Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 102 của 111 trang, bài viết từ 1516 đến 1530 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
khiết Tâm 17.07.2010 21:00:02 (permalink)
0



Ngửa tay em hứng cánh hoa rơi,
Trong gió đôi tà áo phấp phơi,
E ấp xuân xanh tha thiết mộng
Mặt hồ xao động những bồi hồi.


Em thăm chị nè! Chúc chị cuối tuần vui vè và hạnh phúc chị nhé!
Thân!
HoacHuong 18.07.2010 08:34:35 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: HoacHuong

Năm ngọn nến

Năm ngọn nến màu thắp đêm nay
Cho anh, cho em, cuộc tình này
Cho kẻ quay lưng đêm hôm trước
Cho người cất bước sáng ngày mai

Ngọn nến màu hồng đốt cơn say
Từ lúc gặp nhau kết mộng dài
Cất một cung đình to trên cát
Và đợi sóng về phủi trắng tay

Ngọn nến màu xanh cháy thật nhanh
Tan luôn lời hứa mãi bên anh
Mà em đã thốt đêm trăng lạnh
Ngọn lửa gió đùa rất mong manh

Ngọn nến màu đen tựa tóc em
Yêu nhau một thưở đã ướt mèm
Trú mưa, hai đứa tìm con hẻm
Đang cháy dần đây hãy lại xem

Ngọn nến đỏ màu tựa máu tim
Đốt lên nhỏ xuống giọt im lìm
Thoảng trong đêm tối mùi ngọt lịm
Lịm chết tình nhau rất dịu êm

Ngọn nến kia màu trắng khăn tang
Gói thu xuân hạ với đông sang
Đốt lên để thấy màn nhân ảnh
Hiện rõ lòng ai ở thế gian

Đốt năm ngọn nến màu đêm nay
Vừa hết cơn sầu tỉnh giấc ngay
Ngày mai liệu có còn quay lại
Hỏi ngọn nến này đốt cho ai?

cosiaus




=========================


xí được bài thơ của  cosiaus  đem về coi chơi.


hoachuong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2010 08:36:46 bởi HoacHuong >
songcatngam 19.07.2010 17:35:02 (permalink)
0
Nắng nhớ người , người nhớ nắng không??
 
 
Nắng chín rồi mà không ai hái
Nắng mới buồn nắng rụng miền xa
Xin hiểu cho nắng giống người ta
Cũng biết nhớ , thương và khờ dại
 
Khi nắng nhớ ,nắng hay về lại
Soi đường dài em bước chân đi
Khi nắng thương nắng sẽ ôm ghì
Hai tà áo mỗi khi gió lộng
 
Khi khờ dại nắng vòng vào mộng
nhuộm làn mây còn đọng trong mơ
giủ sạch đi hạt bụi hoang sơ
thay sắc áo mây hồng nguyên thủy
 
Nắng muốn giử em mơ hoài hủy
Nắng không màng lụy dưới chân em
Bỏ nhân gian về ở trong rèm
Hong sợi tóc cùng làn da ngọc

Nắng nhớ người nắng hay nằm khóc
Nắng nhớ người , người nhớ nắng không??
 
 
Song catngam
 
 
  chào chủ nhà

ThanhThanhKhiet 23.07.2010 22:38:02 (permalink)
0
Năm ngọn nến

Năm ngọn nến màu thắp đêm nay
Cho anh, cho em, cuộc tình này
Cho kẻ quay lưng đêm hôm trước
Cho người cất bước sáng ngày mai

Ngọn nến màu hồng đốt cơn say
Từ lúc gặp nhau kết mộng dài
Cất một cung đình to trên cát
Và đợi sóng về phủi trắng tay

Ngọn nến màu xanh cháy thật nhanh
Tan luôn lời hứa mãi bên anh
Mà em đã thốt đêm trăng lạnh
Ngọn lửa gió đùa rất mong manh

Ngọn nến màu đen tựa tóc em
Yêu nhau một thưở đã ướt mèm
Trú mưa, hai đứa tìm con hẻm
Đang cháy dần đây hãy lại xem

Ngọn nến đỏ màu tựa máu tim
Đốt lên nhỏ xuống giọt im lìm
Thoảng trong đêm tối mùi ngọt lịm
Lịm chết tình nhau rất dịu êm

Ngọn nến kia màu trắng khăn tang
Gói thu xuân hạ với đông sang
Đốt lên để thấy màn nhân ảnh
Hiện rõ lòng ai ở thế gian

Đốt năm ngọn nến màu đêm nay
Vừa hết cơn sầu tỉnh giấc ngay
Ngày mai liệu có còn quay lại
Hỏi ngọn nến này đốt cho ai?

cosiaus

=========================


xí được bài thơ của  cosiaus  đem về coi chơi.


hoachuong

 
Ai thắp
 
Nến trắng ngày xưa ai thắp đây ?
Còn nguyên dấu ái của bàn tay
Hồn như phảng phất trong màu sáng
Rực rỡ hồng lên giữa gió lay
 
Ước nguyện trào dâng trong phút giây
Dòng thương hiền dịu ấm dâng đầy
Biển lặng hoàng hôn thuyền cặp bến
Môi hồng trở lại thủa thơ ngây
 
Vượt sóng lênh đênh trên biển rộng
Mây trời bát ngát đến mênh mông
Có hiểu  xa khơi là ảo vọng
Mà sao ánh mắt vẫn hoài trông
 
Thành phố ngàn hoa phố núi xưa
Đường quen lối ngõ vắng lưa thưa
Bốn mùa sương trắng trời Đà Lạt
Vẫn đợi  xuân về mặc gió mưa
 
Thanh Thanh Khiết
23.7.2010
 
 
ThanhThanhKhiet 23.07.2010 22:41:14 (permalink)
0

Trích đoạn: songcatngam

Nắng nhớ người , người nhớ nắng không??
 
 
Nắng chín rồi mà không ai hái
Nắng mới buồn nắng rụng miền xa
Xin hiểu cho nắng giống người ta
Cũng biết nhớ , thương và khờ dại
 
Khi nắng nhớ ,nắng hay về lại
Soi đường dài em bước chân đi
Khi nắng thương nắng sẽ ôm ghì
Hai tà áo mỗi khi gió lộng
 
Khi khờ dại nắng vòng vào mộng
nhuộm làn mây còn đọng trong mơ
giủ sạch đi hạt bụi hoang sơ
thay sắc áo mây hồng nguyên thủy
 
Nắng muốn giử em mơ hoài hủy
Nắng không màng lụy dưới chân em
Bỏ nhân gian về ở trong rèm
Hong sợi tóc cùng làn da ngọc

Nắng nhớ người nắng hay nằm khóc
Nắng nhớ người , người nhớ nắng không??
 
 
Song catngam 

  chào chủ nhà

 
Nắng
 
Trời đông nắng đỏ vẫn không phai
Chỉ dấu khăn hồng trong đám mây
An ủi cây buồn khi giá lạnh
Chờ xuân luân vũ khúc ban mai
 
Trời đông nắng đỏ mong  ngày hạ
Rỉ rả ve kêu ba tháng dài
Hoa lựu lập loè như lửa cháy
Muôn loài náo nức gió lộng say
 
Thiếu nữ cười duyên đôi mắt nai
Che nghiêng nón lá che e lệ
Ơ hờ tóc xoã phủ đôi vai
Hạt nắng trên cao rắc một vài
 
Nắng vẫn còn đây nắng không phai
Mùa đông tuyết phủ chẳng u hoài
Như em giữ mãi cành duyên mộng
Để đón xuân về đón bóng ai !
 
Thanh Thanh Khiet
        23.7.2010
 

 
 

kimrbl 24.07.2010 10:18:56 (permalink)
0
Bên lều Dã Quỳ
 
Mùa này Quỳ có nở vàng
Đêm trăng ai có mơ màng cùng trăng
Bên lều có khách thi nhân
Nhâm nhi chén rượu lựa vần họa thơ
Vòng tay chặt ngỡ là mơ
Bao nhiêu chờ đợi bây giờ là đây...
 
K.N
HoacHuong 24.07.2010 13:52:08 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Bên lều Dã Quỳ
 
Mùa này Quỳ có nở vàng
Đêm trăng ai có mơ màng cùng trăng
Bên lều có khách thi nhân
Nhâm nhi chén rượu lựa vần họa thơ
Vòng tay chặt ngỡ là mơ
Bao nhiêu chờ đợi bây giờ là đây...
 
K.N





Sao nào??
 
Sao kim đi kiếm sao hôm
Uổng công  leo núi treo non làm gì
Nhà Khiết chỉ có dã quỳ
Để ngửi chứ chẳng làm bì được đâu
Sao hôm mà biết thì rầu
Xẹt qua một cái mất đầu sao kim
 
hihi hoa chướng đua anh chút dừng buồn nhe
hh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2010 15:04:46 bởi HoacHuong >
kimrbl 24.07.2010 15:12:03 (permalink)
0




Bên lều Dã Quỳ
 
Mùa này Quỳ có nở vàng
Đêm trăng ai có mơ màng cùng trăng
Bên lều có khách thi nhân
Nhâm nhi chén rượu lựa vần họa thơ
Vòng tay chặt ngỡ là mơ
Bao nhiêu chờ đợi bây giờ là đây...
 
K.N





Sao nào??

Sao kim đi kiếm sao hôm
Uổng công  leo núi treo non làm gì
Nhà Khiết chỉ có dã quỳ
Để ngửi chứ chẳng làm bì được đâu
Sao hôm mà biết thì rầu
Xẹt qua một cái mất đầu sao kim

hihi hoa chướng đua anh chút dừng buồn nhe
hh

                Sao Hôm cũng là Sao Kim
              Vì cô đơn phải đi tìm Sao Mai
                Vu vơ nếu gặp được ai
              Là đi ngay với người ngoài.Kệ Hôm
                      
        K.N
         
ThanhThanhKhiet 26.07.2010 11:49:43 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Bên lều Dã Quỳ
 
Mùa này Quỳ có nở vàng
Đêm trăng ai có mơ màng cùng trăng
Bên lều có khách thi nhân
Nhâm nhi chén rượu lựa vần họa thơ
Vòng tay chặt ngỡ là mơ
Bao nhiêu chờ đợi bây giờ là đây...
 
K.N





Sao nào??

Sao kim đi kiếm sao hôm
Uổng công  leo núi treo non làm gì
Nhà Khiết chỉ có dã quỳ
Để ngửi chứ chẳng làm bì được đâu
Sao hôm mà biết thì rầu
Xẹt qua một cái mất đầu sao kim

hihi hoa chướng đua anh chút dừng buồn nhe
hh

                Sao Hôm cũng là Sao Kim
              Vì cô đơn phải đi tìm Sao Mai
                Vu vơ nếu gặp được ai
              Là đi ngay với người ngoài.Kệ Hôm
                      
        K.N
 
Kệ..Hôm...Nhớ nhé sao Kim
Nàng hờn dỗi bỏ - đố tìm được ra
Dỗ người đẹp - phải ngàn  hoa
Bán buồn chẳng đủ để mà mua đâu
 
Thanh Thanh Khiết
26.7.2010
         

Hn.VĩnhKim 26.07.2010 16:51:47 (permalink)
0

Trích đoạn: so nang
chết một hồn thơ
hồn thơ sỏi đá vấp cô đơn
sao chẳng chia tôi một chút hờn
có những con đường không ngỏ lại
vì trời mưa nắng trở từng cơn

hạ nồng vẫn ngủ giấc mồ côi

ngọn cỏ khẽ răng cắn mấy hồi

để nhớ mà quên qua chổ hẹn
người đi còn lại đứng mình tôi

Dạ khúc môi hồng nguyệt đắm say
vầng trăng chỉ nhỏ một vòng tay
ai ôm cũng hết sao không giử
để dưới làn mây thoáng vụt bay

người về bên ấy mộng với ai
chờ mưa , mưa đến hẹn ngày mai
mà mai tháng sáu trời trong hạ
chỉ có gió nồng thổi rát vai.

Sn.cosiaus


Chào Thanh Thanh Khiết, vào vnthuquan gặp quá nhiều Thi Sĩ với những sáng tác thật tuyệt vời. VK nếu có thì giờ sẽ tìm đọc hết thơ của TTK, nhưng hình như nhiều topic quá tìm cũng hơi mỏi tay , tình cờ thấy có một bài thơ trong trang của Thanh Thanh Khiết có nột dung giống bài của VK viết do (Huynh, Đệ ??) so nang post trong nầy nên VK xin mạn phép rinh bài thơ của mình qua tặng TTK luôn. Chúc vui và sáng tác nhiều thơ hay cho VK học hỏi nha.
Thân chào
VK

Hạ Về...
Có những lúc mơ về ngày xưa ấy
Hạ rộn ràng cho tháng sáu chờ mong
Nắng bên đây nắng chẳng đù ấm lòng
Buồn rưng rức chiều rong qua điểm hẹn

Bạn bè xưa, nhắc tên người...lòng bỗng nghẹn
Có gì đâu, chắc tại vẫn còn thương!
Muốn quên đi nhưng nỗi nhớ vấy tình trường
Rồi bất chợt nhận ra điều tan vỡ

Nếu có những con đường tình muôn thuở
Mà hồn thơ sỏi đá vấp cô đơn
Màu nắng chia xa loang loáng chút tủi hờn
Thăm thẳm nhớ...dốc nghiêng triền thi tứ

Em về lại mang theo chuyện tình người viễn xứ
Hạ còn nồng trên suối tóc đẫm mồ hôi
Ngọn cỏ non răng cắn nén bồi hồi
Nghe dạ khúc lệ hồng rung ánh nguyệt...

Hn.Vĩnh Kim
06.06.2010
songcatngam 26.07.2010 19:44:38 (permalink)
0

Trích đoạn: Hn.VĩnhKim


Trích đoạn: so nang
chết một hồn thơ
hồn thơ sỏi đá vấp cô đơn
sao chẳng chia tôi một chút hờn
có những con đường không ngỏ lại
vì trời mưa nắng trở từng cơn

hạ nồng vẫn ngủ giấc mồ côi

ngọn cỏ khẽ răng cắn mấy hồi

để nhớ mà quên qua chổ hẹn
người đi còn lại đứng mình tôi

Dạ khúc môi hồng nguyệt đắm say
vầng trăng chỉ nhỏ một vòng tay
ai ôm cũng hết sao không giử
để dưới làn mây thoáng vụt bay

người về bên ấy mộng với ai
chờ mưa , mưa đến hẹn ngày mai
mà mai tháng sáu trời trong hạ
chỉ có gió nồng thổi rát vai.

Sn.cosiaus


Chào Thanh Thanh Khiết, vào vnthuquan gặp quá nhiều Thi Sĩ với những sáng tác thật tuyệt vời. VK nếu có thì giờ sẽ tìm đọc hết thơ của TTK, nhưng hình như nhiều topic quá tìm cũng hơi mỏi tay , tình cờ thấy có một bài thơ trong trang của Thanh Thanh Khiết có nột dung giống bài của VK viết do (Huynh, Đệ ??) so nang post trong nầy nên VK xin mạn phép rinh bài thơ của mình qua tặng TTK luôn. Chúc vui và sáng tác nhiều thơ hay cho VK học hỏi nha.
Thân chào
VK

Hạ Về...
Có những lúc mơ về ngày xưa ấy
Hạ rộn ràng cho tháng sáu chờ mong
Nắng bên đây nắng chẳng đù ấm lòng
Buồn rưng rức chiều rong qua điểm hẹn

Bạn bè xưa, nhắc tên người...lòng bỗng nghẹn
Có gì đâu, chắc tại vẫn còn thương!
Muốn quên đi nhưng nỗi nhớ vấy tình trường
Rồi bất chợt nhận ra điều tan vỡ

Nếu có những con đường tình muôn thuở
Mà hồn thơ sỏi đá vấp cô đơn
Màu nắng chia xa loang loáng chút tủi hờn
Thăm thẳm nhớ...dốc nghiêng triền thi tứ

Em về lại mang theo chuyện tình người viễn xứ
Hạ còn nồng trên suối tóc đẫm mồ hôi
Ngọn cỏ non răng cắn nén bồi hồi
Nghe dạ khúc lệ hồng rung ánh nguyệt...

Hn.Vĩnh Kim
06.06.2010




Ha ha..
Bên kia coi như người lạ
Bên này coi như nguoi không quen
Dù là một thưỏ HN cùng voi SN
giờ cosiaus này mang danh đạo chích
 haha xin lổi vì mang danh đạo chich vậy
Có gì thì gap trong nhà của cosiaus này nha
 
cosiaus
 
 


Hn.VĩnhKim 26.07.2010 20:45:26 (permalink)
0

Trích đoạn: songcatngam
[
Ha ha..
Bên kia coi như người lạ
Bên này coi như nguoi không quen
Dù là một thưỏ HN cùng voi SN
giờ cosiaus này mang danh đạo chích
 haha xin lổi vì mang danh đạo chich vậy
Có gì thì gap trong nhà của cosiaus này nha
 
cosiaus
 
 



@ Thanh Thanh Khiết: Trước hết VK xin lỗi Thanh Thanh Khiết đã vô tình tặng một bài thơ vì thấy bài thơ hay của tác giả <sonang> ý thơ giống như lấy ý từ bài thơ của VK hoạ lại mà làm xáo trộn trang thơ của bạn, mong bạn bỏ qua cho và để cho VK giải thích và kết thúc chuyện hiểu lầm nầy.

Xin lỗi songcatngam cho VK giải thích, thật tình mà nói VK chỉ có ý tặng TTK bài thơ vì thấy nick sonang post bài thơ hay mà VK thấy có nội dung giống (nội dung giống có thể là hoạ từ một trang khác nên không thể " reply quote") chứ VK không dùng chữ đạo thơ hay đạo chích, nếu SCN muốn đổ lỗi cho VK khi dùng từ <đạo chích> mà trách thì xin thưa rằng, với VK nếu bạn sonang lấy nguyên bài thơ của VK mà ký tên thì lúc đó VK sẽ nói thẳng là bạn ấy<đạo thơ>, dĩ nhiên lúc trước VK và cosiaus có hoạ thơ chung qua lại nhưng vì đây là một nick lạ, mặc dù dưới bài thơ có ghi tên là Sn.cosiaus nhưng người post bài lại là <sonang> thì làm sao VK biết có phải là người bạn thơ lúc trước hay không để mà làm mặt lạ hay quen mà trách! Và lúc còn hoạ thơ qua lại thì chỉ ký tên cosiaus, cũng như bây giờ thấy thêm ra một nick songcatngam lên tiếng thì VK hơi ngạc nhiên đó, lỗi ở đây là vì một người (??) mà dùng quá nhiều nick nên có thể VK không đoán được, ngoài ra VK không có ý gì khác.
Nếu SCN hay sonang hay cosiaus có thắc mắc gì cứ gởi tin nhắn cho VK và chúng ta nên trả lại sự yên tỉnh cho trang thơ của TTK xin bạn hiểu cho. Mong là TTK bỏ qua cho sự bất ngờ không hay nầy ở topic thơ của bạn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2010 21:46:58 bởi Hn.VĩnhKim >
ThanhThanhKhiet 26.07.2010 22:04:40 (permalink)
0

Trích đoạn: Hn.VĩnhKim

Hạ Về...
Có những lúc mơ về ngày xưa ấy
Hạ rộn ràng cho tháng sáu chờ mong
Nắng bên đây nắng chẳng đù ấm lòng
Buồn rưng rức chiều rong qua điểm hẹn

Bạn bè xưa, nhắc tên người...lòng bỗng nghẹn
Có gì đâu, chắc tại vẫn còn thương!
Muốn quên đi nhưng nỗi nhớ vấy tình trường
Rồi bất chợt nhận ra điều tan vỡ

Nếu có những con đường tình muôn thuở
Mà hồn thơ sỏi đá vấp cô đơn
Màu nắng chia xa loang loáng chút tủi hờn
Thăm thẳm nhớ...dốc nghiêng triền thi tứ

Em về lại mang theo chuyện tình người viễn xứ
Hạ còn nồng trên suối tóc đẫm mồ hôi
Ngọn cỏ non răng cắn nén bồi hồi
Nghe dạ khúc lệ hồng rung ánh nguyệt...

Hn.Vĩnh Kim
06.06.2010

 
Chào VK .TTK rất vui khi VK ghé thăm còn để lại bài thơ rất hay . Chúc VK luôn vui . TTK hân hạnh đc đón tiếp
TK xin dán bài này VK đọc cho vui nhé .Dở VK đừng cười đấy . Thơ TTK con cóc lắm
 
Có một tình yêu
 
Tình yêu này em mãi là thần linh 
THơ Đinh Phương 
 
 
Tấu khúc ngợi ca một mối tình
Như trăng huyền ảo sáng lung linh
Thi nhân ngưỡng vọng Hằng Nga đẹp
Mộng ước đêm mơ Nguyệt ôm mình
 
Như một loài hoa biết giữ mình
Mây vờn gió đẩy vẫn tươi xinh
Hương thơm phong nhuỵ chờ xuân đến
Để nắng trải vàng nét trung trinh
 
Như một dòng sông nước rất trong
Lòng sâu ấp ủ trái tim hồng
Ngày đêm sóng vỗ trao niềm nhớ
Khát vọng dâng tràn đến mênh mông
 
Có một tình yêu xa  bụi trần
Nâng đàn phím thẹn lệnh đâu tuân
Bút thiêng chẳng vẽ ra hình dáng
Tình yêu này em mãi là thần linh “ĐP”
 
Thanh Thanh Khiết
27.7.2010
 
 
 
 
Hn.VĩnhKim 26.07.2010 22:28:36 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Chào VK .TTK rất vui khi VK ghé thăm còn để lại bài thơ rất hay . Chúc VK luôn vui . TTK hân hạnh đc đón tiếp
TK xin dán bài này VK đọc cho vui nhé .Dở VK đừng cười đấy . Thơ TTK con cóc lắm


VK một lần nữa xin lỗi vì đã quấy rầy TTK, chẳng những không bị liệng ra cửa mà còn được tặng bài thơ hay và rất là ý nghĩa, để tạ lỗi VK xin tặng TTK một bài tranh thơ khác hỏng có dính liếu tới ai hết chứ không thôi VK bị quăng ra lều Dã Quỳ. Sau bài nầy thì VK xin rút lui và sẽ không làm phiền các bạn nữa. Thân chào và chúc TTK luôn vui, khoẻ.
Thân chào
VĩnhKim





 

 
 
kine 27.07.2010 03:52:51 (permalink)
0
Có một tình yêu
 
Tình yêu này em mãi là thần linh 
THơ Đinh Phương 
 
 
Tấu khúc ngợi ca một mối tình
Như trăng huyền ảo sáng lung linh
Thi nhân ngưỡng vọng Hằng Nga đẹp
Mộng ước đêm mơ Nguyệt ôm mình
 
Như một loài hoa biết giữ mình
Mây vờn gió đẩy vẫn tươi xinh
Hương thơm phong nhuỵ chờ xuân đến
Để nắng trải vàng nét trung trinh
 
Như một dòng sông nước rất trong
Lòng sâu ấp ủ trái tim hồng
Ngày đêm sóng vỗ trao niềm nhớ
Khát vọng dâng tràn đến mênh mông
 
Có một tình yêu xa  bụi trần
Nâng đàn phím thẹn lệnh đâu tuân
Bút thiêng chẳng vẽ ra hình dáng
Tình yêu này em mãi là thần linh “ĐP”
 
Thanh Thanh Khiết
27.7.2010
 
EM,SAO MÃI TÔN THỜ ?

Em vẫn mơ,vẫn ước
Về tình yêu xa vời
Trinh bạch như giọt nước
Chẳng hoen ố bụi đời

Em vẫn mơ , vẫn ước
Tình như áng mây trôi
Nặng lòng hoà tan biến...
"Mây gom những khói rời "

Tình yêu
đâu có lời
Chỉ nghe và nghe thôi
Như khúc nhạc em hát...
Bằng đôi mắt biết cười

Yêu em ta hóa gió
Kết những hạt sương rơi
Sâu trăm miền kẽ đá
Xin dâng trọn mua vui

Yêu em ta hóa gió
Xiên níu làn khói trôi
Từ trăm miền giông tố
Xin dâng tặng mua vui

Chỉ mong thấy em cười
Từ mắt nâu sâu thẳm
Nơi hồn ta chìm đắm
Em,mãi mãi tôn thờ...

Chợt thấy em như sương
Lả lướt muôn dặm gió
Đau ! Niềm tin tan vỡ...
Yêu mối tình giăng mơ

Mắt cay lệ khô hờ
Tim cạn dòng hóa sỏi
Ảnh nhân mờ sâu nhói
Em,sao mãi tôn thờ...?
_________Kine 26.07.2010
Mình có chút quà khi tới thăm trang DãQùy.Mong TK vui vẻ nhé

 
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 102 của 111 trang, bài viết từ 1516 đến 1530 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9