GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 497 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Bảo Loan 11.06.2008 08:09:10 (permalink)
0
 
Giận !   
 
Chàng hay tủi phận mắt buồn vương
Tối thủ sa lông chẳng nhớ giường
Để ả sôi tình đêm tĩnh mịch
Còn anh mài bút sáng tinh sương
Hoa tàn bướm rủ theo chiều gió
Bướm đến hoa tươi nở phủ tường
Sóng vỗ rung lòng ông gõ cửa
Khoe tài cởi ngựa gã cầm cương

Vancali 6.5.08
 
Xin lỗi bạn mình bỏ hình như vườn thú....xin xóa cho thẩm mỹ kà kà
 
Cóc thèm cương !
 
Huynh Trần vỡ mộng hết làm vương
Bà xã từ nay cấm ngủ giường
Sẩm tối ngoài hiên vờn khói thuốc
Hừng đông trước ngõ đón mù sương
Thèm cua nóng máu toan trèo vách
Nhớ cá cường chân muốn đục tường
Cửa khóa thân còm thôi nén giận
Trùm mền hạ hỏa cóc thèm cương !
 
Bảo Loan Jun.11.08
#91
    Long vũ 11.06.2008 09:55:29 (permalink)
    0
     
    LÀ CÁI GÌ ???
    Mê tít thò lò dáng thướt tha
    Ngất ngây, ngây ngất lạc hồn sa.
    Mông tròn trước mắt mân mê… mó.
    Da bóng trong tay bóp lấy … đà
    Mắt khép mơ màng tình hãm chặt
    Môi chu hà hít khí tuôn ra
    Âm dương phối hợp sôi sùng sục
    Cái khoái trần gian tạm gọi là….
    2006

    (*) Lấy từ ý câu ĐỐ Nhân Gian
    đố là cái gì
    Lưng tròn vành vặc, đít bảnh bao.
    Mân mân mó mó đút ngay vào.
    Ấm dương nhị khí sôi sùng sục.
    khí thoát ra rồi sướng làm sao.
     
    xin trả lời là hút thuốc lào
     
     Mấy bận trong ngày hắn chả tha
    Ôm ghì cấm chặt kéo tình sa
    Lưng ong uốn éo làn mây trắng
    Vóc hạc nâng niu thuốc cự đà
    Lửa đốt hương trầm người tê tái
    Môi hôn sóng vỗ nước trào ra
    Ru lòng đón gã vào quên lãng
    Đến viếng bồng lai ,phút mượt là
     
    Long vũ
     
     
    #92
      vancali96 11.06.2008 11:22:11 (permalink)
      0
       

       
      LÀ CÁI GÌ ???
      Mê tít thò lò dáng thướt tha
      Ngất ngây, ngây ngất lạc hồn sa.
      Mông tròn trước mắt mân mê… mó.
      Da bóng trong tay bóp lấy … đà
      Mắt khép mơ màng tình hãm chặt
      Môi chu hà hít khí tuôn ra
      Âm dương phối hợp sôi sùng sục
      Cái khoái trần gian tạm gọi là….
      2006

       
       
      xin trả lời là hút thuốc lào
       
       Mấy bận trong ngày hắn chả tha
      Ôm ghì cấm chặt kéo tình sa
      Lưng ong uốn éo làn mây trắng
      Vóc hạc nâng niu thuốc cự đà
      Lửa đốt hương trầm người tê tái
      Môi hôn sóng vỗ nước trào ra
      Ru lòng đón gã vào quên lãng
      Đến viếng bồng lai ,phút mượt là
       
      Long vũ
       
       
       Xin chào bạn Long Vũ ghé gánh cóc , chúc bạn hồn thơ lai láng hy vọng bạn ghé thăm thường xuyên.Mong lắm lắm hì hì....
      #93
        hoangau 11.06.2008 14:16:54 (permalink)
        0
        Thìa đường thứ hai:
         
         
                        TỰ BẠCH
         
        "Thi lộ" nhà em rõ ngoằn ngoèo
        Dây cà dây muống, rễ xoăn xoeo.
        Thi hứng đã từng vun ngất ngưởng
        Ý tứ nuôi hoài chỉ loeo ngoeo.
        Lục bát vấp câu mà ngã oạch
        Tứ tuyệt sặc vần cũng chỏng queo.
        Ao ước chỉn chu vài ba áng
        Xếp được dăm câu lại lộn nhoèo.
         

         
        (Hoangau)
         
        #94
          TÚ LÒNG...THÒNG 11.06.2008 15:05:35 (permalink)
          0
          Thìa đường thứ hai:


                          TỰ BẠCH
           
          "Thi lộ" nhà em rõ ngoằn ngoèo
          Dây cà dây muống, rễ xoăn xoeo.
          Thi hứng đã từng vun ngất ngưởng
          Ý tứ nuôi hoài chỉ loeo ngoeo.
          Lục bát vấp câu mà ngã oạch
          Tứ tuyệt sặc vần cũng chỏng queo.
          Ao ước chỉn chu vài ba áng
          Xếp được dăm câu lại lộn nhoèo.
           


          (Hoangau)


          đau lưỡi thật 
           
          MỎI LƯỠI
           
          Chửa đọc đà nghe nó rối ngoèo
          Vì ai đến nỗi lưỡi xưng xoeo
          Văn phong dũa mãi còn chua loét
          Cú pháp rèn hoài cứ tréo ngoeo
          Xướng hoạ ưa chơi trò hạch hoẹ
          Đường đi khoái chọn lối quăn queo
          Bởi cơm lắm nước thành ra cháo
          Nấu hết bình ga vẫn nhão nhoèo
           
          Tú Lòng...Thòng
          #95
            Trạc Tuyền 11.06.2008 18:45:06 (permalink)
            0

            Trích đoạn: TÚ LÒNG...THÒNG

            Thìa đường thứ hai:


                            TỰ BẠCH
             
            "Thi lộ" nhà em rõ ngoằn ngoèo
            Dây cà dây muống, rễ xoăn xoeo.
            Thi hứng đã từng vun ngất ngưởng
            Ý tứ nuôi hoài chỉ loeo ngoeo.
            Lục bát vấp câu mà ngã oạch
            Tứ tuyệt sặc vần cũng chỏng queo.
            Ao ước chỉn chu vài ba áng
            Xếp được dăm câu lại lộn nhoèo.
             


            (Hoangau)


            đau lưỡi thật 
             
            MỎI LƯỠI
             
            Chửa đọc đà nghe nó rối ngoèo
            Vì ai đến nỗi lưỡi xưng xoeo
            Văn phong dũa mãi còn chua loét
            Cú pháp rèn hoài cứ tréo ngoeo
            Xướng hoạ ưa chơi trò hạch hoẹ
            Đường đi khoái chọn lối quăn queo
            Bởi cơm lắm nước thành ra cháo
            Nấu hết bình ga vẫn nhão nhoèo
             
            Tú Lòng...Thòng

             
                           Vì yêu
             
            Vì yêu nên mới thử ngoằng ngoèo
            Để biết là ngoan hay xoẳng xoeo
            Kiệt nữ Hoa Ngâu ai chả "chết"
            Anh hào tình mộng thú choeo ngoeo
            Lỡ mà để Đại Bàng tha mất
            Thì chuốc vào tim máu cỏng queo
            Biết trước là mơ nhưng chẳng được
            Ai thèm để ý cứ nhoằng nhoèo
            #96
              vancali96 11.06.2008 20:16:40 (permalink)
              0
               

                              TỰ BẠCH
               
              "Thi lộ" nhà em rõ ngoằn ngoèo
              Dây cà dây muống, rễ xoăn xoeo.
              Thi hứng đã từng vun ngất ngưởng
              Ý tứ nuôi hoài chỉ loeo ngoeo.
              Lục bát vấp câu mà ngã oạch
              Tứ tuyệt sặc vần cũng chỏng queo.
              Ao ước chỉn chu vài ba áng
              Xếp được dăm câu lại lộn nhoèo.
               


              (Hoangau)


              đau lưỡi thật 
               
              MỎI LƯỠI
               
              Chửa đọc đà nghe nó rối ngoèo
              Vì ai đến nỗi lưỡi xưng xoeo
              Văn phong dũa mãi còn chua loét
              Cú pháp rèn hoài cứ tréo ngoeo
              Xướng hoạ ưa chơi trò hạch hoẹ
              Đường đi khoái chọn lối quăn queo
              Bởi cơm lắm nước thành ra cháo
              Nấu hết bình ga vẫn nhão nhoèo
               
              Tú Lòng...Thòng
                

                            Vì yêu
               
              Vì yêu nên mới thử ngoằng ngoèo
              Để biết là ngoan hay xoẳng xoeo
              Kiệt nữ Hoa Ngâu ai chả "chết"
              Anh hào tình mộng thú choeo ngoeo
              Lỡ mà để Đại Bàng tha mất
              Thì chuốc vào tim máu cỏng queo
              Biết trước là mơ nhưng chẳng được
              Ai thèm để ý cứ nhoằng nhoèo
               
              Thật vui khi thấy chế Hoangau , huynh T L T.huynh Trạc Tuyền ghé gánh cóc xướng họa , thật là vinh hạnh có gì sơ xót xin bỏ qua , thôi em đi làm đây chúc các bạn ngày thứ Tư vui vẻ hì hì
              #97
                vancali96 12.06.2008 10:54:55 (permalink)
                0
                 
                 
                Giận !   
                 
                Chàng hay tủi phận mắt buồn vương
                Tối thủ sa lông chẳng nhớ giường
                Để ả sôi tình đêm tĩnh mịch
                Còn anh mài bút sáng tinh sương
                Hoa tàn bướm rủ theo chiều gió
                Bướm đến hoa tươi nở phủ tường
                Sóng vỗ rung lòng ông gõ cửa
                Khoe tài cởi ngựa gã cầm cương

                Vancali 6.5.08
                 
                 
                Cóc thèm cương !
                 
                Huynh Trần vỡ mộng hết làm vương
                Bà xã từ nay cấm ngủ giường
                Sẩm tối ngoài hiên vờn khói thuốc
                Hừng đông trước ngõ đón mù sương
                Thèm cua nóng máu toan trèo vách
                Nhớ cá cường chân muốn đục tường
                Cửa khóa thân còm thôi nén giận
                Trùm mền hạ hỏa cóc thèm cương !
                 
                Bảo Loan Jun.11.08

                 Chào bạn Bảo Loan cám ơn bạn ghé thăm , xin hẹn họa sau ngày đi làm nhe hì hì  
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2008 08:17:28 bởi vancali96 >
                #98
                  vancali96 13.06.2008 08:25:37 (permalink)
                  0
                  Mời họa !
                   
                  Lòng xuân !
                   
                   Lo gì tóc bạc nhạt màu lông
                  Cứ dệt trăng sao điểm nắng hồng
                  Ghẹo lựu tìm thơ thơ bỡn nguyệt
                  Trêu đào nhấm rượu rượu đùa phong
                  Xuân nồng lả lướt vui tình bướm
                  Hạ nhớ kiêu xa đẹp dáng ong
                  Suốt buổi nhìn
                   xôi lòng rộn rã
                  Đêm thèm chả huế...rượu Gò Công

                  Vancali 
                  Xin các bạn sửa dùm chử thứ ba câu bảy  cám ơn !
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2008 08:05:47 bởi vancali96 >
                  #99
                    Long vũ 13.06.2008 11:10:51 (permalink)
                    0
                     TỰ BẠCH
                     
                    "Thi lộ" nhà em rõ ngoằn ngoèo
                    Dây cà dây muống, rễ xoăn xoeo.
                    Thi hứng đã từng vun ngất ngưởng
                    Ý tứ nuôi hoài chỉ loeo ngoeo.
                    Lục bát vấp câu mà ngã oạch
                    Tứ tuyệt sặc vần cũng chỏng queo.
                    Ao ước chỉn chu vài ba áng
                    Xếp được dăm câu lại lộn nhoèo.
                     


                    (Hoangau)


                    đau lưỡi thật 
                     
                     
                    Choán nhoèo  !
                     
                    Thi phú trời ơi kểu ngoỏng ngoèo
                    Đọc vào nổi ốc tóc coong xoeo
                    Đưa vần cà rởn mờ tên toẹo
                    Chấp ý bun thùa nhứt oóc ngoeo
                    Đem rác nhà người phường soáo xoạo
                    Thả bèo quán bạn kẻ boèo queo
                    Không tường đứng dựa ai chê doốt
                    Gái đẹp nghèo duyên ế thoáng nhoèo...ha ha ha
                     
                    Xin lỗi chủ cóc....cùng bạn thơ thấy thơ hay... nổi hứng...làm liều ,mong tha thứ.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 11:12:21 bởi Long vũ >
                    hoangau 13.06.2008 13:46:57 (permalink)
                    0
                    Hoangau xin trân trọng cảm ơn anh em họ hàng gần xa, bà con khối phố, thân bằng cố hữu đã đến tiễn... à nhầm, đến nếm mấy thìa đường của Hoangau. Nhân đây cũng xin long trọng thông báo Phòng khám Răng-Hàm-Lưỡi do Hoangau câu kết, à nhầm, liên kết với một số phần tử khủng bố có vũ trang lập ra sẽ chính thức khai trương trong một ngày gần đây. Tất cả các thìa đường còn lại sẽ được dùng làm quà lưu niệm cho các quan khách đến dự lễ khai trương. Chi tiết về ngày giờ khai trương sẽ được thông báo trên các phương tiện thông tin đại bác, à nhầm, đại chúng. Một lần nữa xin nhiệt liệt cảm ơn !
                     
                    Giám đốc Phòng khám
                    Viện xĩ
                    Hoangau
                    NghiaTinh 13.06.2008 15:21:45 (permalink)
                    0


                    Mời họa !
                     
                    Lòng xuân !
                     
                     Lo gì tóc bạc nhạt màu lông
                    Cứ dệt trăng sao điểm nắng hồng
                    Ghẹo lựu tìm thơ thơ bỡn nguyệt
                    Trêu đào nhấm rượu rượu đùa phong
                    Xuân nồng lả lướt vui tình bướm
                    Hạ nhớ kiêu xa đẹp dáng ong
                    Suốt buổi thèm xôi lòng rộn rã
                    Đêm thèm chả huế...rượu Gò Công

                    Vancali 

                    Nuối tiếc.
                     
                    Giựt mình tóc bạc điểm nhiều lông
                    nhưng cũng say mê những đóa hồng
                    vịnh liễu ngày xuân mong nắng hạ
                    hái đào đầu hạ đợi thu phong
                    mơ màng buôn thả lời trăng gió
                    rộn rả vẻ vời chuyện bướm ong
                    thân lão trời chiều hay gối rụng
                    có còn ham muốn cũng hoài công.
                     
                    ...NT...
                     
                    Trần Mạnh Hùng 13.06.2008 20:13:13 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: hoangau

                    Hoangau xin trân trọng cảm ơn anh em họ hàng gần xa, bà con khối phố, thân bằng cố hữu đã đến tiễn... à nhầm, đến nếm mấy thìa đường của Hoangau. Nhân đây cũng xin long trọng thông báo Phòng khám Răng-Hàm-Lưỡi do Hoangau câu kết, à nhầm, liên kết với một số phần tử khủng bố có vũ trang lập ra sẽ chính thức khai trương trong một ngày gần đây. Tất cả các thìa đường còn lại sẽ được dùng làm quà lưu niệm cho các quan khách đến dự lễ khai trương. Chi tiết về ngày giờ khai trương sẽ được thông báo trên các phương tiện thông tin đại bác, à nhầm, đại chúng. Một lần nữa xin nhiệt liệt cảm ơn !
                     
                    Giám đốc Phòng khám


                    Hoangau



                    Thân gởi cô nương Giám Đốc Phòng Khám Viện Xỉ.
                     
                    Thành thật cám ơn cô nương Giám Đốc đã  ưu ái tặng hai thià đường "kẹo đắng"  đã có rất nhiều thân hữu xúm xít , hồ hởi chia nhau thuởng thức hai thià đường "kẹo Đắng", một mối tình đồng tâm hiệp lực, khiến cho tui hết sức cảm động, riêng tui có bài hoạ sớm nhất, nhưng chưa post lên vì còn chờ cô Giám Đốc nhập tiệc , thật là tiếc cô Giám Đôc chưa thật sự hoà đồng còn đứng ở tít trên cao lẳng lặng lạnh lùng nhìn bạn bè , thân hữu chân thành chia vui với món quà của cô Giám Đốc mà không có một giòng thơ hoạ đáp lại.
                     
                    Khi nào cô Giám đốc mới hoà đồng với thân hữu đây??? ngồi xuống cạnh chúng tui để vui chơi với quà tặng của cô Giám Đốc chứ
                    Trần Mạnh Hùng
                     
                    Hãy dạn dĩ đi, cùng nhau Xướng  cùng nhau Hoạ,( hoạ ngay bài xướng của mình mới thật là tri kỷ ) cùng nhau vỗ tay, cùng nhau ca hát, tâm sự , chia sẻ với nhau bằng thi văn

                     
                    Đây là những lời rất thẳng, có thể làm mất lòng tui xin lỗi trước
                    thân
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 22:09:07 bởi Trần Mạnh Hùng >
                    Trần Mạnh Hùng 13.06.2008 20:51:03 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: NghiaTinh

                    Mời họa !
                     
                    Lòng xuân !
                     
                     Lo gì tóc bạc nhạt màu lông
                    Cứ dệt trăng sao điểm nắng hồng
                    Ghẹo lựu tìm thơ thơ bỡn nguyệt
                    Trêu đào nhấm rượu rượu đùa phong
                    Xuân nồng lả lướt vui tình bướm
                    Hạ nhớ kiêu xa đẹp dáng ong
                    Suốt buổi thèm xôi lòng rộn rã
                    Đêm thèm chả huế...rượu Gò Công

                    Vancali 

                    Nuối tiếc.
                     
                    Giựt mình tóc bạc điểm nhiều lông
                    nhưng cũng say mê những đóa hồng
                    vịnh liễu ngày xuân mong nắng hạ
                    hái đào đầu hạ đợi thu phong
                    mơ màng buôn thả lời trăng gió
                    rộn rả vẻ vời chuyện bướm ong
                    thân lão trời chiều hay gối rụng
                    có còn ham muốn cũng hoài công.
                     
                    ...NT...
                     


                    CỐ MONG
                    Quần quật suốt ngày rụng tóc lông
                    Ngày đi chưa thấy ánh dương hồng
                    Hai sương tất tưởi cùng sông nước
                    Một nắng lẻ loi với bão phong.
                    Đối mặt áo cơm mơ cuộc sống.
                    Sau lưng duyên nợ mộng hoa ong
                    Suốt đời cứ thế chân cao thấp.
                    Khấp khểnh giòng đời vẫn cố mong
                    Trần Mạnh Hùng
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 22:01:19 bởi Trần Mạnh Hùng >
                    Trần Mạnh Hùng 13.06.2008 22:29:21 (permalink)
                    0
                    Giận !   
                     
                    Chàng hay tủi phận mắt buồn vương
                    Tối thủ sa lông chẳng nhớ giường
                    Để ả sôi tình đêm tĩnh mịch
                    Còn anh mài bút sáng tinh sương
                    Hoa tàn bướm rủ theo chiều gió
                    Bướm đến hoa tươi nở phủ tường
                    Sóng vỗ rung lòng ông gõ cửa
                    Khoe tài cởi ngựa gã cầm cương

                    Vancali 6.5.08
                     
                    Xin lỗi bạn mình bỏ hình như vườn thú....xin xóa cho thẩm mỹ kà kà
                     
                    Cóc thèm cương !
                     
                    Huynh Trần vỡ mộng hết làm vương
                    Bà xã từ nay cấm ngủ giường
                    Sẩm tối ngoài hiên vờn khói thuốc
                    Hừng đông trước ngõ đón mù sương
                    Thèm cua nóng máu toan trèo vách
                    Nhớ cá cường chân muốn đục tường
                    Cửa khóa thân còm thôi nén giận
                    Trùm mền hạ hỏa cóc thèm cương !
                     
                    Bảo Loan Jun.11.08
                     
                    VẤN VƯƠNG
                    Chẳng biết vì sao cứ vấn vương.
                    Vì em lơi lả nằm trên giường.
                    Hay là ánh mắt đầy lưu luyến.
                    Chắc tại nụ cười quyến gió sương.
                    Chiếc áo khoác hờ cơn bốc cháy.
                    Vòng eo kín hở đẹp tinh tường.
                    Chân đi nhưng vẫn quay  đầu lại.
                    Máu bốc toàn thân cứ thế cương
                    Trần Mạnh Hùng
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 497 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9