Trang thơ Ladieubong
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 21 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 302 bài trong đề mục
Nhân Sơn 28.05.2008 09:34:13 (permalink)
0
          KẾT NGHĨA
 
 
Động viên em tự an ủi anh
Định mệnh đau thương đã sẳn dành
Bao năm trăn trở mái đầu bạc
Em còn xuân sắc tuổi còn xanh.
 
Đồng cảm với nhau chuyện tình buồn
Đôi dòng tâm sự mãi trào tuôn
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Trẻ già kết nghĩa huynh muội luôn.
 
Chân tình quý nhau ở tấm lòng
Phải không em gái Lá diêu bông
Đừng có bày trò đi tìm lá
Già rồi chẳng dại em biết không ?..
 
                      -NS-
#31
    ladieubongg 29.05.2008 05:01:08 (permalink)
    0
     
    Cùng nhau
     
    Anh
     hãy cùng em nở nụ cười
    Cho dù đời bạc trắng như vôi
    Cho dù cay đắng bao lời nói
    Làm héo tàn đi những mảnh đời

    Cùng nhau ta hãy dệt vần thơ
    Cho dẫu ai kia vẫn hững hờ
    Cho dẫu ngoài trời không có nắng
    Mưa buồn giăng kín kiếp bơ vơ

    Anh hãy cùng em kết chữ YÊU*
    Cho đời nhẹ bớt nỗi cô liêu
    Cho em thơ bé không còn mẹ
    Hết cảnh không nhà bước liêu xiêu

    Anh về kết nghĩa với em đây
    Ta kể nhau nghe chuyện vơi đầy
    Tiếng khóc câu cười ta sẻ bớt
    Nỗi lòng trùng điệp chuyện hôm nay

     
     
    - Ladieubong -
     
     
    (xin hiểu YÊU đây có nhgĩa là tình bác ái với mọi người)
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 05:03:03 bởi ladieubongg >
    #32
      ladieubongg 29.05.2008 05:14:27 (permalink)
      0
       
       
      ta về
       
      Ta về quên hết tháng ngày qua
      Những chuyện không vui với xót xa
      Một kiếp long đong và lận đận
      Đi về sớm tối chỉ mình ta.

      Ta về đem vạt nắng giăng ngang
      Tìm đến miền xưa cổ tích hoang
      Giữa những mơ màng chiều lại sáng
      Trời xuân oanh yến mãi ca vang....

       
      - LDB -
      #33
        Nhân Sơn 29.05.2008 09:45:42 (permalink)
        0
                     TỰ THÚ
         
         
         
        Biết anh nhiều thói xấu lắm không
        Lương hưu có ba cọc ba đồng
        Suốt ngày chỉ biết mơ với mộng
        Nhác lười bỏ việc thích chơi rong.
         
        Còn thêm cái tội thích đùa dai
        Nếu ai vô tình mở "trúng đài"
        Trên trời dưới đất đều "bà tám"   
        Trước sau cũng được tặng "bạt tay".
         
        Mang thêm cái bệnh nhậu say sưa
        Khói thuốc vàng tay vẫn không chừa
        Bác sĩ khuyên mãi nên giận bảo
        Chuẩn bị "quan tài" chờ tiễn đưa...
         
                            -NS-
         
                                               Anh của em là vậy đó chưa kể hết đâu, 
                                                                   thấy sợ chưa...
         
         
         

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 19:28:33 bởi Mac Nhan Son >
        #34
          Nhân Sơn 29.05.2008 19:25:52 (permalink)
          0
              TỪ NAY CÓ EM
           
           
          Từ nay anh có em gái rồi
          Không còn mang kiếp sống đơn côi
          Đêm về gác nhỏ trăng soi sáng
          Màn đen ảm đạm bị cuốn trôi.
           
          Từ nay anh có em gái rồi
          Nụ cười thắm lại trên đôi môi
          Sương mai lóng lánh chào nắng mới
          Niềm tin mảnh liệt đã lên ngôi.
           
          Từ nay anh có em gái rôi
          Nỗi buồn dĩ vãng đã phai phôi
          Dang tay đón nhận niềm hạnh phúc
          Vườn hồng vẫy gọi em với tôi...
           
                                -NS-  
                                                              Thân tặng người em gái vừa kết nghĩa
          #35
            ladieubongg 29.05.2008 19:28:55 (permalink)
            0
            Thơ Say

            Hãy uống cho vơi chén rượu cay
            Cho quên những nỗi nhớ hôm nay
            Bờ môi, ánh mắt, vần thơ cũ
            Gối lệch, chăn nhầu, lá thư xanh...
            Người ở hay đi ta chẳng hẹn
            người chờ hay đợi cũng chẳng hay...
            Ngày tháng trôi qua ta chẳng biết
            Chỉ riêng một cõi với ….cơn say




             
            Ta chẳng chờ ai, chẳng đợi ai
            Đêm khuya im ắng suốt canh dài
            Bầu thơ túi rượu ngâm nga suốt
            Ta với Cuội Già hết sáu chai
            Giận quá Chị Hằng đi ngủ sớm
            Buồn tình chú Cuội uống thêm hai
            Quẩn lại, quanh đi trời vừa tỏ
            Hết say ngó lại, chẳng còn ai!
             



            Càng uống càng buồn thế mới cay!
            Nói ra chỉ sơ bị chê bai
            Ban ngày ta quất năm ly lớn
            Tối đến ta làm thêm bốn chai
            Bác Lý bên nhà giờ cũng tởn
            Chị Năm bán rượu cũng xin bye
            Khổ nỗi bây giờ đời chán quá
            Niềm vui chỉ có nhậu lai rai....

             
             
             
            Đêm nay trăng sáng quá ai ơi
            Một bóng ta đây giữa biển trời
            Lơi lả chị Hằng soi bóng nước
            Gợn tình làn sóng uốn chơi vơi
            Cát mềm ôm ấp đôi chân nhỏ
            Làn nước mơn man hai cánh môi
            Bơi lội tung tăng say cảnh đẹp
            Mà sao vẫn nhớ rượu ai ơi!
             
             
             
             
            Mắt buồn tha thiết dõi trời mây
            Thấp thoáng bên hiên bóng võ gầy
            Dang dở má hồng riêng một nỗi
            Mê mê tỉnh tỉnh với men cay!

            Tình đến rồi đi như áng mây
            Qua nhanh như hết một cơn say
            Anh ơi uống tiếp, ta uống tiếp
            Trời đất quay tròn…..quay cứ quay…..!

             
             
             
             
            Chỉ rượu với thơ uống đến say
            Say cho trời đất cũng lăn quay
            Anh say hay tỉnh không cần biết
            Em tỉnh hay say cũng kệ thây
            Nhấc chén ngâm nga dăm bẩy chữ
            Cụng ly rên rỉ một vài bài
            Càng uống càng say càng uống tiếp
            Uống cho thầy chạy…dép trên tay!!!
             



            Rượu đắng bên nhau ta cứ say
            Say tình trăng gió suốt đêm nay
            Nhấp xong một chén, buồn chưa dứt
            Thêm một vài ly, mắt vẫn cay
            Trăng cổ độ còn mờ chẳng tỏ
            Gió đêm thu chẳng mát lòng này
            Uống đi anh uống thêm ly nữa
            Cùng với em say đến sáng mai…..

             
             
            - Ladieubong -
             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 19:30:02 bởi ladieubongg >
            #36
              Lam Hồng Minh 29.05.2008 19:52:05 (permalink)
              0
              Thấy đề tài hay hay nên xin góp vài câu.

              Tìm Lá diêu bông

              Tìm chi em lá diêu bông
              Con thiêu thân đốt ngược dòng phận duyên
              Ván nào đã đóng thành thuyền
              Lá diêu bông ướt trôi miền khổ đau
              Tìm chi em những xanh xao
              Cong lưng đèn sách đổ màu mực thơ!
              U ẩn dưới bóng trăng mờ
              Lá diêu bông rã dại khờ qua đêm...

              Lam Hồng Minh
              #37
                Nhân Sơn 30.05.2008 08:47:16 (permalink)
                0
                         MỜI NHẬU


                 
                Khi buồn tìm đến nhậu với anh
                Xem ra uống rượu em rất rành
                Tữu lượng cũng vào hàng cao thủ
                Mình say một bửa tận trời xanh.
                 
                Ơ kìa ! Cô bé thất tình à
                Mới uống ba chai ngồi thừ ra
                Thêm năm chai nữa ta cùng cạn
                Mượn rượu giải sầu vui lắm nha.
                 
                Ha ha...Cô bé đã say rồi
                Ly cô không rót rót ly tôi
                Đổ rượu ra ngoài tràn lai láng
                Ba ly rượu phạt chớ lôi thôi...
                 
                               -NS-
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2008 09:36:23 bởi Mac Nhan Son >
                #38
                  ladieubongg 31.05.2008 05:23:49 (permalink)
                  0
                   
                   
                  Mến tặng anh Mac-Nhan-Son
                   
                  Người nơi xa với tấm lòng thương mến
                  Chan chứa tình gửi đến cho em
                  Thế mới hay ngoài những nỗi muộn phiền
                  Đời vẫn đẹp, vẫn êm đềm thơ mộng

                  Đời là một vần thơ yêu trải rộng
                  Là những tia nắng hồng chiếu lung linh
                  Là những vườn hoa thơm ngát hữu tình
                  Xin dừng lại anh ơi mình cùng ngắm

                  Một tâm tư, một vần thơ đằm thắm
                  Làm ấm lòng ai nơi xa tắp chân mây
                  Để giờ đây em họa áng thơ này
                  Gởi về đó thay ngàn lời thương mến!
                   
                   
                  _ Ladieubong -

                  #39
                    ladieubongg 31.05.2008 06:40:48 (permalink)
                    0
                    Tìm Lá diêu bông

                    Tìm chi em lá diêu bông
                    Con thiêu thân đốt ngược dòng phận duyên
                    Ván nào đã đóng thành thuyền
                    Lá diêu bông ướt trôi miền khổ đau
                    Tìm chi em những xanh xao
                    Cong lưng đèn sách đổ màu mực thơ!
                    U ẩn dưới bóng trăng mờ
                    Lá diêu bông rã dại khờ qua đêm...

                    Lam Hồng Minh
                     

                     **********
                     

                    Thôi đừng tìm nữa nghe em
                    Lá kia đã chết bên thềm hôm nao
                    Tầm xuân một nụ hôm nào
                    Bây giờ tan giấc chiêm bao mất rồi
                    Chỉ còn một mảnh trăng rơi           
                    Khép vòng tay lạnh nỗi đời trái ngang…..
                     
                    - Ladieubong -
                     
                     
                    Cám ơn Lam Hong Minh nhiều lắm!
                    LDB Xin được hân hạnh làm quen
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2008 06:44:23 bởi ladieubongg >
                    #40
                      Nhân Sơn 31.05.2008 10:08:31 (permalink)
                      0
                               NIỀM VUI 

                       
                      Giờ đây em đã vơi buồn chưa
                      Vết đau chớm khỏi em nhớ chừa
                      Anh thấy lòng mình đang ấm lại
                      Gió lùa gác lạnh những chiều mưa.
                       
                      Dù em ở tận phương trời nào
                      Ân tình thân thiết mãi bên nhau
                      Em vẫn bạn tri âm tri kỷ
                      Sớt chia san sẽ nỗi thương đau.
                       
                      Nơi đây anh lên mạng đợi chờ
                      Cùng em nối kết những ước mơ
                      Mở rộng vòng tay tình tương ái
                      Mảnh đời bất hạnh sống bơ vơ...
                       
                                          -NS- 
                       
                       
                       
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2008 12:54:03 bởi Mac Nhan Son >
                      #41
                        ladieubongg 31.05.2008 16:03:52 (permalink)
                        0
                        MỜI NHẬU


                        Khi buồn tìm đến nhậu với anh
                        Xem ra uống rượu em rất rành
                        Tữu lượng cũng vào hàng cao thủ
                        Mình say một bửa tận trời xanh.

                        Ơ kìa ! Cô bé thất tình à
                        Mới uống ba chai ngồi thừ ra
                        Thêm năm chai nữa ta cùng cạn
                        Mượn rượu giải sầu vui lắm nha.

                        Ha ha...Cô bé đã say rồi
                        Ly cô không rót rót ly tôi
                        Đổ rượu ra ngoài tràn lai láng
                        Ba ly rượu phạt chớ lôi thôi...

                        -NS-

                         

                        Cùng say
                         
                        Sơn Huynh ơi hãy cùng say với muội
                        Tình chân thành, tình dưa muối với nhau
                        Say để quên đi cái cảnh vàng thau
                        Cái cảnh phồn hoa kẻ sau người trước
                         
                        Lênh đênh trên sông ta say tình trăng nước
                        Xa thói đời thua được với bon chen
                        Hãy cùng say, cùng uống để tìm quên
                        Men rượu đắng uống cho quen nỗi đắng
                         
                         
                         
                        Ta say giấc mộng cô liêu
                        Ta say trăng chiếu trời đêm u huyền
                        Mình ta một cõi, một thuyền
                        Trên giòng nước bạc, buồn phiền ta quên
                        Rượu ngon cùng với bạn hiền
                        Trần gian đâu khác cảnh tiên chút nào!!!

                         
                         
                        - LDB -



                         
                         
                         
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2008 16:26:59 bởi ladieubongg >
                        #42
                          Nhân Sơn 31.05.2008 20:20:46 (permalink)
                          0
                                  CÙNG NHAU


                          Lý Bạch ngày xưa uống say rồi
                          Chèo thuyền ôm nguyệt nên chết trôi
                          Em anh hư quá ngồi mơ mộng
                          Khi nào muốn chết... đừng rủ tôi...
                           
                          Cuộc đời có như ý mình đâu
                          Vàng thau lẫn lộn nghỉ đau đầu
                          Tình đời thường thay đen đổi trắng   
                          Mộng ước tan rồi cố dìm sâu.
                           
                          Em anh chấp nhận thực tế đi
                          Đoạn tuyệt quá khứ có khó gì
                          Dù rằng con tim đang rĩ máu
                          Có nhau bên cạnh nào sợ chi...
                           
                                          -NS-
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2008 20:46:45 bởi Mac Nhan Son >
                          #43
                            ladieubongg 31.05.2008 20:34:17 (permalink)
                            0
                            Anh MNS nhát quá! hihi.....
                            Anh không dám say với LDB thì em say một mình vậy!
                            Say tiếp nè!
                             
                             
                             
                            Say 2:

                            Say đi anh trước nỗi buồn chán ngấy
                            Trước u tình vây phủ lấy thân ta
                            Những tiếng yêu nay đã bị nhạt nhòa
                            Những hờ hững, những phôi pha tàn héo

                            Thu đã qua Đông về thêm lạnh lẽo
                            Đời mồ côi nghèo mấy kiếp ai hay
                            Đường trần gian ôi lạnh quá tay này
                            Thôi hãy say cho ngày xanh bớt tủi

                            Cho ngả ngớn vó câu mờ cát bụi
                            Cho ngổn ngang gò đống mịt mù xa
                            Cho hết biết đất nghiêng hay trời ngả
                            Cho quên đi ngày ta đã yêu nhau…..!


                            - Ladieubong -





                             
                             
                             
                            #44
                              ladieubongg 31.05.2008 20:38:47 (permalink)
                              0
                              Em vẫn đang say…
                              Anh đã thấy chưa?
                              Say để thấy người ngày xưa còn đấy
                              Say để thấy cuộc tình xưa vẫn vậy
                              Say để làm sống dậy những yêu đương

                              Say để ta quên hết những con đường
                              Mình đã qua khi chiều buông nắng quái
                              Mình đã qua khi mưa đổ chiều phai
                              Mình đã qua trong đêm dài phố vắng.

                              Say nữa chứ anh!
                              Khi tình pha men đắng…
                              Đêm còn buồn, còn hoang vắng cô liêu!
                              Say nữa chứ anh!
                              Khi mỗi buổi chiều…
                              Nhìn lá chết rơi rơi đều ….vẫn nhớ!!!
                               
                              - Ladieubong -



                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 21 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 302 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9