TẠ TỪ
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 21 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 310 bài trong đề mục
Xuân Mai 03.05.2008 09:15:37 (permalink)
0
Tạ Từ
 
Đêm qua trong giấc mơ tình
Sáng nay tỉnh dậy nghe mình xót xa
Còn đây chỉ có mình ta,
Trong chiêm bao ấy, chỉ là chiêm bao,
Say đi cho hết thương đau,
Đi đi đừng nói, đừng chào chia tay,
Ngày xưa ai nói yêu ai,
Lời ai như gió đã bay mất rồi.
Trăng xưa còn sáng trên đồi,
Dấu xưa con đậm những lời yêu thương
Còn đâu mái tóc đẫm sương,
Bước đi để lại ai tương tư buồn,
Đêm dài chợt trút mưa tuôn,
Mưa ơi! Xin hỏi mưa buồn vì ai,
Rồi mai từ biệt sông dài,
Sông ơi! Có biết vì ai sông buồn,
Đò ơi! Đừng vội đi luôn,
Chờ tôi từ tạ bến sông quê nghèo.
 
Xuân Mai
 
:: Bài thơ đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2008 08:02:29 bởi Viet duong nhan >
#1
    Xuân Mai 09.05.2008 01:39:10 (permalink)
    0
     
    TẠ TỪ EM YÊU
     
     
    Có nàng áo trắng
    Trên trời mây xanh,
    Mắt em long lanh,
    nụ cười cay đắng.
     
    Lạc lòai mỏi cánh,
    Chim trời băn khoăn,
    Đi lên rừng vắng,
    khóc người dưới trăng.
     
    Vẫn còn nghe gió
    Nói lời yêu thương
    đưa ta lên đường,
    buồn vương ngọn cỏ.
     
    Mai ta lên đường
    Còn có hạt sương
    Lạnh mềm vai áo.
    Bụi mờ biên cương...
         
     
    Xuân Mai
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2008 22:11:05 bởi Xuân Mai >
    #2
      Xuân Mai 15.05.2008 23:16:39 (permalink)
      0
       
      NHƯ THU XƯA



      Ta yêu em từ thuở xa xưa.

      Ta yêu em từ những ngày mưa.
      Mái tóc mơ huyền như suối mộng.
      Đôi mắt nai hiền như thu xưa.
       
      Ngày hôm qua ta còn bên nhau,
      Mà giờ đây đã vẩy tay chào.
      Đã cuối cuộc tình rồi đó hở?
      đời buồn qua tiếng hát xanh xao.
       
      Em về đâu? trong cuộc đời nào?
      Để ngày mai ta lại tìm nhau,
      Hay mặc cho đời ngăn cách nhé !
      Vì chợt thấy minh đã hư hao....
       
         
      Xuân Mai
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2008 22:19:53 bởi Xuân Mai >
      #3
        BĂNG NGUYỆT 16.05.2008 02:22:33 (permalink)
        0
        Mến chào Xuân Mai , weocom đến với vườn thơ VNTQ nha..chúc vui và sáng tác đều nà...



        Ta yêu em từ thuở xa xưa.
        Ta yêu em từ những ngày mưa.
        Mái tóc mơ huyền như suối mộng.
        Đôi mắt nai hiền như thu xưa.

         
         
         
        Tạm biệt tri âm
         
         
        Tạ từ tạm biệt khách tri âm
        Đôi mắt ngày xưa dõi xa xăm
        Tóc vẫn đổ dài trên vai nhỏ
        Mà tình đã đổi bóng trong tâm,
         
        Từ em một mình cô liêu bước
        Người ấy đón đưa quá đậm đà,
        Xây cầu đắp mộng tình ô thuớc
        Em về hạnh phúc bên người ta,
         
        Tạ từ tạm biệt tất cả xưa,
        Dẫu xe hoa kia chưa đón đưa
        Sang ngang lần ấy là lần chót,
        Tình quân yêu mãi với bốn mùa.
         
        Tạ từ tạm biệt khách tri âm,
        Đôi mắt ngày xưa dõi xa xăm
        Tóc vẫn đổ dài trên vai nhỏ
        Mà tình đã đổi bóng trong tâm.

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/94483EDEEA9B45A4AB538919990170A8.gif[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2008 00:53:37 bởi BĂNG NGUYỆT >
        Attached Image(s)
        #4
          Xuân Mai 19.05.2008 00:15:09 (permalink)
          0
          Lính mới thân chào Cuội Phu Nhân,xin cám ơn Phu nhân đã ghé thăm nhà nghèo lại neo đơn,.....Rất mong được Phu nhân chỉ giáo và hướng dẩn nhiều...
          #5
            Xuân Mai 19.05.2008 00:35:50 (permalink)
            0
            Tự xóa
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2014 19:00:06 bởi Xuân Mai >
            #6
              Xuân Mai 26.05.2008 17:29:40 (permalink)
              0
               
              EM ĐÃ RỜI BẾN MƠ
               
               
               
              Mai em rời bến mơ,
              Đi mất nẻo đường nào.
              Anh biến thành bé thơ
              Than khóc dưới cội đào.
               
              Đêm đêm vào giấc mơ
              Thương bóng nhỏ mộng kiều,
              xưa em cười đáng yêu
              trong tim nhỏ dại khờ.
               
              Em bây giờ chốn nao
              Sao không nói lời nào?
              Em đi về nẽo xa
              Chôn kín mối tình đau.
               
              xưa đi cùng dưới trăng,
              Hai ta nói lời thề.
              Nay chỉ còn trối trăn
              Xa lắc bóng người về.

              Có ai còn xót thương
              Cho kiếp sống tội tình.
              Trên cỏi đời nhiểu nhương
              Anh đánh mất đời mình.
               
              Mong trở về chốn xưa
              xin chút phấn hồng thừa.
              Trên nẽo về bến mơ
              Có ai về hay chưa?......
               
                       

              Xuân Mai
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2008 22:37:23 bởi Xuân Mai >
              #7
                Xuân Mai 01.06.2008 00:12:46 (permalink)
                0
                 
                 
                CÒN MÃI RONG CHƠI
                  
                 
                 
                 
                Nắng rơi một giọt trên trời,
                Làm sao nhặt được tặng người trong mơ.
                Chiều vàng một mảnh bơ vơ
                Sao còn ở đó trơ vơ chân đồi.
                Còn ai ở lại với tôi,
                Còn ai giữ lại khoãng trời cho ai.
                Gió mưa thổn thức đêm dài,
                Người ơi! xin gởi một vài yêu thương.
                sao người mê mãi dậm trường,
                Rong chơi chẳng nhớ con đường đã qua.
                Bao giờ trở lại quê nhà
                Nhìn trăng,đừng trách trăng già hơn xưa.
                Trăng khuya chìm dưới cơn mưa,
                Mưa ơi dừng lại! tôi đưa trăng về.
                người ơi còn nhớ lời thề,
                Trăng xưa vẫn đợi người về với trăng
                 
                 
                 
                Xuân Mai

                R
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2014 15:57:08 bởi Ct.Ly >
                #8
                  Trạc Tuyền 01.06.2008 07:26:53 (permalink)
                  0
                    Chào Mừng
                   
                  Vườn Thư quán đất lành chim đậu
                  Khách mỗi ngày tụ họp đông vui
                  Xin được chào nhé Xuân Mai
                  Chúc vui thỏa sức mang tài thả thơ
                  #9
                    Xuân Mai 06.06.2008 12:16:39 (permalink)
                    0
                    XIN CHÀO BẠN NHẬT TÔN
                     
                     
                     
                     
                     
                    Cám ơn bạn ghé thăm nhà,
                    Xuân Mai bận việc đi xa mới về.
                    Mấy lời thô thiển đừng chê
                    Chút tình tri ngộ bên lề trang thơ.
                    Tôi như một đứa khờ khờ
                    Mới vào thư quán bơ vơ một mình,
                    Một mình chỉ biết làm thinh,
                    Rất vui được bạn nghỉ tình đến thăm.
                     
                     
                     
                    000000000
                     
                     
                     
                    Chúc bạn luôn luôn vui vẽ....yêu đời....hạnh phúc...
                    #10
                      Xuân Mai 06.06.2008 12:35:30 (permalink)
                      0
                       
                       
                       
                      Người đi khuất nẽo phương xa
                      Sao còn nhắn nhủ cho ta đợi chờ.
                      Chỉ mong tìm gặp trong mơ
                      Như ngày xưa ấy bên bờ sông quê.
                      Hẹn nhau rồi sẽ trở về
                      Người ơi !...biền biệt bến mê nơi nào?....
                       
                                    00000
                       
                       
                               
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2008 13:36:51 bởi Xuân Mai >
                      #11
                        Xuân Mai 11.06.2008 16:02:43 (permalink)
                        0
                         
                         
                        TRĂNG VỠ ĐI RỒI
                         
                         
                         
                        Còn thương một chút tình ngây dại,
                        Một chút cuộc đời,một chút thơ.
                        Tặng em một chút tình thơ ấy,
                        Trả lại cho đời những cơn mơ.
                         
                        ở đây ta nếm nhiều cay đắng,
                        Mê sảng cuồng điên những cuộc tình.
                        Tình ta như ánh trăng vừa vỡ,
                        Trăng vỡ đi rồi,mộng cũng tan.
                         
                        Tỉnh giấc mộng cuồng ta chợt khóc,
                        Trên môi còn đọng nét hoang đàng.
                        Nửa cuộc đời qua trên mái tóc,
                        Còn in trong mắt nét u hoài.
                         
                        Chiều nay ta bước trên đường vắng,
                        Vai nặng hành trang kiếp phong trần,
                        Nhớ mãi bóng người khăn áo trắng.
                        Tình buồn xin trả lại nhân gian.

                         
                         
                        Xuân Mai
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2008 22:51:40 bởi Xuân Mai >
                        #12
                          Xuân Mai 14.06.2008 02:50:01 (permalink)
                          0
                           
                           
                          BẾN SÔNG XƯA
                           

                          Còn tấm hình hài xin làm tượng đá.
                          Riêng ta phiêu bồng trời rộng bao la.
                          Ôi! mây chiều làm cay mắt quá,
                          Ta chợt cúi đầu rơi lệ xót xa.
                           
                          Rồi ta sẽ về ngủ bến sông xưa,
                          Bổng thấy được tình mình như sông rộng.
                          Ôi! sông rộng nên ta đành lở bước,
                          Em có còn nước mắt khóc tình xưa....
                                  

                          Xuân Mai
                           

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2014 19:04:52 bởi Xuân Mai >
                          #13
                            Xuân Mai 27.06.2008 00:30:54 (permalink)
                            0
                            Tự xóa
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2014 19:07:59 bởi Xuân Mai >
                            #14
                              Xuân Mai 30.06.2008 00:50:34 (permalink)
                              0
                              HỒN VIỄN XỨ  

                              Lòng bơ vơ thương đời viễn xứ. 
                              Trời xa xôi sương trắng xa mờ.
                              Đôi mắt nào còn tưởng còn mơ
                              Nên cúi mặt khóc người năm cũ. 
                               
                              Em thấy không đời còn rộn rã, 
                              Mà sao ta đứng lại bên đường? 
                              Sao vẫn hát bài ca buồn bã? 
                              Bao năm rồi xa cách người thương?
                               
                              Xuân Mai
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2014 19:11:11 bởi Xuân Mai >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 21 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 310 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9