Sao Như (của Nguyễn Gia Linh)
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 14 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 201 bài trong đề mục
Nguyen Gia Linh 06.10.2008 21:41:41 (permalink)
0
Hoa Thục Nữ
 
 
Đóa hoa tươi thắm, cánh thon dài
Rực rỡ khoe mình dưới nắng mai
Lấp lánh ngàn sương, gieo ánh ngọc
Lung linh sóng nước, dợn hình hài
Cỏ cây khép nép, nghiêng cành trốn
Chim sáo thẹn thùng, vỗ cánh bay
Mỗi bước đưa hương, thoang thoảng nhẹ
Tưởng như hồn lạc chốn Bồng Lai
 
 
Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 27-03-2003
#46
    Nguyen Gia Linh 08.10.2008 00:19:56 (permalink)
    0
    Cùng em về bến mộng
     
                                                              
     
     
    Có những buổi chiều vọng cố hương
    Vầng mây sao giống đóa hoa tàn
    Lửng lơ chưa biết tìm phương hướng
    Như muốn bay về tận bãi hoang
    *
    Tiếng gió rì rào xuyên kẽ lá
    Giọng buồn hiu hắt tận miền xa
    Về khơi nỗi nhớ trầm khôn tả
    Cho tấm lòng đơn mãi xót xa
    *
    Đường mòn ẩm ướt những rong rêu
    Thiếu vắng hương hoa, sắc diễm kiều
    Muốn tạo một vùng riêng lối rẽ
    Cho ai vọng tưởng áng mây chiều
    *
    Có những đêm về sao quạnh quẻ
    Nỗi buồn chưa biết kể ai san
    Niềm vui không có sao mà sẻ
    Đành để đài hoa, cánh rã tàn
    *
    Xứ lạ, người đông có cũng không
    Làm sao trang trải được tơ lòng
    Làm sao thông cảm điều đau khổ
    Mà tháng năm qua cứ chất chồng
    *
    Thuyền xưa chưa biết phải về đâu
    Khi khói sương pha lạnh mái đầu
    Tiếng quốc gọi hè nghe thảm não
    Mau mau về lại với dòng sâu
    *
    Trở lại quê nghèo với bến yêu
    Vầng trăng chan chứa biết bao nhiêu
    Giữ bao kỷ niệm bao thương nhớ
    Đợi lúc trùng lai, kể thật nhiều
    *
    Chỉ còn giây phút nữa thôi em
    Đợi bóng trăng khuya phủ xuống thềm
    Anh sẽ cùng em về bến mộng
    Để đưa em đến khoảng trời êm
     

    Nguyễn Gia Linh
    Bordeaux, ngày 18-03-2003
     
    R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2008 03:28:25 bởi Viet duong nhan >
    #47
      Nguyen Gia Linh 08.10.2008 23:32:07 (permalink)
      0
      Tâm sự người ở lại
       
       
                                                    
       
      Trong kiếp người không có gì muôn thuở
      Trừ tình thương cha mẹ cuối chân trời
      Đã đi qua những nhà cao ngói đỏ
      Vẫn thấy lòng tưởng nhớ bức tường vôi
      *
      Nhớ ngày xưa bạn bè năm bảy đứa
      Quán nhỏ bên hè tâm sự đầy vơi
      Dắt dìu nhau qua đầu thôn cuối ngõ
      Xem nắng mưa giông bão đã qua rồi
      *
      Ngậm ngùi thay ! Chỉ còn hai ba đứa
      Tất cả giang hồ phiêu bạt tha hương
      Đêm từng đêm biết tìm đâu ra nữa
      Những bạn lòng đã theo gió muôn phương
      *
      Tôi quay lưng dấu đi dòng nước mắt
      Tiễn người yêu tìm hạnh phúc phương xa
      Tôi vẫn biết không có gì giữ được
      Khi tình yêu theo ngày tháng phôi pha
      *
      Mỗi lần bước lên đò qua bến chợ
      Sao nghe lòng tưởng nhớ kẻ vô tâm
      Kỷ niệm xưa theo bờ xa sóng vỗ
      Tưởng bên tai tiếng hoa lá thì thầm
      *
      Nào đã hết ! trước cuộc đời sóng gió
      Bạn bè xưa trở lại viếng "mưa rơi"
      Gặp mặt nhau mừng vui chưa kịp tỏ
      Đã nén lòng ! Đành lặng tiếng im hơi
      *
      Người ta đã bây giờ sông núi chuyển
      Đâu còn nghe tiếng nhịp của con tim
      Họ chỉ biết đem tiền rừng bạc biển
      Để đẩy đưa những cuộc sống bình yên
      *
      Tôi chán nản trước nhà cao cửa rộng
      Cất nhô hơn những mái lá không hàng
      Tôi đau buồn trước đèn đêm sống động
      Bên bao người chui rúc giữa lầm than
      *
      Tôi muốn đi, đi thật xa biền biệt
      Không bao giờ dừng lại bước giang hồ
      Ngoài mồ mả ông cha, giờ đã hết
      Không có gì giữ bước kẻ bơ vơ
       
       
      Nguyễn Gia Linh
      Bordeaux, ngày 09-06-2002
       
      R
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2008 03:34:22 bởi Viet duong nhan >
      #48
        Nguyen Gia Linh 11.10.2008 00:05:49 (permalink)
        0
        Tình học trò
         
         
        Nhớ lại ngày xưa thuở học trò
        Ngây thơ chỉ biết mộng và mơ
        Mê say theo đuổi đường mây rộng
        Đâu biết buồn vui của đợi chờ
        *
        Rồi đến một ngày sửa soạn thi
        Bỗng đâu gặp gỡ đóa xuân thì
        Sân trường hớn hở vui mừng lạ
        Đã vượt qua rồi một bước đi
        *
        Mỉm cười nàng bảo, đừng lo lắng
        Hạch miệng không nhiều trắc trở đâu
        Hãy để cho lòng yên gió lặng
        Thảnh thơi, hăng hái bước qua cầu
        *
        Từ ấy tơ lòng như khói sương
        Bóng hình, ánh mắt, nụ cười thương
        Cớ sao đeo đuổi trong tim óc
        Rồi để tâm hồn mãi vấn vương
        *
        Biết tỏ cùng ai một nỗi niềm
        Hay đành chôn chặt ở trong tim
        Đường đi muôn dặm, người xa lạ
        Ai chỉ cho ta một nẻo tìm
        *
        Theo bạn lên chùa xin lá xăm
        Xem dây tình ái có thăng trầm
        Xem mình tìm được người trong mộng
        Hay phải quên vùi với tháng năm
        *
        "Bóng người như thể cánh chim bay"
        Ruổi bước đường xa vạn dặm dài
        Đâu biết có người trông ngóng đợi
        Nào hay có kẻ khổ vì ai !
         
         
        Nguyễn Gia Linh
        Tunis, ngày 15-12-2001
        #49
          Nguyen Gia Linh 12.10.2008 01:42:03 (permalink)
          0
          Mục lục
           
          Bài                                                                                         Trang
           
          Lời nói đầu                                                                            3
          Sao như                                                                                  5
          Đoàn tụ                                                                                  7
          Cuộc đời                                                                                9
          Em hết muốn                                                                          11
          Tìm đâu?                                                                                12
          Ngày về quê cũ                                                                      14
          Pháo hồng                                                                              15
          Đường ta đi                                                                            16
          Tình yêu và tay trắng                                                              17
          Tiếng gọi                                                                               18
          Anh và tôi                                                                              20
          Trong giấc mộng                                                                    23
          Về mái nhà xưa                                                                      24
          Tôi rất sợ                                                                               25
          Cậu bé nhà quê                                                                      27
          Xin được tỏ bày                                                                     28
          Cô hàng cà phê                                                                      30
          Nơi nào là quê hương                                                             31
          Vần thơ dang dở                                                                     33
          Tơ lòng                                                                                  35
          Thời gian                                                                               36
          Thân làm lính                                                                         37
          Sao chỉ đi chung một quãng đường (2)                                   39
          Nhớ một ngày                                                                         42
          Mộng thực                                                                              44
          Ly cà phê                                                                               46
          Hồi âm                                                                                   47
          Hoa dị thảo                                                                            48
          Ông Đồ                                                                                  49
          Hoa Rung cảm                                                                       49
          Giấc mộng Vu Sơn                                                                 50
          Duyên mới, tình xưa                                                               51
          Duyên kiếp                                                                             54
          Chiều buồn                                                                             56
          Chiến sĩ vô danh                                                                    57
          Ai hiểu lòng em                                                                     58
          Mưa                                                                                       60
          Xuân                                                                                      61
          Về quê ăn Tết                                                                         62
          Nỗi niềm                                                                                63
          Hoa Thục Nữ                                                                         63
          Cùng em về bến mộng                                                            64
          Tâm sự người ở lại                                                                66
          Tình học trò                                                                           68
          Mục lục                                                                                  71
          #50
            Nguyen Gia Linh 14.10.2008 21:05:54 (permalink)
            0
            Lời nói đầu


            Trong cuộc đời, đôi khi một cơn gió thổi, một chiếc lá bay, một làn sóng gợn hay một áng mây trôi có thể làm cho mình băn khoăn, xao xuyến thì một hành động, cử chỉ, một hình ảnh hay hoàn cảnh cũng có thể làm cho mình suy nghĩ đắn đo nhiều hơn. Diễn tả cho hết và cho đúng tâm trạng của người trong cuộc trong những hoàn cảnh phức tạp là điều khó thực hiện được. Tôi không dám có tham vọng ấy và chỉ muốn nêu lên một tiếng chuông để cùng nhau tham luận.

               Sau khi đã gởi đến quý vị và các bạn Tập thơ TIẾNG LÒNG để nói lên tâm sự của một người trước những biến chuyển của chính cuộc đời mình, với Tập Thơ DẤU CHÂN KỶ NIỆM tôi muốn trình bày cùng quý vị và các bạn những tình cảm riêng tư tiếp nối của tôi, đồng thời những cảm nghĩ và những rung động của chính tôi đối với hành động của tiền nhân. Âu chỉ là tình cảm cá nhân, thế nào cũng có phần chủ quan trong đó, đúng hay sai mong quý vị và các bạn trao đổi ý kiến, tham luận cùng phán xét. Mục đích chánh vẫn là muốn gắn liền tình cảm với hành động ở một thời điểm và liên quan đến một nhân vật mà mình muốn đề cập tới. Cái khó khăn nhứt là phải đứng vào tâm trạng của một người mà tôi kính phục, để nói lên những suy nghĩ trước một hoàn cảnh phức tạp, do đó không thể nào tránh khỏi những thiễn cận, những thiếu sót và cũng khó lòng đúng vào tâm trạng của một số độc giả. Chắc chắn là tôi không bao giờ có ý cho rằng những người khác cùng nghĩ như tôi mà chỉ muốn tạo ra một dịp để nhắc đến những kỷ niệm xưa, những anh hùng mà tôi kính phục hoặc những bài học về tình đất nước, tình cha con, tình vợ chồng hoặc tình bè bạn...

               Một lần nữa tôi chân thành cảm tạ các bạn xa gần đã khuyến khích và đã đóng góp công của vào sự hoàn thành tập thơ thứ hai nầy.



            Bordeaux, ngày 15-10-1999
            Nguyễn Gia Linh
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2008 21:07:43 bởi Nguyen Gia Linh >
            #51
              Nguyen Gia Linh 14.10.2008 21:15:34 (permalink)
              0
              Men Quê
               
               
               
              Chưa nhấp men nồng ta đã say
              Chung quanh bao kẻ loạn cuồng quay
              Ta say chẳng phải vì men rượu
              Cũng chẳng phải vì hương sắc ai
              *
              Ta như cánh nhạn lướt tung mây
              Mưa gió đưa ta đến chốn nầy
              Kỷ niệm bao ngày xưa trở lại
              Dệt thành sương khói tỏa hơi bay
              *
              Ta mong giữ được đến nghìn sau
              Từ lúc sơ sinh đến bạc đầu
              Hình ảnh chiều vàng bên khóm rạ
              Tâm tình hương lúa dệt thành câu
              *
              Một phút ra đi, một phút sầu
              Tưởng rằng giữ mãi một niềm đau
              Cô đơn gói trọn đời xa xứ
              Như giữa vòm trời thiếu ánh sao
              *
              Bao phủ quanh ta cả bốn bề
              Một màn sương mỏng tựa mây che
              Không tìm thấy được đường xưa cũ
              Để dẫn ta qua một lối về
              *
              Từ khi trở lại với sơn khê
              Lòng đã vơi đi cảnh não nề
              Ta thấy hồn như vừa sống lại
              Chuỗi ngày xưa cũ dưới trăng thề
               
               
              Nguyễn Gia Linh
               Bordeaux, ngày 06-8-1998
              #52
                Nguyen Gia Linh 18.10.2008 03:10:59 (permalink)
                0
                NGUYỄN HUỆ
                 
                 
                Anh hùng áo vải cờ đào
                Giúp Dân dựng Nước xiết bao công trình
                Ngọc Hân công chúa
                 
                Áo vải cờ đào luyện kiếm cung
                Ngàn năm vang dội tiếng Quang Trung
                Tây Sơn khởi nghĩa dân xông xáo
                Kỷ Dậu xua quân giặc hãi hùng
                Phương Bắc Mản thanh thua xiểng liểng
                Trời Nam Xiêm tặc chạy lung tung
                Tiếc thay lưỡng Quảng chưa tròn giấc
                Dân Việt muôn đời noi dấu chung
                  
                Nguyễn Gia Linh
                Bordeaux, ngày 9-05-1998
                 
                R
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2008 03:47:51 bởi Viet duong nhan >
                #53
                  Nguyen Gia Linh 21.10.2008 04:09:58 (permalink)
                  0
                  Vinh nhục
                   
                  Cảm tác theo ‘Hổ nhớ rừng’ của Thế Lữ và ’Lời cọp trong lồng sắt’ trong tập thơ
                              ‘Trong giao cảm’ của VMT để tưởng nhớ vị anh hùng Trần bình Trọng
                   


                  Nơi chiến trường, bao xương tan máu chảy
                  Ta sao đành chịu mãi nhục cầu vinh
                  Mộng nam nhi với chí cả tung hoành
                  Không thể sống nép mình trong nô lệ
                             
                  Thân bị bắt, ta mặc người đặt để
                  Không bao giờ phản bội lại dân ta
                  Không bao giờ để xáo thịt nồi da
                  Ta chịu chết , thà làm ma đất Việt
                             
                  Bả vinh hoa không mua lòng trung liệt
                  Mùi đỉnh chung không diệt chí anh hùng
                  Kiếp sống nầy ta đành nguyện cáo chung
                  Chờ kiếp khác đáp đền ơn dân tộc
                             
                  Khi đất nước đắm chìm trong gió lốc
                  Khi toàn dân đang quậy sóng Bạch Đằng
                  Khi ba quân dồn đến ải Chi Lăng
                  Ta không chịu làm vương nơi đất Bắc
                             
                  Giết ta đi ! Đừng đem lời dụ hoặc
                  Cùng hầu non gái đẹp để dâng ta
                  Chỉ phương Nam, nơi rừng núi bao la
                  Ta đã chọn để làm ma phương ấy !
                   
                   
                  Nguyễn Gia Linh
                  Bordeaux, ngày 6-12-1998
                   
                  R
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2008 03:44:52 bởi Viet duong nhan >
                  #54
                    Nguyen Gia Linh 23.10.2008 22:49:36 (permalink)
                    0
                    Lời dặn cuối
                     
                    Kính xin thay lời Ngài Nguyễn Phi Khanh
                    khích động lòng yêu nước của Nguyễn Trãi
                     
                    Nguyễn Trãi con, về đi đừng bịn rịn
                    Đến giờ nầy con chưa tỉnh hay sao
                    Cố ngăn đi dòng suối lệ tuôn trào
                    Đừng để lộ gan bào cùng ruột thắt
                               
                    Kìa phương Nam nơi vầng mây ngũ sắc
                    Bị che mờ bởi lũ giặc tàn hung
                    Tiếng kêu than vang dậy cả núi rừng
                    Con không thể để lòng quên nghĩa cả
                               
                    Cha nhắm mắt nhưng lòng cha sẽ thỏa
                    Rằng con ba sẽ hết dạ vì dân
                    Đã hăng say dấy động chí quân thần
                    Đem tài sức đáp đền ơn dân quốc
                               
                    Con nhìn xem thân cha già gầy guộc
                    Cõi đời nầy còn sống được bao lâu
                    Cố vương lên quên hết cả âu sầu
                    Quay trở lại tìm anh tài thao lược
                               
                    Từ Nam Quan con về không dừng bước
                    Đến ngày nào tìm được một Minh quân
                    Quyết xả thân cho vẹn chữ công thần
                    Đem no ấm trở về dân nước Việt
                                                      
                    Nguyễn Gia Linh
                    Bordeaux, ngày 12-12-98
                     
                    R
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2008 03:51:32 bởi Viet duong nhan >
                    #55
                      Nguyen Gia Linh 26.10.2008 05:17:08 (permalink)
                      0
                      Phút giây ly biệt
                       
                      Kính mượn lời Ngài Nguyễn Trãi
                      tiễn đưa cha là Nguyễn Phi Khanh
                       
                      Con vẫn muốn gần cha giây phút nữa
                      Để nghe cha dạy dỗ tiếng sau cùng
                      Vì chia ly là vĩnh biệt muôn trùng
                      Là đau khổ chất chồng trong tâm tưởng
                       
                      Con cầu xin cha cho con được hưởng
                      Khoảng thời gian cha còn ở đời nầy
                      Quý làm sao từng phút với từng giây
                      Dầu ngắn ngủi nhưng đượm đầy nước mắt
                       
                      Tình cha con ngàn năm vẫn bền chặt
                      Vẫn khơi bầu máu nóng với thương lo
                      Nên làm sao con chịu nổi chuyến đò
                      Đưa cha đến một phương trời vô định
                       
                      Hồn non nước đã làm con thức tỉnh
                      Mấy lạy nầy xin vĩnh biệt cha già
                      Trở về Nam con luyện khúc quân ca
                      Cùng Tiếng Hịch khơi lòng dân đứng dậy
                       
                      Con sẽ tìm vị anh tài lừng lẫy
                      Để đứng lên lãnh đạo chống quân thù
                      Đưa nước nhà ra khỏi cảnh âm u
                      Đem no ấm về cho dân Đại Việt 
                       
                      Nguyên Gia Linh
                      Bordeaux, ngày 20-03-99
                       
                      R
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2008 03:55:01 bởi Viet duong nhan >
                      #56
                        Nguyen Gia Linh 28.10.2008 21:59:47 (permalink)
                        0
                        Đường qua xứ Tháp
                         
                        Tâm sự của Huyền Trân Công chúa theo lệnh vua thành hôn với Chế Mân
                         
                         
                        Vầng trăng khuya, giữa đêm trường tĩnh mịch
                        Soi lạnh lùng một cảnh vật thê lương
                        Gởi về đâu một tâm sự chán chường
                        Khi bao kẻ đang chìm trong giấc mộng
                                   
                        Gió mênh mang không làm cây lay động
                        Mây hững hờ không che bóng trăng khuya
                        Giọt sương rơi như nước mắt đầm đìa
                        Theo dòng nước trôi về nơi vô định
                         
                        Khắc Chung ơi!  Giờ anh say hay tỉnh
                        Ngày mai nầy theo lệnh của quân vương
                        Anh đưa em đi hết một đoạn đường
                        Rồi chôn lấp tình thương trong đau khổ
                         
                        Hồn trinh nữ tơi bời theo pháo nổ
                        Hận cho mình không đủ sức cùng uy
                        Không đủ tài như một kẻ nam nhi
                        Đem sắt thép để phát huy bờ cõi
                         
                        Thân nhi nữ như vầng trăng chiếu rọi
                        Đem sắc, cầm để đổi Lý và Ô
                        Đem cánh tay vẽ lại một cơ đồ
                        Đem ánh mắt điểm tô trang Sử Việt
                         
                        Nguyễn Gia Linh
                        Bordeaux, ngày 01-01-99
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2008 21:57:10 bởi Nguyen Gia Linh >
                        #57
                          Nguyen Gia Linh 30.10.2008 21:55:51 (permalink)
                          0
                          Nhớ
                           
                           
                          Họa bài ‘Tình tuyệt vọng’ của Bằng Phương Nguyễn bá Thọ trong Tập thơ : Tiếng Lòng
                           
                           
                          Em giữ trong lòng bao phút giây
                          Vui buồn những lúc cạnh bên ai
                          Song song từng bước trong mưa gió
                          Giờ để đêm đêm lệ chảy dài
                           
                          Xa cách lâu rồi bến nước yêu
                          Một mình hiểu rõ nỗi cô liêu
                          Dòng sông lấp lánh bao hư ảo
                          Đưa đẩy hồn theo lớp thủy triều
                           
                          Văng vẳng bên tai tiếng ngọt ngào
                          Càng nghe càng thấm lệ thương đau
                          Tưởng chìm trong bóng mờ quên lảng
                          Giờ trở về theo sóng rạt rào
                           
                          Biết gởi về đâu một tấm lòng
                          Cho người vẹn giữ mảnh tình chung
                          Cho vầng trăng khuyết còn soi sáng
                          Cho bạn tình xưa bớt lạnh lùng
                           
                          Nắn lại cung đàn để giải khuây
                          So dây để biết tỉnh hay say
                          Khải lên những khúc sầu thiên cổ
                          Để hiểu cho thông nghĩa đọa đày
                           
                          Khơi lại làm chi mạch lệ sầu
                          Cho lòng sống lại khối tình sâu
                          Tưởng rằng đã chết theo năm tháng
                          Giờ đã về đây, biết để đâu ?
                           
                          Thâu canh đẳm lệ giữa đêm trường
                          Một nỗi niềm riêng, một vấn vương
                          Người đã đi về trong gió bụi
                          Đâu còn ngại nắng với e sương
                           
                          Lần nầy em nhắc đến tên ai
                          Cho biết tình kia chẳng nhạt phai
                          Anh hởi bên trời xa diệu vợi
                          Tìm trong hương điệu mối u hoài
                           
                           
                          Nguyễn Gia Linh
                          Bordeaux, ngày 02-01-99
                           
                          R
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2008 04:01:14 bởi Viet duong nhan >
                          #58
                            Nguyen Gia Linh 03.11.2008 01:58:09 (permalink)
                            0
                            Quyết định
                             
                            Sự quyết định của Ngài Thi Sách đã đưa đến cuộc vùng lên của hai Bà
                             
                            Dòng sông Hát nước sôi cuồn cuộn chảy
                            Như lòng dân căm hận đã bao đời
                            Đất nước mình chưa thoát khỏi mù khơi
                            Bao năm tháng đã rơi vào tay giặc
                             
                            Lòng nghẹn ngào theo muôn ngàn tiếng nấc
                            Hồn đau thương uất hận suốt canh tàn
                            Thương dân mình sống trong cảnh lầm than
                            Cùng chịu đựng trước muôn ngàn áp bức
                             
                            Ôi hận tủi ! Một đời trai ngang dọc
                            Chưa xử tròn nguyện ước với non sông
                            Chưa xông pha cho thỏa chí tang bồng
                            Chưa hứng chịu những gông cùm xiềng xích
                             
                            Ngày mai nầy anh quyết vào dinh địch
                            Để tỏ bày những nẻo nghịch đường ngang
                            Quyết làm sao tìm được một con đàng
                            Cho dân sống không bẻ bàng đau khổ
                             
                            Nếu thất bại, em khơi ngòi bùng nổ
                            Gọi toàn dân cùng lập tổ diệt thù
                            Trống Mê Linh đưa tiễn đến ngàn thu
                            Anh hãnh diện có người yêu muôn thuở
                             
                            Nguyễn Gia Linh
                            Bordeaux, ngày 05-02-99
                             
                            R
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2008 04:04:58 bởi Viet duong nhan >
                            #59
                              Nguyen Gia Linh 05.11.2008 15:19:32 (permalink)
                              0
                              Tiếng trống Mê Linh
                               
                              Để tưởng niệm chiến công của hai Bà
                               
                              Thi Sách anh ! Xin ngàn thu vĩnh biệt
                              Mấy lạy nầy đưa tiễn bạn tình chung
                              Anh ra đi không thẹn chí anh hùng
                              Còn để lại một tấm gương bất diệt
                               
                              Vì muôn dân anh giữ lòng trung liệt
                              Noi gương anh quyết tận diệt hung tàn
                              Trống Mê Linh trở thành tiếng loa vang
                              Cùng đứng dậy đánh tan quân cướp nước
                               
                              Hãy vùng lên những anh tài thao lược
                              Hãy cùng nhau trăm nước chảy một dòng
                              Nếu toàn dân cùng thể hiện một lòng
                              Ta sẽ phá tan hoang gông cùm xích
                               
                              Tiếng trống vang như muôn ngàn tiếng hịch
                              Khơi lòng dân cùng quyết chiến diệt thù
                              Phất cờ cao xua làn khói âm u
                              Đem ánh sáng để soi nhà tự chủ
                              ***                 
                              Ngàn năm sau còn vang danh Trưng Nữ
                              Cởi voi hùng lướt gió bụi tung mây
                              Đuổi quân Tô ra khỏi nước non nầy
                              Và tạo thế người anh tài thứ nhứt
                               
                               
                               
                              Nguyễn Gia Linh
                              Bordeaux, ngày 23-01-99
                               
                              R
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2008 04:08:34 bởi Viet duong nhan >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 14 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 201 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9