GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 497 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
vancali96 14.06.2008 22:39:06 (permalink)
0
 



 
LÀ CÁI GÌ ???
Mê tít thò lò dáng thướt tha
Ngất ngây, ngây ngất lạc hồn sa.
Mông tròn trước mắt mân mê… mó.
Da bóng trong tay bóp lấy … đà
Mắt khép mơ màng tình hãm chặt
Môi chu hà hít khí tuôn ra
Âm dương phối hợp sôi sùng sục
Cái khoái trần gian tạm gọi là….
2006

 
xin trả lời là hút thuốc lào
 
 Mấy bận trong ngày hắn chả tha
Ôm ghì cấm chặt kéo tình sa
Lưng ong uốn éo làn mây trắng
Vóc hạc nâng niu thuốc cự đà
Lửa đốt hương trầm người tê tái
Môi hôn sóng vỗ nước trào ra
Ru lòng đón gã vào quên lãng
Đến viếng bồng lai ,phút mượt là
 
Long vũ
 

 Xin chào bạn Long Vũ ghé gánh cóc , chúc bạn hồn thơ lai láng hy vọng bạn ghé thăm thường xuyên.Mong lắm lắm hì hì....
Hút thuốc lào

Yếm mỏng bên đồi dáng thướt tha
Thân dài bóng ngọc đẹp kiêu sa
Khuya ghiền dựa ngửa tay lừa thế
Sáng nhớ nằm nghiêng(cùi)chỏ mượn đà
Bắt lửa mềm môi nằm  mắt híp
Tê lòng sải cánh ngả người ra
Hương tình giúp gã quên sầu não
Một phút bình yên để được là....(tiên)

Vancali 6.14.08
Chúc huynh Trần cùng các bạn cuối tuần vui vẻ....
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2008 22:41:07 bởi vancali96 >
vancali96 15.06.2008 05:37:05 (permalink)
0
 
 
Ấy da, làm gì mà căng thẳng quá vậy Van, mở quán thì rất dễ, giữ quán thì rất khó, nhưng đâu thể vì chút chuyện mà đã hờn dỗi rồi, ai có trang riêng mà lại không có lúc buồn lúc vui, lúc đông lúc vắng. Ai thích thì đến góp vui, không thích thì lúc khác thôi mà, vả lại đôi khi có những bài muốn hoạ mà không hoạ được thì phải gác bút thôi, đừng nản chí sớm như vậy.
Tặng Van một \bài mà ngày xưa HP đã dùng để tự an ủi mình vậy.
 
 
ĐỌC LẠI THƠ MÌNH
 
Thơ thẩn gì đâu mấy chữ quèn
Gầy gò, ốm yếu lại ho hen
Trăm trang chẳng sánh hai ly rượu
Chục cuốn đâu bì một cái khoen
Trong ruột, ngoài da nhìn nhão nhoét
Trên răng, dưới...rốn ngó toòng teng
Vàng thau lẫn lộn dù luôn biết
Vẫn cố vạch bùn kiếm cánh sen
 
Hàn Phong

Càm ơn những lời động viên đầy chân tình của bạn Hàn Phong , thật ra trong đầm cũng còn nhiều cánh sen thơm ngát....rực rỡ...xin ghi nhận.
Tối qua tới giờ nhận món quà của bạn mất cả ngủ quên cả ăn , cảm động có nhiều vần độc thủ suy nghĩ mãi họa vui đáp lễ mong bạn không chê hì hì.....
 
 
Ngát đóa sen !
 
Mới mẻ gì đâu cái gánh quèn
Chòi tranh gió giỡn nắng hom hen
Thất ngôn nhạt nhẽo ,mùi chua lét
Bát cú cay sè , mốc rỉ khoen
Bếp lửa điêu tàn kêu tí tách
Nồi niêu lủng lẳng đánh leng teng
Đường thùng quán cóc thi nhân mến
Xướng họa chân tình ngát đóa sen
 
Vancali 6.14.08
 
vancali96 15.06.2008 06:01:10 (permalink)
0
 
Nhân dịp ngày Father day 2008
Thân tặng Hàn Phong  6.14.08
 

Trần Mạnh Hùng 15.06.2008 06:56:30 (permalink)
0
Xướng Kính Mời
 
HỎI NGƯỜI
Tình nhớ riêng ai thật ấm nồng.
Hỏi người -  người có nhớ nhau không.
Nhớ về ánh mắt như hò hẹn
Nhớ đến nụ cười thoáng đợi mong
Có nhớ nhung không khi trống vắng
Có thầm thì gọi lúc chờ trông.
Có mời nhau - Đón vào trong mộng.
Đẹp bước bên nhau dưới pháo hồng
Trần Mạnh Hùng
 
Rất cảm động một món quà Vancali gởi đến, cám ơn bạn. Mến chúc bạn luôn luôn đạt được những gì mong muốn.
Trần Mạnh Hùng
 
 
vancali96 15.06.2008 09:18:21 (permalink)
0
 
Xướng Kính Mời
 
HỎI NGƯỜI
Tình nhớ riêng ai thật ấm nồng.
Hỏi người -  người có nhớ nhau không.
Nhớ về ánh mắt như hò hẹn
Nhớ đến nụ cười thoáng đợi mong
Có nhớ nhung không khi trống vắng
Có thầm thì gọi lúc chờ trông.
Có mời nhau - Đón vào trong mộng.
Đẹp bước bên nhau dưới pháo hồng
Trần Mạnh Hùng
 
Rất cảm động một món quà Vancali gởi đến, cám ơn bạn. Mến chúc bạn luôn luôn đạt được những gì mong muốn.
Trần Mạnh Hùng
 
Không ngờ món quà nhỏ mọn làm huynh cảm động ,muội rất vui  khi thấy huynh vui   hì hì...
 
Tình không ?
 
Trót lỡ ghiền thơ quá mặn nồng
Đêm trường trăn trỡ mối tình không?
Khuya tìm ý chữ lo chàng đợi
Sáng viếng trang nhà sợ bạn mong
Đến sở lu bù lòng bận rộn
Về nhà lật đật máy vào trông
Tên người mạnh mẽ lời da diết
Máu chảy dồn tim má ửng hồng
 
Vancali 6.14.08

 
Trạc Tuyền 15.06.2008 10:31:54 (permalink)
0

Tình không ?

Trót lỡ ghiền thơ quá mặn nồng
Đêm trường trăn trỡ mối tình không?
Khuya tìm ý chữ lo chàng đợi
Sáng viếng trang nhà sợ bạn mong
Đến sở lu bù lòng bận rộn
Về nhà lật đật máy vào trông
Tên người mạnh mẽ lời da diết
Máu chảy dồn tim má ửng hồng

Vancali 6.14.08

 
 
           Ghen vô cớ
 
Với ai nàng cũng đượm hương nồng
Thử hỏi rằng tin được nữa không?
Lục Bát nàng yêu như điếu đổ
Thơ Đường người mến tựa hoa hồng
Quán thơ nàng mở mong tài tử
Bài hoạ tình bung nhớ bướm ong
Khách đến thấy mình san được tý
Và ghen vì chẳng được làm chồng./.
 
Liên Thơ 15.06.2008 10:33:21 (permalink)
0
Xướng Kính Mời
HỎI NGƯỜI
Tình nhớ riêng ai thật ấm nồng.
Hỏi người -  người có nhớ nhau không.
Nhớ về ánh mắt như hò hẹn
Nhớ đến nụ cười thoáng đợi mong
Có nhớ nhung không khi trống vắng
Có thầm thì gọi lúc chờ trông.
Có mời nhau - Đón vào trong mộng.
Đẹp bước bên nhau dưới pháo hồng
Trần Mạnh Hùng
Tình không ?
Trót lỡ ghiền thơ quá mặn nồng
Đêm trường trăn trỡ mối tình không?
Khuya tìm ý chữ lo chàng đợi
Sáng viếng trang nhà sợ bạn mong
Đến sở lu bù lòng bận rộn
Về nhà lật đật máy vào trông
Tên người mạnh mẽ lời da diết
Máu chảy dồn tim má ửng hồng
Vancali 6.14.08
************************************

Vancali ơi đi sao nổi , đường ngọt… tình say, thấy hai bạn thơ xướng họa tuyệt quá, khiến Liên Thơ xúc động biết bao.Xướng - họa như thế là tình thiên thu đấy.
Xin góp chút nắng hồng vào con đường trải thảm xác pháo hồng của Trần Mạnh Hùng và màu hồng trên đôi má ửng hồng lúc đón nhận thơ yêu của vancali nhé!
 
Hỏi tim yêu
Tim nhớ thương ai cứ đập hoài
Nhịp tràn nỗi nhớ với mộng vui
Tim nhớ ai đêm cứ thở dài
Vào ra thơ thẩn thầm thì hát
Khúc tiếng lòng vang lúc mùa sang
Ai nhớ thương tim có chạnh buồn
Có thầm gọi khẽ dòng tên ấy
Đã nhòa trong nước cuốn lũ nguồn!
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
           Sáng chủ nhật, 15/6/2008
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 10:37:11 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
vancali96 15.06.2008 11:21:01 (permalink)
0
 Tình không ?

Trót lỡ ghiền thơ quá mặn nồng
Đêm trường trăn trỡ mối tình không?
Khuya tìm ý chữ lo chàng đợi
Sáng viếng trang nhà sợ bạn mong
Đến sở lu bù lòng bận rộn
Về nhà lật đật máy vào trông
Tên người mạnh mẽ lời da diết
Máu chảy dồn tim má ửng hồng

Vancali 6.14.08 
 Ghen vô cớ
 
Với ai nàng cũng đượm hương nồng
Thử hỏi rằng tin được nữa không?
Lục Bát nàng yêu như điếu đổ
Thơ Đường người mến tựa hoa hồng
Quán thơ nàng mở mong tài tử
Bài hoạ tình bung nhớ bướm ong
Khách đến thấy mình san được tý
Và ghen vì chẳng được làm chồng.
 
Chúc huynh ngày Father Day vui vẻ...
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 18:16:51 bởi vancali96 >
Liên Thơ 15.06.2008 12:07:07 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

 Tình không ?

Trót lỡ ghiền thơ quá mặn nồng
Đêm trường trăn trở mối tình không?
Khuya tìm ý chữ lo chàng đợi
Sáng viếng trang nhà sợ bạn mong
Đến sở lu bù lòng bận rộn
Về nhà lật đật máy vào trông
Tên người mạnh mẽ lời da diết
Máu chảy dồn tim má ửng hồng

Vancali 6.14.08 
 Ghen vô cớ
 
Với ai nàng cũng đượm hương nồng
Thử hỏi rằng tin được nữa không?
Lục Bát nàng yêu như điếu đổ
Thơ Đường người mến tựa hoa hồng
Quán thơ nàng mở mong tài tử
Bài hoạ tình bung nhớ bướm ong
Khách đến thấy mình san được tý
Và ghen vì chẳng được làm chồng.
 
Ngày Father day xin thân tặng huynh nè hì hì....
 


Hạ cơn điên tình
Họ ghen mà tôi phát nhức cả đầu
Đi ghen vô có với “vợ người ta”
Ai lại hờn ghen với nàng thơ
Nàng ấy là của muôn người yêu hoa
Thuốc đây xin tặng viên này
Hạ sốt, hạ hỏa, hạ cơn điên tình
Nếu không vơi được si mê
Thì tôi đem nước …nước dâng lũ tràn
Cuốn trôi cả chàng với nàng
Thêm một tôi nữa để về hư vô…
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 15/6/2008
( Chỉ đùa với cô gái đáng yêu vancali chứ không hề giỡn mặt với bạn của cô ấy!)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 12:09:41 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 15.06.2008 12:32:13 (permalink)
0
Bầu trời xanh
        Thương tặng Vancali96!
     Bây giờ bên ấy là đêm
Bây giờ bên ấy là êm ấm rồi
    Sao chưa đi ngủ người ơi
Hay người còn mải ghép vần thương yêu
   Sao tình anh tha thiết bên nàng
Ngại gì nàng bảo là tình không hỡi nàng?
 
    Tình anh như ánh trăng ngàn
Dõi theo nàng ở miền xa xăm
  Đôi bài xướng- họa đường thi
Của bạn tôi quý như là của tôi
 
   Tấm tình ghi sắc vàng son
Bạn vui cùng với sớm hôm nhọc nhằn
   Nụ cười lúc méo lúc tròn
Nụ đời bạn tặng cho người bạn thương
 
   Tôi vấn vương những tấm tình
Sắt son… tha thiết… chân tình… thủy chung
   Thơ ơi xin là bầu trời xanh
Cho đôi chim nhạn dập dìu cánh bay!
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    15/6/2008
Vancali thân mến! Không phải là đường thi mà là tình thi, có “thi” là được chứ gì?
Chúc ngày nghỉ vui nhé!
Thân mến!
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 13:54:14 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
vancali96 15.06.2008 12:34:26 (permalink)
0
 

 Tình không ?

Trót lỡ ghiền thơ quá mặn nồng
Đêm trường trăn trở mối tình không?
Khuya tìm ý chữ lo chàng đợi
Sáng viếng trang nhà sợ bạn mong
Đến sở lu bù lòng bận rộn
Về nhà lật đật máy vào trông
Tên người mạnh mẽ lời da diết
Máu chảy dồn tim má ửng hồng

Vancali 6.14.08 
 Ghen vô cớ
 
Với ai nàng cũng đượm hương nồng
Thử hỏi rằng tin được nữa không?
Lục Bát nàng yêu như điếu đổ
Thơ Đường người mến tựa hoa hồng
Quán thơ nàng mở mong tài tử
Bài hoạ tình bung nhớ bướm ong
Khách đến thấy mình san được tý
Và ghen vì chẳng được làm chồng.
 
Ngày Father day xin thân tặng huynh nè hì hì....
 
 
Hạ cơn điên tình
Họ ghen mà tôi phát nhức cả đầu
Đi ghen vô có với “vợ người ta”
Ai lại hờn ghen với nàng thơ
Nàng ấy là của muôn người yêu hoa
Thuốc đây xin tặng viên này
Hạ sốt, hạ hỏa, hạ cơn điên tình
Nếu không vơi được si mê
Thì tôi đem nước …nước dâng lũ tràn
Cuốn trôi cả chàng với nàng
Thêm một tôi nữa để về hư vô…
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 15/6/2008
( Chỉ đùa với cô gái đáng yêu vancali chứ không hề giỡn mặt với bạn của cô ấy!)
 

 Cám
 ơn chế nhiều  ,mình làm thơ  có người chịu khó đọc mà còn khen nửa hì hì....hỏng biết nói sao nè....cảm ơn thì thường mà hỏng có hỏng được hì hì.. 
Cám ơn chế nhe , tối nay mình có một giấc ngũ ngon lém lém hì ì...
 
Happy Father Day !
June 14.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 18:18:14 bởi vancali96 >
Bảo Loan 15.06.2008 19:11:35 (permalink)
0
 

Xế Hộp
 
Này em “xế hộp” chở cho tình
Thích “cúp” cùng ngồi rứa mới xinh
Xe kéo em chê chàng lái dở
Ngựa thồ bé bảo đồ du kinh
Ghế da, sáu máy êm êm khoái
 Tài lão*, bốn thì lạng lạng tinh
Có mặt có mày đi khắp chốn
Đường xa vạn nẻo mắt lung linh
 
Minh Đông
 *có thể là tài xế lão luyện, cũng có thê tên của tài xế mà cũng có thể là tài "xế tuổi" chút chút !!!!!!!!!!!!!!!!
 Bùa linh !
 
Đèo em cúp nhỏ bám eo tình
Chạy xế vai kề dựa má xinh
Ngựa trẻ nhanh chân vờn chỏm núi
Trâu già rảo bước trật bờ kinh
Lấy chàng xe kéo chờ đêm vắng
Tội ả xuân thì đón mộng tinh
Vụng tính nàng tin vào tướng số
Lên chùa lễ phật thỉnh bùa linh
 
Vancali 5.12.08
 
BÙA TÌNH
Thân em phù thủy mang bùa tình
Úm...úm..ba...la, bùa quả xinh
Sảng khoái bùa in lưng muốn ngả
Huy hoàng bùa nhảy mắt lòa kinh
Bùa đi trong nắng rung tim ngẩn
Bùa dán cạnh bàn réo lão tinh
Mỹ viện đời nay ban bùa khéo
Lên chùa “tiểu nghể” *…..bu..u..ù..ù..ùa này linh
 
úm úm ba la
Minh Đông
 
*tiếng giang hồ của tui là ngắm có nghĩa là chú tiểu dò...om
********************************************************
 
Ngải linh !!!
 
Trúng ngải lòng em mãi nhớ tình
Ngải rừng củ chắc ngấn tròn xinh
Nữ lưu dính ngải tim tê tái
Thầy pháp lơi bùa ngải quá kinh
Ngải thích hang hùm mê vóc hạc
Ngải tìm động rắn hóa chằn tinh
Đôi lần ngậm ngải rần môi mép
Tối ngủ mơ chàng nhắc ngải linh
 
Vancali 5.13.08
 
 

Pháp Sự
 
Thôi rồi bóng xế “hello” tình
Hành lễ đêm ngày pháp sự linh
Đảo vận thầy bung chùm ngải quý
Xuất vần em hé cặp bùa xinh
Liên hoàn thủ pháp ôi sao khéo
Đối họa chân từ ừ quá tinh

Này , nọ câu, kia lộn vế
“welcome” thí chủ rộn đường kinh (thi)
 
Minh Đông

Ấu tinh
 
Cầu duyên pháp sự lão gieo tình
Lá quẻ hôm nào đã hiển linh
Củ ngải thầy ban treo túi nhỏ
Dây bùa ả nhận cột eo xinh
Hằng đêm ấp ủ vùi khoai mộng
Bao tháng đâm chồi nở nhện tinh
Bé khoái ôm bình xoe núm sửa
Đòi yêu nhảy ngựa thất hồn kinh
 
Vancali 5.16.08



Sau mây lần Bùa, Ngải nhà em thấy hứng khởi đối họa cùng nhà bác lắm
nhạy bén và ham...ngựa lắm.!!!!!

Bài Pháp sự nhà em bung bút một chút mà bác cho ra Ấu tinh làm M Đ
khổ nữa rồi......

Đi thêm bước nữa chịu không

Đường Thâm
“Thank you” Chín Sáu* nhập Đường linh
Thủ Vĩ Ngâm nga mấy khúc tình
Bát Cú đưa câu, bùa mở lộ
Lục Ngôn đoạt vận, ngải vô kinh
Cưỡng Vần thầy để cho cần vướng
Chỉnh Tứ nàng che kín chữ tinh
Giữ nhịp Trắc Bằng dùi mõ lộng
“Go on” xướng họa, xinh còn xinh
Minh Đông
 
*vancali96
 
Trời trời huynh Minh Đông ơi em rán họa theo huynh tóc tai sơ xát,gối giận màn hờn thôi em họa bài nầy nữa mình trở về bình thường nhe ,xong bài Cú bắt khoẻ vì nước bánh ướt tôm khô, chè đậu xanh em quốt một tô.....cho hạ hỏa
Thôi bưng vào cho chủ gia một chén chè hột lựu hì hì......
Chào huynh chúc huynh cùng gia quyến một ngày vui hì hì......
 
Cú Bắt
 
Chép miệng than dài bị ngải linh
Môi hồng nhạt sắc mắt mơ tình
Trâu cày toạc móng bay hồn vía
Ngựa kéo long mồm sợ thất kinh
Bóng ngã chiều tà nghiêng ngã bóng
Tinh thành dục trỗi biến thành tinh
Xoay vần đổi vận đời trăn trở
Chín sáu lưng còng vát mộng xinh
 
Vancali 5.16.08
 
Cảm hứng bài thơ của hai bạn xin góp bàn tay .
 
Tám lạng nửa cân !
 
Hổ ngựa quây quần thấy phát kinh
Long trời lở đất khiếp đa tình
Trâu cày ngập lưỡi chồn chân dại
Gà chọi tê mồng khoái mắt xinh
 
Bảo Loan
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 19:14:49 bởi Bảo Loan >
vancali96 15.06.2008 20:07:59 (permalink)
0
 
 

Xế Hộp
 
Này em “xế hộp” chở cho tình
Thích “cúp” cùng ngồi rứa mới xinh
Xe kéo em chê chàng lái dở
Ngựa thồ bé bảo đồ du kinh
Ghế da, sáu máy êm êm khoái
 Tài lão*, bốn thì lạng lạng tinh
Có mặt có mày đi khắp chốn
Đường xa vạn nẻo mắt lung linh
 
Minh Đông
 *có thể là tài xế lão luyện, cũng có thê tên của tài xế mà cũng có thể là tài "xế tuổi" chút chút !!!!!!!!!!!!!!!!
 Bùa linh !
 
Đèo em cúp nhỏ bám eo tình
Chạy xế vai kề dựa má xinh
Ngựa trẻ nhanh chân vờn chỏm núi
Trâu già rảo bước trật bờ kinh
Lấy chàng xe kéo chờ đêm vắng
Tội ả xuân thì đón mộng tinh
Vụng tính nàng tin vào tướng số
Lên chùa lễ phật thỉnh bùa linh
 
Vancali 5.12.08
 
BÙA TÌNH
Thân em phù thủy mang bùa tình
Úm...úm..ba...la, bùa quả xinh
Sảng khoái bùa in lưng muốn ngả
Huy hoàng bùa nhảy mắt lòa kinh
Bùa đi trong nắng rung tim ngẩn
Bùa dán cạnh bàn réo lão tinh
Mỹ viện đời nay ban bùa khéo
Lên chùa “tiểu nghể” *…..bu..u..ù..ù..ùa này linh
 
úm úm ba la
Minh Đông
 
*tiếng giang hồ của tui là ngắm có nghĩa là chú tiểu dò...om
********************************************************
 
Ngải linh !!!
 
Trúng ngải lòng em mãi nhớ tình
Ngải rừng củ chắc ngấn tròn xinh
Nữ lưu dính ngải tim tê tái
Thầy pháp lơi bùa ngải quá kinh
Ngải thích hang hùm mê vóc hạc
Ngải tìm động rắn hóa chằn tinh
Đôi lần ngậm ngải rần môi mép
Tối ngủ mơ chàng nhắc ngải linh
 
Vancali 5.13.08
 
 

Pháp Sự
 
Thôi rồi bóng xế “hello” tình
Hành lễ đêm ngày pháp sự linh
Đảo vận thầy bung chùm ngải quý
Xuất vần em hé cặp bùa xinh
Liên hoàn thủ pháp ôi sao khéo
Đối họa chân từ ừ quá tinh

Này , nọ câu, kia lộn vế
“welcome” thí chủ rộn đường kinh (thi)
 
Minh Đông

Ấu tinh
 
Cầu duyên pháp sự lão gieo tình
Lá quẻ hôm nào đã hiển linh
Củ ngải thầy ban treo túi nhỏ
Dây bùa ả nhận cột eo xinh
Hằng đêm ấp ủ vùi khoai mộng
Bao tháng đâm chồi nở nhện tinh
Bé khoái ôm bình xoe núm sửa
Đòi yêu nhảy ngựa thất hồn kinh
 
Vancali 5.16.08



Sau mây lần Bùa, Ngải nhà em thấy hứng khởi đối họa cùng nhà bác lắm
nhạy bén và ham...ngựa lắm.!!!!!

Bài Pháp sự nhà em bung bút một chút mà bác cho ra Ấu tinh làm M Đ
khổ nữa rồi......

Đi thêm bước nữa chịu không

Đường Thâm
“Thank you” Chín Sáu* nhập Đường linh
Thủ Vĩ Ngâm nga mấy khúc tình
Bát Cú đưa câu, bùa mở lộ
Lục Ngôn đoạt vận, ngải vô kinh
Cưỡng Vần thầy để cho cần vướng
Chỉnh Tứ nàng che kín chữ tinh
Giữ nhịp Trắc Bằng dùi mõ lộng
“Go on” xướng họa, xinh còn xinh
Minh Đông
 
*vancali96
 
Trời trời huynh Minh Đông ơi em rán họa theo huynh tóc tai sơ xát,gối giận màn hờn thôi em họa bài nầy nữa mình trở về bình thường nhe ,xong bài Cú bắt khoẻ vì nước bánh ướt tôm khô, chè đậu xanh em quốt một tô.....cho hạ hỏa
Thôi bưng vào cho chủ gia một chén chè hột lựu hì hì......
Chào huynh chúc huynh cùng gia quyến một ngày vui hì hì......
 
Cú Bắt
 
Chép miệng than dài bị ngải linh
Môi hồng nhạt sắc mắt mơ tình
Trâu cày toạc móng bay hồn vía
Ngựa kéo long mồm sợ thất kinh
Bóng ngã chiều tà nghiêng ngã bóng
Tinh thành dục trỗi biến thành tinh
Xoay vần đổi vận đời trăn trở
Chín sáu lưng còng vát mộng xinh
 
Vancali 5.16.08
 
Cảm hứng bài thơ của hai bạn xin góp bàn tay .
 
Tám lạng nửa cân !
 
Hổ ngựa quây quần thấy phát kinh
Long trời lở đất khiếp đa tình
Trâu cày ngập lưỡi chồn chân dại
Gà chọi tê mồng khoái mắt xinh
 
Bảo Loan
 

 Xin tiếp nối bạn Bảo Loan hoàn tất bài thất ngôn hì hì...
 
Hổ ngựa quây quần thấy phát kinh
Long trời lở đất khiếp đa tình
Trâu cày ngập lưỡi chồn chân dại
 đá tưa mồng khoái mắt xinh
Ngỗng hút tà đầu khô cổ họng
càn sủi bọt ướt lông mình
Xông mùi cám lợn vui thành bại
Đuối sức cu rừng chạy gái tinh
 
Vancali 6.15.08
Minh Đông 16.06.2008 00:22:24 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

 
 

Xế Hộp
 
Này em “xế hộp” chở cho tình
Thích “cúp” cùng ngồi rứa mới xinh
Xe kéo em chê chàng lái dở
Ngựa thồ bé bảo đồ du kinh
Ghế da, sáu máy êm êm khoái
 Tài lão*, bốn thì lạng lạng tinh
Có mặt có mày đi khắp chốn
Đường xa vạn nẻo mắt lung linh
 
Minh Đông
 *có thể là tài xế lão luyện, cũng có thê tên của tài xế mà cũng có thể là tài "xế tuổi" chút chút !!!!!!!!!!!!!!!!
 Bùa linh !
 
Đèo em cúp nhỏ bám eo tình
Chạy xế vai kề dựa má xinh
Ngựa trẻ nhanh chân vờn chỏm núi
Trâu già rảo bước trật bờ kinh
Lấy chàng xe kéo chờ đêm vắng
Tội ả xuân thì đón mộng tinh
Vụng tính nàng tin vào tướng số
Lên chùa lễ phật thỉnh bùa linh
 
Vancali 5.12.08
 
BÙA TÌNH
Thân em phù thủy mang bùa tình
Úm...úm..ba...la, bùa quả xinh
Sảng khoái bùa in lưng muốn ngả
Huy hoàng bùa nhảy mắt lòa kinh
Bùa đi trong nắng rung tim ngẩn
Bùa dán cạnh bàn réo lão tinh
Mỹ viện đời nay ban bùa khéo
Lên chùa “tiểu nghể” *…..bu..u..ù..ù..ùa này linh
 
úm úm ba la
Minh Đông
 
*tiếng giang hồ của tui là ngắm có nghĩa là chú tiểu dò...om
********************************************************
 
Ngải linh !!!
 
Trúng ngải lòng em mãi nhớ tình
Ngải rừng củ chắc ngấn tròn xinh
Nữ lưu dính ngải tim tê tái
Thầy pháp lơi bùa ngải quá kinh
Ngải thích hang hùm mê vóc hạc
Ngải tìm động rắn hóa chằn tinh
Đôi lần ngậm ngải rần môi mép
Tối ngủ mơ chàng nhắc ngải linh
 
Vancali 5.13.08
 
 

Pháp Sự
 
Thôi rồi bóng xế “hello” tình
Hành lễ đêm ngày pháp sự linh
Đảo vận thầy bung chùm ngải quý
Xuất vần em hé cặp bùa xinh
Liên hoàn thủ pháp ôi sao khéo
Đối họa chân từ ừ quá tinh

Này , nọ câu, kia lộn vế
“welcome” thí chủ rộn đường kinh (thi)
 
Minh Đông

Ấu tinh
 
Cầu duyên pháp sự lão gieo tình
Lá quẻ hôm nào đã hiển linh
Củ ngải thầy ban treo túi nhỏ
Dây bùa ả nhận cột eo xinh
Hằng đêm ấp ủ vùi khoai mộng
Bao tháng đâm chồi nở nhện tinh
Bé khoái ôm bình xoe núm sửa
Đòi yêu nhảy ngựa thất hồn kinh
 
Vancali 5.16.08



Sau mây lần Bùa, Ngải nhà em thấy hứng khởi đối họa cùng nhà bác lắm
nhạy bén và ham...ngựa lắm.!!!!!

Bài Pháp sự nhà em bung bút một chút mà bác cho ra Ấu tinh làm M Đ
khổ nữa rồi......

Đi thêm bước nữa chịu không

Đường Thâm
“Thank you” Chín Sáu* nhập Đường linh
Thủ Vĩ Ngâm nga mấy khúc tình
Bát Cú đưa câu, bùa mở lộ
Lục Ngôn đoạt vận, ngải vô kinh
Cưỡng Vần thầy để cho cần vướng
Chỉnh Tứ nàng che kín chữ tinh
Giữ nhịp Trắc Bằng dùi mõ lộng
“Go on” xướng họa, xinh còn xinh
Minh Đông
 
*vancali96
 
Trời trời huynh Minh Đông ơi em rán họa theo huynh tóc tai sơ xát,gối giận màn hờn thôi em họa bài nầy nữa mình trở về bình thường nhe ,xong bài Cú bắt khoẻ vì nước bánh ướt tôm khô, chè đậu xanh em quốt một tô.....cho hạ hỏa
Thôi bưng vào cho chủ gia một chén chè hột lựu hì hì......
Chào huynh chúc huynh cùng gia quyến một ngày vui hì hì......
 
Cú Bắt
 
Chép miệng than dài bị ngải linh
Môi hồng nhạt sắc mắt mơ tình
Trâu cày toạc móng bay hồn vía
Ngựa kéo long mồm sợ thất kinh
Bóng ngã chiều tà nghiêng ngã bóng
Tinh thành dục trỗi biến thành tinh
Xoay vần đổi vận đời trăn trở
Chín sáu lưng còng vát mộng xinh
 
Vancali 5.16.08
 
Cảm hứng bài thơ của hai bạn xin góp bàn tay .
 
Tám lạng nửa cân !
 
Hổ ngựa quây quần thấy phát kinh
Long trời lở đất khiếp đa tình
Trâu cày ngập lưỡi chồn chân dại
Gà chọi tê mồng khoái mắt xinh
 
Bảo Loan
 

 Xin tiếp nối bạn Bảo Loan hoàn tất bài thất ngôn hì hì...
 
Hổ ngựa quây quần thấy phát kinh
Long trời lở đất khiếp đa tình
Trâu cày ngập lưỡi chồn chân dại
 đá tưa mồng khoái mắt xinh
Ngỗng hút tà đầu khô cổ họng
càn sủi bọt ướt lông mình
Xông mùi cám lợn vui thành bại
Đuối sức cu rừng chạy gái tinh
 
Vancali 6.15.08


 
Wow !!!!không ngờ MD lại có một chuỗi dài đối họa với cô chũ ha!!lại thêm một bạn mới Bảo Loan nữa hân hạnh có chút thởi giờ nên góp thêm chút cho vui lòng hai vị  M Đ ít khi rảnh nên không thường xuyên vào mong thông cảm !!!!!
 
 
 Sở Thú
 
Hổ trảo gặpcũng phải kinh
Long câu chở phượng chạy theo tình
Trâu còn mở luống, làm tôm hãi
mãi rung mình, bắt bướm xinh
Ngỗng cố tìm chim, thương phận chị
hoài bỏ vượn, biết thân mình
men tới lợn đưa duyên mới
Cẩu dữ, cu lồng, chẳng sợ tinh
 
Minh Đông
 
 
vancali96 16.06.2008 02:07:20 (permalink)
0
Chủ nhật ngày Father Day xin kính chúc các anh vui tha hồ quậy nhe hí hí
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2008 02:12:42 bởi vancali96 >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 497 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9