GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 478479480 > >> | Trang 480 của 497 trang, bài viết từ 7186 đến 7200 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
LÂM TUẤN HIỀN 21.03.2015 05:34:50 (permalink)
0

CHÚC LUÔN BÌNH AN

*Gởi Người một cánh hoa hồng đỏ.
Phảng phất hương nồng dáng thơm tho.
Thấp thoáng mây bay về khắp nẻo.
Hải hồ muôn chốn trở quê nghẻo.
 
Cánh hoa thắm sắc không khô héo.
Bèo giạt tha hương có lúc hồi.
Khi bước chân đời chùng mỏi gối.
Vẫn còn hằn dấu yêu trên môi.
LâmtuấnHiền
 




 






 


 



 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2015 22:28:02 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
vancali96 21.03.2015 07:46:33 (permalink)
0
 

Hôm nay thứ ba rùi còn làm tới ba ngày nửa mới cuối tuần , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui ba ngày nửa nè , chúc quí huynh an vui. 

Thệ ước 

Gian dối người ơi quyết chẳng hề 
Một lòng chung thủy với hiền thê 
Tuy rằng khổ cực luôn tròn nghĩa 
Hoặc giả giàu sang cũng vẹn thề 
Dẫu thấy chân dài tâm nỏ động 
Khi nhìn má thắm dạ nào mê 
Dù cho tóc bạc đường chung lối 
Nguyện sống bên nhau bệnh hỏng nề 

Vancali 3.17.15
 

 
Cái vấn đề thệ ước này anh Đồng Lão không rành lắm Vân ui ! nhưng trước khi họa thơ có đập cửa nhà tên hàng xóm để xin cao kiến thì nghe hắn kể thế này đây .
 
Vợ Là Số 1
 
Nữa phân gian dối cũng không hề
Chồng tốt bị nghi thiệt thảm thê
Trọng nghĩa gia đình tròn chữ tín
Nên tình phu phụ vẹn câu thề
Chân dài tới nách đều coi nhẹ
Sắc đẹp kề bên cũng hổng mê
Chỉ mỗi" Dzợ dà " là số một
Tuy hơi lãi nhãi sá chi nề
 
Đồng Lão



Tin chi Lời Nói Dối
Lời ai nói dối chấp chi hề 
Miệng thốt hong ưa chuyện thiếp thê 
Đợi vợ vắng nhà len lén hẹn 
Ra đường gặp gái vội vong thề 
Người tâm gian dối bao người mến? 
Kẻ tính ba hoa mấy kẻ mê? 
Tội nghiệp "Dzợ dà" nghe ổng gọi 
Hầu bao trút cạn chẳng hà nề
Sương Anh 
  
Tội huynh Đồng Lão của em hôn , chưa biết thệ ước ra sao ... tỷ Sương Anh úi ùi vào mà coi nè ....è....  

Vân ui, ngây ngô mắc lõm dzí anh Đồng, thệ ước ảnh rành tỏng tòng tong, giả bộ cho Vân tin chút xíu, cái rồi sẽ... dụ Vân dzô tròng á nhen (nói xong xách guốc chạy hong thui Đồng Lão túm tóc là khổ lém)  
À thì ra là như vậy , cám ơn tỷ Sương Anh , hôm qua em nghe lối xóm đốn về huynh Đồng như sau .....



Đồng Lão 21.03.2015 10:09:51 (permalink)
0
vancali96


 

Hôm nay thứ ba rùi còn làm tới ba ngày nửa mới cuối tuần , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui ba ngày nửa nè , chúc quí huynh an vui. 

Thệ ước 

Gian dối người ơi quyết chẳng hề 
Một lòng chung thủy với hiền thê 
Tuy rằng khổ cực luôn tròn nghĩa 
Hoặc giả giàu sang cũng vẹn thề 
Dẫu thấy chân dài tâm nỏ động 
Khi nhìn má thắm dạ nào mê 
Dù cho tóc bạc đường chung lối 
Nguyện sống bên nhau bệnh hỏng nề 

Vancali 3.17.15
 

 
Cái vấn đề thệ ước này anh Đồng Lão không rành lắm Vân ui ! nhưng trước khi họa thơ có đập cửa nhà tên hàng xóm để xin cao kiến thì nghe hắn kể thế này đây .
 
Vợ Là Số 1
 
Nữa phân gian dối cũng không hề
Chồng tốt bị nghi thiệt thảm thê
Trọng nghĩa gia đình tròn chữ tín
Nên tình phu phụ vẹn câu thề
Chân dài tới nách đều coi nhẹ
Sắc đẹp kề bên cũng hổng mê
Chỉ mỗi" Dzợ dà " là số một
Tuy hơi lãi nhãi sá chi nề
 
Đồng Lão



Tin chi Lời Nói Dối
Lời ai nói dối chấp chi hề 
Miệng thốt hong ưa chuyện thiếp thê 
Đợi vợ vắng nhà len lén hẹn 
Ra đường gặp gái vội vong thề 
Người tâm gian dối bao người mến? 
Kẻ tính ba hoa mấy kẻ mê? 
Tội nghiệp "Dzợ dà" nghe ổng gọi 
Hầu bao trút cạn chẳng hà nề
Sương Anh 
  
Tội huynh Đồng Lão của em hôn , chưa biết thệ ước ra sao ... tỷ Sương Anh úi ùi vào mà coi nè ....è....  

Vân ui, ngây ngô mắc lõm dzí anh Đồng, thệ ước ảnh rành tỏng tòng tong, giả bộ cho Vân tin chút xíu, cái rồi sẽ... dụ Vân dzô tròng á nhen (nói xong xách guốc chạy hong thui Đồng Lão túm tóc là khổ lém)  
À thì ra là như vậy , cám ơn tỷ Sương Anh , hôm qua em nghe lối xóm đốn về huynh Đồng như sau .....






 
 
Lời Đồn Nhãm Nhí
 
Tin dữ ai đưa ác vậy hề
Bổng đùng một phát có hôn thê
Y như trúng gió nghe mà điếng
Bị hóa thành gian đã đính thề
Mạng khổ trời xui không số hưởng
Tình côi đất khiến tuyệt đường mê
Lời đồn nhãm nhí tràn lan khắp
Phận hẩm duyên ôi thiệt não nề
 
Đồng Lão
 
Tội huynh Đồng Lão của em hôn , chưa biết thệ ước ra sao ... tỷ Sương Anh úi ùi vào mà coi nè ....è.... 
 
Nghe em biết nghĩ tội cho anh Đồng Lão như vậy thiệt là mát ruột , tự nhiên thấy em Mây đáng yêu vô cùng ! Đáng yêu hơn cả mọi khi hì..hì..

[<font]Vân ui, ngây ngô mắc lõm dzí anh Đồng, thệ ước ảnh rành tỏng tòng tong, giả bộ cho Vân tin chút xíu, cái rồi sẽ... dụ Vân dzô tròng á nhen (nói xong xách guốc chạy hong thui Đồng Lão túm tóc là khổ lém) 
 
Muốn nói xấu tui cái gì thì cứ tự nhiên , nói xong rồi cứ thủng thẳn mà đi chứ mang guốc cao gót mà chạy lỡ vấp té thì mắc công......tui đau lòng ha..ha..
À thì ra là như vậy , cám ơn tỷ Sương Anh , hôm qua em nghe lối xóm đốn về huynh Đồng như sau .....
 
 
 
Mây ui ! đừng nghe những gì người xấu nói .
vancali96 21.03.2015 10:30:39 (permalink)
0
Để thay đổi không khí hôm nay tối thứ sáu , mai là weekend rùi , em xin dán lên bài " Mình ơi " cho quí huynh tỷ đọc vui cuối tuần .

Mình ơi
( Áp cú )

Mình ơi hãy dệt chữ chân tình
Tình cảm trên đời hạt nắng xinh
Xinh đẹp thời cho niềm hạnh phúc
Phúc cao được hưởng sự an bình
Bình tâm phó mặc đời phong vũ
Vũ đạo khôn màng chuyện tuyết trinh
Trinh trắng hồng lâu vờn bướm mộng
Mộng sao đôi lứa mãi kêu mình

Vancali 3.20.15


Đồng Lão 22.03.2015 00:13:07 (permalink)
0
vancali96


Để thay đổi không khí hôm nay tối thứ sáu , mai là weekend rùi , em xin dán lên bài " Mình ơi " cho quí huynh tỷ đọc vui cuối tuần .

Mình ơi
( Áp cú )

Mình ơi hãy dệt chữ chân tình
Tình cảm trên đời hạt nắng xinh
Xinh đẹp thời cho niềm hạnh phúc
Phúc cao được hưởng sự an bình
Bình tâm phó mặc đời phong vũ
Vũ đạo khôn màng chuyện tuyết trinh
Trinh trắng hồng lâu vờn bướm mộng
Mộng sao đôi lứa mãi kêu mình

Vancali 3.20.15





 
Mượn vần hoạ với em chơi vui hen .
 
Chữ Tình
 
Sự sống tôn vinh nhất chữ tình
Song hành bất cứ cái gì xinh
Dầu nơi cao tít duyên đài các
Hay chốn nổi trôi nhánh lục bình
Quân tử hay thề luôn thủ phận
Thuyền quyên ưa nói sẽ kiên trinh
Kinh thư lễ giáo thường khuyên thế
Có tật đôi khi cũng giật mình
 
Đồng Lão
vancali96 22.03.2015 05:58:07 (permalink)
0
 

Để thay đổi không khí hôm nay tối thứ sáu , mai là weekend rùi , em xin dán lên bài " Mình ơi " cho quí huynh tỷ đọc vui cuối tuần .

Mình ơi
( Áp cú )

Mình ơi hãy dệt chữ chân tình
Tình cảm trên đời hạt nắng xinh
Xinh đẹp thời cho niềm hạnh phúc
Phúc cao được hưởng sự an bình
Bình tâm phó mặc đời phong vũ
Vũ đạo khôn màng chuyện tuyết trinh
Trinh trắng hồng lâu vờn bướm mộng
Mộng sao đôi lứa mãi kêu mình

Vancali 3.20.15






Mượn vần hoạ với em chơi vui hen .
 
Chữ Tình
 
Sự sống tôn vinh nhất chữ tình
Song hành bất cứ cái gì xinh
Dầu nơi cao tít duyên đài các
Hay chốn nổi trôi nhánh lục bình
Quân tử hay thề luôn thủ phận
Thuyền quyên ưa nói sẽ kiên trinh
Kinh thư lễ giáo thường khuyên thế
Có tật đôi khi cũng giật mình
 
Đồng Lão


 

duonglam 22.03.2015 06:32:12 (permalink)
0
vancali96


 

Để thay đổi không khí hôm nay tối thứ sáu , mai là weekend rùi , em xin dán lên bài " Mình ơi " cho quí huynh tỷ đọc vui cuối tuần .

Mình ơi
( Áp cú )

Mình ơi hãy dệt chữ chân tình
Tình cảm trên đời hạt nắng xinh
Xinh đẹp thời cho niềm hạnh phúc
Phúc cao được hưởng sự an bình
Bình tâm phó mặc đời phong vũ
Vũ đạo khôn màng chuyện tuyết trinh
Trinh trắng hồng lâu vờn bướm mộng
Mộng sao đôi lứa mãi kêu mình

Vancali 3.20.15






Mượn vần hoạ với em chơi vui hen .
 
Chữ Tình
 
Sự sống tôn vinh nhất chữ tình
Song hành bất cứ cái gì xinh
Dầu nơi cao tít duyên đài các
Hay chốn nổi trôi nhánh lục bình
Quân tử hay thề luôn thủ phận
Thuyền quyên ưa nói sẽ kiên trinh
Kinh thư lễ giáo thường khuyên thế
Có tật đôi khi cũng giật mình
 
Đồng Lão




ĐA TÌNH
­[Áp cú]
[ Hoạ thử với Vancali  cho vui ­]
  
Anh đây thật quả giống đa tình
Tình cảm em nào ...thấy cũng xinh
Xinh bữa hôm qua hồng má thắm
Thắm ngày xưa ấy thiệt thanh bình
Bình bồng cuộc sống luôn trôi mãi
Mãi miết dòng đời vẫn trắng trinh
Trinh bạch ngàn xưa còn đẹp nết
Nết ăn nết ở giữ cho mình...
Dương Lam
Tú lang thang 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2015 07:50:39 bởi duonglam >
vancali96 22.03.2015 07:57:50 (permalink)
0
 
Để thay đổi không khí hôm nay tối thứ sáu , mai là weekend rùi , em xin dán lên bài " Mình ơi " cho quí huynh tỷ đọc vui cuối tuần .

Mình ơi
( Áp cú )

Mình ơi hãy dệt chữ chân tình
Tình cảm trên đời hạt nắng xinh
Xinh đẹp thời cho niềm hạnh phúc
Phúc cao được hưởng sự an bình
Bình tâm phó mặc đời phong vũ
Vũ đạo khôn màng chuyện tuyết trinh
Trinh trắng hồng lâu vờn bướm mộng
Mộng sao đôi lứa mãi kêu mình

Vancali 3.20.15






Mượn vần hoạ với em chơi vui hen .
 
Chữ Tình
 
Sự sống tôn vinh nhất chữ tình
Song hành bất cứ cái gì xinh
Dầu nơi cao tít duyên đài các
Hay chốn nổi trôi nhánh lục bình
Quân tử hay thề luôn thủ phận
Thuyền quyên ưa nói sẽ kiên trinh
Kinh thư lễ giáo thường khuyên thế
Có tật đôi khi cũng giật mình
 
Đồng Lão

 
ĐA TÌNH
­[Áp cú]
[ Hoạ thử với Vancali  cho vui ­]
  
Anh đây thật quả giống đa tình
Tình cảm em nào ...thấy cũng xinh
Xinh bữa hôm qua hồng má thắm
Thắm ngày xưa ấy thiệt thanh bình
Bình bồng cuộc sống luôn trôi mãi
Mãi miết dòng đời vẫn trắng trinh
Trinh bạch ngàn xưa còn đẹp nết
Nết ăn nết ở giữ cho mình...
Dương Lam
Tú lang thang 

.

 

lá chờ rơi 22.03.2015 08:01:38 (permalink)
0
 
CẢM TẠ
 
Thân già lẩm cẩm biết về đâu
Tám bảy xuân qua nặng mái đầu
Tai lảng chẳng nghe lời phải quấy
Mắt mờ khó thấy chỗ nông sâu
Tình thơ thân gởi mười phương mạng
Nghĩa bạn ngi trao vạn ánh sao
Đây chút lời quê xin cảm tạ
Cùng vui xướng họa đến khi nào
Lá chờ rơi 22/03/2015 
 
vancali96 22.03.2015 09:40:00 (permalink)
0
CẢM TẠ

Thân già lẩm cẩm biết về đâu
Tám bảy xuân qua nặng mái đầu
Tai lảng chẳng nghe lời phải quấy
Mắt mờ khó thấy chỗ nông sâu
Tình thơ thân gởi mười phương mạng
Nghĩa bạn ngời trao vạn ánh sao
Đây chút lời quê xin cảm tạ
Cùng vui xướng họa đến khi nào

Lá chờ rơi 22/03/2015


Kính chào Bác Lá lâu không vấn an Bác , dạo này Bác sao rồi mong Bác vẫn luôn mạnh khỏe .

 
duonglam 22.03.2015 09:44:17 (permalink)
0
lá chờ rơi


 
CẢM TẠ
 
Thân già lẩm cẩm biết về đâu
Tám bảy xuân qua nặng mái đầu
Tai lảng chẳng nghe lời phải quấy
Mắt mờ khó thấy chỗ nông sâu
Tình thơ thân gởi mười phương mạng
Nghĩa bạn ngi trao vạn ánh sao
Đây chút lời quê xin cảm tạ
Cùng vui xướng họa đến khi nào
Lá chờ rơi 22/03/2015 
 


Thơ tung rượu hứng tựa hôm nào....
Về đâu nào biết phải về đâu?
Cõi thế nhân gian vạn mái đầu
 Dẫu có sân si lòng chẳng cạn
Dầu không hỉ xả ý thâm sâu
Nghìn vần thơ cũ tình chưa đủ
Mấy chén trà xanh nghĩa thắm sao?
Xin hẹn một ngày vui xướng hoạ
Thơ tung rượu hứng tựa hôm nào....
Dương Lam
Tú lang thang
 
 
 
 
Đồng Lão 22.03.2015 22:13:16 (permalink)
0
duonglam


lá chờ rơi


 
CẢM TẠ
 
Thân già lẩm cẩm biết về đâu
Tám bảy xuân qua nặng mái đầu
Tai lảng chẳng nghe lời phải quấy
Mắt mờ khó thấy chỗ nông sâu
Tình thơ thân gởi mười phương mạng
Nghĩa bạn ngi trao vạn ánh sao
Đây chút lời quê xin cảm tạ
Cùng vui xướng họa đến khi nào
Lá chờ rơi 22/03/2015 
 


Thơ tung rượu hứng tựa hôm nào....
 
Về đâu nào biết phải về đâu?
Cõi thế nhân gian vạn mái đầu
 Dẫu có sân si lòng chẳng cạn
Dầu không hỉ xả ý thâm sâu
Nghìn vần thơ cũ tình chưa đủ
Mấy chén trà xanh nghĩa thắm sao?
Xin hẹn một ngày vui xướng hoạ
Thơ tung rượu hứng tựa hôm nào....
Dương Lam
Tú lang thang
 
 
 
 



 
 
Xuân Chưa Muộn
 
Vạn nẻo phong trần Lá đến đâu
Tứ thơ phủ rợp cả giang đầu
Bút hoa chuyên chở tâm tình rộng
Ý ngọc phô bày kiến thức sâu
Mở lối điền viên chào mặc khách
Khơi nguồn thi phú vịnh vì sao
Bách niên cứ kể xuân chưa muộn
Kính  Bác an nhiên xướng họa nào
 
Đồng Lão
Đồng Lão 23.03.2015 05:05:24 (permalink)
0
vancali96


 
Để thay đổi không khí hôm nay tối thứ sáu , mai là weekend rùi , em xin dán lên bài " Mình ơi " cho quí huynh tỷ đọc vui cuối tuần .

Mình ơi
( Áp cú )

Mình ơi hãy dệt chữ chân tình
Tình cảm trên đời hạt nắng xinh
Xinh đẹp thời cho niềm hạnh phúc
Phúc cao được hưởng sự an bình
Bình tâm phó mặc đời phong vũ
Vũ đạo khôn màng chuyện tuyết trinh
Trinh trắng hồng lâu vờn bướm mộng
Mộng sao đôi lứa mãi kêu mình

Vancali 3.20.15






Mượn vần hoạ với em chơi vui hen .
 
Chữ Tình
 
Sự sống tôn vinh nhất chữ tình
Song hành bất cứ cái gì xinh
Dầu nơi cao tít duyên đài các
Hay chốn nổi trôi nhánh lục bình
Quân tử hay thề luôn thủ phận
Thuyền quyên ưa nói sẽ kiên trinh
Kinh thư lễ giáo thường khuyên thế
Có tật đôi khi cũng giật mình
 
Đồng Lão

 
ĐA TÌNH
­[Áp cú]
[ Hoạ thử với Vancali  cho vui ­]
  
Anh đây thật quả giống đa tình
Tình cảm em nào ...thấy cũng xinh
Xinh bữa hôm qua hồng má thắm
Thắm ngày xưa ấy thiệt thanh bình
Bình bồng cuộc sống luôn trôi mãi
Mãi miết dòng đời vẫn trắng trinh
Trinh bạch ngàn xưa còn đẹp nết
Nết ăn nết ở giữ cho mình...
Dương Lam
Tú lang thang 

.




 
 
Họa 1 bài áp cú xong tự nhiên trong đầu hiện ra bài này , rồi không còn thấy ưng bài áp cú nữa cho nên bỏ đi không post ra . Anh Đồng Lão làm thơ hay cà giựt vậy đó , đọc chơi vui họa không đúng kiểu bài xướng đừng buồn hen . Tại Đồng Lão dỏm mà ; trách chi ! hì..hì...
 
Cô Đơn
 
Không em thế giới thảy vô tình
Vạn vật dường như bị kém xinh
Thưở cận kề nhau lời tựa khứu
Nay đà cách biệt khẩu như bình
Trãi lòng ngày vãn bên chiều muộn
Bầu bạn đêm thanh với nguyệt trinh
Trở giấc trông khuya màu áo não
Chiếu chăn dang dỡ , vắng theo mình !
 
Đồng Lão
vancali96 23.03.2015 10:38:59 (permalink)
0


Mượn vần hoạ với em chơi vui hen .

Chữ Tình

Sự sống tôn vinh nhất chữ tình
Song hành bất cứ cái gì xinh
Dầu nơi cao tít duyên đài các
Hay chốn nổi trôi nhánh lục bình
Quân tử hay thề luôn thủ phận
Thuyền quyên ưa nói sẽ kiên trinh
Kinh thư lễ giáo thường khuyên thế
Có tật đôi khi cũng giật mình

Đồng Lão




Họa 1 bài áp cú xong tự nhiên trong đầu hiện ra bài này , rồi không còn thấy ưng bài áp cú nữa cho nên bỏ đi không post ra . Anh Đồng Lão làm thơ hay cà giựt vậy đó , đọc chơi vui họa không đúng kiểu bài xướng đừng buồn hen . Tại Đồng Lão dỏm mà ; trách chi ! hì..hì...

Cô Đơn

Không em thế giới thảy vô tình
Vạn vật dường như bị kém xinh
Thưở cận kề nhau lời tựa khứu
Nay đà cách biệt khẩu như bình
Trãi lòng ngày vãn bên chiều muộn
Bầu bạn đêm thanh với nguyệt trinh
Trở giấc trông khuya màu áo não
Chiếu chăn dang dỡ , vắng theo mình !

Đồng Lão


Chuyện chúng mình

Hãy sống cùng nhau thật chí tình
Vun tròn hạnh phúc túp lều xinh
Chồng kêu em hởi mồi trong bếp
Vợ dạ anh ơi rượu ở bình
Cá lóc nấu canh , trai tuấn kiệt
Ruột bầu xào tỏi , gái trung trinh
Cùng nhau đùm bọc đàn con nhỏ
Lối xóm đều khen chuyện chúng mình

Vancali 3.22.15
 
vancali96 24.03.2015 08:04:49 (permalink)
0
Đường tu

Chiếc lá ươm vàng đậm sắc thu
Vương sầu nhân thế định đường tu
Cho vơi tiếng nhạc nhiều đau khổ
Để xóa lời yêu lắm hận thù
Khỏi sợ canh khuya buồn phận hẩm
Không còn gác lạnh khóc trăng lu
Trần đời nẻo ái giăng giăng mắc
Hết cảnh sân si chốn bụi mù

Vancali 3.23.15


 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2015 08:36:24 bởi vancali96 >
Thay đổi trang: << < 478479480 > >> | Trang 480 của 497 trang, bài viết từ 7186 đến 7200 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9