Hương Cau
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 97 bài trong đề mục
hoangminhhung 28.10.2008 23:33:16 (permalink)
0
 
Con chào đời
Một ngày hè tháng 6
Nắng vàng soi
rạng rỡ trái tim ba
Những tia nắng như hoa
Xoe tròn trong mắt mẹ,
Một bàn tay be bé
vẫy chào mẹ chào ba
Rồi cất tiếng oa oa
Nói rằng tôi hiện hữu!
 
Rồi biết lật biết bò
Rồi tập đi tập đứng
Rồi đôi môi tròn vo
Rồi i tờ con đọc
(có đôi lần mẹ khóc
Vì con ốm con đau)
Nhưng con là hy vọng
là mặt trời trong ba.
 
Hôm nay con lớn khôn
Chim bằng giang cánh rộng
Bầu trời cao lồng lộng
Con đắm say dặm dài
Rồi hôm nao làm thơ
Mơ về nàng tiên nữ
Mộng thường trong giấc ngủ
 
Bóng mẹ nhòa xa xôi...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2008 12:44:07 bởi hoangminhhung >
#31
    hoangminhhung 02.11.2008 15:51:48 (permalink)
    0
                           
                           
             ĐẠO
     
     
    Một viên bi xanh xanh
    Bay vòng quanh vũ trụ
    Trăm vạn nghìn hạt bụi
    Bám vào như mộng du,
     
     
    Nói cười vui rộn rã
    Được thua say nghiêng ngã
    Tích tắc đã không còn
    Hơn thua là bèo bọt...
     
     
     
     
    #32
      hoangminhhung 02.11.2008 17:18:22 (permalink)
      0
       
       
      HOA HỒNG TRONG MƯA
       
      Cánh hoa tái tím trong chiều
      Mưa giăng rắc hạt đìu hiu phố buồn
      Em ngồi để giọt lệ tuôn
      Đem thân chạy bửa, đàn con dại khờ
       
      Tôi qua phố lạnh sương mờ
      Em manh áo mỏng co ro đợi người
      Trời ơi cũng kiếp làm người
      Mà sao mưa dập gió vùi hoa ơi!
      #33
        hoangminhhung 31.01.2009 16:48:04 (permalink)
        0
                        

                     KHAI TÂM
         
        Sáng trời bóng tối nằm yên
        Mưa Xuân lất phất hoa chen sắc màu
        Đông tàn bởi có Xuân đầy
        Hạ về Xuân dấu sắc màu vào trong
        Đời như một cuộc đi rong
        Anh hùng đâu dễ để lòng bận tâm!
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 16:49:35 bởi hoangminhhung >
        #34
          hoangminhhung 01.02.2009 13:15:12 (permalink)
          0
          KHAI TÂM
           
          Một đời,một đời, lại một đời
          Bon chen cho lắm cũng chơi vơi
          Cửa thiền rộng mở năng lui tới
          Nước Phật thênh thang được thảnh thơi.
           
          Trần gian bể thẳm ôi vời vợi
          Con thuyền độc mộc biết về nơi?
          Thí chủ sao khuya còn ngồi đợi
          Luân hồi xoay chuyển mãi không ngơi!?
           
           
           
          #35
            hoangminhhung 01.02.2009 15:32:59 (permalink)
            0
             CẢNH GIÀ
             
            Bốn mái ba gian nhà trống trãi
            Con đàn cháu lũ chả có sai
             
            Trống vắng canh khuya ngồi nhẩm lại
            Nhìn quanh ngó quẩn chỉ có..."ai!"*
             
            * chỉ người Vợ, ai! cũng là lời than thở...

             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2009 00:06:55 bởi hoangminhhung >
            #36
              hoangminhhung 01.02.2009 22:39:50 (permalink)
              0
              LÃNG ĐÃNG...
               
              Yêu em từ buổi giao hoan
              Tự tình ta với đại ngàn xanh rêu
              Yêu em từ độ Xuân chiều
              Từ trong giấc ngủ... mộng nhiều lời ru.
               
              Tình thơ trong vắt trời thu
              Ngờ đâu bao áng mây mù vây quanh
              Yêu từ tóc độ còn xanh
              Mà sao giọt đắng quanh vành môi ta.
               
              Thôi thì giữ nhé tình xa
              Cho thơ thắm đậm mặn mà...Thơ ơi!
               
               
              #37
                hoangminhhung 10.02.2009 21:15:40 (permalink)
                0
                 
                     MẸ
                 
                Cơn mưa rơi trắng đồng
                Lúa đòng đòng nghiêng ngã
                Có cánh cò bay lả
                Tìm mồi về nuôi con
                 
                Có con thuyền đứng đợi
                Mưa đông lất phất về
                Mặt sông buồn tê dại
                Thuyền neo thuyền đợi ai
                 
                Ôi bao tháng năm dài
                Mẹ chờ cha biền biệt
                Không một lần tin đưa.
                #38
                  hoangminhhung 19.02.2009 15:25:57 (permalink)
                  0
                   TÌNH  CHA

                  Trời chưa sáng dòng sông đà thức
                  Mái chèo đưa con nước lên đồng
                  Chim bìm bịp giật mình bay vội
                  Cỏ ven bờ ngậm đặc sương khuya
                   
                  Mái chèo đưa mưa nắng bao mùa
                  Cha vất vả một đời sông nước
                  Để hôm nay mảnh bằng con có được
                  Mồ hôi cha thấm đẩm ở trong này.
                   
                  Con đi xa mơ về quê xa ngái
                  Đêm giật mình nghe con nước đồng lên
                  Nhớ mảnh trăng quê,nhớ mùa nước nổi
                  Nhớ đôi vai trần sương gió của cha tôi!
                   
                  Cả đời cha không nói nhiều lời
                  Mà con thấy một trời thương nhớ
                  Mà con thấy hơn nghìn điểm tựa
                  Để cho con đi trọn cuộc đời.
                   
                  Cha cho nhiều mà có nhận chi đâu
                  Đến lúc cuối vẫn nhìn con đau đáu
                  Đến phút cuối cha gởi lời trăn trối
                  Hãy đứng lên trước sóng gió cuộc đời!
                  ......
                   
                  Cả đời con vẫn còn nợ , cha ơi!
                   
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2009 15:31:31 bởi hoangminhhung >
                  #39
                    hoangminhhung 22.02.2009 09:57:30 (permalink)
                    0
                     
                            Bất chợt,
                     
                    Một vợ,
                               hai con,
                                           nhà một nóc;
                     
                    Tâm đầu,
                                ý hợp,
                                           phúc trùng lai.
                    #40
                      hoangminhhung 22.02.2009 10:00:33 (permalink)
                      0
                       
                         Nịnh Vợ,
                       
                       
                      Cơm nguội càng ăn,
                                                       càng khoái khẩu
                       
                      Vợ nhà càng ngắm,
                                                       lại càng yêu.
                      #41
                        hoangminhhung 03.03.2009 14:41:51 (permalink)
                        0
                                       Mặt  nạ.
                         
                         
                            Khuôn mặt người có hai màu đen trắng
                           Thiện ác chen nhau trong căn gác trái tim
                           Tôi và em cứ mãi đi tìm
                           Và kiếm cách tách hai phần đen trắng.
                         
                           Thiện ở đây và ác cũng ở đây
                           Chẳng thể nào ta tách đôi chúng được.
                           Số phận mỗi người có một phần biết trước
                           Bởi tương lai ta có thể gieo vào.
                         
                           Thiện ác thay nhau ngự ở tim em
                           Chỉ phút chốc em biến thành thánh thiện
                           Chỉ phút chốc em biến thánh quỷ dữ
                           Bởi phần người còn có phần con.
                           Bởi khuôn mặt người như đánh phấn thoa son
                           Biến trắng thành đen chỉ trong phút chốc.
                         
                           Em hình dung ta như người leo dốc
                           Chỉ cú sẫy chân phải làm lại ban đầu.
                           Nên muốn làm người cũng chẳng dễ đâu
                           Hãy cố nhé, tu mình trong tỉnh thức.
                         
                         
                          
                         
                          
                          
                        #42
                          hoangminhhung 10.03.2009 13:59:29 (permalink)
                          0
                           
                                   NIỀM VUI SỐNG
                           
                          đời ta vui chữ nghĩa nhân
                          thanh bần an lạc xa gần thốt thưa
                          nói ra chẳng phải nói vừa
                          giàu sang chẳng để se sua với đời
                           
                          ung dung cùng bạn rong chơi
                          non kia nước nọ một đời thơ say
                          lang thang theo gió cùng mây
                          trăng nghiêng bầu rượu sum vầy tâm giao
                           
                          một đời chọn sống thanh tao
                          tâm lành an giấc mộng vào thiên thai
                          ngày vui từ lúc ban mai
                          thâu đêm say khướt nghiêng vai trút sầu
                           
                          dẫu đời điên đảo ví dầu
                          riêng ta, ta vẫn một màu trăng non
                          trăng non trãi lụa vàng son
                          tâm lành an giấc ta còn mong chi.
                                           
                          #43
                            ThanhThanhKhiet 20.03.2009 09:44:12 (permalink)
                            0
                            quote:

                            Trích đoạn: hoangminhhung



                             CÒN LẮM CUỒNG SI DỌA EM

                            Biển động giang tay doạ bắt em


                            ngây thơ bờ cát dịu môi mềm


                            sành sỏi biển cưồng si nóng nảy


                            theo sóng thả buông, mặt lấm lem
                            Huydung 


                            T.T.K. mạo muội  , xin được chỉ giáo
                             
                            Vô tư
                             
                            Mây thả gió về cưng nựng hoa
                             
                            Vô tư buông thả dạ an hoà
                             
                            Mây đổ cuồng giông làm gẫy cánh
                             
                            Hương trôi tan tác lệ nhạt nhoà
                             
                             
                            T.T.K.19.3.2009




                            Xin chào huydungpro & TTK ,

                                 Dạo qua vườn thơ huydungpro & TTK , tự dưng hoangminhhung liên tưởng đến một đêm trăng sáng bình yên, trên bờ cát dài trắng xóa...có 1 nàng tiên đang đùa vui với sóng,...
                             
                                   "...trăng soi trắng nỏn tấm thân ngà
                                       biển động tình ru tiếng sóng xa
                                       nổi đóa mây hờn xui gió thổi
                                       ngờ đâu vùi nát một cành hoa..."
                             
                             
                             



                            T.T.K. cám ơn hoangminhhung đã ghé và còn để lại bài thơ rất hay.TTK chúc bạn luôn vui. Mong đc đọc  nhiều thơ của bạn.
                             
                            Tắm sao


                            Long lanh vàng ngấn ánh sao sa

                            Vẻ đẹp ru hồn ngây ngất hoa

                            Sóng nước tan ra cùng bọt trắng

                            Thời gian ngưng lặng phút giao hoà…


                            T.T.K.20.3.2009

                             


                             
                            #44
                              hoangminhhung 20.03.2009 17:47:35 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


                              quote:

                              Trích đoạn: hoangminhhung




                               CÒN LẮM CUỒNG SI DỌA EM

                              Biển động giang tay doạ bắt em


                              ngây thơ bờ cát dịu môi mềm


                              sành sỏi biển cưồng si nóng nảy


                              theo sóng thả buông, mặt lấm lem
                              Huydung 


                              T.T.K. mạo muội  , xin được chỉ giáo
                               
                              Vô tư
                               
                              Mây thả gió về cưng nựng hoa
                               
                              Vô tư buông thả dạ an hoà
                               
                              Mây đổ cuồng giông làm gẫy cánh
                               
                              Hương trôi tan tác lệ nhạt nhoà
                               
                               
                              T.T.K.19.3.2009





                              Xin chào huydungpro & TTK ,

                                  Dạo qua vườn thơ huydungpro & TTK , tự dưng hoangminhhung liên tưởng đến một đêm trăng sáng bình yên, trên bờ cát dài trắng xóa...có 1 nàng tiên đang đùa vui với sóng,...
                               
                                     "...trăng soi trắng nỏn tấm thân ngà
                                         biển động tình ru tiếng sóng xa
                                         nổi đóa mây hờn xui gió thổi
                                         ngờ đâu vùi nát một cành hoa..."
                               
                               
                               




                              T.T.K. cám ơn hoangminhhung đã ghé và còn để lại bài thơ rất hay.TTK chúc bạn luôn vui. Mong đc đọc  nhiều thơ của bạn.
                               
                              Tắm sao


                              Long lanh vàng ngấn ánh sao sa

                              Vẻ đẹp ru hồn ngây ngất hoa

                              Sóng nước tan ra cùng bọt trắng

                              Thời gian ngưng lặng phút giao hoà…


                              T.T.K.20.3.2009

                               


                               


                               
                               hoangminhhung rất hân hạnh được bạn ghé vào " vườn thơ con cóc " của mình và đã có lời khen,
                               
                              tôi chỉ làm thơ con cóc thôi
                              làm thơ cốt chỉ để riêng tôi
                              vui buồn gửi hết vào con chữ
                              giữ lấy thành tâm với cuộc đời.
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 97 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9