một cỏi mênh mang

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 96 bài trong đề mục
Tác giả Bài
afeng
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: một cỏi mênh mang 2 - 02.08.2008 10:12:01
0
 
một cõi mênh mang 2
 
 
Nỗi buồn với một nỗi buồn,
xin đừng gộp lại nỗi buồn nhân đôi,
ai về quán vắng xa xôi,
xin đem một chút thả trôi theo dòng,
sông kia mấy đoạn uốn cong,
đời người theo đó uốn cong thêm vào,
đã sinh ở chốn trần lao,
khổ mênh mông lắm làm sao hết buồn,
thôi thì ta phải thuận buồm,
lênh đênh trên biển trần gian mơ màng.
 
 
----------
Lão Đông Tà
mỗi bước chân em là nhịp đập thổn thức của trái tim anh...

afeng
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
tiễn em chiều mưa - 02.08.2008 10:20:05
0
tiễn em chiều mưa
 
 
 
Tôi tiễn em đi một chiều mưa,
Mây giăng đầy lối bóng em mờ,
Áo nàng phai nhạt nhòa trong mắt,
Lệ ướt bờ mi lại tưởng mưa.
Tôi tiễn em đi một chiều mưa,
Mưa giăng đầy lối dáng em mờ,
Tình xưa nhạt nhòa trong nước mắt,
Em bước chân đi lệ cứ mưa.
Hạt mưa ơi! sao quá hững hờ,
Mưa tràn đôi mắt lệ em thơ,
Chiều xưa ai đó hoài mong nhớ,
Em bước xa rồi sao vẫn mưa./.
 
 
----------
Lão Đông Tà
mỗi bước chân em là nhịp đập thổn thức của trái tim anh...

afeng
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
tình thơ 2 - 04.08.2008 15:27:36
0
tình thơ 2
 
 
 
     Hôm qua nghe lá vàng rơi,
      trong đêm tỉnh mịch tiếng nghe rì rào,
          giật mình chợt tỉnh chiêm bao,
 lá vàng khéo rụng rơi vào hồn thơ,
trăng lên khi tỏ khi mờ,
hồn thơ lai láng tình thơ dạt dào,
      ngước nhìn lên tận trời cao,
      chòm mây đuổi bắt ôm trăng vào lòng.
          Chị hằng nhẹ bước xuống trần,
liếc nhìn khe cửa đi vào hồn thơ,
   lá vàng lác đác ngẩn ngơ,
          đêm khuya tỉnh lặng lắng nghe tiếng lòng.
 
 
 
 
---------------
Lão Đông Tà
mỗi bước chân em là nhịp đập thổn thức của trái tim anh...

afeng
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
hoàng hôn buồn - 09.08.2008 13:39:23
0
hoàng hôn buồn
 
 
Gió chiều rung hoàng hôn lẽ bóng,
chiều hạ về giông ướt thân em,
cuộc tình ta hai nữa trắng đen,
đêm khuya vắng tình sao chưa thắm?
Hoàng hôn buồn chiều xưa ướt áo,
nhẹ gót hài ngây ngất lòng ai,
mưa giăng lối tình ta đã khuất,
chén rượu đầy ta ngấm men cay.
 
 
 
---------
Lão Đông Tà
mỗi bước chân em là nhịp đập thổn thức của trái tim anh...

afeng
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: ÁNH TRĂNG THU - 09.08.2008 18:29:50
0
 
 
 
Em là gió xua tan chiều băng giá,
là mây xanh vơi bớt những u buồn,
chiều thu ấy nơi miền xa xôi ấy,
em đến gần sưởi ấm bớt đau thương.
Em là nắng sưởi hồn anh lạnh giá,
lò lữa hồng xua cái lạnh đêm đông,
tình trong mộng ta thường mơ như mộng,
em đến gần xua giấc mộng tan nhanh.
Em là mưa thấm vùng đất cằn khô,
là nỗi nhớ hằng đêm anh trăn trở,
mỗi mùa xuân khi hoa đua nở,
em là hoa - hương quyện lấy hồn anh.
Em là trăng xua tan đêm u tối,
là bình minh cho hy vọng mong manh,
cứ mỗi chiều khi hoàng hôn xuống nhanh,
là ngọn đuốc để lòng vơi trống vắng.
Em tôi ơi, có thấu cõi lòng chăng,
em là gió, là trăng, là tất cả,
cơn gió chiều - cuốn em - em có hiểu?
tình yêu anh dâng trọn trái tim anh.
 
 
----------
Lão Đông Tà
mỗi bước chân em là nhịp đập thổn thức của trái tim anh...

afeng
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: ÁNH TRĂNG THU - 13.08.2008 19:30:58
0
 bước chân trần
 
 
 
Lang thang mỗi bước chân trần trủi,
đạp lá lao xao nát một vùng,
chiều thu gió thổi nhoè đôi mắt,
bụi bám vào mi hay tiếng lòng?
 
 
----------
Lão Đông Tà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2008 19:54:50 bởi afeng >
mỗi bước chân em là nhịp đập thổn thức của trái tim anh...

afeng
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
chiều một mình trên phố - 20.08.2008 19:21:11
0
chiều một mình trên phố



Chiều một mình trên phố,
trãi dài những bước chân,
tôi lê từng ngỏ ngách,
lòng vẫn thấy buồn tênh.
chiều một mình trên phố,
tấp nấp dòng người qua,
bước chân dài thơ thẩn,
lòng sao trống vắng ghê.
nhìn dòng người xuôi ngược,
ta cứ ngỡ là mình,
trôi dạt phương trời nao,
hay vừa thức chiêm bao. 
 
----------
Lão Đông Tà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2008 19:27:11 bởi afeng >
mỗi bước chân em là nhịp đập thổn thức của trái tim anh...

afeng
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: ÁNH TRĂNG THU - 22.08.2008 15:03:14
0
 
 
 
 
Một màu xanh lá xanh,
trên con đường dạo quanh,
miên man từng con phố,
lác đác đôi tình nhân.
Một màu vàng hoàng hôn,
trải dài con sông nhỏ,
chiều về hoa lá cỏ,
như thỏ thẻ lời yêu.
Ta buồn đi loanh quanh,
trên đường đời xuôi ngược,
chiều xưa miền sơn cước,
ta có được tình nhân.
 
 
---------
Lão Đông Tà
mỗi bước chân em là nhịp đập thổn thức của trái tim anh...

afeng
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
cõi mơ xưa - 29.08.2008 20:22:10
0
cõi mơ xưa



Anh đưa em vào cõi mơ xưa,
lá vàng trước gió khẻ đung đưa,
chiều xưa gió nhẹ hôn làn tóc,
em đứng ngẩn ngơ trước bóng dừa.
Anh đưa em về cõi mơ xưa,
hàng rào dâm bụt gió đung đưa,
chiều xưa ai đứng trông làn gió,
kẻo kẹt bên sông tiếng đò đưa.
Em và tôi vào cõi mơ xưa,
Hoàng hôn tím tóc ngẩn ai ngơ,
gọi nắng xuống chiều anh chợt thấy,
dáng em kiều diễm ẩn hồn thơ./.
 
 
----------
Lão Đông Tà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2008 08:00:29 bởi afeng >
mỗi bước chân em là nhịp đập thổn thức của trái tim anh...

afeng
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: cõi mơ xưa - 13.10.2008 12:18:17
0
 mãi tìm nhau
 
 
 
Một chút nắng chiều phơi màu lá,
Một chút cô đơn gợi nỗi lòng,
Ta tìm nhau từ tiền kiếp xa xăm,
Vương lời hứa môi xưa hờ khép lại,
Em một nữa khung trời đầy nắng cháy,
Tôi một phương côi cút rét chân người,
Ta gặp nhau giữa cảnh đời ngây dại,
Nên ầm ừ ta cứ mãi trông mong...

 
 
----------
Lão Đông Tà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2008 07:48:54 bởi afeng >
mỗi bước chân em là nhịp đập thổn thức của trái tim anh...

afeng
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: cõi mơ xưa - 30.10.2008 07:55:08
0

mãi tìm nhau



Một chút nắng chiều phơi màu lá,
Một chút cô đơn gợi nỗi lòng,
Ta tìm nhau từ tiền kiếp xa xăm,
Vương lời hứa môi xưa hờ khép lại,
Em một nữa khung trời đầy nắng cháy,
Tôi một phương côi cút rét chân người,
Ta gặp nhau giữa cảnh đời ngây dại,
Nên ầm ừ ta cứ mãi trông mong...



chờ mong

Đêm thu gió lạnh, ánh trăng trong,
Chòm mây lơ lững giữa khung trung,
Em ngồi bên bến tiêu tương ấy,
Kẻo kẹt đò đưa vắng bóng trông.
Thuyền ai xuôi mái đêm trăng đó,
Có chở theo nàng tới bến đây,
Bến xưa chờ mãi chiều năm ấy,
Chiếc lá thu rơi ở chốn này.
 
 
 
--------------
Lão Đông Tà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2008 08:08:57 bởi afeng >
mỗi bước chân em là nhịp đập thổn thức của trái tim anh...

afeng
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
ĐÊM NOEL - 25.12.2008 16:12:57
0
đêm NOEL
 
 
Noel ta ở một mình này,
rối rắm chi rồi một thoáng bay,
đường xưa muôn néo ta cùng bước,
vướng một sợi tơ ở chốn này./.
mỗi bước chân em là nhịp đập thổn thức của trái tim anh...

afeng
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
CHIỀU THU ẤY - 25.12.2008 18:00:31
0
CHIỀU THU ẤY
 
CHÚT NẮNG CHIỀU KHÔNG LÀM VƠI LẠNH GIÁ,
CHÚT YÊU THƯƠNG CÓ VƠI BỚT U BUỒN,
TA MỘT MÌNH VỚI MỖI BƯỚC XA XĂM,
CHIỀU THU ẤY LẠNH NHƯ CHIỀU ĐÔNG ẤY./.
mỗi bước chân em là nhịp đập thổn thức của trái tim anh...

afeng
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
xin em giữ chút tình anh - 29.12.2008 10:01:14
0
xin em giữ chút tình anh!


Một chút giận, một chút hờn ta mới có được nhau,
một chút yêu, một chút thương cũng không làm đôi ta chia rẽ
đường đời bao sóng gió,
như thác đá gập ghềnh,
đời ta dạt lênh đênh,
trên bển trần sóng vỗ.
 
Em đến bên đời vào một chiều lá đổ,
gió rì rào đưa nhẹ lá vàng bay,
anh đứng đây đợi chiều xưa lá đổ,
khẻ nhẹ đưa ta đến tận chân trời,
em mĩn cười hé mở bờ môi,
túm tím mắt nhìn sâu thăm thẳm,
anh chột dạ mà lòng như đã,
đã yêu em tận mấy đông rồi.
 
Chiều nay nhẹ cơn mưa rất nhẹ,
rơi xuống thềm rơi nhẹ bên hiên,
em đứng đó nhìn xa, xa lắm,
chút cô đơn gợn nhẹ nỗi buồn,
em có hiểu lòng anh thổn thức,
trái tim anh đầy bóng hình em,
em không hiểu hay là đã hiểu,
chỉ xin em giữ lấy một điều:
ngày mai dù có được nhau?
xin em gắng giữ chút tình riêng anh!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2008 12:40:18 bởi afeng >
mỗi bước chân em là nhịp đập thổn thức của trái tim anh...

afeng
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
TÌNH muộn - 30.12.2008 12:59:33
0
TÌNH muộn...
 
 
Chiều đông buồn đọng dưới đáy hoàng hôn,
Màu nhạt nắng tô thêm chiều hoang vắng,
Em và tôi một mối tình trắc ẩn,
Giữa biển đời bao nẽo truân chuyên.
 
Anh đến bên em khi bóng đã xé chiều,
Nắng đã tắt và hoàng hôn vụt mất,
Bao yêu thương xen lẫn những u buồn,
Tình đã muộn cho lòng thêm trống vắng.
 
Đến bên em tôi chưa từng ước hẹn,
Lữa yêu đương tắt lim một góc hồn,
Mỗi đêm buồn lòng thổn thức đau thương,
Giữ tình muộn trong lòng cho trọn vẹn.
 
Một mối tình rất riêng và rất thực,
Nhưng thế gian khó thông cảm đồng tình,
Tôi biết mình rồi sẽ phải hy sinh,
Cho cuộc sống êm đềm trôi mãi.
 
Đêm đông này sao dài quá em ơi,
Sương phủ trắng ngần trên màu hoang vắng,
Ta một mình thức trong tuyệt vọng,
Chỉ chờ nhau một kiếp lai sinh./.
mỗi bước chân em là nhịp đập thổn thức của trái tim anh...

afeng
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
ĐỪNG HỎI VÌ SAO - 31.12.2008 13:29:56
0
ĐỪNG HỎI VÌ SAO!
 
 
Đừng hỏi vì sao anh yêu em,
Trái tim anh chưa thể nào lý giải,
Giữa một rừng bao nhiêu cô gái,
Chợt thấy nhớ thương chỉ một mình em.
 
Đừng hỏi vì sao anh yêu em,
Anh sẽ không bao giờ biết được,
Hay mỗi chiều về trong giá buốt,
Bổng thấy nhớ nhung, bổng thấy chút dại khờ.
 
Bổng thấy mình có lúc ngẫn ngơ,
Hồn bay bổng ý thơ tuôn dào dạt,
Bổng thấy buồn khi em chớp mắt,
Bổng thấy mình khác trước đó em ơi.
 
Nếu hỏi vì sao anh yêu em,
Thì em có ngàn lời giải thích,
Nhưng lại dấu đi một sự thật,
Anh yêu em cũng không biết vì sao.
 
Nếu em có hỏi vì sao,
Chi bằng em hãy đưa vào bờ môi,
Có sao cũng chỉ một lời,
Nụ hôn thay thế ngàn lời tại sao./.
mỗi bước chân em là nhịp đập thổn thức của trái tim anh...

afeng
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
ĐẾN BÊN EM - 07.01.2009 17:32:28
0
ĐẾN BÊN EM
 
 
MỘT LẦN ANH ĐẾN BÊN EM,
CHIỀU THU BUÔNG XUỐNG, HOÀNG HÔN GỢN BUỒN,
MÂY KIA BAY ĐẾN ĐẦU NGUỒN,
MỘT LÀN GIÓ THOẢNG, HƯƠNG LÀN TÓC EM.
MỘT LẦN ANH ĐẾN BÊN EM,
HOÀNG HÔN ĐÃ KHUẤT, SƯƠNG ĐÊM PHỦ MỜ,
MỘT MÌNH EM ĐỨNG NGẨN NGƠ,
LÒNG ANH XAO XUYẾN DÌU BỜ VAI EM.
ANH CỨ MÃI NGHĨ MƠN MAN,
KHI ĐẦU EM TỰA VÀO BỜ VAI ANH,
THU KIA MẤY ĐỘ QUA NHANH,
ANH VỀ THƯƠNG NHỚ MÔI EM NỒNG NÀN.
ĐẾN BÊN EM DÙ MỘT LẦN,
ĐÔI BỜ SÔNG NHỎ HÓA THÀNH CÀN KHÔN,
NỤ HÔN QUYỆN HƯƠNG LÀN TÓC,
CHO TÌNH NÀY THẮM DUYÊN KIA MÃI NỒNG.\.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2009 17:50:02 bởi afeng >
mỗi bước chân em là nhịp đập thổn thức của trái tim anh...

afeng
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
CÓ PHẢI LÀ TÌNH YÊU - 17.01.2009 17:02:30
0
CÓ PHẢI LÀ TÌNH YÊU


CÓ PHẢI LÀ ÁNH MẮT NHÌN NHAU?
HAY CÓ PHẢI NỤ HÔN SAY ĐẮM?
CÓ PHẢI MỖI NGÀY ANH ĐƯA ĐÓN?
TA GỬI CHO NHAU NHỮNG NỤ CƯỜI.
 
CÓ PHẢI LÀ EM NHẬN MỘT NỤ HOA?
HỒNG THẮM THIẾT NHƯ TÌNH VỪA MỚI KẾT,
HAY CÓ PHẢI LÀ EM CHƯA NÓI HẾT?
CÂU YÊU THƯƠNG VỪA MỚI NÓI HÔM QUA.
 
CÓ PHẢI MỖI CHIỀU ĐÔNG ĐI QUA?
BƯỚC VÀO HỒN SƯỞI ẤM LÒNG BĂNG GIÁ?
HAY MỖI CHIỀU NHỮNG CƠN MƯA LÃ CHẢ?
ƯỚT THÂN EM, ANH VỘI LẤY TẤM KHĂN HỒNG.
 
CÓ PHẢI LÀ VỪA MỚI HÔM QUA?
NỤ HÔN ĐẦU KHÔNG NHANH NHƯNG VỘI VÃ,
CÓ PHẢI NGÀY BUỒN KHI CƠN MƯA XỐI XẢ?
TỰA BỜ VAI NGÂY NGẤT MỘT GÓC HỒN.
 
CÓ PHẢI LÁ VÀNG RỤNG TRƯỚC CỬA CHIỀU BUÔNG?
CHIỀU CHỢT TÍM KHI HOÀNG HÔN VỤT ĐẾN,
HAY CÓ PHẢI CHIỀU XƯA EM VỪA ĐẾN?
CƠN GIỒNG GẦM TA CHỢT HIỂU ĐƯỢC NHAU.
 
CÓ PHẢI LÀ TÌNH YÊU THẬT ĐÓ KHÔNG?
HAY CHỈ LÀ MỘT CHÚT LÒNG XAO XUYẾN,
HAY CHỈ LÀ MỘT TRÀO DÂNG XÚC CẢM,
TÌNH YÊU TA CÓ PHẢI TỪ ĐÓ KHÔNG?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 13:07:16 bởi afeng >
mỗi bước chân em là nhịp đập thổn thức của trái tim anh...

afeng
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
TÌNH CHƠI VƠI - 16.02.2009 16:41:55
0
TÌNH CHƠI VƠI
 
 
 
TÔI ĐÃ BIẾT TÌNH TÔI,
SẼ ĐI VÀO NGÕ CỤT,
MẶC DÙ THỜI GIAN TRÔI,
THẬT NHẸ THẬT CHẬM THÔI.
 
NẮNG CHIỀU XƯA MỘT LẦN,
RƠI NHẸ XUỐNG HỒN TÔI,
MỘT CHÚT GÌ RẤT LẠ,
DỄ CHỊU MÀ THẬT ĐAU.
 
VÀ MỘT LẦN CHIỀU MƯA,
ƯỚT MỘT GÓC HỒN NHỎ,
RUN RUN BÊN CẠNH ĐỜI,
TIỄN BƯỚC CHÂN NGƯỜI ĐI.
 
TÔI NHỚ EM NGÀN LẦN,
VÀ MỘT LẦN BÊN EM,
RA VỀ LÒNG KHẮC KHOẢI,
CÔ ĐƠN THẬT CÔ ĐƠN.
 
MỘT TÌNH YÊU THẬT NHỎ,
NHƯNG LẠI BUỒN CHƠI VƠI,
EM VÀ TÔI HẸN ƯỚC ,
ĐẾN NGÀY SAU MÀ THÔI./.
mỗi bước chân em là nhịp đập thổn thức của trái tim anh...

afeng
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
CÔ ĐƠN MÌNH TA - 03.03.2009 16:18:21
0
CÔ ĐƠN MÌNH TA
 
TA MỘT MÌNH LANG THANG
ĐÊM ĐÔNG DÀI THĂM THẲM
XÉ TAN TỪNG ĐỢT SÓNG
NỖI ÂM THẦM CÔ ĐƠN.
 
TA MỘT MÌNH BƯỚC ĐI
TRONG ĐÊM ĐEN THUI THỦI
LƯỚT QUA TỪNG NGỌN GIÓ
NỖI TRỐNG VẮNG HẢI HÙNG.
 
TA MỘT MÌNH SUY NGHĨ
CUỘC SỐNG TRÔI VỀ ĐÂU?
TÌNH YÊU SẼ RA SAO?
KHI CHIỀU QUA GIÓ LẠNH.
 
TA MỘT MÌNH NHƯ ĐÃ
UỐNG CẠN NHỮNG NỖI NIỀM
KHÔNG CHỈ CỦA RIÊNG TA
CẢ NGÀN NĂM TA NGHĨ.
 
VÀ TA LẠI MỘT MÌNH
RÓT CẠN NỖI CÔ ĐƠN
BÊN DÒNG ĐỜI HIU QUẠNH
CÔ ĐƠN MỘT MÌNH TA./.
mỗi bước chân em là nhịp đập thổn thức của trái tim anh...

afeng
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: ngẫm đời - 09.03.2009 16:25:09
0
 ngẫm đời


Ta biết mùa xuân rồi sẽ hết,
Mùa đông cũng thế dần qua đi,
Đời người được mất nào hay biết,
Thời gian cứ thế mãi trôi đi./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 08:39:32 bởi afeng >
mỗi bước chân em là nhịp đập thổn thức của trái tim anh...

afeng
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: ngẫm đời - 11.03.2009 07:31:29
0
mãi chơi 



Cuộc sống ta đi cùng năm tháng,
Uống ngọt bùi cay đắng quanh năm,
Ta mãi chơi quên ngày quên tháng,
Quên cả người quên cả chính ta./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 08:43:40 bởi afeng >
mỗi bước chân em là nhịp đập thổn thức của trái tim anh...

afeng
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
em đã đi xa - 12.03.2009 13:06:50
0
em đã đi xa
 
 
Em đã đi rồi đi rất xa,
Hoàng hôn chia cắt bởi mây mờ,
Anh về thương nhớ màu hoa nắng,
Mái tóc bồng bềnh gió lẵng lơ.
 
Em đã đi rồi đi rất xa,
Chiều nay mây tím lệ ai nhòa,
Gió về lẵng lặng buồn trong mắt,
Thổn thức tiếng lòng mắt ngẩn ngơ.
 
Em đã đi rồi đi rất xa,
Chiều xưa giông ướt tình đôi ta,
Em về bên ấy, tình yêu ấy,
Mắt anh thường ngóng về nơi xa.
 
Em đã xa rồi xa rất xa./.
mỗi bước chân em là nhịp đập thổn thức của trái tim anh...

afeng
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: KHÔNG ĐỀ - 21.03.2009 13:23:08
0
 
 
 
CUỘC ĐỜI BAO SÓNG GIÓ,
TA LƯỚT NHẸ NHƯ BĂNG,
NHÌN ĐỜI BAO CAY ĐẮNG,
LÒNG TA TỢ TRĂNG RẰM.
 
mỗi bước chân em là nhịp đập thổn thức của trái tim anh...

afeng
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: KHÔNG ĐỀ - 21.03.2009 13:29:34
0
 SAY TÌNH
 
 
 
LÁ VÀNG KHẺ RỤNG CHIỀU XƯA,
ĐUNG ĐƯA KHE KHẺ RƠI VÀO CHIỀU NAY,
LẠI RƠI TRÊN MÁI TÓC NÀY,
ANH NHÌN NGÂY NGẤT NHƯ MÌNH ĐANG SAY,
HỒN ANH Ở CHÍN TẦNG MÂY,
LÁ VÀNG RƠI NHẸ NHƯ VÀO TIM ANH,
EM ĐÚNG ĐÓ CHẲNG NGẠI NGẦN,
ANH NHƯ CHẾT LẶNG MÃI NHÌN DÁNG EM./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2009 09:11:08 bởi afeng >
mỗi bước chân em là nhịp đập thổn thức của trái tim anh...

afeng
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
KÝ ỨC - 03.04.2009 17:42:57
0
KÝ ỨC
 
 
TA NGỒI TA NHỚ NĂM XƯA,
CHIỀU XƯA HAI ĐỨA TRÊN BỜ HƯƠNG GIANG,
MỘT CHÚT BUỒN CHÚT NHỚ NHUNG,
ĐÊM TRĂNG TRÊN BẾN HẸN HÒ TA TRAO,
MỘT ÁNH MẮT MỘT LỜI CHÀO,
NỤ HÔN VỪA CHỚM NGỌT NGÀO ĐÊM TRĂNG,
RA VỀ THỔN THỨC BƯỚC CHÂN,
NGOẢNH ĐẦU NHÌN LẠI ÁNH TRĂNG ĐÃ TÀN,
MỘT MÌNH TA NHỚ MỘT MÌNH,
DẤU CHÂN NGÀY ẤY VẪN CÒN TRONG TIM./.
mỗi bước chân em là nhịp đập thổn thức của trái tim anh...

afeng
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: KÝ ỨC - 28.04.2009 09:24:59
0
hai nữa cô đơn
 
 
 
Hai nữa cô đơn đời cũng vậy,
chợt vui chợt buồn như bóng mây,
tình xưa ta đã từng ước hẹn,
tóc bạc rồi sao vẫn cô đơn./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2009 08:55:37 bởi afeng >
mỗi bước chân em là nhịp đập thổn thức của trái tim anh...

afeng
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: KÝ ỨC - 28.04.2009 09:38:32
0
 
 
 
Đừng hỏi vì sao ta cô đơn,
vì ta có ngàn lời giải thích,
và không có một lời than trách,
ta âm thầm uống cạn nỗi cô đơn./.
mỗi bước chân em là nhịp đập thổn thức của trái tim anh...

afeng
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: KÝ ỨC - 29.04.2009 09:02:11
0
cô đơn một mình
 
 
Có phải ngày xưa thầm mong ước,
cuộc tình ta mãi thắm bền lâu,
có phải ngày nay sầu nhân thế,
cô đơn một mình trong thế nhân.
 
lá thu xưa trong chiều hửng nắng,
tắm bụi trần đợi bóng cô liêu,
chiều đông này thêm nhiều băng giá
ta một mình trong kiếp tha nhân./.
mỗi bước chân em là nhịp đập thổn thức của trái tim anh...

afeng
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: KÝ ỨC - 29.04.2009 09:46:31
0
kiếp cô đơn
 
 
Lá đông xưa sầu chưa khép lại,
lá đông này thêm kiếp đau thương,
tình thấm chưa sầu đông đã chín,
ngấn lệ buồn trong kiếp cô đơn./.
mỗi bước chân em là nhịp đập thổn thức của trái tim anh...

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 96 bài trong đề mục