BIỂN HÁT
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 49 bài trong đề mục
mai77 11.02.2010 22:46:36 (permalink)
0
Tất niên một mình


Một xôi, một rượu với một gà
Tất niên - chỉ có một thôi mà...



(Còn 2 câu hôm khác post tiếp )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2010 03:37:17 bởi mai77 >
#16
    mai77 11.02.2010 23:24:12 (permalink)
    0



    Thời gian như que quỳ tím
    Thử độ a xít độ kiềm
    Khi lòng tin kia tắt lịm
    Lòng ta thổ lộ nỗi niềm

    Thế gian ai là a xít?
    Còn ai chứa độ kiềm nhiều?
    Câu hỏi vẫn còn xa tít
    Đi tìm lại thấy phiêu diêu

    mai77

    #17
      mai77 11.02.2010 23:25:38 (permalink)
      0
      THƠ CŨ GOM VỀ (Chả để làm gì)


      TÌnh yêu như một bông hoa
      Gió làm tan tác nhụy hoa giữa trời
      Gió kia đùa giỡn đó thôi
      Giống tình yêu có những người đùa trêu.


      ***

      gió đùa ngọn cỏ nghiêng nghiêng
      sương đùa hoa thắm lung linh giọt tròn
      tình đùa...để héo lòng son
      niềm tin chẳng biết có còn...TIN AI.
      mai77

      #18
        SĨ ĐOAN 12.02.2010 12:52:55 (permalink)
        0

         
         
        Mộng...
         
        Viễn vong hái trăng sao
        Tặng người yêu trong mộng
        Đâu đây tình ngân vọng
        Réo gọi tận bờ thương.
         
        Ôi lòng ta vấn vương!
        Chứa chan từng hơi thở
        Mong sao đừng trắc trở
        Cho mộng tình đơm hoa.
         
        Giữa núi đồi hoan ca
        Ngân vang lời chim hót
        Như con tim thánh thót
        Vạn bản tình thiết tha!!!
        -HTS-


        Mai cũng là vì sao
        Vậy mà không được hái
        Dù Mai ở trên cao
        Nhưng gần người mãi mãi

        Mai không phải vì sao
        Người ta luôn luôn hái
        Để xuân về lao đao
        Thà làm bông hoa dại

        Thôi Mai vẫn là Mai!

        Không chờ không đợi ai!
        mai77
         
         
         
        Ta xin làm lũy trúc
        Suốt đời ngắm hoa Mai
        Xin làm cơn gió lay
        Dịu dàng hôn sắc thắm.
         
        Xin làm giọt nắng ấm
        Rực rỡ cánh hoa Mai.
        Ta sẽ là người trai
        Dìu nàng trong mưa bão.
         
        Dẫu đây là hư ảo-
        Xuân về mến chúc Mai:
        Hạnh phúc lẫn tiền tài...
        dồi dào và vô tận!
        -sd-
         
         
         
         



        vào trêu bạn Sĩ Đoan nhé đừng choảng mai đấy
         
        SD rất vui được đón tiếp Mai.Cho SD xin lỗi vì không kịp thời đáp tạ.


        #19
          Kẻ Ngông 13.02.2010 08:50:25 (permalink)
          0

          #20
            banglang07 14.02.2010 09:40:38 (permalink)
            0


            BL thân chúc em Mai77 cùng gia quyến một năm mới
            SỨC KHỎE – THÀNH ĐẠT  – HẠNH PHÚC !





            #21
              Tâm Tư 15.02.2010 19:05:05 (permalink)
              0
              HOA TRINH NỮ

              Hoang mọc nên hoa vốn dại khờ
              Cho lòng lữ khách thoáng hồn mơ
              Khép nép vì hoa không kẻ đợi
              Bơ vơ bởi lá chẳng ai chờ
              Ngỡ tưởng đơn sơ không nổi bật
              Ai ngờ mộc mạc lại nên thơ
              Đâu phải kiêu sa như hồng thắm.
              Mà nên thi sử mãi không mờ.

              mai77

               
              Hoa xấu hổ, ngày xuân...
               
              Không phải tiếng chuông, để ngân mãi
              Chẳng phải mùa xuân, để hoài mong
              Đoái thương, người gọi tên Trinh nữ
              Cho em thêm Xấu hổ trong lòng.
               
              Cũng gai, mà chẳng tựa hoa Hồng
              Cũng tím, nhưng nào dám ước mong
              Phận mình nương náu nơi hoang dại
              Một khẽ chạm tay, cũng chạnh lòng...
               
              Nhưng em thầm nghĩ, em gai góc
              Em thật ngây ngô, thật dại khờ
              Nhưng mùa mùa nở, mùa mùa sống
              Trường tồn vươn dậy giữa cằn khô!
               
              Cám ơn bạn Mai77 đã khai quật tôi từ dĩ vãng, và cám ơn người đã báo cho tôi biết điều này. Tôi lại có cơ hội lãng đãng tháng ngày.
               


              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2010 19:07:37 bởi Tâm Tư >
              #22
                anhtrangthu 16.02.2010 02:54:10 (permalink)
                0



                Biển mùa đông chứa nhiều lưu luyến
                Dải cát vàng níu, quyến bước chân
                Sóng xô lặng lẽ vô ngần
                Dường không muốn xóa bước chân thuở nào

                Gió vẫn hát như bao ngày nắng
                Dẫu khoảng không thiếu vắng tơ vàng
                Đắm say biển ngọc...mơ màng
                Ta gom hết cả huy hoàng ngày qua...

                anhtrangthu
                #23
                  Tâm Tư 16.02.2010 09:26:30 (permalink)
                  0
                  Bạn à, thú thật tôi không có chút kiến thức nào về văn chương thơ phú, nghêu ngao đôi lời khi tâm trạng có vấn đề thôi. Tôi như loài hoa Xấu hổ đó mà, một mình thì thấy tự tin, ai khẽ chạm vào là...
                  #24
                    mai77 16.02.2010 11:43:45 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Tâm Tư

                    Bạn à, thú thật tôi không có chút kiến thức nào về văn chương thơ phú, nghêu ngao đôi lời khi tâm trạng có vấn đề thôi. Tôi như loài hoa Xấu hổ đó mà, một mình thì thấy tự tin, ai khẽ chạm vào là...



                    Bạn ơi!

                    Bạn đừng nói vậy, mình cũng chỉ võ vẽ thơ thôi , mình được mệnh danh là " đệ nhất thơ cua" (thơ ngang như của í mà)
                    Thơ của bạn rất hay và đầy tâm sự, nhiều ý tưởng bất ngờ nên thi sỹ mới....

                    #25
                      Liên Thơ 16.02.2010 22:39:38 (permalink)
                      0
                      Trích đoạn: mai77
                      Thời gian như que quỳ tím
                      Thử độ a xít độ kiềm
                      Khi lòng tin kia tắt lịm
                      Lòng ta thổ lộ nỗi niềm

                      Thế gian ai là a xít?
                      Còn ai chứa độ kiềm nhiều?
                      Câu hỏi vẫn còn xa tít
                      Đi tìm lại thấy phiêu diêu

                                   mai77

                      Tất cả rồi sẽ qua
                      Thời gian dần phôi pha
                      Nhưng niềm tin đã mất
                      Lấy gì để lần khất
                      Món nợ dằn vặt …ta…
                           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                    Mùng 3   Tết Canh Dần



                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2010 22:41:09 bởi Liên Thơ >
                      #26
                        Nhân Sơn 17.02.2010 21:03:09 (permalink)
                        0
                        Tất niên một mình

                        Một xôi, một rượu với một gà
                        Tất niên - chỉ có một thôi mà...(mai77).

                         
                        Nâng ly uống cạn tiễn năm cũ
                        Bao nhiêu phiền muộn sẽ trôi qua.
                         
                        Đón chờ Xuân mới gặp duyên may
                        Cây si trồng quanh xếp hàng dài
                        Tình thơ rơi ngập đầy thư quán
                        Tốn công ngồi tính biết chọn ai ...
                         
                        Mặc Nhân Sơn
                              
                         - Cám ơn Mai 77 sang nhà chúc Tết... NS. đến đáp lễ vô tình thấy Mai 77 có 2 câu thơ đang viết dở dang nên mạn phép họa thêm vào hihi...
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2010 21:04:18 bởi Nhân Sơn >
                        #27
                          mai77 19.02.2010 10:42:21 (permalink)
                          0
                          Trích đoạn: Nhân Sơn

                          Tất niên một mình

                          Một xôi, một rượu với một gà
                          Tất niên - chỉ có một thôi mà...(mai77).

                           
                          Nâng ly uống cạn tiễn năm cũ
                          Bao nhiêu phiền muộn sẽ trôi qua.
                           
                          Đón chờ Xuân mới gặp duyên may
                          Cây si trồng quanh xếp hàng dài
                          Tình thơ rơi ngập đầy thư quán
                          Tốn công ngồi tính biết chọn ai ...
                           
                          Mặc Nhân Sơn
                                
                           - Cám ơn Mai 77 sang nhà chúc Tết... NS. đến đáp lễ vô tình thấy Mai 77 có 2 câu thơ đang viết dở dang nên mạn phép họa thêm vào hihi...



                          Chào anh NS! Cám ơn anh đã nối tiếp cho mai77 câu thơ bỏ lửng, anh có khổ thơ sau hay quá đúng như mong mỏi của mai77, nên mai77 lại nối thêm nhờ anh viết tiếp:

                          "Tình thơ rơi ngập đầy thư quán
                          Tốn công ngồi tính biết chọn ai ..."



                          Tình thơ tràn ngập mai chọn hết
                          Chỉ có tình người biết chọn ai?
                          (Mà làm gì có cho mai chọn)
                          Chỉ có mộng mơ tưởng bở hoài

                          mai77
                          #28
                            Nhân Sơn 19.02.2010 12:23:30 (permalink)
                            0
                             
                            Tình thơ tràn ngập mai chọn hết
                            Chỉ có tình người biết chọn ai?
                            (Mà làm gì có cho mai chọn)
                            Chỉ có mộng mơ tưởng bở hoài...

                            mai77

                             
                            Mai cứ nhắm mắt chọn đại đi
                            Có chơi thì chịu ngán ngại gì
                            Thử xem thời vận may hay rủi
                            Quanh mình lắm kẻ trồng cây si.
                             
                            Biết đâu Mai chọn trúng nhầm anh
                            Duyên kiếp oán ân trời sẳn dành
                            Nợ đời phải trả nào đoán trước
                            Mộng mơ chi lắm tóc thôi xanh...
                             
                            Mặc Nhân Sơn

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2010 12:25:15 bởi Nhân Sơn >
                            #29
                              anhtrangthu 19.02.2010 13:11:36 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: mai77

                              Tất niên một mình


                              Một xôi, một rượu với một gà
                              Tất niên - chỉ có một thôi mà...



                              (Còn 2 câu hôm khác post tiếp )



                              Điên thoại, dây chuông đều cắt hết
                              Một gà, một rượu chén thả ga

                              ATT
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 49 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9