Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 111 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
Rdinh 08.10.2008 03:00:51 (permalink)
0
Dạo gót lều hoa

Trăng vàng thả gió xuống lều hoa
Dịu dàng buông chảy ánh nhạt nhoà
Dã Quỳ mở cánh ôm niềm nhớ
Tường vi niềm nở đón khách xa…

Lòng ai … đắm đuối dạ ngẩn ngơ
Đưa hồn bay bổng với mộng mơ
Chị Hằng chớp mắt cười với gió
Thi nhân vung bút ngọc nhả thơ

                       T.T.K.  7.10.2008 
 

 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2008 03:18:15 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 08.10.2008 12:49:15 (permalink)
0
 
Dạo gót lều hoa

Trăng vàng thả gió xuống lều hoa
Dịu dàng buông chảy ánh nhạt nhoà
Dã Quỳ mở cánh ôm niềm nhớ
Tường vi niềm nở đón khách xa…

Lòng ai … đắm đuối dạ ngẩn ngơ
Đưa hồn bay bổng với mộng mơ
Chị Hằng chớp mắt cười với gió
Thi nhân vung bút ngọc nhả thơ

                         T.T.K.  7.10.2008 

 

HOẠ THEO BỨC TRANH
 
Lưa thưa giọt nắng buổi chiều tà
Long lanh sóng nước gợn đà đà
Núi trơ, lều vắng...buồn viễn xứ
Chạnh nhớ quê xưa- lệ nhạt nhoà!
 
Đứng giữa mênh mông bóng xế chiều
Ngập tràn kỉ niệm biết bao nhiêu...
Hoài bão còn đây bao giờ toại???
Hởi mây, hởi nước, gío đìu hiu!!!
SD 08/10/08
 
 
ThanhThanhKhiet 08.10.2008 21:49:52 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh

Dạo gót lều hoa

Trăng vàng thả gió xuống lều hoa
Dịu dàng buông chảy ánh nhạt nhoà
Dã Quỳ mở cánh ôm niềm nhớ
Tường vi niềm nở đón khách xa…

Lòng ai … đắm đuối dạ ngẩn ngơ
Đưa hồn bay bổng với mộng mơ
Chị Hằng chớp mắt cười với gió
Thi nhân vung bút ngọc nhả thơ

                    T.T.K.  7.10.2008 
 

 
 
 
 
 


Thả thơ
 
Lều hoa chào đón khách thơ
Sương mù phủ ánh trăng thu mơ màng
 
Say men cùng chén rượu cần
Bút vung tung hứng những vần thơ say
 
Áng thơ ta thả nơi đây
Cho bay lên chốn trời mây …xa vời
 
Áng thơ quấn gió chơi vơi
Ta ngồi uống rượu ngắm trời đầy thơ
 
                 T.T.K.8.10.2008
 
Rdinh 09.10.2008 23:00:31 (permalink)
0
Dạo gót lều hoa

Trăng vàng thả gió xuống lều hoa
Dịu dàng buông chảy ánh nhạt nhoà
Dã Quỳ mở cánh ôm niềm nhớ
Tường vi niềm nở đón khách xa…

Lòng ai … đắm đuối dạ ngẩn ngơ
Đưa hồn bay bổng với mộng mơ
Chị Hằng chớp mắt cười với gió
Thi nhân vung bút ngọc nhả thơ

               T.T.K.  7.10.2008 
 

 
 
 
 
 


Thả thơ
 
Lều hoa chào đón khách thơ
Sương mù phủ ánh trăng thu mơ màng
 
Say men cùng chén rượu cần
Bút vung tung hứng những vần thơ say
 
Áng thơ ta thả nơi đây
Cho bay lên chốn trời mây …xa vời
 
Áng thơ quấn gió chơi vơi
Ta ngồi uống rượu ngắm trời đầy thơ
 
                 T.T.K.8.10.2008
 
 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/EE3D96BB0ABF4F938622FFF59E5B37A4.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2008 23:10:19 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 09.10.2008 23:37:39 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh




 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/EE3D96BB0ABF4F938622FFF59E5B37A4.jpg[/image]


Lều hoa nhộn nhịp bước chân
Hoà cùng tiếng trống những vần thơ say

Sương mù thấp thoáng mưa bay
Dã quỳ cánh mỏng vàng đầy lều hoa

Tường vi ngó mắt nhìn qua
Chân vung tay múa muốn ra nhẩy liền

Khách thơ từ khắp mọi miền
Thả thơ, rượu uống, triền miên tháng ngày

Muốn vui xin cứ lại đây
Lều hoa mở cửa dang tay đón mời…

               T.T.K.9.10.2008
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2008 23:40:37 bởi ThanhThanhKhiet >
Rdinh 10.10.2008 00:00:27 (permalink)
0
Trích đoạn: Rdinh









Lều hoa nhộn nhịp bước chân
Hoà cùng tiếng trống những vần thơ say

Sương mù thấp thoáng mưa bay
Dã quỳ cánh mỏng vàng đầy lều hoa

Tường vi ngó mắt nhìn qua
Chân vung tay múa muốn ra nhẩy liền

Khách thơ từ khắp mọi miền
Thả thơ, rượu uống, triền miên tháng ngày

Muốn vui xin cứ lại đây
Lều hoa mở cửa dang tay đón mời…

             T.T.K.9.10.2008
 
 
 
NHẢY VỚI AI  ?
 
Tường-vi muốn ra nhảy liền
Dã-quì chắc có ai khiêng mất rồi
Chủ quán phải đền cho tôi
Không người nhảy...tôi chỉ ngồi thả thơ
Khổ thay trống thúc Mambo !!!
Bước chân ngấm-nguẩy ra thơ được nào
Vậy giờ tui nhảy với ai...???
 
                       Rdinh
ThanhThanhKhiet 10.10.2008 20:53:47 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

Trích đoạn: Rdinh









Lều hoa nhộn nhịp bước chân
Hoà cùng tiếng trống những vần thơ say

Sương mù thấp thoáng mưa bay
Dã quỳ cánh mỏng vàng đầy lều hoa

Tường vi ngó mắt nhìn qua
Chân vung tay múa muốn ra nhẩy liền

Khách thơ từ khắp mọi miền
Thả thơ, rượu uống, triền miên tháng ngày

Muốn vui xin cứ lại đây
Lều hoa mở cửa dang tay đón mời…

            T.T.K.9.10.2008
 
 
 
NHẢY VỚI AI  ?
 
Tường-vi muốn ra nhảy liền
Dã-quì chắc có ai khiêng mất rồi
Chủ quán phải đền cho tôi
Không người nhảy...tôi chỉ ngồi thả thơ
Khổ thay trống thúc Mambo !!!
Bước chân ngấm-nguẩy ra thơ được nào
Vậy giờ tui nhảy với ai...???
 
                       Rdinh

 

Dã Quỳ quen chốn lều hoang
Làm sao ai muốn khiêng mang về nhà
 
Ngu ngơ thơ dại cánh hoa
Chưa quen bước nhạc sao mà nhẩy đây
 
Chút lòng quê kệch thơ ngây
Xin mời khách đến dắt tay dậy nào
 
Chủ nhân xin phép lui vào…
….
 
T.T.K.10.10.2008
      
 
 
Rdinh 11.10.2008 00:17:16 (permalink)
0
Trích đoạn: Rdinh



Lều hoa nhộn nhịp bước chân
Hoà cùng tiếng trống những vần thơ say

Sương mù thấp thoáng mưa bay
Dã quỳ cánh mỏng vàng đầy lều hoa

Tường vi ngó mắt nhìn qua
Chân vung tay múa muốn ra nhẩy liền

Khách thơ từ khắp mọi miền
Thả thơ, rượu uống, triền miên tháng ngày

Muốn vui xin cứ lại đây
Lều hoa mở cửa dang tay đón mời…

        T.T.K.9.10.2008
 
 
 
NHẢY VỚI AI  ?
 
Tường-vi muốn ra nhảy liền
Dã-quì chắc có ai khiêng mất rồi
Chủ quán phải đền cho tôi
Không người nhảy...tôi chỉ ngồi thả thơ
Khổ thay trống thúc Mambo !!!
Bước chân ngấm-nguẩy ra thơ được nào
Vậy giờ tui nhảy với ai...???
 
                       Rdinh

 

Dã Quỳ quen chốn lều hoang
Làm sao ai muốn khiêng mang về nhà
 
Ngu ngơ thơ dại cánh hoa
Chưa quen bước nhạc sao mà nhẩy đây
 
Chút lòng quê kệch thơ ngây
Xin mời khách đến dắt tay dậy nào
 
Chủ nhân xin phép lui vào…
….
 
T.T.K.10.10.2008
      



SĨ ĐOAN 11.10.2008 17:42:07 (permalink)
0
TÌNH HOA BƯỚM
 
Dã Quỳ sắc thắm duyên quê
Quyện hòa sương, gió- đê mê cõi lòng!
Nắng lên rực rỡ muôn dòng
Dâng đời hương ngát, hương nồng loang xa...
Bướm, ong lũ lượt bay sà
Tìm nguồn mật ngọt...là đà... ngẩn ngơ!!!
                                    SD 11/10/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2008 10:37:05 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 11.10.2008 22:42:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

Trích đoạn: Rdinh



Lều hoa nhộn nhịp bước chân
Hoà cùng tiếng trống những vần thơ say

Sương mù thấp thoáng mưa bay
Dã quỳ cánh mỏng vàng đầy lều hoa

Tường vi ngó mắt nhìn qua
Chân vung tay múa muốn ra nhẩy liền

Khách thơ từ khắp mọi miền
Thả thơ, rượu uống, triền miên tháng ngày

Muốn vui xin cứ lại đây
Lều hoa mở cửa dang tay đón mời…

       T.T.K.9.10.2008
 
 
 
NHẢY VỚI AI  ?
 
Tường-vi muốn ra nhảy liền
Dã-quì chắc có ai khiêng mất rồi
Chủ quán phải đền cho tôi
Không người nhảy...tôi chỉ ngồi thả thơ
Khổ thay trống thúc Mambo !!!
Bước chân ngấm-nguẩy ra thơ được nào
Vậy giờ tui nhảy với ai...???
 
                       Rdinh

 

Dã Quỳ quen chốn lều hoang
Làm sao ai muốn khiêng mang về nhà
 
Ngu ngơ thơ dại cánh hoa
Chưa quen bước nhạc sao mà nhẩy đây
 
Chút lòng quê kệch thơ ngây
Xin mời khách đến dắt tay dậy nào
 
Chủ nhân xin phép lui vào…
….
 
T.T.K.10.10.2008
      




 
Nhìn nhau ta chỉ nhìn nhau
Để rồi ta thả những câu thơ tình…
RDinh
 
 
Áng thơ nao nức dạt dào
Câu thơ ai thả vút cao tận trời

Ý thơ tình tứ chơi vơi
Ngàn hoa như nuốt từng lời trong thơ

Đã làm thành phố mộng mơ
Một giây- ngơ ngẩn -dòng thơ đa tình....
 
T.T.K/.11.10.2008 
 

Rdinh 11.10.2008 22:58:07 (permalink)
0
Trích đoạn: Rdinh



Lều hoa nhộn nhịp bước chân
Hoà cùng tiếng trống những vần thơ say

Sương mù thấp thoáng mưa bay
Dã quỳ cánh mỏng vàng đầy lều hoa

Tường vi ngó mắt nhìn qua
Chân vung tay múa muốn ra nhẩy liền

Khách thơ từ khắp mọi miền
Thả thơ, rượu uống, triền miên tháng ngày

Muốn vui xin cứ lại đây
Lều hoa mở cửa dang tay đón mời…

    T.T.K.9.10.2008
 
 
 
NHẢY VỚI AI  ?
 
Tường-vi muốn ra nhảy liền
Dã-quì chắc có ai khiêng mất rồi
Chủ quán phải đền cho tôi
Không người nhảy...tôi chỉ ngồi thả thơ
Khổ thay trống thúc Mambo !!!
Bước chân ngấm-nguẩy ra thơ được nào
Vậy giờ tui nhảy với ai...???
 
                       Rdinh

 

Dã Quỳ quen chốn lều hoang
Làm sao ai muốn khiêng mang về nhà
 
Ngu ngơ thơ dại cánh hoa
Chưa quen bước nhạc sao mà nhẩy đây
 
Chút lòng quê kệch thơ ngây
Xin mời khách đến dắt tay dậy nào
 
Chủ nhân xin phép lui vào…
….
 
T.T.K.10.10.2008
      






Nhìn nhau ta chỉ nhìn nhau
Để rồi ta thả những câu thơ tình…
RDinh
 
 
Áng thơ nao nức dạt dào
Câu thơ ai thả vút cao tận trời

Ý thơ tình tứ chơi vơi
Ngàn hoa như nuốt từng lời trong thơ

Đã làm thành phố mộng mơ
Một giây- ngơ ngẩn -dòng thơ đa tình....
 
T.T.K/.11.10.2008
 



bietaiaibiet 12.10.2008 11:54:56 (permalink)
0

:
Thanh Thanh Khiết
 Nỗi nhớ 
 
Muốn gửi một tấm chân tình
Từ trong nỗi nhớ lòng mình tới anh
 
Trời thu ngoài ấy vẫn xanh
Nắng xui chim hót trên cành líu lo...
 
Trong này nặng hạt mưa to 
Trời mưa ngập nước chìm đò đáy sông
 
Nhưng sao nỗi nhớ trong lòng
Không chìm theo được xuống dòng nước sâu?
 
Vấn vương là nỗi nhớ nhau
Nát nhàu ngày tháng, nát nhàu yêu tin
 
Ngu ngơ buộc một chữ tình
Xin anh gửi nắng cho mình …cùng vui.

 
Mình cũng có một bài "Nỗi nhớ" xin đưa ra đây giao lưu với bạn nhé?

NỖI NHỚ  

Nỗi nhớ - khi xưa - ai đặt thành tên?
Để đến giờ xa nhau lại nhớ...
Con cá nhớ sông, con chim nhớ tổ
Lá rụng nhớ cây vàng cả mùa thu

Trời đất cũng nhớ nhau nên mới giao mùa
Trăng nhớ thuỷ triều đầy vơi con nước
Và biển cả - thiếu phụ nào thủa trước
Giọt lệ vọng phu còn mặn đến bây giờ

Bâng khuâng nghe một điệu hát ru
Lại nhớ mẹ đời tảo tần mưa nắng
Con đã hiểu sự hy sinh thầm lặng...
Cả đời con vẫn nợ một lời ru!

Qua mái trường xưa nhớ thủa học trò
Phượng vẫn đỏ, hè về ve gọi nắng
Bao lớp học sinh lên đường đánh giặc
Sau chiến tranh ai nằm lại không về?

Thấy cánh cò bay lả... nhớ đồng quê
Bến nước, cây đa, con đò ngày ấy
Ai đi xa không một lần nhớ lại
Nỗi nhớ trầu cau đỏ cả làn môi...

Và em yêu! khi xa cách hai nơi
Nỗi nhớ đưa ta về gần em nhất
bao ký ức ùa về bất chợt
Ta hiểu rằng không thể sống thiếu em!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2008 12:06:47 bởi bietaiaibiet >
ThanhThanhKhiet 12.10.2008 23:21:28 (permalink)
0

Trích đoạn: bietaiaibiet


: Thanh Thanh Khiết
 
Nỗi nhớ 
 
Muốn gửi một tấm chân tình
Từ trong nỗi nhớ lòng mình tới anh
 
Trời thu ngoài ấy vẫn xanh
Nắng xui chim hót trên cành líu lo...
 
Trong này nặng hạt mưa to 
Trời mưa ngập nước chìm đò đáy sông
 
Nhưng sao nỗi nhớ trong lòng
Không chìm theo được xuống dòng nước sâu?
 
Vấn vương là nỗi nhớ nhau
Nát nhàu ngày tháng, nát nhàu yêu tin
 
Ngu ngơ buộc một chữ tình
Xin anh gửi nắng cho mình …cùng vui.

 
Mình cũng có một bài "Nỗi nhớ" xin đưa ra đây giao lưu với bạn nhé?

NỖI NHỚ  

Nỗi nhớ - khi xưa - ai đặt thành tên?
Để đến giờ xa nhau lại nhớ...
Con cá nhớ sông, con chim nhớ tổ
Lá rụng nhớ cây vàng cả mùa thu

Trời đất cũng nhớ nhau nên mới giao mùa
Trăng nhớ thuỷ triều đầy vơi con nước
Và biển cả - thiếu phụ nào thủa trước
Giọt lệ vọng phu còn mặn đến bây giờ

Bâng khuâng nghe một điệu hát ru
Lại nhớ mẹ đời tảo tần mưa nắng
Con đã hiểu sự hy sinh thầm lặng...
Cả đời con vẫn nợ một lời ru!

Qua mái trường xưa nhớ thủa học trò
Phượng vẫn đỏ, hè về ve gọi nắng
Bao lớp học sinh lên đường đánh giặc
Sau chiến tranh ai nằm lại không về?

Thấy cánh cò bay lả... nhớ đồng quê
Bến nước, cây đa, con đò ngày ấy
Ai đi xa không một lần nhớ lại
Nỗi nhớ trầu cau đỏ cả làn môi...

Và em yêu! khi xa cách hai nơi
Nỗi nhớ đưa ta về gần em nhất
bao ký ức ùa về bất chợt
Ta hiểu rằng không thể sống thiếu em!

                Nguyễn thành Dũng
                           

Đống hương ơi TTK lại có "NỖI NHỚ "đã sửa này

 
Trời thu ngoài ấy vẫn xanh
Nắng sui chim hót trên cành líu lo
 
Trong này gió quất, mưa to
Trời ừng ững nước tràn bờ mênh mông…
 
Nhưng sao nỗi nhớ trong lòng
Không chìm theo được xuống dòng vực sâu
 
Nhớ thương trắng sáng đêm thâu
Soi vào tâm tưởng bạc màu yêu tin
 
Ngu ngơ buộc một chữ tình
Hai đầu mưa- nắng cho mình xót xa
 
Bao nhiêu ngày tháng nhạt nhoà
Trôi trong lặng lẽ bên bờ sông Tương
 
T.T.K.12.10.2008
 
ThanhThanhKhiet 12.10.2008 23:59:13 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

                      


Nhìn nhau ta chỉ nhìn nhau
Để rồi ta thả những câu thơ tình…
RDinh
 
 
Áng thơ nao nức dạt dào
Câu thơ ai thả vút cao tận trời

Ý thơ tình tứ chơi vơi
Ngàn hoa như nuốt từng lời trong thơ

Đã làm thành phố mộng mơ
Một giây- ngơ ngẩn -dòng thơ đa tình....
 
T.T.K/.11.10.2008
 





Lều thơ rộn rã biết bao
Câu thơ ai thả ngọt ngào sắc hoa
 
Áng thơ lả lướt la đà
Sương mù tan loãng-hồn hoa rụng rời
 
Đêm về xây mộng chơi vơi
Hỏi rằng ai có phải người …hào hoa?
 
T.T.K.12.10.2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2008 00:01:14 bởi ThanhThanhKhiet >
Rdinh 13.10.2008 09:12:04 (permalink)
0
Nhìn nhau ta chỉ nhìn nhau
Để rồi ta thả những câu thơ tình…
RDinh
 
 
Áng thơ nao nức dạt dào
Câu thơ ai thả vút cao tận trời

Ý thơ tình tứ chơi vơi
Ngàn hoa như nuốt từng lời trong thơ

Đã làm thành phố mộng mơ
Một giây- ngơ ngẩn -dòng thơ đa tình....
 
T.T.K/.11.10.2008
 





Lều thơ rộn rã biết bao
Câu thơ ai thả ngọt ngào sắc hoa
 
Áng thơ lả lướt la đà
Sương mù tan loãng-hồn hoa rụng rời
 
Đêm về xây mộng chơi vơi
Hỏi rằng ai có phải người …hào hoa?
 
T.T.K.12.10.2008
 



Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 111 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9