Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 111 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 06.07.2008 09:27:24 (permalink)
5
Các bạn ơi
Hè rồi xin mời các bạn đi Đàlạt vào tệ xá DÃ QUỲ  uống rượu cần nhé.
 
 


                        
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2008 14:59:10 bởi ThanhThanhKhiet >
#1
    ThanhThanhKhiet 06.07.2008 09:41:49 (permalink)
    0
    Nhà tôi
     
    Lêu tôi nhỏ bé lắm mà
    Quanh nhà tràn ngập bởi hoa Dã Quỳ
    Gió đưa thông réo vu vi
    Bập bùng bếp lửa bên kia ấm nồng
    Góc nhà có ché rượu cần
    Chờ khách đến uống hoạ vần thơ say.
     
    T.T.K..6/7/2008
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2008 14:55:56 bởi ThanhThanhKhiet >
    #2
      ThanhThanhKhiet 06.07.2008 10:07:55 (permalink)
      0
      Dã Quỳ
       
      Dã Quỳ có từ hồng hoang
      Đất cho em cánh mỏng tang mầu vàng
      Tinh em quá đỗi khiêm nhường
      Ngàn đời vẫn đứng gội sương giữa trời
       
      T.T.K.6/7/2008
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2008 15:00:00 bởi ThanhThanhKhiet >
      #3
        ThanhThanhKhiet 06.07.2008 10:31:40 (permalink)
        0
        Lều của tôi
         
        Lều tôi mái lợp liêu xiêu
        Cạnh tường cũng thủng thật nhiều chỗ to
        Rượu cần thì lại cả kho
        Đang chờ bạn đến uống cho vui này...
         
        T.T.K.6/7/2008


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2008 19:51:31 bởi ThanhThanhKhiet >
        #4
          SĨ ĐOAN 06.07.2008 11:49:02 (permalink)
          0
          Lều của tôi
           
          Lều tôi mái lợp liêu xiêu
          Cạnh tường cũng thủng thật nhiều chỗ to
          Rượu cần thì lại cả kho
          Đang chờ bạn đến uống cho vui này...
           
          T.T.K.6/7/2008
           
          Đà Lạt! Tôi đã tham quan
          Rượu cần có uống- mơ màng cõi tiên...
          Nhưng rồi , đâu thấy bạn hiền
          Giật mình tỉnh giấc tôi liền về quê.
          Rõ là quang cảnh đê mê...
          Ngày sau thăm viếng chẳng chê mái lều
          Rượu cần chẳng uống quá liều
          Tìm cô chủ quán đăm chiêu mơ màng!
          S Đ 06/07/08

           
          #5
            gmk 06.07.2008 11:51:01 (permalink)
            0
            Chiều lên đồi vắng thông reo
            Miên mang lối cũ men theo ta về
            Liều ai đứng giữa sơn khuê
            Dã quỳ nở rộ đê mê tâm hồn
            gmk
            -------------------------
            Rượu cần chưa uống đã say
            Thông reo gió thoảng ngất ngây tâm hồn
            Đồi cao ngắm nắng hoàng hôn
            Xuyến xao lữ khách bồn chồn nhớ quê
            gmk
            #6
              ThanhThanhKhiet 06.07.2008 12:36:50 (permalink)
              0

              Trích đoạn: gmk

              Chiều lên đồi vắng thông reo
              Miên mang lối cũ men theo ta về
              Liều ai đứng giữa sơn khuê
              Dã quỳ nở rộ đê mê tâm hồn
              gmk
              -------------------------
              Rượu cần chưa uống đã say
              Thông reo gió thoảng ngất ngây tâm hồn
              Đồi cao ngắm nắng hoàng hôn
              Xuyến xao lữ khách bồn chồn nhớ quê
              gmk

               
              Lều tranh đứng giữ sơn khê
              Rừng thông phủ kín cây che bóng nhoà
              có ta với lại muôn hoa
              Dã quỳ hoang dại vẫn là thần tiên
              ***
              Rượu cần đưa giấc thuỵ miên
              Bạn bè tỉnh dậy ngả nghiêng vui cười
              Lời ca bay bổng lên trời
              Trống chiêng ta gõ một hồi rền vang
               
              T.T.K.6/7/2008
              #7
                ThanhThanhKhiet 06.07.2008 12:53:39 (permalink)
                0

                Trích đoạn: SĨ ĐOAN

                Lều của tôi
                 
                Lều tôi mái lợp liêu xiêu
                Cạnh tường cũng thủng thật nhiều chỗ to
                Rượu cần thì lại cả kho
                Đang chờ bạn đến uống cho vui này...
                 
                T.T.K.6/7/2008
                 
                Đà Lạt! Tôi đã tham quan
                Rượu cần có uống- mơ màng cõi tiên...
                Nhưng rồi , đâu thấy bạn hiền
                Giật mình tỉnh giấc tôi liền về quê.
                Rõ là quang cảnh đê mê...
                Ngày sau thăm viếng chẳng chê mái lều
                Rượu cần chẳng uống quá liều
                Tìm cô chủ quán đăm chiêu mơ màng!
                S Đ 06/07/08


                 Nhầm to hỡi bạn Sỹ Doan
                Có ai mở quán bên đàng mà mơ
                Rượu cần  chỉ tặng khách thơ
                Ai người yêu thích bình thơ xin mời
                 
                T.T.K.6/7/2008
                #8
                  ThanhThanhKhiet 06.07.2008 14:23:12 (permalink)
                  0
                  Đêm ngàn
                   
                  Đêm ngàn lều vắng tiếng thông reo
                  Bướm hoang đập cánh trước của lều
                  Giật mình hoảng loạn tưởng ma trêu
                  Sáng ra cánh bướm sao nhiếu thế
                  Rải khắp đường đi,  cả lối về
                   
                  T.T.K.6/7/2008
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2008 14:25:46 bởi ThanhThanhKhiet >
                  #9
                    ThanhThanhKhiet 06.07.2008 15:15:17 (permalink)
                    0
                    Bình minh
                     
                    Rừng chim ríu rít gọi bầy
                    Có con chiêm chiếp muốn bay theo cùng
                    Nắng tràn từng giọt lá thông
                    Lách nghiêng theo gió vào bông giã quỳ
                    Ngó nghiêng hoa nắng thầm thì
                    Hôm nay trời đẹp người đi chơi rồi.
                     
                    T.T.K.6/7/2008
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2008 21:54:49 bởi ThanhThanhKhiet >
                    #10
                      ThanhThanhKhiet 06.07.2008 15:57:14 (permalink)
                      0
                      Thác cam ly
                       
                      Cam ly sương phủ mơ màng
                      Như người thiếu nữ còn đang say nồng
                      Hiền hoà thả giọt nước tromg
                      Muôn đời vẫn đẹp nơi lòng khách du
                       
                      T.T.K..6/7/2008
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2008 19:49:33 bởi ThanhThanhKhiet >
                      #11
                        ThanhThanhKhiet 06.07.2008 19:21:04 (permalink)
                        0
                        quote:

                        Trích đoạn: anhtrangthu

                        Hố...rồi bạn Sỉ Đoan ơi
                        Rượu cần dành tặng chẳng mời bạn đâu
                        Than Thở hồ nước rất sâu
                        Thất tình đến đấy đâm đầu là xong...(hi..hi...)
                                 
                                        -NS-

                        Rượu không mở quán bán hàng
                        Bạn thơ quen biết SyDoan KÍNH MỜI
                        Xin đừng nói quá những lời...
                        Dễ xa nhau lắm người ơi  :Tôi buồn

                        T.T.K.6/7.2008

                        Trời ơi sao nỡ phũ phàng
                        Lại dùng "lời ngọc ý vàng" thế sao?
                        Hôm nay trời đổ mưa rào
                        Quán thơ ướt sũng ai vào giúp tôi???
                        anhtrangthu

                        Hi hihi TTK ơi ATT chưa vào Đà lạt chưa biết hoa Dã quỳ, chỉ xem ảnh thôi, hôm nay TTK mở quán thơ đó nên ATT chẳng dám vào, nên chạy vào đây
                        CHúc các bạn một ngày CN vui vẻ

                        Dã Quỳ bình lặng bạn ơi
                        Bao đời đã sống từ thời hồng hoang
                        Dã Quỳ cho đất ba gian
                        Thắm mầu đất đỏ nuôi ngàn giống hoa
                        Hồng, Đào, Huệ, Cúc ,Đơn , TRà....
                        Ngàn hoa luôn đã ơn hoa Dã Quỳ
                         
                        T.T.K..6/7/2008
                         


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2008 19:22:07 bởi ThanhThanhKhiet >
                        #12
                          ThanhThanhKhiet 06.07.2008 21:09:32 (permalink)
                          0
                          Hoài Cảm
                           
                          Ai về nhặt lại dấu xưa
                          Nơi nào người đến dón đưa tôi về
                          Chiều buông dưới ngọn sơn khê
                          Nơi nào người đã hẹn thề cùng tôi
                          Sương mù lãng dãng bay rơi
                          Cam ly khúc hát tình đời buồn thay
                          Ai về nơi đấy hôm nay
                          Nhặt xin dấu tích của ngày ngày xưa
                           
                          T.T.K.6/7/2008
                           
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2008 21:19:25 bởi ThanhThanhKhiet >
                          #13
                            phuongmai 06.07.2008 21:39:36 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

                            Đêm ngàn
                             
                            Đêm ngàn lều vắng tiếng thông reo
                            Bướm hoang đập cánh trước của lều
                            Giật mình hoảng loạn tưởng ma trêu
                            Sáng ra cánh bướm sao nhiếu thế
                            Rải khắp đường đi,  cả lối về
                             
                            T.T.K.6/7/2008
                             


                            Đêm vắng
                            Thông reo gió thổi đêm dài
                            Bướm hoang vẫn lượn ngày ngày dung giăng
                            Hởi rằng đêm vắng không trăng
                            Bướm kia mượn xác thăm nàng có hay ?
                            Cớ sao không mở cửa lều
                            Cho đom đóm thắp sáng niềm yêu thương.
                            Đêm dài lạnh lắm em thương
                            Mau mau mở cửa cho hương rượu cần
                            Rượu cần vừa nhắm lân lân
                            Bởi em mời gọi ân cần thiết tha
                            Lời em như thể mật hoa
                            Khéo không anh lạc lối vào động tiên.....
                                                     Ngọc Phuơng 5/7/2008
                             


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49225/0BACB276DDD34B95A75F5BA75FA956BF.jpg[/image]
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2008 08:27:42 bởi phuongmai >
                            Attached Image(s)
                            #14
                              ThanhThanhKhiet 06.07.2008 22:57:21 (permalink)
                              0
                              Vườn hồng
                               
                              Vườn hồng đỏ thắm hương bay
                              Trăm hoa đua nở làm say đất trời
                              gió hôn lên búp hoa tươi
                              Cây non E ấp nụ cười rung rinh
                              Hạt sương lóng lánh nguyên trinh
                              Nhẹ tan trong phút bình minh ửng hồng
                               
                              T.T.K.6/7/2008
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2008 17:14:45 bởi ThanhThanhKhiet >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 111 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9