GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 268269270 > >> | Trang 270 của 497 trang, bài viết từ 4036 đến 4050 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
duonglam 11.06.2011 05:33:09 (permalink)
0
 





BUỒN CHI EM ƠI!


Em buồn chi hãy quý đời hoa
Tuổi mới tròn trăng mộng sáng ra
Bừng dậy niềm tin trong cõi thế
  Dưỡng nuôi hy vọng giữa quê nhà
Khoan trào ngấn lệ khi đơn lẻ
Chớ hận duyên thề lúc xách xa
Tình thử thách tình luôn vững chắc
Trói đời hạnh phúc của đôi ta

Thanh Huy

CHIỆN HÀNG XÓM

Trời khéo ghen hờn khiến phận hoa
Lấy người làm biếng chỉ lo ra
Chơi bời hút xách theo em chị
Sáng xỉn chiều say lánh chiện nhà
Đánh vợ thâm mày lừng ngõ phố
Chửi con điếc nhĩ khắp gần xa
Chồng mà như thế thà không có
Ham đắm làm gì chuốc khổ ta

Liên Hương
 
Chuyện loài hoa

Kỷ niệm qua rồi mộng dưới hoa
Vào lồng chân sáo thuở nào ra?
Ngày xưa hai đứa tung tăng phố
Giờ lại đơn thân lảng vảng nhà
Đã vắng bờ môi hôn tóc rối
Khôn còn ánh mắt gọi tình xa
Bơ vơ đình núi trăng ngời sáng
Tựa cửa sương mờ lạnh bóng ta

Vancali 6.10.11

chúc quí huynh tỷ luôn an vui hì hì...
quote



EM LÀ THƠ NỞ HOA
 
Có phải em là thơ nở hoa ?
Mà nghe hương buổi sáng bay ra.
Êm đềm thục nữ bên sương sớm,
Yểu điệu thuyền quyên giữa nắng nhà.
Nét nhạc hò lơ tình bãng lãng,
Điệu đàn khoan lã ý bay xa ...
Bên hiên con bướm vàng ngơ ngẩn,
Khúc nhạc tình nào đẹp quá ta !
 
Tú lang thang
 


< Sửa đổi bởi: duonglam -- 11.6.2011 5:11:44 >


Liên Hương 11.06.2011 10:52:20 (permalink)
0


Trích đoạn: duonglam

 





BUỒN CHI EM ƠI!


Em buồn chi hãy quý đời hoa
Tuổi mới tròn trăng mộng sáng ra
Bừng dậy niềm tin trong cõi thế
  Dưỡng nuôi hy vọng giữa quê nhà
Khoan trào ngấn lệ khi đơn lẻ
Chớ hận duyên thề lúc xách xa
Tình thử thách tình luôn vững chắc
Trói đời hạnh phúc của đôi ta

Thanh Huy

CHIỆN HÀNG XÓM

Trời khéo ghen hờn khiến phận hoa
Lấy người làm biếng chỉ lo ra
Chơi bời hút xách theo em chị
Sáng xỉn chiều say lánh chiện nhà
Đánh vợ thâm mày lừng ngõ phố
Chửi con điếc nhĩ khắp gần xa
Chồng mà như thế thà không có
Ham đắm làm gì chuốc khổ ta

Liên Hương
 
Chuyện loài hoa

Kỷ niệm qua rồi mộng dưới hoa
Vào lồng chân sáo thuở nào ra?
Ngày xưa hai đứa tung tăng phố
Giờ lại đơn thân lảng vảng nhà
Đã vắng bờ môi hôn tóc rối
Khôn còn ánh mắt gọi tình xa
Bơ vơ đình núi trăng ngời sáng
Tựa cửa sương mờ lạnh bóng ta

Vancali 6.10.11

chúc quí huynh tỷ luôn an vui hì hì...
quote



EM LÀ THƠ NỞ HOA
 
Có phải em là thơ nở hoa ?
Mà nghe hương buổi sáng bay ra.
Êm đềm thục nữ bên sương sớm,
Yểu điệu thuyền quyên giữa nắng nhà.
Nét nhạc hò lơ tình bãng lãng,
Điệu đàn khoan lã ý bay xa ...
Bên hiên con bướm vàng ngơ ngẩn,
Khúc nhạc tình nào đẹp quá ta !
 
Tú lang thang
 


< Sửa đổi bởi: duonglam -- 11.6.2011 5:11:44 >








THƯỞNG HOA LAN CATTLAYA


Bên thềm trắng muốt một nhành hoa
Ngan ngát hương thầm gió thoảng ra
Hừng sáng sương lan thơm cuối ngõ
Hòang hôn nắng đọng lắng quanh nhà
Dịu dàng cánh mỏng ru giấc nhẹ
Say đắm dáng mềm níu bước xa
Ý nhạc vần thơ trong dáng ngọc
Em cười mê đắm cả hồn ta

Liên Hương
TTH 11.06.2011 12:26:22 (permalink)
0



BUỒN CHI EM ƠI!


Em buồn chi hãy quý đời hoa
Tuổi mới tròn trăng mộng sáng ra
Bừng dậy niềm tin trong cõi thế
  Dưỡng nuôi hy vọng giữa quê nhà
Khoan trào ngấn lệ khi đơn lẻ
Chớ hận duyên thề lúc cách xa
Tình thử thách tình luôn vững chắc
Trói đời hạnh phúc của đôi ta

Thanh Huy

CHIỆN HÀNG XÓM

Trời khéo ghen hờn khiến phận hoa
Lấy người làm biếng chỉ lo ra
Chơi bời hút xách theo em chị
Sáng xỉn chiều say lánh chiện nhà
Đánh vợ thâm mày lừng ngõ phố
Chửi con điếc nhĩ khắp gần xa
Chồng mà như thế thà không có
Ham đắm làm gì chuốc khổ ta

Liên Hương
 
Chuyện loài hoa

Kỷ niệm qua rồi mộng dưới hoa
Vào lồng chân sáo thuở nào ra?
Ngày xưa hai đứa tung tăng phố
Giờ lại đơn thân lảng vảng nhà
Đã vắng bờ môi hôn tóc rối
Khôn còn ánh mắt gọi tình xa
Bơ vơ đình núi trăng ngời sáng
Tựa cửa sương mờ lạnh bóng ta

Vancali 6.10.11

chúc quí huynh tỷ luôn an vui hì hì...


EM LÀ THƠ NỞ HOA
 
Có phải em là thơ nở hoa ?
Mà nghe hương buổi sáng bay ra.
Êm đềm thục nữ bên sương sớm,
Yểu điệu thuyền quyên giữa nắng nhà.
Nét nhạc hò lơ tình bãng lãng,
Điệu đàn khoan lã ý bay xa ...
Bên hiên con bướm vàng ngơ ngẩn,
Khúc nhạc tình nào đẹp quá ta !
 
Tú lang thang
 



 

THƯỞNG HOA LAN CATTLAYA

Bên thềm trắng muốt một nhành hoa
Ngan ngát hương thầm gió thoảng ra
Hừng sáng sương lan thơm cuối ngõ
Hòang hôn nắng đọng lắng quanh nhà
Dịu dàng cánh mỏng ru giấc nhẹ
Say đắm dáng mềm níu bước xa
Ý nhạc vần thơ trong dáng ngọc
Em cười mê đắm cả hồn ta

Liên Hương

Bí quá nên mời quý huynh tỉ đi coi hoa nè


KIẾP HOA

Thương thân thiếu nữ một loài hoa
Thơm ngát vườn hồng cánh toả ra
Ong bướm rập rình vờn trước ngõ
Gái trai chen chúc giỡn bên nhà
Hạ về duyên thắm tình vui vẻ
Đông đến hương tàn mộng xót xa
Một thuở huy hoàng trong kiếp lạnh
Ôm đời héo úa nhớ người ta!


Thanh Huy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2011 06:39:07 bởi TTH >
TTH 11.06.2011 13:04:45 (permalink)
0
NGỘ

Cánh hoa thuở ấy đã phai màu
Chuyện cũ qua rồi vẫn nhói đau
Lệ thắm vương hòai trên gối mộng
Lời yêu gói chặt giữa tim sầu
Mới hay dang dở thì còn mãi
Chợt hiểu nồng nàn chẳng được lâu
Khổ luỵ muôn đời là bể ái
Từ nay xin nguyện dứt cơ cầu

Liên Hương




SI

Nhìn ảnh em xưa đẹp thắm màu
Nhiều chàng trai cảm phải lòng đau
Mơ huyền mơ ảo xuôi đời vã
  Nghĩ quẩn nghĩ quơ khiến dạ sầu
Duyên kiếp rụng rời thương quá độ
Bóng hình ôm ấp nhớ dài lâu
May thay mình chẳng người trong cuộc
Khỏi đoạ trồng si bắt nhịp cầu

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2011 19:51:57 bởi TTH >
vancali96 12.06.2011 08:22:25 (permalink)
0
 




BUỒN CHI EM ƠI!


Em buồn chi hãy quý đời hoa
Tuổi mới tròn trăng mộng sáng ra
Bừng dậy niềm tin trong cõi thế
  Dưỡng nuôi hy vọng giữa quê nhà
Khoan trào ngấn lệ khi đơn lẻ
Chớ hận duyên thề lúc cách xa
Tình thử thách tình luôn vững chắc
Trói đời hạnh phúc của đôi ta

Thanh Huy

CHIỆN HÀNG XÓM

Trời khéo ghen hờn khiến phận hoa
Lấy người làm biếng chỉ lo ra
Chơi bời hút xách theo em chị
Sáng xỉn chiều say lánh chiện nhà
Đánh vợ thâm mày lừng ngõ phố
Chửi con điếc nhĩ khắp gần xa
Chồng mà như thế thà không có
Ham đắm làm gì chuốc khổ ta

Liên Hương
 
Chuyện loài hoa

Kỷ niệm qua rồi mộng dưới hoa
Vào lồng chân sáo thuở nào ra?
Ngày xưa hai đứa tung tăng phố
Giờ lại đơn thân lảng vảng nhà
Đã vắng bờ môi hôn tóc rối
Khôn còn ánh mắt gọi tình xa
Bơ vơ đình núi trăng ngời sáng
Tựa cửa sương mờ lạnh bóng ta

Vancali 6.10.11

chúc quí huynh tỷ luôn an vui hì hì...


EM LÀ THƠ NỞ HOA
 
Có phải em là thơ nở hoa ?
Mà nghe hương buổi sáng bay ra.
Êm đềm thục nữ bên sương sớm,
Yểu điệu thuyền quyên giữa nắng nhà.
Nét nhạc hò lơ tình bãng lãng,
Điệu đàn khoan lã ý bay xa ...
Bên hiên con bướm vàng ngơ ngẩn,
Khúc nhạc tình nào đẹp quá ta !
 
Tú lang thang
 



 

THƯỞNG HOA LAN CATTLAYA

Bên thềm trắng muốt một nhành hoa
Ngan ngát hương thầm gió thoảng ra
Hừng sáng sương lan thơm cuối ngõ
Hòang hôn nắng đọng lắng quanh nhà
Dịu dàng cánh mỏng ru giấc nhẹ
Say đắm dáng mềm níu bước xa
Ý nhạc vần thơ trong dáng ngọc
Em cười mê đắm cả hồn ta

Liên Hương


Bí quá nên mời quý huynh tỉ đi coi hoa nè


KIẾP HOA


Thương thân thiếu nữ một loài hoa
Thơm ngát vườn hồng cánh toả ra
Ong bướm rập rình vờn trước ngõ
Gái trai chen chúc giỡn bên nhà
Hạ về duyên thắm tình vui vẻ
Đông đến hương tàn mộng xót xa
Một thuở huy hoàng trong kiếp lạnh
Ôm đời héo úa nhớ người ta!


Thanh Huy


 

Chúc quí huynh tỷ chiều thứ bảy an vui hì hì..
...
duonglam 12.06.2011 13:53:41 (permalink)
0



BUỒN CHI EM ƠI!


Em buồn chi hãy quý đời hoa
Tuổi mới tròn trăng mộng sáng ra
Bừng dậy niềm tin trong cõi thế
  Dưỡng nuôi hy vọng giữa quê nhà
Khoan trào ngấn lệ khi đơn lẻ
Chớ hận duyên thề lúc cách xa
Tình thử thách tình luôn vững chắc
Trói đời hạnh phúc của đôi ta

Thanh Huy


CHIỆN HÀNG XÓM

Trời khéo ghen hờn khiến phận hoa
Lấy người làm biếng chỉ lo ra
Chơi bời hút xách theo em chị
Sáng xỉn chiều say lánh chiện nhà
Đánh vợ thâm mày lừng ngõ phố
Chửi con điếc nhĩ khắp gần xa
Chồng mà như thế thà không có
Ham đắm làm gì chuốc khổ ta

Liên Hương
 
Chuyện loài hoa

Kỷ niệm qua rồi mộng dưới hoa
Vào lồng chân sáo thuở nào ra?
Ngày xưa hai đứa tung tăng phố
Giờ lại đơn thân lảng vảng nhà
Đã vắng bờ môi hôn tóc rối
Khôn còn ánh mắt gọi tình xa
Bơ vơ đình núi trăng ngời sáng
Tựa cửa sương mờ lạnh bóng ta

Vancali 6.10.11

chúc quí huynh tỷ luôn an vui hì hì...


EM LÀ THƠ NỞ HOA
 
Có phải em là thơ nở hoa ?
Mà nghe hương buổi sáng bay ra.
Êm đềm thục nữ bên sương sớm,
Yểu điệu thuyền quyên giữa nắng nhà.
Nét nhạc hò lơ tình bãng lãng,
Điệu đàn khoan lã ý bay xa ...
Bên hiên con bướm vàng ngơ ngẩn,
Khúc nhạc tình nào đẹp quá ta !
 
Tú lang thang
 




 

THƯỞNG HOA LAN CATTLAYA

Bên thềm trắng muốt một nhành hoa
Ngan ngát hương thầm gió thoảng ra
Hừng sáng sương lan thơm cuối ngõ
Hòang hôn nắng đọng lắng quanh nhà
Dịu dàng cánh mỏng ru giấc nhẹ
Say đắm dáng mềm níu bước xa
Ý nhạc vần thơ trong dáng ngọc
Em cười mê đắm cả hồn ta

Liên Hương


Bí quá nên mời quý huynh tỉ đi coi hoa nè


KIẾP HOA


Thương thân thiếu nữ một loài hoa
Thơm ngát vườn hồng cánh toả ra
Ong bướm rập rình vờn trước ngõ
Gái trai chen chúc giỡn bên nhà
Hạ về duyên thắm tình vui vẻ
Đông đến hương tàn mộng xót xa
Một thuở huy hoàng trong kiếp lạnh
Ôm đời héo úa nhớ người ta!


Thanh Huy



 

Chúc tỷ Liên Hương chiều thứ bảy an vui hì hì..
...
                                                                 
                                                                    quote



Quỳnh Hoa
 
 
Huỳnh hoa ! có phải em là hoa !
Diểm lệ đêm về xõa cánh ra.
Dáng ngọc hương lừng thơm mấy cõi,
Tơ vàng nhụy thắm quyện trăm nhà.
Yêu kiều thục nữ khêu duyên mới,
Yểu điệu thuyền quyên gợi nẽo xa.
Thánh thượng ngày nào mê đắm sắc,
Nhìn trăng mà thẹn với tình ta...
 
Tú lang thang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2011 14:07:17 bởi duonglam >
ThanhThanhKhiet 12.06.2011 22:07:54 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: duonglam








BUỒN CHI EM ƠI!


Em buồn chi hãy quý đời hoa
Tuổi mới tròn trăng mộng sáng ra
Bừng dậy niềm tin trong cõi thế
  Dưỡng nuôi hy vọng giữa quê nhà
Khoan trào ngấn lệ khi đơn lẻ
Chớ hận duyên thề lúc xách xa
Tình thử thách tình luôn vững chắc
Trói đời hạnh phúc của đôi ta

Thanh Huy

CHIỆN HÀNG XÓM

Trời khéo ghen hờn khiến phận hoa
Lấy người làm biếng chỉ lo ra
Chơi bời hút xách theo em chị
Sáng xỉn chiều say lánh chiện nhà
Đánh vợ thâm mày lừng ngõ phố
Chửi con điếc nhĩ khắp gần xa
Chồng mà như thế thà không có
Ham đắm làm gì chuốc khổ ta

Liên Hương
 
Chuyện loài hoa

Kỷ niệm qua rồi mộng dưới hoa
Vào lồng chân sáo thuở nào ra?
Ngày xưa hai đứa tung tăng phố
Giờ lại đơn thân lảng vảng nhà
Đã vắng bờ môi hôn tóc rối
Khôn còn ánh mắt gọi tình xa
Bơ vơ đình núi trăng ngời sáng
Tựa cửa sương mờ lạnh bóng ta

Vancali 6.10.11

chúc quí huynh tỷ luôn an vui hì hì...
quote



EM LÀ THƠ NỞ HOA
 
Có phải em là thơ nở hoa ?
Mà nghe hương buổi sáng bay ra.
Êm đềm thục nữ bên sương sớm,
Yểu điệu thuyền quyên giữa nắng nhà.
Nét nhạc hò lơ tình bãng lãng,
Điệu đàn khoan lã ý bay xa ...
Bên hiên con bướm vàng ngơ ngẩn,
Khúc nhạc tình nào đẹp quá ta !
 
Tú lang thang
 


< Sửa đổi bởi: duonglam -- 11.6.2011 5:11:44 >




 
Thôi thì…
 
Đúng đấy ! em xưa như cánh hoa
Bình minh nắng chiếu toả hương ra
Một thời bướm lượn về đầy ngõ
Nhớ thủa ong bay đến đặc nhà
Những sợ tình kia giăng nẻo khuất
Còn lo ái nọ trải đường xa
Thôi thì mãn nguyện đời đơn lẻ
kẻo lại buồn ai cũng xót ta
 
Thanh Thanh Khiết
12.6.2011
 
Chúc van vui


 
Liên Hương 13.06.2011 10:03:14 (permalink)
0


Trích đoạn: TTH

NGỘ

Cánh hoa thuở ấy đã phai màu
Chuyện cũ qua rồi vẫn nhói đau
Lệ thắm vương hòai trên gối mộng
Lời yêu gói chặt giữa tim sầu
Mới hay dang dở thì còn mãi
Chợt hiểu nồng nàn chẳng được lâu
Khổ luỵ muôn đời là bể ái
Từ nay xin nguyện dứt cơ cầu

Liên Hương




SI

Nhìn ảnh em xưa đẹp thắm màu
Nhiều chàng trai cảm phải lòng đau
Mơ huyền mơ ảo xuôi đời vã
  Nghĩ quẩn nghĩ quơ khiến dạ sầu
Duyên kiếp rụng rời thương quá độ
Bóng hình ôm ấp nhớ dài lâu
May thay mình chẳng người trong cuộc
Khỏi đoạ trồng si bắt nhịp cầu

Thanh Huy


HÌNH XƯA


Hình xưa áo trắng vẹn nguyên màu
Chửa lấm bụi trần chuyện xót đau
Tinh nghịch bên hoa ngày hạ nắng
Hồn nhiên đuổi bướm tháng Thu sầu
Thì ra mộng đẹp đâu còn mãi
Mới biết tình nồng cũng chẳng lâu
Kỷ niệm ngày nào xin gói lại
Tim côi rũ sạch chuyện cơ cầu

LH
vancali96 13.06.2011 11:07:12 (permalink)
0
 

NGỘ

Cánh hoa thuở ấy đã phai màu
Chuyện cũ qua rồi vẫn nhói đau
Lệ thắm vương hòai trên gối mộng
Lời yêu gói chặt giữa tim sầu
Mới hay dang dở thì còn mãi
Chợt hiểu nồng nàn chẳng được lâu
Khổ luỵ muôn đời là bể ái
Từ nay xin nguyện dứt cơ cầu

Liên Hương




SI


Nhìn ảnh em xưa đẹp thắm màu
Nhiều chàng trai cảm phải lòng đau
Mơ huyền mơ ảo xuôi đời vã
  Nghĩ quẩn nghĩ quơ khiến dạ sầu
Duyên kiếp rụng rời thương quá độ
Bóng hình ôm ấp nhớ dài lâu
May thay mình chẳng người trong cuộc
Khỏi đoạ trồng si bắt nhịp cầu

Thanh Huy
 
HÌNH XƯA


Hình xưa áo trắng vẹn nguyên màu
Chửa lấm bụi trần chuyện xót đau
Tinh nghịch bên hoa ngày hạ nắng
Hồn nhiên đuổi bướm tháng Thu sầu
Thì ra mộng đẹp đâu còn mãi
Mới biết tình nồng cũng chẳng lâu
Kỷ niệm ngày nào xin gói lại
Tim côi rũ sạch chuyện cơ cầu

LH
 
Chuyện xưa

Áo trắng trinh nguyên đẹp sắc màu
Tươi cười rạng rỡ xoá buồn đau
Tung tăng dưới nắng luôn ngời sáng
Nhảy múa bên hiên chẳng luỵ sầu
Lấy bướm để thơ mời bạn quí
Đem hoa ghép nhạc ướm tình lâu
Hè sang chia cách người đôi ngã
Gặp gỡ hàn huyên...hãy nguyện cầu

Vancali 6.12.11

Chúc huynh tỷ tối chủ nhật (CA) luôn vui hì hì....
vancali96 13.06.2011 11:42:34 (permalink)
0


HOA SEN

Vươn mình tươi thắm đóa hồng sen
Dẫu chịu bùn tanh chẳng lụy hèn
Sống cõi vàng thau đầy cặn bã
Nhưng lòng trắng bạch khó nhơ đen
Mang màu quyến rũ nơi đầm nước
Giữ nét uy nghiêm dưới tháp đèn
Nắng đội mưa dầm thân ngạo nghễ
Hương lồng theo gió tiếng đời khen.


Vancali 6.12.11

Chúc huynh tỷ ngày vui hì hì...
.
Liên Hương 13.06.2011 12:59:15 (permalink)
0


Trích đoạn: vancali96



HOA SEN

Vươn mình tươi thắm đóa hồng sen
Dẫu chịu bùn tanh chẳng lụy hèn
Sống cõi vàng thau đầy cặn bã
Nhưng lòng trắng bạch khó nhơ đen
Mang màu quyến rũ nơi đầm nước
Giữ nét uy nghiêm dưới tháp đèn
Nắng đội mưa dầm thân ngạo nghễ
Hương lồng theo gió tiếng đời khen.


Vancali 6.12.11

Chúc huynh tỷ ngày vui hì hì...
.


HOA SEN 2


Kính Phật xây đài trọn ý sen
Bùn nhơ nước đục lánh tâm hèn
Tơ hồng lúc chết còn vương ngó
nhuỵ thắm sinh thời chẳng nhuốm đen
Nắng gội lòng trong sâu tựa bể
Mưa chan dạ thảo sáng hơn đèn
Không màng sân hận dòng đen bạc
Mãi ngát hương thầm nức tiếng khen

Liên Hương


Đầu tuần vui nha Vân ui
TTH 13.06.2011 13:34:43 (permalink)
0



BUỒN CHI EM ƠI!


Em buồn chi hãy quý đời hoa
Tuổi mới tròn trăng mộng sáng ra
Bừng dậy niềm tin trong cõi thế
  Dưỡng nuôi hy vọng giữa quê nhà
Khoan trào ngấn lệ khi đơn lẻ
Chớ hận duyên thề lúc cách xa
Tình thử thách tình luôn vững chắc
Trói đời hạnh phúc của đôi ta

Thanh Huy



CHIỆN HÀNG XÓM

Trời khéo ghen hờn khiến phận hoa
Lấy người làm biếng chỉ lo ra
Chơi bời hút xách theo em chị
Sáng xỉn chiều say lánh chiện nhà
Đánh vợ thâm mày lừng ngõ phố
Chửi con điếc nhĩ khắp gần xa
Chồng mà như thế thà không có
Ham đắm làm gì chuốc khổ ta

Liên Hương

 
Chuyện loài hoa

Kỷ niệm qua rồi mộng dưới hoa
Vào lồng chân sáo thuở nào ra?
Ngày xưa hai đứa tung tăng phố
Giờ lại đơn thân lảng vảng nhà
Đã vắng bờ môi hôn tóc rối
Khôn còn ánh mắt gọi tình xa
Bơ vơ đình núi trăng ngời sáng
Tựa cửa sương mờ lạnh bóng ta

Vancali 6.10.11

chúc quí huynh tỷ luôn an vui hì hì...


EM LÀ THƠ NỞ HOA
 
Có phải em là thơ nở hoa ?
Mà nghe hương buổi sáng bay ra.
Êm đềm thục nữ bên sương sớm,
Yểu điệu thuyền quyên giữa nắng nhà.
Nét nhạc hò lơ tình bãng lãng,
Điệu đàn khoan lã ý bay xa ...
Bên hiên con bướm vàng ngơ ngẩn,
Khúc nhạc tình nào đẹp quá ta !
 
Tú lang thang
 



 

THƯỞNG HOA LAN CATTLAYA

Bên thềm trắng muốt một nhành hoa
Ngan ngát hương thầm gió thoảng ra
Hừng sáng sương lan thơm cuối ngõ
Hòang hôn nắng đọng lắng quanh nhà
Dịu dàng cánh mỏng ru giấc nhẹ
Say đắm dáng mềm níu bước xa
Ý nhạc vần thơ trong dáng ngọc
Em cười mê đắm cả hồn ta

Liên Hương


Bí quá nên mời quý huynh tỉ đi coi hoa nè


KIẾP HOA


Thương thân thiếu nữ một loài hoa
Thơm ngát vườn hồng cánh toả ra
Ong bướm rập rình bay rộn ngõ
Gái trai chen chúc giỡn vang nhà
Hạ gieo duyên thắm duyên vui vẻ
Đông phủ mộng tàn mộng xót xa
Tình đến huy hoàng rồi chợt tắt
Suốt đời hiu quạnh nhớ người ta!


Thanh Huy




 

Chúc tỷ Liên Hương chiều thứ bảy an vui hì hì..
...
                                             
                                                           


Quỳnh Hoa
 
 
Huỳnh hoa ! có phải em là hoa !
Diểm lệ đêm về xõa cánh ra.
Dáng ngọc hương lừng thơm mấy cõi,
Tơ vàng nhụy thắm quyện trăm nhà.
Yêu kiều thục nữ khêu duyên mới,
Yểu điệu thuyền quyên gợi nẽo xa.
Thánh thượng ngày nào mê đắm sắc,
Nhìn trăng mà thẹn với tình ta...
 
Tú lang thang


CÔ BÁN HOA

Có bán tình không cô bán hoa
Cho lòng tôi trải nỗi vui ra
Làm thơ tình cảm tô hình bóng
Viết chữ yêu thương dựng mái nhà
Chân thật nhờ mai xây mối thắm
Vui vầy ra sức nối duyên xa
Lứa đôi sum họp nên chồng vợ
Hạnh phúc đong đầy giữa chúng ta

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2011 18:55:35 bởi TTH >
Dang Xuan Linh 14.06.2011 01:26:51 (permalink)
0
Hôm nay tối thứ năm rùi em xin dán lên cho huynh tỷ xem vui chời nè hì hì...





Chồng lêu lỏng
 
 
Hiểu rành số phận một cành hoa
Lêu lỏng, chơi bời, thấy rõ… ra
Hút sách ban ngày lui tới quán
Bạc bài sáng tối đến quên nhà
Con đau thiếu sữa chờ ông đến
Vợ giận dư giờ đợi bóng xa
Tứ đức tam tòng lòng mãi nhớ
Ngày nay cám cảnh khổ thân ta
 
 
Đặng Xuân Linh
13-06-2011   
duonglam 14.06.2011 05:22:31 (permalink)
0
 


quote:

quote:

 

HOA SEN

Vươn mình tươi thắm đóa hồng sen
Dẫu chịu bùn tanh chẳng lụy hèn
Sống cõi vàng thau đầy cặn bã
Nhưng lòng trắng bạch khó nhơ đen
Mang màu quyến rũ nơi đầm nước
Giữ nét uy nghiêm dưới tháp đèn
Nắng đội mưa dầm thân ngạo nghễ
Hương lồng theo gió tiếng đời khen.

Vancali 6.12.11

Chúc tỷ Liên Hương ngày vui hì hì....



HOA SEN 2


Kính Phật xây đài trọn ý sen
Bùn nhơ nước đục lánh tâm hèn
Tơ hồng lúc chết còn vương ngó
nhuỵ thắm sinh thời chẳng nhuốm đen
Nắng gội lòng trong sâu tựa bể
Mưa chan dạ thảo sáng hơn đèn
Không màng sân hận dòng đen bạc
Mãi ngát hương thầm nức tiếng khen

Liên Hương

 

HOA SEN
 
Trong đầm gì đẹp đẻ bằng sen,
Giữa chốn bùn nhơ chẳng phải hèn.
Ngan ngát hương trời khoe aó thắm,
Diụ dàng sắc nước vượt bùn đen.
Nam mô biển lớn thuyền qua bến,
Tịnh độ sông sâu rọi ánh đèn.
 Bát nhã đưa người rời bể khổ,
Sen vàng rực rỡ Phật ngời khen.
 
Tú lang thang
 
 


< Sửa đổi bởi: duonglam -- 14.6.2011 5:20:25 >


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2011 05:46:16 bởi duonglam >
vancali96 14.06.2011 09:20:21 (permalink)
0
 




BUỒN CHI EM ƠI!


Em buồn chi hãy quý đời hoa
Tuổi mới tròn trăng mộng sáng ra
Bừng dậy niềm tin trong cõi thế
  Dưỡng nuôi hy vọng giữa quê nhà
Khoan trào ngấn lệ khi đơn lẻ
Chớ hận duyên thề lúc cách xa
Tình thử thách tình luôn vững chắc
Trói đời hạnh phúc của đôi ta

Thanh Huy

CHIỆN HÀNG XÓM

Trời khéo ghen hờn khiến phận hoa
Lấy người làm biếng chỉ lo ra
Chơi bời hút xách theo em chị
Sáng xỉn chiều say lánh chiện nhà
Đánh vợ thâm mày lừng ngõ phố
Chửi con điếc nhĩ khắp gần xa
Chồng mà như thế thà không có
Ham đắm làm gì chuốc khổ ta

Liên Hương

 
Chuyện loài hoa

Kỷ niệm qua rồi mộng dưới hoa
Vào lồng chân sáo thuở nào ra?
Ngày xưa hai đứa tung tăng phố
Giờ lại đơn thân lảng vảng nhà
Đã vắng bờ môi hôn tóc rối
Khôn còn ánh mắt gọi tình xa
Bơ vơ đình núi trăng ngời sáng
Tựa cửa sương mờ lạnh bóng ta

Vancali 6.10.11

chúc quí huynh tỷ luôn an vui hì hì...

EM LÀ THƠ NỞ HOA
 
Có phải em là thơ nở hoa ?
Mà nghe hương buổi sáng bay ra.
Êm đềm thục nữ bên sương sớm,
Yểu điệu thuyền quyên giữa nắng nhà.
Nét nhạc hò lơ tình bãng lãng,
Điệu đàn khoan lã ý bay xa ...
Bên hiên con bướm vàng ngơ ngẩn,
Khúc nhạc tình nào đẹp quá ta !
 
Tú lang thang
 

 

THƯỞNG HOA LAN CATTLAYA

Bên thềm trắng muốt một nhành hoa
Ngan ngát hương thầm gió thoảng ra
Hừng sáng sương lan thơm cuối ngõ
Hòang hôn nắng đọng lắng quanh nhà
Dịu dàng cánh mỏng ru giấc nhẹ
Say đắm dáng mềm níu bước xa
Ý nhạc vần thơ trong dáng ngọc
Em cười mê đắm cả hồn ta

Liên Hương


Bí quá nên mời quý huynh tỉ đi coi hoa nè

KIẾP HOA


Thương thân thiếu nữ một loài hoa
Thơm ngát vườn hồng cánh toả ra
Ong bướm rập rình bay rộn ngõ
Gái trai chen chúc giỡn vang nhà
Hạ gieo duyên thắm duyên vui vẻ
Đông phủ mộng tàn mộng xót xa
Tình đến huy hoàng rồi chợt tắt
Suốt đời hiu quạnh nhớ người ta!


Thanh Huy


 

Chúc tỷ Liên Hương chiều thứ bảy an vui hì hì..
...
                                             
                                                
Quỳnh Hoa
 
Huỳnh hoa ! có phải em là hoa !
Diểm lệ đêm về xõa cánh ra.
Dáng ngọc hương lừng thơm mấy cõi,
Tơ vàng nhụy thắm quyện trăm nhà.
Yêu kiều thục nữ khêu duyên mới,
Yểu điệu thuyền quyên gợi nẽo xa.
Thánh thượng ngày nào mê đắm sắc,
Nhìn trăng mà thẹn với tình ta...
 
Tú lang thang

CÔ BÁN HOA

Có bán tình không cô bán hoa
Cho lòng tôi trải nỗi vui ra
Làm thơ tình cảm tô hình bóng
Viết chữ yêu thương dựng mái nhà
Chân thật nhờ mai xây mối thắm
Vui vầy ra sức nối duyên xa
Lứa đôi sum họp nên chồng vợ
Hạnh phúc đong đầy giữa chúng ta

Thanh Huy

Chồng lêu lỏng
 
Hiểu rành số phận một cành hoa
Lêu lỏng, chơi bời, thấy rõ… ra
Hút sách ban ngày lui tới quán
Bạc bài sáng tối đến quên nhà
Con đau thiếu sữa chờ ông đến
Vợ giận dư giờ đợi bóng xa
Tứ đức tam tòng lòng mãi nhớ
Ngày nay cám cảnh khổ thân ta
 
Đặng Xuân Linh

13-06-2011 

Cô hàng hoa

Gian hàng cô chủ rợp màu hoa
Hừng sáng sương mờ dọn gánh ra
Cúc- huệ hương nồng tươi dưới nắng
Quỳnh- lan sắc thắm đẹp muôn nhà
Ong vàng xúm lại từ nơi lạ
Bướm trắng bu về tự chốn xa
Vui vẻ mời ai cần ghé lại
Đem về biếu bạn đẹp tình ta


Vancali 6.13.11

Chúc huynh tỷ ngày đầu tuần an vui hì hì..
..
Thay đổi trang: << < 268269270 > >> | Trang 270 của 497 trang, bài viết từ 4036 đến 4050 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9