GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 493494495 > >> | Trang 494 của 497 trang, bài viết từ 7396 đến 7410 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
vancali96 26.11.2016 21:51:30 (permalink)
0
Du lịch

Du lịch Viêt Nam gần trọn tháng
Về thăm cố quốc thăm bè bạn
Mỹ Tho yêu dấu dạ sầu vơi
Rạch Miễu thân thương lòng trút cạn
Đà Lạt ngắm hoa sắc thẹn thùng
Vũng Tàu tắm biển ngày quên lãng
Ôn về kỷ niệm đã hằn ghi
Một chuyến công du đà thỏa mãn

Vancali 96



lá chờ rơi 29.11.2016 18:23:40 (permalink)
0
 
Du lịch

Du lịch Viêt Nam gần trọn tháng
Về thăm cố quốc thăm bè bạn
Mỹ Tho yêu dấu dạ sầu vơi
Rạch Miễu thân thương lòng trút cạn
Đà Lạt ngắm hoa sắc thẹn thùng
Vũng Tàu tắm biển ngày quên lãng
Ôn về kỷ niệm đã hằn ghi
Một chuyến công du đà thỏa mãn

Vancali 96



 
Thân họa
 
GƯỢNG CƯỜI
Một đời người được bao năm tháng
Ta hãy chung vui cùng chúng bạn
Rạch miễu Mỹ Tho nước chảy dài
Vũng Tàu Đà Lạt tình chưa cạn
Về quê viếng xóm dạ bâng khuâng
Cất bước lên xe tình bãng lãng
Hồi tưởng cuộc đời thuở ấu thơ
Lắm lúc gượng cười khi bất mãn.
Lá chờ rơi 29/11/2016


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2016 18:25:34 bởi lá chờ rơi >
vancali96 24.12.2016 20:59:22 (permalink)
0



TIN MỪNG

Mùa đông lạnh lẽo bủa vây đường
Bỗng một tin mừng tỏa bốn phương:
Đức Chúa ra đời muôn họ ngưỡng
Ba Ngôi giáng thế vạn sao nhường
Hân hoan tiếng nhạc rền trăm hướng
Lộng lẫy khung trời rợp sắc hương
Thọ lãnh hồng ân vui vẻ tướng
Đàn chiên kiểm nhận lẽ vô thường.
HỒNG THOẠI 20.12.16

vancali96 24.12.2016 21:02:34 (permalink)
0
Thân chúc quí thi hữu mùa Noel 2016 An Lành- Hạnh Phúc .

Noel 2016

Hoa tuyết đông hàn trước gió rơi
Ngôi Hai hạ thế nhạc vang trời
Đem niềm hạnh phúc về muôn chốn
Tạo cảnh an lành đến mọi nơi
Thôn xóm tưng bừng chờ phước thánh
Giáo đường nhộn nhịp tạ ơn đời
Bê lem ấu chúa nằm hang đá
Cõi thế tình thương chúc vạn lời

Vancali 96





 
vancali96 28.12.2016 09:43:41 (permalink)
0
 
 
QuynhLan 29.12.2016 19:34:43 (permalink)
0

Chào bạn, xin họa một bài làm  quen,chúc bạn và gia đình môt năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. QL
HỒNG NHAN PHẬN BẠC
Một mình lặng lẽ giữa đêm đen
Bất luận cao sang hoặc thấp hèn
Bộn bạc chân liền thoăn thắt bước
Nhiều tiền miệng sẽ líu lo quen
Bao lần bụng rỗng vì không khách 
Lắm bận trăng lu lại chẳng đèn
Vẫn cứ âm thầm nơi góc nhỏ
Nợ đời cơm áo phải bon chen
QL
 
 
 
 
vancali96 03.01.2017 10:59:45 (permalink)
0
 


Chào bạn, xin họa một bài làm  quen,chúc bạn và gia đình môt năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. QL
HỒNG NHAN PHẬN BẠC
Một mình lặng lẽ giữa đêm đen
Bất luận cao sang hoặc thấp hèn
Bộn bạc chân liền thoăn thắt bước
Nhiều tiền miệng sẽ líu lo quen
Bao lần bụng rỗng vì không khách 
Lắm bận trăng lu lại chẳng đèn
Vẫn cứ âm thầm nơi góc nhỏ
Nợ đời cơm áo phải bon chen
QL
 
Cảm ơn bạn mới QL cho mình bài họa hay , mong bạn ghé thường cho mình thưởng thức những vần thơ hay của bạn , chúc bạn năm 2017 An - Lành và vạn sự như ý .

Kiếp nghèo

Cứ mãi vương nghèo số lại đen
Sống trong xóm nhỏ tấm thân hèn
Nhìn tình lận đận hoài nên chán
Thấy cảnh điêu tàn riết cũng quen
Bởi quá mong chờ hôm rạng nắng
Đành nên chấp nhận tối không đèn
Làm cho tuổi ngọc luôn mầu xám
Chắc phải đâm liều xuống phố chen !

Vancali 96







<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2017 20:59:52 bởi vancali96 >
vancali96 08.01.2017 20:57:45 (permalink)
0
Đinh Dậu

Bính chữ Hán Nôm biến hóa mầu
Thân nhiều khỉ khọt mất lòng nhau
Thịnh suy lãng tử buồn câu nói
Vượng kém tao nhân khó tiếng chào
Tiền triệu hiền huynh quên khổ cực
Vàng ròng quí muội hết sầu đau
Đến năm mới nguyện cầu như ý
Đinh Dậu an khang ngọc bích vào

Vancali 96

R

 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2017 08:59:03 bởi Nguyệt Hạ >
QuynhLan 10.01.2017 09:53:36 (permalink)
0
vancali96


Đinh Dậu

Bính chữ Hán Nôm biến hóa mầu
Thân nhiều khỉ khọt mất lòng nhau
Thịnh suy lãng tử buồn câu nói
Vượng kém tao nhân khó tiếng chào
Tiền triệu hiền huynh quên khổ cực
Vàng ròng quí muội hết sầu đau
Đến năm mới nguyện cầu như ý
Đinh Dậu an khang ngọc bích vào

Vancali 96




 
TIỄN BÍNH THÂN MỪNG ĐINH DẬU 
Bính ở bên ta vẹn sắc màu 
Thân thương biết mấy cũng rời nhau
 Thịnh tình khó gửi nên lười viết
 Vượng khí khộng thông rất ngại chào
Tiền muốn đầy nhà tâm trí bịnh
Vàng thèm chật két óc đầu đau
Đến đêm trừ tịch chờ đưa.rước
ĐINH DẬU YÊN VUI HẠNH PHÚC VÀO
          QL  10/01/2017
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2017 15:36:31 bởi QuynhLan >
vancali96 12.01.2017 20:05:12 (permalink)
0
 

Đinh Dậu

Bính chữ Hán Nôm biến hóa mầu
Thân nhiều khỉ khọt mất lòng nhau
Thịnh suy lãng tử buồn câu nói
Vượng kém tao nhân khó tiếng chào
Tiền triệu hiền huynh quên khổ cực
Vàng ròng quí muội hết sầu đau
Đến năm mới nguyện cầu như ý
Đinh Dậu an khang ngọc bích vào

Vancali 96





TIỄN BÍNH THÂN MỪNG ĐINH DẬU 
Bính ở bên ta vẹn sắc màu 
Thân thương biết mấy cũng rời nhau
 Thịnh tình khó gửi nên lười viết
 Vượng khí khộng thông rất ngại chào
Tiền muốn đầy nhà tâm trí bịnh
Vàng thèm chật két óc đầu đau
Đến đêm trừ tịch chờ đưa.rước
ĐINH DẬU YÊN VUI HẠNH PHÚC VÀO
          QL  10/01/2017

Cám ơn QL cho bài hoạ hay , chúc QL ngày cận Tết con gà vui khoẻ .


 

duonglam 20.01.2017 09:41:52 (permalink)
0
Đinh Dậu

Bính chữ Hán Nôm biến hóa mầu
Thân nhiều khỉ khọt mất lòng nhau
Thịnh suy lãng tử buồn câu nói
Vượng kém tao nhân khó tiếng chào
Tiền triệu hiền huynh quên khổ cực
Vàng ròng quí muội hết sầu đau
Đến năm mới nguyện cầu như ý
Đinh Dậu an khang ngọc bích vào

Vancali 96





TIỄN BÍNH THÂN MỪNG ĐINH DẬU 
Bính ở bên ta vẹn sắc màu 
Thân thương biết mấy cũng rời nhau
  Thịnh tình khó gửi nên lười viết
  Vượng khí khộng thông rất ngại chào
Tiền muốn đầy nhà tâm trí bịnh
Vàng thèm chật két óc đầu đau
Đến đêm trừ tịch chờ đưa.rước
ĐINH DẬU YÊN VUI HẠNH PHÚC VÀO
          QL  10/01/2017

Cám ơn QL cho bài hoạ hay , chúc QL ngày cận Tết con gà vui khoẻ .

 


 
Gà mang Phước Lộc Thọ tràn vào

Khỉ đi hoá phép biến muôn màu
Bỏ lại Đông tàn tiễn biệt nhau
CƯỜI buổi Xuân về hoa mở hội
VUI ngàyTết đến bướm khoe chào
ĐÙA đôi chén rượu sầu quên lãng
Nhảy mấy cung đàn hết khổ đau
Mãi ngắm hiên nhà mai nở rộ
Gà mang PHƯỚC LỘC THỌ tràn vào

Tú lang thang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2017 09:43:54 bởi duonglam >
vancali96 22.01.2017 21:58:22 (permalink)
0
Cảm ơn Tú lang thang ghé thăm , chúc huynh năm Gà vạn sự như ý .

Khỉ đi dặn kỹ lũ Gà
Giữ gìn biển đảo đất nhà vẹn nguyên
Đừng nên hám lợi danh tiền
Cho đời oán trách tổ tiên oán hờn !
 
Trích dẫn :
Khỉ dặn Gà

Khỉ sắp về hưu dặn kỹ
Luôn gìn lãnh thổ đảo trời xa
Đừng mê chức lớn mà mơn trớn
Chớ chuộng quyền cao để quá đà
Phố xá an bình vui sẽ đến
Dân tình hạnh phúc khó đi qua
Giao lưu thế giới cân bằng lực
Kỷ thuật văn minh dựng nước nhà

Vancali 1.22.17



Enlarge this image
 
vancali96 27.01.2017 20:28:41 (permalink)
0
Xuân Đinh Dậu

Xuân hồng cõi thế vẹn tình thương
Tết lễ hội vui khắp phố phường
Tết đến vườn hoa hoà cánh bướm
Xuân về cửa Phật lẫn mùi hương
Xuân xưa " nét " cũ bao người nhớ
Tết cũ " đồ " xưa mấy kẻ tường
Tết để xóm làng thân thiết lại
Xuân này kết họp bạn cùng phương

Vancali 1.27.17





 
QuynhLan 28.01.2017 14:41:40 (permalink)
0
Chào các bạn.mấy hôm nay bận quá kg vào,cho Lan khất nợ chúc  cá một năm mới an lành,thành dạt và hạnh phúc,mến,QL 



CHÚC MỪNG NĂM MỚI 
Khai bút mừng xuân thảo mấy hàng 
Chúc toàn quí hữu đươc an khang 
Bạc tiền,sức khỏe luôn đầy đủ 
Sự nghiệp,công danh mãi vững vàng 
Chị khỉ quay lưng lời tiễn lặng 
Anh gà đến cửa tiếng cười vang 
Mỗi ngày đều gặp điều may mắn 
Gia đạo an vui,hạnh phúc tràn. 
  
QL  28/01/2017 


vancali96 30.01.2017 08:47:58 (permalink)
0
 
Thay đổi trang: << < 493494495 > >> | Trang 494 của 497 trang, bài viết từ 7396 đến 7410 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9