GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 481482483 > >> | Trang 483 của 497 trang, bài viết từ 7231 đến 7245 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Đồng Lão 19.04.2015 00:07:15 (permalink)
0
SuongAnh


Xế tông 
Mãn học đường về bị xế tông 
Dựng xe thấy sách mất đôi chồng 
Sờ vào túi áo tiêu tùng bút 
Ngó lại chim cu đã thoát lồng 
Đồng Lão gây ra vì bất cẩn 
Van cà lãnh đủ hỏi buồn không ? 
Nhìn ra bạn hữu cười thông cảm 
Đạp máy tay chào rẽ đám đông ...hì hì ... 

Vancali
 
Đọc bài thơ Xế Tông của em Vân làm Đồng Lão nhớ lại cuộc tình xe tông của mình mấy mươi năm trước ha..ha... 
 
Cuộc Tình Xe Tông
 
Mấy mươi năm trước bị xe tông
Khiến nạn nhân tui dính chức chồng
Đụng ả dịu dàng ngang hóa vợ
Đày người ngay thẳng nhốt trong lồng
Tình đà vướng vấp sa ma chưởng
Mộng đã tiêu tan giữa khoảng không
Hễ nhắc chuyện xưa lòng hậm hực
Bù vào đỡ bực lúc trời đông
 
Đồng Lão


Bị Tông Xe

Cẩn thận mà sao vẫn bị tông
Ngã ngang hai chiếc xếp thành chồng
Anh thời bổ xấp trầy đầu gối
Chị té nằm cong tựa cái lồng
Hốt hoảng nàng liền mau đứng dậy
Lắng lo chàng hỏi: có đau không?
Đỏ bừng đôi má không thèm nói
Áo rách bày vai giữa phố đông 

Sương Anh 

Van và ĐL ui, răng mà ai ạc rựa hỉ, khi khổng khi không bị tông xe làm con gái nhà ngừ ta bị rách ào lòi... vai giữa phố. Dzị òm!  
Chúc cuồi tuần vui vẻ nha. 


 
 
Vậy là cả 2 Nàng đều bị người ta cố tình tông rùi hì..hì
 
Cố Tình Tông
 
Coi chừng anh í cố tình tông
Lập kế người dưng để hóa chồng
Đoạt ý trung nhân ngay giữa lộ
Bắt con chim sáo bỏ vô lồng
Bày trò chăm sóc làm sao chạy
Mượn cớ thăm nom thoát nổi không
Mới thưở chiều thu ngày gặp nạn
Để rồi xuất giá buổi đầu đông
 
Đồng Lão
 
Bởi vậy mấy bà mấy cô nếu ra đường có bị tông thì đừng có chửi người ta à nhen ! Coi chừng oán của nào trời trao của đó à .
 
vancali96 19.04.2015 12:17:36 (permalink)
0
 

Xế tông 
Mãn học đường về bị xế tông 
Dựng xe thấy sách mất đôi chồng 
Sờ vào túi áo tiêu tùng bút 
Ngó lại chim cu đã thoát lồng 
Đồng Lão gây ra vì bất cẩn 
Van cà lãnh đủ hỏi buồn không ? 
Nhìn ra bạn hữu cười thông cảm 
Đạp máy tay chào rẽ đám đông ...hì hì ... 

Vancali
 
Đọc bài thơ Xế Tông của em Vân làm Đồng Lão nhớ lại cuộc tình xe tông của mình mấy mươi năm trước ha..ha... 
Cuộc Tình Xe Tông
 
Mấy mươi năm trước bị xe tông
Khiến nạn nhân tui dính chức chồng
Đụng ả dịu dàng ngang hóa vợ
Đày người ngay thẳng nhốt trong lồng
Tình đà vướng vấp sa ma chưởng
Mộng đã tiêu tan giữa khoảng không
Hễ nhắc chuyện xưa lòng hậm hực
Bù vào đỡ bực lúc trời đông
 
Đồng Lão


Bị Tông Xe

Cẩn thận mà sao vẫn bị tông
Ngã ngang hai chiếc xếp thành chồng
Anh thời bổ xấp trầy đầu gối
Chị té nằm cong tựa cái lồng
Hốt hoảng nàng liền mau đứng dậy
Lắng lo chàng hỏi: có đau không?
Đỏ bừng đôi má không thèm nói
Áo rách bày vai giữa phố đông 

Sương Anh 

Van và ĐL ui, răng mà ai ạc rựa hỉ, khi khổng khi không bị tông xe làm con gái nhà ngừ ta bị rách ào lòi... vai giữa phố. Dzị òm!  
Chúc cuồi tuần vui vẻ nha. 
 
Vậy là cả 2 Nàng đều bị người ta cố tình tông rùi hì..hì
 
Cố Tình Tông
 
Coi chừng anh í cố tình tông
Lập kế người dưng để hóa chồng
Đoạt ý trung nhân ngay giữa lộ
Bắt con chim sáo bỏ vô lồng
Bày trò chăm sóc làm sao chạy
Mượn cớ thăm nom thoát nổi không
Mới thưở chiều thu ngày gặp nạn
Để rồi xuất giá buổi đầu đông
 
Đồng Lão
 
Bởi vậy mấy bà mấy cô nếu ra đường có bị tông thì đừng có chửi người ta à nhen ! Coi chừng oán của nào trời trao của đó à .
Tỷ SA ui có người đác ý kìa ......hic híc ...

 

 

SuongAnh 20.04.2015 01:05:54 (permalink)
0


Xế tông 
Mãn học đường về bị xế tông 
Dựng xe thấy sách mất đôi chồng 
Sờ vào túi áo tiêu tùng bút 
Ngó lại chim cu đã thoát lồng 
Đồng Lão gây ra vì bất cẩn 
Van cà lãnh đủ hỏi buồn không ? 
Nhìn ra bạn hữu cười thông cảm 
Đạp máy tay chào rẽ đám đông ...hì hì ... 

Vancali
 
Đọc bài thơ Xế Tông của em Vân làm Đồng Lão nhớ lại cuộc tình xe tông của mình mấy mươi năm trước ha..ha... 
Cuộc Tình Xe Tông
 
Mấy mươi năm trước bị xe tông
Khiến nạn nhân tui dính chức chồng
Đụng ả dịu dàng ngang hóa vợ
Đày người ngay thẳng nhốt trong lồng
Tình đà vướng vấp sa ma chưởng
Mộng đã tiêu tan giữa khoảng không
Hễ nhắc chuyện xưa lòng hậm hực
Bù vào đỡ bực lúc trời đông
 
Đồng Lão


Bị Tông Xe

Cẩn thận mà sao vẫn bị tông
Ngã ngang hai chiếc xếp thành chồng
Anh thời bổ xấp trầy đầu gối
Chị té nằm cong tựa cái lồng
Hốt hoảng nàng liền mau đứng dậy
Lắng lo chàng hỏi: có đau không?
Đỏ bừng đôi má không thèm nói
Áo rách bày vai giữa phố đông 

Sương Anh 

Van và ĐL ui, răng mà ai ạc rựa hỉ, khi khổng khi không bị tông xe làm con gái nhà ngừ ta bị rách ào lòi... vai giữa phố. Dzị òm!  
Chúc cuồi tuần vui vẻ nha. 

Vậy là cả 2 Nàng đều bị người ta cố tình tông rùi hì..hì
 
Cố Tình Tông
 
Coi chừng anh í cố tình tông
Lập kế người dưng để hóa chồng
Đoạt ý trung nhân ngay giữa lộ
Bắt con chim sáo bỏ vô lồng
Bày trò chăm sóc làm sao chạy
Mượn cớ thăm nom thoát nổi không
Mới thưở chiều thu ngày gặp nạn
Để rồi xuất giá buổi đầu đông
 
Đồng Lão
 
Bởi vậy mấy bà mấy cô nếu ra đường có bị tông thì đừng có chửi người ta à nhen ! Coi chừng oán của nào trời trao của đó à .
Tỷ SA ui có người đác ý kìa ......hic híc ...


Giả Vờ Để Bị Tông

Giả vờ hổng thấy để mà tông
Những kẻ mê hoa khoái tiếng chồng
Cứ ngỡ chiêu hay thì được vợ
Mong rằng kế đẹp dễ vô lồng
Ai ngờ mới gặp đà run rẫy
Dính buộc nhau rồi dám nói không
Bởi gặp bà chằng hung dữ quá
Như cây chết lạnh giữa tuyết đông (hihihi)

Sương Anh
 
Tỷ SA ui có người đắc ý kìa ...híc híc ...
Van ui, bi giờ đắc ý sau này huhu cho mà coi 
  

 
SuongAnh 20.04.2015 01:28:03 (permalink)
0
Lâu nay SA chỉ làm con... quạ bay theo Van và ĐL, hôm nay có chút thì giờ rảnh, viết bài thơ này mời Van và ĐL bay vào nhập thành đàn... quạ nhởn nhơ cho dzui nhà cửa nha 
 
Khắc Khoải
  
Người đây thần trí gởi về đâu
Nhấn phím dây rung mấy tiếng sầu
Khắc khoải tâm tư ngày quốc hận
Bâng khuâng tấc dạ đáy lòng đau
Thương người dân Việt nhiều cay đắng
Xót cảnh phương Nam lắm dãi dầu
Cánh nhạn tha hương hoài cố quận
Mong cho tổ quốc rạng mai sau

Sương Anh 


vancali96 20.04.2015 01:40:37 (permalink)
0
Còn mười một ngày nửa là 30 tháng tư , xin dán lên đây cho quí huynh tỷ xem qua …
Chúc quí huynh tỷ luôn an bình mạnh khỏe .

Tháng Tư Buồn

Tháng tư lại đến xót xa lòng
Viễn xứ thương nòi cố quốc trông
Đất khách ra đi ngàn mộng ước
Quê nhà bỏ lại khối tình mong
“ Tự do “ dựng mãi còn dang dở
“ Dân chủ “ xây hoài lại chửa xong
Bốn chục năm dài chưa kết hợp
Hỏi rằng huynh đệ có buồn không ?

Vancali 4.19.14


 
Đồng Lão 20.04.2015 08:18:46 (permalink)
0
SuongAnh


Lâu nay SA chỉ làm con... quạ bay theo Van và ĐL, hôm nay có chút thì giờ rảnh, viết bài thơ này mời Van và ĐL bay vào nhập thành đàn... quạ nhởn nhơ cho dzui nhà cửa nha 
 
Khắc Khoải
  
Người đây thần trí gởi về đâu
Nhấn phím dây rung mấy tiếng sầu
Khắc khoải tâm tư ngày quốc hận
Bâng khuâng tấc dạ đáy lòng đau
Thương người dân Việt nhiều cay đắng
Xót cảnh phương Nam lắm dãi dầu
Cánh nhạn tha hương hoài cố quận
Mong cho tổ quốc rạng mai sau

Sương Anh 



 
Cám ơn tỷ Sương Anh em xin theo chân tỷ nè , chúc tỷ luôn vui mạnh .


 



 
 
Uí Tư ơi là Tư ! lâu lâu mới xướng 1 bài làm mừng húm ! mà lại ra vần "Dầu" khó quá sao mình họa được Tư hì hì ....nhưng mà phải nói nàng Vân thiệt giỏi dùng từ loại so sánh "giống Lựu" "như dầu" để hoàn thành cặp luận , hay! Tại Đồng Lão hổm rày vui với cộng sản nhiều quá nên lụt nghề trách lầm Sương Anh hì hì ...sorry !
Bây giờ thì họa tiếp bước em Vân nhưng mượn  chữ của SA xài đỡ để khỏi mắc công suy nghĩ hen , già rồi hay chứng vậy đó , chê thì chịu thôi ha ha...
 
Kiên Nhẫn Đợi
 
Nơi trời viển xứ biết đi đâu
Cất bước ly hương vạn nẽo sầu
Sống tại quê người kiên nhẫn đợi
Trông về cố quận não nùng đau
Lo miền xã tắc lâm nguy biến
Tội đám em thơ chịu dãi dầu
Đã bốn mươi năm dầm uất nhục
Trông chờ hạnh phúc những ngày sau
 
Đồng Lão
 
Đồng Lão 20.04.2015 08:43:21 (permalink)
0
vancali96


Còn mười một ngày nửa là 30 tháng tư , xin dán lên đây cho quí huynh tỷ xem qua …
Chúc quí huynh tỷ luôn an bình mạnh khỏe .

Tháng Tư Buồn

Tháng tư lại đến xót xa lòng
Viễn xứ thương nòi cố quốc trông
Đất khách ra đi ngàn mộng ước
Quê nhà bỏ lại khối tình mong
“ Tự do “ dựng mãi còn dang dở
“ Dân chủ “ xây hoài lại chửa xong
Bốn chục năm dài chưa kết hợp
Hỏi rằng huynh đệ có buồn không ?

Vancali 4.19.14


 


Nhắc tới ngày này thiệt không cầm lòng được , họa theo vận nước cùng Vân hen .
 
Chết Cho Nam Quốc
 
Nén tiếng bi ai tận đáy lòng
Ôm nguồn hoài niệm tháng ngày trông
Thù nhà không trả sao yên được
Nợ nước chưa đền nghẹn ước mong
Muốn diệt bạo đồ dân thoát khổ
Mong trừ ác đảng sản bình xong
Thân này nguyện chết cho Nam quốc
Rồi mới chịu về với ngã không
 
Đồng Lão
 
vancali96 21.04.2015 08:42:00 (permalink)
0
 

Còn mười một ngày nửa là 30 tháng tư , xin dán lên đây cho quí huynh tỷ xem qua …
Chúc quí huynh tỷ luôn an bình mạnh khỏe .

Tháng Tư Buồn

Tháng tư lại đến xót xa lòng
Viễn xứ thương nòi cố quốc trông
Đất khách ra đi ngàn mộng ước
Quê nhà bỏ lại khối tình mong
“ Tự do “ dựng mãi còn dang dở
“ Dân chủ “ xây hoài lại chửa xong
Bốn chục năm dài chưa kết hợp
Hỏi rằng huynh đệ có buồn không ?

Vancali 4.19.14


 
Nhắc tới ngày này thiệt không cầm lòng được , họa theo vận nước cùng Vân hen .
 
Chết Cho Nam Quốc
 
Nén tiếng bi ai tận đáy lòng
Ôm nguồn hoài niệm tháng ngày trông
Thù nhà không trả sao yên được
Nợ nước chưa đền nghẹn ước mong
Muốn diệt bạo đồ dân thoát khổ
Mong trừ ác đảng sản bình xong
Thân này nguyện chết cho Nam quốc
Rồi mới chịu về với ngã không
 
Đồng Lão


 
 

vancali96 21.04.2015 10:24:22 (permalink)
0
Hôm nay đi ngang quán phở thấy cô chủ đẹp , vội tức cảnh đề thơ hỏi huynh Đồng xem ra sao ... hì hì ...

Chê phở 

Huynh à hãy nói thật lòng xem
Quán phở đi ngang dám hỏng thèm
Bà chủ đa tình bờ môi mộng
Cô hầu gợi cảm má hồng lem
Âm thầm vẫy gọi bàn tay vọng
Nhỏ nhẹ mời vô sóng mắt kèm
Tái nạm thơm lừng chân khó bước
Hỏi rằng có chắc phớt lờ em

Vancali 4.20.15


 



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2015 10:41:28 bởi vancali96 >
SuongAnh 21.04.2015 13:28:09 (permalink)
0
 
Lâu nay SA chỉ làm con... quạ bay theo Van và ĐL, hôm nay có chút thì giờ rảnh, viết bài thơ này mời Van và ĐL bay vào nhập thành đàn... quạ nhởn nhơ cho dzui nhà cửa nha 
 
Khắc Khoải
  
Người đây thần trí gởi về đâu
Nhấn phím dây rung mấy tiếng sầu
Khắc khoải tâm tư ngày quốc hận
Bâng khuâng tấc dạ đáy lòng đau
Thương người dân Việt nhiều cay đắng
Xót cảnh phương Nam lắm dãi dầu
Cánh nhạn tha hương hoài cố quận
Mong cho tổ quốc rạng mai sau

Sương Anh 

Cám ơn tỷ Sương Anh em xin theo chân tỷ nè , chúc tỷ luôn vui mạnh .


 
Uí Tư ơi là Tư ! lâu lâu mới xướng 1 bài làm mừng húm ! mà lại ra vần "Dầu" khó quá sao mình họa được Tư hì hì ....nhưng mà phải nói nàng Vân thiệt giỏi dùng từ loại so sánh "giống Lựu" "như dầu" để hoàn thành cặp luận , hay! Tại Đồng Lão hổm rày vui với cộng sản nhiều quá nên lụt nghề trách lầm Sương Anh hì hì ...sorry !
Bây giờ thì họa tiếp bước em Vân nhưng mượn  chữ của SA xài đỡ để khỏi mắc công suy nghĩ hen , già rồi hay chứng vậy đó , chê thì chịu thôi ha ha...
 
Kiên Nhẫn Đợi
 
Nơi trời viển xứ biết đi đâu
Cất bước ly hương vạn nẽo sầu
Sống tại quê người kiên nhẫn đợi
Trông về cố quận não nùng đau
Lo miền xã tắc lâm nguy biến
Tội đám em thơ chịu dãi dầu
Đã bốn mươi năm dầm uất nhục
Trông chờ hạnh phúc những ngày sau
 
Đồng Lão

Lời Thuyền Nhân

Biển rộng mù khơi thấy đất đâu
Thuyền nhân khấn vái khóc than sầu
Cầu xin thoát cảnh đời cay đắng
Khấn nguyện ra ngoài những khổ đau
Mong sóng lặng im đừng quẫy ngọn
Trông trăng sáng tỏ kẻo hao dầu
Cho người lỡ vận tìm phương sống
Giữ được thân rồi cứu nước sau

Sương Anh
 
Cám ơn Van và ĐL đã tham gia lời mời họa của SA nha. Mà ĐL nè, đâu dễ gì khiến cho ĐL bị ... bí đâu hén, chỉ là ham chơi dzí CS quá nên làm biếng nghĩ si một chút thôi hà hihihihi 

 

SuongAnh 21.04.2015 13:55:35 (permalink)
0
 
Còn mười một ngày nửa là 30 tháng tư , xin dán lên đây cho quí huynh tỷ xem qua …
Chúc quí huynh tỷ luôn an bình mạnh khỏe .

Tháng Tư Buồn

Tháng tư lại đến xót xa lòng
Viễn xứ thương nòi cố quốc trông
Đất khách ra đi ngàn mộng ước
Quê nhà bỏ lại khối tình mong
“ Tự do “ dựng mãi còn dang dở
“ Dân chủ “ xây hoài lại chửa xong
Bốn chục năm dài chưa kết hợp
Hỏi rằng huynh đệ có buồn không ?

Vancali 4.19.14


 
Nhắc tới ngày này thiệt không cầm lòng được , họa theo vận nước cùng Vân hen .
 
Chết Cho Nam Quốc
 
Nén tiếng bi ai tận đáy lòng
Ôm nguồn hoài niệm tháng ngày trông
Thù nhà không trả sao yên được
Nợ nước chưa đền nghẹn ước mong
Muốn diệt bạo đồ dân thoát khổ
Mong trừ ác đảng sản bình xong
Thân này nguyện chết cho Nam quốc
Rồi mới chịu về với ngã không
 
Đồng Lão


Càng nhắc càng nhớ SG xưa quá phải không? Chúc Van và ĐL thêm một ngày An Lạc.

Sài Gòn Điểm Hẹn 

Tổ quốc can qua xót cả lòng
Hướng về cố quận với chờ trông
Quê cha diệu vợi đâu còn thấy
Đất mẹ nghìn trùng chạnh ngóng mong
Giọt nhớ tràn trề lăn rơi mãi
Tim buồn nức nở dỗ chẳng xong
Khi nao Cọng sản không còn nữa
Điểm hẹn Sài Gòn anh biết không?

Sương Anh
 
Đồng Lão 22.04.2015 10:12:50 (permalink)
0
SuongAnh


 
Lâu nay SA chỉ làm con... quạ bay theo Van và ĐL, hôm nay có chút thì giờ rảnh, viết bài thơ này mời Van và ĐL bay vào nhập thành đàn... quạ nhởn nhơ cho dzui nhà cửa nha 
 
Khắc Khoải
  
Người đây thần trí gởi về đâu
Nhấn phím dây rung mấy tiếng sầu
Khắc khoải tâm tư ngày quốc hận
Bâng khuâng tấc dạ đáy lòng đau
Thương người dân Việt nhiều cay đắng
Xót cảnh phương Nam lắm dãi dầu
Cánh nhạn tha hương hoài cố quận
Mong cho tổ quốc rạng mai sau

Sương Anh 

Cám ơn tỷ Sương Anh em xin theo chân tỷ nè , chúc tỷ luôn vui mạnh .


 
Uí Tư ơi là Tư ! lâu lâu mới xướng 1 bài làm mừng húm ! mà lại ra vần "Dầu" khó quá sao mình họa được Tư hì hì ....nhưng mà phải nói nàng Vân thiệt giỏi dùng từ loại so sánh "giống Lựu" "như dầu" để hoàn thành cặp luận , hay! Tại Đồng Lão hổm rày vui với cộng sản nhiều quá nên lụt nghề trách lầm Sương Anh hì hì ...sorry !
Bây giờ thì họa tiếp bước em Vân nhưng mượn  chữ của SA xài đỡ để khỏi mắc công suy nghĩ hen , già rồi hay chứng vậy đó , chê thì chịu thôi ha ha...
 
Kiên Nhẫn Đợi
 
Nơi trời viển xứ biết đi đâu
Cất bước ly hương vạn nẽo sầu
Sống tại quê người kiên nhẫn đợi
Trông về cố quận não nùng đau
Lo miền xã tắc lâm nguy biến
Tội đám em thơ chịu dãi dầu
Đã bốn mươi năm dầm uất nhục
Trông chờ hạnh phúc những ngày sau
 
Đồng Lão

Lời Thuyền Nhân

Biển rộng mù khơi thấy đất đâu
Thuyền nhân khấn vái khóc than sầu
Cầu xin thoát cảnh đời cay đắng
Khấn nguyện ra ngoài những khổ đau
Mong sóng lặng im đừng quẫy ngọn
Trông trăng sáng tỏ kẻo hao dầu
Cho người lỡ vận tìm phương sống
Giữ được thân rồi cứu nước sau

Sương Anh
 
Cám ơn Van và ĐL đã tham gia lời mời họa của SA nha. Mà ĐL nè, đâu dễ gì khiến cho ĐL bị ... bí đâu hén, chỉ là ham chơi dzí CS quá nên làm biếng nghĩ si một chút thôi hà hihihihi 




 
 
Tổ Quốc Đâu
 
Vấn hỏi trời cao tổ quốc đâu
Bốn mươi năm để ánh trăng sầu
Soi dòng ly tán tình quê cách
Ám vận điêu linh đất mẹ đau
Quỷ đỏ tràn sang bòn rút của
Xác khô cũng bị nghiến ra dầu
Giang sơn cẩm tú giờ tan tác
Dân khổ chạy ăn thiếu trước sau
 
Đồng Lão
Chúc cả 2 luôn hạnh phúc vui vẻ hen !
vancali96 23.04.2015 09:18:13 (permalink)
0
Lâu nay SA chỉ làm con... quạ bay theo Van và ĐL, hôm nay có chút thì giờ rảnh, viết bài thơ này mời Van và ĐL bay vào nhập thành đàn... quạ nhởn nhơ cho dzui nhà cửa nha 
 
Khắc Khoải
  
Người đây thần trí gởi về đâu
Nhấn phím dây rung mấy tiếng sầu
Khắc khoải tâm tư ngày quốc hận
Bâng khuâng tấc dạ đáy lòng đau
Thương người dân Việt nhiều cay đắng
Xót cảnh phương Nam lắm dãi dầu
Cánh nhạn tha hương hoài cố quận
Mong cho tổ quốc rạng mai sau

Sương Anh 

Cám ơn tỷ Sương Anh em xin theo chân tỷ nè , chúc tỷ luôn vui mạnh .


 
Uí Tư ơi là Tư ! lâu lâu mới xướng 1 bài làm mừng húm ! mà lại ra vần "Dầu" khó quá sao mình họa được Tư hì hì ....nhưng mà phải nói nàng Vân thiệt giỏi dùng từ loại so sánh "giống Lựu" "như dầu" để hoàn thành cặp luận , hay! Tại Đồng Lão hổm rày vui với cộng sản nhiều quá nên lụt nghề trách lầm Sương Anh hì hì ...sorry !
Bây giờ thì họa tiếp bước em Vân nhưng mượn  chữ của SA xài đỡ để khỏi mắc công suy nghĩ hen , già rồi hay chứng vậy đó , chê thì chịu thôi ha ha...
 
Kiên Nhẫn Đợi
 
Nơi trời viển xứ biết đi đâu
Cất bước ly hương vạn nẽo sầu
Sống tại quê người kiên nhẫn đợi
Trông về cố quận não nùng đau
Lo miền xã tắc lâm nguy biến
Tội đám em thơ chịu dãi dầu
Đã bốn mươi năm dầm uất nhục
Trông chờ hạnh phúc những ngày sau
 
Đồng Lão

Lời Thuyền Nhân

Biển rộng mù khơi thấy đất đâu
Thuyền nhân khấn vái khóc than sầu
Cầu xin thoát cảnh đời cay đắng
Khấn nguyện ra ngoài những khổ đau
Mong sóng lặng im đừng quẫy ngọn
Trông trăng sáng tỏ kẻo hao dầu
Cho người lỡ vận tìm phương sống
Giữ được thân rồi cứu nước sau

Sương Anh
 

Cám ơn Van và ĐL đã tham gia lời mời họa của SA nha. Mà ĐL nè, đâu dễ gì khiến cho ĐL bị ... bí đâu hén, chỉ là ham chơi dzí CS quá nên làm biếng nghĩ si một chút thôi hà hihihihi 
 
Tổ Quốc Đâu
 
Vấn hỏi trời cao tổ quốc đâu
Bốn mươi năm để ánh trăng sầu
Soi dòng ly tán tình quê cách
Ám vận điêu linh đất mẹ đau
Quỷ đỏ tràn sang bòn rút của
Xác khô cũng bị nghiến ra dầu
Giang sơn cẩm tú giờ tan tác
Dân khổ chạy ăn thiếu trước sau
 
Đồng Lão
Chúc cả 2 luôn hạnh phúc vui vẻ hen !
 




 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2015 09:25:27 bởi vancali96 >
lá chờ rơi 23.04.2015 09:19:07 (permalink)
0
 
Hôm nay là thứ ba rồi , còn đi làm ba hôm nửa , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè . 

Gãi lưng 

Làm ơn hãy đến lẹ đi nào 
Vã quá rồi nè chẳng biết sao 
Nhích tới u mà ngay chổ ấy 
Vờn qua tại đấy mạnh tay vào 
Hì hà đã quá chừng nghe sướng 
Ứ hự ôi chà lại thấy đau 
Chút xíu thôi mà kêu mệt quá 
Ơi à tí nữa phài cho mau 

Vancali 3.31.15
 

 
  
thân họa : 
  
TIẾC THỜI XUÂN SẮC 
  
Mặt quen chẳng nhớ gặp nơi nào  
Bởi số đào hoa khó nói sao 
 

Xóm dưới nhiều em kêu phải chọn 
Làng trên lắm chị gọi mời vào 
Được mùa đâu ngại gì giông bão 
Hết hạn đành cam chịu khổ đau 
Tuổi trẻ lắm phen cờ gặp gió 

Tiếc thời xuân sắc lại qua mau. 
Lá chờ rơi 23/04/2015 




 
Đồng Lão 23.04.2015 10:46:40 (permalink)
0
vancali96


Hôm nay đi ngang quán phở thấy cô chủ đẹp , vội tức cảnh đề thơ hỏi huynh Đồng xem ra sao ... hì hì ...

Chê phở 

Huynh à hãy nói thật lòng xem
Quán phở đi ngang dám hỏng thèm
Bà chủ đa tình bờ môi mộng
Cô hầu gợi cảm má hồng lem
Âm thầm vẫy gọi bàn tay vọng
Nhỏ nhẹ mời vô sóng mắt kèm
Tái nạm thơm lừng chân khó bước
Hỏi rằng có chắc phớt lờ em

Vancali 4.20.15





 



 
Hôm qua giờ sao không thấy bài này ta ? không lẻ mắt mình tèm lem dữ vậy àh ! Thôi thì đành đóng vai ươn hèn sorry Vân hen .
 
Sợ
 
Thật tình anh hỏng có gì xem
Chỉ mỗi cái cơm sớm tối thèm
Lắm lúc hơi ghiền tô phở tái
Nhưng vừa định húp mắt bà lem
Thôi đành ráng nhịn tình yên ổn
Sớ lỡ bon chen hận đính kèm
Cửa nẻo tan tành nhà tróc nóc
Rồi thì nếm đủ ngón đòn em
 
Đồng Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2015 19:53:07 bởi Đồng Lão >
Thay đổi trang: << < 481482483 > >> | Trang 483 của 497 trang, bài viết từ 7231 đến 7245 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9