Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 111 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 08.07.2008 18:29:30 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN
 












Dỗi hờn cho lắm bằng không
Nhớ nhung nhung nhớ cõi lòng nặng thêm.
Dỗi hờn-nắng tắt bêm thềm
Sương sa, gió tạt...nhấn chìm nguồn thơ.
Dỗi hờn -tan giấc mộng mơ...
Còn đâu gặp gỡ mong chờ người thương.
Dỗi hờn- lòng dạ vấn vương...
Dẫu xa cách biệt một phương vô hình.
Dỗi hờn -thấu tỏ tình mình...(!)
                  SĨ ĐOAN 08/07/08 
   
 
Dỗi hờn mới gọi là yêu
Không yêu có dỗi bao nhiêu chẳng màng
Dỗi hờn rồi lại làm lành
Tình yêu thêm đậm cho mình đắm say...
 
                                           T.T.K.8/7/2008 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2008 18:56:42 bởi ThanhThanhKhiet >
#31
    ThanhThanhKhiet 08.07.2008 18:54:45 (permalink)
    0

    Trích đoạn: SĨ ĐOAN


    Sương mù
     
    Sáng nay không có sương sa
    Làm cho thành phố của ta lại buồn
    Ai mang cất mất mù sương
    Để cho thành phố nhớ thương sương mù
     
    T.T.K..8/7/2008
     
    Sương mù tôi cất vào kho
    Trời quang mây tạnh- mới cho rõ nhìn...
    Nhớ thiết tha một bóng hình...
    Bên lều hoa kiểng đang bình thơ ca!!!
    SĨ ĐOAN 08/07/08
     

    Bình thơ ở chốn sương sa
    Mà người lại cất sương sa thật buồn
    Bình thơ sẽ cạn mất nguồn
    Bao nhiêu hoa cảnh héo luôn thôi mà
    Xin người hãy mở kho ra
    Thả cho ngàn vạn sương sa bay nào...
     
    T.T.K.8/7/2008
    Cám ơn bạn đã bỏ lỗi nhé
     


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2008 18:59:47 bởi ThanhThanhKhiet >
    #32
      ThanhThanhKhiet 08.07.2008 19:21:01 (permalink)
      0
      [quote]Trích đoạn: Mac Nhan Son

           QUÀ ĐẶC SẢN


      Trại Hầm, Trại Mát mận rất ngon
      Vàng chín trên cây chua ngọt dòn
      Cắn vào một miếng tê đầu lưỡi
      Nhắc đến thấy thèm ruột héo hon.

      Ăn dâu tìm đến ấp Hà Đông
      Khí hậu nắng ấm lắm người trồng
      Trái đỏ mộng mọc dầy trên luống
      Ngồi nhặt thoải mái chẳng tốn công.

      Xuôi về Cầu Đất chuyên trồng rau
      Sà lách, cải bông với su hào
      Vùng đất ba-dan đầy màu mở
      Xanh mướt thẳng hàng đẹp làm sao.

      Đà Lạt là đất của ngàn hoa
      Hương thơm màu sắc rất hài hòa
      Cảnh đẹp hữu tình và thơ mộng
      Một lần ghé đến, không nỡ xa...

                    -NS-

                                                        -Tiếp thị không lấy công, huề nhé...

      Nơi đây thành phố ngàn hoa
      Bao nhiêu du khách lại qua mỗi ngày
      Trăm hoa toả ngát hương say
      Với bao thiếu nữ đỏ hây má hồng
      Khách về luôn tự dặn lòng
      Lần sau sẽ lại gắng công trở về

      T.T.K..8/7/2008

       
      Xin tặng Mac Nhan Son tấm hình này nếu Thanhthanhkhiet kg nhầm thì rất quen thuộc với bạn. Đường Trần Hưng Đạo đấy
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2008 19:27:54 bởi ThanhThanhKhiet >
      #33
        phuongmai 08.07.2008 21:28:52 (permalink)
        0
        Tặng thêm hoa cho lều...


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49225/5BCF64472A1E4172BF19DC41DA662E81.jpg[/image]
        Attached Image(s)
        #34
          anhtrangthu 08.07.2008 23:42:33 (permalink)
          0
          Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

          Trích đoạn: SĨ ĐOAN
          Sương mù
           
          Sáng nay không có sương sa
          Làm cho thành phố của ta lại buồn
          Ai mang cất mất mù sương
          Để cho thành phố nhớ thương sương mù
           
          T.T.K..8/7/2008
           
          Sương mù tôi cất vào kho
          Trời quang mây tạnh- mới cho rõ nhìn...
          Nhớ thiết tha một bóng hình...
          Bên lều hoa kiểng đang bình thơ ca!!!
          SĨ ĐOAN 08/07/08
           

          Bình thơ ở chốn sương sa
          Mà người lại cất sương sa thật buồn
          Bình thơ sẽ cạn mất nguồn
          Bao nhiêu hoa cảnh héo luôn thôi mà
          Xin người hãy mở kho ra
          Thả cho ngàn vạn sương sa bay nào...
           
          T.T.K.8/7/2008
          Cám ơn bạn đã bỏ lỗi nhé
           
          Sao ai hờ hững thế à
          Sương là của tất chúng ta được nhìn
          Sao ai lại nhốt làm tin
          Để cho riêng có một mình người coi.
          anhtrangthu

          #35
            ThanhThanhKhiet 09.07.2008 09:46:41 (permalink)
            0

            Trích đoạn: anhtrangthu

            Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

            Trích đoạn: SĨ ĐOAN
            Sương mù
             
            Sáng nay không có sương sa
            Làm cho thành phố của ta lại buồn
            Ai mang cất mất mù sương
            Để cho thành phố nhớ thương sương mù
             
            T.T.K..8/7/2008
             
            Sương mù tôi cất vào kho
            Trời quang mây tạnh- mới cho rõ nhìn...
            Nhớ thiết tha một bóng hình...
            Bên lều hoa kiểng đang bình thơ ca!!!
            SĨ ĐOAN 08/07/08
             

            Bình thơ ở chốn sương sa
            Mà người lại cất sương sa thật buồn
            Bình thơ sẽ cạn mất nguồn
            Bao nhiêu hoa cảnh héo luôn thôi mà
            Xin người hãy mở kho ra
            Thả cho ngàn vạn sương sa bay nào...
             
            T.T.K.8/7/2008
            Cám ơn bạn đã bỏ lỗi nhé
             
            Sao ai hờ hững thế à
            Sương là của tất chúng ta được nhìn
            Sao ai lại nhốt làm tin
            Để cho riêng có một mình người coi.
            anhtrangthu


             
            Sương mù ai nhốt làm tin
            Nó vù bay mất hỏi tìm ở đâu
            Xin người đừng có chọc nhau
            Sương mù chứ  phải nhẫn đâu hở người
             
            T.T.K..9/7/2008
            #36
              Nhân Sơn 09.07.2008 10:23:43 (permalink)
              0
                VIẾNG THĂM

              Lều cỏ xây cất nơi đâu
              Có suối róc rách 
                              có cầu tre không
              Hay là cất trên đồi thông
              Vi vu gió hát 
                             ru lòng thi nhân
              Lều cỏ nằm ở cạnh gần
              Lâm Viên đỉnh núi
                             phù vân che mờ
              Lữ khách ngây ngất hồn thơ
              Chủ nhân lều cỏ 
                             đón chờ khách không
              Nắng chiều tô má thắm hồng
              Cô chủ xinh đẹp 
                              bao lòng ngẩn ngơ
              Rượu cần chưa cạn lơ mơ
              Dập dìu khách đến
                             tình thơ kín lều...
               
                          -NS-
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2008 11:40:10 bởi Mac Nhan Son >
              #37
                ThanhThanhKhiet 09.07.2008 13:22:55 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Mac Nhan Son

                  VIẾNG THĂM

                Lều cỏ xây cất nơi đâu
                Có suối róc rách 
                               có cầu tre không
                Hay là cất trên đồi thông
                Vi vu gió hát 
                              ru lòng thi nhân
                Lều cỏ nằm ở cạnh gần
                Lâm Viên đỉnh núi
                              phù vân che mờ
                Lữ khách ngây ngất hồn thơ
                Chủ nhân lều cỏ 
                              đón chờ khách không
                Nắng chiều tô má thắm hồng
                Cô chủ xinh đẹp 
                               bao lòng ngẩn ngơ
                Rượu cần chưa cạn lơ mơ
                Dập dìu khách đến
                              tình thơ kín lều...

                           -NS-


                Lều cỏ gần thác Cam Ly
                Rẽ về tay phải cứ đi thẳng đường
                Dã Quỳ rẽ lối dẫn đường
                Vòng quanh leo tít đá nhường cho đi
                 
                Bao giờ gặp dậu Tường Vi
                Cổng chào đón khách chính là lều thơ
                Sương mù lất phấp như mơ
                Quanh năm suốt tháng che mờ lều tranh
                 
                Tiểu nữ là một chủ nhân
                Giống Chung Vô Diệm mưòi phần đó nhe
                Chỉ vì duyên nợ văn thơ
                Dựng lều trên núi bình thơ quên đời
                 
                Rộng lòng chiếu cố kính mời
                Rượu cần luôn sẵn đón người khách du
                      
                                             T.T.K..9/7/2008
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2008 13:30:13 bởi ThanhThanhKhiet >
                #38
                  Liên Thơ 09.07.2008 13:30:11 (permalink)
                  0
                         Gửi cho...
                       Ai lên Đà Lạt mộng mơ
                  Cho tôi gửi chút lòng vơ vẩn buồn
                     Gửi cho hoa... màu nắng thương
                  Gửi cho thông ...làn gió ru ngọt ngào
                     Gửi cho tím mã ...sợi dây cương
                  Gửi người tôi nhớ ...một trời yêu thương...
                                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                       Trưa/ 9/7/2008
                    Thanh Thanh Khiết thân mến!
                  Em có khi nào chạnh buồn thầm trách: sao gọi là thương mà chẳng có bên nhau cùng chia sẻ ngọt lành ,đắng cay...huống chi...em có cả một lâu đài thương nhớ mộng mơ.Ai cũng có mặt còn vắng chị.Em có hờn có giận có ngóng trông? Ở ngoài đời chị đã từng đến và có nhiều kỉ niệm đẹp về Đà Lạt với đồng nghiệp.Lần đầu tiên trong đời chị đã hạnh phúc reo to trước cây phượng tím duy nhất của Việt Nam trên cao nguyên tuyệt vời này.Riêng với lều thương lều nhớ ...chị luôn ngập ngừng chân bước bởi thật mong manh... thật dễ vỡ biết bao, cứ ngỡ chạm vào là tan theo sương khói...
                  Em vui và hạnh phúc nhé...
                      Thân thương...
                   
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2008 13:31:23 bởi Liên Thơ >
                  #39
                    bietaiaibiet 09.07.2008 14:18:47 (permalink)
                    0

                    Dã Quỳ
                     
                    Dã Quỳ có từ hồng hoang
                    Đất cho em cánh mỏng tang mầu vàng
                    Tinh em quá đỗi khiêm nhường
                    Ngàn đời vẫn đứng gội sương giữa trời
                     
                    T.T.K.6/7/2008
                     
                     
                     
                    Chào bạn Thanh Thanh Khiết thân mến ! cho phép Thành Dũng được nối tiếp cảm xúc bài này cùng đồng hương nhé!
                     
                    HOA DÃ QUỲ
                     
                    "Dã Quỳ có từ hồng hoang
                    Đất  cho em cánh mỏng tang mầu vàng
                    Tình em quá đỗi khiêm nhường
                    Ngàn đời vẫn đứng gội sương giữa trời" (*)
                     
                    Yêu em lắm - Dã Quỳ ơi!
                    Cánh hoa buồn đến ngậm ngùi tiết đông
                    Hoa gieo vào nỗi nhớ mong
                    Níu chân nhau chẳng nỡ lòng bước đi...
                    Chia tay Đà Lạt ta về
                    Còn thương mãi cánh Dã Quỳ bơ vơ...
                     
                    (*). Bài thơ: "Dã Quỳ" của Thanh Thanh Khiết
                     
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2008 14:39:33 bởi bietaiaibiet >
                    #40
                      ThanhThanhKhiet 09.07.2008 19:11:34 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Liên Thơ

                             Gửi cho...
                           Ai lên Đà Lạt mộng mơ
                      Cho tôi gửi chút lòng vơ vẩn buồn
                         Gửi cho hoa... màu nắng thương
                      Gửi cho thông ...làn gió ru ngọt ngào
                         Gửi cho tím mã ...sợi dây cương
                      Gửi người tôi nhớ ...một trời yêu thương...
                                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                           Trưa/ 9/7/2008
                        Thanh Thanh Khiết thân mến!
                      Em có khi nào chạnh buồn thầm trách: sao gọi là thương mà chẳng có bên nhau cùng chia sẻ ngọt lành ,đắng cay...huống chi...em có cả một lâu đài thương nhớ mộng mơ.Ai cũng có mặt còn vắng chị.Em có hờn có giận có ngóng trông? Ở ngoài đời chị đã từng đến và có nhiều kỉ niệm đẹp về Đà Lạt với đồng nghiệp.Lần đầu tiên trong đời chị đã hạnh phúc reo to trước cây phượng tím duy nhất của Việt Nam trên cao nguyên tuyệt vời này.Riêng với lều thương lều nhớ ...chị luôn ngập ngừng chân bước bởi thật mong manh... thật dễ vỡ biết bao, cứ ngỡ chạm vào là tan theo sương khói...
                      Em vui và hạnh phúc nhé...
                          Thân thương...
                       
                      Dà Lạt thành phố mộng mơ

                      Cái buồn thật đẹp như thơ ấy mà
                      Mù sương ,sương phủ nhạt nhoà
                      Giơ tay ôm lấy sương sa ngọt lành
                       
                       
                      Khi trời cho chút nắng hanh
                      Sương mù tan biến bỗng thành hư không
                      Bâng khuâng một chút nơi lòng
                      Biết mình đã đứng ở trong sương mù...
                       
                                        T.T.K.9/7/2008
                      _Em luôn yêu quí và trông mong chị vào hoạ thơ với em
                      _nếu muốn tìm một người cận kề để chia sẻ hằng ngày thì em kg tìm ở D.Đ thơ đâu chị ơi Cám ơn chi rất nhiều
                       
                      #41
                        ThanhThanhKhiet 10.07.2008 06:49:22 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: bietaiaibiet


                        Dã Quỳ
                         
                        Dã Quỳ có từ hồng hoang
                        Đất cho em cánh mỏng tang mầu vàng
                        Tinh em quá đỗi khiêm nhường
                        Ngàn đời vẫn đứng gội sương giữa trời
                         
                        T.T.K.6/7/2008
                         
                         
                         
                        Chào bạn Thanh Thanh Khiết thân mến ! cho phép Thành Dũng được nối tiếp cảm xúc bài này cùng đồng hương nhé!
                         
                        HOA DÃ QUỲ
                         
                        "Dã Quỳ có từ hồng hoang
                        Đất  cho em cánh mỏng tang mầu vàng
                        Tình em quá đỗi khiêm nhường
                        Ngàn đời vẫn đứng gội sương giữa trời" (*)
                         
                        Yêu em lắm - Dã Quỳ ơi!
                        Cánh hoa buồn đến ngậm ngùi tiết đông
                        Hoa gieo vào nỗi nhớ mong
                        Níu chân nhau chẳng nỡ lòng bước đi...
                        Chia tay Đà Lạt ta về
                        Còn thương mãi cánh Dã Quỳ bơ vơ...
                         
                        (*). Bài thơ: "Dã Quỳ" của Thanh Thanh Khiết
                         
                         
                         
                        Vàng...vàng...vàng rải muôn nơi
                        Phủ che kín hết núi đồi mộng mơ
                        để cho khách những yêu thơ
                        Yêu mùa hoa dại ngẫn ngơ khó về
                                              ***
                        Gửi người một chút sơn khê
                        Gưỉ người chút lạnh sẽ về mỗi đêm
                        Dã Quỳ thầm lặng dịu êm
                        Không khoe hương sắc , chỉ bền lòng son
                         
                                              T.T.K.10/7/2008
                         
                        Thanhthanhkhiet xin Cảm ơn  Thành Dũng đã ghé thăm và để lại bài thơ đầy súc cảm.
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2008 06:52:07 bởi ThanhThanhKhiet >
                        #42
                          ThanhThanhKhiet 10.07.2008 09:15:51 (permalink)
                          0
                          Suối vàng Dalat
                           
                          Suối vàng thăm thẳm mêng mông
                          U huyền lặng ngắt vắng không bóng người
                          Mù sương lãng đãng rơi...rơi
                          Hỏi hồn nào muốn về chơi cõi trần
                          Cho tôi xin được làm thân
                          Rủ tôi xuống với , đường trần chán ghê,
                           
                          T.T.K.10/7/2008
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2008 12:03:58 bởi ThanhThanhKhiet >
                          #43
                            SĨ ĐOAN 10.07.2008 09:30:52 (permalink)
                            0
                            SƯƠNG MÙ
                             
                            Sáng nay không có sương sa
                            Làm cho thành phố của ta lại buồn
                            Ai mang cất mất mù sương
                            Để cho thành phố nhớ thương sương mù
                             
                            T.T.K..8/7/2008
                             
                            Sương mù tôi cất vào kho
                            Trời quang mây tạnh- mới cho rõ nhìn...
                            Nhớ thiết tha một bóng hình...
                            Bên lều hoa kiểng đang bình thơ ca!!!
                            SĨ ĐOAN 08/07/08
                             

                            Bình thơ ở chốn sương sa
                            Mà người lại cất sương sa thật buồn
                            Bình thơ sẽ cạn mất nguồn
                            Bao nhiêu hoa cảnh héo luôn thôi mà
                            Xin người hãy mở kho ra
                            Thả cho ngàn vạn sương sa bay nào...
                             
                            T.T.K.8/7/2008
                            Cám ơn bạn đã bỏ lỗi nhé
                             
                            Sao ai hờ hững thế à
                            Sương là của tất chúng ta được nhìn
                            Sao ai lại nhốt làm tin
                            Để cho riêng có một mình người coi.
                            anhtrangthu


                            Sương mù ai nhốt làm tin
                            Nó vù bay mất hỏi tìm ở đâu
                            Xin người đừng có chọc nhau
                            Sương mù chứ  phải nhẫn đâu hở người
                             
                            T.T.K..9/7/2008

                            Sương sa che khuất bóng hình
                            Chỉ cho âm hưởng chơn tình bay theo.
                            Yêu nhau chẳng quản kiếp nghèo
                            Vượt ngàn vạn dặm, vượt đèo non xanh.
                            SD 10/07/08
                            #44
                              ThanhThanhKhiet 10.07.2008 09:56:35 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: SĨ ĐOAN

                              SƯƠNG MÙ
                               
                              Sáng nay không có sương sa
                              Làm cho thành phố của ta lại buồn
                              Ai mang cất mất mù sương
                              Để cho thành phố nhớ thương sương mù
                               
                              T.T.K..8/7/2008
                               
                              Sương mù tôi cất vào kho
                              Trời quang mây tạnh- mới cho rõ nhìn...
                              Nhớ thiết tha một bóng hình...
                              Bên lều hoa kiểng đang bình thơ ca!!!
                              SĨ ĐOAN 08/07/08
                               

                              Bình thơ ở chốn sương sa
                              Mà người lại cất sương sa thật buồn
                              Bình thơ sẽ cạn mất nguồn
                              Bao nhiêu hoa cảnh héo luôn thôi mà
                              Xin người hãy mở kho ra
                              Thả cho ngàn vạn sương sa bay nào...
                               
                              T.T.K.8/7/2008
                              Cám ơn bạn đã bỏ lỗi nhé
                               
                              Sao ai hờ hững thế à
                              Sương là của tất chúng ta được nhìn
                              Sao ai lại nhốt làm tin
                              Để cho riêng có một mình người coi.
                              anhtrangthu


                              Sương mù ai nhốt làm tin
                              Nó vù bay mất hỏi tìm ở đâu
                              Xin người đừng có chọc nhau
                              Sương mù chứ  phải nhẫn đâu hở người
                               
                              T.T.K..9/7/2008

                              Sương sa che khuất bóng hình
                              Chỉ cho âm hưởng chơn tình bay theo.
                              Yêu nhau chẳng quản kiếp nghèo
                              Vượt ngàn vạn dặm, vượt đèo non xanh.
                              SD 10/07/08

                              Lỡ người mặt mũi nhăn nheo
                              Răng kia rụng hết...eo ơi khó nhìn
                              Thế là vác cổ vắt chân
                              Cắm đầu chạy mất , ngã lăn xuống đồi
                              Từ đây chắc ngộ ra rồi
                              Khi yêu phải gặp mặt người mới yêu
                              Tiếc công lội suối leo đèo
                              Gối đau không thuốc đã nghèo...nghèo thêm
                               
                              T.T.K.10/7/2008
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2008 10:08:38 bởi ThanhThanhKhiet >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 111 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9