Một câu thơ chợt hiểu
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 25 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 371 bài trong đề mục
Minh Xuân 14.02.2009 01:46:49 (permalink)
0
Trích đoạn:

     Tình ảo
Chưa biết mặt sao như đã quen?
Tên chưa biết sao lòng đã nhớ?
....

                    Hà nội 4- 2- 2009
                         Anh đồ


Tình ảo
Tình ảo mà sao phải bận lòng
.... 
  T.T.K.8.2.2009 


TÌNH ẢO

Vì ảo cho nên mới bận lòng              (*)
Vì ảo cho nên mới hoài mong            (*)
...
hoangau


Tình là ảo hay thật?
 
Cho hay tình ảo cũng là tình
Nhớ, hoài, trông, mộng, dạ rung rinh
Không ảo, mà chân, nên xin chớ
Mang búa, đem dao đập "bóng hình" [sm=smashy.gif]
 
 
Là tình thì có thật bao giờ?
Hồn say, bóng lẫn, đắm trong mơ
Mây gió bồng bềnh, trăng mờ tỏ
Bướm vờn, hoa quyến, gửi theo thơ.
 
Dẫu biết tình là mối dây oan
Lòng ta vẫn cứ rộng tiếng đàn
Vượt qua bể đời đầy đau khổ
Nhanh như "tin nhắn" đến bên nàng.
 
Lưới tình trời trải khắp nơi nơi
Dẫu thưa mà khó lọt ai ơi
Có nhỡ sa chân vào lưới ấy
Thôi đành phó thác mệnh cho trời.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2009 07:07:35 bởi Minh Xuân >
anhtrangthu 14.02.2009 14:27:53 (permalink)
0
Trích đoạn: Minh Xuân

Trích đoạn:

     Tình ảo
Chưa biết mặt sao như đã quen?
Tên chưa biết sao lòng đã nhớ?
....

                    Hà nội 4- 2- 2009
                         Anh đồ


Tình ảo
Tình ảo mà sao phải bận lòng
.... 
  T.T.K.8.2.2009 


TÌNH ẢO

Vì ảo cho nên mới bận lòng              (*)
Vì ảo cho nên mới hoài mong            (*)
...
hoangau


Tình là ảo hay thật?
 
Cho hay tình ảo cũng là tình
Nhớ, hoài, trông, mộng, dạ rung rinh
Không ảo, mà chân, nên xin chớ
Mang búa, đem dao đập "bóng hình" [sm=smashy.gif]
 
 
Là tình thì có thật bao giờ?
Hồn say, bóng lẫn, đắm trong mơ
Mây gió bồng bềnh, trăng mờ tỏ
Bướm vờn, hoa quyến, gửi theo thơ.
 
Dẫu biết tình là mối dây oan
Lòng ta vẫn cứ rộng tiếng đàn
Vượt qua bể đời đầy đau khổ
Nhanh như "tin nhắn" đến bên nàng.
 
Lưới tình trời trải khắp nơi nơi
Dẫu thưa mà khó lọt ai ơi
Có nhỡ sa chân vào lưới ấy
Thôi đành phó thác mệnh cho trời.


Tình ảo chắc rằng khó vỡ
TÌnh ảo nên càng mộng mơ
TÌnh ảo là cảm hứng thơ
Tình ảo...nồng nàn hơn thật

Tình ảo tình trong tâm tưởng
Không có bon chen đời thường
Tình ảo tình rất dễ thương
Hạnh phúc bền trong tình ảo...
...
Tình ảo...
ATT

CHúc các bạn nhân ngày 14-2 thật vui và Hạnh phúc





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/D41E573D701747BFABDBE0FE08BF89AA.jpg[/image]
Attached Image(s)
nguyễn thế duyên 22.02.2009 00:21:30 (permalink)
0
Viết dưới chân Tháp Bút
 
Viết lên trời xanh hai tiếng Việt Nam
Hồ Gươm bỗng trở thành nghiên mực
Rùa Lê lợi lại nhô lên đội tháp
Thanh gươm thần rùa có ngậm mang theo?
 
Lật ngược chữ " Tâm" làm một chiếc cầu
Nối Tháp Bút với đền thờ Văn Xương Đế     "1"
Đất nước này ngàn năm vẫn thế
Ngọn bút nhọc nhằn viết trên một chữ "Tâm"
 
Đất nước bốn ngàn năm
Tháp bút dựng bên đền thờ Hưng Đạo     "2"
Câu thơ bay lên sau bao nhiêu dông bão
Câu thơ bay lên sau ánh kiếm chói lòa
 
"Nam quốc sơn hà nam đế cư"
Tiếng thơ ngâm chen tiếng gươm khua
Đất nước ba phen bon ngựa đá
Để "Bạch Đằng giang phú" mãi nghìn thu      "3"
 
Người muốn nói gì khi dựng lên Tháp Bút
Và khắc lên ba chữ "Tả thanh thiên"?
Bên cạnh hồ Lê Lợi xưa trả kiếm
Đền Ngọc sơn xòe một đóa sen
 
Chiều nay tôi đứng bên Tháp Bút
Muốn đọc to bài "Cáo bình ngô"
"Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm"
Câu thơ nay chen lẫn tiếng người xưa
 
Tháp Bút uy nghi
Trời xanh thành trang giấy
Viết gì đây lên bầu trời xanh ấy?
Tháp Bút nhìn sao nhọn tựa mũi lao?
 
Tôi đứng đây chiều gió lộng xôn xao
Ngắm chữ "Tâm " biến thành cầu Thê Húc "4"
Tôi đứng đây
           Dưới chân Tháp Bút
Nghĩ đến tiền nhân
Nghĩ đến mình
Bỗng muốn khóc cho thơ
                 Hà nội 20-2-2009
                 Chiều bên Tháp bút
 
"1" và "2" Đền Ngọc Sơn thờ Văn Xương đế Thần chủ trì về thơ văn và thờ Trần Hưng Đạo
"3"  Đất nước bao phen bon ngựa đá
      Non sông nghìn thủa vững âu vàng
Một câu thơ của một vị vua trần( không nhớ vua nào. bạn nào có thời gian xin tra cứu hộ)
 Bạch Đằng giang phú - một bài phú của Trương hán siêu Viêt về chiến thắng quân Nguyên tại sông Bạch Đằng
 "4" Cầu thê húc rất cong trông giống như chữ "Tâm" lộn ngược 
 
ThanhThanhKhiet 22.02.2009 18:47:23 (permalink)
0

nguyễn thế duyên

Viết dưới chân Tháp Bút

Viết lên trời xanh hai tiếng Việt Nam
Hồ Gươm bỗng trở thành nghiên mực
Rùa Lê lợi lại nhô lên đội tháp
Thanh gươm thần rùa có ngậm mang theo?

Lật ngược chữ " Tâm" làm một chiếc cầu
Nối Tháp Bút với đền thờ Văn Xương Đế "1"
Đất nước này ngàn năm vẫn thế
Ngọn bút nhọc nhằn viết trên một chữ "Tâm"

Đất nước bốn ngàn năm
Tháp bút dựng bên đền thờ Hưng Đạo "2"
Câu thơ bay lên sau bao nhiêu dông bão
Câu thơ bay lên sau ánh kiếm chói lòa

"Nam quốc sơn hà nam đế cư"
Tiếng thơ ngâm chen tiếng gươm khua
Đất nước ba phen bon ngựa đá
Để "Bạch Đằng giang phú" mãi nghìn thu "3"

Người muốn nói gì khi dựng lên Tháp Bút
Và khắc lên ba chữ "Tả thanh thiên"?
Bên cạnh hồ Lê Lợi xưa trả kiếm
Đền Ngọc sơn xòe một đóa sen

Chiều nay tôi đứng bên Tháp Bút
Muốn đọc to bài "Cáo bình ngô"
"Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm"
Câu thơ nay chen lẫn tiếng người xưa

Tháp Bút uy nghi
Trời xanh thành trang giấy
Viết gì đây lên bầu trời xanh ấy?
Tháp Bút nhìn sao nhọn tựa mũi lao?

Tôi đứng đây chiều gió lộng xôn xao
Ngắm chữ "Tâm " biến thành cầu Thê Húc "4"
Tôi đứng đây
Dưới chân Tháp Bút
Nghĩ đến tiền nhân
Nghĩ đến mình
Bỗng muốn khóc cho thơ
Hà nội 20-2-2009
Chiều bên Tháp bút

nguyễn thế duyên

Hoàn Kiếm
 
Nước xanh liễu rủ sóng  lao xao
 
Thăng long - Hoàn kiếm tự thủa nào
 
Tháp rùa đứng lặng trao hồn nước
 
Thê húc mình cong đón khách  chào
 
Dưới nước rùa vàng nghiêm đợi lệnh
 
Trên cao nghiên bút viết lời rao
 
Ngàn năm huyền thoại hồng trang sử
 
Cho khắp muôn dân mãi tự hào
 
 
T.T.K.22.2.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 18:48:45 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 26.02.2009 11:24:11 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: nguyễn thế duyên


quote:

Rượu ngon hạ thổ đủ trăm ngày
Nâng ly chúc tụng cái gì đây
Thôi thì ta chúc cho ta nhỉ
Say men say rượu cứ ngất ngây !!!
T.T.K.



Rượu ngon hạ thổ ba mươi năm
Đấy là loại rượu "Nữ nhi hồng"
Rượu chỉ rót ra trong ngày cưới
Chẳng biết ai có mời rượu ta không?
Nguyễn thế Duyên

 
Mời anh cạn chén Nữ nhi hồng
Để buộc đời em nghĩa vợ chồng
Lãng tử tháng ngày anh bỏ mặc
Chắc em quăng dép nhấy xuống sông...
 
....
 
T.T.K.26.2.2009
nguyễn thế duyên 01.03.2009 16:44:14 (permalink)
0
Chúc cô bạn một tuổi nhé. Nhân dịp này xin tặng cô bạn một bài thơ
    gửi cô bé Đà lạt
 
Một quán thơ ngày nào dựng liêu siêu
Chiếc cần rượu hai ta chuyền nhau uống
Cầm cần rượu sao tay anh luống cuống
Hay anh say?
       Mà lòng anh ngất ngây?
 
Đón cần rượu lại cầm nhầm bàn tay
Em im lặng để bàn tay im lặng
Bông dã quỳ thò đầu qua kẽ liếp
Nhìn thấy tay mình vẫy gọi gió vào xem
 
Tay em lặng im
Tay anh cũng lặng im
Lúc rụt lại
Hai tay cùng rụt lại
Em đỏ mặt còn anh thì bối rối
Ngập ngừng lời xin lỗi
Em ngúng ngẩy lắc đầu đòi xin lỗi bằng thơ.
 
Câu thơ gió đưa
Treo lên ngọn thông già
Lều hoa
Đuốc sáng
Sương giăng mờ mờ Đà Lạt
Chập chờn ai tỉnh? Ai say?
 
Một năm rồi anh lại qua đây
Vẫn lều ấy thi nhân ngồi chật đất
Thơ chúc mừng dán lên chật vách
Anh đành treo thơ lên ngọn thông già
 
cần rượu em đưa
Tay khẽ chạm tay mà không dám nắm
Mắt em nhìn xuống
Anh nhìn sang
Sao má lại đỏ hồng?
 
Giữa bao người chúc mừng
Chỉ dám viết những lời sáo rỗng
Dùng hết sức đè con tim mình xuống
Để câu thơ đừng ngân tiếng "Yêu em"
 
Chợt nhớ đêm đầu tiên
liêu siêu quán thơ mới dựng
Mùi rượu cần thơm lựng
Hương tình thoang thoảng bay
 
Câu thơ xưa vẫn treo đâu đây
Ngọn thông già gió vẫn vi vu thổi
Chỉ có bàn tay không giữ bàn tay lại
Nên trọn đời vẫn hối tiếc không nguôi
 
Đừng trách nhé
 

anhtrangthu 01.03.2009 22:45:52 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: nguyễn thế duyên


quote:

Rượu ngon hạ thổ đủ trăm ngày
Nâng ly chúc tụng cái gì đây
Thôi thì ta chúc cho ta nhỉ
Say men say rượu cứ ngất ngây !!!
T.T.K.



Rượu ngon hạ thổ ba mươi năm
Đấy là loại rượu "Nữ nhi hồng"
Rượu chỉ rót ra trong ngày cưới
Chẳng biết ai có mời rượu ta không?
Nguyễn thế Duyên

 
Mời anh cạn chén Nữ nhi hồng
Để buộc đời em nghĩa vợ chồng
Lãng tử tháng ngày anh bỏ mặc
Chắc em quăng dép nhấy xuống sông...
 
....
 
T.T.K.26.2.2009


Uống ly rượu "Nữ nhi hồng"
Là em có một tấm chồng sao anh?
Vậy em sẽ phải để dành
Phòng khi cơ nhỡ...Xin anh đừng hờn...
anhtrangthu

Bạn TTK và NTD ơi TT thấy laoij rượu hay qua nên tham lam đừng có trách nhé hi hi hii...

nguyễn thế duyên 06.03.2009 00:59:59 (permalink)
0

       Không cần biết
 
Đâu cần biết em bao nhiêu tuổi
Với tôi em mãi tuổi đôi mươi
Chỉ cần biết em vẫn còn hong tóc
Ở bên thềm mặc những lá vàng rơi
 
Chỉ cần biết trong em Oanh vẫn hót
Vẫn biết mùa xuân đến bên mình
Và đôi lúc em vẫn cầm cây bút
Viết tặng tôi những áng thơ tình
 
Với tôi thế là quá đủ
Tuổi đời là ở con tim
Dẫu bạc trắng mái đầu nhưng con tim đập gấp
Mỗi khi tôi nắm tay em
Là tôi biết em vẫn còn trẻ lắm
Đêm thơ tình em vẫn giở ra xem
 
Tôi chẳng biết bạn bao nhiêu tuổi nhưng thấy bạn có vẻ buồn phiền vì điều này nên có vài lời gửi đến bạn. Chúc bạn luôn trẻ. Và đừng trách cứ nhé. Thơ thôi mà
nguyễn thế duyên 10.03.2009 15:35:15 (permalink)
0

         Núi đôi
Trời đất sao sinh núi một đôi?
Để làm điên đảo biết bao người
Phau phau đỉnh núi sương ngậm tuyết
Anh hùng, hào kiệt đến đây  rồi
Dương danh dựng nghiệp trong trời đất
Sao đành bị giết trước núi đôi?
Hiền nhân quân tử chân thành giả
Ai khóc?ai cười? Trên núi đôi
 

 

Bài viết đã đăng: 56
Gia nhập ngày: 4.5.2008
Hiện trạng: offline Xin chào Nguyễn thế Duyên,
hoangminhhung xin họa lại bài Núi Đôi của bạn nhé. Có sai sót xin bỏ qua cho. Cám ơn.

        Hữu lý trời sinh lắm núi đôi
         Phần anh, phần bác, có phần tôi
         Nhô cao thanh thoát tha hồ ngắm
         Hào kiệt anh hùng đứng bặm môi.
 
         Xưa nay tửu sắc bao người lụy
         Nên nghiệp anh hùng phải thế thôi
         Giả giả chân chân nào ai biết
         Khóc khóc cười cười bởi núi đôi!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2009 15:36:17 bởi nguyễn thế duyên >
CuKhoaiNuong 14.03.2009 12:51:03 (permalink)
0
         Ối mệ ơi!
            Nhân gian lắm sự nực cười
        Có mèo ăn cứt, có người khóc thuê
            Áo sô, khăn trắng, như hề
                 Mẹ mình không khóc, khóc mệ người dưng
                    Khuyên ai một câu thẳng thừng
         Mẹ mình chưa chết xin đừng đa đoan.
nguyễn thế duyên 20.03.2009 15:44:55 (permalink)
0

    Một nửa vầng trăng

Sao tôi gặp em lúc trăng thượng tuần

Lấp ló chân trời nửa vầng trăng tỏ
Cô quạnh giữa trời bao nhiêu bão tố
Nửa vầng trăng soi một nửa đời tôi

Im lặng vầng trăng , im lặng bầu trời
Tôi im lặng ngắm vầng trăng một nửa
Đêm thu lạnh thấy nôn nao trong dạ
Sương thu về mái tóc bỗng pha sương

Nửa cuộc đời tôi mới gặp em
Tôi một nửa ngắm vầng trăng một nửa
Một chút mơ hồ. Điều gì không rõ nữa
Mà trên môi sao bỗng nở nụ cười?

Một nửa vầng trăng soi một nửa cuộc đời
Hai cái nửa thành gì được nhỉ?
Trời tang tảng, Bóng trăng xe xế
Ngửa mặt nhìn tôi bắt gặp bình minh

                    Hà nội 19-3-2009
nguyễn thế duyên 24.03.2009 09:21:32 (permalink)
0

  Cảm xúc khi xem một bức ảnh
                   Đê đầu tư cố hương
                              Lí Bạch
                         Gửi Hồng Sang
Em cúi đầu giữa mênh mông tuyết trắng
Em nghĩ gì? Hay đang nhớ cố hương
Heo hút con đường , tuyết bay trắng xoá
Bỗng thương em, thân gái dặm trường

Không rõ mặt nhưng tôi nhìn rất rõ
Chiếc lá vàng rơi vào nỗi ưu tư
Cơn gió lạnh quất buốt lòng hoang vắng
Một mình em ,một bóng trầm tư

Em đứng lặng
          Cô đơn
                 Và lạnh giá
Phía trước tuyết bay mờ mịt chắn đường
Những hình khối nhạt nhoà không rõ nét
Mờ mờ hàng cây trơ trụi thê lương

Ở nơi ấy em có bao nhiêu thứ
Chỉ thiếu đi mỗi một nụ cười
Đêm nằm ngủ nước mắt rơi trên gối
Đọc thơ em
             Tắc nghẹn
                         Tiếng thở dài

Cong vút mái đình chọc vào nỗi nhớ
Con kênh xanh xanh chảy vào giấc ngủ
Trong giấc mơ tiếng em gọi mẹ
Tỉnh lại ngồi.Nước mắt đẫm vần thơ

Nhìn bức ảnh em. tôi bỗng thẫn thờ
Tiếng chim lạc bầy vọng từ sâu thẳm.
Nụ cười! Nụ cười ! nếu mà mua được
Tôi bán hết gia tài để mua nó tặng em
                         20-3-2009
                        Ba giờ sáng
Chốn  này  trời  đất  mênh  mông
Sương  đêm  thấm  lạnh  cỏi  lòng  cố  hương
âm  thầm  chiếc  bóng  đêm  sương
Lê  chân  mỏi  bước  mà  đường  còn  xa...
 
Nhớ  về  chốn  cũ  quê  nhà
Bật  lên  tiếng  nất  ôi  tha  thiết  buồn
Lệ  theo  từng  giọt  sương  tuôn
Sầu  cao  chất  ngất  điệu  buồn  phương  nam...
 
hs
(vùng  Tây  Bắc  Hoa  Kỳ)



ThanhThanhKhiet 25.03.2009 23:37:12 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: hoangminhhung




Rượu độc

Anh gửi cho em tự những ngày
Một ly rượu độc của tình say
Đẩy hồn em vào luồng mê thiếp
Tim đâu ra thuốc để giải đây

Tìm lại làm sao được những ngày
Tâm hồn thanh thản dạ thơ ngây
Bình minh nao nức cùng chim hót
Vô tư vui hát mộng tràn đầy……

Anh gửi cho em tự những ngày …

T.T.K.15.3.2009


      Thuốc giải
Làm sao em tìm lại những ngày
Vô tư em hát mộng tràn đầy
Khi trái tim em bị anh đánh cắp
Khi nụ hôn anh như một ly rượu độc
Đặt lên môi, Bừng cháy nỗi đam mê

Anh chẳng trả lại đâu
Con tim anh lấy được
Anh trả lại em bằng vòng tay ấm áp
Một bờ vai cho em tựa đầu

Chữ tình đã khắc Sâu
Trong con tim hai đứa
Thì sao thể quay lại thời xưa nữa
Khi mình chưa là một nửa của nhau

Thuốc giải tìm ở đâu?
Em hãy đến buồng tim anh để lấy
Con tim em anh cất vào nơi ấy
Em hãy mang về mang cả cuộc đời anh

Mất đi ngày xưa đâu chỉ một mình em
Anh cũng mất những ngày xưa yên ả
Để được những ngày sống trong nỗi nhớ
Ai trả cho anh lại những ngày xưa?

Anh không đòi em trả lại cho anh
Em đừng đòi anh trả lại cho em
Hãy đi đi những ngày xa xưa ấy
Hãy ở lại hỡi tình yêu nồng cháy
Dẫu cả đời ta đau khổ vì ngươi

Cô bạn ơi tôi chỉ cho cô bạn nơi cất thuốc giải rồi đấy nhé. Hãy đến đấy mà lấy


-------------

Vàng anh !

Thật khó tìm đường lại đến anh
Vòng quanh xa tít quá mong manh
Vượt sông băng suối  xưa em đã….
Gửi lại vô tư giấc mộng lành

Gió hát ru tình đẹp sắc xanh
Dịu dàng luôn gọi bé “vàng anh”
Ống tay ấm áp vào em nhé
Hãy ngủ cho ngoan giấc mộng lành

Cổ tích ngày xưa mãi dấu in
Mối tình sáng đẹp giữa trái tim
Trung trinh nhân hậu còn ghi mãi
Vàng anh hiền dịu lại nghĩa tình

Làm sao em biết được bây giờ
Đành lại thả hồn cõi mộng mơ
Cứa nỗi tim đau chưng cất rượu
Giọt say cạn chén với trông chờ…

T.T.K.25.3.2009



Chào TTK,
hoangminhhung xin góp vui nhé. Có sai sót xin miễn chấp nghe.

MẬT NGỌT

anh gởi cho em cả tháng ngày
tuổi xuân rạo rực bướm hoa say
men nồng siết chặt vòng ân ái
chửa thỏa lòng sao em trách đây?

ta mãi bên nhau cả những ngày
mặt nhòa xa cách vẫn vì nhau
mùa xuân đang đến nâng tay phím
và hát vang lên khúc tình đầy.

gởi cả cho em, cả những ngày...



 
TTK hoạ chia sẻ với bạn nè

Em nào giám …

Em nào giám trách anh đâu
Chỉ mong tỏ mối u sầu mà thôi
Từ ngày hồn đắm mê rồi
Không còn thanh thản như hồi chưa yêu
Nhớ thương gánh nặng thật nhiều
Mà đường mỏi cánh chim chiều bay xa
Mưa buồn nhạt thắm sắc hoa
Thời gian trôi mãi nhạt nhoà bóng ai
Yêu nhau từ thủa trâm  cài
Vì yêu tóc đã bạc phai mất rồi
Nên em mới nghĩ đến đòi
Những ngày thanh thản của hồi chưa yêu !

T.T.K.25.3.2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2009 20:37:44 bởi ThanhThanhKhiet >
nguyễn thế duyên 03.04.2009 02:06:24 (permalink)
0
Hồ giữa vườn ngâu
Ở giữa vườn Ngâu có một hồ
Nghe cụ Tiên Điền bảo nông sờ  "1"
Giữa hồ có đoá hồng sen mọc
Rừng liễu ven hồ gió phất phơ
Thi nhân tấp tểnh chen chân đến
Hồ nhỏ mà dìm mấy kiếp thơ
Đồ gàn những tưởng "Nông sờ" thật
Đến đứng bên hồ khóc Nguyễn Du

                    Anh Đồ

" 1"  Sông Tương một giả nông sờ
                       Kiều




Bài viết đã đăng: 473
Gia nhập ngày: 8.12.2008
Đến từ: Triền đê đầy gió
Hiện trạng: offline
HỒ HOA NGÂU
 
Trong vườn hoa Ngâu có cái hồ
Nước trong văn vắt lại nông sờ
Lạ thay một khóm hoa Ngâu mọc
Giữa hồ, hương khắp chốn ngẩn ngơ
Rồi Hoàng tử từ xa tìm đến
Tặng khóm hoa Ngâu mấy vần thơ
Và mang đến tình yêu chân thật
Khiến cả hồ Ngâu chật tiếng ru
 
Hà Thu


_____________________________







 

Bài viết đã đăng: 223
Gia nhập ngày: 9.2.2009
Đến từ: Đệ nhất hùng quan
Hiện trạng: offline
Vườn Ngâu
 
V­ườn Ngâu ai thiết kế lên Hồ
Duyên quá là Duyên đến sững sờ
Đẹp Thế rừng sen chen búp mọc
Như tranh chàng Nguyễn thả hồn ngơ
Sinh tình tức cảnh ai cầm đặng
Nâng bút đề tranh mấy áng thơ
Mặc khách qua chơi chừng thỏa nguyện
Vườn này tao nhã cứ Chu Du


_____________________________
 

Bài viết đã đăng: 223
Gia nhập ngày: 9.2.2009
Đến từ: Đệ nhất hùng quan
Hiện trạng: offline
Nàng ấy
 
Một thời xuống tóc ở chùa tôi
Tiểu Hổ pháp danh đã thuộc rồi
Kinh kệ làu thông như cháo chảy
Mõ chuông tuyệt kỹ tựa ma chơi
Từ khi Chàng Nguyễn mang Duyên tới
Là lúc Nàng Ngâu bỏ nửa vời
Cùng dắt nhau về lầu Vọng Nguyệt
Tháng ngày ngâm vịnh thú chơi vơi
 

< Sửa đổi bởi: Tutang -- 28.3.2009 8:08:27 >


_________

 

Bài viết đã đăng: 65
Gia nhập ngày: 4.5.2008
Hiện trạng: offline  

điểm xuyết vườn Ngâu có 1 hồ
lún phún rêu fong nước nông sờ
tâm điểm hồ khô hoa muống mọc
mép hồ râu bắp lất phất phơ
 
hồ kiệt bướm hoa không màn đến
giá gì đùa cợt với bạn thơ
tuyệt tác thiên nhiên? ô hay thật!?
hồ nằm trơ đáy khóc hu hu !
 
                             hoangminhhung


AndStar(1996,0,false,false,"dừng bước giang hồ","")dừng bước giang hồ




Bài viết đã đăng: 1996
Gia nhập ngày: 18.6.2006
Hiện trạng: offline
quote:





  Hoa Ngâu thư quán
Hoa Ngâu nào phải cháu dì Hồ
Nhiều kẻ xem thơ đứng sửng sờ
Anh thích khen rằng “Sao mới mọc”
Bạn ganh lại bảo “ Súng đang phơ”
Trai làng tấp tểnh thi nhau đến
Bô lão đua đòi mộng kiếp thơ
Mất yếm giả vờ nhưng tưởng thật
Nhiều anh gọt bút cỡ…Nguyễn Du
 
LS

<
 

Bài viết đã đăng: 101
Gia nhập ngày: 2.8.2008
Hiện trạng: offline
quote:




Cái hồ
 

Dưới bến mơ xem một cái hồ
Người khen sâu kẻ bảo nông sờ
Ngẩn ngơ như phỗng ai trông thấy
Vườn cỏ ven hồ chắn phất phơ

Nỗi oan hoạ thuỷ sao mang tiếng
Vẫn tặng cho đời ngàn tứ thơ
Thi nhân mặc khách chen chân đến
Khéo nát vườn em hỡi khách du !!!

CLH


 

Bài viết đã đăng: 223
Gia nhập ngày: 9.2.2009
Đến từ: Đệ nhất hùng quan
Hiện trạng: offline
Đề nghị Bác Duyên chấm treo giải nhé.

Hồ: Xuân Hương
 
Đám đông xúm xít ở quanh hồ
Chả biết thích chi ai cũng sờ
Cá lội le te dòng nước biếc
Rêu lên lún phún bốn bờ phơ
Hiền nhân quân tử đều qua đấy
Mặc khách tao nhân thú vịnh thơ
Hồ ấy thanh tân ai chả biết
Sao đời mai mỉa chốn phù du



Bài viết đã đăng: 534
Gia nhập ngày: 1.5.2008
Đến từ: Hà nội
Hiện trạng: online
quote:



Cái hồ

Dưới bến mơ xem một cái hồ
Người khen sâu kẻ bảo nông sờ
Ngẩn ngơ như phỗng ai trông thấy
Vườn cỏ ven hồ chắn phất phơ

Nỗi oan hoạ thuỷ sao mang tiếng
Vẫn tặng cho đời ngàn tứ thơ
Thi nhân mặc khách chen chân đến
Khéo nát vườn em hỡi khách du !!!

CLH


Bài hoạ cực hay bạn chu lệ hương ạ. Tứ thơ hay lắm chỉ có điều câu thứ sáu bạn nên đổi thành "Vẫn tặng cho đời vạn tứ thơ " nghe sẽ hay hơn
Câu cuối kể thì cũng hay nhưng có một nét dở là đang hồ bạn lại biến nó thành vườn cho nên nên thay là
"Chớ vẩn hồ em hỡi khách du" thì hay hơn vả lại chứ vẩn còn hàm rất nhiều nghĩa bóng khác

Bài viết đã đăng: 264
Gia nhập ngày: 3.1.2009
Đến từ: Moscow
Hiện trạng: offline Mạn phép các bác, em con nhà nông, chẳng biết họa thơ Đường, có thể nào nói thế ấy:

Chợt nghe bàn tán mấy anh đồ
Rằng vườn hoa Ngâu có cái hồ
Vội đến vườn Ngâu nhìn cho rõ
Xem xem chuyện thật hay ỡm ờ
Vườn Ngâu ngắm mãi chẳng thấy hồ
Giữa vườn chỉ có một cái bồ
Bồ ấy đựng bao lòng thiên hạ
Nông duyên, kém thế chẳng nên sờ.


< Sửa đổi bởi: Minh Xuân -- 31.3.2009 11:52:28 >


_
 

Bài viết đã đăng: 101
Gia nhập ngày: 2.8.2008
Hiện trạng: offline
CLH cám ơn bạn NTD . Xin  nghe ý kiến bạn cho bài thơ hoàn chỉnh hơn

Cái hồ

Dưới bến mơ xem một cái hồ
Người khen sâu kẻ bảo nông sờ
Ngẩn ngơ như phỗng ai trông thấy
Vườn cỏ ven hồ chắn phất phơ

Nỗi oan hoạ thuỷ sao mang tiếng
Vẫn tặng cho đời vạn tứ thơ
Thi nhân mặc khách chen chân đến
Chớ vẩn hồ em hỡi khách du !!!

CLH

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2009 02:13:04 bởi nguyễn thế duyên >
Liên Thơ 06.04.2009 08:45:13 (permalink)
0
  Giá như...Giá dụ.....giá mà....
Ba tiếng giá đủ làm ta tan đời
Giá mà mua được nụ cười
Thì tôi bán nửa gia tài vì em
Giá như bỗng có một đêm
Thôi không viết nữa con tim nát rồi

                      Nguyễn Thế Duyên
Cậu vẫn khoẻ chứ dạo này cậu không lên mạng làm tớ buồn đấy


Chữ « Vì »
Giá mà mua được nụ cười
Thì tôi bán nửa gia tài vì em (ntd)
 
Chữ vì nghe thật là thương
Chữ vì nghe thật là say đắm lòng
Vì nhau ta có hôm nay
Vì nhau ta có hôm sau đủ đầy
Ngọt bùi, cay đắng tình ơi
Dâng cho nhau vẹn tấm tình yêu thương…
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Ngày đầu tuần, 6/4/2009.
Thi hữu  thân mến, trong cuộc sống có nhiều chữ để ghi để sống. Nghĩ về cuộc đời ba mẹ mình, về những người quanh ta và đôi khi nghĩ về bản thân mình... Liên Thơ  thấy chữ VÌ  là chữ cần thiết nhất.Trong nhà LT có một chữ « VÌ » Liên Thơ  đặt khắc trên đá Non Nước  để kính tặng ba mẹ mình cùng với 2 dòng con số ghi năm sinh của hai người : 1922-1933.
Cảm động khi đọc câu thơ đùa vui dễ thương của bạn mình viết đôi dòng tâm sự này...Mong sao mọi người hãy biết sống vì nhau cho cuộc đời đẹp mãi bạn nhỉ...
Thân mến
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2009 08:48:26 bởi Liên Thơ >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 25 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 371 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9