GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 497 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Bảo Loan 09.06.2008 02:21:29 (permalink)
0
 
Giữa tuần thân tặng quý huynh muội Lều yêu cho ấm lòng cày hai ngày nữa hì hì
 
 

Lều yêu !
 
Bóng lẻ đào tiên tính chuyện liều
Xuống trần gái đẹp dựng lều yêu
Nam Tào tỉnh mộng nhìn tim vỡ
Phật tổ đau lòng thấy ả tiêu
Thánh chỉ thiên đình lo củi đốt
Lệnh truyền cõi thế sẵn tình thiêu
Thân hồng cởi hac đời sương gió
Trót đã mê chàng chết hỏng kêu
 
Vancali 6.3.08
 
ĐỐT TÌNH
Tay ấn còn non cũng phải liều
Hồ ly bỏ đạo chọn người yêu
Xuống trần háo hức nơi mê tục.
Giáng thế vui say chốn nhạc tiêu.
Mỗi tối đốt tình trong giấc mộng.
Từng giờ hút máu thắp lò thiêu.
Ngàn năm tu đạo thôi đành thế.
Ngây ngất men tình khe khẽ kêu
Trần Mạnh Hùng 
 
 
 
Bảo Loan xin góp vui  một bài  nhe huynh Hùng cùng chị Vc, chúc cuối ngày vui
 
Đốt tình 2 
 
Đua tài cởi áo nóng lòng thiêu
Trần gian trĩu mộng sầu nhân thế
Một sáng sương mờ chim cú kêu
 
Bảo Loan jun.9.08

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2008 12:04:08 bởi Bảo Loan >
#76
    vancali96 09.06.2008 06:56:24 (permalink)
    0
     


    Giữa tuần thân tặng quý huynh muội Lều yêu cho ấm lòng cày hai ngày nữa hì hì
     
     

    Lều yêu !
     
    Bóng lẻ đào tiên tính chuyện liều
    Xuống trần gái đẹp dựng lều yêu
    Nam Tào tỉnh mộng nhìn tim vỡ
    Phật tổ đau lòng thấy ả tiêu
    Thánh chỉ thiên đình lo củi đốt
    Lệnh truyền cõi thế sẵn tình thiêu
    Thân hồng cởi hạc đời sương gió
    Trót đã mê chàng chết hỏng kêu
     
    Vancali 6.3.08
     
    ĐỐT TÌNH
     
    Tay ấn còn non cũng phải liều
    Hồ ly bỏ đạo chọn người yêu
    Xuống trần háo hức nơi mê tục.
    Giáng thế vui say chốn nhạc tiêu.
    Mỗi tối đốt tình trong giấc mộng.
    Từng giờ hút máu thắp lò thiêu.
    Ngàn năm tu đạo thôi đành thế.
    Ngây ngất men tình khe khẽ kêu
     
    Trần Mạnh Hùng 
     
     
     
    Bảo Loan xin góp vui  một bài  nhe huynh Hùng cùng chị Vc, chúc cuối ngày vui
     
    Đốt tình 2 
     
    Đua tài cởi áo nóng lòng thiêu
    Trần gian trĩu mộng sầu nhân thế
    Một sáng sương mờ chim cú kêu
     
    Bảo Loan jun.9.08


     Cám ơn bài họa độc đáo của bạn , thôi nhường cho huynh Hùng trổi ống tiêu với chế nhe hì hì gây cấn à ta....  hỏng biết huynh Hùng long thề thế nào ta hì hì ,chúc anh thượng lộ bình an hạ cánh.. an tàn
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2008 11:48:44 bởi vancali96 >
    #77
      Trần Mạnh Hùng 09.06.2008 08:08:32 (permalink)
      0
      Bài này trên topic  Bản Nháp Thơ Đường Trào Phúng xướng + hoạ Kính Mời đã trên 3 năm rôì, chưa được một lần khai bút  hoạ, còn mới toanh , chưa bóc tem ,quả thật đáng buồn.
      Lần này mở hội chiêu mời tài tử, giai nhân chiếu cố.
      Mong lắm thay
       
      TIẾNG ĐÊM

      Ứ!.. Ừ! .. Ư . . . Em van anh dừng lại.
      Thôi ! thôi mà xin gìn giữ cho em.
      Ừm... ừm... ừm . Anh hư qúa . . . Không thèm..
      ỐI !... ỐI! ...ỐI!... Ngưng lại anh. Em sợ
      Ấy!...Ấy!... Ẩy!...Đừng anh . Em nghẹt thở.
      Không ! Không ! Không ! ...Xãu hổ qúa đi thôi.
      Á ! Á ! Ơ ! Ơ ! . Anh thật tuyệt vời.
      Đừng anh ! Đừng . . Em van anh dừng lại.
      Đừng anh...Đừng anh.... ơ kià . . . Ứ . . .
      .   .    .  .    .     .   .
      .   .   .   .   .   .   .
       
      Ngoài song lặng lẽ lá vàng rơi

      Mê mẩn tiếng đêm trăng biếng soi

      Ngây ngất sương rơi trên phiến lá

      Lao đao cánh nhạn lả lưng trời.

      Nồng nàn hơi thở cơn mê ngủ.

      Thanh thoát thế nằm dáng lả lơi.

      Rạng rỡ nét cười vương khoé mắt.

      Trong mơ cất tiếng gọi... đừng...ôi  .  .  .  .  .

      .  .   .   .  .    .

      Trần Mạnh Hùng

       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2008 08:27:25 bởi Trần Mạnh Hùng >
      #78
        vancali96 09.06.2008 10:18:37 (permalink)
        0
         

        Bài này trên topic  Bản Nháp Thơ Đường Trào Phúng xướng + hoạ Kính Mời đã trên 3 năm rôì, chưa được một lần khai bút  hoạ, còn mới toanh , chưa bóc tem ,quả thật đáng buồn.
        Lần này mở hội chiêu mời tài tử, giai nhân chiếu cố.
        Mong lắm thay
         
        TIẾNG ĐÊM

        Ứ!.. Ừ! .. Ư . . . Em van anh dừng lại.
        Thôi ! thôi mà xin gìn giữ cho em.
        Ừm... ừm... ừm . Anh hư qúa . . . Không thèm..
        ỐI !... ỐI! ...ỐI!... Ngưng lại anh. Em sợ
        Ấy!...Ấy!... Ẩy!...Đừng anh . Em nghẹt thở.
        Không ! Không ! Không ! ...Xãu hổ qúa đi thôi.
        Á ! Á ! Ơ ! Ơ ! . Anh thật tuyệt vời.
        Đừng anh ! Đừng . . Em van anh dừng lại.
        Đừng anh...Đừng anh.... ơ kià . . . Ứ . . .
        .   .    .  .    .     .   .
        .   .   .   .   .   .   .

        Ngoài song lặng lẽ lá vàng rơi

        Mê mẩn tiếng đêm trăng biếng soi

        Ngây ngất sương rơi trên phiến lá

        Lao đao cánh nhạn lả lưng trời.

        Nồng nàn hơi thở cơn mê ngủ.

        Thanh thoát thế nằm dáng lả lơi.

        Rạng rỡ nét cười vương khoé mắt.

        Trong mơ cất tiếng gọi... đừng...ôi  .  .  .  .  .

        .  .   .   .  .    .

        Trần Mạnh Hùng

         
        Em xin phép mở hàng nhe huynh Trần ,chúc vui vẻ hì hì...
         
        Bậu ôi !
        Gió thổi sau nhà lá khẽ rơi
        Ngoài hiên mờ nhạt ánh trăng soi
        Vườn hoa ẩn náu đời ong bướm
        Suối ngọc hằng trông chuyện đất trời
        Lãng tử tơ lòng mơ trái cấm
        Giai nhân cửa động hở tình lơi
        Cởi ngựa băng đồng xuyên lạch nhỏ
        Nước đục ven hồ...ấy...bậu...ôi !
         
        Vancali 6.8.08
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2008 10:21:33 bởi vancali96 >
        #79
          Bảo Loan 09.06.2008 12:08:37 (permalink)
          0
           
           
           
           
          Niềm riêng !
           
          Trót lỡ vui chơi bụng cấn bầu
          Như diều đứt chỉ biết về đâu
          Nhiều năm dạ chặt gương ngời sáng
          Một khắc tình lơi bóng tủi sầu
          Ngoài ngõ cười chê người khoái lạc
          Trong nhà ghét bỏ mắt quầng sâu
          Dèm pha bỡ ngỡ đời xuân sắc
          Quyết giữ niềm riêng tối nguyện cầu
           
          Vancali 5.28.08

           Chà hơi động chạm à nha ,mà là sự thật hay lắm bạn chuyện thường tình cuộc sống mà.
          #80
            Bảo Loan 09.06.2008 20:15:16 (permalink)
            0
              Trạc Tuyền

                        Đố khó
             
            Em đố mông lung thế hả giời
            Lúc là quạt lúc giếng thanh thơi
            Khi đèo Ba Giội khi  Cắc Cớ
            Khó kẻ quân tử lúc giả nhời
             
            Học theo Bà Chúa thơ nôm ấy
            Thật đúng Tiểu Thư thích chọc cười
            Quân tử nhùng nhằng sao cũng được
            Miễn là thơ thả họa cùng chơi./.
             
            (* : Hang Cắc Cớ ở chùa Thầy huyện Quốc oai -tỉnh Hà tây )
             
            Xin lỗi T T mình đố minh bạch hơn kỳ tới nhé.
            Chúc bạn ngày vui.
            #81
              Trạc Tuyền 09.06.2008 22:49:24 (permalink)
              0

              Niềm riêng !

              Trót lỡ vui chơi bụng cấn bầu
              Như diều đứt chỉ biết về đâu
              Nhiều năm dạ chặt gương ngời sáng
              Một khắc tình lơi bóng tủi sầu
              Ngoài ngõ cười chê người khoái lạc
              Trong nhà ghét bỏ mắt quầng sâu
              Dèm pha bỡ ngỡ đời xuân sắc
              Quyết giữ niềm riêng tối nguyện cầu

              Vancali 5.28.08

               
                        Gái ngoan
               
              Gái ngoan mới dám bụng mang bầu
              Bởi tại trời ban chứ muốn đâu
              Sinh cỏ sinh voi từ mọi kiếp
              Có cua có cá mới không sầu 
              Mà em ngoan thế sao còn trách
              Ví bụng lép queo chắc bị sâu
              Đáng lý mừng cho em mới phải
              Sao người chẳng quý lại cơ cầu?
              #82
                Bảo Loan 10.06.2008 09:47:49 (permalink)
                0
                 
                 
                Niềm riêng !
                 
                Trót lỡ vui chơi bụng cấn bầu
                Như diều đứt chỉ biết về đâu
                Nhiều năm dạ chặt gương ngời sáng
                Một khắc tình lơi bóng tủi sầu
                Ngoài ngõ cười chê người khoái lạc
                Trong nhà ghét bỏ mắt quầng sâu
                Dèm pha bỡ ngỡ đời xuân sắc
                Quyết giữ niềm riêng tối nguyện cầu
                 
                Vancali 5.28.08


                        Gái ngoan
                 
                Gái ngoan mới dám bụng mang bầu
                Bởi tại trời ban chứ muốn đâu
                Sinh cỏ sinh voi từ mọi kiếp
                Có cua có cá mới không sầu 
                Mà em ngoan thế sao còn trách
                Ví bụng lép queo chắc bị sâu
                Đáng lý mừng cho em mới phải
                Sao người chẳng quý lại cơ cầu?

                Trạc tuyền
                 
                Chào huynh Trạc Tuyền cho em nối đuôi hunh nhé.
                 
                Trót dại !
                 
                Không chồng sợ nhất bụng to bầu
                Chả biết bây giờ ảnh ở đâu
                Núi thẳm tu thân tìm lối thoát
                Rừng thiêng ẩn tích lánh cơn sầu
                Ngày xưa ham sắc ghi hằng vết
                Bửa ấy mê tình để lún sâu
                Dở khóc đau lòng duyên trắc trở
                Thôi đành gánh chịu ,chuyện qua cầu
                 
                Bảo Loan 6.10.08
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2008 09:48:49 bởi Bảo Loan >
                #83
                  hoangau 10.06.2008 10:05:56 (permalink)
                  0
                  Hoangau có vài thìa đường đây, kính mời bà con hoạ cùng nhé !!!
                   
                  Thìa đường thứ nhất:


                  TỰ TỬ KHÔNG THÀNH 
                   
                  Hận số kiếp em quá loằng ngoằng
                  Đường tình toàn gặp những Đông_Gioăng.
                  Cứ tưởng ngọt ngào người ngay thẳng
                  Ai ngờ lươn lẹo giống cung quăng.
                  Lường trước tương lai toàn khấp khểnh
                  Nhớ thời thơ ấu chỉ tung toăng
                  Mượn dòng nước bạc gieo mình xuống
                  Quân tử rình đâu vớt cái nhoằng...



                  (Hoangau)
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2008 14:00:22 bởi hoangau >
                  #84
                    vancali96 10.06.2008 10:53:03 (permalink)
                    0
                     

                    Hoangau có một thìa đường đây, kính mời bà con hoạ cùng nhé !!!


                    TỰ TỬ KHÔNG THÀNH 
                     
                    Hận số kiếp em quá loằng ngoằng
                    Đường tình toàn gặp những Đông_Gioăng.
                    Cứ tưởng ngọt ngào người ngay thẳng
                    Ai ngờ lươn lẹo giống cung quăng.
                    Lường trước tương lai toàn khấp khểnh
                    Nhớ thời thơ ấu chỉ tung toăng
                    Mượn dòng nước bạc gieo mình xuống
                    Quân tử rình đâu vớt cái nhoằng...



                    (Hoangau)
                     
                    Cám ơn bạn Hoangau ghé thăm , bạn gieo vần độc chiêu cho mình thời gian lên núi bức tóc nhe hì hì.....
                    Chúc chế luôn vui vẻ tươi trẻ có nhiều ần thơ hay cho em thưởng thức...mong chế ghé thường cho vui nhé hì hì.....
                    #85
                      HÀN PHONG 10.06.2008 10:53:28 (permalink)
                      0
                      TỰ TỬ KHÔNG THÀNH 
                       
                      Hận số kiếp em quá loằng ngoằng
                      Đường tình toàn gặp những Đông_Gioăng.
                      Cứ tưởng ngọt ngào người ngay thẳng
                      Ai ngờ lươn lẹo giống cung quăng.
                      Lường trước tương lai toàn khấp khểnh
                      Nhớ thời thơ ấu chỉ tung toăng
                      Mượn dòng nước bạc gieo mình xuống
                      Quân tử rình đâu vớt cái nhoằng...



                      (Hoangau)

                      sư tỷ ới ời, hình như thìa đường của sư tỷ có móc sắt hay sao ấy, mới ngậm vào miệng đã bị hóc xương rồi. Chữ Việt từ đây chắc sẽ được "phát dương quang đại" đó . ráng gồng mình hoạ một bài góp vui
                       

                       
                      TẠI EM
                       
                      Em thích phiêu lưu chọn lối ngoằng
                      Cho nên mới gặp lắm Đông_Gioăng
                      Hương phai chẳng ngại dang chân…sút
                      Phấn nhạt đâu nề thẳng cánh quăng
                      Khốn khó ít tham đường tú tí
                      Hào hoa hay nghĩ chuyện loăng toăng
                      Đừng theo lũ ấy cho thêm chán
                      Tự tử không xong lại nói nhoằng
                       
                      Tú Lòng...Thòng
                      #86
                        Trạc Tuyền 10.06.2008 11:36:09 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: HÀN PHONG

                        TỰ TỬ KHÔNG THÀNH 
                         
                        Hận số kiếp em quá loằng ngoằng
                        Đường tình toàn gặp những Đông_Gioăng.
                        Cứ tưởng ngọt ngào người ngay thẳng
                        Ai ngờ lươn lẹo giống cung quăng.
                        Lường trước tương lai toàn khấp khểnh
                        Nhớ thời thơ ấu chỉ tung toăng
                        Mượn dòng nước bạc gieo mình xuống
                        Quân tử rình đâu vớt cái nhoằng...



                        (Hoangau)

                        sư tỷ ới ời, hình như thìa đường của sư tỷ có móc sắt hay sao ấy, mới ngậm vào miệng đã bị hóc xương rồi. Chữ Việt từ đây chắc sẽ được "phát dương quang đại" đó . ráng gồng mình hoạ một bài góp vui


                         
                        TẠI EM
                         
                        Em thích phiêu lưu chọn lối ngoằng
                        Cho nên mới gặp lắm Đông_Gioăng
                        Hương phai chẳng ngại dang chân…sút
                        Phấn nhạt đâu nề thẳng cánh quăng
                        Khốn khó ít tham đường tú tí
                        Hào hoa hay nghĩ chuyện loăng toăng
                        Đừng theo lũ ấy cho thêm chán
                        Tự tử không xong lại nói nhoằng
                         
                        Tú Lòng...Thòng


                                         Xế bay
                         
                        Xe phi đường nhựa lượn ngùng ngoằng
                        Bổ chửng đâm nhào máy rách gioăng
                        Rách váy đỏ lòm chân máu rỉ
                        Toang đầu trắng ởn sọ xương quăng
                        Lúc yêu đã dặn dò chu đáo
                        Khi bốc lại quên thích tởn toăng
                        Quái nữ coi trời như nắp giếng
                        Làm sao sinh mạng chả...bay nhoằng
                        #87
                          Bảo Loan 10.06.2008 12:07:11 (permalink)
                          0
                           
                           
                          Giận !   
                           
                          Chàng hay tủi phận mắt buồn vương
                          Tối thủ sa lông chẳng nhớ giường
                          Để ả sôi tình đêm tĩnh mịch
                          Còn anh mài bút sáng tinh sương
                          Hoa tàn bướm rủ theo chiều gió
                          Bướm đến hoa tươi nở phủ tường
                          Sóng vỗ rung lòng ông gõ cửa
                          Khoe tài cởi ngựa gã cầm cương

                          Vancali 6.5.08
                          Hỏng biết ai giận ai đây kà kà !!!!!!!!
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2008 07:58:44 bởi Bảo Loan >
                          #88
                            Trần Mạnh Hùng 10.06.2008 13:05:36 (permalink)
                            0
                            [

                            Khiếu nại
                            Đây là chân dung mới nhứt, ưng ý nhứt của tui.
                            Sao quý vị lại cầm nhầm vậy
                             
                            Không tin hỏi "bả "coi có đúng không
                             

                             
                             
                             
                            #89
                              Bảo Loan 10.06.2008 20:13:49 (permalink)
                              0
                               

                              Chà chà bộ dạo nầy hunynh Trần Mạnh Hùng bỏ thơ ,chuyển qua chơi với khỉ nè pà con ơi kà kà kà....
                               
                               
                               
                               
                              Xin lỗi bạn mình bỏ hình như vườn thú....xin xóa cho thẩm mỹ kà kà
                               
                               Xin lỗi !
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2008 08:08:48 bởi Bảo Loan >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 497 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9