một cỏi mênh mang
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 96 bài trong đề mục
afeng 07.06.2008 19:23:15 (permalink)
0
Tiếng lòng
 

Chiều nay cơn gió heo mây lại về, nó mang theo hơi lạnh của mùa đông, lướt sàn sạt qua đôi rèm cửa làm lạnh cả căn phòng. Tôi chợt nghĩ:
                     có phải chăng tình yêu,
                     như ngon gió này không?
                     chợt đến rồi chợt đi,
                     không cần gì suy nghĩ.
đến thì mang theo giá lạnh và ra đi cũng chỉ để lại lạnh lùng, lòng lại thấy buồn cho số kiếp hẩm hiu trong cuộc sống phù du này.
chợt nghe đâu đó tiếng nhạc du dương:
              Tình nở đã chết đi tình cũng lạnh lùng,
              người nở đã chết đi, sao đành...
tôi cảm thấy lòng mình như se lại, lạnh run cả thân mình.
                  có phải em chợt đến rồi đi?
                  như ngọn gió kia chẳng để lại gì
                  chỉ để lại nổi buồn heo hắt,
                  một nổi cô đơn, trồng vắng lạ thường.
lại tiếng nhạc đâu đó vang lên:
               em chợt đến chợt đi anh có biết được gì...
 
                 Ôi! gió đông lạnh cho lòng thêm lạnh,
                 Tình yêu ơi! sao nở lạnh như đông./.
 
 
-----------------
Lão Đông Tà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2008 19:27:50 bởi afeng >
#31
    afeng 09.06.2008 11:19:28 (permalink)
    0
    Em có biết?


    Em có biết lòng anh?
    thương em nhiều vô hạn,
    Em có biết trăng tà?
    thương nhớ lúc hoàng hôn,
    Em có biết mùa đông?
    trãi dài bao nổi nhớ,
    Em có biết về già?
    giận mình đã không yêu.
    Và em ơi có biết?
    Anh luôn chờ nơi em,
    Một tình yêu thật đẹp,
    một tình yêu dễ thương,
    cho cây đâm chồi lá,
    cho đời thêm tiếng thương.
    Và em ơi hãy biết,
    cây đang cho mùa xuân,
    mưa sẽ cho mùa hạ,
    Anh cho em tất cả
    Em có biết lòng anh?


    ------------
    Lão Đông Tà
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2008 14:21:42 bởi afeng >
    #32
      afeng 09.06.2008 17:13:11 (permalink)
      0
      Đi về cỏi mơ
       
       
       
      Ta đi về cỏi mơ đầy nắng,
      Uống cạn ly rượu tái tê lòng,
      Mỗi bước chân in hằn vết dấu,
      lá chiều thu rụng giữa hoàng hôn.
       
      Lá thu ơi, rụng có buồn không?
      sao lá hởi rụng vào ly rượu,
      Lá có biết rượu đầy cay đắng?
      Nuốt giọt sầu lệ thấm bờ mi.
       
      Nắng kia ơi, nắng có buồn không?
      Khi hoàng hôn khuất dần vách núi,
      Nắng có biết núi kia sâu thẳm?
      sao bước đi chẳng nghĩ ngợi gì?
       
      Và em ơi cởi mơ đầy nắng,
      Lá rụng đều giữa ánh hoàng hôn,
      Anh uống say men tình cay đắng,
      thức dậy rồi mới biết là mơ./.
       
       
      -----------------
      Lão Đông Tà
       
      #33
        afeng 11.06.2008 16:50:32 (permalink)
        0
        giá như
         
         
              giá như đừng đổ cơn mưa,
         thì tôi đâu thể tình cờ gặp em,
             giá như có chút ánh đèn,
        thì tôi đâu thể mơ em là tình,
         giá như em cứ xa dần,
         thì tôi đâu thể yêu làn tóc em,
                 giá như đừng có cười duyên,
           thì tôi đâu thể yêu em thế này,
        giá như em cứ lại đây,
                          cho tôi mơ chút tháng ngày vấn vương,
                   giá như em bước cùng đường,
         đôi ta góp sức về xây lâu đài,
             tình ta với gió ngàn mây,
                  nên câu ước hẹn thề cùng non xanh,
             tình tang ta cứ giá như,
                   như mơ như mộng như tình đôi ta./.
         
         
        --------------
        Lão Đông Tà
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2008 19:25:55 bởi afeng >
        #34
          afeng 12.06.2008 16:24:00 (permalink)
          0
          ước vọng
           
           
                 
           
           Mỗi bước chân, một cuộc đời,
          lòng như tô thắm một lời sắt son,
               Có ai thương nhớ nước non,
                      Hãy đem ước vọng về cùng bên nhau./.
           
           
          -------------
          Lão Đông Tà
          #35
            afeng 13.06.2008 19:51:12 (permalink)
            0
            chờ em đợi em



            Anh đã chờ em giữa chiều mưa,
            đợi em lặng lẻ đến đêm về,
            Em có về không anh chẳng thấy,
            lạnh buốt con tim, tê tái lòng.
             
            Em có về không em hởi em?
            hẹn chi anh giữa chiều mưa lạnh giá
            một ngày buồn khi cơn mưa xối xả,
            Em đến rồi, đến không phải bên anh.
             
            Anh vẫn đợi em giữa chiều mưa,
            đợi em đợi đến một trưa hè,
            có phải tình anh, em không thể?
            hay là em không thấy đường về?
             
             
             
            -------------
            Lão Đông Tà
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2008 19:06:32 bởi afeng >
            #36
              afeng 16.06.2008 19:29:40 (permalink)
              0
               
               hạnh phúc



              Hạnh phúc trong tầm tay,
              đừng tìm nơi nào khác,
              được mất ta phải biết,
              là thật hay là mơ.
              ta thường mơ trời cao,
              xuống chơi cùng với đất,
              vui thú cùng ánh sao,
              lòng bao nhiêu hy vọng.
              Ta còn mơ hạnh phúc,
              luôn đến bên đời ta,
              đau khổ phải đi xa,
              ta cùng cười thỏa thích.
              và bạn ơi hãy nhớ,
              hạnh phúc và khổ đau,
              luôn tồn tại trong ta,
              luôn song hành cuộc sống,
              ta quyết phải tìm ra./.
               
               
               
              -------------
              Lão Đông Tà
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2008 10:17:03 bởi afeng >
              #37
                afeng 19.06.2008 14:54:06 (permalink)
                0
                hạnh phúc 2



                Gió thu nhẹ đung đưa,
                thổi qua đôi rèm cửa,
                hôn vào bờ môi em,
                nồng nàn và quyến rũ.
                 
                Dáng người em mãnh mai,
                trải dài trên nệm ấm,
                cũng phải co rúm người,
                vì chút lạnh gió thu.
                 
                Ánh mắt em hồn nhiên,
                khuôn mặt em thánh thiện,
                dịu dàng điểm nụ cười,
                đón nụ hôn say đắm.
                 
                Có phải em đang mơ?
                hay là đang tận hưởng?
                những cảm giác diệu kỳ,
                của nụ hôn nồng thắm.
                 
                Em hãy là làn gió,
                làn gió thu thật nhẹ,
                đến với cuộc đời anh,
                một hạnh phúc thật nhỏ.
                 
                ------------------
                Lão Đông Tà
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2008 10:08:40 bởi afeng >
                #38
                  afeng 20.06.2008 10:24:38 (permalink)
                  0
                  tình thu
                   
                   
                  Bước chân lẻ loi giữa dòng đời,
                  mưa thu nhè nhẹ ghé thăm chơi,
                  tình ta đứng giữ chân trời lạ,
                  thu đến gió mây mặc kệ ta.
                  #39
                    afeng 20.06.2008 10:30:53 (permalink)
                    0
                    tình thu 2
                     
                     
                     
                    Gió thu ơi, hãy nhẹ rung
                    cành liễu yếu lòng, hoàng hôn rủ bóng,
                    mưa thu nhẹ, tình dậy sóng
                    vỗ nhẹ suối tình ta hẹn đêm thu.
                    gió mưa thu, tình vỗ sóng
                    sóng nhẹ dâng trào vỗ nhịp tiếng thu,
                    ta hãy hát khúc ca thu,
                    mơn man theo gió, mưa giăng khắp trời,
                    tình thu nhớ chiều hoang vắng
                    ta mơ ta mộng tình thu ngọt ngào.
                     
                     


                     
                    -----------
                    Lão Đông Tà
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2008 12:05:11 bởi afeng >
                    #40
                      afeng 24.06.2008 15:45:25 (permalink)
                      0
                      MƯA THU



                      Mưa thu buồn rơi lệ,
                      long lanh như hạt sương,
                      giật mình tôi cũng thấy,
                      lệ ướt bờ mi em./.
                       
                       
                      ------------
                      Lão Đông Tà
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2008 15:52:04 bởi afeng >
                      #41
                        afeng 24.06.2008 18:47:37 (permalink)
                        0
                        KIẾP LONG ĐONG
                         
                         
                         
                        Đêm đã khuya rồi em biết không?
                        trăng kia cũng đã ngủ mất rồi,
                        em còn ngồi đó làm chi nữa,
                        bờ vai em nhỏ ướt đẩm sương.
                         
                        Em muốn nói gì em cứ nói,
                        đừng lặng đừng im, ánh mắt buồn,
                        hay là hãy khóc, em muốn khóc,
                        tựa bờ vai anh, tấm lòng anh.
                         
                        Đêm khuya thanh vắng tiếng khóc buồn,
                        nỉ non văng vẳng thật thê lương,
                        vội ngăn lòng anh sa giọt lệ,
                        thường thầm cho số kiếp long đong./.
                         
                         
                         
                        ------------
                        Lão Đông Tà
                        #42
                          afeng 27.06.2008 15:32:38 (permalink)
                          0
                          TÌNH THU 3
                           
                           
                           
                           
                          Ta có chờ đâu, có đợi đâu,
                          mang chi thu đến lá thêm sầu,
                          đợi nắng cuối ngày khô màu tóc,
                          hoàng hôn chiếc lá rụng về đâu?
                          ta có chờ nhau, có đợi nhau,
                          ngày dài côi cút tháng thương đau,
                          chiều thu lá rụng màu hoang vắng,
                          ta đã chờ nhau bạc mái đầu!
                           
                           
                           
                          -------------
                          Lão Đông Tà
                          #43
                            afeng 02.07.2008 20:37:38 (permalink)
                            0

                            TÌNH THU 3




                            Ta có chờ đâu, có đợi đâu,
                            mang chi thu đến lá thêm sầu,
                            đợi nắng cuối ngày khô màu tóc,
                            hoàng hôn chiếc lá rụng về đâu?
                            ta có chờ nhau, có đợi nhau,
                            ngày dài côi cút tháng thương đau,
                            chiều thu lá rụng màu hoang vắng,
                            ta đã chờ nhau bạc mái đầu!

                             
                             
                            biết tìm đâu
                             
                             
                            Ta biết tìm đâu, biết đợi đâu?
                            đêm dài côi cút với thương đau,
                            người ơi có biết lòng cay đắng?
                            tìm người đi mãi biết tìm đâu?
                            chiều nay chút nắng nhạt lòng phai,
                            anh đến bên cầu đợi bóng ai,
                            cánh nhạn in hình nơi sóng nước,
                            thương thầm một kiếp mãi tìm nhau.
                             
                             
                            ---------
                            Lão Đông Tà
                            #44
                              afeng 03.07.2008 18:22:34 (permalink)
                              0
                              tình lỡ
                               
                               
                               
                              Có phải lỡ lầm khi đã yêu em?
                              ngày tháng năm dài em ôm vùi kỷ niệm,
                              em đến bên tôi nhưng không cùng ước nguyện,
                              tát cạn bể đông, xây dựng lâu đài.
                               
                              Có phải lỡ lầm khi đã cưới em?
                              xuân hạ thu đông không chút gì thay đổi,
                              em ở bên tôi nhưng lòng không tiếc nuối,
                              nhớ mãi người xưa em cất dấu trong lòng.
                               
                              Có trót lỡ lầm khi ta đã bên nhau?
                              sáng trưa chiều tối không ai nói lời nào,
                              em mặc kệ và tôi cũng mặc kệ,
                              cuộc tình ta như thế lỡ mất rồi./.
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 96 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9