Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 104 của 111 trang, bài viết từ 1546 đến 1560 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
anhtrangthu 11.09.2010 01:41:41 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

tôi biết em là ai
như ngón tay nào dài
lần qua làn tóc rối
biết sợi nào tóc may


Ta biết sông nào trong
Đo được lòng sâu nông
Để đắm mình vào đó
Khi có gió oi nồng...
 
Thanh Thanh Khiết
29.6.2010
 
Ta nguyện làm sông trong
Để đón em vào lòng
Xua tan đi buồn bã
Cho má em mãi hồng
ATT


songcatngam 11.09.2010 10:30:42 (permalink)
0
Năm ngọn nến

Năm ngọn nến màu thắp đêm nay
Cho anh, cho em, cuộc tình này
Cho kẻ quay lưng đêm hôm trước
Cho người cất bước sáng ngày mai

Ngọn nến màu hồng đốt cơn say
Từ lúc gặp nhau kết mộng dài
Cất một cung đình to trên cát
Và đợi sóng về phủi trắng tay

Ngọn nến màu xanh cháy thật nhanh
Tan luôn lời hứa mãi bên anh
Mà em đã thốt đêm trăng lạnh
Ngọn lửa gió đùa rất mong manh

Ngọn nến màu đen tựa tóc em
Yêu nhau một thưở đã ướt mèm
Trú mưa, hai đứa tìm con hẻm
Đang cháy dần đây hãy lại xem

Ngọn nến đỏ màu tựa máu tim
Đốt lên nhỏ xuống giọt im lìm
Thoảng trong đêm tối mùi ngọt lịm
Lịm chết tình nhau rất dịu êm

Ngọn nến kia màu trắng khăn tang
Gói thu xuân hạ với đông sang
Đốt lên để thấy màn nhân ảnh
Hiện rõ lòng ai ở thế gian

Đốt năm ngọn nến màu đêm nay
Vừa hết cơn sầu tỉnh giấc ngay
Ngày mai liệu có còn quay lại
Hỏi ngọn nến này đốt cho ai?

cosiaus

 
 
Huyền Minh 12.09.2010 09:03:25 (permalink)
0
Chào TTK, bài thơ này HM post lên trang Thơ TTK mà hổng biết sao hồi nhìn lại thấy trống trơn và cũng không vào sửa được nên đành vào trang này vậy.


HM post đây bài xướng TTK & Van có nhã hứng thì hoạ cho vui nhe.

VỆT NẮNG ĐI HOANG

Vệt nắng đi hoang nhớ một người
Trải đầy tâm khảm nắng hồng tươi
Nắng vương làn tóc hương thơm ngát
Nắng quyện bờ môi vị ngọt mời
Tinh thủy nắng soi ru ngọn sóng
Pha lê nắng thắp ủ chân đồi
Em về nắng mới giăng con ngõ
Nắng Hạ trong anh giấc mộng đời

Huyền Minh
Sep.11/10
duyennhan 12.09.2010 11:28:20 (permalink)
0
Dã Quỳ
Em cứ vàng đi - em cứ tươi
Để tôi luôn thấy mắt em cười
Long lanh hơn nắng soi vào nước
Ngọt ngào như mật phết lên môi

Em cứ vàng đi- cho gió đông
Mang theo rét mướt ghé cô phòng
Tôi đang đơn lẻ tôi đang lạnh
Chờ một bàn tay nhóm bếp hồng
..
NB
ThanhThanhKhiet 12.09.2010 23:26:45 (permalink)
0

Trích đoạn: duyennhan

Dã Quỳ
Em cứ vàng đi - em cứ tươi
Để tôi luôn thấy mắt em cười
Long lanh hơn nắng soi vào nước
Ngọt ngào như mật phết lên môi

Em cứ vàng đi- cho gió đông
Mang theo rét mướt ghé cô phòng
Tôi đang đơn lẻ tôi đang lạnh
Chờ một bàn tay nhóm bếp hồng
..
NB

 
Lời Dã quỳ
 
Rực rỡ  hoàng hoa giữa đại ngàn
Vô ưu thả mộng chốn rừng hoang
Đêm trăng nguyệt sáng  em thành bướm
Tấu khúc nghê thường lúc xuân sang
 
Chẳng được là hoa của tháng  đông
Cho nên không thể tới cô phòng
Để mang nồng  ấm cho ai đợi
Hỏi người quân tử có buồn  không ?
 
Thanh Thanh Khiết
12.9.2010
kine 16.09.2010 06:30:47 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: duyennhan

Dã Quỳ
Em cứ vàng đi - em cứ tươi
Để tôi luôn thấy mắt em cười
Long lanh hơn nắng soi vào nước
Ngọt ngào như mật phết lên môi

Em cứ vàng đi- cho gió đông
Mang theo rét mướt ghé cô phòng
Tôi đang đơn lẻ tôi đang lạnh
Chờ một bàn tay nhóm bếp hồng
..
NB


Lời Dã quỳ
 
Rực rỡ  hoàng hoa giữa đại ngàn
Vô ưu thả mộng chốn rừng hoang
Đêm trăng nguyệt sáng  em thành bướm
Tấu khúc nghê thường lúc xuân sang
 
Chẳng được là hoa của tháng  đông
Cho nên không thể tới cô phòng
Để mang nồng  ấm cho ai đợi
Hỏi người quân tử có buồn  không ?
 
Thanh Thanh Khiết
12.9.2010

Chào cả nhà ! cho mình tiếp theo dã quỳ với...

Dã quỳ

ta ngắt vội nụ ước hé trong tim
và chấm hết, tình yêu em  độ ấy...
vành khăn trắng đưa một thời bất diệt
hoàng hôn đau nhắm mắt tiễn chiều tà

người có thương cuộc đời ai bi xót
chưa rộ vàng đã úa nát kiếp hoa
đấy trăm năm chỉ phút ngỡ như là...
đây mộng đẹp tựa hồng hoang...ảo ảnh

và trên lều chõng mơ ai rắc
mảnh dã quỳ rệu rạo sắc thu
tấm thảm vàng chỉ dài nước mắt
dệt cho người dưới cỏ âm u...
________________kine.15.09.2010
ThanhThanhKhiet 16.09.2010 23:57:32 (permalink)
0

Trích đoạn: kine

Dã quỳ

ta ngắt vội nụ ước hé trong tim
và chấm hết, tình yêu em  độ ấy...
vành khăn trắng đưa một thời bất diệt
hoàng hôn đau nhắm mắt tiễn chiều tà

người có thương cuộc đời ai bi xót
chưa rộ vàng đã úa nát kiếp hoa
đấy trăm năm chỉ phút ngỡ như là...
đây mộng đẹp tựa hồng hoang...ảo ảnh

và trên lều chõng mơ ai rắc
mảnh dã quỳ rệu rạo sắc thu
tấm thảm vàng chỉ dài nước mắt
dệt cho người dưới cỏ âm u...
________________kine.15.09.2010


 
Hoa d ại
 
Kể làm chi một loài hoa cỏ  dại
Từ ngàn xưa sống mãi chốn rừng hoang
Núi trập trùng muôn dặm toàn gai sắc
Dài dặc suối sâu nhìn đã  kinh hoàng
 
Loài cúc quỳ chỉ quen sống rừng hoang
Về phố thị e màu vàng sẽ nhạt
Vì không quen leo gác bước lầu hoa
Sẽ tan tác và một ngày lụi chết
 
Như tình yêu luôn luôn là bất diệt
Nhưng con người phải biết chỗ trao thương
Tim mù loà lại nặng nỗi vấn vương
Sẽ còn khóc muôn đời trong tiếc nuối
 
Thanh Thanh Khiết
16.9.2010
 
kimrbl 17.09.2010 14:35:16 (permalink)
0
Thăm lại lều dã quỳ
 
Trốn chùa thăm lại chốn lều xưa
Trăng sáng nơi đây có vẻ thừa
Mùa nở dã quỳ soi rạng rỡ
Hỏi thăm cô chủ lấy chồng chưa?
 
K.N
Nguyệt Ánh 17.09.2010 15:38:07 (permalink)
0
Thăm lại lều dã quỳ

Trốn chùa thăm lại chốn lều xưa
Trăng sáng nơi đây có vẻ thừa
Mùa nở dã quỳ soi rạng rỡ
Hỏi thăm cô chủ lấy chồng chưa?

K.N

 
Cô chủ lấy chồng tự nẳm xưa
Năm nay mới hỏi phải chăng thừa
Phố núi dã quỳ xinh rực rỡ
Ngắm hoài đã mỏi mắt hay chưa?
 
                 Nguyệt Ánh


ThanhThanhKhiet 18.09.2010 09:39:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyệt Ánh

Thăm lại lều dã quỳ

Trốn chùa thăm lại chốn lều xưa
Trăng sáng nơi đây có vẻ thừa
Mùa nở dã quỳ soi rạng rỡ
Hỏi thăm cô chủ lấy chồng chưa?

K.N

 
Cô chủ lấy chồng tự nẳm xưa
Năm nay mới hỏi phải chăng thừa
Phố núi dã quỳ xinh rực rỡ
Ngắm hoài đã mỏi mắt hay chưa?
 
                 Nguyệt Ánh


 
Dã quỳ hoang dại  tự ngàn xưa
Bóng lẻ trăng soi cũng chỉ thừa
Cũng giống dã quỳ -  người chủ quán
Duyên còn không có hỏi chồng chưa
 
Thanh Thanh Khiết
18.9.2010
 
 
hoàng hoài nam 30.09.2010 16:09:24 (permalink)
0
HÀO CHI THANH THANH KHIẾT.ĐÃ LÂU KHÔNG QUA THĂN CHI VÀ ĐỒI DÃ QUỲ.
MÙA THU ĐẾN RỒI MỜI CHỊ RA HÀ NỘI THĂN NHỮNG CON ĐƯỜNG NGÀO NGẠT HOA SỮA
CÙNG NGỒI LANG THANG VỈA HÈ NHẤN NHÁP CHÚ CỐM LÀNG VÒNG CHỊ NHÉ




EM CÓ NHỚ MÙA THU HÀ NỘI
MỘT MÙA THU CÒN MÃI TRONG TÔI
HƯƠNG HOA SỮA NỒNG NÀN QUYẾN RŨ
QUYỆN TÓC MÂY BAY MÃI GIẤC MƠ TÔI.
EM CÓ NHỚ MÙA THU HÀ NỘI
NƯỚC TÂY HỒ XANH MÃI NHƯ MƠ
HƯƠNG HOA SỮA NỒNG NÀN TRONG GIẤC NGỦ
GIÓ GIAO MÙA VỚI HƯƠNG CỐM NGÀN SƯA.
EM CÓ NHỚ MÙA THU HÀ NỘI
NHỮNG CON RƯỜNG RỰC RỠ LÁ VÀNG BAY
TIẾNG CHUÔNG CHIỀU LÀN ANH SAO ĐỘNG
GIÓ TÂY HỒ ĐƯA MÁI TÓC NHẸ BAY.

ThanhThanhKhiet 01.10.2010 11:37:53 (permalink)
0

Trích đoạn: hoàng hoài nam

HÀO CHI THANH THANH KHIẾT.ĐÃ LÂU KHÔNG QUA THĂN CHI VÀ ĐỒI DÃ QUỲ.
MÙA THU ĐẾN RỒI MỜI CHỊ RA HÀ NỘI THĂN NHỮNG CON ĐƯỜNG NGÀO NGẠT HOA SỮA
CÙNG NGỒI LANG THANG VỈA HÈ NHẤN NHÁP CHÚ CỐM LÀNG VÒNG CHỊ NHÉ




EM CÓ NHỚ MÙA THU HÀ NỘI
MỘT MÙA THU CÒN MÃI TRONG TÔI
HƯƠNG HOA SỮA NỒNG NÀN QUYẾN RŨ
QUYỆN TÓC MÂY BAY MÃI GIẤC MƠ TÔI.
EM CÓ NHỚ MÙA THU HÀ NỘI
NƯỚC TÂY HỒ XANH MÃI NHƯ MƠ
HƯƠNG HOA SỮA NỒNG NÀN TRONG GIẤC NGỦ
GIÓ GIAO MÙA VỚI HƯƠNG CỐM NGÀN SƯA.
EM CÓ NHỚ MÙA THU HÀ NỘI
NHỮNG CON RƯỜNG RỰC RỠ LÁ VÀNG BAY
TIẾNG CHUÔNG CHIỀU LÀN ANH SAO ĐỘNG
GIÓ TÂY HỒ ĐƯA MÁI TÓC NHẸ BAY.



Mùa thu Hà Nội
 
Có những mùa thu mãi chẳng phai
Lòng người thổn thức mỗi ban mai
Thăng Long mở cõi noi gương sáng
Hà nội tri ân vạn nghĩa ngươi
Trống dục cờ sao trời náo nức
Mây bay hoa nắng đất tươi ngời
Hồn thiêng sông núi luôn linh ứng
Để mỗi thu về  kỷ niệm khơi
 
Để mỗi thu về kỷ niệm khơi
Bao năm khói lửa khổ chưa  ngơi
Trai thanh ý chí không lui bước
Gái lịch niềm tin đâu có vơi
Đất nước thanh bình tươi cảnh sắc
Non sông gấm vóc đẹp muôn đời
Con Hồng cháu Lạc dù xa cách
Mãi gọi tên người Việt Nam ơi !
 
Thanh Thanh Khiết
1.10.2010
 
Cám ơn HHN đã ghé thăm DQ. Chúc bạn luôn vui

Mùa thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2010 11:49:01 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 28.11.2010 22:51:53 (permalink)
0
Về thăm

Em trở về đây thăm chốn xưa
Thân quen nỗi nhớ biết sao vừa
Bên hồ than thở thông reo gọi
Vàng rực dã quỳ đứng đón đưa

Thanh Thanh Khiết
28.11.2010


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/C89555685E724BDEBAD2A4514D35B119.jpg[/image]
Attached Image(s)
anhtrangthu 29.11.2010 21:33:26 (permalink)
0

Trích đoạn: duyennhan

Dã Quỳ
Em cứ vàng đi - em cứ tươi
Để tôi luôn thấy mắt em cười
Long lanh hơn nắng soi vào nước
Ngọt ngào như mật phết lên môi

Em cứ vàng đi- cho gió đông
Mang theo rét mướt ghé cô phòng
Tôi đang đơn lẻ tôi đang lạnh
Chờ một bàn tay nhóm bếp hồng
..
NB


Thu vàng đã tạm lui xa
Se se giá lạnh bên ta ngấm dần
Dã quỳ đang độ bừng xuân.
Gió đông chẳng thể chiếm phần ấm êm.
ATT

anhtrangthu 29.11.2010 22:04:13 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl



Hoa Hồng  
----------- 
Vườn em mở lối anh vào
 
Hoa em hé nhuỵ anh trao lửa nồng
 
Môi em mở cánh phớt hồng
 
Hương say  Thơm ngát tầng không  ngọt ngào


Thanh Thanh Khiết
23.8.2010
 

Vườn em cổng khóa giậu cao
Ngắm thôi chứ chịu có vào được đâu
Cả đêm ôm giấc mộng sầu
Mơ Hoa em nở mà đau đớn lòng...
 
K.N

Vườn em có một lối vào
Anh không tìm thấy lẽ nào trách em?
Sao không hỏi trái tim xem?
Lối vào e ấp mở bên ngã nào?


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2010 22:06:17 bởi anhtrangthu >
Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 104 của 111 trang, bài viết từ 1546 đến 1560 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9