một cỏi mênh mang
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 96 bài trong đề mục
afeng 29.05.2008 14:59:58 (permalink)
0
MÃI yêu



Anh đi trong sương gió,
Em đi trong gió sương,
Anh gặp em giữa đường,
Yêu em từ dạo đó.
 
                Anh thẩn thờ trong gió,
                Em thơ thẩn trong sương,
                Ta gặp nhau giữa đường,
                Yêu nhau từ dạo đó.
 
Từ ngày đó yêu nhau,
Môi anh kề môi em,
Môi kề môi đắm đuối,
Quên hết thời gian trôi.
 
                 Đến ngày nay vẫn thế,
                 Ta vẫn thề yêu nhau,
                 Hai ta hòa quyện một,
                 Yêu mãi đến ngàn sau./.
 
 
 
Lão Đông Tà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2008 19:11:56 bởi afeng >
#16
    afeng 29.05.2008 15:04:47 (permalink)
    0
    tình
             thơ


    thơ không hay nhưng
                               tình thơ đẹp
    ý thơ buồn man mác
                               gợi tình thơ...
     
     




    Lão Đông Tà
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2008 19:15:38 bởi afeng >
    #17
      afeng 29.05.2008 16:51:23 (permalink)
      0
      cảm nhận
                    hai sắc
                              hoa TI - GÔN



      Em đến bên anh mang theo nhành hoa hai sắc,
      Màu trắng ngần làm thổn thức lòng anh,
      Hương Ti - Gôn quyện lấy ánh trăng ngần,
      Tỏa chiếu xuống trong đêm mờ nhạt ảo,
      Ôi! nhánh hoa Ti - Gôn mang tình buồn ảo não,
      Đã chia em - anh bởi bức tường thành,
      Màu thắm hồng tựa con tim chẻ thành hai mãnh,
      Làm vỡ tình anh, vỡ tan tành.
      Hai sắc Ti - Gôn tựa hình tim vỡ,
      và cũng làm lỡ mất tình anh,
      Hởi cuộc tình sao nở vội tan nhanh./.
       
       
       
      ------------
      Lão Đông Tà
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2008 19:19:28 bởi afeng >
      #18
        afeng 30.05.2008 11:53:34 (permalink)
        0
        HIỆN TẠI
                   
                        DĨ VÃNG


        Văn ngữ làm anh mơ màng,
        Anh ngữ làm anh chán ngán,
        Mọi cái như là dĩ vãng,
        Riêng em hiện tại phủ phàng./.
         
         
         
         
        -------------
        Lão Đông Tà
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2008 19:21:31 bởi afeng >
        #19
          afeng 30.05.2008 11:59:24 (permalink)
          0
          sc xuân
           

              Ánh xuân phớt nhẹ bên thềm,
          Gió lay lay động, vui vờn cánh hoa,
          Mai vàng xuân sắc lòng ta,
               Nhẹ hôn làn gió, vuốt hoa ve hường./.
           
           
           
           
           
          Lão Đông Tà
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2008 19:25:31 bởi afeng >
          #20
            afeng 02.06.2008 14:41:19 (permalink)
            0
            Đôi Mắt em 


             Ngó lên trời,
                           trời cao lồng lộng
            Ngó xuống đất,
                           đất rộng mênh mông
            Ngó dòng sông,
                           sông dài thăm thẳm,
            Ngó nhìn em,
                           mắt chứa chan tình.
             
             
             
             
            -------------
            Lão Đông Tà
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2008 19:26:38 bởi afeng >
            #21
              afeng 02.06.2008 14:53:39 (permalink)
              0
              nắng chiều buồn

              Bèo dạt mây trôi bốn phương trời,
                     Nắng chiều tơi tả thấy chơi vơi,
                              Một thương hai nhớ chiều hoang vắng,
                                      Giọt nắng bên thềm rơi tả tơi.
               
               
               
              -------------
              Lão Đông Tà
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2008 19:32:58 bởi afeng >
              #22
                afeng 02.06.2008 19:38:06 (permalink)
                0
                Em ơi!
                           có khi nào?


                Có khi nào em chợt nghĩ đến tôi?
                Một chút thương yêu hay một chút giận hờn,
                Một phần của chút ít đó thôi,
                Tôi cũng hạnh phúc khi em nghĩ đến.
                 
                Từng bước lẽ loi trong chiều đông giá rét,
                Rét run chân bước, rét cả tâm hồn,
                Nổi giá rét thêm một phần cô kẻ,
                Anh chết dần em có thấu không em.
                 
                Rồi một khi em chợt nghĩ đến tôi,
                Ánh hoàng hôn đã tắt từ khi sớm,
                Chuyến đò ngang cũng gác chèo bên bến,
                Ta mất nhau rồi em biết không em?
                 
                 
                 
                -------------
                Lão Đông Tà
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2008 19:37:43 bởi afeng >
                #23
                  afeng 02.06.2008 19:43:56 (permalink)
                  0
                  Em đã đi


                  Mùa xuân đưa em đến,
                  Mùa đông lấy em đi,
                  Chỉ mình tôi ngồi lại,
                  Ngắm em dần tan đi./.
                   
                   
                  ----------
                  Lão Đông Tà
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2008 19:39:18 bởi afeng >
                  #24
                    afeng 03.06.2008 15:56:46 (permalink)
                    0
                     
                    Chỉ vì ngọn gió
                     
                     
                     
                            Con chim nhảy nhót trên cành,
                         Gió đung đưa mãi chim đành lìa cây,
                        Con chim nào có muốn bay,
                          Bởi vương ngon gió mà thay đổi lòng.
                    Nhìn về chân núi xa xăm,
                             Hoàng hôn mây phủ chiều dần dần tan,
                      Chim về mây núi bạt ngàn,
                     Ôm lòng như đã bẻ bàng nơi đây.
                     
                     
                     
                    -----------
                    Lão Đông Tà
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2008 19:41:52 bởi afeng >
                    #25
                      afeng 04.06.2008 19:53:42 (permalink)
                      0
                      Dịu dàng dáng em
                       
                       
                      Anh đứng nhìn từ xa,
                      Em bước đều trong gió,
                      Dáng em kiều nữ quá,
                      Anh thơ thẩn tâm hồn.
                       
                      Một làn gió nhẹ qua,
                      Hương tóc em thoang thoảng,
                      Cuốn anh vào làn tóc,
                      Thơ thẩn nhìn dáng em.
                       
                      Em đẹp như nàng tiên,
                      Dịu dàng như làn gió,
                      Cuốn trôi như tất cả,
                      Vào biển nhớ đời anh.
                       
                      Em hãy là nàng tiên,
                      Để lòng anh thổn thức,
                      Đợi em hoài, đợi mãi,
                      Cho hết cuộc đời anh.
                       
                       
                       
                      ---------------
                      Lão Đông Tà
                      #26
                        afeng 05.06.2008 16:57:13 (permalink)
                        0
                        Gió, mưa và em



                        Em,
                        đến
                        rồi đi,
                        như giấc mơ,
                        chôn vùi dĩ vãng.
                         
                        Gió,
                        Mây,
                        và mưa,
                        như giật mình,
                        thức giấc.
                        Đem
                        cuồng phong,
                        bão tố,
                        đến
                        bến bờ,
                        hạnh phúc,

                        ước mơ.
                         
                        Gió,
                        Mưa,
                        và em
                        đưa đến,
                        rồi
                        đem đi,
                        tất cả,
                        suối nguồn yêu thương.
                         
                        Em,

                        Anh,
                        Như...



                        -----------
                        Lão Đông Tà
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2008 17:55:53 bởi afeng >
                        #27
                          afeng 06.06.2008 15:43:28 (permalink)
                          0
                          ĐÔI MẮT EM 2
                           
                           
                           
                          Em nhìn cuộc đời với đôi mắt màu đen,
                          Thì thử hỏi thế gian có gì là sáng sủa.
                          Em uống cạn cuộc đời toàn bằng nước trái đắng,
                          Thì làm sao có được cuộc sống ngọt ngào.
                          Em gậm nhấm cuộc đời toàn thức ăn tuyệt vọng,
                          Thì cuộc sống có gì hy vọng đâu em.
                           
                          thì hỏi em:
                                       Em sống làm sao được hạnh phúc,
                                       Em cười làm sao được tươi vui,
                                       Em đi đâu cũng chĩ là tiếc nuối,
                                       Em đến đâu cũng chỉ là tủi thương.
                           
                          mà em ơi,
                                          Bầu trời đâu chỉ là đêm tối,
                                       mà cả bình minh nữa đó em ơi!
                           
                           
                          -------------
                          Lão Đông Tà
                          #28
                            afeng 06.06.2008 19:12:28 (permalink)
                            0
                            Có chi đâu
                             
                             
                            Có chi đâu em cứ mỗi lần,
                            ta cười ta khóc có sao đâu,
                            cứ khóc cứ cười cho thỏa thích,
                            mặc kệ dòng đời chảy về đâu.


                            -------------
                            Lão Đông Tà
                            #29
                              afeng 07.06.2008 14:47:32 (permalink)
                              0
                              Một chút
                               
                               
                              Anh cứ nghĩ ta yêu nhau sẽ có những ngày hạnh phúc,
                              Những lời yêu nồng cháy của đôi môi,
                              Những đêm hè nghe xao xác lá rơi,
                              Em bên cạnh anh mừng vui quá đổi.
                              Anh cứ tưởng, em là hạnh phúc của đời tôi,
                              Những đêm về sương đông lạnh giá,
                              Những ngày buồn khi cơn mưa xối xả,
                              Em là mây là gió của đất trời.
                               
                              Đâu biết rằng chỉ vừa mới đây thôi,
                              Cơn gió rét cuốn em đi, tôi biết?
                              Mất em rồi, sao tôi để mất em?
                              Có phải tôi không tiền bạc giàu sang?
                              cho em gối trên nhung êm đệm ấm,
                              Có phải chiều em không ai trông ngóng?
                              chút sợi buồn em có thấu không em?
                              Có phải đêm về em lạnh rét căm căm?
                              ít sợi thương em cũng đừng nên lãnh cảm!
                              À mà không, gió qua miền tối sáng,
                              Em đến rồi, đến không phải bên tôi,
                              nơi nào đó có hình bóng rất xa xôi,
                              Em cười vui và quên đi miền đất củ,
                              Rồi em ơi, một ngày nào đó trong giấc ngủ,
                              Nơi đó rồi cũng củ với em thôi,
                              Bởi em là người ưa thích mới đó thôi,
                              nên vừa củ là em đành bỏ chủ,
                              phải không em người con gái miên trường?
                               
                              Em ơi, có phải đời chỉ một chút yêu đâu!
                              mà cả tình, một chút tình nữa chứ.
                              Em phụ tôi, tôi đành âm thầm trong đêm tối,
                              Uống cạn chút tình còn lại của riêng tôi,
                              và em ơi một ngày nào đó chẳng xa xôi,
                              Người ta phụ em, em sẽ hiểu thế nào là tình không lối,
                              có phải buồn thương, chán nản, đớn đau?
                              Em sẽ biết cuộc sống sẽ ra sao,
                              khi em muốn mà người ta không muốn,
                              có phải buồn và đau khổ không em?
                               
                              Và giờ đây giữa đêm khuya thanh vắng,
                              mới hiểu rằng đời vạn nẽo đau thương,
                              và tôi chỉ, chỉ là trong một nẽo,
                              sống giữa đau buồn sao tránh khỏi buồn đau.
                               
                              Đời là thế, là vay trả,trả vay,
                              cho thế nhân chạy hoài không muốn nghĩ,
                              mà muốn nghĩ đâu dừng chân được nhĩ,
                              sống thương tâm mà thác cũng u sầu.
                               
                              Thôi em nhé, đêm cũng sắp tàn canh,
                              tôi sẽ đi để cho em được đến,
                              nơi em cần em muốn của riêng em.
                              Tôi sẽ về, về với khuya thanh vắng,
                              uống sợi buồn cho vơi nhẹ chút cô lương.
                               
                                    Buồn thương là lẽ đời thường,
                              gió trăng là lẽ đêm trường nhân gian./.
                               
                               
                               
                              -----------------
                              lão Đông Tà
                               
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 96 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9