Một câu thơ chợt hiểu
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 25 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 371 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 27.11.2008 17:36:47 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Cánh chim và bầu trời
 
Anh-Một cánh đại bàng
Em -Bầu trời xanh thẳm
Anh -Cánh buồm vượt sóng
Em -Mênh mông trùng khơi
 
Bầu trời của ta ơi
Đừng nhỏ lại thành chiếc lồng chật hẹp
Nhốt một cánh chim khao khát tự do
 
Biển khơi của ta ơi
Đừng nhỏ lại thành chiếc hồ lặng sóng
Giam một cánh buồm mong sóng gió biển khơi
 
Hãy mở ra bầu trời
Để cánh đại bàng
Vượt lên gió bão
 
Hãy mở ra đại dương
Cho cánh buồm no gió
Đè lên đầu sóng dữ
Vươn mình đến những bến bờ xa
 
Không có bầu trời
Cánh đại bàng rũ trên bờ đá
 
Không có đại dương
Cánh buồm cô đơn
Rũ trên những cột buồm
 
Không!
Cánh đại bàng không thể thiếu bầu trời
Những cánh buồm không thể thiếu biển khơi
Anh không thể thiếu em
Nếu thiếu em, tất cả đều vô nghĩa
 
Nhưng em hãy là bầu trời
Để cánh chim anh bay lên dũng mãnh
Nhưng em hãy là biển khơi
Để cánh buồm anh đạp sóng
Để hai ta kiêu hãnh sống trên đời
 
nguyễn thế duyên
                     Hà nội 2-11-2008

:     Tôi một cánh chim sẻ
Nhưng mơ bầu trời xanh
Em sẽ là gì nhỉ? 
Một giấc mơ mong manh
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/4E1A32A18AA74C5699566D798F9E53A7.jpg[/image]


Đại bàng hãy tung cánh
Lên tận bầu trời xanh
Hết là chàng bồ nông
Suốt đời mò bắt tép....
 
T.T.K.27.11.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2008 08:01:22 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 30.11.2008 08:15:03 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

      Nhớ trăng thu

Thu hết, đông sang, trăng thu lặn
Bao giờ mới gặp lại trăng thu?
Một năm-Chao ơi lâu quá
Một mình ta đến tắm  bên hồ

Nước lạnh, gió đông càng lạnh
Vầng trăng đông lạnh cóng cả trời đêm
ai cũng bảo vẫn là vầng trăng ấy
Chỉ mình ta là không chịu tin

Trăng của ta khác với trăng mùa đông
Trăng thu sáng còn trăng đông lại tối
Một năm nữa khi thu về ta hỏi
Trăng thu ơi em có nhớ ta không?

Hết đông, hết xuân hết hạ
Ba mùa dài dằng dặc mới đến thu
Thu mong đợi,thu thương thu nhớ
Một mảnh trăng thu đến tắm bên hồ

Đợi ba mùa để gặp được một mùa
Ba mùa đợi là ba mùa thơ chết
Em ở đâu? trăng thu em có biết
Ta đang dùng thơ để chắn lối đông về

Ba mùa dồn lại dài ghê
Bao giờ một mảnh trăng thề treo cao
             Hà nội 30-10-2008
Lâu không gặp nhân qua đây viết tặng cô bạn một bài thơ. Chúc mạnh khỏe và hạnh phúc
-------------------
Hai bạn ơi
TTK có bài "Trăng sáng" mang giao lưu với hai bạn nè
Chúc vui , hạnh phúc

Trăng Sáng

 
Trăng sáng đến ngất ngây
Lay động hồn thi sỹ
 
Đêm rằm trăng tròn đầy
Dát vàng vào ánh sáng
 
Trăng đi theo gió bay
Đứng đâu nhìn vẫn thấy
 
Khi trời mưa rây rây
Trăng tìm mây nghiêng nấp
 
Trăng tưới xuống vườn cây
Lá hoa đùa vui sướng
 
Vào những đêm trăng sáng
Như thoang thoáng hương bay
 
Có đêm trăng hao gầy
Mặt hồ mờ in bóng
 
Ngắm trăng em mê say
Lòng đầy niềm vui sống
 
Anh có giống như trăng
Sao rằm em dậy sóng
 
T.T.K.30.11.2008 
 

nguyễn thế duyên 02.12.2008 23:54:58 (permalink)
0
Em khóc
            Gửi Thanh thanh khiết
Đừng hờn
Đừng dỗi
Đừng làm anh bối rối
Anh chẳng biết dỗ dành đâu em
 
Muốn áp vào ngực em
Nghe tiếng con tim thổn thức
 
Lời nói anh ngập ngừng
Ánh mắt em dỗi hờn
Bàn tay anh lóng ngóng
 
Điều muốn nói mà sao anh câm lặng
Nước mắt em chảy dài đọng lại bờ môi
 
Đừng khóc em ơi
Anh muốn lau khô dòng nước mắt trên môi
Bằng một nụ hôn
Mà sao không dám
 
Rụt rè
Bàn tay khẽ chạm
lên đôi vai gầy
Đang rung lên theo nước mắt chảy dài
 
Đâu rồi nụ cười
Làm anh say đắm?
Có phải nước mắt em bảo rằng
"Anh ngốc lắm
Hãy ôm em đi
Hãy hôn em đi
Và hãy thầm thì những điều muốn nói"
 
Liệu có phải thế không?
Nên anh cứ ngập ngừng
Bối rối ngồi bên em bối rối
              Hà nội 31-10-2008



















Bài viết đã đăng: 902
Gia nhập ngày: 22.11.2007
Hiện trạng: offline
.



Đính kèm (1)

_____________________________



money is nothing but without money you are nothing
to love is nothing, to be loved is something but to love and to be loved is everything

(trả lời: nguyễn thế duyên)








Bài viết đã đăng: 1136
Gia nhập ngày: 12.10.2007
Đến từ: Hà Nội
Hiện trạng: offline


quote:

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

   Em khóc
            Gửi Thanh thanh khiết
...

Có phải nước mắt em bảo rằng
"Anh ngốc lắm
Hãy ôm em đi
Hãy hôn em đi
Và hãy thầm thì những điều muốn nói"
 
Liệu có phải thế không?
Nên anh cứ ngập ngừng
Bối rối ngồi bên em bối rối
              Hà nội 31-10-2008



QUA ĐỒNG ƯỚT SƯƠNG RƠI
Qua đồng ướt sương rơi
Theo đường mòn len lỏi
Một anh bạn tiễn tôi
Về nhà sau dạ hội.
*
Tới cửa, anh lại gần
Cẩn thận nhìn sau trước:
“Tôi muốn, dù một lần
Xin hôn cô, nếu được…”
*
Tôi vội vàng bảo ngay
Rằng tôi không thích thế
Rằng tất nhiên điều này
Không bao giờ có thể!
*
Anh chàng liền ỉu xìu
Định về ngay lúc đó,
Nghĩ mình không được yêu
Ở làm gì thêm khổ.
*
Tôi ghé lại gần hơn:
“Mà thôi - rồi nói tiếp:
Thế anh không thể hôn
Mà không cần xin phép?”

Thái Bá Tân dịch
M.Iacốpxki _ Nga

Em chép tặng anh Duyên bài này nha ! Sau này không trách em là "thấy chết mà hong cứu"  được đâu đấy !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2008 23:59:59 bởi nguyễn thế duyên >
nguyễn thế duyên 06.12.2008 00:23:30 (permalink)
0
Hà Nội- Đêm không em
 
Đêm Không em
Đêm dài ra vô tận
Anh một mình lang thang trong đêm
Dãy phố vắng, rặng sấu già im ngủ
Hà Nội đêm nay trở gió
Cái lạnh tràn về đêm như bỗng sâu thêm
 
Hà Nội đêm nay không em
Quạnh quẽ con đường quen
Gió thì thầm ẩn mình trong tán lá
Sương trắng buông đầy nỗi nhớ
Tháp bút viết thơ lên những áng mây buồn
 
Hồ Gươm
Không lao sao gợn sóng
Thiếu bóng em
Mặt hồ phẳng lặng
Liễu nghiêng mình run trong gió thu
Tóc liễu xoà che tối mặt nước hồ
 
Hà Nội đêm nay trở gió
Không có anh em có lạnh không?
Anh lạnh lắm
           Tay run
                  Thơ chẳng viết
Một nỗi nhớ cồn cào, da diết
Không có em,Hà Nội rét em ơi
 
Đường Nguyễn Du
Gió thốc ,lá tả tơi
Hoa sữa rụng trắng trên phố vắng
Hương hoa sữa thơm nồng trong gió lạnh
Gieo vào lòng một chút chơi vơi
 
Nhớ đêm nao lóng lánh mắt em cười
Gió thổi tóc em mơn man trên má
Một nụ hôn thấm đẫm hương hoa sữa
Làm trăng ghen rơi vỡ vụn trong hồ
 
Vầng trăng nghiêng nghiêng soi mặt nước hồ
Chiếc lá nghiêng nghiêng rơi vào nỗi nhớ
Làn môi nghiêng nghiêng nụ cười quyến rũ
Câu thơ nghiêng nghiêng và nỗi nhớ cũng nghiêng nghiêng
 
Hà nội không em tất cả đều nghiêng
Nghiêng nghiêng đổ về em tất cả
Nơi xa ấy biết không em ngọn gió
Cũng nghiêng theo nỗi nhớ thổi về em
                       Hà Nội 11-11-2008
                  Viết những ngày em đi Đà Lạt
 


















ThanhThanhKhiet

titleAndStar(2108,0,false,false,"","")
VIP



Bài viết đã đăng: 2108
Gia nhập ngày: 27.2.2008
Hiện trạng: online


quote:

Chào bạn Nguyen the duyen. {viết những ngày em đi Đà lạt} Cho nên TTK có bài Đà lạt lạnh mang giao lưu với bạn nè.chúc vui và hạnh phúc nhé

 
Đà lạt lạnh
----
 
Anh ơi...Đà lạt lạnh nhiều rồi
Leo dốc chân em rời rã mỏi
Rủ tóc hàng thông reo vẫy gọi
Cào toang cái lạnh phủ sườn đồi
 
Anh ơi...Đà lạt lạnh nhiều rồi
Che lấp mặt trời sương xuống nặng
Em đứng giữa đồi trong quạnh vắng
Nhìn về phương bắc …nắng xa xôi
 
Mi mô sa hoa nở xanh xanh
Đang ngóng nắng về trong khắc khoải
Cũng giống như em khao khát …đợi
Mà sao sợi nắng cứ mong manh
 
Anh ơi.Đà lạt lạnh nhiều rồi
Hương sắc ngàn hoa mang gói lại
Mong ánh mặt trời mau thức dậy
Mà sao cái lạnh mãi rơi rơi
 
 
Anh ơi...Đà lạt lạnh nhiều rồi
Tê tái hồn em Tim quặn thắt
Có phải chăng …anh là ánh nắng
Hãy về sưởi ấm trái tim côi
 
Bình minh le lói phía chân trời
Loang toả muôn nơi ưng ửng sáng
Nao nức lòng em trông tia nắng
Bâng khuâng …lặng đón …dạ bồi hồi
 
T.T.K.14.11.2008 
 





< Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 15.11.2008 11:00:27 >


damotlanyeunhau

titleAndStar(332,0,false,false,"","")
Bạn Thâm Giao


 

Bài viết đã đăng: 332
Gia nhập ngày: 11.11.2008
Đến từ: Sydney Australia
Hiện trạng: offline

 
 
Tình hoa sữa . . .
 
 
Đứng bên rào trắng non màu hoa sữa
Gió lành lạnh thổi từ phía Hồ Tây
Con đường Cổ Ngư lãng mạng chiếc lá bay
Thầm thì hát - "Hà Nội những mùa này"

 
Em bước bên anh tóc dài ngang lưng thắm
Tuổi vào đời mộng lắm ngàn ý thơ
Phút giây nào đối diện nhau tình cờ
Hoa sữa thơm, thơm hương người con gái

 
Em đà yêu anh - chưa một lần ngoảnh lại
Để thấy rằng đã quá nhiều vết thương
Hằn thật sâu rỉ máu trái tim buồn
Ánh mắt trao đà không còn nồng ấm

 
Lời chia tay anh nói không suy ngẫm
Phút ngỡ ngàng em gục ngã đớn đau
Không còn yêu - tại sao đày đoạ nhau
Để anh đi - mà buồng tim đẫm sầu

 
Xa em rồi , lại là anh tiếc nuối
Trách giỗi hờn cay đắng lời ái oan
Khi bên em tình ơ thờ lạnh nhạt
Chia đôi đời - ai hát khúc quạnh hiu

 
Xác pháo xe hoa rộn vang một ngày Thu
Em chúc cho anh ân ái, sống bạc đầu
Anh bên người nồng ấm suốt canh thâu
Em về chôn, trái ngang duyên ban đầu

 
Nay bước về Cổ Ngư xưa ngắm lại
Nét mặn mà quyến rũ của Hồ Tây
Hương hoa sữa ngất ngây đôi bàn tay
Chắc duyên tình đẹp màu - sau áng mây

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2008 00:27:57 bởi nguyễn thế duyên >
ThanhThanhKhiet 06.12.2008 11:25:35 (permalink)
0
[quote]Trích đoạn: nguyễn thế duyên


quote:

Thật đâu có dám nói là...cho ai ! [TTK]

Sao em chẳng nói cho tôi
mối tình thật ,với những lời thật tâm
Thà rằng đừng biết cho xong
Chữ yêu để mãi trong lòng nó đau
Tôi về trồng chín buồng cau
Trồng chín giàn trầu,thổi chín mâm xôi
Nuôi chín con gà người ơi
bao giờ người gật để tôi khỏi buồn

nguyen the duyen

Chữ yêu
 
Bây giờ người ít ăn trầu
Trồng nhiều như thế lấy đâu ruộng cầy
 
Đưa xôi những chin mâm đầy
Ăn sao cho hết ruồi vầy đấy anh!
Gà giờ lại lắm H5
Ăn vào cả họ ra nằm tha ma
 
Chữ yêu xin thả cho ra
Làm con bướm lượn tìm hoa bốn mùa…
 
T.T.K.6.12.2008
ThanhThanhKhiet 10.12.2008 07:51:49 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Em sống với tình yêu
Thấy hạnh phúc thật nhiều
Bởi lòng em dâng tặng
Hết thẩy nỗi tin yêu

Với tất cả mọi người
Anh chỉ là anh thôi
Nhưng nơi em không thế
Anh là cả bầu trời

Dòng sông nước trôi trôi
Bể dâu luôn biến đổi
tình em thì không thế
Nó sống mãi trong đời

T.T.K.7.12.2008


    Tình em
Em là dòng sông xanh
chẩy qua bao gềnh thác
Réo sôi dòng nước siết
Thác dựng lên trắng trời
 
Thác tình cao ngàn trượng
Sóng tình ào ạt sôi
Nước tình mênh mang trải
Anh đắm mình trong ấy
Thầm cám ơn cuộc đời
 
Sông tình ơi cứ trôi
Thời gian ơi cứ chảy
Tình yêu và thời gian
Cùng đồng hành mãi mãi
 
Nếu kiếp sau làm lại
Anh lại đắm sông em
 
NTD

 Cám ơn bạn nguyễn thế duyên đã ghé thăm và còn để lại dòng thơ hay.Chúc bạn và gia đình luôn vui ,hạnh phúc
 
Tình em
 
Em như một dòng sông
Êm đềm nuớc mênh mông
Chẩy qua bao ghềnh thác
Ôm núi đá vào lòng
 
Dòng sông em trong xanh
Nước sông em ngọt lành
Trải lòng em vào đó
Tình cũng lớn mông mênh
 
Anh về tắm sông em
Cho cạn niềm thương nhớ
Hết những đợi chờ mong
Đón anh - nước mở lòng
 
Tình em là dòng sông
Lòng anh là Sóng biếc
Giữa trời đất mênh mông
Nước dạt dào ôm sóng
 
T.T.K.7.12.2008 
 
ThanhThanhKhiet 12.12.2008 07:57:04 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Hoa Hồng
-----------
Vườn em
mở lối anh vào

Hoa em hé nhuỵ
anh trao lửa nồng

Môi em
mở cánh phớt hồng

Hương say
Thơm ngát tầng không
ngọt ngào

T.T.K.10.12.2008

Bài thơ hay quá,giản dị mà ngọt ngào. Thử họa với cô bạn một bài không biết có xứng với bài này không

Nụ hồng môi em

Môi em là cánh hồng
Hương em là hương hoa
Lạc bước vào vườn ấy
Chẳng bao giờ muốn ra

Thiên đường đâu có xa
Một nụ hồng mở cánh
Hương say bay trong mộng
Tình yêu dâng chơi vơi


Nguyễn thế duyên

Bài thơ không đạt. Đành chịu vậy.
----------------

Chào bạn nguyễn thế duyên ! Sao hôm nay "thầy " lại khiêm tốn thế làm "học trò" lo sợ đấy !!!!xin cho hai chữ bình yên
 
 
Mộng thiên thai
 
Thiên đường ở trong ta
Vui với điều đang có
Không tranh đoạt hơn thua
Đời sẽ ngát hương hoa
 
           *** 

Ngày nụ hồng mở cánh
E ấp dáng trang đài
Ngỡ ngàng duyên sắc thắm
Đưa mộng vào thiên thai
 
T.T.K.12.12.2008



<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2008 09:24:23 bởi ThanhThanhKhiet >
anhtrangthu 12.12.2008 23:04:51 (permalink)
0
Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Hà Nội- Đêm không em
 
Đêm Không em
Đêm dài ra vô tận
Anh một mình lang thang trong đêm
Dãy phố vắng, rặng sấu già im ngủ
Hà Nội đêm nay trở gió
Cái lạnh tràn về đêm như bỗng sâu thêm
 
Hà Nội đêm nay không em
Quạnh quẽ con đường quen
Gió thì thầm ẩn mình trong tán lá
Sương trắng buông đầy nỗi nhớ
Tháp bút viết thơ lên những áng mây buồn
 
Hồ Gươm
Không lao sao gợn sóng
Thiếu bóng em
Mặt hồ phẳng lặng
Liễu nghiêng mình run trong gió thu
Tóc liễu xoà che tối mặt nước hồ
 
Hà Nội đêm nay trở gió
Không có anh em có lạnh không?
Anh lạnh lắm
           Tay run
                  Thơ chẳng viết
Một nỗi nhớ cồn cào, da diết
Không có em,Hà Nội rét em ơi
 
Đường Nguyễn Du
Gió thốc ,lá tả tơi
Hoa sữa rụng trắng trên phố vắng
Hương hoa sữa thơm nồng trong gió lạnh
Gieo vào lòng một chút chơi vơi
 
Nhớ đêm nao lóng lánh mắt em cười
Gió thổi tóc em mơn man trên má
Một nụ hôn thấm đẫm hương hoa sữa
Làm trăng ghen rơi vỡ vụn trong hồ
 
Vầng trăng nghiêng nghiêng soi mặt nước hồ
Chiếc lá nghiêng nghiêng rơi vào nỗi nhớ
Làn môi nghiêng nghiêng nụ cười quyến rũ
Câu thơ nghiêng nghiêng và nỗi nhớ cũng nghiêng nghiêng
 
Hà nội không em tất cả đều nghiêng
Nghiêng nghiêng đổ về em tất cả
Nơi xa ấy biết không em ngọn gió
Cũng nghiêng theo nỗi nhớ thổi về em
                       Hà Nội 11-11-2008
                  Viết những ngày em đi Đà Lạt
 


















ThanhThanhKhiet

titleAndStar(2108,0,false,false,"","")
VIP



Bài viết đã đăng: 2108
Gia nhập ngày: 27.2.2008
Hiện trạng: online


quote:

Chào bạn Nguyen the duyen. {viết những ngày em đi Đà lạt} Cho nên TTK có bài Đà lạt lạnh mang giao lưu với bạn nè.chúc vui và hạnh phúc nhé

 
Đà lạt lạnh
----
 
Anh ơi...Đà lạt lạnh nhiều rồi
Leo dốc chân em rời rã mỏi
Rủ tóc hàng thông reo vẫy gọi
Cào toang cái lạnh phủ sườn đồi
 
Anh ơi...Đà lạt lạnh nhiều rồi
Che lấp mặt trời sương xuống nặng
Em đứng giữa đồi trong quạnh vắng
Nhìn về phương bắc …nắng xa xôi
 
Mi mô sa hoa nở xanh xanh
Đang ngóng nắng về trong khắc khoải
Cũng giống như em khao khát …đợi
Mà sao sợi nắng cứ mong manh
 
Anh ơi.Đà lạt lạnh nhiều rồi
Hương sắc ngàn hoa mang gói lại
Mong ánh mặt trời mau thức dậy
Mà sao cái lạnh mãi rơi rơi
 
 
Anh ơi...Đà lạt lạnh nhiều rồi
Tê tái hồn em Tim quặn thắt
Có phải chăng …anh là ánh nắng
Hãy về sưởi ấm trái tim côi
 
Bình minh le lói phía chân trời
Loang toả muôn nơi ưng ửng sáng
Nao nức lòng em trông tia nắng
Bâng khuâng …lặng đón …dạ bồi hồi
 
T.T.K.14.11.2008 
 





< Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 15.11.2008 11:00:27 >


damotlanyeunhau

titleAndStar(332,0,false,false,"","")
Bạn Thâm Giao


 

Bài viết đã đăng: 332
Gia nhập ngày: 11.11.2008
Đến từ: Sydney Australia
Hiện trạng: offline

 
 
Tình hoa sữa . . .


Đứng bên rào trắng non màu hoa sữa
Gió lành lạnh thổi từ phía Hồ Tây
Con đường Cổ Ngư lãng mạng chiếc lá bay
Thầm thì hát - "Hà Nội những mùa này"


Em bước bên anh tóc dài ngang lưng thắm
Tuổi vào đời mộng lắm ngàn ý thơ
Phút giây nào đối diện nhau tình cờ
Hoa sữa thơm, thơm hương người con gái


Em đà yêu anh - chưa một lần ngoảnh lại
Để thấy rằng đã quá nhiều vết thương
Hằn thật sâu rỉ máu trái tim buồn
Ánh mắt trao đà không còn nồng ấm


Lời chia tay anh nói không suy ngẫm
Phút ngỡ ngàng em gục ngã đớn đau
Không còn yêu - tại sao đày đoạ nhau
Để anh đi - mà buồng tim đẫm sầu


Xa em rồi , lại là anh tiếc nuối
Trách giỗi hờn cay đắng lời ái oan
Khi bên em tình ơ thờ lạnh nhạt
Chia đôi đời - ai hát khúc quạnh hiu


Xác pháo xe hoa rộn vang một ngày Thu
Em chúc cho anh ân ái, sống bạc đầu
Anh bên người nồng ấm suốt canh thâu
Em về chôn, trái ngang duyên ban đầu


Nay bước về Cổ Ngư xưa ngắm lại
Nét mặn mà quyến rũ của Hồ Tây
Hương hoa sữa ngất ngây đôi bàn tay
Chắc duyên tình đẹp màu - sau áng mây


 
Hà nội đêm không em
Nhưng có vầng trăng nhỏ
Ngắm nhìn anh đâu đó
Mà anh đau có hay

Anh vẫn đang men say
Trong sắc màu thanh khiết
Anh ơi anh có biết
Một người đang...như anh...
anhtrangthu

(Bài thứ Nhất)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2008 23:05:52 bởi anhtrangthu >
Liên Thơ 14.12.2008 11:53:09 (permalink)
0
Chảy miết...
Trót vay nửa nụ cười đôn hậu

Em dâng  anh tất cả ân tình
Trái tim đập mãi không phút nghỉ
Chảy miết tình em tới biển xanh...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Đêm cuối tuần, 13/12/2008

  
     Em vay tôi cả nụ cười
Sao em chưa trả cho tôi chút gì?
   Sao em đã vội quên đi
Rặng mồng tơi phá cũng vì em thôi
   Gốc cây phượng cũ em ơi
Bài thơ tôi để ai người tìm không?
   Chao ơi chén rượu đắng nồng
Vịn vào hơi rượu để mong tìm người
    Bát cháo hành đã quên rồi
Cái hôm em ốm tôi ngồi chăm em
   Người ơi sao lại chóng quên
Làm cho bèo dạt tận miền xa xôi
   Trong tim tắt lịm nụ cười
Vì em lấy mất từ ngày xa xưa...

              Nguyễn Thế Duyên
            Sáng chủ nhật, 14/12/2008
     Nợ anh
   Nợ anh từ những ngày thơ
Khi em vừa cất tiếng thưa chào đời
   Nợ anh từ thuở nằm nôi
Tay anh đưa võng em cười dễ thương
   Nợ anh từ những tơ vương
Em gom góp cả chờ ngày thăng hoa
   Năm dài tháng rộng bao la
Tìm ngày thật tốt em về bên anh...
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
        Trưa  chủ nhật, 14/12/2008
   
     Bắt được thi huynh đây rồi để  LT to nhỏ cho huynh nghe một chuyện thật của bạn  Liên Thơ.Cái ngày cô bé bạn của LT 5 tuổi là ngày anh ấy 21 tuổi, kết hôn lần đầu.Trời “ác ôn"xui khôn xui dại thế nào mà bây giờ cô bé con ấy lại sắp thành người phụ nữ số 1 của anh ta nên LT làm bài này họa với thi huynh biết đâu thi huynh thấy giông giống chuyện của mình thì phải thưởng cho Liên Thơ nhé
    Thi huynh thân mến, Liên Thơ rất vui mừng được đọc những bài thơ khi thì dí dỏm ,thông minh, trẻ trung, hồn nhiên như tuổi xuân thì ... khi thì những bài thơ dào dạt tình thương yêu, với ý  thơ thâm thúy...của tấm lòng nhân hậu, thấu đáo tình đời kiếp người  của thi sĩ Nguyễn Thế Duyên.
   Đến với thi đàn Liên Thơ rất hạnh phúc sống với những thi hữu tình thâm đã luôn bên Liên Thơ chia sẻ những suy tư về thơ về đời.Thật là xúc động khi huynh làm bài thơ “tổng kết” kỉ niệm của chúng ta.Những kỉ niệm vô giá mà Liên Thơ luôn coi như tài sản quý giá của đời mình.Trân trọng cảm ơn thi huynh vẫn ghi nhớ cùng Liên Thơ
  Kính chúc thi huynh khỏe, vui, hạnh phúc nhé...

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 12:07:48 bởi Liên Thơ >
nguyễn thế duyên 16.12.2008 09:52:00 (permalink)
0
Trăng tắm
ô kìa vầng trăng thu
Bước xuồng hồ trăng tắm
Mặt hồ bỗng gợn sóng
Khi vầng trăng chạm vào
 
Mây là chiếc yếm đào
Bỏ lại trên trời thẳm
Ánh trăng là xiêm y
Để trên bờ hồ vắng
 
Lăn tăn bao con sóng
Theo vầng trăng bồng bềnh
Lòng ta cũng dậy sóng
cũng bồng bềnh theo trăng
 
Đầy trời ánh trăng ngân
Gương trăng nhòe trong sóng
Nụ cười trăng e ấp
Khi trăng nhìn thấy ta
 
Sao trăng không lên bờ?
Vẫn bồng bềnh trên sóng
Lồ lộ chiếc khuôn ngọc
Trong nước hồ thẳm sâu
 
Không! ta có say đâu
Vẫn lao vào nước lạnh
Một vầng trăng lóng lánh
Muốn ôm trong vòng tay
            Hà nội 14-11-2008
 
Xin đừng cảm bài thơ theo hướng tục

ThanhThanhKhiet 16.12.2008 21:15:04 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

 
Hà nội đêm không em
Nhưng có vầng trăng nhỏ
Ngắm nhìn anh đâu đó
Mà anh đau có hay

Anh vẫn đang men say
Trong sắc màu thanh khiết
Anh ơi anh có biết
Một người đang...như anh...
anhtrangthu

(Bài thứ Nhất)


(Bài thứ hai)
 
Trăng thu đẹp ngất ngây
Làm ai cũng mê say
Màu nào dưới trần thế
Bì được với trăng đây
 
Trăng thu mãi tròn đầy
Anh đã đợi bao ngày
trông chờ mong rằm đến
Để anh được...tỏ bầy
 
          T.T.K.16.12.2008
 
ATT ơi! (sắc màu thanh khiết) làm sao sánh với long lanh huyền ảo của ATT cơ chứ
ThanhThanhKhiet 19.12.2008 20:45:37 (permalink)
0
nguyễn thế duyên ơi TTK sang thăm nè ,Chúc vui và an hoà nhé
Một mùa giáng sinh đầy ơn chúa
 
Trong hang Belinh 
ánh sáng toả ra tưng bừng
Nghe trên không trung
tiếng hát thiên thần vang lừng...
---------
Thánh ca


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/4C815AFD2B954ECF80D28772ACCCE074.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2008 20:47:53 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 20.12.2008 07:47:09 (permalink)
0
Trích đoạn: nguyễn thế duyên



Thu muộn

Thu muộn đổ loang vạt nắng chiều
Hiu hiu liễu rủ, gió vờn theo
Bóng ngả Tây Hồ, ngơ ngẩn sóng
Ai rơi ánh mắt cứ trong veo...

Tình vẫn ngàn năm là nước mắt!
Biết người còn nhớ tới duyên đầu
Muốn về nhặt lại mùa yêu cũ...
Chỉ sợ tim mình nhói nỗi đau...


Giết chết mùa thu lại ngồi than sao thu đến muộn
Quên đi lời hẹn còn trách đời lắm kẻ phụ tình

 
ONG
-----------
 
Ngày xưa núi hoa quả
Có một chú ngộ không
xuốt ngày đi quậy phá
bị đá đè ngàn năm
 
Ngày nay có chú ong
Chỉ thích đi long vòng
Tìm hoa để châm chích
Có sợ ngòi gẫy không?
 
Em  là một bông hồng
Nên yêu thích loài ong
Nhưng phải là ong mật
Để uống ngọt trong lòng
 
Mùa xuân sắp đến rồi
Ngàn hoa bừng hương sắc
Tha hồ ong kiếm mật
Tặng ngọt cho cuộc đời
 
T.T.K.20.12.2008 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2008 07:48:18 bởi ThanhThanhKhiet >
anhtrangthu 20.12.2008 20:38:37 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Trích đoạn: nguyễn thế duyên



Thu muộn

Thu muộn đổ loang vạt nắng chiều
Hiu hiu liễu rủ, gió vờn theo
Bóng ngả Tây Hồ, ngơ ngẩn sóng
Ai rơi ánh mắt cứ trong veo...

Tình vẫn ngàn năm là nước mắt!
Biết người còn nhớ tới duyên đầu
Muốn về nhặt lại mùa yêu cũ...
Chỉ sợ tim mình nhói nỗi đau...


Giết chết mùa thu lại ngồi than sao thu đến muộn
Quên đi lời hẹn còn trách đời lắm kẻ phụ tình

 
ONG
-----------
 
Ngày xưa núi hoa quả
Có một chú ngộ không
xuốt ngày đi quậy phá
bị đá đè ngàn năm
 
Ngày nay có chú ong
Chỉ thích đi long vòng
Tìm hoa để châm chích
Có sợ ngòi gẫy không?
 
Em  là một bông hồng
Nên yêu thích loài ong
Nhưng phải là ong mật
Để uống ngọt trong lòng
 
Mùa xuân sắp đến rồi
Ngàn hoa bừng hương sắc
Tha hồ ong kiếm mật
Tặng ngọt cho cuộc đời
 
T.T.K.20.12.2008 

Hồn thu dừng lại nơi đây
Bùi ngùi níu giữ những ngày đầu tiên
Sương lành đọng giữa hàng hiên
Người ơi thu lại nhớ miền xa xăm...

anhtrangthu


Bài thơ thứ 5


Đủ rồi NTD ơi
Hai người cùng đã trả lời đủ năm


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/95041F479E504AD7876FFB9AD0954073.jpg[/image]
Attached Image(s)
Liên Thơ 21.12.2008 23:21:33 (permalink)
0
Cho nhau
Hoa tươi nở  đẹp cho đời
Trái tim em đập vì người em yêu
Tặng cho nhau những sớm chiều
Tình  thương êm ái như lời mẹ ru...
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         Đêm chủ nhật, 21/12/2008
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/52388062C5E54B33BE33EF9603BCAE87.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2008 23:23:05 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 25 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 371 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9