Vu Vơ Để Nhớ !
Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 35 bài trong đề mục
LamTím 05.07.2008 19:12:49 (permalink)
0
  TÌNH CỜ....!!!
 
Tình cờ...rất đổi tình cờ..!!1
Tình cờ gặp gỡ...tình cờ biết nhau
Tình cờ...chỉ thoáng qua mau
Chẳng quên ,chẳng nhớ..mà đau tận cùng
 
Tình cờ...thả khúc tình trường
Đem gom nhưng nhớ...cho tròn câu yêu
Tình cờ...nhặt góp chắt chiu
Có không? tình ái...đường chiều người qua...
Lam Tím.
#16
    LamTím 26.07.2008 00:04:50 (permalink)
    0

    ĐỜI CHO TA...?
     
    Đời cho ta nhận được gì ?
    Mà lòng thì cứ khắc ghi chữ tình

    Đờ
    i nguời như cánh lục bình
    Vay vay trả trả …nhân sinh khóc thầm
     
    Đời cho nhau những lỡ lầm
    Nhìn quanh ,ngẩn lại ..th
    ăng trầm, nguời - ta

    Đờ
    i cho ta những xót xa
    Người thương nhau tặng …món quà tim
    đau
    Lam Tím
     

     
     
     

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2008 19:00:36 bởi LamTím >
    #17
      Lam Hồng Minh 26.07.2008 02:01:25 (permalink)
      0

      ĐỜI CHO TA...?

      Đờ
      i cho ta nhận được gì ?
      Mà lòng thì cứ khắc ghi chữ tình

      Đờ
      i nguời như cánh lục bình
      Vay vay trả trả …nhân sinh khóc thầm
       

      Đờ
      i cho nhau những lỡ lầm
      Nhìn quanh ,ngẫn lại ..th
      ăng trầm, nguời - ta

      Đờ
      i cho ta những xót xa
      Người thương nhau tặng …món quà tim
      đau
      Lam Tím


      ĐỜI ĐÃ CHO TA
      Đời cho ta nhận hững hờ
      Bơ vơ xó chợ ước mơ thiên đàng
      Đời người sao lắm nghiệt oan
      Nợ vay phải trả cuộc tàn ngẩn ngơ

      Đời cho ta lắm điều mơ
      Tơ vương mộng mị dại khờ vì đâu
      Đời cho ta cuộc bể dâu
      Ngụp lòng biển cả... chìm sầu ngập tim!

      Lam Hồng Minh

      Chào Lam Tím.... Còn mình là Lam Hồng thấy hai đứa cũng có duyên về cái tên nên ghé làm quen, Bài thơ của Tím buồn nên mình cũng theo vần buồn, mong bạn vui chứ đừng buồn. Chúc vui....!!
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2008 02:02:25 bởi Lam Hồng Minh >
      #18
        LamTím 28.07.2008 11:58:04 (permalink)
        0

        Trích đoạn: giotmuatim

        *LẺ BẠN...

        Bao nhiêu chiều trước trang thơ nhỏ
        Có khi buồn vì mãi lẻ đôi
        Ta, nụ hồng cô đơn vụ vỡ
        Thống thiết đời đến thế,hoa ơi!!!
                             *giotmuatim,Dec 06

         
        Đếm chi lẻ loi sợi tơ hồng 
        Thống thiết đời trôi phải chạnh lòng

        Lạnh lùng cô lẻ sẽ thành quen
        Mặc đời ,ta với thơ cũng xong...
        Lam Tím.
        Cám ơm LHM ghé nhà để tặng lại bài thơ hay hen...Rất vui khi bạn ghé thăm...
        #19
          HÀNH VÂN _ 1204 28.07.2008 12:29:16 (permalink)
          0
          Chào cô bạn LT , rất cảm ơn cô bạn đã giải vây cho HV ở......nhé ! Cho mình ghé họa vui với bạn 1 tý nha , xin lỗi sửa 1 tí ti nơi bài của bạn >
           
          Đếm chi lẻ loi sợi tơ hồng
          Thống thiết đời trôi phải chạnh lòng
          Cô đơn , quạnh quẽ lâu thành tính
          Ta chỉ tìm vui với thơ hồng
           
          Ta chỉ tìm vui với thơ hồng
          Đeo mang chi mãi sợi tơ lòng
          Góp vần thơ nhỏ vườn Thư Quán
          Vui cùng thi hữu hết bận lòng !
           
          #20
            LamTím 03.08.2008 23:09:46 (permalink)
            0
                MỘT NỮA TÔI..???
             
            Mỗi người ai cũng có một nữa riêng
            Nữa của tôi đâu ? chẳng đến tìm
            Nữa của tôi ơi ! là ai vậy ?
            Sao để tôi tìm …? Mãi riêng tôi
             
            Đời sầu vơi …đời quá nữa rồi
            Dốc đời bao đọan , bởi đa đoan
            Đời còn lại ? tìm được hay chẳng …?
            Nữa của tôi ,đang quá xa xôi...!!!
             
            Tôi đi tìm cái nữa của tôi
            Có thể là ? sẽ không tìm thấy
            Nếu là thế …xin nhẫm buồn phút chốc
            Rồi ru mình …gởi cơn gió lãng du
            Lam Tím.
             
            Cám ơn bạn H_V1204 đã ghé nhà hen...
            #21
              LamTím 30.08.2008 23:34:58 (permalink)
              0
                Tình Tôi !!!
               
              Tình tôi ,
              một mảnh vải thưa
              Có là che đủ nắng,
               mưa lan tràn
              Tình tôi,
               nỗi nhớ miên man
              Chênh vênh đêm vắng …
              võ vàng bờ môi..!
               
              Tình tôi ,
              một áng mây trôi
              Lững lờ nông nỗi …
              sầu khơi một mình
              Tình tôi,
               nhức nhối tim ghì
              Chợi đến chua chát ..
              Thầm thì vì đâu?
               
              Tình tôi ,
              như giọt mưa ngâu
              Lon ton rơi rớt ..
              bao lâu đường đời
              Tình tôi,
               nén chặt chẳng lời
              Có son sắt ,cũng tơ trời
              không duyên
              Lam Tím.


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/51322/6F3E835765264D10A47BF33540B77DB8.jpg[/image]
              Attached Image(s)
              #22
                LamTím 14.09.2008 11:03:20 (permalink)
                0
                  Thôi Anh ạ !!!
                 
                Anh nghiêng vai !
                        Mảnh tình tôi đổ nát
                Tôi thu mình
                          Lượm nhặt tí rêu phong
                Thôi anh ạ !
                         Xin chớ là quay quắt
                Cũng chỉ là !
                         Cuộc tình không đợi mong
                Lam Tím.

                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/51322/B48B466D4C064AC39D04D15698C1C892.jpg[/image]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2008 11:05:54 bởi LamTím >
                Attached Image(s)
                #23
                  LamTím 06.10.2008 13:05:53 (permalink)
                  0
                  Kiếp Người ...Tôi ....

                   
                  Kiếp người  ....tôi kiếp ảo mê
                  Vay vay ...trả trả ...khen chê lắm điều
                  Kiếp người..... tôi kiếp muộn phiền ..
                  Đa đoan nên phải ...liêu xiêu thân mình ...
                  Kiếp người..... rỗng tếch cuộc tình
                  Nợ duyên gãy đọan ...chỉ mình phải đau
                  Kiếp người ...ta phải xa nhau
                  Người đi ..hay ở ...nhạt màu trong tôi
                  Kiếp người ...tôi kiếp đơn côi
                  Trách ai ? tôi trách ...bây giờ ...trách ai ?
                  Lam Tím.


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/51322/AE5711F5286947D291FB9437EC051374.jpg[/image]
                  Attached Image(s)
                  #24
                    LamTím 24.10.2008 11:11:32 (permalink)
                    0
                    ĐÀNH SAO?
                     
                    Đành sao
                    tình đã khắc ghi
                    Đã yêu …
                    Sao chỉ?
                    Có chi? hỡi người ?
                     
                    Đành sao..
                     đã lỡ yêu rồi
                    Quên sao quên được ..
                    dẫu rời xa nhau
                     
                    Đành sao...
                     sợi nhớ tim đau
                    Chảy trong tim thủy …
                    chẳng lần đổi thay
                     
                    Đành sao...
                     bên đó bên đây
                    Đành thôi như thế …
                    khỏi vay giọt sầu …
                    Lam Tim.24/10/08


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/51322/C515933233004C5AA0B1C3782562D2BB.jpg[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2008 11:14:33 bởi LamTím >
                    Attached Image(s)
                    #25
                      LamTím 23.11.2008 23:25:35 (permalink)
                      0
                          Buông Tay...!!!
                       
                      Em buông tay chữ tình rơi vỡ nát
                      Bao lâu nay em giữ nó riêng mình
                      Dù em bíêt tim đã khắc bóng hình
                      Anh ngạo nghễ ngự trị nơi cất dấu
                       
                      Thôi anh ạ! ngốch nghếch nên tuột mất
                      Đến hôm nay em mới chợt nghĩ ra
                      Một sợi tình sao trói nỗi đôi ta
                      Dẫu tình em là muôn làn hơi ấm
                       
                      Níu làm gì để đêm nhiều trăn trở
                      Em buông tay,em chẳng níu được hơn
                      Chỉ giữ lại vần thơ mãi bên đời
                      Và đông về …bận lòng cùng nỗi nhớ …
                      Lam Tím

                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/51322/AF131DAEF70149BE903378C325D3CC6E.jpg[/image]
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2008 23:28:36 bởi LamTím >
                      Attached Image(s)
                      #26
                        LamTím 01.12.2008 20:17:39 (permalink)
                        0
                         Biển...
                        Biển bây giờ....
                        đâu mùi vị mặn
                        Và không còn nữa
                        mùi hương sóng biển
                        Biển Đồi Dương giờ vắng bóng
                        Anh và em …miên man bờ cát
                        Chiều nay về với biển
                        mà lòng ngơ ngác
                        Ngỡ mình đang lạc đảo hoang vu
                         
                        Biển chiều nay xa lạ
                        không gian đông người
                        mà mình lặng lẽ...
                        Bất chợt thèm vòng tay ấm
                        biển ơi nhớ ko ?
                        một thưở yên bình
                        Giờ chỉ còn là
                        mộng xa xăm …
                        Lam Tím
                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/51322/042242A139C54B58A3AD04AFC73FAB96.JPG[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2008 20:18:56 bởi LamTím >
                        Attached Image(s)
                        #27
                          LamTím 28.12.2008 21:42:15 (permalink)
                          0
                             
                           
                           Sinh nhật buồn...

                           
                          Ngồi đối diện mà như xa lạ quá
                          Vẫn anh, vẫn em - rỗng toát chữ tình 

                          Sao phải thế? Ừh ! thì tại ta đó
                          Tại ngu ngơ - khắc ai trái tim mình
                           
                          Che dấu tuồng đời -nụ cười kiêu hãnh
                          Chẳng xin chẳng trộm chẳng đợi chờ mong
                          Chẳng bên nhau -tình một chiều trao mãi
                          Vẫn bên đời...dù không mộng chung đôi...
                           
                          Sinh nhật này một mình em lạc lõng
                          Trong đám đông bè bạn cả cùng anh
                          Người ngồi đó cũng chỉ là huynh muội
                          Bởi chữ tình ta lỡ đoạn còn đâu?
                          Lam Tím.
                          #28
                            LamTím 20.02.2009 23:36:55 (permalink)
                            0
                                  MỘNG...!!!
                             
                            Tình vẫn vẹn, tim vẫn thủy chung
                            Để lệ sầu tình mãi mông lung
                            Nghiệt oan nên tình hờn duyên số
                            Hồng loan chi, tim mãi trinh trung
                             
                            Oán thiên một mình buồn duyên phận
                            Trách cao xanh chẳng xót tình xanh
                            Nợ đã trả rồi...sao vẫn nợ
                            Mộng chi giấc mộng...chút tình anh !

                            Lam Tím

                             
                            #29
                              kimrbl 21.02.2009 09:41:37 (permalink)
                              0


                                    CHẲNG - LÀ !!!

                              Chẳng xa mà cũng chẳng gần
                              Là thương là nhớ nợ nần duyên tơ
                              Chẳng là gì sao mộng mơ
                              Đêm về thương nhớ vu vơ gọi thầm

                              Chẳng thà đừng có yêu anh
                              Là đâu phảI cảnh lanh quanh thế này
                              Chẳng thà như thế mà hay
                              Có anh để nhớ ,có sầu vấn vương !

                              Lam Tím.

                               

                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/51322/2A7DAB0952084F42A81D92A20CA543CE.JPG[/image]

                               
                              Chả là gì vẫn vu vơ
                              Vấn vương thương nhớ mộng mơ về người
                              Để ghen với giọt nắng trời
                              Vô tình rơi rạng hồng ngời má em...
                               
                              kimrbl
                               
                               
                               
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 35 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9