Trang thơ Ladieubong
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 21 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 302 bài trong đề mục
ladieubongg 31.05.2008 20:54:53 (permalink)
0
Tự tình
 
Ngồi đây soi bóng bên giòng
Mặt gương phẳng lặng nước trong vô tình
Ngồi đây soi bóng một mình
Lung linh ánh nước ảnh hình ai đây?
Người đâu lạc bước chốn nầy?
Ngỡ ai hóa lại Ta đây với Mình!
Mình – Ta hai kẻ đa tình
Mặc đời đen bạc chúng mình có nhau.
Khi buồn ngâm láo mấy câu
Quỳnh tương cạn chén tiêu sầu đồng tâm
Khi vui ăm ắp bầu xuân
Đàn kia ta gảy cõi trần ta quên
Trăng thanh gió mát bên thềm
Đường lên Cung Quảng một đêm Ta – Mình!



-Ladieubong-



#46
    Tuyệt Tình Khách 31.05.2008 21:09:58 (permalink)
    0

    Trích đoạn: ladieubongg

     
     
    Thân phận
     
    Ai đứng đó? Thây ma buồn ủ rũ?
    Kiếp nhọc nhằn từng chiều úa lang thang
    Bàn tay ôm run rẩy những phũ phàng
    Môi tím lạnh, mắt mờ hoang không lối!

    Ai đứng đó u sầu trong tăm tối?
    Bước liêu xiêu đời hấp hối bao phen
    Chiều mồ côi thân rét mướt muộn phiền
    Từng giọt lệ rơi triền miên đêm vắng!

    Ngày vui đâu sao nếm toàn cay đắng?
    Giữa giòng đời xin gắng gượng buông trôi
    Phố đìu hiu chân quị ngã từng hồi
    Mồ hôi thấm với bụi đời hôi hám!

    Không lửa ấm giữa đông sầu bi thảm!
    Cô đơn buồn lạnh lùng dáng em tôi
    Lê thân đau qua chặng cuối cuộc đời
    Ai đưa đón đến tận nơi huyệt lạnh?

    Xe tang hỡi đường gập gềnh xin tránh
    Trời âm u xin dọi chút nắng tươi
    Nhỏ cho em vài giọt lệ hỡi người
    Để hồn em được ngậm cười phút cuối!



    lời cuối cho em
    __Ladieubong__






    hay ghê, mạn chút cảm xúc
     
    Hồn tan chảy giữa cõi đời cay nghiệt
    Khắc thiên thu tê liệt giấc hoang tàn
    U uất lòng gào thét nỗi oán than
    Em về đó..
    lệ hai hàng bi thảm..
     
    Em về đó, cõi trời mây ảm đạm..
    Mắt môi sầu còn vương nét trinh nguyên
    Hương tóc xuân phảng phất vị tật nguyền
    Thân ngọc bích mỏng tan vào hư ảo
     
    Hồn buốt vỡ mảnh tình thơ rực rạo
    Lệ uất nghẹn..
    tang tóc đẫm bờ mi
    Gặng nụ cười đau đớn tiễn em đi
    Ta về đó..
    Cõi mộng si tàn khốc..
     
     
     

    #47
      Nhân Sơn 31.05.2008 21:21:31 (permalink)
      0
         CHÀO THUA


      Anh xin bái phục em rồi
      Chê anh chết nhát

      nên ngồi uống khơi
      Càng say càng thấy chơi vơi
      Càng buồn càng hận

       trách đời bất công
      Thương thay cho kiếp má hồng
      Vì tình duyên lỡ

      rượu nồng tìm quên
      Mai này bia mộ đề tên
      Người xưa có đến

      mắc đền anh không...
       
                    -NS-
       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2008 21:51:31 bởi Mac Nhan Son >
      #48
        ladieubongg 01.06.2008 06:52:29 (permalink)
        0
        Hồn tan chảy giữa cõi đời cay nghiệt
        Khắc thiên thu tê liệt giấc hoang tàn
        U uất lòng gào thét nỗi oán than
        Em về đó..
        lệ hai hàng bi thảm..

        Em về đó, cõi trời mây ảm đạm..
        Mắt môi sầu còn vương nét trinh nguyên
        Hương tóc xuân phảng phất vị tật nguyền
        Thân ngọc bích mỏng tan vào hư ảo

        Hồn buốt vỡ mảnh tình thơ rực rạo
        Lệ uất nghẹn..
        tang tóc đẫm bờ mi
        Gặng nụ cười đau đớn tiễn em đi
        Ta về đó..
        Cõi mộng si tàn khốc..





        Ta nhìn em với thân gầy cô độc
        Trong xót xa trong tủi nhục vô cùng
        Ta biết em muốn phá tung gông cùm oan trái
        Cho đã cơn thèm….
        ….vợi đi niềm nhớ….
        ….cho vơi bớt khúc nhôi….!
        Cho hồn em được rỗi!
        Nhưng hỡi ôi!
        Thân tàn ma dại đi rồi!
        Rầu rầu nước mắt rã rời tâm can.
        Tình yêu, tủi nhục, bẽ bàng
        Xót thương thân phận hai hàng lệ khô ! *




        Xin cám ơn Tuyêt Tình Khách.
        Bài họa còn hay hơn nữa đó! Cái Nick cũng hay luôn.

        LDB rất hân hạnh được làm quen.
         
         

         
        * Chú thích:
        Bài "thân phận" và bài họa trên đây có ý nói về một người đã nghiện ma tuý lâu năm...
        và cuối cùng đã chết vì ma túy. 
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2008 06:55:58 bởi ladieubongg >
        #49
          ladieubongg 03.06.2008 19:27:37 (permalink)
          0
           
          CHÀO THUA


          Anh xin bái phục em rồi
          Chê anh chết nhát

          nên ngồi uống khơi
          Càng say càng thấy chơi vơi
          Càng buồn càng hận

           trách đời bất công
          Thương thay cho kiếp má hồng
          Vì tình duyên lỡ

          rượu nồng tìm quên
          Mai này bia mộ đề tên
          Người xưa có đến

          mắc đền anh không...
           
                        -NS-
           
           
           
          hìhi.....anh NS thua rồi ha?
          Bây giờ LDB bắt phạt anh uống thêm nè......
           
          Say với em


          Bước chân lữ khách hãy dừng đây
          Ngắm ánh trăng thanh gió với mây
          Gọi nhớ về cùng mơ với mộng
          Gọi trăng lơi lả dệt hương bay

          Này anh hãy uống với em đây
          Cạn chén bên nhau kẻo hết ngày
          Tri kỷ bạn thân đâu dễ có
          Vuông tròn mặc kệ hãy cùng say

          Cùng say anh nhé hết đêm nay
          Gom lại ý thơ giữa chốn này
          Gom gió dặt dìu về thủ thỉ
          Gom ngàn thương mến đến nơi đây!
           
          - LDB -




           
          #50
            ladieubongg 03.06.2008 19:52:54 (permalink)
            0

             
             
            TÔI ƯỚC


            Tôi ước mùa xuân hoa mãi tươi
            Lung linh vạt nắng ấm môi cười
            Mùa thu lá cứ rơi rơi mãi...
            Vàng cả một trời với ước mơ!
             

            Tôi ước làm sao được một lần
            Lạc vào vườn mộng nắng vương vương
            Có ai đang đứng bên lối nhỏ
            Dìu bước tôi đi giữa sắc hương…
             

            Tôi ước một đời ta có nhau
            Bên giàn thiên lý, ngát hương cau
            Khóm trầu xanh thắm chiều quê mẹ
            Bên khóm tre làng một lũ trâu.


            Tôi ước làm sao những ngày mưa
            Đắp chăn truyện vãn kể tích xưa
            Ngâm thơ ca hát theo giòng nhạc
            Quên hẳn chuyện đời với nắng mưa

             
             
            Tôi ước làm mây lãng đãng trôi
            Về phương trời đó chốn xa xôi
            Làm mưa tưới mát ngày hạ nắng
            Cho đất mềm ươm hạt nẩy chồi.


            Tôi ước cho người hết đơn côi
            Sầu riêng hiu hắt một mình thôi
            Từ nay có bạn thôi đơn lẻ
            Vui đến răng long cuối cuộc đời.


            Tôi ước cho em mãi lạc loài
            Lang thang trôi dạt chẳng còn ai
            Niềm đau chôn kín đời mưa gió
            Lại thấy niềm tin sáng cuối ngày
             
             
            Tôi ước quê hương được thái hòa
            Người người no ấm hết bôn ba
            Ngày vui pháo tết giao thừa nổ
            Tôi chúc an vui khắp mọi nhà
             
             
            Tôi ước tình đời hết trái ngang
            Không còn đau đớn với bẽ bàng
            Tình yêu luôn mãi trong tầm với
            Cánh bướm bên vườn sẽ lại sang
             
             
            - Ladieubong -


             
             

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2008 20:41:03 bởi ladieubongg >
            #51
              Nhân Sơn 03.06.2008 20:05:43 (permalink)
              0
                            SAY XỈN

              Lỡ rồi cụng chén với em luôn
              Uống một mình anh cũng thấy buồn
              Hổm rày lang thang tìm bạn nhậu
              Túi thơ rớt mất... rượu đổ tuôn. 
               
                               -NS-  
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2008 20:17:19 bởi Mac Nhan Son >
              #52
                ladieubongg 03.06.2008 20:18:53 (permalink)
                0
                 
                 
                 
                Hôm nay anh lại đến thăm Bông (Ladieubong)
                Nghĩa muội tình huynh cạn chén nồng
                Nào hãy cùng nhau thêm chén nữa
                Vui niềm hạnh ngộ.... ấm trời đông.
                 
                - LDB -
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2008 20:20:22 bởi ladieubongg >
                #53
                  Nhân Sơn 03.06.2008 20:34:06 (permalink)
                  0
                                     MỜI EM
                   
                  Em chưa sang thăm nhà của anh
                  Rượu ngon mồi nhắm đã sẳn dành
                  Anh mà đến chơi nhà em mãi
                  Coi chừng ai đó sẽ ghét ganh...
                   
                                     -NS-
                  #54
                    ladieubongg 03.06.2008 21:10:58 (permalink)
                    0
                    Nhà anh bên ấy đông vui
                    Bên em vắng vẻ không người quạnh hiu
                    Qua nay say xỉn quá nhiều
                    Chân nam đá với chân chiêu anh à!
                                                      
                     
                    Hahaha….xỉn quá đi hỏng nổi!
                    hết xỉn em sẽ sang thăm anh nhá.
                    #55
                      ladieubongg 04.06.2008 19:37:30 (permalink)
                      0


                      Tôi ước 2
                       
                      Chiều nay biển vắng ngắm mây bay
                      Ngắm ánh dương soi nhạt cuối ngày
                      Ngắm sóng theo nhau tràn bãi cát
                      Vầng Ô khe khẽ lặn trời Tây....!


                      Tôi chợt
                      thấy lòng tôi ngất ngây!
                      Giữa trời, mây, nước ngát hương say...
                      Mơ màng tôi ước làm nắng nhạt,
                      Sưởi ấm tim ai lạnh đêm này....

                                                            
                       
                      Tôi ước mình chung mộng thiết tha
                      Trong vườn ríu rít tiếng chim ca
                      Trời đêm trăng chiếu xuyên cành lá
                      Đôi bóng tâm đầu mộng dưới hoa

                       
                       
                      Tôi ước một lần được dựa bên
                      Bờ vai người ấy rất êm êm
                      Đêm qua tôi đã...tôi mơ thấy....!
                      Được nép bên lòng...chẳng thể quên...!
                       

                       Tôi muốn ươm mơ ước thật nhiều
                      Cho dù cuộc sống vẫn cô liêu
                      Bước chân dẫm sỏi trên đồi vắng
                      Đời vẫn dại khờ không tiếng yêu...!

                       
                      - LDB -

                       
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2008 19:45:38 bởi ladieubongg >
                      #56
                        Nhân Sơn 04.06.2008 21:27:37 (permalink)
                        0
                        Mơ ước của em gái cao siêu quá, riêng với anh chỉ có một mơ ước rất
                        đời thường nhưng đó chỉ là mơ ước mà thôi.
                         
                                  
                                      MƠ ƯỚC
                         
                         
                        Mơ ước của anh rất đời thường
                        Mong sao tìm thấy một tình thương
                        Không có hận thù hay gian dối
                        Cho đời thắm đượm ngát mùi hương.
                         
                        Mơ ước được làm khách đường xa
                        Từ lâu quanh quẩn trong xó nhà
                        Giống như con ếch ngồi đáy giếng
                        Không biết trời đất rộng bao la.
                         
                        Mơ ước tìm thăm các bạn bè
                        Tâm sự vui buồn kể nhau nghe
                        Chén trà chung rượu tình nồng ấm
                        Nhớ người nằm xuống mắt đỏ hoe.
                         
                        Mơ ước của anh chẳng cao sang
                        Nhưng vì cuộc sống còn nghèo nàn
                        Bao nhiêu ước mơ đành gát lại
                        Gạo tiền trước mắt phải lo toan...
                         
                                              -NS-
                                                                                      Em gái thấy tội nghiệp anh không ?..
                         
                        #57
                          ladieubongg 05.06.2008 05:15:17 (permalink)
                          0
                          Anh NS ơi, chỉ là những ước mơ nên mình cứ mơ cho đã.
                          Mơ tiếp với em anh nhé!
                           
                           
                           
                          Tôi ước 3
                           
                          Tôi ước một lần thăm bến xưa
                          Tiễn nhau ngày ấy dưới cơn mưa
                          Một lần tìm lại hương yêu cũ
                          Bến mộng xa rồi... tôi vẫn mơ...


                          Tôi ước người xa vẫn ngóng trông
                          Mong về quê Mẹ thỏa niềm mong
                          Cuối đời phiêu bạt xin dừng bước
                          Cuộc sống đơn sơ dệt mộng lòng


                          Tôi ước ngày về kết chữ Yêu
                          Bên thềm kê võng gió hiu hiu
                          Có ai bên cạnh ru tôi ngủ
                          Trong tiếng chuông ngân giữa tịch liêu


                          Tôi ước đêm nay trong giấc mơ
                          Xuân về gieo nắng ấm tình thơ
                          Hoa tươi thắm mãi không tàn úa
                          Ta mãi bên nhau hết đợi chờ


                          - LDB -

                          #58
                            Nhân Sơn 07.06.2008 10:33:11 (permalink)
                            0
                                   Nhờ em gái rao bán giúp anh cuộc đời này nhé. Anh đem bán nhưng
                                                             chẳng ai chịu mua cả...  



                                 
                                  RAO BÁN ĐỜI


                             
                            Bao năm cuộc sống mãi chơi vơi
                            Giờ đây mang rao bán một đời
                            Hai mốt ngàn ngày đâu dễ kiếm
                            Gia tài chất chứa nước mắt rơi.
                             
                            Chiến trường tình trường từng trải qua
                            Ký ức đau thương chưa phai nhòa
                            Suy tầm gom góp nhiều kỷ niệm
                            Tích lủy tình đời lắm xót xa.
                             
                            Bao đêm trăn trở mắt quầng sâu
                            Thời gian còn lại chuổi ngày sầu
                            Còn gì lưu luyến nên rao bán
                            Đợi chờ chưa thấy người mua đâu...
                             
                                                 -NS-
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2008 13:52:49 bởi Mac Nhan Son >
                            #59
                              ladieubongg 07.06.2008 14:44:58 (permalink)
                              0
                              Anh rao bán Đời....
                              ......................em ngồi nhặt nỗi buồn rơi.....
                               
                               
                               
                              Giòng đời lững thững trôi đi
                              Cuốn theo cái tuổi xuân thì xa tôi
                              Giơ bàn tay mỏi rã rời
                              Níu nhưng chỉ thấy nỗi đời quạnh hiu
                              Chỉ còn lại những chắt chiu
                              Chỉ còn lại một chút yêu ngày nào
                              Nhìn tôi…......................
                              …………….....tôi thấy nao nao
                              Lời thơ ngọt lịm hôm nào cũng trôi
                              Chỉ còn lại một mình thôi
                              Nhặt buồn cho hết quãng đời phù du ….
                               
                               
                              LDB
                               



                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2008 14:47:00 bởi ladieubongg >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 21 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 302 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9