GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 497 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
vancali96 07.08.2008 08:40:11 (permalink)
0
 Xướng kính mời
Mến chúc cả làng vui vẻ
TMH

MÀU NHO
 HƯƠNG SẮC TÌNH YÊU


Có rất nhiều lần em ngỏ ý.
Tình yêu - anh chọn sắc hương nào.?
Em thương  nhất  sắc xanh hy vọng.
Em thích nhiều thơm ngọt ước ao 
Em ghét tệ nồng cay vị ớt.
Cùng yêu thương ấm áp hương mơ .
Còn anh yêu thích màu nào  nhỉ???
Em biết mà rạo rực " màu nho" !!
Trần Mạnh Hùng

 Chời chời Huynh Mạnh Hùng của em lên núi tu luyện ra sao mà khi xuống núi tung độc chiêu à nha , muội hỏng ăn chỉ ngũ cả đêm mà thôi mắc đền huynh đó... dần em đi ăn cà lem đi hì hì....
 

Tủ nho
Sắc đẹp nghiêng thùng

Lễ phật thành tâm về chốn đó
Tìm yêu thật sự đến phương nào?
Đôi hàng bướm mộng đùa trên lá
Một đóa sen vàng nở cạnh ao
Tiếng mõ chuông chùa vui với gió
Tơ tình má phấn đẹp cùng mơ
Nhìn trăng lãng tử mong hình Nguyệt
Sắc đẹp nghiêng thùng lệch tủ nho

Vancali 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2008 18:13:24 bởi vancali96 >
Trạc Tuyền 07.08.2008 09:08:04 (permalink)
0
      Mời hoạ:
 
           Gửi Chàng

Nguyên Đỗ chàng ơi hãy lấy em
Rồi anh hạnh phúc mãi mà xem
Chị nhà đâu có còn tươi sắc
Tình  ấy sánh sao với mát kem
Anh ạ cứ nâng thành bà chúa
Chị thèm gì chấp thứ chả nem
Hoạn Thư giận giữ vì qua mặt
Kinh nghiệm quý này hóa nhất em./.


Long vũ 07.08.2008 12:53:31 (permalink)
0
 
 Xướng kính mời
Mến chúc cả làng vui vẻ
TMH

MÀU NHO
 HƯƠNG SẮC TÌNH YÊU


Có rất nhiều lần em ngỏ ý.
Tình yêu - anh chọn sắc hương nào.?
Em thương  nhất  sắc xanh hy vọng.
Em thích nhiều thơm ngọt ước ao 
Em ghét tệ nồng cay vị ớt.
Cùng yêu thương ấm áp hương mơ .
Còn anh yêu thích màu nào  nhỉ???
Em biết mà Say đắm" sắc nho" !! 
Trần Mạnh Hùng

 Chời chời Huynh Mạnh Hùng của em lên núi tu luyện ra sao mà khi xuống núi tung độc chiêu à nha , muội hỏng ăn chỉ ngũ cả đêm mà thôi mắc đền huynh đó... dần em đi ăn cà lem đi hì hì....
 
Tủ nho
Sắc đẹp nghiêng thùng

Lễ phật thành tâm về chốn đó
Tìm yêu thật sự đến phương nào?
Đôi hàng bướm mộng đùa trên lá
Một đóa sen vàng nở cạnh ao
Tiếng mõ chuông chùa vui với gió
Tơ tình má phấn đẹp như mơ
Nhìn trăng lãng tử mong nhìn thấy
Sắc đẹp nghiêng thùng lệch " tủ nho "
 
Vancali 8.6.08
 
Cho chung vui nhé hai bạn
 
Bóng nguyệt đa tình có tủ nho
Chân dài mắt phụng lắm chàng lo
Đêm ngày đeo đuổi mong chày cá
Một tối trai khờ được máu nho...ha ha ha...
 
Long Vũ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2008 17:09:14 bởi Long vũ >
Trạc Tuyền 07.08.2008 14:29:02 (permalink)
0
                Mách nhỏ
 
Hùng Mạnh vốn ưa thích rượu nho
Nàng Van sao tiếc lại chưa cho
Hay là chỉ cho toàn tiêu ớt
Có thể ban tặng mấy vỏ sò
Vườn ắp đào tiên cùng táo bự
Chợ đầy  béo với cẳng
Chỉ còn trái tim là không thể
Đã biếu Trạc Tuyền cấm được ho
Long vũ 07.08.2008 23:19:15 (permalink)
0
 

                Mách nhỏ
 
Hùng Mạnh vốn ưa thích rượu nho
Nàng Van sao tiếc lại chưa cho
Hay là chỉ cho toàn tiêu ớt
Có thể ban tặng mấy vỏ sò
Vườn ắp đào tiên cùng táo bự
Chợ đầy  béo với cẳng
Chỉ còn trái tim là không thể
Đã biếu Trạc Tuyền cấm được ho

Trạc Tuyền
 
Có kẻ đang rình bợ tủ nho
Bao lần định hái ả hong cho
Về nhà ngủ mộng bình tràn sửa
Dạ muốn tình xâm miếng thịt sò...ha ha ha
 
Long Vũ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2008 23:25:11 bởi Long vũ >
vancali96 08.08.2008 04:07:22 (permalink)
0
 Mách nhỏ
 
Hùng Mạnh vốn ưa thích rượu nho
Nàng Van sao tiếc lại chưa cho
Hay là chỉ cho toàn tiêu ớt
Có thể ban tặng mấy vỏ sò
Vườn ắp đào tiên cùng táo bự
Chợ đầy  béo với cẳng
Chỉ còn trái tim là không thể
Đã biếu Trạc Tuyền cấm được ho

Trạc Tuyền
 
 
Chùm nho
 
Công nàng khổ cực giữ chùm nho
Hỏng dễ tin người bẻ khóa cho
Cóc ổi chê khô đòi món thịt
Me soài kêu chát muốn ăn sò
Thèm xôi dạ ước hàng xôi gấc
Thích chà chàng mơ miếng chả bò
Giữa chợ  tình phơi chờ khách lạ
Rao mòn khản cổ gái thèm ho?
 
Vancali 8.8.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2008 12:25:10 bởi vancali96 >
Trạc Tuyền 08.08.2008 15:32:03 (permalink)
0
             Tình cuối 
 
Van ơi quỳ mọp dưới chân em
Cơn cớ gì sao chẳng đoái xem
Chỉ chút hương thừa thôi cũng thoả
Cần chi quả chín  mới e hèm
Bảy nhăm em mới vừa duyên cạn
Tám sáu anh đang tới mắt nhèm
Dắt díu nhau đi vào địa phủ
Diêm Vương trông thấy cũng thòm thèm
Bảo Loan 09.08.2008 17:51:50 (permalink)
0
 


 Xướng kính mời
Mến chúc cả làng vui vẻ
TMH

MÀU NHO
 HƯƠNG SẮC TÌNH YÊU


Có rất nhiều lần em ngỏ ý.
Tình yêu - anh chọn sắc hương nào.?
Em thương  nhất  sắc xanh hy vọng.
Em thích nhiều thơm ngọt ước ao 
Em ghét tệ nồng cay vị ớt.
Cùng yêu thương ấm áp hương mơ .
Còn anh yêu thích màu nào  nhỉ???
Em biết mà rạo rực " màu nho" !!
Trần Mạnh Hùng

 Chời chời Huynh Mạnh Hùng của em lên núi tu luyện ra sao mà khi xuống núi tung độc chiêu à nha , muội hỏng ăn chỉ ngũ cả đêm mà thôi mắc đền huynh đó... dần em đi ăn cà lem đi hì hì....
 
Tủ nho
Sắc đẹp nghiêng thùng

Lễ phật thành tâm về chốn đó
Tìm yêu thật sự đến phương nào?
Đôi hàng bướm mộng đùa trên lá
Một đóa sen vàng nở cạnh ao
Tiếng mõ chuông chùa vui với gió
Tơ tình má phấn đẹp như mơ
Nhìn trăng lãng tử mong nhìn thấy
Sắc đẹp nghiêng thùng lệch " tủ nho "
 
Vancali 8.6.08
Vũ nghía cô Hằng chủ tủ nho
Nhìn quanh vắng khách bụng hoài lo
Thò tay sờ đại lòng khoan khoái
Tối ngủ mơ màng muốn cháu nho

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 02:12:32 bởi Bảo Loan >
NgonGioDem 09.08.2008 18:15:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

            Tình cuối 
 
Van ơi quỳ mọp dưới chân em
Cơn cớ gì sao chẳng đoái xem
Chỉ chút hương thừa thôi cũng thoả
Cần chi quả chín  mới e hèm
Bảy nhăm em mới vừa duyên cạn
Tám sáu anh đang tới mắt nhèm
Dắt díu nhau đi vào địa phủ
Diêm Vương trông thấy cũng thòm thèm



Thơ bác đọc em cũng thấy thèm
Mặc dù mắt mũi cũng tèm nhem
Bây nhăm em rủ còn chê chán
Tám sáu anh rê vẫn cứ hèm
Chửa chín vẫn đòi khua vú sữa
Con non vẫn cố vạch đào xem
Thôi thì thơ thẩn chờ em dấm
Trái chín thèm ăn bác nhắn em
 
P/S: Hôm nay Gió đọc lại bài thơ trên mới thấy mình hoạ thơ có lỗi và hơi tếu táo một chút. Lỗi thơ thì Gió đã sửa còn... nếu có gì không phải, Gió mong bác lượng thứ nhé!
Thân mến!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2008 12:02:20 bởi NgonGioDem >
Bảo Loan 10.08.2008 02:11:30 (permalink)
0
 



 Xướng kính mời
Mến chúc cả làng vui vẻ
TMH

MÀU NHO
 HƯƠNG SẮC TÌNH YÊU


Có rất nhiều lần em ngỏ ý.
Tình yêu - anh chọn sắc hương nào.?
Em thương  nhất  sắc xanh hy vọng.
Em thích nhiều thơm ngọt ước ao 
Em ghét tệ nồng cay vị ớt.
Cùng yêu thương ấm áp hương mơ .
Còn anh yêu thích màu nào  nhỉ???
Em biết mà Say đắm" sắc nho" !! 

Trần Mạnh Hùng

 Chời chời Huynh Mạnh Hùng của em lên núi tu luyện ra sao mà khi xuống núi tung độc chiêu à nha , muội hỏng ăn chỉ ngũ cả đêm mà thôi mắc đền huynh đó... dần em đi ăn cà lem đi hì hì....
 
Tủ nho
Sắc đẹp nghiêng thùng

Lễ phật thành tâm về chốn đó
Tìm yêu thật sự đến phương nào?
Đôi hàng bướm mộng đùa trên lá
Một đóa sen vàng nở cạnh ao
Tiếng mõ chuông chùa vui với gió
Tơ tình má phấn đẹp như mơ
Nhìn trăng lãng tử mong nhìn thấy
Sắc đẹp nghiêng thùng lệch " tủ nho "
 
Vancali 8.6.08
 
Cho chung vui nhé hai bạn
 
Bóng nguyệt đa tình có tủ nho
Chân dài mắt phụng lắm chàng lo
Đêm ngày đeo đuổi mong chày cá
Một tối trai khờ được máu nho...ha ha ha...
 
Long Vũ

Vũ nghía cô Hằng chủ tủ nho
Nhìn quanh vắng khách bụng hoài lo
Thò tay sờ đại lòng khoan khoái
Tối ngủ mơ màng muốn cháu nho
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 06:18:05 bởi Bảo Loan >
Trần Mạnh Hùng 10.08.2008 04:25:29 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Xướng kính mời

Mến chúc cả làng vui vẻ
TMH

 
MÀU NHO
 HƯƠNG SẮC TÌNH YÊU


Có rất nhiều lần em ngỏ ý.
Tình yêu - anh chọn sắc hương nào.?
Em thương  nhất  sắc xanh hy vọng.
Em thích nhiều thơm ngọt ước ao 
Em ghét tệ nồng cay vị ớt.
Cùng yêu thương ấm áp hương mơ .
Còn anh yêu thích màu nào  nhỉ???
Em biết mà rạo rực " màu nho" !!
Trần Mạnh Hùng


 
MÀU NHO

 HƯƠNG SẮC TÌNH YÊU


Có rất nhiều lần em ngỏ ý.
Tình yêu - anh chọn sắc hương nào.?
Em thương  nhất  sắc xanh hy vọng.
Em thích nhiều thơm ngọt ước ao 
Em ghét tệ nồng cay vị ớt.
Cùng yêu thương ấm áp hương mơ .
Còn anh yêu thích màu nào  nhỉ???
Em biết mà Say đắm" sắc nho" !!
Trần Mạnh Hùng

 
Thực ra câu số 8 là như vậy, vì không tìm ra chữ để thay thế, và cũng vì chữ Màu và chữ Sắc đồng nghĩa , nên sài tạm. Thành thật xin lỗi quý bạn đã họa câu số 8 thất luật.
TMH
 
Trần Mạnh Hùng 10.08.2008 04:47:34 (permalink)
0
Đấu Trường...
Lúc mềm lúc cứng lúc hưng nồng.
Lúc nóng như hè, lúc tựa đông.
Khi chậm, khi mau, khi cuống quýt.
Như tình, như ý, như tơ lòng
Những khi thọc mạnh vùng sinh tử.
Là lúc đưa sâu chốn ước mong.
Lừa dọc, lừa ngang, vờn gót địch.
Vừa tầm sút mạnh, nổ tung dòng
Trần Mạnh Hùng
Đố quý vị đó là cái gì dzậy???
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 04:52:38 bởi Trần Mạnh Hùng >
lá chờ rơi 10.08.2008 08:10:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Đấu Trường...
Lúc mềm lúc cứng lúc hưng nồng.
Lúc nóng như hè, lúc tựa đông.
Khi chậm, khi mau, khi cuống quýt.
Như tình, như ý, như tơ lòng
Những khi thọc mạnh vùng sinh tử.
Là lúc đưa sâu chốn ước mong.
Lừa dọc, lừa ngang, vờn gót địch.
Vừa tầm sút mạnh, nổ tung dòng
Trần Mạnh Hùng
Đố quý vị đó là cái gì dzậy???



Là cái này đây :



VỊNH LÃO TƯỚNG QUẦN VỢT
 Honni soit qui mal y pense*

Càng già càng dẽo lại càng dai
Lão tướng ra quân chẳng kém trai
Đấu mấy hiệp liền không đuối sức
Chơi ba ngày tiếp chửa mòn hơi
Khi mau khi chậm khi mơn ngắn
Lúc xuống lúc lên lúc thọc dài
Gác lại gác qua phơ đủ kiểu
Mòn lông banh nỉ lão còn chơi !
 
Mòn lông banh nỉ lão còn chơi
Cân sức cho nên chẳng dám lơi
Chống đở gay go trào bọt mép
Cò cưa dai dẳng toát mồ hôi
Chơi trưa chưa phỉ còn chơi tối
Đánh chiếc xong rồi lại đánh đôi
Bỗng chốc mưa đâu tuôn xối xả
Cuộc chơi hào hứng tạm ngưng rồi.
 
Cuộc chơi hào hứng tạm ngưng rồi
Chốc nữa lau khô lão lại chơi
Biểu diễn sân quen hay đáo để
Nắn dồi banh mới sướng mê tơi
Người trên ập xuống phều phào thở
Kẻ dưới nâng lên khúc khích cười
Đấu thủ gặp nhau mùa nắng cực
Quần lâu thấm mệt ngả lăn nhoài.
 
Hương Thủy



Tôi chỉ nhớ được có bấy nhiêu, dường như còn thiếu sót một thiên, và các câu có thể nằm sai chỗ. Bạn nào có nguyên bản xin ra tay đính chính hộ. Rất cám ơn.

Honni soit qui mal y pense* tạm dịch là : xấu hổ cho ai nghĩ tầm bậy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 12:48:06 bởi lá chờ rơi >
Trạc Tuyền 10.08.2008 15:04:17 (permalink)
0
                 Tình mơ

Rồi đến một ngày Van mến ơi
Chúng mình xúng xính dạo bên đồi
Em làm bông Lan rừng thơm ngát
Anh biến chàng Điệp trẻ "tót vời"(*)
Khuê các Tiểu Thư kia ép gả
Tình vay nghĩa giả tránh xa thôi
Đò xưa bến cũ mình chung thủy
Khỏi uổng công em suối tóc trôi
(*) "Tót vời" : Mượn của Cụ Nguyên Du trong truyện Kiều)
Trạc Tuyền 10.08.2008 15:14:27 (permalink)
0
            Tình mai sau
 
Van ơi bữa trước gặp Diêm Vương
Ngài bảo đôi ta đẹp lạ thường
Lụ khụ da mồi cười móm miệng
Lơ phơ tóc trắng phủ màu sương
Dương trần xa cách chưa lần gặp
Địa phủ bên nhau quyện vấn vương
Ngài hứa khi đầu thai kiếp khác
Chúng mình sẽ được bước chung đường
(Đà Nẵng 9/8/2008)
Trạc Tuyền Thiền Sư
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 497 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9