấp, bác lao vào buồn.
        "Kỳ này doanh nghiệp tiêu luôn"
        Hình như em biết bác buôn gì rồi.
        Thương trường như chảo dầu sôi
        Người thì rán cá, người rơi tõm vào.
        Bác ời thế bác ra sao ?
        Hay đang vắt vẻo bám vào ... cái quai !
        Dạo này bác chẳng online
        Chị Thơ chờ đợi cổ dài như hươu.
        Dù em rất thích nói điêu 
        Thật lòng mong bác đừng tiêu dzụ này.
        Để còn phơi phới lên đây
        Kẻo rồi em út cả bầy nó mong.
         
        Em đây

        Cô Hổ xéo váy chờ trông
        Càng lâu thấy bóng càng lồng lộn lên
        Đêm mơ lẩm bẩm luyenson
        Dưới âm phủ biết cho cơn cớ này
        Khi nào gặp sẽ biết tay
        Vỡ tan mật gấu phen này sợ chưa
        Rồi lại thút thít tuôn mưa
        Cứ như tháng bảy lưa thưa mưa ngầu
        Cho hay đây ả Hoàng Âu
        Tú Lòng còn sợ mất đầu chạy ngay
        Chư tăng khiếp ví vù bay
        .......................
        Em vẫn tủm tỉm đây này Hoa Ngâu./.
        #79
          hoangau 11.06.2008 14:45:35 (permalink)
          0
          Gửi Lão Tôn , à không, sư hổ mang Chạt Tiền, à quên, Trạc Tuyền
           
           
          Người thì buồn bã ngẩn ngơ   
          Người thì thương xót lượn lờ hỏi thăm. [sm=secret.gif]
          Người thì chỉ thấy lăm lăm
          Tay cầm đá ném, tay cầm gậy khua.
           
           
           
          Chị Thơ mai mốt lên chùa
          Bênh anh em, quyết được thua với thầy ![sm=daukiem.gif]    [sm=z_boxing.gif]
           

          #80
            lyenson 11.06.2008 21:56:20 (permalink)
            0

            Trích đoạn: hoangau


            HỎI THĂM
             
            Cánh chuồn lúc thấp lúc cao
            Bây giờ đang thấp, bác lao vào buồn.
            "Kỳ này doanh nghiệp tiêu luôn"
            Hình như em biết bác buôn gì rồi.
            Thương trường như chảo dầu sôi
            Người thì rán cá, người rơi tõm vào.
            Bác ời thế bác ra sao ?
            Hay đang vắt vẻo bám vào ... cái quai !
            Dạo này bác chẳng online
            Chị Thơ chờ đợi cổ dài như hươu.
            Dù em rất thích nói điêu 
            Thật lòng mong bác đừng tiêu dzụ này.
            Để còn phơi phới lên đây
            Kẻo rồi em út cả bầy nó mong.
             
             
            (Hoangau)


             
            Được lời như mở tấc lòng
            Vì còn có kẻ cảm thông...đứa nghèo
             
            Lyên Sơn há dễ bay vèo
            Vì cơn gió thoảng, phải theo ông bà!
            Chẳng qua sắp xếp việc nhà...
            Về nơi xa lắm khó mà on lay!
             
            Hoa Ngâu thật dễ thương thay
            Mong rằng bé viết tiếp bài thơ vui.
             
            LS
            #81
              hoangau 11.06.2008 22:48:00 (permalink)
              0
              Huynh đây nè chị Thơ ơi !
              Online khẩn cấp mà ... xơi mơ rừng !!!
              "Tình ơi chua như dấm đã từng
              Suốt ngày cãi lộn xin đừng quên nhau! "(*)
               
               
              ----------------
              (*) Thơ Lê Minh Liên Thanh Thơ
              #82
                hoangau 11.06.2008 23:10:45 (permalink)
                0
                Hoangau có vài thìa đường đây, kính mời bà con hoạ cùng nhé !!!

                Thìa đường thứ nhất:


                TỰ TỬ KHÔNG THÀNH 
                 
                Hận số kiếp em quá loằng ngoằng
                Đường tình toàn gặp những Đông_Gioăng.
                Cứ tưởng ngọt ngào người ngay thẳng
                Ai ngờ lươn lẹo giống cung quăng.
                Lường trước tương lai toàn khấp khểnh
                Nhớ thời thơ ấu chỉ tung toăng
                Mượn dòng nước bạc gieo mình xuống
                Quân tử rình đâu vớt cái nhoằng...



                (Hoangau)

                 
                sư tỷ ới ời, hình như thìa đường của sư tỷ có móc sắt hay sao ấy, mới ngậm vào miệng đã bị hóc xương rồi. Chữ Việt từ đây chắc sẽ được "phát dương quang đại" đó . ráng gồng mình hoạ một bài góp vui 
                 
                TẠI EM
                 

                Em thích phiêu lưu chọn lối ngoằng

                Cho nên mới gặp lắm Đông_Gioăng

                Hương phai chẳng ngại dang chân…sút

                Phấn nhạt đâu nề thẳng cánh quăng

                Khốn khó ít tham đường tú tí

                Hào hoa hay nghĩ chuyện loăng toăng

                Đừng theo lũ ấy cho thêm chán

                Tự tử không xong lại nói nhoằng

                 
                (Tú Hàn ... Lòng)


                 
                Xế bay

                Xe phi đường nhựa lượn ngùng ngoằng
                Bổ chửng đâm nhào máy rách gioăng
                Rách váy đỏ lòm chân máu rỉ
                Toang đầu trắng ởn sọ xương quăng
                Lúc yêu đã dặn dò chu đáo
                Khi bốc lại quên thích tởn toăng
                Quái nữ coi trời như nắp giếng
                Làm sao sinh mạng chả...bay nhoằng

                 
                (Trạc Tuyền)
                #83
                  Liên Thơ 11.06.2008 23:45:33 (permalink)
                  0
                  Người thì buồn bã ngẩn ngơ   
                  Người thì thương xót lượn lờ hỏi thăm. [sm=secret.gif]
                  Người thì chỉ thấy lăm lăm
                  Tay cầm đá ném, tay cầm gậy khua.


                  Chị Thơ mai mốt lên chùa
                  Bênh anh em, quyết được thua với thầy !
                  [sm=daukiem.gif]    [sm=z_boxing.gif]

                   


                  Chị Thơ ơ... ơ...ơi ! Có người bắt nạt em nài !
                  ******************
                   


                  Thì...
                  Ra đường đã thấy khôn chưa?
                  Thấy người là quý,gặp ma thì nguy to!
                  Người thì thế nọ... kẻ  thì thế kia
                  Thôi thì người thế ...ta thì thế thôi!
                   
                  Ngậm cười cái chuyện được... thua
                  Được một mà mất muôn mùa thì sao?
                  Được một người mà mất nhân gian
                  Thôi đành mất hết để không còn gì!
                                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                           Tối, 11/6/2008
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2008 23:50:10 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
                  #84
                    hoangau 12.06.2008 14:23:10 (permalink)
                    0
                    Thìa đường thứ hai - mời hoạ:


                                    TỰ BẠCH
                     
                    "Thi lộ" nhà em rõ ngoằn ngoèo
                    Dây cà dây muống, rễ xoăn xoeo.
                    Thi hứng đã từng vun ngất ngưởng
                    Ý tứ nuôi hoài chỉ loeo ngoeo.
                    Lục bát vấp câu mà ngã oạch
                    Tứ tuyệt sặc vần cũng chỏng queo.
                    Ao ước chỉn chu vài ba áng
                    Xếp được dăm câu lại lộn nhoèo.
                     


                    (Hoangau)


                    đau lưỡi thật 
                     
                    MỎI LƯỠI
                     
                    Chửa đọc đà nghe nó rối ngoèo
                    Vì ai đến nỗi lưỡi xưng xoeo
                    Văn phong dũa mãi còn chua loét
                    Cú pháp rèn hoài cứ tréo ngoeo
                    Xướng hoạ ưa chơi trò hạch hoẹ
                    Đường đi khoái chọn lối quăn queo
                    Bởi cơm lắm nước thành ra cháo
                    Nấu hết bình ga vẫn nhão nhoèo
                     
                    (Tú Hàn ... Lòng)




                    Vì yêu
                     
                    Vì yêu nên mới thử ngoằng ngoèo

                    Để biết là ngoan hay xoẳng xoeo

                    Kiệt nữ Hoa Ngâu ai chả "chết"

                    Anh hào tình mộng thú choeo ngoeo

                    Lỡ mà để Đại Bàng tha mất

                    Thì chuốc vào tim máu cỏng queo

                    Biết trước là mơ nhưng chẳng được

                    Ai thèm để ý cứ nhoằng nhoèo

                    (Trạc Tuyền)

                     


                     
                    Choán nhoèo  !
                     
                    Thi phú trời ơi kểu ngoỏng ngoèo
                    Đọc vào nổi ốc tóc coong xoeo

                    Đưa vần cà rởn mờ tên toẹo

                    Chấp ý bun thùa nhứt oóc ngoeo

                    Đem rác nhà người phường soáo xoạo

                    Thả bèo quán bạn kẻ boèo queo

                    Không tường đứng dựa ai chê doốt

                    Gái đẹp nghèo duyên ế thoáng nhoèo...ha ha ha 
                     
                    (Long vũ)

                     
                    THĂM NHÀ EM
                     
                    Ngỏ xuống nhà Ngâu quá ngoằn ngoèo
                    Vượt qua đám cỏ tốt xoăn xoeo
                    Bên đường mô ấy cao ngất ngưởng
                    Cạnh suối lạch này nước loeo ngoeo (*)
                    Vội vã trèo đèo nên ngã oạch
                    Thong dong vượt suối té chỏng queo
                    Văn bút mang theo làm một áng
                    Tả lối vào...em, bị lộn nhoèo.
                     
                     
                    (Lyenson)
                     
                    (*) Cảm hứng từ ca dao:
                    "Cô kia bới tóc đuôi gà
                    Nắm đuôi cô lại hỏi nhà cô đâu?
                    Nhà em ở cạnh vườn dâu
                    Bên kia đầu cầu, có suối chảy ngang..."
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 13:55:21 bởi hoangau >
                    #85
                      hoangau 13.06.2008 14:54:55 (permalink)
                      0
                      Mới quen cứ tưởng Hoàng Âu
                      Ai dè sau biết Hoa Ngâu thật tài!
                      Có tài lại chẳng cậy tài
                      Mong rằng tài nữ sau này gặp may
                       
                      Nếu như tớ vẩn...còn trai
                      Ắt là "sắp sẻ" đợi ngày...kiếm em.
                       
                      (Lyenson)
                       
                       
                       
                      THĂM NHÀ EM
                       
                      Ngỏ xuống nhà Ngâu quá ngoằn ngoèo
                      Vượt qua đám cỏ tốt xoăn xoeo
                      Bên đường mô ấy cao ngất ngưởng
                      Cạnh suối lạch này nước loeo ngoeo
                      Vội vã trèo đèo nên ngã oạch
                      Thong dong vượt suối té chỏng queo
                      Văn bút mang theo làm một áng
                      Tả lối vào...em, bị lộn nhoèo.
                       
                      (Lyenson)
                       


                      HẬN
                       
                      Hai má mồ hôi chảy ngoằn ngoèo
                      Ướt túm râu cằm vốn xoăn xoeo.
                      Xưa tăm gái sắc cưa xoèn xoẹt
                      Nay gặp tri âm đổ cỏng quèo.
                      Mái tóc pha sương đành hậm hực
                      Mộng ước trùng phùng chỉ loeo ngoeo.
                      Giá lên gặp được ông bà Nguyệt
                      Chỉ đỏ chỉ xanh ngoắng lộn nhoèo.
                       
                       
                      (hoangau)

                      #86
                        hoangau 13.06.2008 18:10:46 (permalink)
                        0
                        Trăng treo
                         
                        Một mảnh trăng đơn chiếu sáng đời
                        Chân trời góc bể chỉ mình thôi
                        Cô liêu dõi bóng sầu đơn lẻ
                        Trống vắng đành treo góc cuối trời
                        Chỉ một mình thôi đêm có sáng
                        Đơn thân có ấm mảnh đời côi
                        Vầng trăng khuyết thiếu đêm tàn lụi
                        Cám cảnh trăng tàn xót phận tôi

                        (Hoahn )
                         
                         
                        Trăng mật
                         
                        Chìm trong trăng mật ngọt ngào đời
                        Đêm quánh tình em thích quá thôi
                        Trăng chấm đường thi mềm mại sáng
                        Hoa trào mật óng nở bung trời
                         
                        Cùng trăng đêm bóng lên nhiều lắm
                        Nhờ mật đời hoa hết cút côi
                        Em tiễn người xưa rời bến thắm
                        Rồi lòng thương nhớ chỉ dành tôi 
                          
                                                                 
                         (Hô Bảo Nghĩa )
                         
                         
                         
                        TRĂNG KHUYA
                         
                        Trăng đơn một mảnh dõi bên đời
                        Khắp chốn riêng mình lẻ bóng thôi
                        Gió thoảng thâm u ngoài góc bể
                        Mây bay tịch lặng cuối chân trời
                        Chơi vơi bóng nước cành hoa rã
                        Lạnh lẽo tâm hồn phiến đá côi
                        Đối cảnh chi thêm ngao ngán cảnh
                        Trăng tàn đổ lạnh xuống trong tôi
                         
                        (Hàn Phong )

                        Hoạ với Hoahn một bài nha, bài này nghe não nùng thật


                         
                        Trăng khuyết
                         

                        Khuyết thiếu nên treo chắp vá đời
                        Truyền trăng đơn chiếc đành lòng thôi

                        Âm thầm sắc thắm vui cùng gió 

                        Lặng lẽ hồng nhan bạn với trời

                        Chú cuội buồn thương đời trăng khuyết

                        Hằng Nga cám cảnh phận trăng côi

                        Đời trăng hai chín ngày dư thiếu 

                        Bóng toả ai hay lạnh chữ tôi!!!



                        Thân chào Hàn Phong đã ghé chơi. Hoahn thêm bài nữa cho não nề hơn nè. hihihi

                        (Hoahn)

                         

                         
                        TRĂNG... SỨT
                         
                        Tròn trịa xinh tươi sáng giữa trời

                        Trăng là ... khuôn mặt của em tôi.

                        Đêm qua ... cắn trộm vào má phính

                        Báo hại ... đêm nay khuyết mất rồi...

                         
                         

                         
                        Xem có còn não nùng với não nề nữa không thì bảo nào !


                        (Hoangau)
                         
                         
                         
                        Trăng cốm

                        Trăng cốm hương ngâu bé trăng ơi
                        Ngây thơ má lúm em vàng tươi
                        Treo cao sợ trộm khuya sang cắn
                        Cắn được trăng xong chết đã đời
                         
                        (Hoahn)
                         
                         

                         
                         




                        #87
                          hoahn 13.06.2008 18:56:46 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: hoangau


                          Trích đoạn: HÀN PHONG

                          NHẮN THẦY NHẬT TÔN
                           
                          Cô Hổ nhà ta chắc tuổi Dần
                          Xin Thầy chớ đụng vạ vào thân
                          Vu quy tự buổi trăng tròn lẻ
                          Thọ hưởng đến khi bát cửu tuần
                          Thân gái theo chồng lo tổ ấm
                          Phận Thầy luyện đạo kẻo sa chân
                          Chùa nghiêm như thế, tu như thế
                          Chẳng hoá Tiên thời cũng hoá Nhân
                           
                          Hàn Phong


                           
                           
                          Thầy Tú ơi nhắn thế này
                          Lão Tôn không dám vào đây nữa rồi.
                          Quyết tâm dứt áo thầy ơi
                          Nhat_Ton vứt xó mà chơi Trạc Tuyền.
                          Coi chừng ngộ chữ kinh niên
                          Kinh thư soạn gấp mấy thiên dài ngoằng.
                          Thế này mấy chốc mà thăng
                          Người thì ở lại còn răng lên trời ...
                          .........
                          Thầy Tú ơi là Thầy Tú ơi ... !
                           
                           


                          Đề phòng
                           
                           
                          Ai thương thì nói sinh năm dần
                          Ai ghét thì cho là tuổi thân
                          Sắc nước chờ mong giờ gặp gỡ
                          Long lanh đón đợi buổi đầu tuần
                          Hoa - Âu gửi tặng vờ tình thắm
                          Hổ - Gấu trao nhau giả nghĩa chân
                          Có phải Trạc Tuyền còn luyến ái
                          Hàn Phong chót vướng nợ tình nhân!!!
                          Hoahn

                          #88
                            Liên Thơ 13.06.2008 22:00:00 (permalink)
                            0
                            Ới chị Thơ ơi !

                            [sm=cry.gif]


                            Gà ở cùng chuồng chẳng bênh nhau.
                            Sẵn sàng " mất hết " cả tình sâu   [sm=cry.gif]
                            Thầy Tôn quyến rũ cao tay nhỉ  
                            Em biết mai này cậy nhờ đâu !!!
                             
                            [sm=cry.gif][sm=cry.gif][sm=cry.gif] 
                            hoangau
                            **********************************

                            Ghét người  nên chán cả đời
                            Chán đời nên ghét cả người, thế thôi
                            Mất hết nghĩa là còn tất cả
                            Buông tay để biết là không mất gì
                            Lật bàn tay... úp bàn tay
                            Trắng tay ...tay trắng đam mê vẫn còn
                            Trốn đâu cho thoát mất ...còn
                            Còn non còn nước ta còn mê nhau!
                                                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                        Đêm 6/13/6/2008
                             

                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 22:04:59 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
                            #89
                              hoangau 14.06.2008 00:20:34 (permalink)
                              0
                              Đã Lần Nào …?
                               
                              Em Vỗ về giấc ngủ đến trong đêm
                              Khó …khó quá ! Giấc ngủ chẳng đến tìm
                              Đã lần nào Anh tự mình hỏi nhỏ
                              Nghĩ về em ,dù chỉ một lần thôi ?

                               

                              Một tí nào em có ở trong Anh ?

                              Giữa bao bóng hình quen lạ thân thương 
                              Và có một lần nào trong giấc ngủ
                              Anh mơ thấy người đó chính là em ?


                              (Chân Trời Tím.)


                               
                              CÓ NHỮNG ĐÊM MẤT NGỦ

                              Em đi tìm giấc ngủ
                              Như đuổi sao cuối trời.
                              Đếm hoài mà chưa đủ
                              Từng vụn thời gian rơi.

                              Gió e dè hé cửa
                              Trăng trôi ngang hiên nhà
                              Mình trôi vào ký ức
                              Lạc về vùng xưa xa.

                              Nghĩ tới ngày đang đến
                              Với bao nhiêu "nếu...", "thì..."
                              Những băn khoăn ngày trước
                              Vẫn dùng dằng chưa đi.

                              Và cả anh nữa đấy !
                              Em không thể ngủ yên
                              Những ngại ngần, trăn trở
                              Sao cứ đầy thêm lên !!!

                              (hoangau)

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2008 00:35:07 bởi hoangau >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 57 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 854 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9