một cỏi mênh mang
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 96 bài trong đề mục
afeng 04.07.2008 14:22:31 (permalink)
0
TÌNH ĐƠN CÔI



Lang thang giữa phố chợ,
bước đều những bước chân,
giật mình quay đầu lại,
Ôi! sao chợ vắng tanh.
 
Lang thang giữa phố phường,
nghe đều những bước chân,
phố phường đông tấp nập,
sao lòng lại buồn tênh!
 
Lang thang cuộc đời anh,
một niềm vui rất nhỏ,
nhưng lại buồn chơi vơi,
tím ngắt một bầu trời.
 
Lang thang tìm cuộc tình,
một chút tình nho nhỏ,
một hy vọng mong manh,
sao vẫn mênh mông thế!
 
ta buồn lại loanh quanh,
bên dòng đời xuôi ngược,
một mình một bước chân,
tình sao đơn côi quá./.



-------------
Lão Đông Tà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2008 16:48:51 bởi afeng >
#46
    afeng 05.07.2008 15:35:51 (permalink)
    0
    không đề
     
     
    Sóng vỗ nhẹ bờ cát,
    gió rì rào khẻ gọi tên nhau,
    chút gió lạnh bể đông,
    se sắt cỏi lòng,
    đưa em về bên tôi,
    thì thầm khẻ nói:
    nguyện yêu nhau suốt đời./.
     
     
     
    ----------
    Lão Đông Tà 
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2008 17:46:02 bởi afeng >
    #47
      afeng 05.07.2008 17:41:12 (permalink)
      0
      mưa
       
       
       
      Ngồi nhìn hạt mưa rơi,
      hạt mưa như rất nặng,
      rơi xuống trái tim tôi,
      đong đầy bao cay đắng.
      hạt mưa rơi tí tách,
      như tiếng thổn thức lòng,
      như tiếng vọng yêu thương,
      từ ngàn xưa vọng lại.
      nhìn về cỏi xa xăm,
      hạt mưa rơi thật nhẹ,
      như nâng cả bầu trời,
      nâng luôn cả hồn tôi.
      hạt mưa rơi muộn phiền,
      rơi đi cả yêu thương,
      vào không gian bất tận,
      của biển nhớ sông thương.
      em đừng là hạt mưa,
      rơi vào trong lòng đất,
      cuốn đi những giổi hờn,
      chút mong manh hạnh phúc.
       
       
       
       
      ---------
      Lão Đông Tà
      #48
        afeng 07.07.2008 19:27:27 (permalink)
        0
        tình thu 4
         
         
         
        Mùa thu đến tình thu dào dạt
        hương nồng nàn ngây ngất hồn trăng,
        bờ môi nhỏ nụ hôn đằm thắm,
        ta say gì sao mãi đếm trăng?
         
         
        Lão Đông Tà
        #49
          afeng 09.07.2008 17:26:00 (permalink)
          0
          KHÔNG ĐỀ 2


          MƯA NHÈ NHẸ RƠI TRÒN TRÊN MÁ,
          NHIỀU VỆT TRÒN NHƯ HẠT SƯƠNG MAI,
          TÔI NHẸ TAY NÂNG HAI BỜ MÁ,
          MÔI EM HỒNG NHẤP NHÁY MEN SAY.



          ---------
          LÃO ĐÔNG TÀ
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 11:48:56 bởi afeng >
          #50
            afeng 12.07.2008 10:53:44 (permalink)
            0
            lệ tình
             
             
             
            Đường em rộng thênh thang em bước,
            lệ em buồn thấm ướt bờ môi,
            đêm sắp tàn anh vẫn thầm mong,
            tình quay gót lòng vơi trống vắng.
            Em cứ đi mãi không nhìn lại,
            dấu chân buồn in hẳn nổi đau,
            gót chưa quay tình anh đã lỡ,
            mất em rồi, em đến bên ai?
            Rồi một chiều mưa nhẹ lã lơi,
            em chợt đến khi mây kéo đến,
            em đến rời trong giấc ngủ thôi,
            vĩnh biệt em, tình không chung lối./.
             
             
             
            Lão Đông Tà
            #51
              afeng 15.07.2008 16:42:30 (permalink)
              0
              tình xa
               
               
              Anh vội bước nhanh không dừng chân,
              mà sao bước mãi vẫn không gần,
              dáng em tha thiết trong chiều nhớ,
              anh đã thấy gần sao vẫn xa.
              Có phải là em vẫn rất xa?
              chiều xưa mây trắng chân trời lạ,
              để mỗi chiều về anh vội vã,
              tìm em ở mãi một nơi xa./.
               
               
               
              Lão Đông Tà
              #52
                afeng 16.07.2008 19:32:58 (permalink)
                0
                LỜI YÊU THƯƠNG


                EM HÃY CHO TÔI NÓI MỘT LỜI,
                LỜI YÊU NỒNG CHÁY CỦA ĐÔI MÔI,
                LỜI THƯƠNG CỦA NỤ HÔN SAY ĐẮM,
                TÌNH YÊU DÂNG TRỌN TRÁI TIM TÔI.
                 
                 
                 
                Lão Đông Tà
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2008 19:02:28 bởi afeng >
                #53
                  afeng 23.07.2008 18:57:35 (permalink)
                  0
                  sao thế em?
                   
                  Chiều nay gió lạnh heo mây,
                  em đi một cỏi, bóng mây qua thềm,
                  gió chiều mỗi lúc lạnh thêm,
                  bên anh mỗi nổi cô đơn lạnh lùng.
                  em về mây gió bão bùng,
                  anh đây chết lặng giữa dòng lao đao,
                  thương em anh nói chẳng sao,
                  cho bao nặng nhọc dần dần qua đi,
                  em chẳng quan tâm chút chi,
                  vui cùng quán vắng, thương cùng ai quen,
                  gió chiều se lạnh suốt chiều,
                  chiều bao nhiêu lạnh anh buồn bấy nhiêu.
                   
                   
                   
                   
                  Lão Đông Tà
                  #54
                    afeng 25.07.2008 21:06:58 (permalink)
                    0
                    không đề 3
                     
                     
                    Mặt trời lăn xuống núi,
                    đỏ ửng một góc trời,
                    đợi chờ bên chân núi,
                    hoàng hôn buồn chơi vơi.
                     
                     
                     
                    --------
                    Lão Đông Tà
                    #55
                      afeng 28.07.2008 16:19:51 (permalink)
                      0
                      gió lộng đầu thôn


                      Chiều thu gió lộng đầu thôn,
                      cô em thôn nữ giữa thôn dịu dàng,
                      xay ngô xay thóc rộn ràng,
                      tiếng cười khúc khích nghe lòng vấn vương,
                      chiều thu gió lạnh hơi sương,
                      bao cô thôn nữ vẫn tươi hát cười,
                      áo trắng mỏng thấy da người,
                      các chàng trai trẻ thẩn người ngất ngây,
                      rồi đây gió đổi hướng lay,
                      chiều thu buông xuống ánh trăng mơ màng,
                      các cô thôn nữ xốn sang,
                      mở lòng tiếp đón trăng ngàn gió sương,
                      ai về bên bến sông tương,
                      thiếp đây xin trọn chuyến đò yêu thương
                      trăng đã chếch núi vấn vương,
                      đầu thôn cuối xóm tình thương dạt dào.
                       

                      ---------
                      Lão Đông Tà
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2008 16:31:54 bởi afeng >
                      #56
                        afeng 30.07.2008 14:28:50 (permalink)
                        0
                        lệ tình 2
                         
                        Em và tôi,
                        mỗi người một nữa,
                        cuộc đời thương đau,
                        nhìn nhau,
                        mắt buồn,
                        lệ đắng,
                        tình trong mắt,
                        hồn trao nhau,
                        nữa hồn kia,
                        xa tít,
                        nữa hồn này,
                        vất vưởng,
                        buồn...
                        thương...
                        yêu...
                         
                         
                        ---------
                        Lão Đông Tà
                        #57
                          afeng 31.07.2008 10:10:48 (permalink)
                          0
                          tình như bong bóng
                           
                           
                           
                          Chiều nay mưa rất nặng,
                          hạt mưa mang nỗi buồn,
                          rơi đầy bể đau thương,
                          tình tan như bong bóng.
                          ta cạn chung rượu nóng,
                          lòng sao vẫn cô đơn,
                          tiếng nấc từ xa xăm,
                          rơi vào trong tuyệt vọng.
                          mưa rơi từ ngàn dặm,
                          sao lại ướt thân em,
                          có phải là hằng đêm,
                          lòng em đều thổn thức.
                          xin đừng là hạt mưa,
                          nổi lên bao muộn phiền,
                          bong bóng của đau thương,
                          tan nhanh như mây khói.
                           
                           
                          ---------
                          Lão Đông Tà
                          #58
                            afeng 31.07.2008 12:10:03 (permalink)
                            0
                             


                            Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                            Mến chào afeng, chúc vui khi tham gia cùng vườn thơ VNTQ nha....chúc vui và thơ đều tay nà...


                            Mơ trong thật ta mơ vẫn là thật,
                            Thật trong mơ có thật vẫn là mơ.

                             
                             
                            Thuyền trăng 3
                             
                             
                            Trăng giữa trời..thuyền giữa biển bao la
                            Câu thơ đề là nơi ta hay đến
                            Đừng chao động chút xôn xao bập bễnh
                            Tóc chẻ đêm, đêm chẻ ngọn hồn mình.
                             
                            Thật và mơ có khác biệt điều gì,
                            Khi trái tim ta vốn nhiều mộng mị.
                            Hồn khập khễnh với đôi điều bi lụy
                            Bãng lãng quanh mình...là bước đêm đi.
                             
                            Mơ và thật sẽ khác biệt điều chi,
                            Nguời yêu nhau họ luôn tìm lãng mạn.
                            Trận mưa rào tưới mau vùng khô hạn
                            Trăng khuất lâu rồi, đêm vẫn cứ đi.


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/531DF60A0FBF4C29B3463C0E4A72E420.gif[/image]


                            một cõi mênh mang 3

                            Chốn trần gian ta lắm nhiều mộng mị,
                            mơ ngàn năm tình mãi thắm duyên nồng,
                            thật lòng không giữa biển đời bạc bẽo?
                            trôi ngàn năm, trôi mãi đến xa xăm.
                            ta yêu nhau trăm mơ ngàn mộng,
                            mơ vườn hoa luôn thắm tợ trăng rằm,
                            mộng hằng đêm say đắm tuổi thanh xuân,
                            thật lòng không giữa trần gian hư ảo?
                            thật và mơ là hai miền thực ảo,
                            hồn phiêu diêu giữa chốn phiêu bồng,
                            mơ trong thật ta chẳng ngại điều chi,
                            thật trong mơ điều gì cũng ngại.
                            thế cho nên:
                            đường ta rộng thênh thang ta bước,
                            dù gập ghềnh ta cũng phải bước đi.
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2008 15:34:06 bởi afeng >
                            #59
                              afeng 01.08.2008 10:00:33 (permalink)
                              0
                              một cỏi mênh mang
                               
                               
                               
                              Bên dòng đời xuôi ngược,
                              ta tình cờ quen nhau,
                              ánh mắt mới vừa trao,
                              cỏi lòng anh thổn thức.
                              Trong cỏi đời ô trược,
                              ta mới được gặp nhau,
                              đôi môi nồng chúm chím,
                              ta sẽ có ngày sau.
                              Ta mỗi bước thênh thang,
                              trong biển trần lai láng,
                              hồi ức miền dĩ vãng,
                              đến một cõi mênh mang.
                               
                               
                              ---------
                              Lão Đông Tà
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 96 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9