Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Thay đổi trang: << < 109110111 > | Trang 109 của 111 trang, bài viết từ 1621 đến 1635 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 24.02.2011 22:55:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoa Tháng Tám


Trích đoạn: Tiểu Thanh Đình


Trích đoạn: nguyễn thế duyên


Valentin không em

Valentin không em
Hà nội mưa!
Gió lạnh lùa tái tê nỗi nhớ
Câu thơ ai còn nhớ nữa.
Xa xôi rồi còn nỗi nhớ trong tôi

Va len tin không tôi
Sài gòn những ngọn đèn xanh đỏ
Em nhận bông hồng ai trao
Nụ cười rạng rỡ
Câu thơ tôi làn gió
bay rồi!

Ai mua thơ? Tôi bán!
Để đời mang đi tỏ tình
Và tôi !
Mài tim mình thành mực
Để viết những dòng thơ
Bán cho những cặp nhân tình

Người ấy có mua thơ của tôi không?
Để mang tặng em
Để em cười rạng rỡ
Liệu em có nhận ra thơ tôi?
Mà má em đỏ thế
Hay tôi hoang tưởng mất rồi?

Va lentin không em
Trời hà nội mưa một vần thơ bị ướt
valentin không tôi
sài gòn nóng lên bởi một làn môi
Nồng nhiệt!

Tôi mang thơ ra đầu đường
Không lấy một người mua


Hà nội anh mưa
Hà nội em không mưa
Sao vẫn thơ em ướt đẫm?
Có phải Va len tin buồn lắm
Khi lòng anh khắc khoải trở trăn hoài

Va len tin em không ai
Thơ không gõ cửa
Gió chẳng viếng thăm
Trời rét căm căm
Cái lạnh lòng khiến trời càng thêm rét

Ở đâu đó có một vầng trăng khuyết
Cứ mong hoài hơi ấm một vần thơ
Người bán thơ cứ hững hờ không biết
Có vầng trăng tình nguyện
Mang cả gia tài xin đổi chút thơ thôi!




Va len tin qua rồi mới dám góp cổ phần mua thơ


NGUYÊN TIÊU MƯA!


Nguyên tiêu trời bỗng đổ mưa
Thế là trôi đi cuộc hẹn
Trăng tròn mà thành trăng khuyết
Bởi anh không đến gặp em

Nguyên tiêu! Nguyên tiêu! Nguyên tiêu!
Hạt mưa gặp gió xiêu xiêu
Trách trời kia vô tâm quá
Nỡ làm gián đoạn mùa yêu (*)

(*) Tết Nguyên Tiêu còn được coi là Valentine phương Đông (Nguồn Wikipedia)

♥♥ (¯`•♥♥•´¯) ♥♥

 
TTK cám ơn HTT đã ghé thăm trang DQ. chúc vui.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/8B9101B90D33477BB49319BA5E442419.jpg[/image]
Attached Image(s)
kimrbl 25.02.2011 10:02:25 (permalink)
0
 
Hỏi Cô chủ lều Dã quỳ
 
Hỏi cô chủ lều dã quỳ
Bây giờ đã có cái gì mới không
Bao giờ thì cô lấy chồng
Cho tôi mua lại cánh đồng đầy hoa...
 
HiHii
vancali96 28.02.2011 10:55:56 (permalink)
0
 
Năm nay…
 
Náo nức đầu xuân đi lễ chùa
Hoa thơm ngũ quả đâu cần mua
Sau vườn quýt đỏ mây vờn đuổi
Trước ngõ  cam vàng gió dỡn lùa
Rút thẻ câu đề tình chẳng đến
Xem xăm chữ viết phận thì chưa
Năm nay sao xấu Thiên Di chiếu
Chắc phải vào đây cả bốn mùa
 

Thanh Thanh Khiết
27.2.2011
 

Của Chùa
 
Ở đời thiên hạ thích  đồ chùa
Vừa lợi lại thêm khỏi phải mua
Đồ bỏ kẻ quăng cưng tựa trứng
Của hư  ngưới vất  quý như  bùa
Đem về chất đống thì vui lắm
Đến lúc dọn nhà mới thấy chua
Ấy vậy mà không chừa cái tật
Đồ free là dzớt hổng care mùa
 
C Pham

VanCali ui, cho C Pham hôm nay trái gió nói tầm xàm một chút !! C càm ràm ông chồng hàng xóm í Chủ nhật vui Van nha!

 Nhà tui !

Nói thật chồng tui hỏng phải chùa
Mượn về xài phí bởi không mua
Te tua sắc thái mòn cây ngãi
Bệ rạc hình nhân rách lá bùa
Tóc rối bù xù lên dáng mốc
Thân gầy lạng chạng bốc mùi chua
Từ nay phải nhớ đừng lui tới
Đụng đến "nhà tôi"...rủa mút mùa

Vancali 2/17/11

Chúc tỷ Thanh Thanh Khiết tối chủ nhật vui nhen hì hì ...
ThanhThanhKhiet 03.03.2011 18:18:54 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

 
Năm nay…
 
Náo nức đầu xuân đi lễ chùa
Hoa thơm ngũ quả đâu cần mua
Sau vườn quýt đỏ mây vờn đuổi
Trước ngõ  cam vàng gió dỡn lùa
Rút thẻ câu đề tình chẳng đến
Xem xăm chữ viết phận thì chưa
Năm nay sao xấu Thiên Di chiếu
Chắc phải vào đây cả bốn mùa
 

Thanh Thanh Khiết
27.2.2011


Của Chùa
 
Ở đời thiên hạ thích  đồ chùa
Vừa lợi lại thêm khỏi phải mua
Đồ bỏ kẻ quăng cưng tựa trứng
Của hư  ngưới vất  quý như  bùa
Đem về chất đống thì vui lắm
Đến lúc dọn nhà mới thấy chua
Ấy vậy mà không chừa cái tật
Đồ free là dzớt hổng care mùa
 
C Pham

VanCali ui, cho C Pham hôm nay trái gió nói tầm xàm một chút !! C càm ràm ông chồng hàng xóm í Chủ nhật vui Van nha!

 Nhà tui !

Nói thật chồng tui hỏng phải chùa
Mượn về xài phí bởi không mua
Te tua sắc thái mòn cây ngãi
Bệ rạc hình nhân rách lá bùa
Tóc rối bù xù lên dáng mốc
Thân gầy lạng chạng bốc mùi chua
Từ nay phải nhớ đừng lui tới
Đụng đến "nhà tôi"...rủa mút mùa

Vancali 2/17/11

Chúc tỷ Thanh Thanh Khiết tối chủ nhật vui nhen hì hì ...


 
Đi mua xe
 
Tiền tôi chẳng phải là tiền chùa
Chiu chắt bao ngày mới có mua
Bóng loáng nhìn sao như bỏ ngải
Trơn tru trông  thể giống in bùa
Người mua ngờ nghệch lời hoà nhã
Kẻ bán dữ dằn tiếng gắt chua
Sợ quá quàng chân lên cổ chạy
Thôi đành buýt buýt cả bao mùa
 
Thanh Thanh Khiết
3.3.2011
 
ThanhThanhKhiet 21.03.2011 19:30:46 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

 
Hỏi Cô chủ lều Dã quỳ
 
Hỏi cô chủ lều dã quỳ
Bây giờ đã có cái gì mới không
Bao giờ thì cô lấy chồng
Cho tôi mua lại cánh đồng đầy hoa...
 
HiHii


 
Này đây một cánh đồng hoa
Mà cô chủ lại châu sa chất chồng
Hỏi rằng có đáng buồn không
Nhưng đâu giám bán bởi lòng còn vương
 
Thanh Thanh Khiết
21.3.2011
 
 
vancali96 28.03.2011 04:29:17 (permalink)
0
 

 

Lòng xuân nữ

Giận ánh trăng sầu khiến phận teo
Buồn thay gái đẹp phải duyên nghèo
Khi mơ kiệu đỏ cùng quà biếu
Lúc ước khăn hồng vời võng treo
Dẫu có truân chuyên đành gậy chống
Dù cho vẩn đục cố tay chèo
Trời cao thấu được lòng xuân nữ
Nếu được yêu chàng suốt kiếp theo

Vancali 3.24.11


SỐ GIÀU

Đoán đời cô gái sướng đâu teo
Da trắng mặt xinh chắc chẳng nghèo
Hên gặp chàng giàu vàng đủ biếu
Phước vơ cậu bảnh gạo thừa treo
Xây duyên tươi đẹp chung tay níu
Dệt mộng yêu thương vững sức chèo
Đám cưới linh đình vang khắp nẽo
Xóm làng già trẻ khoái nhìn theo

Thanh Huy

 Sầu viễn xứ

Đông hàn giá lạnh cảnh buồn teo
Bóng chiếc cô đơn lữ khách nghèo
Xòm vắng âm u làn gió thổi
Sương mờ héo hắt ánh đèn treo
Rì rào dưới phố cơn mưa hạ
Văng vẳng bên tai giọng hát chèo
Nhâm tính bao năm sầu viễn xứ
Trông về quê mẹ trĩu lòng theo

Vancali 3.27.11

Chúc   tỷ Thanh Thanh Khiết ngày vui hì hì ....
ThanhThanhKhiet 28.03.2011 12:59:31 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96



 

Lòng xuân nữ

Giận ánh trăng sầu khiến phận teo
Buồn thay gái đẹp phải duyên nghèo
Khi mơ kiệu đỏ cùng quà biếu
Lúc ước khăn hồng vời võng treo
Dẫu có truân chuyên đành gậy chống
Dù cho vẩn đục cố tay chèo
Trời cao thấu được lòng xuân nữ
Nếu được yêu chàng suốt kiếp theo

Vancali 3.24.11


SỐ GIÀU

Đoán đời cô gái sướng đâu teo
Da trắng mặt xinh chắc chẳng nghèo
Hên gặp chàng giàu vàng đủ biếu
Phước vơ cậu bảnh gạo thừa treo
Xây duyên tươi đẹp chung tay níu
Dệt mộng yêu thương vững sức chèo
Đám cưới linh đình vang khắp nẽo
Xóm làng già trẻ khoái nhìn theo

Thanh Huy

 Sầu viễn xứ

Đông hàn giá lạnh cảnh buồn teo
Bóng chiếc cô đơn lữ khách nghèo
Xòm vắng âm u làn gió thổi
Sương mờ héo hắt ánh đèn treo
Rì rào dưới phố cơn mưa hạ
Văng vẳng bên tai giọng hát chèo
Nhâm tính bao năm sầu viễn xứ
Trông về quê mẹ trĩu lòng theo

Vancali 3.27.11

Chúc   tỷ Thanh Thanh Khiết ngày vui hì hì ....


Thiên tai
 
Người ơi ! hãy nghĩ chút tèo teo
Cuộc sống còn đây những cảnh nghèo
Bão đến nước tràn xô cống vỡ
Giông về mưa đổ gẫy cầu treo
Dân thường lờ lững trong công chống
Quan chức lơ là với sức chèo
 Bởi phá môi trường đau mẹ đất
Thiên tai dịch hoạ tất về theo
 
 Thanh Thanh Khiết

 

Đoạn_Trường 28.03.2011 13:58:35 (permalink)
0



Chúc Mừng Trăm Trang


Đường... Mật... bấy lâu bút nhả lời
Viết dòng thơ đẹp bạn vào chơi
Xây tường vui vẻ chuộng tình nghĩa
Đắp lũy an thân mến cuộc đời
Xóa mọi phiền lo bày tiệc hưởng
Gầy thêm thương nhớ đón người xơi
Kết thành xâu chuỗi ngọc cao quí
Mới đó trăm trang ắp nụ cười

                                                     Đoạn Trường


Chúc Thanh Khiết luôn vui !
tuyen45 28.03.2011 22:12:29 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: vancali96



 

Lòng xuân nữ

Giận ánh trăng sầu khiến phận teo
Buồn thay gái đẹp phải duyên nghèo
Khi mơ kiệu đỏ cùng quà biếu
Lúc ước khăn hồng vời võng treo
Dẫu có truân chuyên đành gậy chống
Dù cho vẩn đục cố tay chèo
Trời cao thấu được lòng xuân nữ
Nếu được yêu chàng suốt kiếp theo

Vancali 3.24.11


SỐ GIÀU

Đoán đời cô gái sướng đâu teo
Da trắng mặt xinh chắc chẳng nghèo
Hên gặp chàng giàu vàng đủ biếu
Phước vơ cậu bảnh gạo thừa treo
Xây duyên tươi đẹp chung tay níu
Dệt mộng yêu thương vững sức chèo
Đám cưới linh đình vang khắp nẽo
Xóm làng già trẻ khoái nhìn theo

Thanh Huy

 Sầu viễn xứ

Đông hàn giá lạnh cảnh buồn teo
Bóng chiếc cô đơn lữ khách nghèo
Xòm vắng âm u làn gió thổi
Sương mờ héo hắt ánh đèn treo
Rì rào dưới phố cơn mưa hạ
Văng vẳng bên tai giọng hát chèo
Nhâm tính bao năm sầu viễn xứ
Trông về quê mẹ trĩu lòng theo

Vancali 3.27.11

Chúc   tỷ Thanh Thanh Khiết ngày vui hì hì ....


Thiên tai
 
Người ơi ! hãy nghĩ chút tèo teo
Cuộc sống còn đây những cảnh nghèo
Bão đến nước tràn xô cống vỡ
Giông về mưa đổ gẫy cầu treo
Dân thường lờ lững trong công chống
Quan chức lơ là với sức chèo
 Bởi phá môi trường đau mẹ đất
Thiên tai dịch hoạ tất về theo
 
 Thanh Thanh Khiết

 








NGHE HƯƠU TÁC
            ---*---
Lợi lộc chia phần bé tẹo teo
Thiệt dân triệu tỷ hỏi sao nghèo ..?
Đắm tàu lỗ vốn quan không chịu
Cầu sập tiền tong Chẳng kẻ “treo”
Người biết đấu tranh không chỗ chánh
Anh khù tâng bốc dấn thân chèo
Quan liêu ngồi chốc nghe Hươu tác
“Phóng bút” mưu đồ hốt bạc theo.
 
28/3/2011.
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2011 23:08:11 bởi tuyen45 >
Precious Stone 30.03.2011 21:44:49 (permalink)
0
Thơ bán nước,
(Vui lòng đọc tựa đề trước khi đọc thơ)

Đảng kìm lạm phát cũng có phần,
Khó khăn, bất ổn cũng tại... dân,
Ăn chơi phè phỡn rồi quậy phá,
Học đòi chưng diện đã ganh đua,
Dân hư Đảng dạy cứ... đổ thừa,
Dân lười Đảng nắn lại... a dua,
Đảng tức đưa Tàu sang đánh chiếm,
Cụ hồ còn sống cũng chào thua.


vancali96 01.04.2011 08:37:43 (permalink)
0
Hoài hương

Ngắm ánh sao đêm gửi mấy dòng
Cho đời lữ khách lệ buồn đong
Thuyền nương sóng vỗ sầu duyên bạc
Gió cuốn bèo trôi tủi má hồng
Nhớ mắt người xưa hình lắng đọng
Đan vần thơ cũ ý cuồng ngông
Năm dài viễn xứ thân cô lẻ
Đất mẹ cưu mang giữ chặt lòng

Vancali


Chúc tỷ Thanh Thanh Khiết thứ năm vui mạnh hì hì ...
DEM MI 01.04.2011 11:56:15 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

Hoài hương

Ngắm ánh sao đêm gửi mấy dòng
Cho đời lữ khách lệ buồn đong
Thuyền nương sóng vỗ sầu duyên bạc
Gió cuốn bèo trôi tủi má hồng
Nhớ mắt người xưa hình lắng đọng
Đan vần thơ cũ ý cuồng ngông
Năm dài viễn xứ thân cô lẻ
Đất mẹ cưu mang giữ chặt lòng

Vancali


Chúc tỷ Thanh Thanh Khiết thứ năm vui mạnh hì hì ...



Có những dòng sông chảy ngược dòng
 
Có những  con sông chảy ngược dòng
Và nhiều mắt lệ ướm sầu đong
Trái thương  trỉu xuống  chờ sương lộng
Hạt nhớ uơm lên đợi nắng  hồng
Chân bước  nhẹ vào  nơi  đất mộng
Hồn sa  nặng ngã  nẻo trời ngông
Nhân sinh  hình phải kèm theo bóng
Một chử yêu thôi nhớ mãi lòng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2011 12:11:47 bởi DEM MI >
ThanhThanhKhiet 01.04.2011 21:41:08 (permalink)
0

Trích đoạn: DEM MI


Hoài hương

Ngắm ánh sao đêm gửi mấy dòng
Cho đời lữ khách lệ buồn đong
Thuyền nương sóng vỗ sầu duyên bạc
Gió cuốn bèo trôi tủi má hồng
Nhớ mắt người xưa hình lắng đọng
Đan vần thơ cũ ý cuồng ngông
Năm dài viễn xứ thân cô lẻ
Đất mẹ cưu mang giữ chặt lòng

Vancali


Chúc tỷ Thanh Thanh Khiết thứ năm vui mạnh hì hì ...



Có những dòng sông chảy ngược dòng
 
Có những  con sông chảy ngược dòng
Và nhiều mắt lệ ướm sầu đong
Trái thương  trỉu xuống  chờ sương lộng
Hạt nhớ uơm lên đợi nắng  hồng
Chân bước  nhẹ vào  nơi  đất mộng
Hồn sa  nặng ngã  nẻo trời ngông
Nhân sinh  hình phải kèm theo bóng
Một chử yêu thôi nhớ mãi lòng

Tình hoài
 
Niềm đau nặng nỗi lệ tuôn dòng
Ngày tháng dần trôi không đếm đong
Bởi vậy chiều hôm mây nhạt tím
Cho nên buổi sáng nắng phai hồng
Bây giờ đầy ắp đức khiêm nhượng
Từ ấy mất tiêu tính cách ngông
Chẳng trách nguời tình kia phụ nghĩa
Bởi vì nỗi nhớ vẫn bên lòng
 
Thanh Thanh Khiết
1.4.2011

 

HRPT 13.04.2011 13:31:10 (permalink)
0

Hỏi Cô chủ lều Dã quỳ

Hỏi cô chủ lều dã quỳ
Bây giờ đã có cái gì mới không
Bao giờ thì cô lấy chồng
Cho tôi mua lại cánh đồng đầy hoa...

HiHii

Này đây một cánh đồng hoa
Mà cô chủ lại châu sa chất chồng
Hỏi rằng có đáng buồn không
Nhưng đâu giám bán bởi lòng còn vương

Thanh Thanh Khiết
21.3.2011
(Chúc Kim vui)



Thấy hoa quỳ nở vàng vườn
Nắng mai ngã xuống vương vương hương nồng
Hỏi cô chủ chọn được chồng ?
Cho đây biếu sợi tơ hồng cầu duyên

HRPT
13/4/2011
(Thơ Khiết tỷ và Kim ca vui quá, em ghé vào chung tiếng cười nha ! ka ka kà)

Tuyết Nhiệt Đới 13.09.2011 02:33:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Tiểu Thanh Đình


Trích đoạn: nguyễn thế duyên


Valentin không em

Valentin không em
Hà nội mưa!
Gió lạnh lùa tái tê nỗi nhớ
Câu thơ ai còn nhớ nữa.
Xa xôi rồi còn nỗi nhớ trong tôi

Va len tin không tôi
Sài gòn những ngọn đèn xanh đỏ
Em nhận bông hồng ai trao
Nụ cười rạng rỡ
Câu thơ tôi làn gió
bay rồi!

Ai mua thơ? Tôi bán!
Để đời mang đi tỏ tình
Và tôi !
Mài tim mình thành mực
Để viết những dòng thơ
Bán cho những cặp nhân tình

Người ấy có mua thơ của tôi không?
Để mang tặng em
Để em cười rạng rỡ
Liệu em có nhận ra thơ tôi?
Mà má em đỏ thế
Hay tôi hoang tưởng mất rồi?

Va lentin không em
Trời hà nội mưa một vần thơ bị ướt
valentin không tôi
sài gòn nóng lên bởi một làn môi
Nồng nhiệt!
Tôi mang thơ ra đầu đường
Không lấy một người mua







Hà nội anh mưa
Hà nội em không mưa
Sao vẫn thơ em ướt đẫm?
Có phải Va len tin buồn lắm
Khi lòng anh khắc khoải trở trăn hoài

Va len tin em không ai
Thơ không gõ cửa
Gió chẳng viếng thăm
Trời rét căm căm
Cái lạnh lòng khiến trời càng thêm rét

Ở đâu đó có một vầng trăng khuyết
Cứ mong hoài hơi ấm một vần thơ
Người bán thơ cứ hững hờ không biết
Có vầng trăng tình nguyện
Mang cả gia tài xin đổi chút thơ thôi!




Va len tin qua rồi mới dám góp cổ phần mua thơ


tôi không bán thơ
bởi thơ tôi nghèo làm sao rao bán
chắt chiu được một chút
tặng cho em
và cả cuộc đời

em - vầng trăng khuyết
tôi- kẻ hành khất lạc đường
ngong ngóng
sau mỗi ngày tàn
chút ánh trăng vương.......
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2011 03:00:30 bởi Tuyết Nhiệt Đới >
Thay đổi trang: << < 109110111 > | Trang 109 của 111 trang, bài viết từ 1621 đến 1635 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9