GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 497 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 22.06.2008 20:41:30 (permalink)
0
 
Xướng Kính Mời

ĐẮM MỘNG
Cơn thèm như một thuở còn thơ.
Vú mẹ vừa rời đã ngẩn ngơ.
Quyến luyến mùi hương cô cuối xóm.
Nhớ thuơng  dáng điệu bé bên hồ.
Bao  nhiêu  bạn  gái cùng song lớp.
Là những người yêu trong giấc mơ.
Đắm đuối, đắm say thành đắm mộng.
Con thuyền tình ái cứ xa mờ
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2008 20:44:07 bởi Trần Mạnh Hùng >
vancali96 22.06.2008 21:36:44 (permalink)
0
Chủ nhật cuối tuần Cali nóng lém (1oo độ), em đố huynh tỷ câu đố...nong nóng nè hì hì...
Đoán trúng được thưởng  hì hì

Ả đến cùng ta dệt mộng vàng
Muôn ngàn cảm giác tuổi đi hoang
Trên giường quằn quại mùng run khẽ
Dưới chiếu quay cuồng chỏng réo vang
Sáng đến dư âm hằng má phấn
Tối qua bạo quá mệt thân chàng
Đêm về hắn đợi tình yêu đến
Nhất định vùi hoa bẹo má nàng

Vancali 6.22.08
tudu 22.06.2008 23:24:33 (permalink)
0

 
Tui hõng biết thơ Đường,
Chỉ quen làm thơ "bụi"
Nhưng thơ anh rất vui,
"Vú mẹ vừa rời đã ngẩn ngơ"
Bảo Loan 23.06.2008 12:25:18 (permalink)
0
kà em đã chung đủ rồi ,hòng tin hỏi bà con coi sao ka ka...
Còn anh Long Vũ ai biểu vào trể rán chịu chị Hoa ngau sợ chảy nên kà kà kà..vui quá ta
donghung 23.06.2008 22:23:34 (permalink)
0
Chủ nhật cuối tuần Cali nóng lém (1oo độ), em đố huynh tỷ câu đố...nong nóng nè hì hì...
Đoán trúng được thưởng hì hì

Ả đến cùng ta dệt mộng vàng
Muôn ngàn cảm giác tuổi đi hoang
Trên giường quằn quại mùng run khẽ
Dưới chiếu quay cuồng chỏng réo vang
Sáng đến dư âm hằng má phấn
Tối qua bạo quá mệt thân chàng
Đêm về hắn đợi tình yêu đến
Nhất định vùi hoa bẹo má nàng

Vancali 6.22.08
 
Cái này
 
Gọi gió khều Trăng ủ mộng vàng
Xiêm y muốn thổi để toang hoang
Giường loan gối phượng càng năng ghé
Chiều chuộng say xưa cả thiếp chàng
Vuốt giọt mồ hôi dìu giấc ngủ
Thơm gò má thắm dỗ yêu nàng
Cuồng quay chẳng tính gì công trạng
Cốt để đời vui đã vẻ vang
 
Đông Hưng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2008 22:31:27 bởi donghung >
vancali96 24.06.2008 06:51:07 (permalink)
0
 

Chủ nhật cuối tuần Cali nóng lém (1oo độ), em đố huynh tỷ câu đố...nong nóng nè hì hì...
Đoán trúng được thưởng hì hì

Ả đến cùng ta dệt mộng vàng
Muôn ngàn cảm giác tuổi đi hoang
Trên giường quằn quại mùng run khẽ
Dưới chiếu quay cuồng chỏng réo vang
Sáng đến dư âm hằng má phấn
Tối qua bạo quá mệt thân chàng
Đêm về hắn đợi tình yêu đến
Nhất định vùi hoa bẹo má nàng

Vancali 6.22.08
 
Cái này
 
Gọi gió khều Trăng ủ mộng vàng
Xiêm y muốn thổi để toang hoang
Giường loan gối phượng càng năng ghé
Chiều chuộng say xưa cả thiếp chàng
Vuốt giọt mồ hôi dìu giấc ngủ
Thơm gò má thắm dỗ yêu nàng
Cuồng quay chẳng tính gì công trạng
Cốt để đời vui đã vẻ vang
 
Đông Hưng
 
 Rất hân hạnh được đón tiếp những bài thất ngôn hay của bạn , không ngờ được đón tiếp bạn ở quán cóc nầy ,hy vọng bạn ghé thăm thưởng và được đọc những bài thơ hay....hì hì...chúc vui vẻ !
 
Huynh Trần Mạnh Hùng à ơi , cuối tuần rồi muội bận quá hì hì...nên chậm hồi âm huynh thông cảm nhé.!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2008 07:17:37 bởi vancali96 >
vancali96 24.06.2008 10:37:08 (permalink)
0
 
 
Xướng Kính Mời

ĐẮM MỘNG
Cơn thèm như một thuở còn thơ.
Vú mẹ vừa rời đã ngẩn ngơ.
Quyến luyến mùi hương cô cuối xóm.
Nhớ thuơng  dáng điệu bé bên hồ.
Bao  nhiêu  bạn  gái cùng song lớp.
Là những người yêu trong giấc mơ.
Đắm đuối, đắm say thành đắm mộng.
Con thuyền tình ái cứ xa mờ
Trần Mạnh Hùng

 Huynh Trần ơi có biết tại sao vì sao hôn.........hì hì...
 
Vì sao?
 
Vú mẹ no lòng tuổi ấu thơ
Thư nàng mật ngọt dưỡng tình ngơ
Tim hồng cỡi mộng đời trai trẻ
Bóng hạc cùng ai sáng mặt hồ
Lớp học đầy ong vờn suối tóc
Cổng trường lắm gã đợi người mơ
Vườn hoa vạn sắc hờn trăng sáng
Suối ngọc vì sao cỏ phủ mờ ?
 
Vancali6.24.08
 
Chúc huyn cùng gia quyến đầu tuần vui vẻ nhe hì hì...
HÀN PHONG 24.06.2008 18:04:37 (permalink)
0
Sẵn đi ngang ghé lại gánh múc tí đường.
 
NHẬU ĐÊ
 
Đường thùng một gánh, gánh đi đâu?
Bán chẳng ai mua, để cũng rầu
Chợ vãn lèo tèo dăm bóng khách
Đồng chiều xơ xác mấy...con trâu
Vì chăng duyên úa không người hỏi?
Hay bởi đường...chua ít kẻ cầu?
Sẵn lúc thanh nhà nên quá bước
Mang vài xị đế đến mời nhau
 
hp
Long vũ 24.06.2008 22:05:25 (permalink)
0
 
Chủ nhật cuối tuần Cali nóng lém (1oo độ), em đố huynh tỷ câu đố...nong nóng nè hì hì...
Đoán trúng được thưởng hì hì

Ả đến cùng ta dệt mộng vàng
Muôn ngàn cảm giác tuổi đi hoang
Trên giường quằn quại mùng run khẽ
Dưới chiếu quay cuồng chỏng réo vang
Sáng đến dư âm hằng má phấn
Tối qua bạo quá mệt thân chàng
Đêm về hắn đợi tình yêu đến
Nhất định vùi hoa bẹo má nàng

Vancali 6.22.08
 
Cái này
 
Gọi gió khều Trăng ủ mộng vàng
Xiêm y muốn thổi để toang hoang
Giường loan gối phượng càng năng ghé
Chiều chuộng say xưa cả thiếp chàng
Vuốt giọt mồ hôi dìu giấc ngủ
Thơm gò má thắm dỗ yêu nàng
Cuồng quay chẳng tính gì công trạng
Cốt để đời vui đã vẻ vang
 
Đông Hưng
 
 Mình không ờ Cali mà còn cảm nhận sự nóng....nắng....thật là cực khổ cho bạn ha ha....
 
Mành trăng côi
 
Vớt mành trăng côi kết đá vàng
Xây hồ bán nguyệt giữa đồi hoang
Giường lèo trống bỏi run run động
Chiếu gấm tiêu sầu hát hát vang
Vợ cấy đồng to tình chỏng gọng
Chồng cày ruộng cạn mỏi chân chàng
Đêm ngày tranh thủ thêm thời vụ
Má thằm nồng tươi thõa mộng nàng
 
Long Vũ Jun.25.08
vancali96 25.06.2008 06:46:22 (permalink)
0
 
Sẵn đi ngang ghé lại gánh múc tí đường.

NHẬU ĐÊ

Đường thùng một gánh, gánh đi đâu?
Bán chẳng ai mua, để cũng rầu
Chợ vãn lèo tèo dăm bóng khách
Đồng chiều xơ xác mấy...con trâu
Vì chăng duyên úa không người hỏi?
Hay bởi đường...chua ít kẻ cầu?
Sẵn lúc thanh nhà nên quá bước
Mang vài xị đế đến mời nhau

hp

Người hởi !
 
Khản cổ rao hàng bạn ở đâu?
Chim xanh nhớ cảnh mắt buồn rầu
Trời mưa quán lá đành thưa khách
Gió lộng thân cò cực kiếp trâu
Tuổi mạ non tài nên gánh ế
Đường thùng kém sắc chả ai cầu
Mến em người hởi dừng chân bước
Xướng họa trêu đời mến tặng nhau
 
Vancali 6.25.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2008 09:31:25 bởi vancali96 >
HÀN PHONG 25.06.2008 10:29:49 (permalink)
0
Sẵn đi ngang ghé lại gánh múc tí đường.

NHẬU ĐÊ

Đường thùng một gánh, gánh đi đâu?
Bán chẳng ai mua, để cũng rầu
Chợ vãn lèo tèo dăm bóng khách
Đồng chiều xơ xác mấy...con trâu
Vì chăng duyên úa không người hỏi?
Hay bởi đường...chua ít kẻ cầu?
Sẵn lúc thanh nhà nên quá bước
Mang vài xị đế đến mời nhau

hp

Người hởi !
 
Khản cổ rao hàng bạn ở đâu?
Chim xanh nhớ cảnh mắt buồn rầu
Trời mưa quán lá đành thưa khách
Gió lộng thân cò cực kiếp trâu
Tuổi mạ non tài nên gánh ế
Đường thùng kém sắc chả ai cầu
Mến em người hởi dừng chân bước
Xướng họa trêu đời mến tặng nhau
 
Vancali 6.25.08

 
VẪN ĐÂY
 
Lởn vởn lờn vờn đây chứ đâu
Tiền nay mất giá phải sinh rầu
Xưa kia tưởng bở đi buôn gạo
Giờ trắng tay rồi lại lái trâu*
Cợt nhả chờ qua cơn khốn đốn
Khoèo chân nằm lánh bận cơ cầu
Mến người nên mới lăn tăn lại
Nghệch ngoạc vài dòng đỡ nhớ nhau
 
HP
 
*lái trâu: buôn trâu
 
đùa chơi thôi chứ thấy nhà Van lúc nào cũng có khách mà
vancali96 25.06.2008 22:42:31 (permalink)
0
 

Sẵn đi ngang ghé lại gánh múc tí đường.

NHẬU ĐÊ

Đường thùng một gánh, gánh đi đâu?
Bán chẳng ai mua, để cũng rầu
Chợ vãn lèo tèo dăm bóng khách
Đồng chiều xơ xác mấy...con trâu
Vì chăng duyên úa không người hỏi?
Hay bởi đường...chua ít kẻ cầu?
Sẵn lúc thanh nhà nên quá bước
Mang vài xị đế đến mời nhau

hp

Người hởi !
 
Khản cổ rao hàng bạn ở đâu?
Chim xanh nhớ cảnh mắt buồn rầu
Trời mưa quán lá đành thưa khách
Gió lộng thân cò cực kiếp trâu
Tuổi mạ non tài nên gánh ế
Đường thùng kém sắc chả ai cầu
Mến em người hởi dừng chân bước
Xướng họa trêu đời mến tặng nhau
 
Vancali 6.25.08


VẪN ĐÂY
 
Lởn vởn lờn vờn đây chứ đâu
Tiền nay mất giá phải sinh rầu
Xưa kia tưởng bở đi buôn gạo
Giờ trắng tay rồi lại lái trâu*
Cợt nhả chờ qua cơn khốn đốn
Khoèo chân nằm lánh bận cơ cầu
Mến người nên mới lăn tăn lại
Nghệch ngoạc vài dòng đỡ nhớ nhau
 
HP
 
*lái trâu: buôn trâu

Chào huynh Hàn Phong hôm nay là giữa tuần rồi , còn cày hai ngày nửa hì hì
 
Tìm đâu ?
 
Trần gian bạn quý biết tìm đâu?
Hội ngộ rồi xa dạ nhuốm rầu
Nhớ  ở quê mình chơi khắp phố
Giờ nơi xứ lạ hóa thành trâu
Nợ nhà tất bật cày ngày tối
Thi sĩ nôn nao nối nhịp cầu
Bướm hởi...gieo tình không trỡ lại
Hoa buồn nhụy úa...phải lòng nhau?
 
Vancali 6.26.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2008 12:26:09 bởi vancali96 >
Bảo Loan 26.06.2008 09:56:15 (permalink)
0
 


Sẵn đi ngang ghé lại gánh múc tí đường.

NHẬU ĐÊ

Đường thùng một gánh, gánh đi đâu?
Bán chẳng ai mua, để cũng rầu
Chợ vãn lèo tèo dăm bóng khách
Đồng chiều xơ xác mấy...con trâu
Vì chăng duyên úa không người hỏi?
Hay bởi đường...chua ít kẻ cầu?
Sẵn lúc thanh nhà nên quá bước
Mang vài xị đế đến mời nhau

hp

Người hởi !
 
Khản cổ rao hàng bạn ở đâu?
Chim xanh nhớ cảnh mắt buồn rầu
Trời mưa quán lá đành thưa khách
Gió lộng thân cò cực kiếp trâu
Tuổi mạ non tài nên gánh ế
Đường thùng kém sắc chả ai cầu
Mến em người hởi dừng chân bước
Xướng họa trêu đời mến tặng nhau
 
Vancali 6.25.08


VẪN ĐÂY
 
Lởn vởn lờn vờn đây chứ đâu
Tiền nay mất giá phải sinh rầu
Xưa kia tưởng bở đi buôn gạo
Giờ trắng tay rồi lại lái trâu*
Cợt nhả chờ qua cơn khốn đốn
Khoèo chân nằm lánh bận cơ cầu
Mến người nên mới lăn tăn lại
Nghệch ngoạc vài dòng đỡ nhớ nhau
 
HP
 
*lái trâu: buôn trâu

Chào huynh Hàn Phong hôm nay là giữa tuần rồi , còn cày hai ngày nửa hì hì
 
Tìm đâu ?
 
Trần gian bạn quý biết tìm đâu?
Hội ngộ rồi xa dạ nhuốm rầu
Nhớ  ở quê mình chơi khắp phố
Giờ nơi xứ lạ hóa thành trâu
Nợ nhà tất bật cày ngày tối
Thi sĩ nôn nao nối nhịp cầu
Bướm hởi...gieo tình không trỡ lại
Hoa buồn nhụy úa...phải lòng nhau?
 
Vancali 6.26.08

Cho em chung vui câu tứ tuyệt  ok ka ka ka...
 
Lưng còng bóng ngã biết về đâu
Nắng hạ đường chua khiến ả rầu
Giọng khản rao hàng đau cổ họng
Vai quằng rảo bước nặng chân trâu !
 
Bảo Loan 6.26.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2008 12:10:10 bởi Bảo Loan >
hoangau 26.06.2008 23:28:09 (permalink)
0

Trích đoạn: Bảo Loan

 


Sẵn đi ngang ghé lại gánh múc tí đường.

NHẬU ĐÊ

Đường thùng một gánh, gánh đi đâu?
Bán chẳng ai mua, để cũng rầu
Chợ vãn lèo tèo dăm bóng khách
Đồng chiều xơ xác mấy...con trâu
Vì chăng duyên úa không người hỏi?
Hay bởi đường...chua ít kẻ cầu?
Sẵn lúc thanh nhà nên quá bước
Mang vài xị đế đến mời nhau

hp

Người hởi !
 
Khản cổ rao hàng bạn ở đâu?
Chim xanh nhớ cảnh mắt buồn rầu
Trời mưa quán lá đành thưa khách
Gió lộng thân cò cực kiếp trâu
Tuổi mạ non tài nên gánh ế
Đường thùng kém sắc chả ai cầu
Mến em người hởi dừng chân bước
Xướng họa trêu đời mến tặng nhau
 
Vancali 6.25.08


VẪN ĐÂY
 
Lởn vởn lờn vờn đây chứ đâu
Tiền nay mất giá phải sinh rầu
Xưa kia tưởng bở đi buôn gạo
Giờ trắng tay rồi lại lái trâu*
Cợt nhả chờ qua cơn khốn đốn
Khoèo chân nằm lánh bận cơ cầu
Mến người nên mới lăn tăn lại
Nghệch ngoạc vài dòng đỡ nhớ nhau
 
HP
 
*lái trâu: buôn trâu

Chào huynh Hàn Phong hôm nay là giữa tuần rồi , còn cày hai ngày nửa hì hì
 
Tìm đâu ?
 
Trần gian bạn quý biết tìm đâu?
Hội ngộ rồi xa dạ nhuốm rầu
Nhớ  ở quê mình chơi khắp phố
Giờ nơi xứ lạ hóa thành trâu
Nợ nhà tất bật cày ngày tối
Thi sĩ nôn nao nối nhịp cầu
Bướm hởi...gieo tình không trỡ lại
Hoa buồn nhụy úa...phải lòng nhau?
 
Vancali 6.26.08

Cho em chung vui câu tứ tuyệt  ok ka ka ka...
 
Lưng còng bóng ngã biết về đâu
Nắng hạ đường chua khiến ả rầu
Giọng khản rao hàng đau cổ họng
Vai quằng rảo bước nặng chân trâu !
 
Bảo Loan 6.26.08

 
nối thêm một khúc tứ tuyệt nữa với Bảo Loan để nó thành bát (cay) cú Bảo Loan nhé !
 
Lưng còng bóng ngã biết về đâu
Nắng hạ đường chua khiến ả rầu
Giọng khản rao hàng đau cổ họng
Vai quằng rảo bước nặng chân trâu !
Chẳng phải cô hàng duyên đã úa
Mà vì khách ruột ... móm từ lâu.
Vận trời mai mốt qua cơn khó
Tấp nập người mua lọ phải cầu.
 
(hị hị, thời buổi khó khăn, muối còn ế nữa là đường, cố gắng cầm cự ha  )
 
lyenson 27.06.2008 00:59:46 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau

nối thêm một khúc tứ tuyệt nữa với Bảo Loan để nó thành bát (cay) cú Bảo Loan nhé !

Lưng còng bóng ngã biết về đâu
Nắng hạ đường chua khiến ả rầu
Giọng khản rao hàng đau cổ họng
Vai quằng rảo bước nặng chân trâu !
Chẳng phải cô hàng duyên đã úa
Mà vì khách ruột ... móm từ lâu.
Vận trời mai mốt qua cơn khó
Tấp nập người mua lọ phải cầu.
 
(hị hị, thời buổi khó khăn, muối còn ế nữa là đường, cố gắng cầm cự ha  )


Hoa Ngâu rắc ớt vào chè..., tui bỏ vô miếng muối nấu lại nhe?
 
Cô hàng bỏ quán chạy đi đâu?
Bao kẻ tìm cô, dạ quá sầu!
Quán ế không vì ta đi sớm
Chợ đông chẳng phải bạn ngồi lâu
Canh duyên cô bán còn chưa bén
Rượu nghĩa tôi mua chửa vợi sầu
Mong cô bày hết tình ra bán
Nếu ế, tôi bao, chả sợ đâu!
 
LYênSơn
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 497 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9