GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 497 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 10.08.2008 18:25:48 (permalink)
0
vancali96

Ai dám bắt cà hỏng hắn mà họa sát ý được trong ba ngày ,thì muội đây hứa ở giá suốt đời ka ka ka 
 
  
                Tự thú
 
Em là gái chửa...có chồng đây
Cứ nhảy bừa vào chộp lấy ngay
Tuổi hạc vừa "băm" gần chục nhát
Tình đầu mới bén...độ vài tay
Anh thương lướt sóng vui dăm bữa
Em giận trôi sông chán bảy  ngày
Cứ thế xuân qua xuân lại lại
Chả cần quân tử phải thương vay
 
Chú thích: "Băm" chỉ lứa tuổi ba mươi ( từ 30 đến 39 tuổi)

Chào làm quen huynh Trac Tuyền
 
Gái ế !
 
Trắc trở tơ lòng gái ế đây
Vô chùa lại phật khấn tình ngay
Hồng nhan nhẹ dạ nhoè son phấn
Lãng tử trêu đùa khá mạnh tay
Giáp mặt dê còi mê của lạ
Trông hình bướm lão khoái bao ngày
Van người liễu yếu chờ quân tử
Giễu cợt đêm về khóc lệ vay !
 
Bảo Loan 7.9.08

thân họa Gái ế !

Hơ hớ đào non đang ế đây

Anh nào nghĩa hiệp rước giùm ngay

Tiếng tuy rằng ế nhưng đông khách

Ai thích bưng về phải lẹ tay

Bảo bối cho xem chừng một buổi

Minh châu muốn chộp chỉ trong ngày

Gieo cầu Tố Nữ chờ quân tử

Cưới được con trời nợ cũng vay !

Lá chờ rơi

Của hiếm
Lấy đâu ra của ế nhà này
Vừa mới ló ra chộp mất ngay
Kiệt nữ đa tài ai chả mộng
Hiền nhân lắm kế kẻ giơ tay
Chọn ai cho hợp duyên trời định
Kén kẻ vừa đôi lứa đẹp ngày
Quân tử giai nhân rồng cặp lại
Bên nhau hạnh phúc chả cần vay

T T
 
Cám ơn bác Lá cùng T T hỏi thăm , chúc luôn vui...
 
CẦM CẢ THẾ GIAN
Đêm lạnh buồng không, có nhớ đây...
Gối ôm sao thỏa... bỗng mơ ngay.
Vòng tay bấu chặt bờ lưng rộng.
Mắt nhắm chìm theo mỗi ngón tay..
Những dấu son yêu xao xuyến lạ.
Từng cơn sóng bủa thoắt quên ngày.
Hỏi ai hiểu được cơn say đắm.
Cầm cả thế gian để mượn vay
Thảo My
 
Chào chị Tôn Nữ Thảo My,  Gió xin hoạ thử bài thơ vui của chị.

HOẠ THỬ
 
"Gái chửa... có chồng" tin mới đây!
Nhảy bừa vào thử... biết nhau ngay.
Tình nhân hoan hỉ vui bao chú
Xuân sắc phôi phai oải mấy tay
Hụt hẫng nản lòng dăm bẩy bận
Chán chường mệt óc mấy mươi ngày
Chị mơ lấy được chồng trai tráng
Rủng rỉnh tiêu tiền chẳng phải vay. 
 
Gió 
 
THỬ HOẠ
 
"Em chửa... chồng đâu", ai dám đây?
Nhảy vào nhỡ lỡ... lại ra ngay
Tuổi đời ngót ngét hăm mấy phát
Tình ái sơ sơ độ chục tay.
Cũng thích ỡm ờ... vui ít bữa
Lại lo sơ sảy... khổ bao ngày
Thì thôi thủng thẳng dòm thơ xướng
Chẳng dám dung dăng hoạ lại say.

Gió
 
Ồ thì ra Gió dấu nghề he họa độc lém  lém nhe mong bạn tham gia thường nhe hì hì...
Em xin theo chân bạn nè hì hì..
 
 Khóc tình vay

Nghe đồn gái ế ngụ nơi đây
Lều chõng thơ hồng dọn đến ngay
Nghía Thảo văn hay đành hạ bút
Nhìn Loan chữ tốt vội ngừng tay
Huynh Hùng mất ngủ dài ba bữa
Bác Lá không ca cả mấy ngày
Sức yếu hai chàng thôi gởi mộng
Tìm trăng chuốc rượu khóc tình vay

Vancali 8.5.08

GHẸO AI ĐÂY
 
Miệng nào chót chét ghẹo ai đây
Đồng Lão cầm roi sẽ đến ngay
Biết hối van xin cho bớt số
Gan lỳ tranh cải sẽ dư tay
Đầm rồng chẳng mó thời vô sự
Hang cọp ham vô cũng có ngày
Thấy trước phải lo mo bó đít
Một lần trả đũ mấy lần vay.

 
Lá chờ rơi 09/08/08
 
Ớt Hiểm
Trái ớt hiểm nè ghé lại đây.
Nồng cay xé miệng, vẫn thèm ngay.
Canh chua thiếu nó bồn chồn dạ.
Hủ tiếu vắng mày ngứa ngáy tay.
Hà hít ngon ơ cười tối đất
Xít xoa ngọt lịm nói đêm ngày.
Em cầm trái ớt đưa lên cắn.
Nước mắt tràn trề có trả vay???
Trần Mạnh Hùng
 
 
Trần Mạnh Hùng 10.08.2008 21:21:50 (permalink)
0
vancali96

Ai dám bắt cà hỏng hắn mà họa sát ý được trong ba ngày ,thì muội đây hứa ở giá suốt đời ka ka ka 
 
  
                Tự thú
 
Em là gái chửa...có chồng đây
Cứ nhảy bừa vào chộp lấy ngay
Tuổi hạc vừa "băm" gần chục nhát
Tình đầu mới bén...độ vài tay
Anh thương lướt sóng vui dăm bữa
Em giận trôi sông chán bảy  ngày
Cứ thế xuân qua xuân lại lại
Chả cần quân tử phải thương vay
 
Chú thích: "Băm" chỉ lứa tuổi ba mươi ( từ 30 đến 39 tuổi)

Chào làm quen huynh Trac Tuyền
 
Gái ế !
 
Trắc trở tơ lòng gái ế đây
Vô chùa lại phật khấn tình ngay
Hồng nhan nhẹ dạ nhoè son phấn
Lãng tử trêu đùa khá mạnh tay
Giáp mặt dê còi mê của lạ
Trông hình bướm lão khoái bao ngày
Van người liễu yếu chờ quân tử
Giễu cợt đêm về khóc lệ vay !
 
Bảo Loan 7.9.08

thân họa Gái ế !

Hơ hớ đào non đang ế đây

Anh nào nghĩa hiệp rước giùm ngay

Tiếng tuy rằng ế nhưng đông khách

Ai thích bưng về phải lẹ tay

Bảo bối cho xem chừng một buổi

Minh châu muốn chộp chỉ trong ngày

Gieo cầu Tố Nữ chờ quân tử

Cưới được con trời nợ cũng vay !

Lá chờ rơi

Của hiếm
Lấy đâu ra của ế nhà này
Vừa mới ló ra chộp mất ngay
Kiệt nữ đa tài ai chả mộng
Hiền nhân lắm kế kẻ giơ tay
Chọn ai cho hợp duyên trời định
Kén kẻ vừa đôi lứa đẹp ngày
Quân tử giai nhân rồng cặp lại
Bên nhau hạnh phúc chả cần vay

T T
 
Cám ơn bác Lá cùng T T hỏi thăm , chúc luôn vui...
 
CẦM CẢ THẾ GIAN
Đêm lạnh buồng không, có nhớ đây...
Gối ôm sao thỏa... bỗng mơ ngay.
Vòng tay bấu chặt bờ lưng rộng.
Mắt nhắm chìm theo mỗi ngón tay..
Những dấu son yêu xao xuyến lạ.
Từng cơn sóng bủa thoắt quên ngày.
Hỏi ai hiểu được cơn say đắm.
Cầm cả thế gian để mượn vay
Thảo My
 
Chào chị Tôn Nữ Thảo My,  Gió xin hoạ thử bài thơ vui của chị.

HOẠ THỬ
 
"Gái chửa... có chồng" tin mới đây!
Nhảy bừa vào thử... biết nhau ngay.
Tình nhân hoan hỉ vui bao chú
Xuân sắc phôi phai oải mấy tay
Hụt hẫng nản lòng dăm bẩy bận
Chán chường mệt óc mấy mươi ngày
Chị mơ lấy được chồng trai tráng
Rủng rỉnh tiêu tiền chẳng phải vay. 
 
Gió 
 
THỬ HOẠ
 
"Em chửa... chồng đâu", ai dám đây?
Nhảy vào nhỡ lỡ... lại ra ngay
Tuổi đời ngót ngét hăm mấy phát
Tình ái sơ sơ độ chục tay.
Cũng thích ỡm ờ... vui ít bữa
Lại lo sơ sảy... khổ bao ngày
Thì thôi thủng thẳng dòm thơ xướng
Chẳng dám dung dăng hoạ lại say.

Gió
 
Ồ thì ra Gió dấu nghề he họa độc lém  lém nhe mong bạn tham gia thường nhe hì hì...
Em xin theo chân bạn nè hì hì..
 
 Khóc tình vay

Nghe đồn gái ế ngụ nơi đây
Lều chõng thơ hồng dọn đến ngay
Nghía Thảo văn hay đành hạ bút
Nhìn Loan chữ tốt vội ngừng tay
Huynh Hùng mất ngủ dài ba bữa
Bác Lá không ca cả mấy ngày
Sức yếu hai chàng thôi gởi mộng
Tìm trăng chuốc rượu khóc tình vay

Vancali 8.5.08

GHẸO AI ĐÂY
 
Miệng nào chót chét ghẹo ai đây
Đồng Lão cầm roi sẽ đến ngay
Biết hối van xin cho bớt số
Gan lỳ tranh cải sẽ dư tay
Đầm rồng chẳng mó thời vô sự
Hang cọp ham vô cũng có ngày
Thấy trước phải lo mo bó đít
Một lần trả đũ mấy lần vay.

 
Lá chờ rơi 09/08/08
 
Ớt Hiểm
Trái ớt hiểm nè ghé lại đây.
Nồng cay xé miệng, vẫn thèm ngay.
Canh chua thiếu nó bồn chồn dạ.
Hủ tiếu vắng mày ngứa ngáy tay.
Hà hít ngon ơ cười tối đất
Xít xoa ngọt lịm nói đêm ngày.
Em cầm trái ớt đưa lên cắn.
Nước mắt tràn trề có trả vay???
Trần Mạnh Hùng
 
Ớt Hiểm, Ớt Trâu
Ớt hiểm, ớt trâu có đến đây.
Nhỏ to, dài ngắn thấy mê ngay.
Chỉ nhìn cũng cảm no con mắt.
Được cắn sao mà khoái quá tay.
Dịu ngọt, ngon thơm nên hết ý.
Nồng cay, tuyệt diệu biết bao ngày.
Xít xoa nóng bỏng bờ môi mộng.
Nước mắt rưng rưng đã trả vay.
Trần Mạnh Hùng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 21:24:44 bởi Trần Mạnh Hùng >
vancali96 11.08.2008 05:24:26 (permalink)
0
 
Ai dám bắt cà hỏng hắn mà họa sát ý được trong ba ngày ,thì muội đây hứa ở giá suốt đời ka ka ka 
 
  
                Tự thú
 
Em là gái chửa...có chồng đây
Cứ nhảy bừa vào chộp lấy ngay
Tuổi hạc vừa "băm" gần chục nhát
Tình đầu mới bén...độ vài tay
Anh thương lướt sóng vui dăm bữa
Em giận trôi sông chán bảy  ngày
Cứ thế xuân qua xuân lại lại
Chả cần quân tử phải thương vay
 
Chú thích: "Băm" chỉ lứa tuổi ba mươi ( từ 30 đến 39 tuổi)

Chào làm quen huynh Trac Tuyền
 
Gái ế !
 
Trắc trở tơ lòng gái ế đây
Vô chùa lại phật khấn tình ngay
Hồng nhan nhẹ dạ nhoè son phấn
Lãng tử trêu đùa khá mạnh tay
Giáp mặt dê còi mê của lạ
Trông hình bướm lão khoái bao ngày
Van người liễu yếu chờ quân tử
Giễu cợt đêm về khóc lệ vay !
 
Bảo Loan 7.9.08

thân họa Gái ế !

Hơ hớ đào non đang ế đây

Anh nào nghĩa hiệp rước giùm ngay

Tiếng tuy rằng ế nhưng đông khách

Ai thích bưng về phải lẹ tay

Bảo bối cho xem chừng một buổi

Minh châu muốn chộp chỉ trong ngày

Gieo cầu Tố Nữ chờ quân tử

Cưới được con trời nợ cũng vay !

Lá chờ rơi

Của hiếm
Lấy đâu ra của ế nhà này
Vừa mới ló ra chộp mất ngay
Kiệt nữ đa tài ai chả mộng
Hiền nhân lắm kế kẻ giơ tay
Chọn ai cho hợp duyên trời định
Kén kẻ vừa đôi lứa đẹp ngày
Quân tử giai nhân rồng cặp lại
Bên nhau hạnh phúc chả cần vay

T T
 
Cám ơn bác Lá cùng T T hỏi thăm , chúc luôn vui...
 
CẦM CẢ THẾ GIAN
Đêm lạnh buồng không, có nhớ đây...
Gối ôm sao thỏa... bỗng mơ ngay.
Vòng tay bấu chặt bờ lưng rộng.
Mắt nhắm chìm theo mỗi ngón tay..
Những dấu son yêu xao xuyến lạ.
Từng cơn sóng bủa thoắt quên ngày.
Hỏi ai hiểu được cơn say đắm.
Cầm cả thế gian để mượn vay
Thảo My
 
Chào chị Tôn Nữ Thảo My,  Gió xin hoạ thử bài thơ vui của chị.

HOẠ THỬ
 
"Gái chửa... có chồng" tin mới đây!
Nhảy bừa vào thử... biết nhau ngay.
Tình nhân hoan hỉ vui bao chú
Xuân sắc phôi phai oải mấy tay
Hụt hẫng nản lòng dăm bẩy bận
Chán chường mệt óc mấy mươi ngày
Chị mơ lấy được chồng trai tráng
Rủng rỉnh tiêu tiền chẳng phải vay. 
 
Gió 
 
THỬ HOẠ
 
"Em chửa... chồng đâu", ai dám đây?
Nhảy vào nhỡ lỡ... lại ra ngay
Tuổi đời ngót ngét hăm mấy phát
Tình ái sơ sơ độ chục tay.
Cũng thích ỡm ờ... vui ít bữa
Lại lo sơ sảy... khổ bao ngày
Thì thôi thủng thẳng dòm thơ xướng
Chẳng dám dung dăng hoạ lại say.

Gió
 
Ồ thì ra Gió dấu nghề he họa độc lém  lém nhe mong bạn tham gia thường nhe hì hì...
Em xin theo chân bạn nè hì hì..
 
 Khóc tình vay

Nghe đồn gái ế ngụ nơi đây
Lều chõng thơ hồng dọn đến ngay
Nghía Thảo văn hay đành hạ bút
Nhìn Loan chữ tốt vội ngừng tay
Huynh Hùng mất ngủ dài ba bữa
Bác Lá không ca cả mấy ngày
Sức yếu hai chàng thôi gởi mộng
Tìm trăng chuốc rượu khóc tình vay

Vancali 8.5.08

GHẸO AI ĐÂY
 
Miệng nào chót chét ghẹo ai đây
Đồng Lão cầm roi sẽ đến ngay
Biết hối van xin cho bớt số
Gan lỳ tranh cải sẽ dư tay
Đầm rồng chẳng mó thời vô sự
Hang cọp ham vô cũng có ngày
Thấy trước phải lo mo bó đít
Một lần trả đũ mấy lần vay.

 
Lá chờ rơi 09/08/08
 
Ớt Hiểm
Trái ớt hiểm nè ghé lại đây.
Nồng cay xé miệng, vẫn thèm ngay.
Canh chua thiếu nó bồn chồn dạ.
Hủ tiếu vắng mày ngứa ngáy tay.
Hà hít ngon ơ cười tối đất
Xít xoa ngọt lịm nói đêm ngày.
Em cầm trái ớt đưa lên cắn.
Nước mắt tràn trề có trả vay???
Trần Mạnh Hùng
 
Ớt Hiểm, Ớt Trâu
Ớt hiểm, ớt trâu có đến đây.
Nhỏ to, dài ngắn thấy mê ngay.
Chỉ nhìn cũng cảm no con mắt.
Được cắn sao mà khoái quá tay.
Dịu ngọt, ngon thơm nên hết ý.
Nồng cay, tuyệt diệu biết bao ngày.
Xít xoa nóng bỏng bờ môi mộng.
Nước mắt rưng rưng đã trả vay.
Trần Mạnh Hùng
Chủ nhật hết rùi , mai kéo cày tiếp...chúc các bạn chủ nhật vui hì hì...
 
Hương đồng  !

 Anh hùng bốn bể tụ về đây
Gái ế không chồng xúm lại ngay
Ớt kiểng Tuyền khoe ăn ấm dạ
Sừng trâu Lá bảo nắm cuồng tay
Chỉ thiên dạ nhớ sầu năm tháng
Ớt hiểm lòng phê cả mấy ngày
Giống tốt mua về gieo khỏi lựa
Hương đồng đất thịt thõa tình vay
 
Vancali 8. 10.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2008 05:38:50 bởi vancali96 >
Trạc Tuyền 11.08.2008 09:23:46 (permalink)
0
           Tình xa
 
Nghĩ tủi thân mà chả dám than
Làng đồn Sư Trạc bén duyên Van
Chân trời góc bể chưa lần gặp
Cá nước chim trời mắc tiếng oan
Nàng ấy tài hoa nhiều kẻ ước
Sư này hèn mọn khó tình ban
Nếu trời thương đến đâu còn khổ
Thảm thiết gọi nàng khản giọng khan
 
vancali96 12.08.2008 00:56:13 (permalink)
0
 

Giữa tuần thân tặng quý huynh muội Lều yêu cho ấm lòng cày hai ngày nữa hì hì

Lều yêu !
 
Bóng lẻ đào tiên tính chuyện liều
Xuống trần gái đẹp dựng lều yêu
Nam Tào tỉnh mộng nhìn tim vỡ
Phật tổ đau lòng thấy ả tiêu
Thánh chỉ thiên đình lo củi đốt
Lệnh truyền cõi thế sẵn tình thiêu
Thân hồng cởi hac đời sương gió
Trót đã mê chàng chết hỏng kêu
 
Vancali 6.3.08
 
ĐỐT TÌNH
Tay ấn còn non cũng phải liều
Hồ ly bỏ đạo chọn người yêu
Xuống trần háo hức nơi mê tục.
Giáng thế vui say chốn nhạc tiêu.
Mỗi tối đốt tình trong giấc mộng.
Từng giờ hút máu thắp lò thiêu.
Ngàn năm tu đạo thôi đành thế.
Ngây ngất men tình khe khẽ kêu
Trần Mạnh Hùng 
 
Hoạ với Van 1 bài góp vui, xưa nay không quen xướng hoạ thơ tình trào phúng, chỉ quen ăn nhậu thôi, thông cảm hén.
 
LIỀU
 
Một liều ba, bảy cũng đành liều
Đứng giữa quần hùng luận chuyện yêu
Chẳng khác thịt bò đem nhúng dấm
Y chang bao tử lấy hầm tiêu
Vốn quen nhậu nhẹt vui cùng bạn
Nhắc đến tư tình rõ nói điêu
Nam tử trên đời cần tửu lượng
Yêu nhiều ích lợi được bao nhiêu
 
Hàn Phong

 Cho em ăn có bài nì ka ka ka...đừng bỏ em một mình đừng...trời lạnh lém ai ui

Đốt tình 2

Thích bạn làng văn ả đánh liều
Khơi tình thuận gió đẩy thuyền yêu
U mê thánh nữ xoè chân hạc
Dĩ đại anh hùng trỗi ống tiêu
Đấu phép tung màn trông lửa hạ
Đua tài cởi áo nóng lòng thiêu
Trần gian trĩu mộng sầu nhân thế
Một sáng sương mờ chim cú kêu

Bảo Loan jun.9.08
 
 
Huynh Hàn Phong đó nhe ,thấy huynh là muội vui nhưng lại s..ơ..ợ...vì huynh gieo vần bể đầu hà , thôi thì họa vui với huynh nhe...hì hì....
 
 
Nghía bé yêu !
 
Trèo cây hái lựu mặc anh liều
Núp kín trong lùm nghía bé yêu
Suối mộng sương mờ che dấu ái
Đồi mơ lá phủ kín dây tiêu
Nhánh quằng trượt té không còn gáy
Gió trỗi rơi tòm hết dám điêu
Tỉnh rượu chàng mơ trăng nhớ nguyệt
Thơ tình gái trẻ... bạn mua nhiêu?
 
 Vancali 6.18.08
 
 
GIÁ?
 
Gánh tình em bán giá bao nhiêu?
Nói thật anh nghe chớ nói điêu
Nhắm cỡ vừa vừa thì gắng được
Còn như đắt đắt chắc là...tiêu
Sức trai đang khoẻ nên ưa...nhậu
Vợ sẵn đây rồi chẳng khoái yêu
Em nếu có thêm phần "khuyến mãi"
Anh xin cố sức thử làm liều
 
Hàn Phong

 Bấm lộn nút , sằn dịp cám ơn huynh Hàn Phong nhe hì hì
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2008 09:57:11 bởi vancali96 >
lá chờ rơi 12.08.2008 08:34:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

        Tình xa
 
Nghĩ tủi thân mà chả dám than
Làng đồn Sư Trạc bén duyên Van
Chân trời góc bể chưa lần gặp
Cá nước chim trời mắc tiếng oan
Nàng ấy tài hoa nhiều kẻ ước
Sư này hèn mọn khó tình ban
Nếu trời thương đến đâu còn khổ
Thảm thiết gọi nàng khản giọng khan.
 
Trạc Tuyền


HÚC GIẬU TRỜI
(thân tặng sư KẸT TIỀN)
 
Giả bộ tu hành ghẹo gái chơi
Tội này địa ngục xẻ rồi phơi
Ruồi bâu kiến đục ba tầng mỡ
Quạ mổ diều tha chục miếng mồi
Chưa chết liệng vô thùng ác xít
Còn hơi nhúng ngập chảo dầu sôi
Cho về dương thế làm ăn lại
Trong kiếp dê con húc giậu trời.
 
Lá chờ rơi 12/08/08


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2008 13:11:53 bởi lá chờ rơi >
vancali96 12.08.2008 09:48:26 (permalink)
0
 
          Tình xa
 
Nghĩ tủi thân mà chả dám than
Làng đồn Sư Trạc bén duyên Van
Chân trời góc bể chưa lần gặp
Cá nước chim trời mắc tiếng oan
Nàng ấy tài hoa nhiều kẻ ước
Sư này hèn mọn khó tình ban
Nếu trời thương đến đâu còn khổ
Thảm thiết gọi nàng khản giọng khan
 
Tận nhân lực.!!
 
Huynh  à chớ giận số lầm than
Muốn được tim hồng phải vái van
Trái ngọt đa tình kêu bướm lạ
Trai hiền lãng mạn xót đời oan
Mưa hòa trĩu nụ duyên nàng chớm
Gió thuận say mùa lộc thánh ban
Đốt nén hương lòng cầu Nguyệt Lão
Đêm ngày khấn lại giọng chàng khan...tội hong hì hì..
 
Vancali 8.12.08
 
Thân chúc quý huynh quý Tỷ đầu tuần vui vẻ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2008 09:50:05 bởi vancali96 >
Bảo Loan 13.08.2008 10:42:55 (permalink)
0
 Tình xa
 
Nghĩ tủi thân mà chả dám than
Làng đồn Sư Trạc bén duyên Van
Chân trời góc bể chưa lần gặp
Cá nước chim trời mắc tiếng oan
Nàng ấy tài hoa nhiều kẻ ước
Sư này hèn mọn khó tình ban
Nếu trời thương đến đâu còn khổ
Thảm thiết gọi nàng khản giọng khan
 
Tận nhân lực.!!
 
Huynh  à chớ giận số lầm than
Muốn được tim hồng phải vái van
Trái ngọt đa tình kêu bướm lạ
Trai hiền lãng mạn xót đời oan
Mưa hòa trĩu nụ duyên nàng chớm
Gió thuận say mùa lộc thánh ban
Đốt nén hương lòng cầu Nguyệt Lão
Đêm ngày khấn lại giọng chàng khan...tội hong hì hì..
 
Vancali 8.12.08

Thân chúc quý huynh quý Tỷ đầu tuần vui vẻ

Vấn tình
 
Gái ế bao ngày chả muốn than
Đi tìm sư lão trải lòng van
Thầy cho má phấn nhiều giông tố
Ả thấy dây tình lắm mối oan
Dáng nhỏ mài che đời gió bụi
Đồi cao mây phủ vốn trời ban
Vô bùa xẻ mạch nàng khoan khoái
Đội nón ra về giọng bớt khan
 
Bảo Loan 8.13.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2008 10:52:45 bởi Bảo Loan >
lá chờ rơi 13.08.2008 15:40:46 (permalink)
0

Tình xa
 
Nghĩ tủi thân mà chả dám than
Làng đồn Sư Trạc bén duyên Van
Chân trời góc bể chưa lần gặp
Cá nước chim trời mắc tiếng oan
Nàng ấy tài hoa nhiều kẻ ước
Sư này hèn mọn khó tình ban
Nếu trời thương đến đâu còn khổ
Thảm thiết gọi nàng khản giọng khan.
 
Trạc Tuyền


Tận nhân lực.!!
 
Huynh  à chớ giận số lầm than
Muốn được tim hồng phải vái van
Trái ngọt đa tình kêu bướm lạ
Trai hiền lãng mạn xót đời oan
Mưa hòa trĩu nụ duyên nàng chớm
Gió thuận say mùa lộc thánh ban
Đốt nén hương lòng cầu Nguyệt Lão
Đêm ngày khấn lại giọng chàng khan...tội hong hì hì..
 
Vancali 8.12.08

Thân chúc quý huynh quý Tỷ đầu tuần vui vẻ

Vấn tình
 
Gái ế bao ngày chả muốn than
Đi tìm sư lão trải lòng van
Thầy cho má phấn nhiều giông tố
Ả thấy dây tình lắm mối oan
Dáng nhỏ mài che đời gió bụi
Đồi cao mây phủ vốn trời ban
Vô bùa xẻ mạch nàng khoan khoái
Đội nón ra về giọng bớt khan
 
Bảo Loan 8.13.08

MỐI TÌNH OAN
(thân tặng sư KẸT TIỀN)
 
Tu hành mong gỡ cái lầm than
Tụng niệm xong rồi lại vái van
Má phấn dẫu cho nhiều nỗi khổ
Mày râu vẫn bị lắm tình oan
Thương ai phận đẹp do trời tặng
Mừng kẻ duyên lành được chúa ban
Thổn thức riêng mình sao bạc phước
Tu hoài duyên phận vẫn khô khan.

 
Lá chờ rơi 13/08/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2008 15:45:06 bởi lá chờ rơi >
Trạc Tuyền 13.08.2008 16:58:40 (permalink)
0
          Tiếc của giời
 
Gái nhảy là em Van đó ư
Sợ rằng tất cả sẽ hao hư
Phần mềm Vi Rút vô làm loạn
Ổ cứng I - C lịm đứ đừ
Chưa kể màn hình đen nhảy nhót
Đến hồi con chuột trắng dôi dư
Nàng ơi hãy bỏ nghề nguy hiểm
Về chốn Thiền môn ở với sư
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2008 17:01:15 bởi Trạc Tuyền >
Trạc Tuyền 13.08.2008 17:13:18 (permalink)
0
          Kén chồng
 
Gái ế là em chính Bảo Loan
Ông Tơ Bà Nguyệt chả tình ban
Tuổi xuân lờ lững giờ băm chặt (30 tuổi chẵn)
Trăng mảnh lang thang đã chém tan
Lãng tử mấy chàng qua mất dép
Anh hào vài kẻ đến mua than
Chỉ vì em kén chàng thơ giỏi
Nên đến nỗi này lệ chứa chan
Trạc Tuyền 13.08.2008 17:28:48 (permalink)
0
HÚC GIẬU TRỜI
(thân tặng sư KẸT TIỀN)
 
Giả bộ tu hành ghẹo gái chơi
Tội này địa ngục xẻ rồi phơi
Ruồi bâu kiến đục ba tầng mỡ
Quạ mổ diều tha chục miếng mồi
Chưa chết liệng vô thùng ác xít
Còn hơi nhúng ngập chảo dầu sôi
Cho về dương thế làm ăn lại
Trong kiếp dê con húc giậu trời.
 
Lá chờ rơi 12/08/08

     Kính Bác Lá
 
Bác giỡn đùa vui Bác Lá ơi
Em mừng Bác vẫn khoẻ vui chơi
Đôi dòng trào phúng đời thêm trẻ
Vài bạn tung hô thật tuyệt vời
Mỗi tội bán dừa toàn cắt cổ
Làm sao xua muỗi để nuôi Dơi
Khi nào Bác Gái lên cơn giận
Chắc lại trách lây lũ bạn chơi./.
 
Trạc Tuyền 13.08.2008 17:42:51 (permalink)
0
                  Tìm Em
 
Thảo My nàng hỡi bỏ đi đâu?
Chùa Trạc sao em chẳng đến cầu
Có phải Lão Đồng làm đắm đuối
Hay là Tà Lão khiến âu sầu
Chân trời góc bể anh tìm kiếm
Vực thẳm sông dài  bóng lặn sâu
Em giận điều gì sao chẳng nói
Bặt tin như vậy úa tim nhầu./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2008 17:46:06 bởi Trạc Tuyền >
vancali96 14.08.2008 09:36:06 (permalink)
0
 

          Tiếc của giời
 
Gái nhảy là em Van đó ư
Sợ rằng tất cả sẽ hao hư
Phần mềm Vi Rút vô làm loạn
Ổ cứng I - C lịm đứ đừ
Chưa kể màn hình đen nhảy nhót
Đến hồi con chuột trắng dôi dư
Nàng ơi hãy bỏ nghề nguy hiểm
Về chốn Thiền môn ở với sư
 
Trạc Tuyền
 
Bỏ áo sư
 
Gái nhảy phòng trà muốn lắm ư
Nếu thầy hỏng sợ tuổi đời hư
Thu dùi học múa tình khao khát
Gác mỏ bồng em tối mệt đừ
Bóng hạc lưng còng vai có mỏi
Trâu còi gối lỏng sức còn dư?
Huynh à kinh kệ lòng thanh thản
Chớ vọng môi ngà bỏ áo sư
 
Vancali 8.14.08
 

  Cám ơn huynh Trac Tuyền giúp đở hì hì
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2008 20:10:38 bởi vancali96 >
lá chờ rơi 14.08.2008 19:43:54 (permalink)
0
MỜI SƯ…
 
Ới anh sư Kẹt Tiền ơi !
 
Tu đâu cho thiếp theo cùng
Mai sau thành phật ngồi chung một bàn ! – Cadao -
 
Em đây rỗ chịt rỗ chằn
Răng hô cải mả ba hàng loi choi
Vững vàng trên cặp chân voi
Lưng như tấm thớt ăn rồi ngủ ngon
Trời cho béo trục béo tròn
Chân mày chổi sể môi còn lông tơ
 
Kiếm chồng từ thuở mười ba
Xuân xanh sáu chục nay đà hết duyên
 
Lâu nay nghe tiếng Trạc Tuyền
Tu theo tà đạo chẳng kiêng đàn bà
Xin mời sư đến với ta ….
 
Lá chờ rơi viết thay mụ ế 60
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2008 19:50:12 bởi lá chờ rơi >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 497 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9