GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 394395396 > >> | Trang 394 của 497 trang, bài viết từ 5896 đến 5910 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
vancali96 13.08.2012 10:55:02 (permalink)
0

KHÔN HỒN

Cuộc diện láng giềng đang ấm êm
Cớ sao binh mã đến bên thềm
Đất liền một dải ranh còn dấu
Nước chảy nghìn năm đá chửa mềm
Đó có gan to đây lớn mật
Kia dù dạn tối nọ quen đêm
Khôn hồn trả lại biên cương cũ
Tránh cảnh qui hàng sĩ nhục thêm.
Lá chờ rơi 13/08/2012


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2012 11:03:17 bởi vancali96 >
SÓNG DẬY BIỂN ĐÔNG
---*---

Sóng dậy biển Đông chẳng thể êm
Ngoại bang bành trướng lấn sân thềm
Dương oai nắn thử gân mềm cứng
Diễu võ bóp xem cốt rắn mềm
Hảo hán cương thường luôn chính trực
Tà gian vụng trộm nén trong đêm
Vàng son mười sáu đâu rồi nhỉ ?
Bốn tốt phỉnh lừa chiếm đất thêm.

13/8/2012
Tuyen45


Hansy 13.08.2012 11:29:13 (permalink)
0

KHÔN HỒN

Cuộc diện láng giềng đang ấm êm
Cớ sao binh mã đến bên thềm
Đất liền một dải ranh còn dấu
Nước chảy nghìn năm đá chửa mềm
Đó có gan to đây lớn mật
Kia dù dạn tối nọ quen đêm
Khôn hồn trả lại biên cương cũ
Tránh cảnh qui hàng sĩ nhục thêm.
Lá chờ rơi 13/08/2012




NHẮN TÀU CHỆT

Tụi Chệt khó cho nước Việt êm
Xua quân xâm lược sát chân thềm
Gian ngoa chiếm đoạt sơn hà bạn
Tráo trở phản cung sách lược mềm
Bắt bớ ngư dân hoài sớm tối
Thập thò trộm cướp suốt ngày đêm
Mồ cha thằng Vện tham ăn nhé
Có muốn Bạch Đằng nhuộm máu thêm

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2012 11:37:51 bởi Hansy >
SÓNG DẬY BIỂN ĐÔNG
---*---

Sóng dậy biển Đông chẳng thể êm
Ngoại bang bành trướng lấn sân thềm
Dương oai nắn thử gân mềm cứng
Diễu võ bóp xem cốt rắn mềm
Hảo hán cương thường luôn chính trực
Tà gian vụng trộm nén trong đêm
Vàng son mười sáu đâu rồi nhỉ ?
Bốn tốt phỉnh lừa chiếm đất thêm.

13/8/2012
Tuyen45


vancali96 14.08.2012 08:43:52 (permalink)
0


XÓT XA

Thương lắm sao đành phải mất nhau
Người ơi xa xót lệ tuôn trào
Ta luôn kiếm mộng nơi trời cũ
Em mãi chọn đời ở chốn cao
Thôi đã quên rồi bao nghĩa nặng
Còn chi nhớ nữa chút tình trao
Ngày nao biết vậy đừng vương ý
Để khỏi tim này cứ quặn đau

HANSY






TÌNH ĐAU

Lở dở cung tình dạ xót đau
Còn chi mà nhắc nghĩa xưa trao
Buông rời kỷ niệm vùng thương nhớ
Tung hết niềm mơ bóng nguyệt cao
Thôi níu mặn nồng cho dạ rát
Đừng chan sầu hận kẻo tim trào
Lòng phai bạc trắng trời chăn gối
Vờ vịt thêm dài bịp dối nhau

HANSY



<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2012 11:46:14 bởi vancali96 >
lá chờ rơi 14.08.2012 11:54:45 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96


Hôm nay thứ hai đầu tuần em xin dán lên cho Bác Lá xem vui nè .


Nghiện thơ

Lão bối nhà này rất nghiện thơ
Đêm nằm ngớ ngẩn giả đò lơ
Trông về áng nguyệt giương lòng đợi
Để mặc tình ai mỏi mắt chờ
Nặn óc moi từ ru mộng ảo
Run đùi kiếm chữ thả hồn mơ
Trần gian thoát xác vào tiên cảnh
Lạc xóm đường thi bỗng hóa khờ

Vancali 8.13.12




THƠ KHỜ

Từ lâu cũng muốn học làm thơ
Thấy khó nên đành phải giả lơ
Miệng bảo không ưa dù vẫn thích
Bút chưa chịu viết để người chờ
Yêu vần thêu dệt tình son sắt
Thích điệu rao mời giấc mộng mơ
Nhưng mãi vò đầu thơ chẳng đến
Viết ra sợ bạn gọi thơ khờ.
Lá chờ rơi 13/08/2012

lá chờ rơi 14.08.2012 12:01:53 (permalink)
0
KÍNH MỜI

VẪN TÌM

Tám ba tám bốn cái xuân xanh
Đi sớm về khuya chỉ một mình
Mắt kém khó nhìn ai bạn cũ
Tai ù không rõ tiếng phong thanh
Lơ thơ mấy cộng râu màu trắng
Lửng thửng đôi chân sếu gập ghềnh
Vẫn thấy yêu đời như lúc trẻ
Vẫn tìm tri kỷ để liên minh.
Lá chờ rơi 14/08/2012
vancali96 14.08.2012 12:09:57 (permalink)
0


KÍNH MỜI

VẪN TÌM

Tám ba tám bốn cái xuân xanh
Đi sớm về khuya chỉ một mình
Mắt kém khó nhìn ai bạn cũ
Tai ù không rõ tiếng phong thanh
Lơ thơ mấy cộng râu màu trắng
Lửng thửng đôi chân sếu gập ghềnh
Vẫn thấy yêu đời như lúc trẻ
Vẫn tìm tri kỷ để liên minh.
Lá chờ rơi 14/08/2012


Đời quân tử

Ơi chàng lãng tử vọng tình xanh
Lại sống cô đơn hởi bạn mình
Để lá thu sầu mơ bạch nhựt
Cho ngày hạ nhớ mộng thiên thanh
Vì sao lấp lánh soi qua cửa
Bóng nguyệt lung linh rọi xuống ghềnh
Vớt ánh trăng vàng đan gối mộng
Thương đời cát bụi dạ anh minh

Vancali 8.13.12


tuyen45 14.08.2012 22:29:27 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: vancali96


Hôm nay thứ hai đầu tuần em xin dán lên cho Bác Lá xem vui nè .


Nghiện thơ

Lão bối nhà này rất nghiện thơ
Đêm nằm ngớ ngẩn giả đò lơ
Trông về áng nguyệt giương lòng đợi
Để mặc tình ai mỏi mắt chờ
Nặn óc moi từ ru mộng ảo
Run đùi kiếm chữ thả hồn mơ
Trần gian thoát xác vào tiên cảnh
Lạc xóm đường thi bỗng hóa khờ

Vancali 8.13.12




THƠ KHỜ

Từ lâu cũng muốn học làm thơ
Thấy khó nên đành phải giả lơ
Miệng bảo không ưa dù vẫn thích
Bút chưa chịu viết để người chờ
Yêu vần thêu dệt tình son sắt
Thích điệu rao mời giấc mộng mơ
Nhưng mãi vò đầu thơ chẳng đến
Viết ra sợ bạn gọi thơ khờ.
Lá chờ rơi 13/08/2012





ANH KHỜ
---*---

Chồng em giăng díu với nàng thơ
Để vợ nằm không giả bộ lơ
Nguyệt lặn canh khuya còn nấn ná
Trăng tàn đêm vắng mặc ai chờ
Mình ngâm chìm đắm trong hoang tưởng
Hồn thả ngập sâu giữa mộng mơ
Quên lãng trần gian đây cõi tục
Bao người cười bảo đấy anh khờ.

14/8/2012
Tuy
en4
5

vancali96 15.08.2012 09:03:41 (permalink)
0

Hôm nay thứ hai đầu tuần em xin dán lên cho Bác Lá xem vui nè .


Nghiện thơ

Lão bối nhà này rất nghiện thơ
Đêm nằm ngớ ngẩn giả đò lơ
Trông về áng nguyệt giương lòng đợi
Để mặc tình ai mỏi mắt chờ
Nặn óc moi từ ru mộng ảo
Run đùi kiếm chữ thả hồn mơ
Trần gian thoát xác vào tiên cảnh
Lạc xóm đường thi bỗng hóa khờ

Vancali 8.13.12




THƠ KHỜ

Từ lâu cũng muốn học làm thơ
Thấy khó nên đành phải giả lơ
Miệng bảo không ưa dù vẫn thích
Bút chưa chịu viết để người chờ
Yêu vần thêu dệt tình son sắt
Thích điệu rao mời giấc mộng mơ
Nhưng mãi vò đầu thơ chẳng đến
Viết ra sợ bạn gọi thơ khờ.
Lá chờ rơi 13/08/2012





ANH KHỜ
---*---

Chồng em giăng díu với nàng thơ
Để vợ nằm không giả bộ lơ
Nguyệt lặn canh khuya còn nấn ná
Trăng tàn đêm vắng mặc ai chờ
Mình ngâm chìm đắm trong hoang tưởng
Hồn thả ngập sâu giữa mộng mơ
Quên lãng trần gian đây cõi tục
Bao người cười bảo đấy anh khờ.

14/8/2012
Tuy
en4
5


Bạn thơ

Lâu ngày xướng họa xóm đường thơ
Thấy bạn ra bài chẳng lẽ lơ
Lật đật truy từ lo ấy đợi
Lăng xăng kiếm chữ sợ ai chờ
Đem ngàn tinh tú dìu cơn mộng
Vớt mảnh trăng vàng dỗ giấc mơ
Mạng ảo nhưng tình luôn gắn bó
Vì mê nét chữ riết đâm khờ

Vancali 8.14.12



<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2012 09:17:17 bởi vancali96 >
lá chờ rơi 15.08.2012 09:54:43 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96


VẪN TÌM

Tám ba tám bốn cái xuân xanh
Đi sớm về khuya chỉ một mình
Mắt kém khó nhìn ai bạn cũ
Tai ù không rõ tiếng phong thanh
Lơ thơ mấy cộng râu màu trắng
Lửng thửng đôi chân sếu gập ghềnh
Vẫn thấy yêu đời như lúc trẻ
Vẫn tìm tri kỷ để liên minh.

Lá chờ rơi 14/08/2012



SẼ GẶP

Lão trượng nếu mà sức vẫn xanh
Thì lo chi chuyện chẳng hai mình
Nắng chiều xao xuyến cùng tim trẻ
Gió cuối cợt đùa với nguyệt thanh
Đâu ngán mấy trò lên ngựa ngẽo
Sá gì ba việc lướt non ghềnh
Miễn lòng vẫn ướt tâm dào dạt
Ắt hẳn xin cầu sẽ hiển minh

HANSY


Kính họa

CHÚC BÁC LÁ

Ngàn xuân sắc Lá vẫn tươi xanh
Đỡ giọt sương mai thấm đẫm mình
Gởi gió ru hồn mơ bến cũ
Nhờ trăng rót rượu mộng đêm thanh
Lời hay lẽ phải dành đen trắng
Tính thẳng lòng ngay chẳng gập ghềnh
Tuổi hạc tình thơ thành sức trẻ
Đời vui vẻ khoẻ đón bình minh

Kim Giang


VUI NHỊP ĐIỆU

Ba vạn sáu ngàn với tuổi xanh
Đời tươi sao mãi giữ riêng mình
Hạ bút chẳng ra lời cẩm tú
Chung lòng cũng gặp nét đan thanh
Tưng bừng xướng họa mây lồng nước
Giăng mắc trăng sao sóng bủa ghềnh
Về với nàng thơ vui nhịp điệu
Trắc bằng tam ngũ rõ phân minh.
Lá chờ rơi 15/08/2012


Đời quân tử

Ơi chàng lãng tử vọng tình xanh
Lại sống cô đơn hởi bạn mình
Để lá thu sầu mơ bạch nhựt
Cho ngày hạ nhớ mộng thiên thanh
Vì sao lấp lánh soi qua cửa
Bóng nguyệt lung linh rọi xuống ghềnh
Vớt ánh trăng vàng đan gối mộng
Thương đời cát bụi dạ anh minh

Vancali 8.13.12


TÌNH SAY

Vô sự vô ưu với tuổi xanh
Vẫn thương vẫn mến bạn quanh mình
Yêu thơ bút ngọc chờ thi tứ
Đợi nước cô đò trỗi giọng thanh
Ríu rít chim oanh kêu trước ngỏ
Lao xao bướm trắng dạo sau ghềnh
Ai về quê mẹ cho ta gửi
Những mối tình say khó biện minh.
Lá chờ rơi 15/08/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2012 10:17:36 bởi lá chờ rơi >
Hansy 15.08.2012 11:48:24 (permalink)
0


XÓT XA

Thương lắm sao đành phải mất nhau
Người ơi xa xót lệ tuôn trào
Ta luôn kiếm mộng nơi trời cũ
Em mãi chọn đời ở chốn cao
Thôi đã quên rồi bao nghĩa nặng
Còn chi nhớ nữa chút tình trao
Ngày nao biết vậy đừng vương ý
Để khỏi tim này cứ quặn đau

HANSY






TÌNH ĐAU

Lở dở cung tình dạ xót đau
Còn chi mà nhắc nghĩa xưa trao
Buông rời kỷ niệm vùng thương nhớ
Tung hết niềm mơ bóng nguyệt cao
Thôi níu mặn nồng cho dạ rát
Đừng chan sầu hận kẻo tim trào
Lòng phai bạc trắng trời chăn gối
Vờ vịt thêm dài bịp dối nhau

HANSY




GÓC ĐAU

Một trời thẫm tím xót lòng đau
Còn nhớ gì không thuở ước trao
Kỷ niệm sao đành buông ngút đoạn
Yêu thương vội nỡ thả tầng cao
Bẻ đàn chặt phím cười hắc ám
Nốc rượu hò thơ giọng tự trào
Biết thế ngày xưa phong tình lại
Đâu còn tha thắt nhói về nhau

HANSY
lá chờ rơi 15.08.2012 19:59:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Hansy


VẪN TÌM

Tám ba tám bốn cái xuân xanh
Đi sớm về khuya chỉ một mình
Mắt kém khó nhìn ai bạn cũ
Tai ù không rõ tiếng phong thanh
Lơ thơ mấy cộng râu màu trắng
Lửng thửng đôi chân sếu gập ghềnh
Vẫn thấy yêu đời như lúc trẻ
Vẫn tìm tri kỷ để liên minh.

Lá chờ rơi 14/08/2012



SẼ GẶP

Lão trượng nếu mà sức vẫn xanh
Thì lo chi chuyện chẳng hai mình
Nắng chiều xao xuyến cùng tim trẻ
Gió cuối cợt đùa với nguyệt thanh
Đâu ngán mấy trò lên ngựa ngoẽo
Sá gì ba việc lướt non ghềnh
Miễn lòng ướt át tâm dào dạt
Ắt hẳn xin cầu sẽ hiển minh

HANSY


Kính họa

CHÚC BÁC LÁ

Ngàn xuân sắc Lá vẫn tươi xanh
Đỡ giọt sương mai thấm đẫm mình
Gởi gió ru hồn mơ bến cũ
Nhờ trăng rót rượu mộng đêm thanh
Lời hay lẽ phải dành đen trắng
Tính thẳng lòng ngay chẳng gập ghềnh
Tuổi hạc tình thơ thành sức trẻ
Đời vui vẻ khoẻ đón bình minh

Kim Giang


VUI NHỊP ĐIỆU

Ba vạn sáu ngàn với tuổi xanh
Đời tươi sao mãi giữ riêng mình
Hạ bút chẳng ra lời cẩm tú
Chung lòng cũng gặp nét đan thanh
Tưng bừng xướng họa mây lồng nước
Giăng mắc trăng sao sóng bủa ghềnh
Về với nàng thơ vui nhịp điệu
Trắc bằng tam ngũ rõ phân minh.
Lá chờ rơi 15/08/2012


Đời quân tử

Ơi chàng lãng tử vọng tình xanh
Lại sống cô đơn hởi bạn mình
Để lá thu sầu mơ bạch nhựt
Cho ngày hạ nhớ mộng thiên thanh
Vì sao lấp lánh soi qua cửa
Bóng nguyệt lung linh rọi xuống ghềnh
Vớt ánh trăng vàng đan gối mộng
Thương đời cát bụi dạ anh minh

Vancali 8.13.12


TÌNH SAY

Vô sự vô ưu với tuổi xanh
Vẫn thương vẫn mến bạn quanh mình
Yêu thơ bút ngọc chờ thi tứ
Đợi nước cô đò trỗi giọng thanh
Ríu rít chim oanh kêu trước ngỏ
Lao xao bướm trắng dạo sau ghềnh
Ai về quê mẹ cho ta gửi
Những mối tình say khó biện minh.
Lá chờ rơi 15/08/2012


TÂM SỰ

Đục trong giữa thế khó tường minh
Lòng dạ chênh chao tựa thác ghềnh
Thiên hạ lơ là buông chữ tín
Một ta khó nỗi giữ lòng thanh
Thả mơ với gió thương thân bướm
Nhốt chuyện cùng gương tủi phận mình
Tạm kiếp bên đời bao trúc trắc
Mong cầu ý nguyện mãi còn xanh

HANSY


MỘNG CÒN XANH

Đôi lời biện bạch để thanh minh
Lên thác vừa xong lại xuống ghềnh
Bất kể tóc tai như tuyết bạch
Chỉ cần môi mắt tựa thiên thanh
Mở bầu rượu ngoại còn do bạn
Khép cỗng vườn xuân chẳng tại mình
Vô lự vô tư thân tự tại
Trong vầng tóc trắng mộng còn xanh.
Lá chờ rơi 15/08/2012

vancali96 16.08.2012 08:38:49 (permalink)
0


Yêu

Yêu đời mãi có áng thơ hay
Yêu mắt giai nhân đẹp tháng ngày
Yêu ánh trăng vàng cho kẻ mộng
Yêu vòng tay ngọc để người say
Yêu mây lãng tử lời rù quến
Yêu bướm phong lưu tiếng tỏ bày
Yêu cánh thư hồng lòng rộn rã
Yêu tình mật ngọt khiến hồn bay

Vancali 8.15.12


lá chờ rơi 16.08.2012 09:59:23 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96



Yêu

Yêu đời mãi có áng thơ hay
Yêu mắt giai nhân đẹp tháng ngày
Yêu ánh trăng vàng cho kẻ mộng
Yêu vòng tay ngọc để người say
Yêu mây lãng tử lời rù quến
Yêu bướm phong lưu tiếng tỏ bày
Yêu cánh thư hồng lòng rộn rã
Yêu tình mật ngọt khiến hồn bay

Vancali 8.15.12




MONG

Mong vườn thơ nở vạn lời hay
Mong tuổi thanh xuân đẹp những ngày
Mong tiếng chuông vàng ru kẻ tỉnh
Mong lời thơ ngọc dỗ người say
Mong tình son sắt luôn thơm ngọt
Mong nghĩa tao khang được giải bày
Mong suốt cuộc đời chim nối cánh
Mong ngày trăm tuổi vẫn còn bay.
Lá chờ rơi 16/08/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2012 13:14:30 bởi lá chờ rơi >
tuyen45 16.08.2012 21:38:02 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: vancali96



Yêu

Yêu đời mãi có áng thơ hay
Yêu mắt giai nhân đẹp tháng ngày
Yêu ánh trăng vàng cho kẻ mộng
Yêu vòng tay ngọc để người say
Yêu mây lãng tử lời rù quến
Yêu bướm phong lưu tiếng tỏ bày
Yêu cánh thư hồng lòng rộn rã
Yêu tình mật ngọt khiến hồn bay

Vancali 8.15.12




MONG

Mong vườn thơ nở vạn lời hay
Mong tuổi thanh xuân đẹp những ngày
Mong tiếng chuông vàng ru kẻ tỉnh
Mong lời thơ ngọc dỗ người say
Mong tình son sắt luôn thơm ngọt
Mong nghĩa tao khang được giải bày
Mong suốt cuộc đời chim nối cánh
Mong ngày trăm tuổi vẫn còn bay.
Lá chờ rơi 16/08/2012





GÉT
---*---

Ghét người vỗ ngực tự khen hay
Ghét kẻ ôm chân nịnh tối ngày
Ghét lũ lộng quyền luôn nhậu nhoẹt
Ghét bầy tôi tớ bét nhè say
Ghét phường phản bội theo đuôi chủ
Ghét bọn đầu trâu húc lại bầy
Ghét nhóm lâu la ăn sái bã
Ghét đàn ruồi nhặng quẩn quanh bay.

16/8/2012
tuyen45

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2012 22:34:42 bởi tuyen45 >
vancali96 17.08.2012 08:48:42 (permalink)
0




Yêu

Yêu đời mãi có áng thơ hay
Yêu mắt giai nhân đẹp tháng ngày
Yêu ánh trăng vàng cho kẻ mộng
Yêu vòng tay ngọc để người say
Yêu mây lãng tử lời rù quến
Yêu bướm phong lưu tiếng tỏ bày
Yêu cánh thư hồng lòng rộn rã
Yêu tình mật ngọt khiến hồn bay

Vancali 8.15.12




MONG

Mong vườn thơ nở vạn lời hay
Mong tuổi thanh xuân đẹp những ngày
Mong tiếng chuông vàng ru kẻ tỉnh
Mong lời thơ ngọc dỗ người say
Mong tình son sắt luôn thơm ngọt
Mong nghĩa tao khang được giải bày
Mong suốt cuộc đời chim nối cánh
Mong ngày trăm tuổi vẫn còn bay.
Lá chờ rơi 16/08/2012



GÉT
---*---

Ghét người vỗ ngực tự khen hay
Ghét kẻ ôm chân nịnh tối ngày
Ghét lũ lộng quyền luôn nhậu nhoẹt
Ghét bầy tôi tớ bét nhè say
Ghét phường phản bội theo đuôi chủ
Ghét bọn đầu trâu húc lại bầy
Ghét nhóm lâu la ăn sái bã
Ghét đàn ruồi nhặng quẩn quanh bay.

16/8/2012
tuyen45


Thích

Thích xóm đường thơ lắm bạn hay
Thích đan con chữ thú đêm ngày
Thích lời xướng họa ru lòng dịu
Thích ý vui đùa nhấp chén say
Thích những cơn mơ đầy quyến rũ
Thích bao ước mộng khéo chưng bày
Thích người tri kỷ hoài vương vấn
Thích để tâm hồn gió cuốn bay

Vancali 8.16.12



Thay đổi trang: << < 394395396 > >> | Trang 394 của 497 trang, bài viết từ 5896 đến 5910 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9