GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 124 của 497 trang, bài viết từ 1846 đến 1860 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
vancali96 06.09.2009 03:26:58 (permalink)
0
  Hoa bài CON NÒNG NỌC ( Hàn Phong )

Con ... con ngáo ột
 
Trúng gió kinh phong bởi nắng hè
Khật khùng bỏ học cóc cần e
Chằn hiu nhớt lạnh tìm chung giếng
Khỉ khọt hôi lông kết trọn bè
Quẹt bút tin rằng phàm hóa thánh
Rụng đuôi cứ ngở nhái thành trê
Vải thô được việc trong tan chế
Chợp mắt ma chay cúng chén chè

Long Vũ

Xin cám ơn L V ghé thăm , cho em xin họa góp vui nhen hì hì ...
 
Con cóc


Cô đơn tủi phận sống sau hè
Ngại sáng xa người thấy bóng e
Tối vắng cùng nhau tìm kết bạn
Chiều mưa xúm lại hát ca bè
Da nhờn mới thấy ngờ con nhái
Mắt lộ xa nhìn ngở cá trê
Cóc tía sần sùi trông phát ói
Nhiều cô sợ đến sụm bà chè

Vancali 9.5.09

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2009 03:28:00 bởi vancali96 >
Nguyen Thi An Giang 06.09.2009 20:03:07 (permalink)
0
Chào anh!
Số mạng dã cho mình gặp nhau ở tuổi ngoài năm mươi, nhưng tình cả thì vẫncứ trẻ như tuổi 30, hăng đêm cứ nhớ nhung vềnhau, vài ngay không nghe nhau nói thi nỗi nhớ cứ dâng tràn. Làm saodể được gặp nhau  nhỉ? Đành chờ trời đất dưa đẩy vậy, nhưng dên bao anh hỡi anh.
Trần Mạnh Hùng 06.09.2009 20:30:05 (permalink)
0
Thân chào An Giang

Lâu quá mới được hội ngộ cùng An Giang trên diễn đàn. Thật là bất ngờ.

Hy vọng sẽ gặ nhau thường xuyên xướng học trên trang thơ của thân hữu và trên trang thơ của An Giang.

Bây giờ An giang ở đâu???
Chúc An Giang vui, khoẻ manh
Trân Mạnh Hùng

Nguyen Thi An Giang 07.09.2009 21:44:30 (permalink)
0
Chào anh Húng
Giang mong anh em mình sẽ gặp nhau thường xuyên nhé, cuộc hội ngộ hy vọng lam anh vui, minh se cung nhau trao đổi ve văn thơ nhé. Chúc anh luôn vui khoẻ.
                    An Giang
vancali96 08.09.2009 02:44:36 (permalink)
0
Em xin thân chào tỷ An Giang , tên của tỷ em đọc mà lòng rưng rưng nhớ quê hương miền tây quá ..
Chúc tỷ cùng gia đình luôn an vui . 

Già tự thán

Trăng tròn sức trẻ khỏe như voi
Lúc bảy khi ba quá khứ rồi
Thuở trước không nề lo nắng hạ
Bây giờ thỉnh thoảng khóc mổ côi
Lên non đẽo đá đầy vui thú
Xuống suối tìm rong lắm tuyệt vời
Tuổi hạc chân cùn chim biếng hót
Mấy liều Minh Mạng cũng đành thôi

Vancali 9.1.09

Thứ ba gùi tặng quý bạn đọc chơi vui mời họa hì hì ....
Chào huynh TMH thứ ba cày khỏe chân cứng đá mềm hì hì ...

CÁI VÒI
Có vòi đâu có khác gì voi.
Cũng hút, cũng đâm quá nữa rồi.
Lúc uốn dáng hùng phô vật độc.
Khi cong mã đẹp tạo thân côi
Mê hương nhuỵ phấn rung rung cảm.
Khoái nụ đương khai tuyệt tuyệt vời.
Ngàn đoá hoa xinh khoe sắc thắm.
Tàn vì vòi bướm hận mà thôi
TMH


Xin lỗi huynh TMH cái vần vời nó hại em , nay mới lòi ra xin đáp lễ anh hì hì ...

Thế thôi

Nhớ phút huy hoàng chễm chệ voi
Giờ đây dĩ vãng lật trang rồi
Thành công nhộn nhịp đời vui vẻ
Thất thế âm thầm sống cúc côi
Trách gió thương hoài thời quá khứ
Hờn trăng tiếc mãi chuyện xa vời
Anh hùng miễn chấp câu thành bại
Bỏ mặc công hầu chỉ thế thôi

Vancali 9.7.09

Happy labor day
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2009 02:47:56 bởi vancali96 >
tú lơ khơ 08.09.2009 11:09:34 (permalink)
0
TỰ GIỚI THIỆU

Tú đây hỏng có cái lòng...thòng
Vóc bự vai ù chớ chẳng tong (teo)
Sách sử vài pho ôm dưới nách
Kinh thi mấy cuốn cột ngang hông
Tiền tiêu tá lả không cần đếm
Gạo nấu tha hồ chả phải đong
Rảnh rỗi lai rai vui mấy xị
Hát hò mỏi miệng lại đi rong (chơi )

tú LK



     Thích Chơi Rong
 
 Nghe tên đúng thiệt hỏng lòng thòng
Cái dáng con người cũng ốm tong
Điệu tướng ra chừng còn trẻ nhỉ?!
Thân hình cũng thế thấy thương hông?!
Nhìn qua có vẻ đâu thường lắm
Ngắm lại hình như chẳng dễ đong
Bởi lẽ trời sinh tuy nhỏ bé
Nhưng rành bốn thú...thích chơi rong
 
Sương Anh


MỪNG
Cũng TÚ mà đây thiếu mất thòng
Nhưng bù cái được chẳng teo tong
Ơn cô yếm thắm mang đầy bụng
Nghĩa chị quần thoa chất ứ hông
Gặp gỡ thơ trào không muốn đếm
Tao phùng rượu nốc chả thèm đong
Mừng người thả gót vào thăm quán 
    Ước được chung đàng cất bước rong                   

TÚ LK

Xin họa vui nhen hì hì ....

Bỏ chạy rong


Hết đứng giờ sang cú rũ thòng
Thân còm giống hệt cá lòng tong
Ngày xưa mạnh dáng nhìn ưa thích
Giờ lại teo người thấy ớn hông
Nắng sớm cò bay không đếm xỉa
Mưa chiều lúa hốt chẳng lường đong
Còn duyên kẻ đón tình đưa rước
Tuổi hạc lưng khòm bỏ chạy rong

Vancali 9.7.09
 
TRÁCH !
 
Trách sợi tơ ai giữa chợ thòng
Đời trai mém chút phải đi tong
Cơm khô nuốt mãi đau đùm ruột
Nước lạnh xơi hoài tức cái hông
Thơ tủi mười hòm vừa xếp bó
Lệ buồn chín đấu mới lường đong
Tình ơi chắc phải từ đây dứt
Xách bị theo đoàn xiếc nhảy rong !
 
                                 TÚ LK


#1851
    SuongAnh 10.09.2009 05:01:19 (permalink)
    0
    Hôm nay ngày thứ tư rùi chúc huynh tỷ cày cố gắng hì hì ......

    Bạn thơ

    Vui đời có bạn kết vần thơ
    Đối ẩm tương giao ước vọng chờ
    Chia sẻ tâm tình hòa ý nhạc
    Dồi mài bút pháp họa cung tơ
    Huynh đàn muội hát câu xum họp
    Muội xướng huynh tề khúc mộng mơ
    Trọng nghĩa tao đàn , duyên hạnh ngộ
    Vòng tay chấp nối cách ngăn bờ

    Vancali

    Chào tỷ Sương Anh dạo này hồn thơ đi vắng nên hì hì...
     
     
    Tình Thơ
     
    Núi cách sông ngăn có tứ thơ
    Cây cầu nối nhịp thoả mong chờ
    Hoà âm hợp vận xây cơn mộng
    Thắt ý đan vần dệt mối tơ
    Bút ngọc anh hùng làm dạ cảm
    Lời vàng thục nữ khiến hồn mơ
    Giao lưu xướng hoạ tình thi hữu
    Vượt cả không gian chẳng bến bờ
     
    Sương Anh

    Van nè, hễ hồn thơ nó đi thì níu nó ở lại, nếu lỳ wá thì...woánh xong cột lại là xong hà  chúc Van ngày giưã tuần thiệt dui dẻ ha

    #1852
      Phuongtim937 10.09.2009 07:12:12 (permalink)
      0

      Hoa bài CON NÒNG NỌC ( Hàn Phong )


      Con ... con ngáo ột

      Trúng gió kinh phong bởi nắng hè
      Khật khùng bỏ học cóc cần e
      Chằn hiu nhớt lạnh tìm chung giếng
      Khỉ khọt hôi lông kết trọn bè
      Quẹt bút tin rằng phàm hóa thánh
      Rụng đuôi cứ ngở nhái thành trê
      Vải thô được việc trong tan chế
      Chợp mắt ma chay cúng chén chè

      Long Vũ

      Xin cám ơn L V ghé thăm , cho em xin họa góp vui nhen hì hì ...

      Con cóc

      Cô đơn tủi phận sống sau hè
      Ngại sáng xa người thấy bóng e
      Tối vắng cùng nhau tìm kết bạn
      Chiều mưa xúm lại hát ca bè
      Da nhờn mới thấy ngờ con nhái
      Mắt lộ xa nhìn ngở cá trê
      Cóc tía sần sùi trông phát ói
      Nhiều cô sợ đến sụm bà chè

      Vancali 9.5.09


      Vậy chớ ai bằng lão Cóc tôi
      Dù sao cũng tiếng Cậu Ông Trời

      Khua môi một phát mây vần vũ
      Liếm lưỡi vài chiêu gió tả tơi

      Nhám nhúa trắng lòng không dối thế
      Trơn trùi đen dạ chỉ lừa đời

      Bên hè góc bếp thân hà tại
      Ánh sáng chi rồi lại ỉ ôi  !

       
      PT.937
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2009 08:18:53 bởi Phuongtim937 >
      #1853
        SuongAnh 10.09.2009 07:38:37 (permalink)
        0
         
         
        Giao Muà
         
        Hè đi tiếp nối đến Thu rơi
        Vạn vật vần xoay khó nén lời
        Đối cảnh chùng lòng tim rúng động
        Quay lưng cúi mặt dạ bùi ngùi
        Tâm tư xáo trộn muà giao chuyển
        Trí não thâm trầm trước đổi dời
        Cuộc sống luân hồi là thế ấy
        Làm sao tránh khỏi...phải đành thôi!
         
        Sương Anh
         
        Van ui....đi kím U dià đi, cứ mãi...chăn trâu hổng chịu dià thăm tụi mình gì hết hà, ghét wá đi
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2009 08:14:46 bởi SuongAnh >
        #1854
          vancali96 10.09.2009 08:20:00 (permalink)
          0
          Hoa bài CON NÒNG NỌC ( Hàn Phong )

          Con ... con ngáo ột
           
          Trúng gió kinh phong bởi nắng hè
          Khật khùng bỏ học cóc cần e
          Chằn hiu nhớt lạnh tìm chung giếng
          Khỉ khọt hôi lông kết trọn bè
          Quẹt bút tin rằng phàm hóa thánh
          Rụng đuôi cứ ngở nhái thành trê
          Vải thô được việc trong tan chế
          Chợp mắt ma chay cúng chén chè

          Long Vũ

          Xin cám ơn L V ghé thăm , cho em xin họa góp vui nhen hì hì ...
           
          Con cóc

          Cô đơn tủi phận sống sau hè
          Ngại sáng xa người thấy bóng e
          Tối vắng cùng nhau tìm kết bạn
          Chiều mưa xúm lại hát ca bè
          Da nhờn mới thấy ngờ con nhái
          Mắt lộ xa nhìn ngở cá trê
          Cóc tía sần sùi trông phát ói
          Nhiều cô sợ đến sụm bà chè

          Vancali 9.5.09

          Con cóc ( Xin đề tựa nhen )

          Vậy chớ ai bằng lão Cóc tôi
          Dù sao cũng tiếng Cậu Ông Trời
          Khua môi một phát mây vần vũ
          Liếm lưỡi vài chiêu gió tả tơi
          Nhám nhúa trắng lòng không dối thế
          Trơn trùi đen dạ phỉnh lừa đời
          Bên hè góc bếp thân hà tại
          Ánh sáng chi rồi lại ỉ ôi  !

          PT.937


          Chào bạn PT hân hạnh bạn ghé thăm còn cho xem vầng thơ hay tuyệt cám ơn .[sm=clap.gif]
          Chời bài của bạn họa hết ý tả về con cóc rùi khôn còn từ để diển đạt thêm , cho phép mình họa vui dở đừng cười hen hì hì ......mong gặp bạn thường xuyên đề mình trao giồi thêm kiến thức ,  mong lằm !!!

          Con cóc !

          Sấm chớp đang chờ lịnh của tôi
          Trần gian nể sợ đấng con trời
          Kêu mưa nhão đất , vo quần cộc
          Gọi nắng khô đồng , vận áo tơi
          Xấu xí chung tình, vui nghĩa bạn
          Sần sùi tốt bụng, tạ ơn đời
          Sau vườn  cóc ở không phiền toái
          Đói dạ no lòng với cải ôi

          Vancali 9.9.09

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2009 08:27:38 bởi vancali96 >
          #1855
            Trần Mạnh Hùng 11.09.2009 05:22:35 (permalink)
            0




            Giao Muà

            Hè đi tiếp nối đến Thu rơi
            Vạn vật vần xoay khó nén lời

            Đối cảnh chùng lòng tim rúng động
            Quay lưng cúi mặt dạ bùi ngùi
            Tâm tư xáo trộn muà giao chuyển
            Trí não thâm trầm trước đổi dời
            Cuộc sống luân hồi là thế ấy
            Làm sao tránh khỏi...phải đành thôi!


            Sương Anh

             Anh Hùng ơi...thu sắp đến rồi, anh có cảm thấy...bùn hôn?...


            Thế thì... Sương Anh tâm tình SA  có cảm gì không???

            RƠI
            Theo chiều gió cuốn lá chao rơi.
            Tiếc nuối ngày xuân uất nghẹn lời.
            Đâm lộc nảy chồi lòng nhớ nhớ
            Đươm hoa kết trái dạ ngùi ngùi
            Là trong vĩnh biệt khi thu đến.
            Là cả phân ly lúc hạ dời.
            Muôn dậm rừng cây màu héo hắt.
            Vòng tròn tạo hóa thế thì thôi
            Trần Mạnh Hùng
            #1856
              Trần Mạnh Hùng 11.09.2009 05:27:24 (permalink)
              0




              Giao Muà

              Hè đi tiếp nối đến Thu rơi
              Vạn vật vần xoay khó nén lời

              Đối cảnh chùng lòng tim rúng động
              Quay lưng cúi mặt dạ bùi ngùi
              Tâm tư xáo trộn muà giao chuyển
              Trí não thâm trầm trước đổi dời
              Cuộc sống luân hồi là thế ấy
              Làm sao tránh khỏi...phải đành thôi!


              Sương Anh

               Anh Hùng ơi...thu sắp đến rồi, anh có cảm thấy...bùn hôn?...


              Thế thì... Sương Anh tâm tình SA  có cảm gì không???

              RƠI
              Theo chiều gió cuốn lá chao rơi.
              Tiếc nuối ngày xuân uất nghẹn lời.
              Đâm lộc nảy chồi lòng nhớ nhớ
              Đươm hoa kết trái dạ ngùi ngùi
              Là trong vĩnh biệt khi thu đến.
              Là cả phân ly lúc hạ dời.
              Muôn dậm rừng cây màu héo hắt.
              Vòng tròn tạo hóa... thế thì thôi
              Trần Mạnh Hùng
              #1857
                vancali96 11.09.2009 07:06:07 (permalink)
                0
                 





                Giao Muà

                Hè đi tiếp nối đến Thu rơi
                Vạn vật vần xoay khó nén lời

                Đối cảnh chùng lòng tim rúng động
                Quay lưng cúi mặt dạ bùi ngùi
                Tâm tư xáo trộn muà giao chuyển
                Trí não thâm trầm trước đổi dời
                Cuộc sống luân hồi là thế ấy
                Làm sao tránh khỏi...phải đành thôi!

                Sương Anh

                 Anh Hùng ơi...thu sắp đến rồi, anh có cảm thấy...bùn hôn?...

                Thế thì... Sương Anh tâm tình SA  có cảm gì không???

                RƠI
                Theo chiều gió cuốn lá chao rơi.
                Tiếc nuối ngày xuân uất nghẹn lời.
                Đâm lộc nảy chồi lòng nhớ nhớ
                Đươm hoa kết trái dạ ngùi ngùi
                Là trong vĩnh biệt khi thu đến.
                Là cả phân ly lúc hạ dời.
                Muôn dậm rừng cây màu héo hắt.
                Vòng tròn tạo hóa... thế thì thôi
                Trần Mạnh Hùng

                 Tranh thu

                Gió thổi lay cành lá nhẹ rơi
                Nàng thu thay áo ảnh không lời
                Mây tàn núi hiện ngày tươi sáng
                Nắng chiếu sương tan phút ngậm ngùi
                Lãng tử ru hồn chân bất động
                Thi nhân múa bút cảnh di dời
                Giao mùa má thắm duyên kiều nữ
                Tuyệt tác dương trần chỉ thế thôi

                Vancali 9.10.09

                Thân chúc huynh tỷ thứ năm vui , chuẩn bị đón nàng thu áo ....của quý bạn  .
                #1858
                  nha uyen 11.09.2009 12:27:26 (permalink)
                  0
                   
                  Giao Muà

                  Hè đi tiếp nối đến Thu rơi
                  Vạn vật vần xoay khó nén lời
                  Đối cảnh chùng lòng tim rúng động
                  Quay lưng cúi mặt dạ bùi ngùi
                  Tâm tư xáo trộn muà giao chuyển
                  Trí não thâm trầm trước đổi dời
                  Cuộc sống luân hồi là thế ấy
                  Làm sao tránh khỏi...phải đành thôi!

                  Sương Anh

                   Anh Hùng ơi...thu sắp đến rồi, anh có cảm thấy...bùn hôn?... 


                  Thế thì... Sương Anh tâm tình SA  có cảm gì không???

                  RƠI
                  Theo chiều gió cuốn lá chao rơi.
                  Tiếc nuối ngày xuân uất nghẹn lời.
                  Đâm lộc nảy chồi lòng nhớ nhớ
                  Đươm hoa kết trái dạ ngùi ngùi
                  Là trong vĩnh biệt khi thu đến.
                  Là cả phân ly lúc hạ dời.
                  Muôn dậm rừng cây màu héo hắt.
                  Vòng tròn tạo hóa... thế thì thôi
                  Trần Mạnh Hùng

                   Tranh thu

                  Gió thổi lay cành lá nhẹ rơi
                  Nàng thu thay áo ảnh không lời
                  Mây tàn núi hiện ngày tươi sáng
                  Nắng chiếu sương tan phút ngậm ngùi
                  Lãng tử ru hồn chân bất động
                  Thi nhân múa bút cảnh di dời
                  Giao mùa má thắm duyên kiều nữ
                  Tuyệt tác dương trần chỉ thế thôi

                  Vancali 9.10.09

                  Thân chúc huynh tỷ thứ năm vui , chuẩn bị đón nàng thu áo ....của quý bạn  .
                   
                  CHIỀU THU
                   
                  Chiều thu nhè nhẹ lá vàng rơi
                  Nỗi nhớ trào dâng chẳng thốt lời
                  Nắng thả tơ sầu non ảm đạm
                  Trăng lay phím ngọc suối bùi ngùi
                  Ai trông ai ngóng nghiêng dòng chảy
                  Ta nhớ ta mong nặng bước dời
                  Ấp ủ lời thương chưa kịp ngõ
                  Lối về đếm bước một mình thôi !
                   
                                             Nha Uyen
                   
                  SA ui,U phải chăn bò kiếm cơm mí có sức thơ thẩn chứ nhưng làm gì cũng hỏng có xa SA mí Vancà được đâu mà
                  #1859
                    tú lơ khơ 11.09.2009 21:45:16 (permalink)
                    0
                    MỜI NHẬU
                     
                    Gà nhà cắt cổ nhổ lông ngay
                    Luộc chín  xong làm món xé phay
                    Mời chị mời cô tô cháo ngọt
                    Mời anh mời chú chén men cay
                    Bốn tuần  méo mặt dầm mưa nắng
                    Một tháng phờ râu vịn cuốc cày
                    Được bữa lĩnh lương vui tí xíu
                    Cho đời có được chút nồng say !
                     
                                                  TÚ LK
                    #1860
                      Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 124 của 497 trang, bài viết từ 1846 đến 1860 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9