Hương Cau

Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 91 đến 97 trên tổng số 97 bài trong đề mục
Tác giả Bài
hoangminhhung
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.05.2008
RE: Một góc tâm hồn - 17.04.2012 18:25:43
0
KỶ NIỆM NGÀY CƯỚI,

Cảm ơn đời có em bên cạnh

Cho lòng anh nghiêng ngã men say

Cảm ơn Người cho anh lẻ sống

Với Yêu thương , chung Thủy một đời.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2012 11:32:48 bởi hoangminhhung >

hoangminhhung
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.05.2008
RE: Một góc tâm hồn - 05.05.2012 09:24:17
0
BÀI THƠ CỦA THIỀN SƯ HÁM SƠN,



phô cánh phô lông mạng khó tồn

tằm nhả tơ rồi thân phải tan

một khắc dưỡng thân lòng thanh thản

mai chiều dịu lắng sống thênh thang.

thôi khoe mạnh cũng chớ tranh hơn

trăm năm sân khấu rợp không thường

chớp mắt mây bay chiều chóng bặt

nơi đâu là chốn cố gia hương.

bụi hồng sống đạo trãi mù khơi

mềm mỏng nhịn nhường ấy tuyệt vời

gặp việc theo duyên vui ngày tháng

suốt đời yên phận sống thảnh thơi.

thôi chớ phô mình bỏ đất tâm

với người cũng chớ biện lỗi lầm

giao tình dè dặt đừng gây oán

vững dạ hành tàng mới đáng khâm.

ta người phải quấy chẳng cần tranh

tốt xấu dở hay chẳng luận quanh

thế giới xưa nay trò ảo mộng

vô thường há dễ thoát thân danh!.

( hoangminhhung chép lại ).
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2012 17:30:42 bởi hoangminhhung >

hoangminhhung
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.05.2008
RE: Một góc tâm hồn - 08.06.2012 14:24:55
0


NIỆM A DI ĐÀ,*

duyên trần sắp đặt chớ buồn trông

vạn hữu quy về một chử không

một niệm Di Đà* ta thoát nghiệp

Niết bàn chớ chấp có hay không.

* Niệm " Nam mô A Di Đà Phật ".

hoangminhhung
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.05.2008
RE: Một góc tâm hồn - 05.07.2012 13:42:51
0
NIỆM A DI ĐÀ

chúng sanh ức kiếp trầm luân mãi

một niệm Di Đà chớ buông tay

hồi hướng mau về cùng Tam Bảo

A Di Đà Phật phước lành thay.

hoangminhhung
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.05.2008
RE: Một góc tâm hồn - 23.07.2012 16:28:11
0
VÔ,


chấp có chấp không chỉ rước phiền

giử lòng an ổn thật hồn nhiên,

tham đắm cháy lòng tâm hỏa ngục

biết mình, thơ thới sống bình yên.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2012 16:30:18 bởi hoangminhhung >

hoangminhhung
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.05.2008
RE: Một góc tâm hồn - 12.09.2012 14:25:50
0

VÔ,

tâm người như chiếc gương soi
thế gian gồm cả trong veo một màu

khổ đau vì bởi chia hai
trắng đen , vọng tưởng, duyên theo sắc trần

sân si đắm chấp lợi danh
nhục vinh tự vẽ cho mình đảo điên

chuốc bao khổ lụy ưu phiền
ta về tay trắng với miền hư không.

hoangminhhung
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.05.2008
RE: Một góc tâm hồn - 09.10.2012 15:44:44
0
TIỄN BẠN,

( Một người bạn qua đời )

thăm bạn về , ê chề nỗi chán

công danh chi cũng thế thôi mà

vòng tục luỵ càng mang càng nặng

vòng ái ân càng luỵ càng đau.

tham chi ảo ảnh sắc trần,

để muôn ức kiếp trong vòng trầm luân!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2012 19:28:07 bởi hoangminhhung >

Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 91 đến 97 trên tổng số 97 bài trong đề mục