DẤU MÊ SI
SOI BÓNG Sáng tác Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ Đăng Tuấn
Thơ NguyễnQuang Minh
Chờ phố vắng đêm sâu mưa lạnh
vụt khuất xa em để lại tiếng...chờ
Chờ ơi xin em đừng động mạnh
Anh sợ tan hương thu
chờ ơi nếu em mở cửa
xin nhẹ tựa như chưa
Anh muốn mình đan tay
Hương thu đan hơi thở
Anh muốn em uống say
Cho hương thu rạn vỡ
Anh muốn hồn em mở
Cho hương thu nằm im
chờ ơi xin hãy níu ta lại
chờ ơi đừng để em đi qua
chờ ơi nếu em mở cửa
xin nhẹ tựa bao giờ
Nguyễn Quang Minh
oOo CHỜ Thơ Nguyễn Quang Minh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ Quang Minh
MỪNG SINH NHẬT Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Xuân Lâm
Ca sĩ Đăng Tuấn
AI CÒN TÌM AI Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đình Thuận
Audio Nam Thuỵ
Ca sĩ Đăng Tuấn
TÌNH HỜ Ừ thôi ! Một chút tình hờ
Ai cho mà nhận, ai chờ mà trông
Đàn ai réo rắt bên song
Cơn mơ chưa tỉnh cánh hồng đã xa
Ngọn triều dâng, ánh dương tà
Khói loang cay mắt, sương sa trắng đầu
Suối ơi, suối chảy về đâu
Ngàn dâu xanh ngắt, ngàn dâu nhuốm buồn
Chèo khua man mác tiếng hờn
Đò đưa lỗi nhịp, mỏi mòn đò đưa
Ừ thôi ! Một chút tình hờ
Sầu vương, con nhện giăng tơ vương sầu ! Hàn Sĩ Nguyên
Trích đoạn: HanSiNguyen
TÌNH HỜ
Ừ thôi ! Một chút tình hờ
Ai cho mà nhận, ai chờ mà trông
Đàn ai réo rắt bên song
Cơn mơ chưa tỉnh cánh hồng đã xa
Ngọn triều dâng, ánh dương tà
Khói loang cay mắt, sương sa trắng đầu
Suối ơi, suối chảy về đâu
Ngàn dâu xanh ngắt, ngàn dâu nhuốm buồn
Chèo khua man mác tiếng hờn
Đò đưa lỗi nhịp, mỏi mòn đò đưa
Ừ thôi ! Một chút tình hờ
Sầu vương, con nhện giăng tơ vương sầu !
Hàn Sĩ Nguyên
Trở Lại Công Viên
Đây công viên Gia Long(*)
Bên cây đa cổ thụ
Cỏ hoa vào giấc ngủ
Ghế đá lạnh, đèn mờ
Mưa bay bay trong gió
Từ nơi đây đã có
Bao nhiêu cuộc hẹn hò
Bao chuyện tình tan hợp
Của một thời yêu đương
Tôi quay về kỷ niệm
Tìm bóng hình thân thương
Nơi đây trên ghế đá
hơi thở nhẹ còn vương.
Lắng nghe buồn da diết
Đêm Sài Gòn nhẹ mưa
Như nhắc chuyện ngày xưa
Có hai người yêu nhau
Bên nhau trên ghế đá
Dưới tàng cây đa xanh
Giọt mưa chen kẽ lá
Rơi trên má em yêu
Thấm qua môi anh nữa
Lóng yêu thương ngập tràn
Nghe thấm buồn da diết
Một chuện tình hợp tan
Trong nuối tiếc muộn màng
Nhưng một đời để nhớ
Tuyền đài vẫn chưa tan.
Nghinh Nguyên
(*)- CV Lý Tự Trọng.
TÌNH SI Ừ thôi ! Một chút tình si
Thuyền trôi ngược gió, suối đi xa nguồn
Dốc đời nắng đổ mưa tuôn
Lênh đênh quãng vắng mỏi mòn chân mây
Gợn buồn cơn gió thu lay
Bâng khuâng mộ khúc đợi ngày mưa sa
Tà dương rám ánh dương tà
Cây si trốc gốc vẫn là cây si
Ừ thôi ! Mộ khúc phân ly
Trùng trùng mê lộ lối về quẩn quanh
Đường tình muôn ngả chông chênh
Nỉ non tiêu oán, buồn tênh cung sầu ... Hàn Sĩ Nguyên
TÌNH XA Ừ thôi ! Một chút tình xa !
Cho em khắc khoải, cho ta ngậm ngùi
Chân mây trông ngóng cuối trời
Nghe mưa rơi, nhớ mưa rơi ... thuở nào
Bạc đầu con sóng xôn xao
Tiếng ru êm ái dạt dào hồn quê
Nhớ người, dõi ánh trăng khuya
Cách ngăn ngàn dặm như kề đầu song
Cũng đành lận đận long đong
Chẳng mơ hội ngộ, chẳng mong tương phùng
Thôi thì hữu thủy vô chung (1)
Cây đa trốc gốc vẫn trông con đò !!! Hàn Sĩ Nguyên (1)-Hữu thủy vô chung : Có mở đầu, không có kết thúc.
TÌNH TANG Tình tang, tang tính tang tình
Cung đàn thánh thót chúng mình yêu nhau
Ước gì trong cuộc bể dâu
Anh đàn em hát bạc đầu trăm năm
Tình cầm thay thế tình câm
Anh đàn em hát trăm năm bạc đầu
Sầu riêng, riêng gánh gánh sầu :
Khổ cam cam khổ phải đâu riêng mình
Ừ thôi ! Một cánh hồng xinh
Giữ làm kỷ niệm chút tình đôi ta
Một mai duyên kiếp phôi pha
Tình mang khăn trắng cũng là Tình ... Tang !!! Hàn Sĩ Nguyên
Trích đoạn: HanSiNguyen
TÌNH TANG
Tình tang, tang tính tang tình
Cung đàn thánh thót chúng mình yêu nhau
Ước gì trong cuộc bể dâu
Anh đàn em hát bạc đầu trăm năm
Tình cầm thay thế tình câm
Anh đàn em hát trăm năm bạc đầu
Sầu riêng, riêng gánh gánh sầu :
Khổ cam cam khổ phải đâu riêng mình
Ừ thôi ! Một cánh hồng xinh
Giữ làm kỷ niệm chút tình đôi ta
Một mai duyên kiếp phôi pha
Tình mang khăn trắng cũng là Tình ... Tang !!!
Hàn Sĩ Nguyên
Tình Tan
Hết rồi ! Đã xa cuộc tình
Thuyền em rời bến bỏ mình bơ vơ
Còn chăng mong nhớ đợi chờ ?
Bến xưa vắng lặng giấc mơ muộn màng
Thuyền em rời bến sang ngang
Tính tang...nan tính...nát lòng tình tan
Bao năm tình tưởng đá vàng
Nhưng là cát bụi giữa ngàn phong ba
Xa rồi hình bóng kiêu sa
Gió mưa bão táp cỏ hoa úa tàn
Tính tang..tan giấc mộng vàng
Chôn bao kỷ niệm vào hồn thương đau
Thời gian phủ xám mái đầu
Bao nhiêu hoài vọng bay vào cõi xa
Giờ chỉ còn một mình ta
Tình em chừ đã bay qua cõi người.
Nghinh Nguyên
NGỌN GIÓ THU ĐƯA Chẳng lẽ còn quanh quẩn bến bờ yêu ?
Sao bất giác nhớ ai nhiều đến thế ?
Ngọn gió thu đưa, thềm hoang quạnh quẽ
Hồn xanh rêu, hoang phế tự lâu rồi
Giọt đắng lạnh lùng tí tách rơi rơi
Đời hư ảo những tiếng cười hư ảo
Kèn vút trăng sao, đàn khơi giông bão
Giấc mộng hờ chao đảo giữa trùng khơi
Bâng khuâng cạn chén nhớ người
Bâng khuâng đứng giữa đỉnh trời ... bâng khuâng ! Hàn Sĩ Nguyên
Nhạc bản MỪNG SINH NHẬT Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Diễn tấu Lâm Đình Thuận
MỪNG SINH NHẬT Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đình Thuận
Ca sĩ Đăng Tuấn
XA VÙNG TRỜI KỶ NIỆM Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: