Duyên - Nợ - Tình?
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 65 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 05.02.2005 04:06:01 (permalink)
0
Duyên cho ta gặp gỡ
Nợ nần từ kiếp nao
Tình ơi sao lại nỡ
Bạch lạp soi niềm đau
Y ến oanh rời rạc tổ
Anh dương soi nhạt màu
Yêu đương là vậy đó
Em đừng hỏi..vì sao?!


hihi tặng BY nà. BY chắc là thơ hay lắm mà khiêm tốn đúng hog nà.........(<=chờ đọc thơ BY nà )

* Ai hong hiểu bạch lạp là gì thì hỏi Bạch Y nha hihi
#31
    Selphie 05.02.2005 20:57:59 (permalink)
    0
    Chị BN làm thơ hay quá, em ít khi làm thơ theo kiểu đó lắm, để về học rồi vào đối thơ với chị.
    #32
      BĂNG NGUYỆT 06.02.2005 03:15:41 (permalink)
      0
      S áng nay trời bớt lạnh
      E m ơi, đang làm gì?!
      L ối mòn em còn dạo
      P hố wen chờ anh wa !
      H oa mai đêm giao thừa
      I n sắc màu mong nhớ
      E m ơi -tím dòng thơ.....!!!


      Tặng Sel nà hihi em wa' khen rùi nà thơ em cũng hay lắm á....đừng khách sáo thế nhé.......những ngày tết vui vẻ nha em gái !
      #33
        Minh Trang 06.02.2005 04:26:38 (permalink)
        0
        Xa khỏi tầm tay với
        Cách một đường chim bay
        Tình ơi sao lạc lối
        Đến với nhau chiều nay

        Trăm năm nào duyên nợ
        Chữ tình buộc nhau chi
        Rồi cũng thành dang dở
        Đời hai ngã phân ly

        Sóng cồn và bão tố
        Biển xô lệch trời chiều
        Mộng từ đây tan vỡ
        Còn nhắc chi lời yêu

        Đã biết rằng không thể
        Sao lại tìm đến nhau
        Đời bãi bồi, dâu bể
        Mơ chi đến bạc đầu ...

        #34
          Minh Trang 06.02.2005 04:28:02 (permalink)
          0
          Nếu biết trước tình mình dang dở
          Một lần quen rồi lệ hoen mi ...
          Nếu biết trước thà đừng gặp gỡ
          Để bây giờ không hận biệt ly

          Nếu biết trước khi tim lạc lối
          Không đường về, không cả tương lai
          Nêu biết trước có lần lầm lỗi
          Lòng giận lòng sao nỡ phôi phai

          Nếu biết trước ... nếu biết trước ...
          Làm sao biết khi tình chợt đến ?
          Rồi chợt đi, để lại khoảng trống không ...

          #35
            BĂNG NGUYỆT 08.02.2005 02:16:07 (permalink)
            0
            Weo hôm nay mới biết MT còn có tài mần thơ nữa ta ui........vậy mà tới nay mới cho bn thưởng thức nha..........thơ nhẹ nhàng và tha thiết lắm á..bn chờ đọc tiếp nha MT..


            Sóng cồn và bão tố
            Biển xô lệch trời chiều
            Mộng từ đây tan vỡ
            Còn nhắc chi lời yêu


            Tình như khói thuốc

            Tình yêu như điếu thuốc
            Đốt rồi là tàn ngay
            Làm sao mà buộc được
            Bước lãng du hồ hải

            Ai biểu ta wa' dại
            Yêu ai wa' thật thà
            Tình xa ta còn lại
            Hồn buồn như tha ma

            Tình yêu như cánh hoa
            Nở rồi là rụng mất
            Sầu mong manh nhỏ nhặt
            Sao chật cứng hồn người

            Hoa mai đã nở rồi
            Báo hiệu mùa xuân đến
            Còn đây câu định mệnh
            Chứng nhân cuộc tình wa

            Xuân wa ngàn lộc non
            Dịu dàng vươn hé nụ
            Quả đất tròn vũ trụ
            Chắc còn ngày gặp nhau!!!

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2005 02:21:43 bởi BĂNG NGUYỆT >
            #36
              KeDangGhet 08.02.2005 02:26:00 (permalink)
              0
              Ủa, tưởng đâu có người gát bút không làm thơ nữa rồi chớ !
              #37
                dinhphong 12.02.2005 19:41:58 (permalink)
                0
                Thơ tình bầu bạn của chung .

                Nào ai một mực ! Ẩm bưng riêng mình ?

                Trừ khi “ Vật quí “ người tình .

                Mới đem phơi trải tỏ tình người yêu .



                #38
                  Selphie 15.02.2005 23:52:26 (permalink)
                  0
                  hiiiiiiiiiii, cám ơn chi Bang Nguyet đã khen, em xin cố làm lại bài thơ tặng chị.
                  Ban mai sương lạnh còn trên lá
                  Anh có nhớ ngày xưa anh từng hứa
                  Nguyệt có tàn tình ta mãi không phai
                  Gọi theo tiếng của trái tim người hỡi.
                  Ngày anh bỏ ra đi theo tình yêu mới
                  Gợi trong lòng em nỗi cô đơn
                  Uyên ương ảnh xa mờ nơi đâu mãi
                  Yêu làm chi để giờ mãi khổ đau
                  Êm đềm hay cay đắng người ơi
                  Tim em đã nát, ngày sau không lành.
                  hiiiiiiiiiiii nghe ghê quá.

                  #39
                    BĂNG NGUYỆT 16.02.2005 00:19:31 (permalink)
                    0
                    HIhi cảm ơn Sel nha.....thơ chị đi chơi đâu gùi..để tí chị đi bác sĩ xong về xem thơ có về với chị hong hihi ,,hẹn sau há ,,,,
                    #40
                      Viet duong nhan 16.02.2005 01:44:26 (permalink)
                      0


                      Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                      HIhi cảm ơn Sel nha.....thơ chị đi chơi đâu gùi..để tí chị đi bác sĩ xong về xem thơ có về với chị hong hihi ,,hẹn sau há ,,,,

                      Băng Nguyệt bị bệnh hả em cưng ? Mong Bác Sĩ cho em uống thuốc mau mạnh.
                      [sm=kissing.gif][sm=kissing.gif][sm=flower.gif]
                      #41
                        dinhphong 19.02.2005 15:48:49 (permalink)
                        0
                        Mai này tình lỡ chia xa
                        Em về chốn ấy, còn ta phương này
                        Ngồi buồn đếm giọt sương mai
                        Đêm ôm gối chiếc, thương hoài ngàn năm ...
                        #42
                          lu_khach 19.02.2005 16:26:30 (permalink)
                          0
                          [sm=smokin.gif][sm=smokin.gif][sm=smokin.gif]

                          WOW lâu ngày không vào, bây giờ vào trở lại eo ơi mấy người đẹp làm thơ hay quá !!! LK không làm vần theo tên được như Selphie và BN nên đành bái phục thôi.

                          Băng tan Nguyệt sáng trên trời
                          Lấy sông làm mắt đưa người vào yêu
                          Lấy tay làm lụa muôn chiều
                          Thướt tha uốn lượn mỹ miều thắt tim ( hí hí hí )

                          Hối lộ cho BNSel và... đừng thắt tim LK tội ngiệp lắm lắm!!!
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2005 16:28:15 bởi lu_khach >
                          #43
                            Minh Trang 19.02.2005 16:43:47 (permalink)
                            0
                            Một lần thương rồi chợt qua mau
                            Cho tôi ôm cả đỉnh sầu cô đơn
                            #44
                              vienxu 19.02.2005 18:22:24 (permalink)
                              0
                              Có kỷ niệm nào...?
                              Không mang màu thương nhớ
                              Có thất vọng nào..?
                              Không xe thắt trái tim côi
                              Và bể sầu đứt đoạn lúc chia phôi
                              Chỉ còn lại nỗi buồn chất ngất màu kỷ niệm....

                              TL
                              Tặng Minh Trang
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 65 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9