GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 497 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
hoangau 17.06.2008 12:35:21 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96




Huynh Đồng ơ..ơ..ơi i i...ơi.......huynh lạc nẻo mô lâu rùi hỏng gặp quậy , nhớ huynh lém hì hì..........
 
Lạc cõi tiên
 
Lão Nhị quên đường lạc cõi tiên
Phồn hoa để lại mối ưu phiền
Ngày tu rượu thuốc vui trường thọ
Tối ngắm trăng ngà hưởng bách niên
Chối bỏ quyền cao xa mỹ nữ
Khôn màng chức trọng lánh kim tiền
Hương đồng hạ giới tình nhung nhớ
Bị gậy ôm lòng trốn cửa thiên
 
Vancali 5.21.08
 
Hunh Đ L ơi gần cuối tuần rùi đó , muội chờ đóa hì hì....






Tranh thủ ghi lại những khoảng khắc đầy sức sống của người và hoa.


  TU ĐẠO
Ta ở cõi đời người cõi tiên.
Bén mùi trần tục chẳng lo phiền.
Hàng ngày quen cữ sài vài cối.
Mỗi tối nghiền hơi được mấy niên.
Cứ thế mải mê si thế tục.
Để rồi lê lết đắm duyên
 tiền.
Bao nhiêu phép tắc chôn hang hẹp.
Tu đạo rời xa lánh cõi thiên  
Trần Mạnh Hùng
 
 
Vancali5.20.08
 
Chắc huynh Đồng giận rùi thôi mình .... ưng tại đây nhe huynh Trần Mạnh Hùng ,hẹn anh dịp khác nhe hì hì....
 
Tuân lệnh bạn nên tui rinh về nhà mình để hoạ cho đỡ thèm, và khỏi phiền lòng huynh Đồng
TMH
 

  Chào huynh Trần chúc huynh giữa tuần (pay day) lòng thơi thới hì hì.........
 
Nhòm lén suối tiên 
 
Kẹt núi anh nhòm lén suối tiên
Vài cô thoát tục tắm vơi phiền
Tim nồng máu nóng tình son trẻ
Trống đội gân cường tuổi thiếu niên
Cẳng hạc thon dài eo gợi cảm
Lưng ong trĩu mộng má đồng tiền
Sa chân ngụp lặn lòng khe nhỏ
Ướt đẫm mồ hôi xuất cảnh thiên
 
Vancali 5.21.08
  
TÌNH MỘNG
Cứ thế hàng đêm nhập mộng tiên
Em hồ ly chẳng vướng ưu phiền
Tĩnh tâm  đỉnh giáp trong ngàn kiếp
Bình khí  non thần cũng vạn niên
Một thoáng ngẩn ngơ say thế tục
Ngàn năm niú kéo hạnh nhân tiền.
Để rồi luỵ đắm trong tình mộng
Ngây ngất men tình thoát lưới thiên
Trần Mạnh Hùng
 
Thì tui cũng chúc bạn làm một tuần, sài một giờ đáng mặt trang mỹ nữ
 
 Tiên mắc đọa

 
Một ống tim vào nhập cảnh tiên
Vài ngao trút bỏ mọi cơn phiền
Đê mê mắt nhạt mơ tình thắm
Ngây ngất môi quầng đám tráng niên
Thuốc tỏa thơm lừng khi lắm bạc
Quá đô phát lãnh lúc vơi tiền
Cuộc đời kẻ nghiện đầy chua xót
Bị bắt lao tù vẫn mộng thiên

Vancali 5.23.08
 
 
TÍU TÍT
 
Việc gì em cũng thử đầu tiên.
Cái tánh ham vui chẳng quấy phiền.
Khi thích chũm môi cười tiú tít.
Lúc buồn nhăn mũi hét nhiêu niên.
Vô tư nào biết là nhân quả.
Giận  dữ chẳng hay những nghiệp tiền
Em có khi nào lòng bức rức
Em cười cao vút phá cung thiên
Trần Mạnh Hùng
 
Đúng rồi, còn một ngày nữa, mong rằng bạn ráng để dành hơi, mà hưởng sức
 
Ngày đầu tuần xin tặng huynh Hùng nè hì hì

 
 
 



NGƯỜI TRONG MỘNG
 
Trăng đã dập dòm đứng ngoài hiên
Chàng đợi "giờ G" để ... mơ tiên.
Mỏng mảnh phất phơ vờn xiêm áo
Lóng lánh đong đưa ngợp mắt huyền.
Bồng đảo ngậm sương người lả lả
Đào nguyên khơi lạch nguyệt xiên xiên. (*)
Gà gáy canh năm, tàn mộng đẹp
Chỉ gặp trong mơ mãi cũng phiền.
 
 
(hoangau)
  --------
 
(*)  Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm
Một lạch đào nguyên suối chửa thông
(Hồ Xuân Hương)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2008 23:15:51 bởi hoangau >
HÀN PHONG 17.06.2008 15:55:30 (permalink)
0
Giữa tuần thân tặng quý huynh muội Lều yêu cho ấm lòng cày hai ngày nữa hì hì

Lều yêu !
 
Bóng lẻ đào tiên tính chuyện liều
Xuống trần gái đẹp dựng lều yêu
Nam Tào tỉnh mộng nhìn tim vỡ
Phật tổ đau lòng thấy ả tiêu
Thánh chỉ thiên đình lo củi đốt
Lệnh truyền cõi thế sẵn tình thiêu
Thân hồng cởi hac đời sương gió
Trót đã mê chàng chết hỏng kêu
 
Vancali 6.3.08
 
ĐỐT TÌNH
Tay ấn còn non cũng phải liều
Hồ ly bỏ đạo chọn người yêu
Xuống trần háo hức nơi mê tục.
Giáng thế vui say chốn nhạc tiêu.
Mỗi tối đốt tình trong giấc mộng.
Từng giờ hút máu thắp lò thiêu.
Ngàn năm tu đạo thôi đành thế.
Ngây ngất men tình khe khẽ kêu
Trần Mạnh Hùng 
 
Hoạ với Van 1 bài góp vui, xưa nay không quen xướng hoạ thơ tình trào phúng, chỉ quen ăn nhậu thôi, thông cảm hén.
 
LIỀU
 
Một liều ba, bảy cũng đành liều
Đứng giữa quần hùng luận chuyện yêu
Chẳng khác thịt bò đem nhúng dấm
Y chang bao tử lấy hầm tiêu
Vốn quen nhậu nhẹt vui cùng bạn
Nhắc đến tư tình rõ nói điêu
Nam tử trên đời cần tửu lượng
Yêu nhiều ích lợi được bao nhiêu
 
Hàn Phong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 15:58:44 bởi HÀN PHONG >
Long vũ 17.06.2008 22:00:26 (permalink)
0
Đánh răng (đi làm )

Nằm nghe sóng vỗ dậy tình ui
Tỉnh giấc chà răng nổi bọt sùi
Khoan khoái môi hàm phê mắt ả
Đê mê miệng lưỡi sướng thằng tui
Cà lâu chảy nước tràn môi mép
Súc mãi trào kem tẩy phấn mùi
Dẩu mệt nhưng lòng lâng khó tả
Thay đồ huýt gió đón ngày vui

Vancali 4.30.08
 
Răng đâu để đánh chị Vân ui
Thức dậy trông gương khóc sụt sùi
Tám chiếc lung lay vàng mỏ hắn
Hai hàm rỗng tuếch tím mồm tui
Hôn hoài mật đắng tăng thêm vị
Cạ nữa men thơm giảm mất mùi
Hạnh phúc chi bằng không xúc miệng
Nhe cười chú bác ọi mà vui....

Chị Vân ui, lâu ngày không phá chịu không xong , mà phá như rứa bị thiên hạ rày là cái chắc .... TSN chạy trước, chị ở lại tự lo nha kakaka
 
 
 
 
Xin mạo mụi chung vui câu tứ tuyệt ,hỏng có giờ nhiều vì bài xướng họa quá  độc !!
 
Gà gáy lâu rồi dậy bạn ui
Thuyền yêu réo bạn bọt bèo sùi
Bườm to lộng gió căng dây cót
Sóng dử long bờ cứng bụng tui
 
kà kà kà.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 22:14:36 bởi Long vũ >
Bảo Loan 17.06.2008 22:17:46 (permalink)
0
 

Giữa tuần thân tặng quý huynh muội Lều yêu cho ấm lòng cày hai ngày nữa hì hì

Lều yêu !
 
Bóng lẻ đào tiên tính chuyện liều
Xuống trần gái đẹp dựng lều yêu
Nam Tào tỉnh mộng nhìn tim vỡ
Phật tổ đau lòng thấy ả tiêu
Thánh chỉ thiên đình lo củi đốt
Lệnh truyền cõi thế sẵn tình thiêu
Thân hồng cởi hac đời sương gió
Trót đã mê chàng chết hỏng kêu
 
Vancali 6.3.08
 
ĐỐT TÌNH
Tay ấn còn non cũng phải liều
Hồ ly bỏ đạo chọn người yêu
Xuống trần háo hức nơi mê tục.
Giáng thế vui say chốn nhạc tiêu.
Mỗi tối đốt tình trong giấc mộng.
Từng giờ hút máu thắp lò thiêu.
Ngàn năm tu đạo thôi đành thế.
Ngây ngất men tình khe khẽ kêu
Trần Mạnh Hùng 
 
Hoạ với Van 1 bài góp vui, xưa nay không quen xướng hoạ thơ tình trào phúng, chỉ quen ăn nhậu thôi, thông cảm hén.
 
LIỀU
 
Một liều ba, bảy cũng đành liều
Đứng giữa quần hùng luận chuyện yêu
Chẳng khác thịt bò đem nhúng dấm
Y chang bao tử lấy hầm tiêu
Vốn quen nhậu nhẹt vui cùng bạn
Nhắc đến tư tình rõ nói điêu
Nam tử trên đời cần tửu lượng
Yêu nhiều ích lợi được bao nhiêu
 
Hàn Phong

Cho em ăn có bài nì  ka ka ka...đừng bỏ em một mình đừng...trời lạnh lém ai ui
 
Đốt tình 2 
 
Đua tài cởi áo nóng lòng thiêu
Trần gian trĩu mộng sầu nhân thế
Một sáng sương mờ chim cú kêu
 
Bảo Loan jun.9.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 22:18:46 bởi Bảo Loan >
vancali96 18.06.2008 02:36:12 (permalink)
0
 



Giữa tuần thân tặng quý huynh muội Lều yêu cho ấm lòng cày hai ngày nữa hì hì

Lều yêu !
 
Bóng lẻ đào tiên tính chuyện liều
Xuống trần gái đẹp dựng lều yêu
Nam Tào tỉnh mộng nhìn tim vỡ
Phật tổ đau lòng thấy ả tiêu
Thánh chỉ thiên đình lo củi đốt
Lệnh truyền cõi thế sẵn tình thiêu
Thân hồng cởi hac đời sương gió
Trót đã mê chàng chết hỏng kêu
 
Vancali 6.3.08
 
ĐỐT TÌNH
Tay ấn còn non cũng phải liều
Hồ ly bỏ đạo chọn người yêu
Xuống trần háo hức nơi mê tục.
Giáng thế vui say chốn nhạc tiêu.
Mỗi tối đốt tình trong giấc mộng.
Từng giờ hút máu thắp lò thiêu.
Ngàn năm tu đạo thôi đành thế.
Ngây ngất men tình khe khẽ kêu
Trần Mạnh Hùng 
 
Hoạ với Van 1 bài góp vui, xưa nay không quen xướng hoạ thơ tình trào phúng, chỉ quen ăn nhậu thôi, thông cảm hén.
 
LIỀU
 
Một liều ba, bảy cũng đành liều
Đứng giữa quần hùng luận chuyện yêu
Chẳng khác thịt bò đem nhúng dấm
Y chang bao tử lấy hầm tiêu
Vốn quen nhậu nhẹt vui cùng bạn
Nhắc đến tư tình rõ nói điêu
Nam tử trên đời cần tửu lượng
Yêu nhiều ích lợi được bao nhiêu
 
Hàn Phong

 
Huynh Hàn Phong đó nhe ,thấy huynh là muội vui nhưng lại s..ơ..ợ...vì huynh gieo vần bể đầu hà , thôi thì họa vui với huynh nhe...hì hì....
 
 
Nghía bé yêu !
 
Trèo cây hái lựu mặc anh liều
Núp kín trong lùm nghía bé yêu
Suối mộng sương mờ che dấu ái
Đồi mơ lá phủ kín dây tiêu
Nhánh quằng trượt té không còn gáy
Gió trỗi rơi tòm hết dám điêu
Tỉnh rượu chàng mơ trăng nhớ nguyệt
Thơ tình gái trẻ... bạn mua nhiêu?
 
 Vancali 6.18.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2008 07:55:29 bởi vancali96 >
Trần Mạnh Hùng 18.06.2008 07:08:47 (permalink)
0
 
Xướng Kính Mời

 
GIẬN SAO ĐÀNH
Em cắn môi rồi nguýt xéo anh.
Thuơng yêu biết mấy - Giân sao đành.
Bờ môi phụng phịu chờ năn nỉ.
Nét mặt đăm chiêu đợi dỗ dành
Em nước mắt đoanh tròng  muốn khóc.
Anh đau thương cuống quýt làm lành.
Bao nhiêu tội lỗi anh xin hết
Em mím môi rồi liếc thật nhanh
Trần Mạnh Hùng
HÀN PHONG 18.06.2008 11:57:13 (permalink)
0
Giữa tuần thân tặng quý huynh muội Lều yêu cho ấm lòng cày hai ngày nữa hì hì

Lều yêu !
 
Bóng lẻ đào tiên tính chuyện liều
Xuống trần gái đẹp dựng lều yêu
Nam Tào tỉnh mộng nhìn tim vỡ
Phật tổ đau lòng thấy ả tiêu
Thánh chỉ thiên đình lo củi đốt
Lệnh truyền cõi thế sẵn tình thiêu
Thân hồng cởi hac đời sương gió
Trót đã mê chàng chết hỏng kêu
 
Vancali 6.3.08
 
ĐỐT TÌNH
Tay ấn còn non cũng phải liều
Hồ ly bỏ đạo chọn người yêu
Xuống trần háo hức nơi mê tục.
Giáng thế vui say chốn nhạc tiêu.
Mỗi tối đốt tình trong giấc mộng.
Từng giờ hút máu thắp lò thiêu.
Ngàn năm tu đạo thôi đành thế.
Ngây ngất men tình khe khẽ kêu
Trần Mạnh Hùng 
 
Hoạ với Van 1 bài góp vui, xưa nay không quen xướng hoạ thơ tình trào phúng, chỉ quen ăn nhậu thôi, thông cảm hén.
 
LIỀU
 
Một liều ba, bảy cũng đành liều
Đứng giữa quần hùng luận chuyện yêu
Chẳng khác thịt bò đem nhúng dấm
Y chang bao tử lấy hầm tiêu
Vốn quen nhậu nhẹt vui cùng bạn
Nhắc đến tư tình rõ nói điêu
Nam tử trên đời cần tửu lượng
Yêu nhiều ích lợi được bao nhiêu
 
Hàn Phong

 Cho em ăn có bài nì ka ka ka...đừng bỏ em một mình đừng...trời lạnh lém ai ui

Đốt tình 2

Thích bạn làng văn ả đánh liều
Khơi tình thuận gió đẩy thuyền yêu
U mê thánh nữ xoè chân hạc
Dĩ đại anh hùng trỗi ống tiêu
Đấu phép tung màn trông lửa hạ
Đua tài cởi áo nóng lòng thiêu
Trần gian trĩu mộng sầu nhân thế
Một sáng sương mờ chim cú kêu

Bảo Loan jun.9.08
 
 
Huynh Hàn Phong đó nhe ,thấy huynh là muội vui nhưng lại s..ơ..ợ...vì huynh gieo vần bể đầu hà , thôi thì họa vui với huynh nhe...hì hì....
 
 
Nghía bé yêu !
 
Trèo cây hái lựu mặc anh liều
Núp kín trong lùm nghía bé yêu
Suối mộng sương mờ che dấu ái
Đồi mơ lá phủ kín dây tiêu
Nhánh quằng trượt té không còn gáy
Gió trỗi rơi tòm hết dám điêu
Tỉnh rượu chàng mơ trăng nhớ nguyệt
Thơ tình gái trẻ... bạn mua nhiêu?
 
 Vancali 6.18.08
 
 
GIÁ?
 
Gánh tình em bán giá bao nhiêu?
Nói thật anh nghe chớ nói điêu
Nhắm cỡ vừa vừa thì gắng được
Còn như đắt đắt chắc là...tiêu
Sức trai đang khoẻ nên ưa...nhậu
Vợ sẵn đây rồi chẳng khoái yêu
Em nếu có thêm phần "khuyến mãi"
Anh xin cố sức thử làm liều
 
Hàn Phong
vancali96 19.06.2008 02:45:21 (permalink)
0
 

Giữa tuần thân tặng quý huynh muội Lều yêu cho ấm lòng cày hai ngày nữa hì hì

Lều yêu !
 
Bóng lẻ đào tiên tính chuyện liều
Xuống trần gái đẹp dựng lều yêu
Nam Tào tỉnh mộng nhìn tim vỡ
Phật tổ đau lòng thấy ả tiêu
Thánh chỉ thiên đình lo củi đốt
Lệnh truyền cõi thế sẵn tình thiêu
Thân hồng cởi hac đời sương gió
Trót đã mê chàng chết hỏng kêu
 
Vancali 6.3.08
 
ĐỐT TÌNH
Tay ấn còn non cũng phải liều
Hồ ly bỏ đạo chọn người yêu
Xuống trần háo hức nơi mê tục.
Giáng thế vui say chốn nhạc tiêu.
Mỗi tối đốt tình trong giấc mộng.
Từng giờ hút máu thắp lò thiêu.
Ngàn năm tu đạo thôi đành thế.
Ngây ngất men tình khe khẽ kêu
Trần Mạnh Hùng 
 
Hoạ với Van 1 bài góp vui, xưa nay không quen xướng hoạ thơ tình trào phúng, chỉ quen ăn nhậu thôi, thông cảm hén.
 
LIỀU
 
Một liều ba, bảy cũng đành liều
Đứng giữa quần hùng luận chuyện yêu
Chẳng khác thịt bò đem nhúng dấm
Y chang bao tử lấy hầm tiêu
Vốn quen nhậu nhẹt vui cùng bạn
Nhắc đến tư tình rõ nói điêu
Nam tử trên đời cần tửu lượng
Yêu nhiều ích lợi được bao nhiêu
 
Hàn Phong

 Cho em ăn có bài nì ka ka ka...đừng bỏ em một mình đừng...trời lạnh lém ai ui

Đốt tình 2

Thích bạn làng văn ả đánh liều
Khơi tình thuận gió đẩy thuyền yêu
U mê thánh nữ xoè chân hạc
Dĩ đại anh hùng trỗi ống tiêu
Đấu phép tung màn trông lửa hạ
Đua tài cởi áo nóng lòng thiêu
Trần gian trĩu mộng sầu nhân thế
Một sáng sương mờ chim cú kêu

Bảo Loan jun.9.08
 
 
Huynh Hàn Phong đó nhe ,thấy huynh là muội vui nhưng lại s..ơ..ợ...vì huynh gieo vần bể đầu hà , thôi thì họa vui với huynh nhe...hì hì....
 
 
Nghía bé yêu !
 
Trèo cây hái lựu mặc anh liều
Núp kín trong lùm nghía bé yêu
Suối mộng sương mờ che dấu ái
Đồi mơ lá phủ kín dây tiêu
Nhánh quằng trượt té không còn gáy
Gió trỗi rơi tòm hết dám điêu
Tỉnh rượu chàng mơ trăng nhớ nguyệt
Thơ tình gái trẻ... bạn mua nhiêu?
 
 Vancali 6.18.08
 
 
GIÁ?
 
Gánh tình em bán giá bao nhiêu?
Nói thật anh nghe chớ nói điêu
Nhắm cỡ vừa vừa thì gắng được
Còn như đắt đắt chắc là...tiêu
Sức trai đang khoẻ nên ưa...nhậu
Vợ sẵn đây rồi chẳng khoái yêu
Em nếu có thêm phần "khuyến mãi"
Anh xin cố sức thử làm liều
 
Hàn Phong

 Huynh Hàn Phong có tiền hon mà ngã giá 1 vậy hì hì....đang ở hảng chọc huynh thôi hen tối nhe hì hì.....
Trần Mạnh Hùng 19.06.2008 06:55:01 (permalink)
0
Ảnh mèo ngộ nghĩnh trong giấc ngủ
net.com
 
THOÁT KẼ RĂNG
Thiết tha trong tiếng gọi mình ơi!!!
Tiếng gọi thân thương nhập cuộc chơi.
"Tiếng thoát kẻ răng* "tràn xoáy ốc
Lời kêu mím miệng nửa chừng rơi
Thoắt như trống thúc khi xung trận
Thoảng giống bão giông phủ ngập trời.
Một chuỗi sóng thần đang ập đến.
Tiếng rên âm ỉ vật vờ trôi.
Trần Mạnh Hùng
(*) Mượn của An Giang
 
net.com


LẠC CUNG
Xé vỡ màn đêm tiếng gọi ơi
Cung tơ réo rắc lạc cung chơi
Lơ mơ đôi mắt lim dim nhắm
Quờ quạng vòng tay đờ đẫn rơi
Hối hả từng cơn, cơn động đất
Dập dồn mỗi độ, độ nghiêng trời
Thẫn thờ khuôn mặt như ngây dại
Rồi bỗng lắng chìm mất hướng trôi
Trần Mạnh Hùng


Chào huynh Trần Mạnh Hùng chúc đầu tuần vui

Mờ nốt nhạc !

Mất ngủ đêm trường réo bậu ơi
Tình mau tỉnh giấc dạo đàn chơi
Thanh trầm thổn thức vòng tay lỏng
Nốt bổng mê hồn búi tóc rơi
Trống nhịp tê chân mờ nốt nhạc
Dùi khua sủi bọt sáng khung trời
Ra khơi gió lặng thuyền êm ái
Sóng gợn suôi dòng mặc nước trôi

Vancali 5.19.08


 
SẦU NGHIÊNG ĐẤT
Hầm hè the thé réo anh ơi.
Bè bạn đang vui dãn cuộc chơi.
Ngơ ngẩn mắt nhìn chuồn thật lẹ.
Vội vàng ly đổ rượu vương rơi
Khách đi để lại sầu nghiêng đất
Vợ hét xung thiên giận thấu trời.
Nước mắt đầm dìa ba bốn bữa.
Giòng lời năn nỉ nhấp nhô trôi
Trần Mạnh Hùng
net.com
vancali96 19.06.2008 08:05:50 (permalink)
0
 


Xướng Kính Mời

 
GIẬN SAO ĐÀNH
Em cắn môi rồi nguýt xéo anh.
Thuơng yêu biết mấy - Giân sao đành.
Bờ môi phụng phịu chờ năn nỉ.
Nét mặt đăm chiêu đợi dỗ dành
Em nước mắt đoanh tròng  muốn khóc.
Anh đau thương cuống quýt làm lành.
Bao nhiêu tội lỗi anh xin hết
Em mím môi rồi liếc thật nhanh
Trần Mạnh Hùng
 
Em ghét ai rồi cũng tại anh....hì hì..

Dỗ ngọt
 
Phận lỡ duyên hờn cũng tại anh
Tình em lạnh giá...nỡ cho đành
Đây buồn bỏ mặc khôn màng đến
Đấy cứ vờ ăn chả để dành
Bụng nhói cồn cào do quá đói
Lòng đau rạn nứt biết sao lành
Đường về dỗ ngọt chàng hôn gió
Dịu mát tim hồng máu chảy nhanh
 
Vancali 6.18.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2008 08:31:48 bởi vancali96 >
vancali96 19.06.2008 09:38:37 (permalink)
0
 




Huynh Đồng ơ..ơ..ơi i i...ơi.......huynh lạc nẻo mô lâu rùi hỏng gặp quậy , nhớ huynh lém hì hì..........
 
Lạc cõi tiên
 
Lão Nhị quên đường lạc cõi tiên
Phồn hoa để lại mối ưu phiền
Ngày tu rượu thuốc vui trường thọ
Tối ngắm trăng ngà hưởng bách niên
Chối bỏ quyền cao xa mỹ nữ
Khôn màng chức trọng lánh kim tiền
Hương đồng hạ giới tình nhung nhớ
Bị gậy ôm lòng trốn cửa thiên
 
Vancali 5.21.08
 
Hunh Đ L ơi gần cuối tuần rùi đó , muội chờ đóa hì hì....






Tranh thủ ghi lại những khoảng khắc đầy sức sống của người và hoa.


  TU ĐẠO
Ta ở cõi đời người cõi tiên.
Bén mùi trần tục chẳng lo phiền.
Hàng ngày quen cữ sài vài cối.
Mỗi tối nghiền hơi được mấy niên.
Cứ thế mải mê si thế tục.
Để rồi lê lết đắm duyên
 tiền.
Bao nhiêu phép tắc chôn hang hẹp.
Tu đạo rời xa lánh cõi thiên  
Trần Mạnh Hùng
 
 
Vancali5.20.08
 
Chắc huynh Đồng giận rùi thôi mình .... ưng tại đây nhe huynh Trần Mạnh Hùng ,hẹn anh dịp khác nhe hì hì....
 
Tuân lệnh bạn nên tui rinh về nhà mình để hoạ cho đỡ thèm, và khỏi phiền lòng huynh Đồng
TMH
 

  Chào huynh Trần chúc huynh giữa tuần (pay day) lòng thơi thới hì hì.........
 
Nhòm lén suối tiên 
 
Kẹt núi anh nhòm lén suối tiên
Vài cô thoát tục tắm vơi phiền
Tim nồng máu nóng tình son trẻ
Trống đội gân cường tuổi thiếu niên
Cẳng hạc thon dài eo gợi cảm
Lưng ong trĩu mộng má đồng tiền
Sa chân ngụp lặn lòng khe nhỏ
Ướt đẫm mồ hôi xuất cảnh thiên
 
Vancali 5.21.08
  
TÌNH MỘNG
Cứ thế hàng đêm nhập mộng tiên
Em hồ ly chẳng vướng ưu phiền
Tĩnh tâm  đỉnh giáp trong ngàn kiếp
Bình khí  non thần cũng vạn niên
Một thoáng ngẩn ngơ say thế tục
Ngàn năm niú kéo hạnh nhân tiền.
Để rồi luỵ đắm trong tình mộng
Ngây ngất men tình thoát lưới thiên
Trần Mạnh Hùng
 
Thì tui cũng chúc bạn làm một tuần, sài một giờ đáng mặt trang mỹ nữ
 
 Tiên mắc đọa

 
Một ống tim vào nhập cảnh tiên
Vài ngao trút bỏ mọi cơn phiền
Đê mê mắt nhạt mơ tình thắm
Ngây ngất môi quầng đám tráng niên
Thuốc tỏa thơm lừng khi lắm bạc
Quá đô phát lãnh lúc vơi tiền
Cuộc đời kẻ nghiện đầy chua xót
Bị bắt lao tù vẫn mộng thiên

Vancali 5.23.08
 
 
TÍU TÍT
 
Việc gì em cũng thử đầu tiên.
Cái tánh ham vui chẳng quấy phiền.
Khi thích chũm môi cười tiú tít.
Lúc buồn nhăn mũi hét nhiêu niên.
Vô tư nào biết là nhân quả.
Giận  dữ chẳng hay những nghiệp tiền
Em có khi nào lòng bức rức
Em cười cao vút phá cung thiên
Trần Mạnh Hùng
 
Đúng rồi, còn một ngày nữa, mong rằng bạn ráng để dành hơi, mà hưởng sức
 
Ngày đầu tuần xin tặng huynh Hùng nè hì hì

 
 
 



NGƯỜI TRONG MỘNG
 
Trăng đã dập dòm đứng ngoài hiên
Chàng đợi "giờ G" để ... mơ tiên.
Mỏng mảnh phất phơ vờn xiêm áo
Lóng lánh đong đưa ngợp mắt huyền.
Bồng đảo ngậm sương người lả lả
Đào nguyên khơi lạch nguyệt xiên xiên.
Gà gáy canh năm, tàn mộng đẹp
Chỉ gặp trong mơ mãi cũng phiền.
 
 
(hoangau)
 

 Cám ơn chị Hoangau ghé thăm thường xuyên ,em thiếu nợ chị nhe hì hì....
Bảo Loan 19.06.2008 20:19:29 (permalink)
0
 

 


Xướng Kính Mời

 
GIẬN SAO ĐÀNH
Em cắn môi rồi nguýt xéo anh.
Thuơng yêu biết mấy - Giân sao đành.
Bờ môi phụng phịu chờ năn nỉ.
Nét mặt đăm chiêu đợi dỗ dành
Em nước mắt đoanh tròng  muốn khóc.
Anh đau thương cuống quýt làm lành.
Bao nhiêu tội lỗi anh xin hết
Em mím môi rồi liếc thật nhanh
Trần Mạnh Hùng
 
Em ghét ai rồi cũng tại anh....hì hì..

Dỗ ngọt
 
Phận lỡ duyên hờn cũng tại anh
Tình em lạnh giá...nỡ cho đành
Đây buồn bỏ mặc khôn màng đến
Đấy cứ vờ ăn chả để dành
Bụng nhói cồn cào do quá đói
Lòng đau rạn nứt biết sao lành
Đường về dỗ ngọt chàng hôn gió
Dịu mát tim hồng máu chảy nhanh
 
Vancali 6.18.08

 Hoảng biết em có phân không? ka ka ka chạy............zu///u ù.....
Trần Mạnh Hùng 20.06.2008 03:04:24 (permalink)
0

Xướng Kính Mời

 
GIẬN SAO ĐÀNH
Em cắn môi rồi nguýt xéo anh.
Thuơng yêu biết mấy - Giân sao đành.
Bờ môi phụng phịu chờ năn nỉ.
Nét mặt đăm chiêu đợi dỗ dành
Em nước mắt đoanh tròng  muốn khóc.
Anh đau thương cuống quýt làm lành.
Bao nhiêu tội lỗi anh xin hết
Em mím môi rồi liếc thật nhanh
Trần Mạnh Hùng
 
Em ghét ai rồi cũng tại anh....hì hì..

Dỗ ngọt
 
Phận lỡ duyên hờn cũng tại anh
Tình em lạnh giá...nỡ cho đành
Đây buồn bỏ mặc khôn màng đến
Đấy cứ vờ ăn chả để dành
Bụng nhói cồn cào do quá đói
Lòng đau rạn nứt biết sao lành
Đường về dỗ ngọt chàng hôn gió
Dịu mát tim hồng máu chảy nhanh
 
Vancali 6.18.08
Cuộc chiến bất phân thắng bại
net.com
 
 
HỨ !!!...
Hứ !!!... Có chuyện gì đó vậy anh.
Bỗng dưng chăn gối bỏ quên đành.
Đào nguyên lối mộng không màng tưởng.
Tiên cảnh vườn xuân chả chiếm dành.
Hứ !!!... Chẳng có gì mà giận mát
Ôi !!!... Làm sao biết để làm lành.
Hứ !!!... như giả bộ  không thèm biết.
Hứ !!!... mặt vô duyên - ghét  ghét nhanh
Trần Mạnh Hùng
 
Cám ơn Bảo Loan bức Ảnh Thơ.
TMH
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2008 06:37:21 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 20.06.2008 03:37:47 (permalink)
0
 

Cuộc chiến đôi ta bất phân thắng bại
net.com
 

 
HỪ !!!...

Trả lời anh em hừ không nói
Mắt hạnh tròn xoe vẻ lạnh lùng.
Mái tóc gió lùa bay trước ngực
Bóng dài nắng đổ xuống sau lưng.
Bước chân nặng trĩu trong hờn dỗi
Gương mặt buồn tênh nét dửng dưng.
Anh bước theo sau từng bước chậm
Mà nghe yêu quá đến vô cùng.
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2008 03:39:02 bởi Trần Mạnh Hùng >
vancali96 20.06.2008 08:17:33 (permalink)
0
 

Giữa tuần thân tặng quý huynh muội Lều yêu cho ấm lòng cày hai ngày nữa hì hì

Lều yêu !
 
Bóng lẻ đào tiên tính chuyện liều
Xuống trần gái đẹp dựng lều yêu
Nam Tào tỉnh mộng nhìn tim vỡ
Phật tổ đau lòng thấy ả tiêu
Thánh chỉ thiên đình lo củi đốt
Lệnh truyền cõi thế sẵn tình thiêu
Thân hồng cởi hac đời sương gió
Trót đã mê chàng chết hỏng kêu
 
Vancali 6.3.08
 
ĐỐT TÌNH
Tay ấn còn non cũng phải liều
Hồ ly bỏ đạo chọn người yêu
Xuống trần háo hức nơi mê tục.
Giáng thế vui say chốn nhạc tiêu.
Mỗi tối đốt tình trong giấc mộng.
Từng giờ hút máu thắp lò thiêu.
Ngàn năm tu đạo thôi đành thế.
Ngây ngất men tình khe khẽ kêu
Trần Mạnh Hùng 
 
Hoạ với Van 1 bài góp vui, xưa nay không quen xướng hoạ thơ tình trào phúng, chỉ quen ăn nhậu thôi, thông cảm hén.
 
LIỀU
 
Một liều ba, bảy cũng đành liều
Đứng giữa quần hùng luận chuyện yêu
Chẳng khác thịt bò đem nhúng dấm
Y chang bao tử lấy hầm tiêu
Vốn quen nhậu nhẹt vui cùng bạn
Nhắc đến tư tình rõ nói điêu
Nam tử trên đời cần tửu lượng
Yêu nhiều ích lợi được bao nhiêu
 
Hàn Phong

 Cho em ăn có bài nì ka ka ka...đừng bỏ em một mình đừng...trời lạnh lém ai ui

Đốt tình 2

Thích bạn làng văn ả đánh liều
Khơi tình thuận gió đẩy thuyền yêu
U mê thánh nữ xoè chân hạc
Dĩ đại anh hùng trỗi ống tiêu
Đấu phép tung màn trông lửa hạ
Đua tài cởi áo nóng lòng thiêu
Trần gian trĩu mộng sầu nhân thế
Một sáng sương mờ chim cú kêu

Bảo Loan jun.9.08
 
 
Huynh Hàn Phong đó nhe ,thấy huynh là muội vui nhưng lại s..ơ..ợ...vì huynh gieo vần bể đầu hà , thôi thì họa vui với huynh nhe...hì hì....
 
 
Nghía bé yêu !
 
Trèo cây hái lựu mặc anh liều
Núp kín trong lùm nghía bé yêu
Suối mộng sương mờ che dấu ái
Đồi mơ lá phủ kín dây tiêu
Nhánh quằng trượt té không còn gáy
Gió trỗi rơi tòm hết dám điêu
Tỉnh rượu chàng mơ trăng nhớ nguyệt
Thơ tình gái trẻ... bạn mua nhiêu?
 
 Vancali 6.18.08
 
 
GIÁ?
 
Gánh tình em bán giá bao nhiêu?
Nói thật anh nghe chớ nói điêu
Nhắm cỡ vừa vừa thì gắng được
Còn như đắt đắt chắc là...tiêu
Sức trai đang khoẻ nên ưa...nhậu
Vợ sẵn đây rồi chẳng khoái yêu
Em nếu có thêm phần "khuyến mãi"
Anh xin cố sức thử làm liều
 
Hàn Phong

Hì huynh Hàn Phong ,huynh gan quá nhe dám làm liều hong nè hì hi ...
 
Nhắm mắt liều !!!
 
Một kiếp xuân hồng chỉ bấy nhiêu
Anh đùa bỡn cợt ngỏ tình điêu
Đời hoa sớm nở vàng bông lúa
Phận gái mau tàn phấn hạt tiêu
Ghẹo nguyệt trăng tròn đưa ánh mắt
Trêu hoa búp mộng bỏ lời yêu
Thật lòng xin hãy nhờ mai mối
Chặt dạ cùng ai...nhắm mắt liều...hì hì.. 
 
Vancali 6.19.08
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 497 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9