khách phong trần
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 56 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 02.06.2008 17:24:41 (permalink)
0

Tình quê

Tìm đâu cho thấy em tôi
Một sương hai nắng đá vôi bạc màu
Cuộc đời thay đổi bể dâu
Tình xưa nghĩa cũ tôi cầu mong em
Khi nào nhớ lại ngày xưa
Những ngày mưa nắng ta đưa nhau về
Thuở nào tình nghĩa chốn quê
Một thời để nhớ hãy về nơi xưa
Biết bao kỉ niệm ngây thơ
Phút giây mơ mộng đợi chờ bóng ai
Chơi vơi trên con đường dài
Lòng ta còn mãi nhớ hoài tình quê

Trích đoạn: wutrengxin

Tình quê

Tìm đâu cho thấy em tôi
Một sương hai nắng đá vôi bạc màu
Cuộc đời thay đổi bể dâu
Tình xưa nghĩa cũ tôi cầu mong em
Khi nào nhớ lại ngày xưa
Những ngày mưa nắng ta đưa nhau về
Thuở nào tình nghĩa chốn quê
Một thời để nhớ hãy về nơi xưa
Biết bao kỉ niệm ngây thơ
Phút giây mơ mộng đợi chờ bóng ai
Chơi vơi trên con đường dài
Lòng ta còn mãi nhớ hoài tình quê
 


TÌNH EM

Tình em như thể mây bay
Mới che nắng gắt biến ngay cuối trời
Để thương để nhớ trọn đời
Bởi câu biển hẹn, bởi lời thề non...
Dòng đời muôn vạn lối mòn
Bởi người nhân ái vẫn còn quanh đây.
Anh về xóa mộng ngất ngây
Hoa tình rộ nở bên bầy con thơ
Nhớ chi cái thuở mộng mơ
Cho vào dỉ vãng đón chờ tương lai.
                                   SĨ ĐOAN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2008 17:26:12 bởi SĨ ĐOAN >
#16
    Tuyệt Tình Khách 03.06.2008 21:08:58 (permalink)
    0

    Thiên tửu
     
    Ta về cùng khúc lãng du
    Say men thiên tửu giấc thu chớm tàn
    Bỏ quên cánh nhạn mỏng tan
    Thả hương giăng khuất vô ngàn truân chuyên..
     
    Lạc hồn mất bóng thuyền quyên
    Ngạo ru mây gió vào miền hoan ca..

    #17
      wutrengxin 13.06.2008 18:49:33 (permalink)
      0
      Sầu lệ đơn côi

      Thơ thẩn hồn ta
      Lặng nhìn trời khuya
      Mùa đông bao phủ
      Nhạt nhoà trời mây
      Cây lá lắt lay
      Ánh trăng mờ khuất
      Lạnh lùng hơi sương
      Mối vương tơ sầu
      Vẫn thầm nguyện cầu
      Một người yêu dấu
      Biết tìm nơi đâu
      Sao mãi chẳng thấy
      Hình bóng người thương
      Bước đường phiêu bạt
      Cõi đời bể dâu
      Nào đâu ai biết
      Đơn chiếc mình ta
      Đường đời lận đận
      Gió cuốn phù vân
      Trời đất xoay vần
      Người thân chẳng mấy
      Một mình ngồi đây
      Trông mây sương gió
      Hỏi có mấy ai
      Hiểu thấu lòng ta
      Thân trót đa mang
      Tình buồn phiêu lãng
      Sầu lệ đơn côi
      Hồn sao chơi vơi
      Thức suốt canh dài
      Mong ngày mai đến
      Đón chờ nắng lên
      Mây mờ tan hết
      Để thấy trời xanh
      Ngày tươi lấp lánh
      Ánh nắng chan hoà
      Gửi tình phiêu du
      Theo cánh chim trời
      Bay mãi xa vời
      Về chốn yên vui...!




      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/51870/D5F6B444D113412CB6A709AC5629BC04.jpg[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2008 12:06:32 bởi wutrengxin >
      Attached Image(s)
      #18
        wutrengxin 14.06.2008 16:57:17 (permalink)
        0
        Quốc kêu trong đêm mưa
         
        Đêm hè ngoài trời mưa ròng rã
        Văng vẳng xa chim quốc kêu hoài
        Nghe khắc khoải nỗi niềm ai oán
        Những tiếng buồn lạnh suốt đêm mưa
         
        Bâng khuâng như tiếng goi ngàn xưa
        Vang vọng não nề từ tiếng quốc
        Âm thanh sao da diết thân thuộc
        Trên miền quê mỗi độ hè về
         
        Trào dâng lên nỗi sầu nhân thế
        Lại thấy cõi lòng mình tái tê
        Mưa vẫn rơi xuyên suốt canh khuya
        Cả vung quê mơ màng giấc mộng
         
        Theo tiếng mưa rơi giữa dòng đời
        Tôi lắng nghe nhịp thời gian trôi
        Thương thân con chim quốc ngoài trời
        Lẻ loi sống vò võ đơn côi
        vtt
         


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/51870/012635AD2614486B9F256F9C4E162423.jpg[/image]
        Attached Image(s)
        #19
          wutrengxin 15.06.2008 16:04:58 (permalink)
          0
          Dòng sông kỉ niệm


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/51870/5585700A9706410B820F5871185E2E6C.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2009 21:48:15 bởi wutrengxin >
          Attached Image(s)
          #20
            wutrengxin 15.06.2008 16:19:49 (permalink)
            0
            Nàng thơ

            Vi vu tiếng sáo lưng trời
            Hắt hiu gió thổi chơi vơi con diều
            Trời xanh man mác nắng chiều
            Trên đường có một nàng "Kiều" dạo chơi

            Phía nàng đi có nắng rơi
            Lối nàng đi có tình tôi vơi đầy
            Ngẩn ngơ đứng lặng nơi đây
            Hồn tôi hòa với cỏ cây bên đường

            Để cùng vương vấn sắc hương
            Để trông theo bóng mến thương của người
            Nàng về đâu giữa mây trời
            Lẻ loi bước giữa dòng đời ngược xuôi

            Nhìn nàng dần khuất xa rồi
            Nàng đi mộng ước xa xôi nơi nào?
            Tôi còn có giấc chiêm bao
            Bóng hình nàng sẽ lạc vào trong mơ

            Hồn tôi sẽ bớt bơ vơ
            Và tôi viết những vần thơ tặng nàng
            Mộng vàng chợt bỗng dở dang
            Khi tiếng sáo tắt diều đang rớt dần...
            04/06
            vtt

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/51870/A512370FB813415B80908394524A06D0.jpg[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 18:15:18 bởi wutrengxin >
            Attached Image(s)
            #21
              wutrengxin 15.06.2008 16:39:02 (permalink)
              0
              Bến vắng

              Chàng bườc lên trên chuyến đò đầy
              Mơ màng theo tiếng của gió mây
              Đi mãi xa dần nơi bến cũ
              Dòng đời xuôi ngược khắp đó đây

              Chàng bỏ lại em với dòng sông
              Mình em lạnh giá giữa mùa đông
              Dòng nước hững hờ trôi lơ đãng
              Nơi nào chàng hỡi có biết không?

              Ai biết tình ta đã lỡ làng
              Từ chàng qua một chuyến đò ngang
              Mình em lẻ bóng trên bến vắng
              Heo may gió về - em lang thang

              Sao nỡ chàng ơi vội vã chi?
              Nhớ chăng ta hẹn ước những gì/
              Bao lời ân ái từ thuở ấy
              Giờ đây như gió thoảng bay đi...

              Chàng ạ , thu qua mấy mùa rồi
              Giờ ngày đông giá lặng lẽ trôi
              Ai biết tình ta sầu như nước
              Lờ lững cánh bèo theo nước xuôi
              vtt
              02/08



              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/51870/F0DD3D17AFD642D5AD71561649303239.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2008 15:19:58 bởi wutrengxin >
              Attached Image(s)
              #22
                wutrengxin 15.06.2008 17:25:53 (permalink)
                0
                Dòng đời lẻ loi một khách thơ
                Nẻo đường trần bơ vơ lạc bước...
                Lạc lõng giữa dòng đời xuôi ngược
                Chẳng biết về đâu cuộc đời ta!



                Tình đầu trắc trở đau thương
                Mình ta lỡ bước trên đường ái ân
                Người đi xây mộng phù vân
                Mình ta lê bước phong trần đơn côi...



                Nàng tựa như áng mây hồng
                Vẩn vơ giữa cõi mộng lòng trong tôi
                Nhìn nàng dần khuất xa rồi
                Còn ta mãi đứng bên đời lẻ loi...


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/51870/24E79B2FEA5E41BC866D01BF3F4F73BD.gif[/image]
                Attached Image(s)
                #23
                  wutrengxin 15.06.2008 19:07:12 (permalink)
                  0
                  Chiều vắng

                  Chiều nhẹ trôi
                  Nắng rớt rơi
                  Nhòa sương khói
                  Hồn chơi vơi

                  Cành la lả
                  Đường xa mờ
                  Hây hẩy gió
                  Chiều hoang sơ...

                  Mây lãng đãng
                  Khách viễn du
                  Lang thang mãi
                  Chiều tàn thu

                  Sương lam bay
                  Lạnh vơi đầy
                  Chiều mơ màng
                  Lặng bóng cây...

                  vtt




                  #24
                    wutrengxin 15.06.2008 19:14:56 (permalink)
                    0
                    Hôn tôi

                    Hồn tôi cùng làn gió
                    Ôm ấp lên mây ngàn
                    Nâng cao đôi cánh nhỏ
                    Trông muôn trùng thế gian

                    Ôi những chiều sương khói
                    Im lìm bóng hoàng hôn
                    Với nỗi sầu vạn cổ
                    U ẩn chốn linh hồn

                    Trần gian vui mấy độ
                    Hỏi sao lòng cô đơn
                    Ánh trăng soi nhân thế
                    Ngàn năm thu lặng buồn...

                    Hồn còn theo gió bể
                    Trải dài suốt canh thâu
                    Âm thầm ru cõi mộng
                    Mơ màng giữa đêm sầu/
                    02/08
                    vtt
                    http://www.nhaccuatui.com/tim_kiem?type=hoa&key=h%E1%BA%ADu%20t%C3%A2y%20&sort=2&
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2008 14:45:24 bởi wutrengxin >
                    #25
                      wutrengxin 15.06.2008 19:32:33 (permalink)
                      0
                      /Buồn ngàn năm ru lòng người lữ thứ
                      Chiều tàn rơi hồn chới với chân mây
                      Nghe lạnh giá gió hơi sương hiu hắt
                      Sầu đơn côi hình bóng đổ liêu xiêu/

                      Chiều tàn rơi

                      Removed
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2009 21:01:31 bởi wutrengxin >
                      #26
                        wutrengxin 15.06.2008 19:59:25 (permalink)
                        0
                        Trở lại bến xưa

                        Removed
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2009 21:02:52 bởi wutrengxin >
                        #27
                          wutrengxin 30.06.2008 15:25:59 (permalink)
                          0
                          Những tiếng lòng
                                < thân tặng 2H>
                          "Tôi làm thơ đâu để thành thi sĩ
                          Mà chỉ là bất đắc dĩ mà thôi"
                          Lúc buồn vui muốn tìm chốn thảnh thơi
                          Trông mây gió trải tình vào non nước
                           
                          Cô đơn tiếng lòng tôi lên tiếng
                          Nói những lời ai oán thương đau
                          Thả hồn lên mây gió phiêu du
                          Với nỗi sầu mang theo năm tháng/
                          vtt
                          #28
                            wutrengxin 30.06.2008 15:40:23 (permalink)
                            0
                            Đời bể dâu
                             
                            Đời trai nghèo với hai bàn tay trắng
                            Dẫu yêu em nhưng chẳng dám gần kề
                            Tình tôi buồn một nỗi sầu nhân thế
                            Lặng lẽ trông theo bóng ai đi về
                             
                            Tôi sống đơn côi một kiếp nghèo
                            Một khối tình sầu vẫn mang theo
                            Người đời bạc bẽo chê nghèo khó
                            Ham chốn giàu sang bỏ tình tôi
                             
                            Đêm ngồi đây chờ đợi ánh bình minh
                            Lòng hiu hắt nghe con tim lạnh giá
                            Không gian quanh màn sương dày bao phủ
                            Nhịp thời gian cứ chầm chậm trôi qua
                             
                            Đời bể dâu ta biết đi về đâu?
                            Kiếp phong trần biết phiêu dạt chốn nào
                            Mãi giữ trong tim một hình bóng cũ
                            Dù thế gian luôn đổi vật dời sao/
                            3/04
                            vtt
                            #29
                              wutrengxin 30.06.2008 15:52:12 (permalink)
                              0
                              Kiếp rong buồn
                               
                              Rồi mai này ta sẽ ra đi
                              Khi trong tay ta chẳng còn gì
                              Một cuộc sống cõi đời cô độc
                              Nấm mồ xanh ai người khóc thương?
                               
                              Nắng chiều phai nhạt bóng hoàng hôn
                              Hắt hiu gió thổi vẳng nỗi buồn
                              Cõi đời đen bạc nhiều ngang trái
                              Lòng người gian dối lắm đổi thay
                               
                              Sống kiếp cô đơn đượm nỗi sầu
                              Đêm về quạnh vắng trào lệ châu
                              Tình buồn muôn thuở ai người hiểu
                              Nỗi niềm tâm sự lấy ai thân?
                               
                              Gió thổi mây bay đời trôi dạt
                              Lận đận lang thang kiếp bần hàn
                              Biết đến chốn nào_nơi an lạc
                              Để quên bao sầu muộn thế gian!
                              3/04
                              vtt
                               
                               
                               
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 56 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9