GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 497 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
vancali96 14.07.2008 08:16:46 (permalink)
0
Chủ nhật buồn không bạn thơ thôi than một mình vậy
 
Nhớ bờ sông
 
Đêm về gió thổi bật màn không
Ờ vậy còn hơn vớ phải chồng
Tối đến nhìn sao cười ánh nguyệt
Xuân về đếm nụ nở tàn đông
Lang thang phố chợ vui chè cháo
Rảnh rỗi thơ tình đẹp pháo bông
Số kiếp hồng nhan đành bạc phận
Thuyền yêu mắc cạn nhớ bờ sông
 
Vancali 7.13.08
 
Trần Thảo Uyên 14.07.2008 10:26:44 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

Chủ nhật buồn không bạn thơ thôi than một mình vậy
 
Nhớ bờ sông
 
Đêm về gió thổi bật màn không
Ờ vậy còn hơn vớ phải chồng
Tối đến nhìn sao cười ánh nguyệt
Xuân về đếm nụ nở tàn đông
Lang thang phố chợ vui chè cháo
Rảnh rỗi thơ tình đẹp pháo bông
Số kiếp hồng nhan đành bạc phận
Thuyền yêu mắc cạn nhớ bờ sông
 
Vancali 7.13.08
 


QUA SÔNG
Nằm không nhiều lúc bực mình không.
Thầm nghĩ ước chi một tấm chồng.
Quạt mát cho nhau  khi chớm hạ.
Ấp nồng đôi lứa lúc đang đông,
Nửa đêm trở giấc - người ru ngủ.
Đến sáng mơ màng - kẻ nói bông
Chung sức dắt dìu  khi vượt suối.
Lo gì hụt hẫng lúc qua sông.
Tôn Nữ Thảo My
 
Thấy Tỷ than - Thảo My tặng tỷ bài này để giải buồn
Thân TM
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 10:52:13 bởi Tôn Nữ Thảo My >
HÀN PHONG 14.07.2008 10:58:46 (permalink)
0

Gái nhảy !
 
Gái nhảy chân dài nghiệp của em
Dáng đi yểu điệu khối ông thèm
Lưng thon ngực núi hình khiêu gợi
Eo nhỏ mông đèo tướng dể xem
Nhạc róc* sì lô*đùa với  gã
Rượu Tây cỏ nhác**nhậu cùng nem
Đêm về trống vắng đời cô lẻ
Gái nhảy chân dài nghiệp của em
 
Vancali 6.27.08

*Rock,*slow
**Cognac
 

Chế vân ơi cho em chung vui nhe , chỉ tứ tuyệt thôi cho các anh chị giúp đở tiếp ka ka ka...
 
Chửi mướn hằng ngày cứ gọi em
Đánh ghen đòi nợ ngứa tay thèm
Chân to họng lớn đừng lo lắng
Mắt xếch gân cường hãy đứng xem....để em la liệu mọi thứ
 
Bảo Loan jun 27.08
 
Long vũ xin nối tiếp  cho vui nhe không có ý gì hết ha ha
 
Chửi mướn hằng ngày cứ gọi em
Đánh ghen đòi nợ ngứa tay thèm
Chân to họng lớn đừng lo lắng
Mắt xếch gân cường hãy đứng xem
Con gái nhà ai hung dữ gấu
Tuổi xuân lạnh giá mốc meo nem
Mụ bà nắn lộn thành yêu nữ
Ở giá muôn đời tội nghiệp em !
 
Long vũ jun.29.08
 
Tham Tiền !
 
Ở giá muôn đời tội nghiệp em
Tham Tiền chê xấu ổng hong thèm
Đi tu lánh mặt không hoài đến
Xuống tóc vô chùa chả chịu xem
Gõ mõ lên đồng lòng nhớ rượu
Làm thơ xuống chợ dạ đòi nem
Tay lần tràng hạc dùi run động
Tối ngủ mơ tình ước cốc kem
 
Bảo Loan july.13.08
 
 
SƯ TỬ HÀ ĐÔNG
 
Sư tử Hà Đông cũng chính em
Dáng đi lừng lững: ối, không thèm
Dài lưng tốn vải ăn no ngủ
Lớn tiếng hao hơi thật...khó xem
"Quất" hết tô cơm thêm bát phở
Mần xong đống chả vớ cây nem
Thành ra phải chịu đời cô quạnh
Sư tử Hà Đông cũng chính em
 
HP
 
hì, lâu quá không ghé Vancali, chúc vui ha
Long vũ 14.07.2008 10:59:05 (permalink)
0

Chủ nhật buồn không bạn thơ thôi than một mình vậy
 
Nhớ bờ sông
 
Đêm về gió thổi bật màn không
Ờ vậy còn hơn vớ phải chồng
Tối đến nhìn sao cười ánh nguyệt
Xuân về đếm nụ nở tàn đông
Lang thang phố chợ vui chè cháo
Rảnh rỗi thơ tình đẹp pháo bông
Số kiếp hồng nhan đành bạc phận
Thuyền yêu mắc cạn nhớ bờ sông
 
Vancali 7.13.08
 


QUA SÔNG
Nằm không nhiều lúc bực mình không.
Thầm nghĩ ước chi một tấm chồng.
Quạt mát cho nhau  khi chớm hạ.
Ấp nồng đôi lứa lúc đang đông,
Nửa đêm trở giấc - người ru ngủ.
Đến sáng mơ màng - kẻ nói bông
Chung sức dắt dìu  khi vượt suối.
Lo gì hụt hẫng lúc qua sông.
Tôn Nữ Thảo My
 
Thấy Tỉ than - Thảo My tặng tỷ bài này để giải buồn
Thân TM
 
Xin họa vui với hai bạn nhé
 
Chuyện tấm chồng... ha ha
 
Đêm dài trống vắng chiếu mùng không
Nguyệt Lão làm ơn kiếm tấm chồng
Gió thổi sau hè mong tiếng nhạn
Sương rơi trước ngỏ đợi mùa đông
Tim hằng thổn thức cây dù mộng
Mắt mãi trông chờ dáng kiệu bông
Bướm hởi đài hoa vàng nhụy nở
Hương tình réo gọi khách sang sông
 
Long vũ july.14.08
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 22:08:34 bởi Long vũ >
lyenson 14.07.2008 11:24:38 (permalink)
0
Chủ nhật buồn không bạn thơ thôi than một mình vậy
 
Nhớ bờ sông
 
Đêm về gió thổi bật màn không
Ờ vậy còn hơn vớ phải chồng
Tối đến nhìn sao cười ánh nguyệt
Xuân về đếm nụ nở tàn đông
Lang thang phố chợ vui chè cháo
Rảnh rỗi thơ tình đẹp pháo bông
Số kiếp hồng nhan đành bạc phận
Thuyền yêu mắc cạn nhớ bờ sông
 
Vancali 7.13.08
 


QUA SÔNG
Nằm không nhiều lúc bực mình không.
Thầm nghĩ ước chi một tấm chồng.
Quạt mát cho nhau  khi chớm hạ.
Ấp nồng đôi lứa lúc đang đông,
Nửa đêm trở giấc - người ru ngủ.
Đến sáng mơ màng - kẻ đùa bông
Chung sức dắt dìu  khi vượt suối.
Lo gì hụt hẫng lúc qua sông.
Tôn Nữ Thảo My
 
Thấy Tỉ than - Thảo My tặng tỷ bài này để giải buồn
Thân TM
 
Xin họa vui với hai bạn nhé
 
Chuyện tấm chồng... ha ha
 
Đêm dài trống vắng chiếu mùng không
Nguyệt Lão làm ơn kiếm tấm chồng
Gió thổi sau hè mong tiếng nhạn
Sương rơi trước ngỏ đợi mùa đông
Tim hằng thổn thức cây dù mộng
Mắt mãi trông chờ dáng kiệu bông
Bướm hởi đài hoa vàng nhụy nở
Hương tình réo gọi khách sang sông
 
Long vũ july.14.08
 

Chờ... sông
 
Heo may đưa đẩy thấy buồn không?
Lạnh lẽo cô đơn số muộn chồng
Giá buốt tận tim dù nắng hạ
Oi nồng xuyên óc lúc chiều đông
Tiền muôn nào dễ đòi trăng gấm
Bạc vạn khó tìm hỏi gió bông
Duyên phận hồng nhan, cho cứ nhận…
Dù sâu hay cạn cũng là sông
***
LYênSơn
Trần Thảo Uyên 14.07.2008 11:30:45 (permalink)
0
QUA SÔNG
Nằm không nhiều lúc bực mình không.
Thầm nghĩ ước chi một tấm chồng.
Quạt mát cho nhau  khi chớm hạ.
Ấp nồng đôi lứa lúc đang đông,
Nửa đêm trở giấc - người ru ngủ.
Đến sáng mơ màng - kẻ đùa bông
Chung sức dắt dìu  khi vượt suối.
Lo gì hụt hẫng lúc qua sông.
Tôn Nữ Thảo My
 
Các Huynh ơi sửa cho Thảo My câu :
 
Đến sáng mơ màng - kẻ nói bông
 
Thảo My cám ơn các huynh
 
vancali96 14.07.2008 11:31:28 (permalink)
0


Chủ nhật buồn không bạn thơ thôi than một mình vậy
 
Nhớ bờ sông
 
Đêm về gió thổi bật màn không
Ờ vậy còn hơn vớ phải chồng
Tối đến nhìn sao cười ánh nguyệt
Xuân về đếm nụ nở tàn đông
Lang thang phố chợ vui chè cháo
Rảnh rỗi thơ tình đẹp pháo bông
Số kiếp hồng nhan đành bạc phận
Thuyền yêu mắc cạn nhớ bờ sông
 
Vancali 7.13.08
 


QUA SÔNG
Nằm không nhiều lúc bực mình không.
Thầm nghĩ ước chi một tấm chồng.
Quạt mát cho nhau  khi chớm hạ.
Ấp nồng đôi lứa lúc đang đông,
Nửa đêm trở giấc - người ru ngủ.
Đến sáng mơ màng - kẻ nói bông
Chung sức dắt dìu  khi vượt suối.
Lo gì hụt hẫng lúc qua sông.
Tôn Nữ Thảo My
 
Thấy Tỉ than - Thảo My tặng tỷ bài này để giải buồn
Thân TM
 
Xin họa vui với hai bạn nhé
 
Chuyện tấm chồng... ha ha
 
Đêm dài trống vắng chiếu mùng không
Nguyệt Lão làm ơn kiếm tấm chồng
Gió thổi sau hè mong tiếng nhạn
Sương rơi trước ngỏ đợi mùa đông
Tim hằng thổn thức cây dù mộng
Mắt mãi trông chờ dáng kiệu bông
Bướm hởi đài hoa vàng nhụy nở
Hương tình réo gọi khách sang sông
 
Long vũ july.14.08
 

Chờ... sông
 
Heo may đưa đẩy thấy buồn không?
Lạnh lẽo cô đơn số muộn chồng
Giá buốt tận tim dù nắng hạ
Oi nồng xuyên óc lúc chiều đông
Tiền muôn nào dễ đòi trăng gấm
Bạc vạn khó tìm hỏi gió bông
Duyên phận hồng nhan, cho cứ nhận…
Dù sâu hay cạn cũng là sông
***
LYênSơn

 Cám ơn quý bạn Thảo My , Long vũ cùng LYênSơn ghé thăm còn cho mình đọc những vần thơ hay tối nay mình ngủ ngon giấc rồi....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2008 09:14:01 bởi vancali96 >
Trần Thảo Uyên 15.07.2008 09:22:46 (permalink)
0
XƯỚNG KÍNH MỜI
 
HƠI GIỐNG CON TRAI
Từa tựa con trai chỉ khác lông.
Tấm thân vì nước đáng nòi giòng.
Mồm to lưỡi lớn im thin thít.
Mắt chẳng tai không thích ngóng trông.
Trọn kiếp tung hòanh nơi biển cả
Suốt đời ngang dọc chốn hồ sông.
Nước sôi, lửa bén sao ai oán.
Ngon giống con trai chỉ khác lông
Thảo My
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2008 09:26:59 bởi Tôn Nữ Thảo My >
vancali96 15.07.2008 09:33:49 (permalink)
0
 Nhớ bờ sông
 
Đêm về gió thổi bật màn không
Ờ vậy còn hơn vớ phải chồng
Tối đến nhìn sao cười ánh nguyệt
Xuân về đếm nụ nở tàn đông
Lang thang phố chợ vui chè cháo
Rảnh rỗi thơ tình đẹp pháo bông
Số kiếp hồng nhan đành bạc phận
Thuyền yêu mắc cạn nhớ bờ sông
 
Vancali 7.13.08
 


QUA SÔNG
Nằm không nhiều lúc bực mình không.
Thầm nghĩ ước chi một tấm chồng.
Quạt mát cho nhau  khi chớm hạ.
Ấp nồng đôi lứa lúc đang đông,
Nửa đêm trở giấc - người ru ngủ.
Đến sáng mơ màng - kẻ nói bông
Chung sức dắt dìu  khi vượt suối.
Lo gì hụt hẫng lúc qua sông.
Tôn Nữ Thảo My
 
Thấy Tỉ than - Thảo My tặng tỷ bài này để giải buồn
Thân TM
 
Xin họa vui với hai bạn nhé
 
Chuyện tấm chồng... ha ha
 
Đêm dài trống vắng chiếu mùng không
Nguyệt Lão làm ơn kiếm tấm chồng
Gió thổi sau hè mong tiếng nhạn
Sương rơi trước ngỏ đợi mùa đông
Tim hằng thổn thức cây dù mộng
Mắt mãi trông chờ dáng kiệu bông
Bướm hởi đài hoa vàng nhụy nở
Hương tình réo gọi khách sang sông
 
Long vũ july.14.08
 

Chờ... sông
 
Heo may đưa đẩy thấy buồn không?
Lạnh lẽo cô đơn số muộn chồng
Giá buốt tận tim dù nắng hạ
Oi nồng xuyên óc lúc chiều đông
Tiền muôn nào dễ đòi trăng gấm
Bạc vạn khó tìm hỏi gió bông
Duyên phận hồng nhan, cho cứ nhận…
Dù sâu hay cạn cũng là sông
***
LYênSơn
Bỏ mặc sông
 
Tập ở riêng mình phải sướng không?
Bao nàng hạnh phúc được yêu chồng?
Ngày vui với bạn chàng lưng chén
Tối xỉn quên tình ả giá đông
Khéo léo cơm hầu đây xuống bếp
Lơ là lái ngã đó ruồng bông
Thôi đành phó thác thuyền theo sóng
Cá lỡ mê mồi...bỏ mặc sông
 
Vancali 7.14.08


 Rất vui khi được họa thơ với Thảo My , Long vũ LYênSơn ,các bạn là niềm vui của em đó hì hì... cám ơn
Chúc các bạn ngày vui?
Châu bá Thông 15.07.2008 10:50:50 (permalink)
0
Đi ngang quán lá bên đường
Thoáng nhìn cô chủ dzễ sương wá trời
miệng cô đon đả gọi mời
Dừng chân té ngửa ...ối giời...cô Van
 
Thật là hân hạnh và đầy bất ngờ quá ta ,chỉ có 1 thời gian có tí síu àh .Mần răng mà cô dựng được cái :
 
Quán Đường  thùng
 
Mây trùm ngọn núi đứng chơi-vơi
Quán dựng bên non đẹp tuyệt vời

Lá Liễu rung ring luồng gió thoảng
Mặt hồ lấp lánh ánh trăng rơi
Rừng xanh chào đón người muôn nẻo
Thác bạc reo mừng khách mọi nơi
Bước mãi sâu vào càng thấy lạ
Bao nhiêu sắc nước với hương trời
 
CBT
 
Thơ mộng thiệt áh
vancali96 15.07.2008 10:58:23 (permalink)
0
 XƯỚNG KÍNH MỜI
 
HƠI GIỐNG CON TRAI
Từa tựa con trai chỉ khác lông.
Tấm thân vì nước đáng nòi giòng.
Mồm to lưỡi lớn im thin thít.
Mắt chẳng tai không thích ngóng trông.
Trọn kiếp tung hòanh nơi biển cả
Suốt đời ngang dọc chốn hồ sông.
Nước sôi, lửa bén sao ai oán.
Ngon giống con trai chỉ khác lông
Thảo My
 
Chào Tôn Nữ Thảo My cho mình họa vui nhe hì hì...
Sắc lông
 
Chẳng khác gì trai khác cụm lông
Sống đời ẩn dật nước suôi giòng
Chân cầu lặng lẽ giăng câu kiếm
Kẹt đá âm thầm bợm nhậu trông
Lửa nóng thơm tho nàng chép miệng
Tình xuân ấp ủ ả sang sông
Săn lùng trăng gió xong vào xó
Lãng mạn đa tình đẹp sắc lông
 
Vancali 7.14.08
HÀN PHONG 15.07.2008 11:14:59 (permalink)
0
Châu bá Thông

Đi ngang quán lá bên đường
Thoáng nhìn cô chủ dzễ sương wá trời
miệng cô đon đả gọi mời
Dừng chân té ngửa ...ối giời...cô Van
 
Thật là hân hạnh và đầy bất ngờ quá ta ,chỉ có 1 thời gian có tí síu àh .Mần răng mà cô dựng được cái :
 
Quán Đường  thùng
 
Mây trùm ngọn núi đứng chơi-vơi
Quán dựng bên non đẹp tuyệt vời

Lá Liễu rung ring luồng gió thoảng
Mặt hồ lấp lánh ánh trăng rơi
Rừng xanh chào đón người muôn nẻo
Thác bạc reo mừng khách mọi nơi
Bước mãi sâu vào càng thấy lạ
Bao nhiêu sắc nước với hương trời
 
CBT
 
Thơ mộng thiệt áh
 
Huynh biết quán này hơi muộn nhỉ? hoạ chút chơi
 
TRĂM HOA ĐUA NỞ
Trong vòng thế cuộc những đầy vơi
Quán vẫn thân thuơng chẳng nửa vời
Nọ buổi huy hoàng mưa hạ đổ
Này khi quạnh quẽ nắng thu rơi
Tùng, thông quá bước từng bao bận
Cúc, trúc dừng chân tự khắp nơi  
Cảnh đẹp, người thân cùng xướng hoạ
Trăm hoa đua nở dưới khung trời
Hàn Phong
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2008 11:45:28 bởi HÀN PHONG >
vancali96 15.07.2008 11:41:37 (permalink)
0
  
Đi ngang quán lá bên đường
Thoáng nhìn cô chủ dzễ sương wá trời
miệng cô đon đả gọi mời
Dừng chân té ngửa ...ối giời...cô Van
 
Thật là hân hạnh và đầy bất ngờ quá ta ,chỉ có 1 thời gian có tí síu àh .Mần răng mà cô dựng được cái :
 
Quán Đường  thùng
 
Mây trùm ngọn núi đứng chơi-vơi
Quán dựng bên non đẹp tuyệt vời

Lá Liễu rung ring luồng gió thoảng
Mặt hồ lấp lánh ánh trăng rơi
Rừng xanh chào đón người muôn nẻo
Thác bạc reo mừng khách mọi nơi
Bước mãi sâu vào càng thấy lạ
Bao nhiêu sắc nước với hương trời
 
CBT
 
Thơ mộng thiệt áh
 
Huynh biết quán này hơi muộn nhỉ? hoạ chút chơi
 
TRĂM HOA ĐUA NỞ
Trong vòng thế cuộc những đầy vơi
Quán vẫn thân thuơng chẳng nửa vời
Nọ buổi huy hoàng mưa hạ đổ
Này khi quạnh quẽ nắng thu rơi
Tùng, thông quá bước từng bao bận
Cúc, trúc dừng chân tự khắp nơi  
Cảnh đẹp, người thân cùng xướng hoạ
Trăm hoa đua nở dưới khung trời
Hàn Phong
 

Hân hạnh đón rước mài rồng ghé quán cốc xin mời nhị vị  HÀN PHONG  và Châu bá Thông  phủi cẳng ngồi ghế thấp , buông vài lời cho quán xá thêm phần hào hứng
Đa tạ hai huynh mong nhị vị ghé thăm thường , gánh đường thùng kính mời !
Thân ái  Vancali 96
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2008 11:49:48 bởi vancali96 >
vancali96 16.07.2008 09:30:43 (permalink)
0
 Đi ngang quán lá bên đường
Thoáng nhìn cô chủ dzễ sương wá trời
miệng cô đon đả gọi mời
Dừng chân té ngửa ...ối giời...cô Van
 
Thật là hân hạnh và đầy bất ngờ quá ta ,chỉ có 1 thời gian có tí síu àh .Mần răng mà cô dựng được cái :
 
Quán Đường  thùng
 
Mây trùm ngọn núi đứng chơi-vơi
Quán dựng bên non đẹp tuyệt vời

Lá Liễu rung ring luồng gió thoảng
Mặt hồ lấp lánh ánh trăng rơi
Rừng xanh chào đón người muôn nẻo
Thác bạc reo mừng khách mọi nơi
Bước mãi sâu vào càng thấy lạ
Bao nhiêu sắc nước với hương trời
 
CBT
 
Thơ mộng thiệt áh
 
Huynh biết quán này hơi muộn nhỉ? hoạ chút chơi
 
TRĂM HOA ĐUA NỞ
Trong vòng thế cuộc những đầy vơi
Quán vẫn thân thuơng chẳng nửa vời
Nọ buổi huy hoàng mưa hạ đổ
Này khi quạnh quẽ nắng thu rơi
Tùng, thông quá bước từng bao bận
Cúc, trúc dừng chân tự khắp nơi  
Cảnh đẹp, người thân cùng xướng hoạ
Trăm hoa đua nở dưới khung trời
Hàn Phong
 
 
Cảm ơn  !
 
Hàng rong khách đến chuyện đời vơi
Mộc mạc đơn sơ chẳng vẽ vời
Mái cỏ trăng dòm cô chủ bận
Bàn tre gió đẩy rượu lòng rơi
Năm vần tiếu ngạo tình muôn nẻo
Bẩy chữ giang hồ bạn khắp nơi
Cảm mến chàng khen đường ngọt dịu
Ra về quảng cáo bốn phương trời...cảm ơn CQ
 
Vancali 7.15.08
 
Đa tạ hai huynh mong nhị vị ghé thăm thường , gánh đường thùng kính mời !
Thân ái  Vancali 96


 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2008 20:22:48 bởi vancali96 >
lyenson 16.07.2008 10:57:59 (permalink)
0
Quán Đường  thùng
 
Mây trùm ngọn núi đứng chơi-vơi
Quán dựng bên non đẹp tuyệt vời

Lá Liễu rung ring luồng gió thoảng
Mặt hồ lấp lánh ánh trăng rơi
Rừng xanh chào đón người muôn nẻo
Thác bạc reo mừng khách mọi nơi
Bước mãi sâu vào càng thấy lạ
Bao nhiêu sắc nước với hương trời
 
CBT
 
Thơ mộng thiệt áh
 
Huynh biết quán này hơi muộn nhỉ? hoạ chút chơi
 
TRĂM HOA ĐUA NỞ
Trong vòng thế cuộc những đầy vơi
Quán vẫn thân thuơng chẳng nửa vời
Nọ buổi huy hoàng mưa hạ đổ
Này khi quạnh quẽ nắng thu rơi
Tùng, thông quá bước từng bao bận
Cúc, trúc dừng chân tự khắp nơi  
Cảnh đẹp, người thân cùng xướng hoạ
Trăm hoa đua nở dưới khung trời
Hàn Phong
 
 
Cảm ơn  !
 
Hàng rong khách đến chuyện đời vơi
Mộc mạc đơn sơ chẳng vẽ vời
Mái cỏ trăng dòm cô chủ bận
Bàn tre gió đẩy rượu lòng rơi
Năm vần tiếu ngạo tình muôn nẻo
Bẩy chữ giang hồ bạn khắp nơi
Cảm mến chàng khen đường êm dịu
Ra về quảng cáo bốn phương trời...cảm ơn CQ
 
Vancali 7.15.08
 
 
Nấu chè Đường
 
Chè Đường nấu mãi chẳng lưng vơi
Người đến ăn khen thật tuyệt vời!
Vén áo xông vào vo mớ đậu
Xăn tay nhặt giúp mớ đường rơi
Hương chè ngan ngát lừng muôn xứ
Mùi đậu mơn man toả khắp nơi
Mới biết Đường thi tuy chẳng ngọt
Đông tay, vang tiếng bốn phương trời
 
LYênSơn
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2008 08:59:41 bởi lyenson >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 497 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9