GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 497 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
vancali96 04.09.2008 10:38:43 (permalink)
0
 
         Ta lại ta

Sao mà cứ mãi ta và ta
Vòng lại quanh đi chả thoát ra
Còn cậu còn cô còn chú bá
Có sư có vãi có tà ma
Cả con cá sấu cười ha hả
Có chị Thảo My hát má mà
Có Bác Lá Chở Rơi hoạ há
Có Đồng Lão với cả Van Ca

Chạt Tiền

KHÚC BI CA
 
Sư tà bất giới chính là ta
Tu mãi chưa thành cũng muốn ra
Bụng đói lắm khi quên niệm phật

Kẹt tiền đôi lúc sợ thành ma
Người chê sải chuột là như thế
Kẻ trách sư chim cũng vậy mà

Chim chuột bấy lâu không đắc quả
Ngậm ngùi sư hát khúc bi ca.
 
Lá chờ rơi 03/09/08

Nổi Lòng Sư
 
Cầu trời khẩn phật bớ người ta
Tụng riết đâm buồn chán chạy ra
Tiểu khóc Thầy than chùa hết gạo
Sư sầu Vải tủi bụt ra ma
Trì căn bồ tát vui hông có
Thọ giới sa môn khổ quá mà
Sớm tối thiền hoài nên đói bụng
Nhớ chè nhớ oản nhớ coca...cola
 
Đồng Lão
 
Mến chào Unghoadaphu , cám ơn thăm hỏi. Chúc bạn sẽ tìm được nguồn vui nơi này.

 Thân chào huynh Đồng Lão , hân hạnh được đón tiếp huynh mời huynh phủi cẳng ngồi chơi hì hì....
Chúc huynh giữa tuần vui vẻ hì hì
Trạc Tuyền 04.09.2008 10:43:15 (permalink)
0
                Chuyển Vận

Hết vần"ta"lại chuyển vần "om"

Cắc Cớ thung sâu gió phập phòm
Dò dẫm hang hùm mờ mịt tối
Tìm tòi cửa mở
mớ mù khom
Bỗng đâu chớp loé loè đom đóm

Vừa lúc sấm vang vẳng đủng đoàng
Người sợ người run co rúm cả
Mây ngàn
gió núi nhảy tà tom
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2008 14:42:02 bởi Trạc Tuyền >
lá chờ rơi 04.09.2008 23:40:54 (permalink)
0
Trích đoạn: Trạc Tuyền


                Chuyển Vận

Hết vần"ta"lại chuyển vần "om"

Cắc Cớ thung sâu gió phập phòm
Dò dẫm hang hùm mờ mịt tối
Tìm tòi cửa mở
mớ mù khom
Bỗng đâu chớp loé loè đom đóm

Vừa lúc sấm vang vẳng đủng đoàng
Người sợ người run co rúm cả
Mây ngàn
gió núi nhảy tà tom

ĐỨNG LOM KHOM

Kẹt tiền cúp điện tối om "om"
Lục đục mò chi rớt phịch phòm
Bụm miệng tiểu non cười khúc khích
Lắc đầu sư Trạc đứng lom khom
Chém cha quẹt ướt cà xì xẹt

Mẹ kiếp trời giông nổ đét đòm
Rọt rẹt cửa sau luồn cửa trước
Con mèo đuổi chuột nhảy cà tom.
 
Lá chờ rơi 04/09/08
 

Trần Thảo Uyên 05.09.2008 08:16:46 (permalink)
0
Gởi Trạc Tuyền
 
Trạc Tuyền ơi, Thảo My thấy Huynh ít chung vui với bạn hữu, vì chỉ thấy thơ xướng của huynh, mà không thấy thơ họa của huynh, thế này là thế nào???
 
Huynh khôn thấy mồ... hứ.. mà ghét
Thảo My
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2008 08:22:43 bởi Tôn Nữ Thảo My >
Trạc Tuyền 05.09.2008 08:29:49 (permalink)
0

       Thân gửi: Thảo My

Bấy nay tưởng đã hiểu nhau rồi
Cứ ngỡ được yêu lại ghét thôi
Thơ hoạ kém bề đâu dám sánh
Lời vui góp chút trách gì tôi
Thầy Hùng bí kíp chưa truyền hết
Bác Lá Lão Đồng chả hỡi ôi
Chỉ sợ Minh Đông ra ý trách
Hoạ gì thơ ấy phụ thầy...bôi

Trần Thảo Uyên 05.09.2008 08:57:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

       Thân gửi: Thảo My

Bấy nay tưởng đã hiểu nhau rồi
Cứ ngỡ được yêu lại ghét thôi
Thơ hoạ kém bề đâu dám sánh
Lời vui góp chút trách gì tôi
Thầy Hùng bí kíp chưa truyền hết
Bác Lá Lão Đồng chả hỡi ôi
Chỉ sợ Minh Đông ra ý trách
Hoạ gì thơ ấy phụ thầy...bôi


 
Xí... nói thì nói thế thôi...ai biểu.
Huynh làm gì mà ngậu cả lên dzậy... xí xọn
Thảo My
Trạc Tuyền 05.09.2008 09:04:43 (permalink)
0
   Gửi: Thảo My

Nói thì nói thế thế thì thôi
Ai biểu hiểu là ấy...ấy tôi
Vào quán người ta toàn chuyện phiếm
Khéo nàng Van giận la ồi ồi./.


( Xin Nàng Van thứ tội nhé )
vancali96 05.09.2008 09:38:20 (permalink)
0
 
      Thân gửi: Thảo My

Bấy nay tưởng đã hiểu nhau rồi
Cứ ngỡ được yêu lại ghét thôi
Thơ hoạ kém bề đâu dám sánh
Lời vui góp chút trách gì tôi
Thầy Hùng bí kíp chưa truyền hết
Bác Lá Lão Đồng chả hỡi ôi
Chỉ sợ Minh Đông ra ý trách
Hoạ gì thơ ấy phụ thầy...bôi

 
Xí... nói thì nói thế thôi...ai biểu.
Huynh làm gì mà ngậu cả lên dzậy... xí xọn
Thảo My

 Gửi: Thảo My

Nói thì nói thế thế thì thôi
Ai biểu hiểu là ấy...ấy tôi
Vào quán người ta toàn chuyện phiếm
Khéo nàng Van giận la ồi ồi./.


( Xin Nàng Van thứ tội nhé )
 
Chào huynh Trạc cùng chế Thảo My , mong mọi người coi gánh đường thùng là của chúng ta ,mọi vui buồn cứ mời tự nhiên hỏng ngại , chỉ sợ quán hong khách mà thôi hì hì.... chúc các bạn còn một ngày cày nửa lá week end rùi hì hì...vui nha !
 
 
vancali96 05.09.2008 09:42:33 (permalink)
0
 



 
Đầu tuần trốn xếp vào mạng tặng Bác Lá đọc đở bùn , chúc các bạn ngày vui..hì hì
 
Tâm sự của nàng !

Các lão bây chừ lọa quá ta
Làm thơ trào phúng ghẹo người ta
Nào chê may vá khôn thuần nét
Lại trách ăn hàng khiếp vậy ta
Dẫu biết bao nàng thay đổi mốt
Sao mà mấy bác dzí hoài ta
Đầu trên xóm dưới chàng năng viếng
Chế giễu chi nè ... tội nghiệp ta !


Vancali 8.26.08
 
Vì lật đật khi thấy bóng của xếp  xin sửa cho đẹp hì hì


thân họa :

NÓ VÀ TA
 
Thượng đế cho người một cái ‘ta’
Để mà phân biệt cái ‘không ta’
Văn hay văn tớ không văn nó
Vợ đẹp vợ người chẳng vợ ta
Dê béo rượu nồng thây kệ nó
Bánh mì cá hộp mặc tình ta
Ngổn ngang thế sự ta và nó
Nói mãi chưa rồi chuyện nó ta.
 
Lá chờ rơi 28/08/08
 
r
 
 
 
 Xin phép nịnh...hỏng bợ hì hì
 
Bác Lá ta !
 
Bác Lá thư tình độc thiệt ta
Cho dù gặp phải quái vần ta
Sờ râu sờ trán sang sờ rốn
Chữ Việt chữ Tàu lẫn chữ Ta
Hạ bút vui lòng , đùa kẻ lạ
Nghiêng mình khoái chí , mặc người ta
Làng văn kính phục đời yêu quý
Cự phách thơ Đường Bác Lá ta !
 
Vancali 8.29.08
 
                            
             thân họa
 bắt chước cô Van, cũng chỉ nịnh chứ hổng có bợ, hihi
     
NHẤT BÁC LÁ TA  

Tài giỏi nhất nhà,Bác Lá Ta.
Cô Van sao cứ chọc wài Ta.
Rượu ngon,dê béo ,xơi thì chậm,
Câu phú,câu thơ,lẹ thiệt Ta.
Mắt vẫn chưa mờ,tai chửa lảng,
Đi không cần gậy,phải không Ta?
Kỳ,Thi,thảy trội hơn người hết,
Số 1 trong nhà, Bác Lá Ta ! 
  
  hihi,chúc vui, gst  



PHẢI THẬT THÀ
 
Ríu rít bên tai tiếng nịnh tà
Nói chơi nói thật vẫn như là …
Được khen nở mũi thông đường phổi
Bị chế cau mày méo mặt ra
Nửa thật nửa đùa thêm nửa xạo
Không nhìn không nhận cũng không tha
Tội kia lỗi nọ to tày núi
Biết hối từ nay phải thật thà.
 
Lá chờ rơi 28/08/08

 

TƠI TẢ PHEN NÀY !
thân họa

Tơi tả phen này,Bác Lá Ta !
Đơn vần gặp phải,mệt rùi Ta.
Cô Van xinh đẹp, lòng sao nỡ.
Gây khổ  người già,tội wá Ta !
Biển bạn,sông người ,đều chẳng sợ,
Nhưng mà lại ngán cái ao Ta.
Tài hoa cho lám nên thân khổ,
Tơi tả phen này,Bác Lá Ta !
                  
hihi,gst ,28/8/08.
 
Thật là tuyệt tuyệt hay quá các bạn ơi...cám ơn các bạn
Cuối tuần vui na.
 

 Cho Bảo Loan nối tiếp với câu tứ tuyệt nhe ka ka....
 
Mặt kệ bao chàng nhái ghẹo ta
Đừng gì dáng đẹp lạc lòng ta
Coi chừng miệng lưỡi lời ngon ngọt
Một sớm duyên tình bỏ lại ta
 
Bảo Loan 9.01.08
 
 LỖI TẠI TA
 
Anh khi nào nhớ đến người ta.
Có tự trách mình "lỗi tại ta".
Hoặc mặt lạnh lùng như khách lạ
Hay lòng hối hận dối riêng ta.
Anh buồn không mặt càng xa mặt.
Anh giận chi ta chuốc khổ ta.
Ngày tháng quây tròn trong nỗi nhớ.
Nhận chìm trong vòng xóay mình ta.
 
Thảo My
 
Chào chế Thảo My ,có khoẻ hong nè cám ơn sự góp mặt thường xuyên của chế nhe ,em làm 10 tiếng ngày nên hỏng có nhiều giờ thơ thẩn mong bạn hửu thong củm nhe hì hì..
 
Sợ ma


Tiếng thở trong lùm ai vậy ta
Ban ngày nắng nực ghẹo người ta
Hình như chim cú đang tìm ổ
Có lẽ trai làng núp gọi ta
Cựa lão lâu rùi treo sóng bếp
Chân chồn khao khát réo tình ta
Sợ ma ả khóc đồi run động
Gã hứa sau nầy hỏng nhát ta...hì hì


Vancali 9.1.08

PHẬN LÀM TRAI

Các thím... không ngờ... dzữ dzậy ta!
Gieo vần làm khó anh em ta.
Nào là xuôi ngược đàn con cái...
Cho đến nuông chiều lũ chúng ta...
Cha mẹ là người sinh bản ngã
Vợ mình là kẻ đẻ con ta...
Vậy, ta hiếu thảo cùng cha mẹ
Thì cũng y chang... với... vợ ta!
Maphong
 
Hôm nay bí lù nên post bài của Maphong hầu các bạn...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2008 09:59:52 bởi Huyền Băng >
Trần Thảo Uyên 05.09.2008 10:42:47 (permalink)
0
Gởi Trạc Tuyền
 
Trạc Tuyền ơi, Thảo My thấy Huynh ít chung vui với bạn hữu, vì chỉ thấy thơ xướng của huynh, mà không thấy thơ họa của huynh, thế này là thế nào???
 
Huynh khôn thấy mồ... hứ.. mà ghét
Thảo My


     Thân gửi: Thảo My

Bấy nay tưởng đã hiểu nhau rồi
Cứ ngỡ được yêu lại ghét thôi
Thơ hoạ kém bề đâu dám sánh
Lời vui góp chút trách gì tôi
Thầy Hùng bí kíp chưa truyền hết
Bác Lá Lão Đồng chả hỡi ôi
Chỉ sợ Minh Đông ra ý trách
Hoạ gì thơ ấy phụ thầy...bôi


Xí... nói thì nói thế thôi...ai biểu.
Huynh làm gì mà ngậu cả lên dzậy... xí xọn
Thảo My

Gửi: Thảo My

Nói thì nói thế thế thì thôi
Ai biểu hiểu là ấy...ấy tôi
Vào quán người ta toàn chuyện phiếm
Khéo nàng Van giận la ồi ồi./.


( Xin Nàng Van thứ tội nhé )

Chào huynh Trạc cùng chế Thảo My , mong mọi người coi gánh đường thùng là của chúng ta ,mọi vui buồn cứ mời tự nhiên hỏng ngại , chỉ sợ quán hong khách mà thôi hì hì.... chúc các bạn còn một ngày cày nửa lá week end rùi hì hì...vui nha !
 
Đấy tỉ Vancali xem, muội chỉ  nhắc Huynh  ấy thôi, mà huynh ấy làm ầm ĩ cả lên , đúng là ông tướng to mốm... xí... thấy mà ghét.
 
Tỉ à Huynh ấy khôn lắm chỉ ra câu đố  (xướng) thôi chờ mọi người nghĩ xì khói mà cười tủm, còn không bao giờ trả lời câu đố (họa) Huynh đánh bài tẩu mã là giỏi, đụng tới một tí là viện trăm lý do... để chạy. Tỉ coi có được không???
 
Muội tức lắm
 
Thảo My



vancali96 05.09.2008 11:51:00 (permalink)
0
 


                Chuyển Vận

Hết vần"ta"lại chuyển vần "om"

Cắc Cớ thung sâu gió phập phòm
Dò dẫm hang hùm mờ mịt tối
Tìm tòi cửa mở
mớ mù khom
Bỗng đâu chớp loé loè đom đóm

Vừa lúc sấm vang vẳng đủng đoàng
Người sợ người run co rúm cả
Mây ngàn
gió núi nhảy tà tom

ĐỨNG LOM KHOM

Kẹt tiền cúp điện tối om "om"
Lục đục mò chi rớt phịch phòm
Bụm miệng tiểu non cười khúc khích
Lắc đầu sư Trạc đứng lom khom
Chém cha quẹt ướt cà xì xẹt

Mẹ kiếp trời giông nổ đét đòm
Rọt rẹt cửa sau luồn cửa trước
Con mèo đuổi chuột nhảy cà tom.
 
Lá chờ rơi 04/09/08

Tướng cà khom
 
Sò tay gã bứt cọng ngò om
Ong chích bầm sưng mắt đổ phòm
Té chạy băng đồng hình khắc khổ
Lăn cù vượt suối tướng cà khom
Không còn bộp chộp đời nham nhỡ
Hứa bỏ lăng nhăng tánh đú đòm
Mắc cỡ xin nàng tha hết tội
Từ nay bỏ thói thích tòm tom
 
Vanclai 9.4.08
 
Thân chúc huynh tỷ vui vẻ hì  hì....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2008 04:09:35 bởi vancali96 >
unghoadaphu 05.09.2008 13:27:12 (permalink)
0
Tình bút mực

Từ ngày bút mực bén duyên nhau
Sách vở như thêm có vạn mầu
Lúc phú dăm bài nêu ý đẹp
Khi thơ mấy chữ gói tình sâu
Không già muôn tứ còn tuôn mãi
Chẳng trẻ đôi vần vẫn bị câu
Để ngỏ từng lời chưa kịp nói
Mai kia kết bạn mãi dài lâu

- unghoadaphu 20/08/08
 
Chào các bác , các anh , các chị và các bạn Ứng Hòa Dã Phu mới học về Thơ DL được hơn 1 tháng , rắc rối quá , Niêm , Luật , Đối , Vần , Vận cứ rối tung cả lên , nay mới làm được mỗi bài này , gửi nhờ ở chỗ Cô Van để mong các Quý Vị cho ý kiến !
 
- unghoadaphu 05/09/08 - Kính

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2008 13:34:56 bởi unghoadaphu >
lyenson 05.09.2008 15:14:17 (permalink)
0

                Chuyển Vận

Hết vần"ta"lại chuyển vần "om"

Cắc Cớ thung sâu gió phập phòm
Dò dẫm hang hùm mờ mịt tối
Tìm tòi cửa mở
mớ mù khom
Bỗng đâu chớp loé loè đom đóm

Vừa lúc sấm vang vẳng đủng đoàng
Người sợ người run co rúm cả
Mây ngàn
gió núi nhảy tà tom

ĐỨNG LOM KHOM

Kẹt tiền cúp điện tối om "om"
Lục đục mò chi rớt phịch phòm
Bụm miệng tiểu non cười khúc khích
Lắc đầu sư Trạc đứng lom khom
Chém cha quẹt ướt cà xì xẹt

Mẹ kiếp trời giông nổ đét đòm
Rọt rẹt cửa sau luồn cửa trước
Con mèo đuổi chuột nhảy cà tom.
 
Lá chờ rơi 04/09/08

Tướng cà khom
 
Sò tay gã bứt cọng ngò om
Ong chích bầm sưng mắt đổ đòm
Té chạy băng đồng hình khắc khổ
Lăn cù vượt suối tướng cà khom
Không còn bộp chộp đời nham nhỡ
Hứa bỏ lăng nhăng tánh đú đòm
Mắc cỡ xin nàng tha hết tội
Từ nay bỏ thói thích tòm tom
 
Vanclai 9.4.08
 
Thân chúc huynh tỷ vui vẻ hì  hì....

****
 
HANG GÌ?
 
Hang thẳm sâu òm lại tối om?
Lại thêm ẩm ướt nhớt lòm phòm
Mưa dầm thừa nước ngồi nhưng thẳng
Nắng cực thiếu mây đứng lại khòm
Lắm lúc xuân vầy đông khách dạo
Đôi khi hạ vắng ít người nom
Theo vần đối họa nên câu đố
Ý chớ linh tinh kẻo rớt tòm
 
LYênSơn
 
Lâu rồi mới ghé muội Vân
Hoạ nên câu đố để phần cho ai
Xin mời thi hửu ra tay...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2008 19:02:07 bởi lyenson >
vancali96 06.09.2008 04:14:49 (permalink)
0
 


                Chuyển Vận

Hết vần"ta"lại chuyển vần "om"

Cắc Cớ thung sâu gió phập phòm
Dò dẫm hang hùm mờ mịt tối
Tìm tòi cửa mở
mớ mù khom
Bỗng đâu chớp loé loè đom đóm

Vừa lúc sấm vang vẳng đủng đoàng
Người sợ người run co rúm cả
Mây ngàn
gió núi nhảy tà tom

ĐỨNG LOM KHOM

Kẹt tiền cúp điện tối om "om"
Lục đục mò chi rớt phịch phòm
Bụm miệng tiểu non cười khúc khích
Lắc đầu sư Trạc đứng lom khom
Chém cha quẹt ướt cà xì xẹt

Mẹ kiếp trời giông nổ đét đòm
Rọt rẹt cửa sau luồn cửa trước
Con mèo đuổi chuột nhảy cà tom.
 
Lá chờ rơi 04/09/08

Tướng cà khom
 
Sò tay gã bứt cọng ngò om
Ong chích bầm sưng mắt đổ phòm
Té chạy băng đồng hình khắc khổ
Lăn cù vượt suối tướng cà khom
Không còn bộp chộp đời nham nhỡ
Hứa bỏ lăng nhăng tánh đú đòm
Mắc cỡ xin nàng tha hết tội
Từ nay bỏ thói thích tòm tom
 
Vanclai 9.4.08
 
 
Thân chúc huynh tỷ vui vẻ hì  hì....

****
 
HANG GÌ?
 
Hang thẳm sâu òm lại tối om?
Lại thêm ẩm ướt nhớt lòm phòm
Mưa dầm thừa nước ngồi nhưng thẳng
Nắng cực thiếu mây đứng lại khòm
Lắm lúc xuân vầy đông khách dạo
Đôi khi hạ vắng ít người nom
Theo vần đối họa nên câu đố
Ý chớ linh tinh kẻo rớt tòm
 
LYênSơn
 
Lâu rồi mới ghé muội Vân
Hoạ nên câu đố để phần cho ai
Xin mời thi hửu ra tay...
Cám ơn Lyenson ghé thăm với bài họa độc đáo ,bạn Lyenson cảm phiền sửa dùm câu thứ hai thành chử
phòm dùm nhe hì hì....cám ơn bạn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2008 04:18:05 bởi vancali96 >
Trần Mạnh Hùng 06.09.2008 04:59:21 (permalink)
0
 

                Chuyển Vận

Hết vần"ta"lại chuyển vần "om"

Cắc Cớ thung sâu gió phập phòm
Dò dẫm hang hùm mờ mịt tối
Tìm tòi cửa mở
mớ mù khom
Bỗng đâu chớp loé loè đom đóm

Vừa lúc sấm vang vẳng đủng đoàng
Người sợ người run co rúm cả
Mây ngàn
gió núi nhảy tà tom

ĐỨNG LOM KHOM

Kẹt tiền cúp điện tối om "om"
Lục đục mò chi rớt phịch phòm
Bụm miệng tiểu non cười khúc khích
Lắc đầu sư Trạc đứng lom khom
Chém cha quẹt ướt cà xì xẹt

Mẹ kiếp trời giông nổ đét đòm
Rọt rẹt cửa sau luồn cửa trước
Con mèo đuổi chuột nhảy cà tom.
 
Lá chờ rơi 04/09/08

Tướng cà khom
 
Sò tay gã bứt cọng ngò om
Ong chích bầm sưng mắt đổ phòm
Té chạy băng đồng hình khắc khổ
Lăn cù vượt suối tướng cà khom
Không còn bộp chộp đời nham nhỡ
Hứa bỏ lăng nhăng tánh đú đòm
Mắc cỡ xin nàng tha hết tội
Từ nay bỏ thói thích tòm tom
 
Vanclai 9.4.08
 
 
Thân chúc huynh tỷ vui vẻ hì  hì....

****
 
HANG GÌ?
 
Hang thẳm sâu òm lại tối om?
Lại thêm ẩm ướt nhớt lòm phòm
Mưa dầm thừa nước ngồi nhưng thẳng
Nắng cực thiếu mây đứng lại khòm
Lắm lúc xuân vầy đông khách dạo
Đôi khi hạ vắng ít người nom
Theo vần đối họa nên câu đố
Ý chớ linh tinh kẻo rớt tòm
 
LYênSơn
 
Lâu rồi mới ghé muội Vân
Hoạ nên câu đố để phần cho ai
Xin mời thi hửu ra tay...
Cám ơn Lyenson ghé thăm với bài họa độc đáo ,bạn Lyenson cảm phiền sửa dùm câu thứ hai thành chử
phòm dùm nhe hì hì....cám ơn bạn.
 
 
THÓAT TIẾNG TOM
hé mắt trộm nhìn vẫn tối om.
em nằm thanh thảnh dáng ươn phòm.
ngọn đèn hoa chúc vì sao tắt???
chiếc đệm phòng hoa chẳng trũng khòm???
hơi thở thoảng hương phà trước trán
vật mềm âm ấm mó không nom.
vòng tay quấn cổ ghì thêm mạnh.
điều đặn đệm giường nhịp cắc tom.
Trần Mạnh Hùng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2008 05:45:03 bởi Trần Mạnh Hùng >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 497 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9