người ta ơi
nắng tắt chiều rơi
cõi vô tận trời hoà cùng đất?!
trong xa lắc chân trời tím ngắt
bóng người thương hiển hiện mãi trong chiều
trong đông lạnh gió thổi về rủ rượi
cành me cong quay quắt nỗi buồn len
ta giữ chặt tình em trong đó
em xa rồi tim nức nở hồn hoang
bóng chiều ơi theo gió cuốn phương nào
cho ta gởi hồn theo gió với
cho ta gởi tình yêu trong vắt
thuở ban đầu ta riêng tặng cho nhau.
tình yêu theo gió cuốn mây trời
thì em hỡi đi đi đừng tiếc
tình yêu đẹp trong chiều tiễn biệt
dành cho nhau mãi một nỗi niềm riêng
thuở hồng hoang đôi lứa đã mơ miền
riêng một cõi tình yêu bất biến
riêng một trời bình yên hai đứa
dành cho nhau trong bất tận ngàn hương
tình ta thôi chia trăm nẻo ngàn phương
ta nốc cạn chén rượu nồng tình ái
ta uống cạn tâm can dối trá
trả cho nhau những chua chát trong đời
thì làm chi những giây phút hân hoan
tiễn nhau nhé,tiếng chuông chiều lành lạnh!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2008 20:21:12 bởi hoangminhhung >