Trang thơ Ladieubong
Bài thơ sau cùng Bài thơ sau cùng em gửi anh
Kèm thêm vài giọt tủi long lanh
Chiêu Quân – Tư Mã tình đã hết
Linh hồn đã chết giữa đêm thanh
Giờ đây tiếng nhạc đã ngừng im
Chờ ai về lấp mộ con tim
Thôi nhé hồn thơ xin giã biệt
Ta về làm một ánh sao đêm! Ladieubong
Thu sầu Tình đã sang trang....hết thật rồi!
Bên kia nắng mới đã reo vui
Bên nây bỗng cả trời mây phủ
Lá chết rơi trên nỗi ngậm ngùi! - Ladieubong - Thu nhớ
Trời thu nắng nhạt, lá thu bay
Lất phất mưa rơi lạnh cuối ngày
Hiu hắt tiếng buồn xa vọng đến
Lâng lâng cánh gió thoảng hương say
Mặt hồ cau nhẹ trong sương khói
Liễu rũ run run cuối dặm dài
Mây lãng đãng trôi không trở lại
Để ta một bóng chạnh niềm tây.
- Ladieubong -
Tiễn thu, nhớ người
Đường xưa lối cũ vẫn còn đây
Viễn xứ mịt mờ ai có hay
Nhớ chén ly bôi ngày tiễn biệt
Thương sao ánh mắt lúc chia tay
Hai mùa lá rụng tình chưa nhạt
Bao độ trăng về chẳng đổi thay
Gió thổi chiều nay ôi buốt lạnh
Trên cành….. chiếc lá cuối cùng bay!
- Ladieubong -
Tiếc thu
Chênh chếch vầng trăng tỏa ánh thơ
Khi mờ khi tỏ giữa mây mờ
Sương rơi lặng lẽ trên cây cỏ
Gió nhẹ đưa vèo chiếc lá trơ
Lấp loáng bóng cây trên mặt nước
Lung linh thu thảo dưới trời mơ
Lòng tôi tê tái như sương lạnh
Thu đến rồi đi chẳng đợi chờ
- Ladieubong -
Đêm Thu
Ngơ ngác bên đời một cánh chim
Bơ vơ tổ ấm biết đâu tìm
Chiều buông vạt nắng soi hiu hắt
Đêm xuống âm thầm cảnh lặng im
Lá chết ngập tràn trên lối vắng
Trăng vàng nhòa nhạt giữa trời đêm
Heo may thấm lạnh thân cô lẻ
Lạnh cả linh hồn lạnh buốt tim!
- Ladieubong -
Nhân Sơn sang thăm, xin phép phá Lá diêu bông một tí đừng buồn nhé.
LÁ DIÊU BÔNG Thách cưới đòi lá diêu bông Anh tìm để được làm chồng em đây Trèo non lặn biển lên mây Nhiều người cười bảo lá này trong mơ Tại sao vất vả ngây thơ Người ta đâu có đợi chờ mà mong Làm gì có lá diêu bông Bày trò cho dễ lấy chồng sớm thôi Đừng khờ vọng tưởng xa xôi... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2008 20:50:41 bởi Mac Nhan Son >
LÁ DIÊU BÔNG Thách cưới đòi lá diêu bông Anh tìm để được làm chồng em đây Trèo non lặn biển lên mây Nhiều người cười bảo lá này trong mơ Tại sao vất vả ngây thơ Người ta đâu có đợi chờ mà mong Làm gì có lá diêu bông Bày trò cho dễ lấy chồng sớm thôi Đừng khờ vọng tưởng xa xôi... -NS- Anh ơi phận bạc nổi trôi
Ước mơ đã vuột xa rời tầm tay
Lá diêu bông đợi bao ngày Cho em mòn mỏi nhạt phai tuổi hồng Từng mùa dõi mắt chờ trông
Hắt hiu một bóng ngày buồn lặng trôi
Cành xuân xưa luống bùi ngùi
Câu thơ nay cũng đã thôi không vần
Ngày xanh tiếc nuối bao lần…. Ladieubong là thành viên mới. Rất hân hạnh được Mac Nhan Son ghé thăm. Cám ơn MNS nhiều lắm về bài thơ đề tặng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2008 06:48:09 bởi ladieubongg >
Thương tôi
Làm gì có lá Diêu bông
Mà đem ra nhử để ta trông chờ
Thế rồi lạc bước bơ vơ
Để người thỏa nỗi ước mơ kén chồng
Muộn rồi sáo đã sang sông
Mạ già ruộng ngấu lúa đồng trỗ bông
Người ta có biết cho không?
Duyên thì đã lỡ Diêu Bông ai màng
Lắt lay thân phận phũ phàng
Thôi thì hẹn cõi thiên đàng gặp nhau./.
Thương tôi
Làm gì có lá Diêu bông
Mà đem ra nhử để ta trông chờ
Thế rồi lạc bước bơ vơ
Để người thỏa nỗi ước mơ kén chồng
Muộn rồi sáo đã sang sông
Mạ già ruộng ngấu lúa đồng trỗ bông
Người ta có biết cho không?
Duyên thì đã lỡ Diêu Bông ai màng
Lắt lay thân phận phũ phàng
Thôi thì hẹn cõi thiên đàng gặp nhau./.
- Trạc Tuyền -
Trách người Diêu Bông một lá thắm màu Trong tim anh đó xa đâu hỡi người Diêu Bông một lá giữa trời Sao người không thấy để tôi ngậm ngùi Giòng đời muôn ngả người ơi Đợi chờ mòn mỏi rã rời lòng son Đợi bao ngày tháng mỏi mòn
Cây xanh trụi lá không còn ngày mai
Chuông chiều vẳng tiếng bi ai
Đêm về thao thức giấc mai nghẹn ngào Tầm xuân một nụ hôm nao Chiều nay héo rũ vì sao hỡi người? - Ladieubong - Cám ơn bạn Trạc Tuyền đã ghé thăm và tặng thơ LDB Xin được hân hạnh làm quen. Chúc bạn luôn an vui.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2008 22:50:01 bởi ladieubongg >
NHÌN ANH Em trót mang mối tình dang dở Còn anh có lắm chuyện dở dang Cuộc đời em duyên kiếp lỡ làng Còn đời anh quá nhiều mất mát. Giờ đây con tim anh tan nát Yêu nhiều nhưng chẳng được ai yêu Sống âm thầm lặng lẻ cô liêu Bởi phận số mang vào bất hạnh. Trong gác trọ đêm buồn vắng lạnh Đọc thơ em da diết nỗi lòng Thương cho thân phận lắm long đong Thôi nhé ! nhìn anh vơi đi sầu nhớ... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2008 23:54:03 bởi Mac Nhan Son >
NHÌN ANH
Em trót mang mối tình dang dở
Còn anh có lắm chuyện dở dang
Cuộc đời em duyên kiếp lỡ làng
Còn đời anh quá nhiều mất mát.
Giờ đây con tim anh tan nát
Yêu nhiều nhưng chẳng được ai yêu
Sống âm thầm lặng lẻ cô liêu
Bởi phận số mang vào bất hạnh.
Trong gác trọ đêm buồn vắng lạnh
Đọc thơ em da diết nỗi lòng
Thương cho thân phận lắm long đong
Thôi nhé ! nhìn anh vơi đi sầu nhớ...
-NS-
NHÌN EM
Đêm trắng đêm, trời bao giờ mới sáng?!
Ôm nỗi sầu năm tháng hững hờ trôi....
Ngọn đèn khuya in chiếc bóng đơn côi
Tìm đâu nữa một nửa đời đã mất?
Tìm nơi đâu một tình yêu đơn thật
Một tàn cây che nắng gắt ban trưa
Một mái hiên trú ẩn những cơn mưa
Một bờ vai để tựa khi đơn lẻ?
Tìm nơi đâu một bờ môi mở hé
Uống giọt tình ai khe khẽ trao đưa
Một võng buồn kẽo kẹt giấc ngủ trưa
Một ánh sáng giữa đêm mưa tăm tối?
Thiên Đàng kia biết bao giờ mở lối
Đường trần gian ôi mệt mỏi đôi chân
Tình nhân gian ôi lạc lõng vô ngần
Đâu bến đợi? Xin được về trú ẩn?!
- Ladieubong -
Cám ơn MNS nhiều lắm!
MỘT LẦN Một lần dang dở cô đơn Sao em sớm vội trách hởn đau thương Tình đầu trót lỡ nặng vương Chấp nhận mất mát chuyện thường tình thôi Xin em cứ để phai phôi Xem như kỷ niệm thế rồi lãng quên Thời gian liều thuốc không tên Thả cho gió cuốn lênh đênh cuối trời Nhớ nhung chi lắm em ơi Để sầu gậm nhấm cả đời còn chi... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2008 07:36:25 bởi Mac Nhan Son >
Em biết anh à, em biết là tình đời mau qua nên em vẫn hằng cố để quên đó:
Tình mau qua
Đời hợp tan biết làm sao giữ được
Mảnh ân tình đã hẹn ước ba sinh
Đã mờ phai nhanh ôi một bóng hình
Hương hoa mới đã làm ai quên lối
Giờ còn đâu, giấc mơ kia chợt tối
Sầu vây quanh từng lối ngõ nơi đây
Miền cát khô mi khép giấc tù đầy
Đưa tay với tình còn đây hay hết
Ừ đã quên thì thôi đành lòng thế
Tình vụt tan trăng thề đã vỡ đôi
Đừng đau buồn, đừng hối tiếc ai ơi
Tình chỉ đẹp khi nửa vời dang dở
Đừng trách than và cũng đừng than thở
Hãy quên đi mùa êm của năm nao
Hãy quên đi những giấc mộng hôm nào
Mơ cho lắm cũng chỉ là ảo ảnh!
- Ladieubong -
LDB cám ơn MNS
CỐ QUÊN Cố quên em nhé Lá diêu bông Chuyện xưa quên hết, sớm lấy chồng Người đó ra đi đã lỗi hẹn Còn gì đâu nữa mà chờ mong. Đời người con gái một lần yêu Chấp nhận hy sinh mất mát nhiều Trao cả niềm tin bao ước mộng Nhưng rồi chẳng nhận được bao nhiêu. Tình đời cay đắng lắm em ơi Bài học cho ta để nhớ đời Những lời đường mật đầy gian dối Tin vào hụt hẩng bước chơi vơi... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2008 13:31:11 bởi Mac Nhan Son >
CHÔN VÙI DỈ VÃNG Hãy chôn đi những gì quá khứ vùi thật sâu mọi thứ không đâu Dẫu cho chăng tình đầu chan chứa- Kỉ niệm buồn đôi lứa vương mang. Hãy bình thản- xua tan nỗi nhớ Hãy bình tâm xin chớ hờn căm... Rồi thời gian âm thầm tẩy xóa... Rữa tâm hồn nên đóa hoa xinh! Hãy cố quên mối tình xa vắng Vương vấn sầu- cay đắng bờ môi! Lệ nhạt nhòa xa xôi ai tỏ? Rũ tơ lòng bỏ ngỏ con tim!!! Hãy yêu đi! đềm êm, dịu ngọt... Mối tình sau chẳng gọt chi nhiều Thố lộ hết bao điều đã đến (...) Tình chân thật - sẽ mến yêu vì!!! SĨ ĐOAN
CỐ QUÊN
Cố quên em nhé Lá diêu bông
Chuyện xưa quên hết, sớm lấy chồng
Người đó ra đi đã lỗi hẹn
Còn gì đâu nữa mà chờ mong.
Đời người con gái một lần yêu
Chấp nhận hy sinh mất mát nhiều
Trao cả niềm tin bao ước mộng
Nhưng rồi chẳng nhận được bao nhiêu.
Tình đời cay đắng lắm em ơi
Bài học cho ta để nhớ đời
Những lời đường mật đầy gian dối
Tin vào hụt hẩng bước chơi vơi...
-NS-
Tìm quên
Em chẳng tin ai nữa anh ơi
Vì đời toàn chót lưỡi đầu môi
Bây giờ vui với trăng cùng gió
Đọc sách ngâm thơ, chỉ thế thôi.
Một nắng hai sương vẫn cố vui
Tìm quên…. yêu những kẻ đơn côi
Yêu anh, yêu chị, yêu người lạ
yêu kẻ không nhà, kiếp nổi trôi!
Em muốn yêu thương hết cuộc đời
Thay vì yêu chỉ một người thôi
Tình yêu vị kỷ nhiều cay đắng
Chỉ có đau buồn với lệ rơi……
Cám ơn NS
- Ladieubong -
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2008 05:02:22 bởi ladieubongg >
CHÔN VÙI DỈ VÃNG Hãy chôn đi những gì quá khứ vùi thật sâu mọi thứ không đâu Dẫu cho chăng tình đầu chan chứa- Kỉ niệm buồn đôi lứa vương mang. Hãy bình thản- xua tan nỗi nhớ Hãy bình tâm xin chớ hờn căm... Rồi thời gian âm thầm tẩy xóa... Rữa tâm hồn nên đóa hoa xinh! Hãy cố quên mối tình xa vắng Vương vấn sầu- cay đắng bờ môi! Lệ nhạt nhòa xa xôi ai tỏ? Rũ tơ lòng bỏ ngỏ con tim!!! Hãy yêu đi! đềm êm, dịu ngọt... Mối tình sau chẳng gọt chi nhiều Thố lộ hết bao điều đã đến (...) Tình chân thật - sẽ mến yêu vì!!! SĨ ĐOAN -----------------
Đường về
Hôm nay đường về chỉ thấy hoang vu!
Cây trơ cành khô, bầu trời mịt mù.
Đôi chân liêu xiêu, trời chiều ủ rũ.
Cơn gió mùa thu thổi lá ngập đầy.
Ta trôi về đâu bao giờ dừng lại?
Đôi vai gầy trơ, đường còn thật dài,
Tương lai ra sao, mà giờ mệt lả!
Gọi nắng đi qua sưởi ấm hôm này.
Ta đi vẫn đi theo từng ngày buồn
Bôn ba hắt hiu cho qua một đời
Rồi từng thu về ta vẫn còn đây
Ngồi đếm lá rơi để nhớ một thời…..
(Cảm hứng từ "một cõi đi về" của TCS)
Bên LDB bây giờ là cuối mùa Thu nên trên đường về ngập đầy lá chết.
Cám ơn Si Đoan nhiều nhé!
LDB rất vui được làm quen với một bạn mới nữa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2008 05:47:31 bởi ladieubongg >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: