Duyên - Nợ - Tình?
Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 65 bài trong đề mục
Minh Trang 20.02.2005 10:22:12 (permalink)
0
Ước gì em quên được anh
Để đêm yên giấc năm canh mộng thường
Ước gì không nhớ không thương
Không quen để khỏi vấn vương tình buồn...
#46
    vienxu 20.02.2005 11:33:46 (permalink)
    0
    Làm sao quên khi cuộc tình tràn đến
    Để năm canh ngồi nếm tình sâu
    Làm sao đếm giọt mưa ngâu
    Làm sao đếm hết lá sầu vấn vương

    TL

    #47
      dinhphong 21.02.2005 20:45:12 (permalink)
      0
      Tôi đã nguyện tôi không làm thơ nữa
      Bài cuối cùng lần chót viết cho Em
      Như thờ ơ, em gợi lại ân tình
      Cho nước mắt trở về hoen kỷ niệm.

      Kỷ niệm đó không làm tôi luyến tiếc
      Dù thiệp hồng em gởi vẫn còn dây
      Đã nhiều đêm tôi úp mặt vào tay
      Khóc nức nở như ngày còn bé dại.

      Em lấy chồng tôi còn nhớ mãi
      Và lạ kỳ, tôi chung thủy hoài sao?
      Mặc áo đen tôi chối bỏ màu áo
      Ai có hỏi tôi cười không giải thích

      Tôi tự hứa tôi còn gì để viết
      Khi chuyện mình ai lỗi hẹn ra đi
      Nhớ làm gì tiếc rẻ nữa mà chi
      Trang kỷ niệm đã lật lời quá khứ

      Nhưng vẫn viết hoài bài thơ tình tứ
      Để những người lạ đọc họ chê khen
      Tôi vẫn là tôi mang tâm sự yếu hèn
      Đem ân ái dệt thành thơ đem bán

      Thơ vụn dại tặng cho người phản bội
      Bài cuối cùng không đoạn kết đau thương
      Vẫn cô đơn vẫn nước mắt ưu buồn
      Tôi tận liệm ân tình vào huyệt lạnh
      #48
        Selphie 22.02.2005 02:03:35 (permalink)
        0
        hiiiiii, mong chị BN mau hết bệnh nha.
        Anh LK nè, em vào trang web anh nói không được, sao kì vậy
        ----------
        Một lần lầm lỡ, muôn lần khổ
        Một lần ta sai, vạn lần đau
        Giờ đây trong trái tim ai
        Có còn hình bóng của ai năm nào?
        Tình yêu sao đắng người ơi.
        Tình yêu là những chuỗi ngày khổ đau.
        ***
        Tự :
        Trong cuộc đợi ai không một lần được khóc
        Trong tình trường ai không một lần đau
        Trăm năm an phận má đào.
        Tình ta đã đứt mong chờ làm chi.

        hiiiiiiiiiii thơ không hay, nhưng làm để hưởng ứng thoe mấy huynh tỷ.
        #49
          NGUYEN TUAN 22.02.2005 02:14:11 (permalink)
          0
          Anh nhớ mãi nụ hôn nào vội vã
          Cất bước đi nhưng sao nặng trĩu lòng
          Giọt nước mắt vỡ tan vì nhung nhớ
          khóc than nhiều ... em mãi có về đâu ??

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/2A0935484DFB4C3DBC5B6828F2870E86.jpg[/image]
          Attached Image(s)
          #50
            Selphie 22.02.2005 19:58:15 (permalink)
            0
            Ngày từ biệt trong tay đầy lưu luyến
            Ngày anh đi trong ánh của chiều tà
            Lòng anh nặng, lòng em càng đau nhói
            Tiễn anh đi, mà lệ cứ tuôn tràn
            #51
              lu_khach 23.02.2005 15:53:31 (permalink)
              0
              [sm=smokin.gif][sm=smokin.gif][sm=smokin.gif]
              Hi Selphie, LK chưa hiểu tại sao Sel vào không được,
              thôi thì hãy theo dịa chỉ nầy http://www.hoithotaituvnhn.com vào phần hướng dần cho cho thành viên mới,
              vào đó sẽ hiểu. hí í hí.......

              Sel muốn nói gì thì cứ vào vnthuquan hoặc link ở trên kia là nói chuyện với LK dễ dàng thôi.
              vnthuquan coi như là nhà thứ hai của LK mừ.....

              Ngày em đi lòng anh buồn tha thiết
              Ánh chiều tà tiễn biệt bước chân em
              Lòng anh nặng thêm ngàn nỗi nhớ
              Mây bay bay mà cứ ngỡ bóng em về

              Định làm thêm vài đoạn thơ nữa nhưng lại bận tiếp rồi....
              có gì post email cho LK nhớ nhé !!!!!
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2005 15:54:42 bởi lu_khach >
              #52
                Selphie 23.02.2005 23:22:02 (permalink)
                0
                Em không vào được web, huống hồ gì là tham quan, đăng kí, sửa Pass trong đó chứ, em không biết sao nữa.
                ----------
                Ngày cất bước lòng em như chết hẳn
                Một chữ tình bằng với một chữ đau
                Ngày anh đi là ngày trời không nắng.
                Chỉ có mây với gió vờn tóc em.
                #53
                  lu_khach 24.02.2005 10:59:03 (permalink)
                  0
                  Selphie hãy bấm vào đây http://hoithotaituvnhn.com
                  còn nếu không vào được nữa thì LK đầu hàng.


                  hình như email của Sel gởi cho LK bị xóa toàn bộ??? Không có chữ gì hết.
                  chi có hàng chữ BẤM VÀO ĐÂY nhưng không có link gì hết chỉ là chữ trơn bình thường.
                  #54
                    tumi 25.02.2005 01:23:42 (permalink)
                    0
                    Tumi cũng vậy đó, chỉ vô được có 1 ngày, post một số bài rồi từ bữa đó đến hôm nay đã cố vào nhưng đều ko được
                    #55
                      lu_khach 25.02.2005 19:50:23 (permalink)
                      0
                      [sm=smokin.gif][sm=smokin.gif][sm=smokin.gif]
                      Hi tumi và Sel, mình cũng hổng bít tại sao. vì một số người đang vào ngon lành lại không vào được nữa. Một hai ngày sau vào lại được, kỳ thiệt.
                      Để LK hỏi tụi web hosting xem tại sao như vậy !!!
                      Vào lại thử xem nhé !!!
                      Có tin mới LK sẽ thông báo liền.
                      [sm=z_helpsmilie.gif][sm=z_helpsmilie.gif][sm=z_helpsmilie.gif]

                      Mấy hôm nay...
                      Thi đàn đang mổi sóng
                      Và gió bốn phương
                      Dồn dập vỗ liên hồi
                      Chỉ mình anh cô đơn đứng giữa trời
                      Tay ôm bút làm dịu cơn bảo dữ
                      Anh hy vọng ngày mai trời tươi sáng
                      Đón người vào dạo bước chốn thi thơ
                      [sm=heart-arrow.gif][sm=heart-arrow.gif][sm=heart-arrow.gif]

                      nỗi lòng biết tỏ cùng ai
                      đêm nằm gác trán vẫn hòai nhớ mong.
                      [sm=bed.gif][sm=bed.gif][sm=bed.gif]
                      #56
                        lu_khach 25.02.2005 20:08:42 (permalink)
                        0
                        LK vừa chỉnh lại toàn bộ website, sau đó có người vào được liền.
                        lần nầy sẽ không bị trở ngại đâu !!!
                        #57
                          hailong1610 28.02.2005 22:49:58 (permalink)
                          0
                          Yêu làm chi cho khổ tình đời
                          Nhưng ai ơi! sống không yêu phí hoài tuổi trẻ
                          Long đây buồn rầu vì quạnh hiu
                          Có ai thây hiểu, chia sẽ cùng Long
                          #58
                            BĂNG NGUYỆT 01.03.2005 09:07:15 (permalink)
                            0
                            Weocom HL nha...mai won*? bn xin họa lại mấy vần thơ của bạn nha...chúc vui và thoải mái khi tham gia với dd nha !
                            #59
                              bach_y 02.03.2005 02:48:32 (permalink)
                              0
                              Người không yêu ta
                              buồn là một nhẽ
                              Ta không yêu người
                              cớ sao lại buồn???
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 65 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9