GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 497 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Long vũ 30.08.2008 22:52:14 (permalink)
0
 
Đầu tuần trốn xếp vào mạng tặng Bác Lá đọc đở bùn , chúc các bạn ngày vui..hì hì
 
Tâm sự của nàng !

Các lão bây chừ lọa quá ta
Làm thơ trào phúng ghẹo người ta
Nào chê may vá khôn thuần nét
Lại trách ăn hàng khiếp vậy ta
Dẫu biết bao nàng thay đổi mốt
Sao mà mấy bác dzí hoài ta
Đầu trên xóm dưới chàng năng viếng
Chế giễu chi nè ... tội nghiệp ta !


Vancali 8.26.08
 
Vì lật đật khi thấy bóng của xếp  xin sửa cho đẹp hì hì


thân họa :

NÓ VÀ TA
 
Thượng đế cho người một cái ‘ta’
Để mà phân biệt cái ‘không ta’
Văn hay văn tớ không văn nó
Vợ đẹp vợ người chẳng vợ ta
Dê béo rượu nồng thây kệ nó
Bánh mì cá hộp mặc tình ta
Ngổn ngang thế sự ta và nó
Nói mãi chưa rồi chuyện nó ta.
 
Lá chờ rơi 28/08/08
 
 
 Xin phép nịnh...hỏng bợ hì hì
 
Bác Lá ta !
 
Bác Lá thư tình độc thiệt ta
Cho dù gặp phải quái vần ta
Sờ râu sờ trán sang sờ rốn
Chữ Việt chữ Tàu lẫn chữ Ta
Hạ bút vui lòng , đùa kẻ lạ
Nghiêng mình khoái chí , mặc người ta
Làng văn kính phục đời yêu quý
Cự phách thơ Đường Bác Lá ta !
 
Vancali 8.29.08
 
                            
             thân họa
 bắt chước cô Van, cũng chỉ nịnh chứ hổng có bợ, hihi
     
NHẤT BÁC LÁ TA  

Tài giỏi nhất nhà,Bác Lá Ta.
Cô Van sao cứ chọc wài Ta.
Rượu ngon,dê béo ,xơi thì chậm,
Câu phú,câu thơ,lẹ thiệt Ta.
Mắt vẫn chưa mờ,tai chửa lảng,
Đi không cần gậy,phải không Ta?
Kỳ,Thi,thảy trội hơn người hết,
Số 1 trong nhà, Bác Lá Ta ! 
  
  hihi,chúc vui, gst  
 


PHẢI THẬT THÀ
 
Ríu rít bên tai tiếng nịnh tà
Nói chơi nói thật vẫn như là …
Được khen nở mũi thông đường phổi
Bị chế cau mày méo mặt ra
Nửa thật nửa đùa thêm nửa xạo
Không nhìn không nhận cũng không tha
Tội kia lỗi nọ to tày núi
Biết hối từ nay phải thật thà.
 
Lá chờ rơi 28/08/08

 

TƠI TẢ PHEN NÀY !
thân họa

Tơi tả phen này,Bác Lá Ta !
Đơn vần gặp phải,mệt rùi Ta.
Cô Van xinh đẹp, lòng sao nỡ.
Gây khổ  người già,tội wá Ta !
Biển bạn,sông người ,đều chẳng sợ,
Nhưng mà lại ngán cái ao Ta.
Tài hoa cho lám nên thân khổ,
Tơi tả phen này,Bác Lá Ta !
                  
hihi,gst ,28/8/08.
Thật là tuyệt tuyệt hay quá các bạn ơi...cám ơn các bạn
Cuối tuần vui na.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2008 22:55:16 bởi Long vũ >
Minh Đông 30.08.2008 23:55:33 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

 Vancali ơi
 
Tui nghĩ bạn thắng rồi đưa ra vần "neo " khó quá.
Tìm mãi mới được ý, mong rằng bạn đọc  bài họa " Đối Theo " không chê trách là vui rồi.
Thân
TMH
 
 
 
ĐỐI THEO
Thuyền tình ghé bến "đáo nơi neo" (*).
Luyến nhớ duyên xưa đón phận bèo.
Khuấy động đêm tàn - Mong trở giấc
Mơ màng mộng trải - đắm lòng gieo.
Nhấp nhô sóng nước - tình thêm thắm.
Lơ lửng suôi dòng - dạ đối theo.
Cảnh mới tình xưa càng thắm thiết
Tình yêu đâu chấp đóng khuôn nghèo
Trần Mạnh Hùng
 
(*) Hồ Xuân Hương
"Không nhớ trọn bài"



Bạn Hùng ơi,
 
Bài này dường như tựa đề là Tiển Sư hay gì đó và chỉ có 4 câu :
 
Cái kiếp tu hành nặng đá đeo
Hỏi thăm sư cụ đáo nơi neo
Thuyền từ cũng muốn về Tây Trúc
Trái gió cho nên phải lộn lèo !
 
Có đúng thế không ?
 

Bác Lá Thân mến
 
Tui mới mò ra được 2 hai thơ dùng chữ lái cho là của nữ sỹ Hồ Xuân Hương :
 
1./ bài Sư Bị Làng Đuổi như bác post ở trên.
 
Cái kiếp tu hành nặng đá đeo.
Vị gì một chút tẻo tèo teo.
Thuyền từ cũng muốn về Tây Trúc.
Chái gió cho nên phải lộn lèo
 
2./ Chùa Quán Sứ
Quán Sứ sao mà cảnh vắng teo.
Hỏi thăm sư cụ đáo nơi neo.
Chày kinh tiểu đệ suông không đấm.
Trành hạt vải lần đếm lại đeo.
Sáng banh không kẻ khua tang mít
Trưa trật nào người móc kẽ rêu.
Cha kiếp đường tu sao lắc léo.
Cảnh buồn nên ngán nợ tình đeo
 
Kính chúc bác vui
TMH
 
Huynh Hùng nè ,mắc đền huynh mua cho muội cái đầu tóc giả đi lẹ lên...hì hì...
Hỏng thôi em hỏng đi đâu hít đó hì hì...
 
Đế nghèo !
 
Bảo dậy run bờ đắm mối neo
Ứ hang bọt sủi đá thêm bèo
Thuyền nghiêng ngã cột căng buồm néo
Nước chảy khơi mầm đống mạ gieo
Biển lặng mây mờ bay mất hút
Trời êm cá hiện lội tìm theo
Trăng cười thõa dạ chờ duyên tới
Một túp lều tranh xị đế nghèo
 
Vancali 8.29.08
 
Chúc các huynh tỷ cuối tuần vui , riêng em đi tìm nón....cối..hì hì


 
Chà vui quá,
 
Món này là món hảo hảo nhưng trẹo lưỡi quá coi chừng bị sưng lưỡi nha bà con !!!!!!!!!!!!!góp vui
 
Đố Gieo
‘Cù Mông’ xoải dốc ‘đứng còn neo’
Mãi nhớ ‘Hải Dương’ ‘đúng xứ bèo’
‘Bắc Cạn’ còn đâu ‘thương để sống’
‘Lâm Đồng’ mãi đấy ‘điếng cùng gieo’
‘Hóc Môn’ mấy thuở ‘reo vui đến’
‘Cát Lái’ hết thời ‘đố hứng theo’
Em gái ‘Củ Chi’ ‘mèo dữ đó !!!’
‘Vũng Rô’ chinh chiến ‘đấm thêm nghèo’
Minh Đông
 
 
Bảo Loan 01.09.2008 11:25:42 (permalink)
0
 
 
Đầu tuần trốn xếp vào mạng tặng Bác Lá đọc đở bùn , chúc các bạn ngày vui..hì hì
 
Tâm sự của nàng !

Các lão bây chừ lọa quá ta
Làm thơ trào phúng ghẹo người ta
Nào chê may vá khôn thuần nét
Lại trách ăn hàng khiếp vậy ta
Dẫu biết bao nàng thay đổi mốt
Sao mà mấy bác dzí hoài ta
Đầu trên xóm dưới chàng năng viếng
Chế giễu chi nè ... tội nghiệp ta !


Vancali 8.26.08
 
Vì lật đật khi thấy bóng của xếp  xin sửa cho đẹp hì hì


thân họa :

NÓ VÀ TA
 
Thượng đế cho người một cái ‘ta’
Để mà phân biệt cái ‘không ta’
Văn hay văn tớ không văn nó
Vợ đẹp vợ người chẳng vợ ta
Dê béo rượu nồng thây kệ nó
Bánh mì cá hộp mặc tình ta
Ngổn ngang thế sự ta và nó
Nói mãi chưa rồi chuyện nó ta.
 
Lá chờ rơi 28/08/08
 
 
 Xin phép nịnh...hỏng bợ hì hì
 
Bác Lá ta !
 
Bác Lá thư tình độc thiệt ta
Cho dù gặp phải quái vần ta
Sờ râu sờ trán sang sờ rốn
Chữ Việt chữ Tàu lẫn chữ Ta
Hạ bút vui lòng , đùa kẻ lạ
Nghiêng mình khoái chí , mặc người ta
Làng văn kính phục đời yêu quý
Cự phách thơ Đường Bác Lá ta !
 
Vancali 8.29.08
 
                            
             thân họa
 bắt chước cô Van, cũng chỉ nịnh chứ hổng có bợ, hihi
     
NHẤT BÁC LÁ TA  

Tài giỏi nhất nhà,Bác Lá Ta.
Cô Van sao cứ chọc wài Ta.
Rượu ngon,dê béo ,xơi thì chậm,
Câu phú,câu thơ,lẹ thiệt Ta.
Mắt vẫn chưa mờ,tai chửa lảng,
Đi không cần gậy,phải không Ta?
Kỳ,Thi,thảy trội hơn người hết,
Số 1 trong nhà, Bác Lá Ta ! 
  
  hihi,chúc vui, gst  



PHẢI THẬT THÀ
 
Ríu rít bên tai tiếng nịnh tà
Nói chơi nói thật vẫn như là …
Được khen nở mũi thông đường phổi
Bị chế cau mày méo mặt ra
Nửa thật nửa đùa thêm nửa xạo
Không nhìn không nhận cũng không tha
Tội kia lỗi nọ to tày núi
Biết hối từ nay phải thật thà.
 
Lá chờ rơi 28/08/08

 

TƠI TẢ PHEN NÀY !
thân họa

Tơi tả phen này,Bác Lá Ta !
Đơn vần gặp phải,mệt rùi Ta.
Cô Van xinh đẹp, lòng sao nỡ.
Gây khổ  người già,tội wá Ta !
Biển bạn,sông người ,đều chẳng sợ,
Nhưng mà lại ngán cái ao Ta.
Tài hoa cho lám nên thân khổ,
Tơi tả phen này,Bác Lá Ta !
                  
hihi,gst ,28/8/08.
Thật là tuyệt tuyệt hay quá các bạn ơi...cám ơn các bạn
Cuối tuần vui na.
 

 Cho Bảo Loan nối tiếp với câu tứ tuyệt nhe ka ka....
 
Mặt kệ bao chàng nhái ghẹo ta
Đừng gì dáng đẹp lạc lòng ta
Coi chừng miệng lưỡi lời ngon ngọt
Một sớm duyên tình bỏ lại ta
 
Bảo Loan 9.01.08
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2008 11:27:32 bởi Bảo Loan >
Trạc Tuyền 01.09.2008 14:05:44 (permalink)
0

         Nhắn ai

Đừng trêu Bác Lá tả tà ta
Tuổi hạc tuy cao trí chẳng già
Thơ thả cánh diều bay bổng mãi
Đêm mơ thổn thức gọi...Bà ta


unghoadaphu 01.09.2008 17:28:40 (permalink)
0
- Kính chào bác Lá Chờ Rơi , kính chào Đồng Lão Lão
 
- Thân chào các bạn và gửi lời chào thân ái nhất đến bé Van !!!
 
Ứng Hòa vào vnthuquan.net đã được 20 tháng rồi , chẳng đóng góp được gì nên cũng tự cảm thấy xấu hổ mà không dám nói gì .
 
- Hôm nay unghoadaphu vào đây gọi là có lời chào ra mắt đến các vị tiền bối và các bạn .
 
- unghoadaphu - Kính
Trạc Tuyền 02.09.2008 09:01:33 (permalink)
0
              Đáp lễ
 
Unghoadaphu ghé quan Van
Chào hỏi bề trên quý muôn vàn
Giao lưu bè bạn cho vui vẻ
Bình đẳng chan hòa thỏa tình chan
 
Ơ mà sao lại là Đa Phu
Một bà có mấy ông đó ư
Trước nay chỉ thấy Đa Thê cả.
Hay Đã Phụ...
 tình nhau ú ù ./.
Trần Thảo Uyên 02.09.2008 09:38:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Bảo Loan


 
Đầu tuần trốn xếp vào mạng tặng Bác Lá đọc đở bùn , chúc các bạn ngày vui..hì hì
 
Tâm sự của nàng !

Các lão bây chừ lọa quá ta
Làm thơ trào phúng ghẹo người ta
Nào chê may vá khôn thuần nét
Lại trách ăn hàng khiếp vậy ta
Dẫu biết bao nàng thay đổi mốt
Sao mà mấy bác dzí hoài ta
Đầu trên xóm dưới chàng năng viếng
Chế giễu chi nè ... tội nghiệp ta !


Vancali 8.26.08
 
Vì lật đật khi thấy bóng của xếp  xin sửa cho đẹp hì hì


thân họa :

NÓ VÀ TA
 
Thượng đế cho người một cái ‘ta’
Để mà phân biệt cái ‘không ta’
Văn hay văn tớ không văn nó
Vợ đẹp vợ người chẳng vợ ta
Dê béo rượu nồng thây kệ nó
Bánh mì cá hộp mặc tình ta
Ngổn ngang thế sự ta và nó
Nói mãi chưa rồi chuyện nó ta.
 
Lá chờ rơi 28/08/08
 
 
 Xin phép nịnh...hỏng bợ hì hì
 
Bác Lá ta !
 
Bác Lá thư tình độc thiệt ta
Cho dù gặp phải quái vần ta
Sờ râu sờ trán sang sờ rốn
Chữ Việt chữ Tàu lẫn chữ Ta
Hạ bút vui lòng , đùa kẻ lạ
Nghiêng mình khoái chí , mặc người ta
Làng văn kính phục đời yêu quý
Cự phách thơ Đường Bác Lá ta !
 
Vancali 8.29.08
 
                            
             thân họa
 bắt chước cô Van, cũng chỉ nịnh chứ hổng có bợ, hihi
     
NHẤT BÁC LÁ TA  

Tài giỏi nhất nhà,Bác Lá Ta.
Cô Van sao cứ chọc wài Ta.
Rượu ngon,dê béo ,xơi thì chậm,
Câu phú,câu thơ,lẹ thiệt Ta.
Mắt vẫn chưa mờ,tai chửa lảng,
Đi không cần gậy,phải không Ta?
Kỳ,Thi,thảy trội hơn người hết,
Số 1 trong nhà, Bác Lá Ta ! 
  
  hihi,chúc vui, gst  



PHẢI THẬT THÀ
 
Ríu rít bên tai tiếng nịnh tà
Nói chơi nói thật vẫn như là …
Được khen nở mũi thông đường phổi
Bị chế cau mày méo mặt ra
Nửa thật nửa đùa thêm nửa xạo
Không nhìn không nhận cũng không tha
Tội kia lỗi nọ to tày núi
Biết hối từ nay phải thật thà.
 
Lá chờ rơi 28/08/08

 

TƠI TẢ PHEN NÀY !
thân họa

Tơi tả phen này,Bác Lá Ta !
Đơn vần gặp phải,mệt rùi Ta.
Cô Van xinh đẹp, lòng sao nỡ.
Gây khổ  người già,tội wá Ta !
Biển bạn,sông người ,đều chẳng sợ,
Nhưng mà lại ngán cái ao Ta.
Tài hoa cho lám nên thân khổ,
Tơi tả phen này,Bác Lá Ta !
                  
hihi,gst ,28/8/08.
Thật là tuyệt tuyệt hay quá các bạn ơi...cám ơn các bạn
Cuối tuần vui na.
 

 Cho Bảo Loan nối tiếp với câu tứ tuyệt nhe ka ka....
 
Mặt kệ bao chàng nhái ghẹo ta
Đừng gì dáng đẹp lạc lòng ta
Coi chừng miệng lưỡi lời ngon ngọt
Một sớm duyên tình bỏ lại ta
 
Bảo Loan 9.01.08
 




LỖI TẠI TA
Anh khi nào nhớ đến người ta.
Có tự trách mình "lỗi tại ta".
Hoặc mặt lạnh lùng như khách lạ
Hay lòng hối hận dối riêng ta.
Anh buồn không mặt càng xa mặt.
Anh giận chi ta chuốc khổ ta.
Ngày tháng quây tròn trong nỗi nhớ.
Nhận chìm trong vòng xóay mình ta.
Thảo My
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2008 09:56:59 bởi Tôn Nữ Thảo My >
unghoadaphu 02.09.2008 09:58:25 (permalink)
0
Báo danh :
 
Dã phu ,,, thôn dã có nông phu
Một vợ một con ,,, gà một bu
Lười biếng hay ăn ,,, ham gái đẹp
Dã phu vẫn thế thích Xuân Thu  
 
Chào bác Trạc Tuyền , uhdp cũng có đọc nhiều thơ của bác xướng họa với mọi người rồi ,,, hì hì ,,, uhdp theo quan điểm : Tam không = Không khen , không chê và và không bình luận , thơ là thơ có thế thôi , phải không hả bác ! Rất hân hạnh được làm quen với bác Trạc Tuyền - unghoadaphu - Kính
vancali96 02.09.2008 10:01:58 (permalink)
0
 


 
Đầu tuần trốn xếp vào mạng tặng Bác Lá đọc đở bùn , chúc các bạn ngày vui..hì hì
 
Tâm sự của nàng !

Các lão bây chừ lọa quá ta
Làm thơ trào phúng ghẹo người ta
Nào chê may vá khôn thuần nét
Lại trách ăn hàng khiếp vậy ta
Dẫu biết bao nàng thay đổi mốt
Sao mà mấy bác dzí hoài ta
Đầu trên xóm dưới chàng năng viếng
Chế giễu chi nè ... tội nghiệp ta !


Vancali 8.26.08
 
Vì lật đật khi thấy bóng của xếp  xin sửa cho đẹp hì hì


thân họa :

NÓ VÀ TA
 
Thượng đế cho người một cái ‘ta’
Để mà phân biệt cái ‘không ta’
Văn hay văn tớ không văn nó
Vợ đẹp vợ người chẳng vợ ta
Dê béo rượu nồng thây kệ nó
Bánh mì cá hộp mặc tình ta
Ngổn ngang thế sự ta và nó
Nói mãi chưa rồi chuyện nó ta.
 
Lá chờ rơi 28/08/08
 
 
 Xin phép nịnh...hỏng bợ hì hì
 
Bác Lá ta !
 
Bác Lá thư tình độc thiệt ta
Cho dù gặp phải quái vần ta
Sờ râu sờ trán sang sờ rốn
Chữ Việt chữ Tàu lẫn chữ Ta
Hạ bút vui lòng , đùa kẻ lạ
Nghiêng mình khoái chí , mặc người ta
Làng văn kính phục đời yêu quý
Cự phách thơ Đường Bác Lá ta !
 
Vancali 8.29.08
 
                            
             thân họa
 bắt chước cô Van, cũng chỉ nịnh chứ hổng có bợ, hihi
     
NHẤT BÁC LÁ TA  

Tài giỏi nhất nhà,Bác Lá Ta.
Cô Van sao cứ chọc wài Ta.
Rượu ngon,dê béo ,xơi thì chậm,
Câu phú,câu thơ,lẹ thiệt Ta.
Mắt vẫn chưa mờ,tai chửa lảng,
Đi không cần gậy,phải không Ta?
Kỳ,Thi,thảy trội hơn người hết,
Số 1 trong nhà, Bác Lá Ta ! 
  
  hihi,chúc vui, gst  



PHẢI THẬT THÀ
 
Ríu rít bên tai tiếng nịnh tà
Nói chơi nói thật vẫn như là …
Được khen nở mũi thông đường phổi
Bị chế cau mày méo mặt ra
Nửa thật nửa đùa thêm nửa xạo
Không nhìn không nhận cũng không tha
Tội kia lỗi nọ to tày núi
Biết hối từ nay phải thật thà.
 
Lá chờ rơi 28/08/08

 

TƠI TẢ PHEN NÀY !
thân họa

Tơi tả phen này,Bác Lá Ta !
Đơn vần gặp phải,mệt rùi Ta.
Cô Van xinh đẹp, lòng sao nỡ.
Gây khổ  người già,tội wá Ta !
Biển bạn,sông người ,đều chẳng sợ,
Nhưng mà lại ngán cái ao Ta.
Tài hoa cho lám nên thân khổ,
Tơi tả phen này,Bác Lá Ta !
                  
hihi,gst ,28/8/08.
 
Thật là tuyệt tuyệt hay quá các bạn ơi...cám ơn các bạn
Cuối tuần vui na.
 

 Cho Bảo Loan nối tiếp với câu tứ tuyệt nhe ka ka....
 
Mặt kệ bao chàng nhái ghẹo ta
Đừng gì dáng đẹp lạc lòng ta
Coi chừng miệng lưỡi lời ngon ngọt
Một sớm duyên tình bỏ lại ta
 
Bảo Loan 9.01.08
 
 LỖI TẠI TA
 
Anh khi nào nhớ đến người ta.
Có tự trách mình "lỗi tại ta".
Hoặc mặt lạnh lùng như khách lạ
Hay lòng hối hận dối riêng ta.
Anh buồn không mặt càng xa mặt.
Anh giận chi ta chuốc khổ ta.
Ngày tháng quây tròn trong nỗi nhớ.
Nhận chìm trong vòng xóay mình ta.
 
Thảo My
 
Chào chế Thảo My ,có khoẻ hong nè cám ơn sự góp mặt thường xuyên của chế nhe ,em làm 10 tiếng ngày nên hỏng có nhiều giờ thơ thẩn mong bạn hửu thong củm nhe hì hì..
 
Sợ ma


Tiếng thở trong lùm ai vậy ta
Ban ngày nắng nực ghẹo người ta
Hình như chim cú đang tìm ổ
Có lẽ trai làng núp gọi ta
Cựa lão lâu rùi treo sóng bếp
Chân chồn khao khát réo tình ta
Sợ ma ả khóc đồi run động
Gã hứa sau nầy hỏng nhát ta...hì hì


Vancali 9.1.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2008 10:05:04 bởi vancali96 >
Trần Mạnh Hùng 02.09.2008 21:20:16 (permalink)
0
Đầu tuần trốn xếp vào mạng tặng Bác Lá đọc đở bùn , chúc các bạn ngày vui..hì hì
 
Tâm sự của nàng !

Các lão bây chừ lọa quá ta
Làm thơ trào phúng ghẹo người ta
Nào chê may vá khôn thuần nét
Lại trách ăn hàng khiếp vậy ta
Dẫu biết bao nàng thay đổi mốt
Sao mà mấy bác dzí hoài ta
Đầu trên xóm dưới chàng năng viếng
Chế giễu chi nè ... tội nghiệp ta !


Vancali 8.26.08
 
Vì lật đật khi thấy bóng của xếp  xin sửa cho đẹp hì hì


thân họa :

NÓ VÀ TA
 
Thượng đế cho người một cái ‘ta’
Để mà phân biệt cái ‘không ta’
Văn hay văn tớ không văn nó
Vợ đẹp vợ người chẳng vợ ta
Dê béo rượu nồng thây kệ nó
Bánh mì cá hộp mặc tình ta
Ngổn ngang thế sự ta và nó
Nói mãi chưa rồi chuyện nó ta.
 
Lá chờ rơi 28/08/08
 
 
 Xin phép nịnh...hỏng bợ hì hì
 
Bác Lá ta !
 
Bác Lá thư tình độc thiệt ta
Cho dù gặp phải quái vần ta
Sờ râu sờ trán sang sờ rốn
Chữ Việt chữ Tàu lẫn chữ Ta
Hạ bút vui lòng , đùa kẻ lạ
Nghiêng mình khoái chí , mặc người ta
Làng văn kính phục đời yêu quý
Cự phách thơ Đường Bác Lá ta !
 
Vancali 8.29.08
 
                            
             thân họa
 bắt chước cô Van, cũng chỉ nịnh chứ hổng có bợ, hihi
     
NHẤT BÁC LÁ TA  

Tài giỏi nhất nhà,Bác Lá Ta.
Cô Van sao cứ chọc wài Ta.
Rượu ngon,dê béo ,xơi thì chậm,
Câu phú,câu thơ,lẹ thiệt Ta.
Mắt vẫn chưa mờ,tai chửa lảng,
Đi không cần gậy,phải không Ta?
Kỳ,Thi,thảy trội hơn người hết,
Số 1 trong nhà, Bác Lá Ta ! 
  
  hihi,chúc vui, gst  



PHẢI THẬT THÀ
 
Ríu rít bên tai tiếng nịnh tà
Nói chơi nói thật vẫn như là …
Được khen nở mũi thông đường phổi
Bị chế cau mày méo mặt ra
Nửa thật nửa đùa thêm nửa xạo
Không nhìn không nhận cũng không tha
Tội kia lỗi nọ to tày núi
Biết hối từ nay phải thật thà.
 
Lá chờ rơi 28/08/08

 

TƠI TẢ PHEN NÀY !
thân họa

Tơi tả phen này,Bác Lá Ta !
Đơn vần gặp phải,mệt rùi Ta.
Cô Van xinh đẹp, lòng sao nỡ.
Gây khổ  người già,tội wá Ta !
Biển bạn,sông người ,đều chẳng sợ,
Nhưng mà lại ngán cái ao Ta.
Tài hoa cho lám nên thân khổ,
Tơi tả phen này,Bác Lá Ta !
                  
hihi,gst ,28/8/08.
Thật là tuyệt tuyệt hay quá các bạn ơi...cám ơn các bạn cuối tuần vui na.
 

 Cho Bảo Loan nối tiếp với câu tứ tuyệt nhe ka ka....
 
Mặt kệ bao chàng nhái ghẹo ta
Đừng gì dáng đẹp lạc lòng ta
Coi chừng miệng lưỡi lời ngon ngọt
Một sớm duyên tình bỏ lại ta
 
Bảo Loan 9.01.08
 




LỖI TẠI TA
Anh khi nào nhớ đến người ta.
Có tự trách mình "lỗi tại ta".
Hoặc mặt lạnh lùng như khách lạ
Hay lòng hối hận dối riêng ta.
Anh buồn không mặt càng xa mặt.
Anh giận chi ta chuốc khổ ta.
Ngày tháng quây tròn trong nỗi nhớ.
Nhận chìm trong vòng xóay mình ta.
Thảo My
Huynh trốn kỹ quá.
Thảo My mới Huynh góp vui
 
Chào chế Thảo My ,có khoẻ hong nè cám ơn sự góp mặt thường xuyên của chế nhe ,em làm 10 tiếng ngày nên hỏng có nhiều giờ thơ thẩn mong bạn hửu thong củm nhe hì hì..
 
Sợ ma


Tiếng thở trong lùm ai vậy ta
Ban ngày nắng nực ghẹo người ta
Hình như chim cú đang tìm ổ
Có lẽ trai làng núp gọi ta
Cựa lão lâu rùi treo sóng bếp
Chân chồn khao khát réo tình ta
Sợ ma ả khóc đồi run động
Gã hứa sau nầy hỏng nhát ta...hì hì


Vancali 9.1.08


DUYÊN DÁNG
Giang sơn gấm vóc nước non ta.
Mảnh đất vườn rau nuôi sống ta.
Nam bắc tình thân cùng gốc tổ.
Đông tây ruột thịt đậm tình ta.
Đồng bào huyết thống giòng Hồng Lạc.
Hải đảo đất liền dân tộc ta.
Trai lịch, Gái thanh tình quyến luyến.
Hiền hòa như mặt nước ao ta
Trần Mạnh Hùng
 
"Cái gì mà dữ dzậy Thảo My"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2008 22:48:15 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trạc Tuyền 03.09.2008 15:33:42 (permalink)
0
         Ta lại ta

Sao mà cứ mãi ta và ta
Vòng lại quanh đi chả thoát ra
Còn cậu còn cô còn chú bá
Có sư có vãi có tà ma
Cả con cá sấu cười ha hả
Có chị Thảo My hát má mà
Có Bác Lá Chở Rơi hoạ há
Có Đồng Lão với cả Van Ca
lá chờ rơi 03.09.2008 20:22:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

         Ta lại ta

Sao mà cứ mãi ta và ta
Vòng lại quanh đi chả thoát ra
Còn cậu còn cô còn chú bá
Có sư có vãi có tà ma
Cả con cá sấu cười ha hả
Có chị Thảo My hát má mà
Có Bác Lá Chở Rơi hoạ há
Có Đồng Lão với cả Van Ca



KHÚC BI CA
 
Sư tà bất giới chính là ta
Tu mãi chưa thành cũng muốn ra
Bụng đói lắm khi quên niệm phật

Kẹt tiền đôi lúc sợ thành ma
Người chê sải chuột là như thế
Kẻ trách sư chim cũng vậy mà

Chim chuột bấy lâu không đắc quả
Ngậm ngùi sư hát khúc bi ca.
 
Lá chờ rơi 03/09/08
 

Đồng Lão 03.09.2008 22:30:08 (permalink)
0
         Ta lại ta

Sao mà cứ mãi ta và ta
Vòng lại quanh đi chả thoát ra
Còn cậu còn cô còn chú bá
Có sư có vãi có tà ma
Cả con cá sấu cười ha hả
Có chị Thảo My hát má mà
Có Bác Lá Chở Rơi hoạ há
Có Đồng Lão với cả Van Ca

Chạt Tiền

KHÚC BI CA
 
Sư tà bất giới chính là ta
Tu mãi chưa thành cũng muốn ra
Bụng đói lắm khi quên niệm phật

Kẹt tiền đôi lúc sợ thành ma
Người chê sải chuột là như thế
Kẻ trách sư chim cũng vậy mà

Chim chuột bấy lâu không đắc quả
Ngậm ngùi sư hát khúc bi ca.
 
Lá chờ rơi 03/09/08

Nổi Lòng Sư
 
Cầu trời khẩn phật bớ người ta
Tụng riết đâm buồn chán chạy ra
Tiểu khóc Thầy than chùa hết gạo
Sư sầu Vải tủi bụt ra ma
Trì căn bồ tát vui hông có
Thọ giới sa môn khổ quá mà
Sớm tối thiền hoài nên đói bụng
Nhớ chè nhớ oản nhớ coca...cola
 
Đồng Lão
 
Mến chào Unghoadaphu , cám ơn thăm hỏi. Chúc bạn sẽ tìm được nguồn vui nơi này.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2008 22:35:00 bởi Đồng Lão >
Trần Mạnh Hùng 03.09.2008 22:41:54 (permalink)
0
Bác LÁ ỚI ỜI , cuối tuần thứ bảy Bác ra biển hay seo mà hỏng cứu bồ muội quậy , để hai huynh Mạnh Hùng cùng huynh Minh Đông..ăn....hiếp muội te tua nè bớ Bác Lá cứu cứu hì hì.......


RÉO ÒM
 
Vắng mặt ba hôm đã réo òm
Khổ thân mẹo dậu lão già còm
Đứa thời hỏi kế ăn tình vụng
Đứa muốn tìm nơi dán tiếng thơm
Sư Trạc già Hùng than lếu láo
Nàng Van thị Thảo quậy lôm xôm
Lá vàng lá lục còn phe phởn
Mặc sức ngoài kia gió phập phòm.
 
Lá chờ rơi 02/09/08

===============================================
Bác Lá vắng mấy ngày vừa ra đã choảng cho một bài độc quá
muốn họa cũng vất vả cho M Đ  nhưng muốn vui nên thân họa
cho vui thôi....mến

Thân họa Réo Ồm

Còm Phòm

Đã chưởi còn chê thứ dở òm
Lại tung mấy chữ lấy tiền còm
Đôi câu ‘lếu láo’(1)bầy con trẻ
Mấy ‘đứa’(2)phều phào lũ cháu thơm
Lấp lủng vài vần căng, cứa, giãn
Lằng nhằng chút cáu* lấy, làm, xôm
Vui mừng Bác Lá còn ‘vàng, lục’(3)
Giường chiếu rung rinh, lẫn tiếng phòm

Minh Đông
(1),(2),(3) mượn từ của Bác Lá
*giận
 Em bắt đầu hết thương Bác Lá rủi , ai biểu đi chơi sa về hỏng có quà thì chớ mà còn ra vần ghê hồn
làm em nhổ trọc tóc....từ rài hỏng dám ra đường gùi...hu hu...mắc đền Bác Lá đóa....
 
Hóc phòm !!!
 
Bác Lá từ xa giọng lớn òm
Chân kiềng dẻo mạnh dáng hơi còm
Ba ngày dạo biển nhìn chim gáy
Mỗi sáng đi tầu hưởng gió thơm
Bãi cát ông ngồi trông thật hách
Cần câu kính sệ muốn cho xôm
Ra về lão nhớ tình bông bưởi
Đợi đến hè sau má hóc phòm
 
Vancali 9.2.08
 
PHẠCH PHÒM
 
Lãng xẹt, diễu dai thành lãng òm. (*)
Thất tha thất thiểu cái vai còm .
Ban ngày lớ ngớ như chim cú.
Buổi tối hầm hừ tán gái thơm.
Góp tiếng tía lia như pháo nổ.
Khua môi hứng chuyện quậy bờm xôm.
Hình như chẳng khác là  ta vậy.
Cái dáng nhơn nhơn lết phạch... phòm
Trần Mạnh Hùng
(*) Lấy ý từ Thảo My " Lãng mạn, lãng òm thành lãng nhách "
 
 
KHI VUI
 
Khi vui hạ bút mở vần ‘òm’
Gửi chút tình xuân đã cõi còm
Sức cạn vẫn đeo duyên với nợ
Hơi mòn cam chịu héo mà thơm
Thơ cuồng tay nghịch gieo còn vụng
Bút ngọc làng chơi họa quá xôm
Muôn sắc vườn thơ hoa lại nở
Mặc cho mưa gió phọp phòm phòm.
 
Lá chờ rơi 03/09/08
 


< Sửa đổi bởi: lá chờ rơi -- 3.9.2008 19:27:59 >

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2008 22:45:04 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Thảo Uyên 04.09.2008 07:37:30 (permalink)
0
Bác LÁ ỚI ỜI , cuối tuần thứ bảy Bác ra biển hay seo mà hỏng cứu bồ muội quậy , để hai huynh Mạnh Hùng cùng huynh Minh Đông..ăn....hiếp muội te tua nè bớ Bác Lá cứu cứu hì hì.......


RÉO ÒM
 
Vắng mặt ba hôm đã réo òm
Khổ thân mẹo dậu lão già còm
Đứa thời hỏi kế ăn tình vụng
Đứa muốn tìm nơi dán tiếng thơm
Sư Trạc già Hùng than lếu láo
Nàng Van thị Thảo quậy lôm xôm
Lá vàng lá lục còn phe phởn
Mặc sức ngoài kia gió phập phòm.
 
Lá chờ rơi 02/09/08


===============================================
Bác Lá vắng mấy ngày vừa ra đã choảng cho một bài độc quá
muốn họa cũng vất vả cho M Đ  nhưng muốn vui nên thân họa
cho vui thôi....mến

Thân họa Réo Ồm


Còm Phòm

Đã chưởi còn chê thứ dở òm
Lại tung mấy chữ lấy tiền còm
Đôi câu ‘lếu láo’(1)bầy con trẻ
Mấy ‘đứa’(2)phều phào lũ cháu thơm
Lấp lủng vài vần căng, cứa, giãn
Lằng nhằng chút cáu* lấy, làm, xôm
Vui mừng Bác Lá còn ‘vàng, lục’(3)
Giường chiếu rung rinh, lẫn tiếng phòm

Minh Đông

(1),(2),(3) mượn từ của Bác Lá
*giận










 Em bắt đầu hết thương Bác Lá rủi , ai biểu đi chơi sa về hỏng có quà thì chớ mà còn ra vần ghê hồn
làm em nhổ trọc tóc....từ rài hỏng dám ra đường gùi...hu hu...mắc đền Bác Lá đóa....
 
Hóc phòm !!!
 
Bác Lá từ xa giọng lớn òm
Chân kiềng dẻo mạnh dáng hơi còm
Ba ngày dạo biển nhìn chim gáy
Mỗi sáng đi tầu hưởng gió thơm
Bãi cát ông ngồi trông thật hách
Cần câu kính sệ muốn cho xôm
Ra về lão nhớ tình bông bưởi
Đợi đến hè sau má hóc phòm
 
Vancali 9.2.08
 
 
PHẠCH PHÒM
 
Lãng xẹt, diễu dai thành lãng òm. (*)
Thất tha thất thiểu cái vai còm .
Ban ngày lớ ngớ như chim cú.
Buổi tối hầm hừ tán gái thơm.
Góp tiếng tía lia như pháo nổ.
Khua môi hứng chuyện khuấy bờm xôm.
Hình như chẳng khác là  ta vậy.
Cái dáng nhơn nhơn lết phạch... phòm
Trần Mạnh Hùng
(*) Lấy ý từ Thảo My " Lãng mạn, lãng òm thành lãnh nhách "
 

KHI VUI
 
Khi vui hạ bút mở vần ‘òm’
Gửi chút tình xuân đã cõi còm
Sức cạn vẫn đeo duyên với nợ
Hơi mòn cam chịu héo mà thơm
Thơ cuồng tay nghịch gieo còn vụng
Bút ngọc làng chơi họa quá xôm
Muôn sắc vườn thơ hoa lại nở
Mặc cho mưa gió phọp phòm phòm.
 
Lá chờ rơi 03/09/08
 
Chọn  từ Internet.com
 
LÀM KHÓ
Làm khó người ta hạ vận òm
Ngồi lâu mòn mỏi tấm lưng còm
Còn đâu vẻ ngọc ngời tươi mát.
Hết cả dáng hoa tỏa ngát thơm.
Lựa ý tìm vần sao gắt thế.
Ăn mau uống vội mất tươi xôm.
Mẩn mê quên cả giờ anh hẹn.
Gió lộng chiều hôm gió phập phòm.
Thảo My
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 497 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9