Tủ thơ lưu - Hoangau
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 57 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 854 bài trong đề mục
hoangau 22.06.2008 16:28:21 (permalink)
0
Lòng anh
 
Lòng anh có ruột có gan...
Lại thêm một quả tim vàng lửng lơ
Cũng như từ bấy đến giờ
Tuy rằng có vợ nhưng mờ ham vui...
 
Ghẹo nhau để kết làm...sui
Chớ đâu cưa cẩm mẽ mùi gì đâu!
Chơi thơ hoạ với Hoa Ngâu
Xem như em cháu dám đâu sỗ sàng.
 
Quí nhau bởi tấm lòng vàng
Nhìn quanh được một cô nàng Liên Thơ
Lâu rồi ta vẩn...bơ vơ
Nhờ qua trang mới nên giờ...có em

 
Thái Anh   đang lưu lạc xứ người à?

 
(Lyenson)
 
 
 Tim vàng anh để ở đâu.? 
Có đem cất kỹ kẻo trộm bâu vào tìm 
Em đây cần một quả tim 
Có hồng cầu đỏ luôn tìm về em.! 
Tim vàng khó giữ lém nghe.! 
Rào chắn không kỹ...trộm vè vè xung quanh 
Nhỡ ngồi bên cạnh ông anh 
Trộm mắt "cà tóe "trộm cả anh lẫn mình... 
  
Thái Anh
 
 
 
TIM TA
 
Tim ta rộng động mạch vành
Máu luôn chảy mạnh, yêu nhanh hơn người!
Thần kinh số 7 còn tươi,
Nhờ tim bơm đũ nên cười luôn luôn...
 
Tuy nhiên cũng có lúc buồn
Là khi huyết áp sụt nguồn vì lo...
"Trắng răng tội mấy con bò"
Thương cho mấy lão quan to về vườn!
 
Gia cang thì cũng bình thường
Ba nhà...ba vợ, mỗi phương một người.
Đôi khi bị...cắt tiếng cười,
Vì tim bị lũ đười ươi...nó vò.
 
Già rồi ta mới thấy lo...
Chung quanh nhiều kẻ tim to hơn mình
Đột nhiên ngưng đập cái...ình!
Chắc do họ hổng lụy tình như...anh.
 
Tim anh rộng động mạch vành (!)
 
LyenSon 
 

CÁI VAN TIM
 
Trăm năm trong cõi người ta
Tim ai cũng được chia ra ... bốn buồng.
Một buồng đầy máu yêu thương
Một buồng nhiệt huyết bốn phương vẫy vùng
Một buồng in ít máu khùng
Một buồng thì lại ... lùng nhùng máu ... dê.
 
Van tim bác hỏng thảm thê
Máu từ buồng bốn tứ bề sục sôi.

 

Hoangau
 
 
 
MÁU...ME

Máu người ô với a bê
Riêng ta lại có máu dê mới tài!

Máu ô (O) rộng lượng thật hay
Đem cho cùng khắp có ngày...hết pin!
Đến khi khao khát chút tình
Đâu người tri kỹ cho mình chút hơi?
 
A bê (AB) giao dịch có lời
Không cho ai hết, suốt đời nhận vô...
Ngày nào sửa soạn xuống mồ
Giật mình vì nợ cả bồ nghĩa ân!
 
A cùng bê (B) lại chia sân
Chia phe trao đỗi tuy gần mà xa
Suốt đời sống ở quê nhà
Tình trường phẵng lặng, đời là cõi mê!
 
Trên đời quí nhất máu dê (D)
Tim dù chai đá vẩn mê...ngọt ngào.
Mắt lườm miệng quát ào ào...
Nhưng nghe tán tỉnh cô nào...hổng mê?
 
Miệng đời khéo trách cùng chê
Nhưng suy nghĩ kỹ...hổng dê mới phiền!
 
Lyenson
 
 
Quán tim
Vào đâu thấy một quán ch...im
Là món tớ nghiện hơn là thuốc mê
Ngày nào Luyenson xuống mồ
Mới giật mình biết nợ tình khắp năm châu
Trái tim Lyenson lớn là bao
Mà đòi trang trải ân tình khắp nơi?
Chết đi tim  biến đá chì
Liên Thơ tạc một nụ cười tặng Lyenson
Nấm mồ Lyen son có một quả tim
Hao hao giống nụ cười tươi bạn lòng
Tim Luyen son có mấy mươi buồng
Buồng nào máu đỏ nhớ dành cho tớ nghe!
(bạn sét đánh mà nên sợ trời mưa dông lắm!)
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     20/6/2008
 
 
 
Hoa Ngâu nói tớ có bốn buồng
Nhưng van bị hỏng chảy tuồng luông
Máu đen máu đỏ cùng máu...ấy
Hoà trộn cùng nhau một cái huông!
 
Nếu bạn không chê...có một buồng
 
Lyenson
 
 
 Tim vàng anh gửi nơi em
Thì bao cô khác chết thèm cũng thôi
Dại khờ anh gửi em rồi
Giờ anh ân hận đứng ngồi không yên...
anhtrangthu
 
 
Bệnh nay y, gọi là máu trắng
Tật của đời bị mắng máu dê
Xưa nay bịnh ấy ê hề
Nhưng chưa thấy bác sĩ...chê bao giờ!
*
Khám máu mà đạt danh đốc tờ
Cũng dày kinh nghiệm, dễ tay mơ!
Chị em ngày... ấy phải... chờ
Không nhờ bác sĩ, bao giờ...có con?
*
Núi thẳm non cao dẫu có mòn
Không mòn chân lý việc chồng con.
Đàn bà muốn được...sòn sòn,
Nhờ hai máu ấy mới ngon được à!

Khà khà...


Lyenson
 
 
Trăm năm trong cõi người ta
Máu dê ai cũng phòng xa ít nhiều.
Lúc cần là đủ chi tiêu. 
Bác thì ... em sợ ... quá liều mất thôi !
 
 

hoangau
 
hoangau 22.06.2008 16:32:21 (permalink)
0
CON CHUỘT (Mouse)
 
Hai bên hai núm bấm thì kêu
Bấm riết một hồi máy nó treo
Một cẳng tài cao bò khắp mạng
Dài đuôi sức khoẻ quậy ì xèo
Thanh niên hễ gặp say sưa vọc
Trẻ nít được sờ thích thú reo
Mới biết cơ trời thay đổi lẹ
Xoay ra lũ chuột cũng hơn mèo
 
Tú Lòng…Thòng
 
 
CHƯA THỎA
 
Biệt thự xe hơi vẫn cứ kêu
Đất quơ vài suất bỏ cho treo
Các quan tranh cướp nhanh rồi nghỉ
Dân chúng nhìn nhau chỉ ỉu xèo
Cơ hội bỏ qua là kẻ dốt
Của chùa vơ lắm ắt người reo
Có quyền bất kể là ngôi thứ
Thời buổi nhiễu nhương chuột thắng mèo./.

Chạt Tiền thiền sư
 
 
CHUỘT "CHẾT"
 
Không chạy, thế mà bấm vẫn kêu
Lúc đầu cứ tưởng máy bị treo.
Nhấn nút chán chê rồi đập đập
Cắm giắc chẳng xong lại lèo nhèo.
Một hồi cáu tiết phanh ra ... vọc
Sau rốt thở phào tại chuột ... teo.
Vì nó mà không online được
Chuột chết, quay ra đá đít mèo.

(hoangau)




hoangau 22.06.2008 16:56:37 (permalink)
0
Gió thoảng

Thứ bẩy chiều nay ngắm sắc hoa?
Đôi dòng tự sự lắng chan hoà
Thẩn thơ đêm xuống say men nhớ
Ngơ ngẩn chiều buông đắm khúc ca
Chợt thấy nụ cười rơi xuống đất
Vô tình giọt lệ lại hoen sa
Vương chi gió thoảng ngoài khung cửa
Để nỗi tâm tư thấm mắt nhoà

Hoahn 
  
 
Mưa nhòa
 

Tâm hồn hoang dã đã mê hoa
 Hổ dữ rừng xa cũng dịu hòa
Anh chí ngã lòng bưng bát cháo
Chị chàng xoa bụng nhớ ca ca
Hóa ra tình ái là như thế
Ong bướm vẫn thường rã cánh sa
Em với đời tôi về phố nhỏ
Mừng mừng tủi tủi chút mưa nhòa 
                             
                 Hô Bảo Nghĩa


Hồn thơ
 
Tâm hồn bát ngát ngất ngây hoa
Ôm biển bao la ngợp thái hòa
Im ắng chẳng làm xa cuộc sống
Yên lành tận hưởng áng thi ca
Êm ru tiếng lá rơi vào nhớ
U uẩn âm đàn rỏ lệ sa
E ấp tô hồng hoa rực rỡ
Mặn mà điểm sáng cả phai nhòa  

                        Hô Bảo Nghĩa


LÒNG XUÂN

Khe khẽ gió vờn ngất ngây hoa
Hồi hộp ong bay, bướm là đà.
Ôm ấp chồi non làn nắng mỏng
Nâng niu lá biếc giọt sương sa.
Gót nhẹ xuân về phơi phới cảnh
Thắm lại cõi lòng háo hức ta.
Hoa đẹp nên người hăm hở hái 
Anh bảo tha rồi, lại chẳng tha.
 
 

                                hoangau

Tuổi hạ
 
Nắng chói chang trời mơ mộng hoa
Oi mưa lá đứng chẳng sa đà
Xòe tay tuổi nhận màu thơ trắng
Im mắt tình đưa sắc gió sa
Nao nức đi qua đời hoa đỏ
Thẫn thờ thú nhận nhớ người ta
Hoa hồng có biết gai hồng nhọn
Ai cũng một thời đón thiết tha!
 
                                  Hô Bảo Nghĩa
Cám ơn Hoangau đã có lòng chỉ giáo, nhưng khó nghĩ quá. Làm sao bây giờ?



Hi hi, khó nghĩ nhưng mà dễ xử lý !

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa

Ông trời cũng đọc được lòng ta
Mưa tạnh trời quang, nắng chan hoà.
Ngón hồng run rẩy tình đương độ
Gót ngọc ngập ngừng bước liên hoa.
Anh chưa khép lại thời trai trẻ
Yêu vẫn trào dâng nét ngọc ngà.  
Đã biết tình lên không ngăn được
Im lặng mãi là ta giết ta !
 
-------
Lưu ý: Giải pháp trên chỉ mang tính... tham khảo.    Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng ! 
                              hoangau
 

TÌNH TA

Đường tình sao vẫn chỉ mình ta
gió, ờ mưa, ờ thuận hòa
Im lặng ta mang lời của gió
Rộn ràng người hứng lệ trong hoa
m lên chưa nhỉ mà đông giá
Tiệc rượu còn đây đã ngà ngà
Dang dở để tình luôn được đẹp?
lòng hoa khép thắm tình ta!!!
                              Hô Bảo Nghĩa


hoangau 22.06.2008 18:34:34 (permalink)
0
TỰ SỰ
 
Mấy ngày xa vắng, nhớ thầy Thanh
Thầy còn bắt mạch, viết thơ tranh.
Sáng sáng tung tăng màu với cọ
Tối tối phởn phơ lạc lẫn hành.
Cánh chim lang bạt đường mây trắng  (*)
Hồn hoang trải rộng lối xuân xanh   (**)
Lại có Hàn Phong vào chuốc rượu  (***)
Quên phứt Hoangau, tủi cũng đành !!!
 
 
[sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]
 
 
(*) bài "Cánh chim lang bạt" của Trúc Giang
(**)  bài "Trải rộng hồn hoang" của đương sự
(***) bài "Chén rượu tàn đông" của Hàn Phong
 
hoangau
 
 
ĐỪNG TRÁCH
 
Xin đừng vội trách bác Kim Thanh
Sớm tối vùi đầu mấy bức tranh
Vẫn muốn tri âm sang cạn chén
Hằn mong bạn hữu bước song hành
Thơ tình đắm đuối làn mây trắng
Tranh vẽ dồi dào nét mực xanh...
Chỉ tính sang chơi không tính hoạ
Thấy Âu tủi tủi...bước không đành
 
Hàn Phong
 

BẠN TỐT
 
"Thấy Âu tủi tủi ... bước không đành".
Ghé vào ... đỡ hộ bác Kim Thanh.
Trước cửa đứng chờ Âu thút thít
Thềm vắng ngồi bên Tú dỗ dành.
Lệ tủi nữ nhi ... rơi thánh thót
Lời vàng quân tử ... gõ lanh canh
Khóc chán rồi Âu về mất hút
Chỉ khổ "Đường Thi", trụi hết hành.
 
(hoangau)
 

BỎ SAO ÐÀNH
 
Mây mù phủ lấp ánh trăng thanh
Gió thét mưa gào tựa chiến tranh
Vết đạn chia phôi hằn xát cọ
Cô đơn lọ mọ bước du hành
Tìm đâu diễm mộng hồn trong trắng
Chợt thấy Hoa Ngâu sáng vòm xanh
Bạn hữu xum vầy nâng chén rượu
Duyên tiên yểu điệu bỏ sao đành
 
Vũ kim Thanh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2008 18:35:54 bởi hoangau >
Trạc Tuyền 22.06.2008 21:22:21 (permalink)
0

BỎ SAO ÐÀNH

Mây mù phủ lấp ánh trăng thanh
Gió thét mưa gào tựa chiến tranh
Vết đạn chia phôi hằn xát cọ
Cô đơn lọ mọ bước du hành
Tìm đâu diễm mộng hồn trong trắng
Chợt thấy Hoa Ngâu sáng vòm xanh
Bạn hữu xum vầy nâng chén rượu
Duyên tiên yểu điệu bỏ sao đành

Vũ kim Thanh

 
 
            Kính thầy Thanh
 
Những là nhung nhớ lắm Thầy Thanh
Thầy thả tâm tình xuống bức tranh
Trái ngọt dâng đời Thầy phác họa
Tình thân cho bạn nghĩa vân hành
Thảo nào cô Hổ mê màu sắc
Muốn được tay Thầy phết đỏ xanh
Thơ đã đắm say đà điếu đổ
Lại thêm tranh đẹp cưỡng không đành
       (Chạt Tiền thiền sư)
 
anhtrangthu 24.06.2008 02:21:08 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau

TRĂNG... SỨT
 
Tròn trịa xinh tươi sáng giữa trời

Trăng là ... khuôn mặt của em tôi.

Đêm qua ... cắn trộm vào má phính

Báo hại ... đêm nay khuyết mất rồi...

 
 

 
Xem có còn não nùng với não nề nữa không thì bảo nào !

(Hoangau)
 
Trăng cốm

Trăng cốm hương ngâu bé trăng ơi
Ngây thơ má lúm em vàng tươi
Treo cao sợ trộm khuya sang cắn
Cắn được trăng xong chết đã đời

(Hoahn)





TRĂNG TRÒN

Hôm qua trăng khuyết ở giữa trời
Phần trăng mất góc ở trong tôi
Thương em thiếu vắng bầu gương nguyệt
Trả lại cho em...hết khuyết rồi...

(anhtrangthu)





Nhân Sơn 24.06.2008 08:45:07 (permalink)
0
   TRUYỀN NGHỀ
 
 
Cô bé Bắc kỳ xinh đẹp ơi
Niên kỷ bao nhiêu đòi vá trời
Thi đua cụng chén hàng cao thủ
Rượu đế một lít uống mấy hơi.
 
Nhân Sơn đây sáng xỉn chiều say
Vui buồn tìm rượu uống suốt ngày
Xoài ổi hái hết còn trơ gốc
Khề khà nốc cạn chẳng đưa cay.
 
Cô bé phục tài nhậu Sơn chưa
Bái làm sư phụ cũng là vừa
Mỗi ngày đến nhà ngồi tiếp rượu
Đem theo vài lít để trình thưa...
 
                -NS-
 
Liên Thơ 24.06.2008 11:34:05 (permalink)
0
Chị Thơ à, bây giờ nghỉ hè rồi, rảnh rỗi rồi phải hông chị? Online thường xuyên nha !
Em tặng chị bài thơ về bình minh nè, vừa mới ngẫu hứng sáng nay đó !

NGÀY ĐẸP TRỜI
 
Vừa sáng tinh mơ đã nóng rồi
Nắng gì khủng khiếp vậy trời ơi.
Sao chẳng bù cho ngày đông giá
Gió rít thê lương, buốt thấu người.

Sáng nay sếp nghỉ, quá là hay !
Ta sẽ thần tiên được ... nửa ngày.
Chát chít đàng hoàng không "du kích".
"Chiến hữu" đâu rồi, hãy "on" ngay !!!
                      
hoa ngau
*********************************************
 Chát chít nửa ngày ...sếp bắt được
Đem nêu gương được tiếng lưu truyền
Chiến hữu khắp mọi miền Tổ quốc
Ngoài biên cương, hải đảo xa...
Còn Việt kiều Âu, Phi , Mĩ...
Cả người ở châu Nam Cực
Cả ma trơi ở hành tinh khác
Ai đủ phổi phèo đến cứu em Ngâu?
(Chị chờ xem những cánh tay nào hăng hái giơ lên trước nhé, chắc nhiều lắm nhỉ?)
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Sáng 24/6/2008
   Hoangau  ạ,chị dạy cấp tiểu học nên cực lắm, những ngày nghỉ hè với chị thật vô cùng quý giá.Từ hè này lại vui hơn vì có các bạn, các em ở vườn thơ Thư quán, nhất là có em Ngâu lém lỉnh, thâm trầm và giàu tình thân ái...
   Quả là những món quà vô giá mà trời ban cho chị.Chia sẻ với em đôi lời thôi chị còn đang chăm cho bé cháu bịsốt cũng tại cái Nắng gì khủng khiếp vậy trời ơi.mà em vừa rên đó...
     Thân mến!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2008 12:33:09 bởi Liên Thơ >
hoangau 24.06.2008 11:51:02 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu


Trích đoạn: hoangau

TRĂNG... SỨT
 
Tròn trịa xinh tươi sáng giữa trời

Trăng là ... khuôn mặt của em tôi.

Đêm qua ... cắn trộm vào má phính

Báo hại ... đêm nay khuyết mất rồi...

 
 

 
Xem có còn não nùng với não nề nữa không thì bảo nào !

(Hoangau)

Trăng cốm

Trăng cốm hương ngâu bé trăng ơi
Ngây thơ má lúm em vàng tươi
Treo cao sợ trộm khuya sang cắn
Cắn được trăng xong chết đã đời

(Hoahn)





TRĂNG TRÒN

Hôm qua trăng khuyết ở giữa trời
Phần trăng mất góc ở trong tôi
Thương em thiếu vắng bầu gương nguyệt
Trả lại cho em...hết khuyết rồi...

(anhtrangthu)





 
 
HỎI CHỊ TRĂNG
 
Một tháng có những ba mươi ngày
Sao chỉ ba hôm được tròn đầy ???  
Có bữa em tìm còn giấu mặt.    [sm=sofa.gif]
Hay tại anh nào... cắn... quá tay ??? 
 

hoangau 24.06.2008 12:05:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

   TRUYỀN NGHỀ


Cô bé Bắc kỳ xinh đẹp ơi
Niên kỷ bao nhiêu đòi vá trời
Thi đua cụng chén hàng cao thủ
Rượu đế một lít uống mấy hơi.
 
Nhân Sơn đây sáng xỉn chiều say
Vui buồn tìm rượu uống suốt ngày
Xoài ổi hái hết còn trơ gốc
Khề khà nốc cạn chẳng đưa cay.
 
Cô bé phục tài nhậu Sơn chưa
Bái làm sư phụ cũng là vừa
Mỗi ngày đến nhà ngồi tiếp rượu
Đem theo vài lít để trình thưa...

               -NS-


 
HỔNG DÁM ĐÂU !
 
Ối bác Nhân Sơn ... đẹp lão ơi !
Ngâu hổng có gan dám vá trời !
Đệ tử Lưu Linh  - càng không dám.
Chắc là sắp vá ... dạ dày thôi !
 

 
Liên Thơ 24.06.2008 13:02:41 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: anhtrangthu


Trích đoạn: hoangau

TRĂNG... SỨT
 
Tròn trịa xinh tươi sáng giữa trời

Trăng là ... khuôn mặt của em tôi.

Đêm qua ... cắn trộm vào má phính

Báo hại ... đêm nay khuyết mất rồi...

 
 

 
Xem có còn não nùng với não nề nữa không thì bảo nào !

(Hoangau)

Trăng cốm

Trăng cốm hương ngâu bé trăng ơi
Ngây thơ má lúm em vàng tươi
Treo cao sợ trộm khuya sang cắn
Cắn được trăng xong chết đã đời

(Hoahn)





TRĂNG TRÒN

Hôm qua trăng khuyết ở giữa trời
Phần trăng mất góc ở trong tôi
Thương em thiếu vắng bầu gương nguyệt
Trả lại cho em...hết khuyết rồi...

(anhtrangthu)







HỎI CHỊ TRĂNG
 
Một tháng có những ba mươi ngày
Sao chỉ ba hôm được tròn đầy ???  
Có bữa em tìm còn giấu mặt.    [sm=sofa.gif]
Hay tại anh nào... cắn... quá tay ??? 
 

 
Do bị cắn..nên:
      Trăng mếu...
Trăng nũng nịu vòi quà
Thi sĩ Cuội hứa cho tất cả
Nhưng mà là hứa hão
Trăng phụng phịu....mắt nhoà...
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
      Đúng ngọ trăngtreo,24/6/2008
Nhân Sơn 24.06.2008 13:13:13 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: Mac Nhan Son

   TRUYỀN NGHỀ


Cô bé Bắc kỳ xinh đẹp ơi
Niên kỷ bao nhiêu đòi vá trời
Thi đua cụng chén hàng cao thủ
Rượu đế một lít uống mấy hơi.
 
Nhân Sơn đây sáng xỉn chiều say
Vui buồn tìm rượu uống suốt ngày
Xoài ổi hái hết còn trơ gốc
Khề khà nốc cạn chẳng đưa cay.
 
Cô bé phục tài nhậu Sơn chưa
Bái làm sư phụ cũng là vừa
Mỗi ngày đến nhà ngồi tiếp rượu
Đem theo vài lít để trình thưa...

             -NS-



HỔNG DÁM ĐÂU !
 
Ối bác Nhân Sơn ... đẹp lão ơi !
Ngâu hổng có gan dám vá trời !
Đệ tử Lưu Linh  - càng không dám.
Chắc là sắp vá ... dạ dày thôi !



Đã gặp bác chưa...khen đẹp "chai"
Bác đây xuất thân lão ăn mày
Suốt ngày ở đầu đường xó chợ
Mặt mày xấu xí chẳng giống ai...
 
                     -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2008 13:30:22 bởi Mac Nhan Son >
hoangau 24.06.2008 18:32:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: Mac Nhan Son

   TRUYỀN NGHỀ


Cô bé Bắc kỳ xinh đẹp ơi
Niên kỷ bao nhiêu đòi vá trời
Thi đua cụng chén hàng cao thủ
Rượu đế một lít uống mấy hơi.
 
Nhân Sơn đây sáng xỉn chiều say
Vui buồn tìm rượu uống suốt ngày
Xoài ổi hái hết còn trơ gốc
Khề khà nốc cạn chẳng đưa cay.
 
Cô bé phục tài nhậu Sơn chưa
Bái làm sư phụ cũng là vừa
Mỗi ngày đến nhà ngồi tiếp rượu
Đem theo vài lít để trình thưa...

            -NS-



HỔNG DÁM ĐÂU !
 
Ối bác Nhân Sơn ... đẹp lão ơi !
Ngâu hổng có gan dám vá trời !
Đệ tử Lưu Linh  - càng không dám.
Chắc là sắp vá ... dạ dày thôi !



Đã gặp bác chưa...khen đẹp "chai"
Bác đây xuất thân lão ăn mày
Suốt ngày ở đầu đường xó chợ
Mặt mày xấu xí chẳng giống ai...
 
                     -NS-

 
Ngâu ... hông khen bác "đẹp chai"    [sm=shame_on_you.gif]
"Đẹp chai", "đẹp lão", là ... hai vấn đề.  
Một là "nghé", một là "dê"      à quên , là "bê" ...
Bấy nhiêu chắc mới đủ ... phê ... cụ bà   
 

 
 
nguyễn thế duyên 25.06.2008 09:57:43 (permalink)
0
Bài thơ đầu tiên tôi viết cho em
Xin hãy nối thêm ba câu kiều vào dòng lạc khoản
Tôi chẳng dám lên chùa vì ngại ông Di Lặc
"Nháy mắt cười"
Vì biết " giấc mơ"tôi vừa " bừng dậy"trong lòng
hoangau 25.06.2008 12:12:42 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Bài thơ đầu tiên tôi viết cho em
Xin hãy nối thêm ba câu kiều vào dòng lạc khoản
Tôi chẳng dám lên chùa vì ngại ông Di Lặc
"Nháy mắt cười"
Vì biết " giấc mơ"tôi vừa " bừng dậy"trong lòng

 
Em ngồi nghĩ mãi chẳng ra
"Dòng lạc khoản" có nghĩa là dòng chi ? 
Anh ơi giải thích tí ti
Cho em hiểu đã rồi đi lên chùa.
 

Trích đoạn: nguyễn thế duyên
 
Lại nói với cô bé họ Hồ
                                          Nên thơ em chẳng buồn đâu anh ạ
                                                         Hoangau
     Nào ai có cấm buồn đâu
Nhưng buồn thì khác với sầu đó em
     Buồn như một dải lụa mềm
Vắt vai cô gái làm duyên với đời
     Buồn như một áng mây trôi
Ấp ôm đỉnh núi để trời đất ghen
     Nhưng mà buồn thế thôi em
Em mà buồn nữa mây đen phủ đầy
     Che đi ánh sáng ban ngày
Thấy đâu cuộc sống vốn say lòng người
     Đọc thơ em, thấy em cười
Tiếng cười trong trẻo một đời vô tư
     Khiến tôi những muốn làm thơ
Khiến bừng dậy một giấc mơ nhẹ nhàng
     Thấy vơi đi những lo toan
Thấy yêu hơn những cô nàng đáng yêu
     Tôi lên Quán Sứ một chiều
Thấy tôi, Di Lặc bỗng nheo mắt cười


 
 
               NÓI VỚI ANH
 
" Anh lên Quán Sứ một chiều
Thấy anh, Di Lặc bỗng nheo mắt cười " 
Em lên Quán Sứ chẵn mười
Sao không cụ Phật nào cười với em  !!!
Hay cụ ... cảnh giác chờ xem
" Biết đâu lại chợt thèm ... trêu ta... "
 
Cứu người phúc đẳng hà sa.
Thôi không cứu được thì ta chọc cười.
Nụ cười  - thuốc bổ anh ơi.
Ít nhiều thuyên giảm bệnh đời khổ đau.
 
Chẳng ai tránh được u sầu.
Vui lên ! Đừng để buồn đau nuốt mình !
 
(hoangau)

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 57 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 854 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9