Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời !
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 30 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 443 bài trong đề mục
thaianh49 21.06.2008 00:27:05 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

                HoaNgau ơi.! chị vừa đảo qua nhà ThanhThơ mới biết hôm qua Ngâu sinh nhật...Biết muộn chị cũng có lời chúc mừng Ngâu thêm một tuổi đẹp hơn ,thơ nồng nàn hơn,ghẹo các chàng cũng...giỏi hơn.! Chị mang đến cho em bông hoa nè...chị hái trộm bên nhà Minh Tuấn(Tuấn có cả vườn)




           Chúc Ngâu trẻ mãi không già
           Vui tươi nhảy múa như là ngày xưa...
           Suốt ngày Ngâu cứ mộng mơ
           Cho bao thi sỹ thẫn thờ vì Ngâu.!

                     chị thân tặng em
                                  Thái Anh

 


Em cám ơn chị nhiều ! Không muộn đâu chị, em nhận quà mừng từ lúc oe oe đến lúc ... đầy tháng cơ !
 
Hoa cẩm chướng đẹp quá chị ơi !
 
"Chúc em trẻ mãi không già
Vui chơi nhảy múa..."  - rất là ... hiểu em !
"Lại quả" chị một cây kem  [sm=icecream.gif]
Tràng Tiền nha chị, đỡ thèm vị quê !
 


_____________________________

          hoanhô...có kem rùi..!
Kem Tràng Tiền...mát liền khúc ruột
Người ở gần Tràng tiền...thèm quá.! Nhớ kem
Nhờ qua bưu điện " chat room"
Gửi chị một chiếc...đỡ thèm nhớ quê.!
 
Ngâu ơi.! nhà chị ở gần đó lắm...lúc nào về HN ,chị sẽ mời em cùng ăn kem TT nhé
                chị T.A
#31
    anhtrangthu 21.06.2008 14:03:11 (permalink)
    0

    Trích đoạn: hoangau

     
    THƯỞNG TRÀ
     
     
    Ánh_trăng_thu sáng cả đêm hè
    Hoa_ngâu ngan ngát ủ hương chè.
    Phương_Nhạn to mồm - làm chén tống.
    Lyen_sừn chua ngọt - đĩa mứt me.
    Hàn_Phong hây hẩy cơn gió mát
    Bảo_Nghĩa tình ca hát cũng nghề.
    Chẳng phải bồng lai thì tiên cảnh
    Khách đáo nơi này ngẩn tò te...
     
     



    Hoa Ngâu thơm ngát ướp cùng chè
    Nhâm nhi thưởng thức thật là phê
    Một mình một chén cùng trăng sáng
    Ai nói  rằng ta chán cảnh quê?
                anhtrangthu
    #32
      anhtrangthu 21.06.2008 14:06:53 (permalink)
      0

      Trích đoạn: hoangau


      THƯỞNG TRÀ
       
       
      Ánh_trăng_thu sáng cả đêm hè
      Hoa_ngâu ngan ngát ủ hương chè.
      Phương_Nhạn to mồm - làm chén tống.
      Lyen_sừn chua ngọt - đĩa mứt me.
      Hàn_Phong hây hẩy cơn gió mát
      Bảo_Nghĩa tình ca hát cũng nghề.
      Chẳng phải bồng lai thì tiên cảnh
      Khách đáo nơi này ngẩn tò te...
       
       



      Ánh trăng soi sáng đêm hè
      Hoa Ngâu ngan ngát hương chè nôn nao
      Bạn ơi xin chớ làm cao
      Bớt thời gian nhé cùng vào hoạ thơ...
      ...với hoa Ngâu.


      anhtrangthu
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2008 14:12:25 bởi anhtrangthu >
      #33
        lyenson 21.06.2008 18:37:30 (permalink)
        0

        Trích đoạn: anhtrangthu


        Trích đoạn: hoangau


        THƯỞNG TRÀ
         
         
        Ánh_trăng_thu sáng cả đêm hè
        Hoa_ngâu ngan ngát ủ hương chè.
        Phương_Nhạn to mồm - làm chén tống.
        Lyen_sừn chua ngọt - đĩa mứt me.
        Hàn_Phong hây hẩy cơn gió mát
        Bảo_Nghĩa tình ca hát cũng nghề.
        Chẳng phải bồng lai thì tiên cảnh
        Khách đáo nơi này ngẩn tò te...
         
         



        Ánh trăng soi sáng đêm hè
        Hoa Ngâu ngan ngát hương chè nôn nao
        Bạn ơi xin chớ làm cao
        Bớt thời gian nhé cùng vào hoạ thơ...
        ...với hoa Ngâu.


        anhtrangthu


         
        Trăng thu rọi chiếu sau hè
        Ai mê thi phú...kéo bè vào đây!
        Hoa Ngâu thơm ngát ngất ngây...
        Miệng mồm lanh lợi, thơ hay dễ t...È
         
        LS
        #34
          anhtrangthu 21.06.2008 21:42:52 (permalink)
          0

          Trích đoạn: lyenson


          Trích đoạn: anhtrangthu


          Trích đoạn: hoangau


          THƯỞNG TRÀ
           
           
          Ánh_trăng_thu sáng cả đêm hè
          Hoa_ngâu ngan ngát ủ hương chè.
          Phương_Nhạn to mồm - làm chén tống.
          Lyen_sừn chua ngọt - đĩa mứt me.
          Hàn_Phong hây hẩy cơn gió mát
          Bảo_Nghĩa tình ca hát cũng nghề.
          Chẳng phải bồng lai thì tiên cảnh
          Khách đáo nơi này ngẩn tò te...
           
           



          Ánh trăng soi sáng đêm hè
          Hoa Ngâu ngan ngát hương chè nôn nao
          Bạn ơi xin chớ làm cao
          Bớt thời gian nhé cùng vào hoạ thơ...
          ...với hoa Ngâu.


          anhtrangthu



          Trăng thu rọi chiếu sau hè
          Ai mê thi phú...kéo bè vào đây!
          Hoa Ngâu thơm ngát ngất ngây...
          Miệng mồm lanh lợi, thơ hay dễ t...È
           
          LS



          Vườn hoang trống vắng tứ bề
          Nào ai lại dám đi (...) ở đây
          Xa kia có mây hàng cây
          Ai mà có muốn đứng ngây mà...(...)
                      anhtrangthu
                            
          #35
            Hô Bảo Nghĩa 21.06.2008 22:36:12 (permalink)
            0
            Tưởng hết E rồi
             lại vẫn E
            Liều mình gửi mạng

            cô mình nè
             
            Quán hè


            Thất nghiệp thành ra bán nước chè
            Buồn vui ngồi rót những so le
            Ông già nhấm nháp dăm câu chuyện
            Bạn trẻ trầm trồ mấy mốt xe
            Thế sự dỏng tai nghe nóng lạnh
            Giang hồ dừng bước ngẫm nho nhe
            Sang hèn nhường nhịn cùng chung quán
            Chịu trận mưa ngâu nẫu vỉa hè
                                              Hô Bảo Nghĩa
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2008 22:39:09 bởi Hô Bảo Nghĩa >
            #36
              hoangau 21.06.2008 22:58:53 (permalink)
              0

              Trích đoạn: anhtrangthu


              Trích đoạn: lyenson


              Trích đoạn: anhtrangthu


              Trích đoạn: hoangau


              THƯỞNG TRÀ
               
               
              Ánh_trăng_thu sáng cả đêm hè
              Hoa_ngâu ngan ngát ủ hương chè.
              Phương_Nhạn to mồm - làm chén tống.
              Lyen_sừn chua ngọt - đĩa mứt me.
              Hàn_Phong hây hẩy cơn gió mát
              Bảo_Nghĩa tình ca hát cũng nghề.
              Chẳng phải bồng lai thì tiên cảnh
              Khách đáo nơi này ngẩn tò te...
               
               



              Ánh trăng soi sáng đêm hè
              Hoa Ngâu ngan ngát hương chè nôn nao
              Bạn ơi xin chớ làm cao
              Bớt thời gian nhé cùng vào hoạ thơ...
              ...với hoa Ngâu.


              anhtrangthu



              Trăng thu rọi chiếu sau hè
              Ai mê thi phú...kéo bè vào đây!
              Hoa Ngâu thơm ngát ngất ngây...
              Miệng mồm lanh lợi, thơ hay dễ t...È
               
              LS



              Vườn hoang trống vắng tứ bề
              Nào ai lại dám đi (...) ở đây
              Xa kia có mây hàng cây
              Ai mà có muốn đứng ngây mà...(...)
                         anhtrangthu
                               


               
              Từ từ em nói để chị nghe
              Đâu phải nhà em thiếu chỗ t...
              Khách đến nối vần, mời trà nước
              Muốn ... xả, nỡ nào bắt... ra khe  .
               
              Nhà trát vách bùn, lợp lá tre
              Quy hoạch vẫn riêng một chỗ t...
              Quý khách yên tâm đừng lo lắng
              Thoải mái uống trà, thoải mái ...
                                                    ... nghe ! 
               
               
              #37
                hoangau 21.06.2008 23:41:09 (permalink)
                0

                Trích đoạn: thaianh49

                Trích đoạn: thaianh49

                               HoaNgau ơi.! chị vừa đảo qua nhà ThanhThơ mới biết hôm qua Ngâu sinh nhật...Biết muộn chị cũng có lời chúc mừng Ngâu thêm một tuổi đẹp hơn ,thơ nồng nàn hơn,ghẹo các chàng cũng...giỏi hơn.! Chị mang đến cho em bông hoa nè...chị hái trộm bên nhà Minh Tuấn(Tuấn có cả vườn)




                          Chúc Ngâu trẻ mãi không già
                          Vui tươi nhảy múa như là ngày xưa...
                          Suốt ngày Ngâu cứ mộng mơ
                          Cho bao thi sỹ thẫn thờ vì Ngâu.!

                                    chị thân tặng em
                                                  Thái Anh

                 


                Em cám ơn chị nhiều ! Không muộn đâu chị, em nhận quà mừng từ lúc oe oe đến lúc ... đầy tháng cơ !
                 
                Hoa cẩm chướng đẹp quá chị ơi !
                 
                "Chúc em trẻ mãi không già
                Vui chơi nhảy múa..."  - rất là ... hiểu em !
                "Lại quả" chị một cây kem  [sm=icecream.gif]
                Tràng Tiền nha chị, đỡ thèm vị quê !
                 


                _____________________________

                         hoanhô...có kem rùi..!
                Kem Tràng Tiền...mát liền khúc ruột
                Người ở gần Tràng tiền...thèm quá.! Nhớ kem
                Nhờ qua bưu điện " chat room"
                Gửi chị một chiếc...đỡ thèm nhớ quê.!
                 
                Ngâu ơi.! nhà chị ở gần đó lắm...lúc nào về HN ,chị sẽ mời em cùng ăn kem TT nhé
                                chị T.A

                 
                Vâng ạ ! Gì chứ ăn thì em ngoan lắm chị ơi !
                 
                 
                #38
                  lyenson 21.06.2008 23:51:33 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: hoangau

                  Từ từ em nói để chị nghe
                  Đâu phải nhà em thiếu chỗ t...
                  Khách đến nối vần, mời trà nước
                  Muốn ... xả, nỡ nào bắt... ra khe  .
                   
                  Nhà trát vách bùn, lợp lá tre
                  Quy hoạch vẫn riêng một chỗ t...
                  Quý khách yên tâm đừng lo lắng
                  Thoải mái uống trà, thoải mái ...
                                                        ... nghe ! 
                   


                   
                  Được Ngâu giải thích, tớ hết E...
                  Thoả mái ngồi đây hoạ vận nè!
                  Chừng nào căng bụng, đi sợ té...
                  Ngâu có ra sau, cho...gởi nhe!
                  #39
                    hoangau 22.06.2008 00:06:32 (permalink)
                    0
                     
                     

                     Tưởng hết E rồi
                     lại vẫn E
                    Liều mình gửi mạng

                    cô mình nè
                     
                           ................
                     
                                      (Hồ Bảo Nghĩa)
                     

                    Ai còn hứng thú với vần " e "
                    Thì cứ tự nhiên "...é ", "...ẹ ", "...è ",...
                    Ai muốn xi-nhan sang vần khác
                    Mời xướng mở màn, rất o-ke  !!!



                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2008 00:10:55 bởi hoangau >
                    #40
                      anhtrangthu 22.06.2008 00:07:43 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: lyenson


                      Trích đoạn: hoangau

                      Từ từ em nói để chị nghe
                      Đâu phải nhà em thiếu chỗ t...
                      Khách đến nối vần, mời trà nước
                      Muốn ... xả, nỡ nào bắt... ra khe  .
                       
                      Nhà trát vách bùn, lợp lá tre
                      Quy hoạch vẫn riêng một chỗ t...
                      Quý khách yên tâm đừng lo lắng
                      Thoải mái uống trà, thoải mái ...
                                                            ... nghe ! 
                       



                      Được Ngâu giải thích, tớ hết E...
                      Thoả mái ngồi đây hoạ vận nè!
                      Chừng nào căng bụng, đi sợ té...
                      Ngâu có ra sau, cho...gởi nhe!


                      Chị chẳng băn khoăn cái chuyện E
                      Cái bạn lyenson lại cứ nhè
                      Chuyện thơ chuyện phú thì không nói
                      Lại cứ loanh quanh cái chuyện...È

                      Thôi giờ stop chuyện đó nhe...
                                  anhtrangthu



                      #41
                        anhtrangthu 22.06.2008 00:11:37 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: hoangau


                        Ai còn hứng thú với vần " e "
                        Thì cứ tự nhiên "...é ", "...ẹ ", "...è ",...
                        Ai muốn xi-nhan sang vần khác
                        Mời xướng mở màn, rất o-ke  !!!




                        Mạn phép chị xin chữ Hoa Ngâu
                        Mở màn cho chỉnh cái vần Âu
                        Xin mời ai có nhiều thi hứng
                        Gửi lại nơi đây mấy chữ đầu...
                                   anhtrangthu

                                          
                        Thi văn ý tứ phải thật " ngầu"...hi hihiiiiiiiii...........



                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2008 00:13:16 bởi anhtrangthu >
                        #42
                          hoangau 22.06.2008 15:49:36 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: anhtrangthu


                          Trích đoạn: hoangau


                          Ai còn hứng thú với vần " e "
                          Thì cứ tự nhiên "...é ", "...ẹ ", "...è ",...
                          Ai muốn xi-nhan sang vần khác
                          Mời xướng mở màn, rất o-ke  !!!




                          Mạn phép chị xin chữ Hoa Ngâu
                          Mở màn cho chỉnh cái vần Âu
                          Xin mời ai có nhiều thi hứng
                          Gửi lại nơi đây mấy chữ đầu...
                                    anhtrangthu

                                            
                          Thi văn ý tứ phải thật " ngầu"...hi hihiiiiiiiii...........





                           
                           
                          Em ngồi vắt óc vần Âu
                          Mãi mà chẳng được một câu gọi là.
                          Bình thường rất giỏi ba hoa 
                          Sao giờ lúng túng như gà mắc ... râu   (he he, râu với tóc cũng gần gần nhau, chắc xài lẫn được   )
                          Chị ơi em hổng có "ngầu"    [sm=khoc.gif]
                          Hiền lành như chú ... diều hâu thôi mừ ...
                           

                          #43
                            lyenson 22.06.2008 16:31:40 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: hoangau

                            Em ngồi vắt óc vần Âu
                            Mãi mà chẳng được một câu gọi là.
                            Bình thường rất giỏi ba hoa 
                            Sao giờ lúng túng như gà mắc ... râu   (he he, râu với tóc cũng gần gần nhau, chắc xài lẫn được   )
                            Chị ơi em hổng có "ngầu"    [sm=khoc.gif]
                            Hiền lành như chú ... diều hâu thôi mừ ...



                             
                            Níc nem vốn chứa sẵn vần âu
                            Ỡm ờ nàng bảo "hổng biết đâu"
                            Kẹt vận đem râu thay thế tóc...
                            Mai này có lúc thay bầu
                            *
                            Hiền lành như...mẹ Gấu
                            Còn bị thím Hoàng Âu
                            Tục danh Hổ Ăn Gấu
                            Đánh tan tành Hoa Ngâu

                             
                            LYênSơn
                             
                             
                             
                            #44
                              thaianh49 22.06.2008 17:07:57 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: hoangau

                              Từ từ em nói để chị nghe
                              Đâu phải nhà em thiếu chỗ t...
                              Khách đến nối vần, mời trà nước
                              Muốn ... xả, nỡ nào bắt... ra khe  .
                               
                              Nhà trát vách bùn, lợp lá tre
                              Quy hoạch vẫn riêng một chỗ t...
                              Quý khách yên tâm đừng lo lắng
                              Thoải mái uống trà, thoải mái ...
                                                                    ... nghe ! 
                               



                              Được Ngâu giải thích, tớ hết E...
                              Thoả mái ngồi đây hoạ vận nè!
                              Chừng nào căng bụng, đi sợ té...
                              Ngâu có ra sau, cho...gởi nhe!


                               
                                           Chu cha...đừng vội khép vần..e
                              Thái Anh chưa cãi nhau được với LS là hổng thể nào hết...e... được.!
                               
                                          " Hoa Ngâu" pha với cọng chè
                                          Lyenson uống lắm...đi t...è...càng nhanh.!
                                          Cái Ngâu chỉ có mình anh
                                          Cớ sao Sơn cứ đành hanh nó hoài.?
                               
                                          Chuyến này các chị ra oai
                                          Giúp Ngâu đánh đuổi...cho Liên...Vãi t..è.!
                               
                               hihi...cứ vừa" è'  vừa " ầu" cũng được mà>!
                                              Thái Anh
                               
                                        
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 30 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 443 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9